Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 Chủ đề 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
19082014

Bài Viết Tiêu Biểu Images?q=tbn:ANd9GcQnpd2EQdntT0-C43tD8TQY5woZoFDadx6vMTMs0610VyV5-5tO
Cảnh Chợ Chiều

Sầu thay cái cảnh chợ về chiều
Kẻ bán thì đầy khách chẳng nhiêu
Lác đác vài bàn xe hủ tiếu
Lưa thưa mấy ghế quán cơm niêu
Buồn xo đứng đợi anh hàng chiếu
Chán nản ngồi chờ chị bún riêu
Loáng thoáng xung quanh dăm...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 314
19082014

Bài Viết Tiêu Biểu Images?q=tbn:ANd9GcQbOaTJXOlSTPJMnQ47kacV1MXpmsCom5mrL9TaAO5rzVSnesTWEg
HỎI MÌNH

Anh củng chẳng biết rằng tai sao lai yêu em?
Dù lên non hay xuồng tận cùng vưc thẳm
ở nơi đó có tình yêu xanh thắm
Hoa lá bốn mùa, tiếng chim hót yêu thương

Anh củng tư hỏi mình sao lại cứ vần vương
Một mối tình si không biết bờ biết bến
Hay cứ là...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 299
19082014

TỰ THUẬT
Bài Viết Tiêu Biểu Images?q=tbn:ANd9GcTsCAxiVHMzASn1bkCTYBfU98ZLbC93ScknaS2gEGEvRvrJr4pC
Sau bao năm lang thang trên cánh đồng thơ
Mãi loay hoay đời với nắng mưa, gió bão
Một chân lý giản đơn : Gạo tiền, cơm áo
Không dễ hoang đường cho những bước lãng du.

Em bảo rằng: Ạnh là thi sĩ...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 409
12082014

Bài Viết Tiêu Biểu 10351002_537462153049270_4097432343735444300_n
MỘNG MƠ…


Đêm qua, anh mộng em sang
Ru anh một giấc son vàng tình thơ
Dù rằng là chỉ...
 
by Hoang Tran - Comments: 0 - Xem: 369
31072014

Bài Viết Tiêu Biểu Hwebs9
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 378
27072014



Bài Viết Tiêu Biểu Romanticholiday
-Biển Và Bờ-
Như biển sâu anh giữ mãi tình si

Yêu...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 408
21072014

Bài Viết Tiêu Biểu Images?q=tbn:ANd9GcTO8058JlPEYnrZ0cuPIoCxnemjNm1h30XTeAkJ4xKHFhUabz9_

Lắt Lây Tình Buồn

Bao năm rời xứ xa quê
Hôm nay rỗi việc tôi về để thăm
Trải qua bao cuộc thăng trầm
Quê nghèo vẫn vậy,như năm tháng nào

Kia cánh đồng,đó hàng cau
Bờ tre,lũy trúc...hanh hao nắng chiều
Xa đưa thoang thoảng cánh diều
Gợi lên kỷ...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 386
21072014


Bát Ngôn - Bài Thơ Cuối Cùng - Thành Viên GT Bợm
Bài Viết Tiêu Biểu Hinh-anh-dep-ve-tinh-yeu-buon-that-tinh-hinh-nen-that-tinh-the-hien-noi-buon-co-don1

BÀI THƠ CUỐI CÙNG


Bài thơ cuối cùng, tôi viết cho tôi 
Câu sám hối thay cho lời biện hộ
Dù tôi biết yêu em là đau khổ
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 341
18072014

Bài Viết Tiêu Biểu Images?q=tbn:ANd9GcRW4s_15F2Vfti9flXvfZ4MHSVZGGIQta1XZKka4n9UQ38TCYGRlw

Hai Bà Trưng
Trưng trắc hiên ngang phá giặc Tàu
Hán gian thất thủ chạy về đâu?
Nữ Vương thị sát xung phong trước
Mả Viện chinh thân tiến trận đầu
Nợ nước vong thề mang nghĩa nặng
Thù nhà mạng trả cứu ân sâu
Hai Bà nát thịt...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 336
18072014

Bài Viết Tiêu Biểu 1891271_1390002474602125_616734729_n

Nghiệt Ngã 2
Có lắm lúc...

Muốn buông bỏ cho đời thôi mỏi mệt
Cho không còn những đau khổ thê lương
Để từng đêm khỏi thức trắng canh trường
Tâm thổn thức trầm tư bao giọt đắng

Có lắm lúc chỉ muốn ngồi im lặng
Dõi mắt nhìn một khoảng vắng mênh mông
Mà...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 310
18072014

Bài Viết Tiêu Biểu Images?q=tbn:ANd9GcSBdWn5xC_6V4BAj3Ly3EWNQIaG94sa2z9WnCOUFv_fwba_fh3lfg

VÌ ĐỜI LÀ THI CA

Tự ngày xửa, ngày xưa
Từ lâu lắm rồi không ai nhớ nổi
Tổ tiên tôi đã biết làm thơ khi nuôi tằm dệt cửi
Ông bà tôi đã biết làm thơ lúc cày cấy ngoài đồng
Cô chú tôi đã biết làm thơ trên đường đi đánh giặc
Cha mẹ tôi cũng tập tành câu lục bát chờ mong.


Tự...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 490
17072014

Bài Viết Tiêu Biểu Images?q=tbn:ANd9GcTQXB9anIbjsdLWCkBxe9RLkPYXyvy86T02ClUuGTI6IaS80y-6

Có phải là ta lại buồn thêm?
Mỗi khi men rượu thấm môi mềm
Có phải mưa rơi ngoài khung cửa?
Hay chỉ là ta...giọt lệ đêm?

Có phải người xưa đã về đây
Nữa vòng trái đất tình vẫn đầy
Ừ thôi ta chỉ là con rối
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 311
15072014

 
Bài Viết Tiêu Biểu Images?q=tbn:ANd9GcSkSdE8O19J1ovBj-mqajgtjyr9ZTha_-B-bTVdXk0uZE6ZYRT0UQ

EM BIẾT YÊU CHƯA...
Hỏi lòng em biết yêu chưa ?
Chờ trăng em hỏi, trăng thưa mất rồi.
Lòng em chỉ thấy bồi hồi,
Khi anh bày tỏ những lời yêu thương. 
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 336
14072014


nguoitruongphu
Tôi Mần Thơ Chưa Phải Là Thi Sĩ


Tôi mến gió trăng tất cả lòng 
Mần răng nắng giận biến sang sông
Thơ vui mời đáp đêm trông ngóng 
Chưa phú đợi hoài ngủ nhớ mong 
Phải đó...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 260
12072014

Bài Viết Tiêu Biểu 301n19h
---KHÔNG TÊN

Anh là gió cũng là mây,
Là màu nắng nhạt vương đầy dáng em.
Anh là gió thoảng mát êm,
Vi vu ôm lấy gọi thèm cùng nhau.
Anh là những tháng mưa Ngâu,
Để em mong đợi anh đâu xin về.
Anh là nổi nhớ đê mê,
Cho em xao xuyến tìm về chốn xưa.
Chốn xưa hai đứa vui đùa,
Môi kề, má mọng không thừa hởi em.
Hôn nhau hơi thở dịu êm,
Em run khe khẽ nhấn chìm hồn anh.
Anh là tất cả của em,
Em là ngà ngọc...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 341
09072014

Bài Viết Tiêu Biểu 242562buon

Sầu Tương Tư 11

Thân nghèo kiếp số lại lông bông
Nên gánh tương tư cũng nặng lòng
Mấy bận thề nguyền tâm héo rũ
Bao lần hẹn ước lệ sầu đong
Tình đi lại đến,như mưa hạ
Mộng thắm rồi tàn,tợ gió đông
Hạnh ngộ,chia ly...nào hẹn trước
Cho người cách biệt mỏi mòn trông.

 
by Ngọc Mai - Comments: 0 - Xem: 298
09072014

Bài Viết Tiêu Biểu 55229290-1241488208-CHUYEN-TINH-DANG-DO-3

Ghé Bến Thơ
Bởi mến tao nhân họa xướng thơ
Chiều mưa nối mạng kiếm tin chờ
Nữ thi vắng vẻ sầu ru mộng
Nam tử ồn ào thích được mơ
Kẻ lạ dẩu xa lòng vẫn đợi
Người quen nếu cận dạ ơ hờ
Mấy năm gãy gánh tình đôi ngã
Hình bóng người xưa mãi vật vờ
 
by Ngọc Mai - Comments: 0 - Xem: 293
08072014


Sầu Tương Tư 5

Nặng gánh tương tư một khối sầu
Đêm tà thổn thức mắt quầng sâu
Cây buồn rụng lá cây khô nhánh
Nắng nhạt phai hương nắng úa màu
Mấy bận bên nhau thành nỗi nhớ
Một lần cách biệt hóa niềm đau
Tình ơi! sao nỡ đành chia biệt
Để mãi ta đời lạc mất nhau.
(Tác Giả : Bình Thường)

BTV
 
by Ngọc Mai - Comments: 0 - Xem: 380
08072014


Trích trong Sầu Tương Tư của tác giả
Bài Viết Tiêu Biểu Empty Re: MỘT THOÁNG SẦU_LPT


Bài Viết Tiêu Biểu Hontho211

Sầu Tương Tư 5

Nặng gánh tương tư một khối sầu
Đêm tà thổn thức mắt quầng sâu
Cây buồn rụng lá cây khô nhánh
Nắng nhạt phai hương nắng úa màu
Mấy bận bên nhau thành nỗi nhớ
Một lần...
 
by Ngọc Mai - Comments: 0 - Xem: 284
08072014

Bài Viết Tiêu Biểu Images?q=tbn:ANd9GcRkEvNLsb703VQZnCzDqxkUxpCRe_e8_KG8F4LUBZ3fiqlnVLX3lA
Mưa Chiều ( Thuận )

Bay mưa xé nát dạ sầu tê
Phố cảnh chiều trơn ướt lối về
Nầy chốn được yêu mong đón đợi
Đây tình bỏ xứ biệt xa quê



Chiều Mưa( Nghịch)

Quê xa biệt xứ bỏ tình đây
Đợi đón mong yêu được chốn nầy
Về lối ướt trơn chiều cảnh phố
Tê sầu dạ nát xé mưa bay
NTP(17.06.14)
 
by Ngọc Mai - Comments: 0 - Xem: 318
08072014

Bài Viết Tiêu Biểu Images?q=tbn:ANd9GcRkEvNLsb703VQZnCzDqxkUxpCRe_e8_KG8F4LUBZ3fiqlnVLX3lA
Mưa Chiều ( Thuận )

Bay mưa xé nát dạ sầu tê
Phố cảnh chiều trơn ướt lối về
Nầy chốn được yêu mong đón đợi
Đây tình bỏ xứ biệt xa quê



Chiều Mưa( Nghịch)

Quê xa biệt xứ bỏ tình đây
Đợi đón mong yêu được chốn nầy
Về lối ướt trơn chiều cảnh phố
Tê sầu dạ nát xé mưa bay
NTP(17.06.14)
 
by Ngọc Mai - Comments: 0 - Xem: 269
08072014

Bài Viết Tiêu Biểu Empty
Bài Viết Tiêu Biểu Images?q=tbn:ANd9GcQ-5baiLlLe0AZEmucmgOCnwze4ofi19uQU6VX2Lg2perVNnFbO

Chiều Viễn Xứ


Chiều viễn xứ lòng nghẹn ngào nức nở
Bỗng chợt buồn một nỗi nhớ mong lung
Thoáng nhìn xa về một phía không trung
Ở nơi đó có mẹ già cha yếu

Con xin lỗi,con là người bất hiếu
Mười năm rồi con cứ bước xa xăm
Vì cuộc sống nên...
 
by Ngọc Mai - Comments: 0 - Xem: 317
07072014

Bài Viết Tiêu Biểu Images?q=tbn:ANd9GcS_10oz8bxh6Rt6UKNrhmRDilzgkevY8f73XiKBjLFb9hQbUWhW
THƯƠNG EM TỪ TUỔI MƯỜI LĂM

Thương em từ tuổi mười lăm,
Về thăm quê cũ tròn năm năm rồi.
Giờ em là đóa Hoa Khôi,
Bao người thương nhớ, bao lời đợi mong...
Mai đây em sẽ theo chồng,
Cho anh nhắn gửi nỗi lòng nầy đây.
Thương em, thương đã từ lâu,
Lời chưa kịp ngỏ... tình sầu anh mang !
Trách em sao quá vôi vàng,
Nhưng duyên không có, tình nàng sao trao?
 
by Ngọc Mai - Comments: 0 - Xem: 365
07072014

Bài Viết Tiêu Biểu Images?q=tbn:ANd9GcQehLxEKZ7XgWXYdSbVsUPsU4yGuNp0O-FCrjLAiyiqFv7fOHkmGQ
--KHÔNG TÊN

Anh là gió cũng là mây,
Là màu nắng nhạt vương đầy dáng em.
Anh là gió thoảng mát êm,
Vi vu ôm lấy gọi thèm cùng nhau.
Anh là những tháng mưa Ngâu,
Để em mong đợi anh đâu xin về.
Anh là nổi nhớ đê mê,
Cho em xao xuyến tìm về chốn xưa.
Chốn xưa hai đứa vui đùa,
Môi kề, má mọng không thừa hởi em.
Hôn nhau hơi thở dịu êm,
Em run khe...
 
by Ngọc Mai - Comments: 0 - Xem: 361
04072014

Bài Viết Tiêu Biểu 3e4887dbe2b624b7f28913f5deea5117


Còn Gì Đâu


Còn gì đâu nữa bóng hình xưa
Tình đã xa xôi, nói sao vừa
Em dần bước nhẹ xa tầm với
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 292
03072014

Bài Viết Tiêu Biểu Condo2
___ĐỢI CHỜ___

Nét son còn thắm bên vành,
Môi em chưa thõa trên cành triều dương.

Hỏi rằng người ấy còn thương ?
Hay là đã chết bên đường gió bay .
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 327
03072014

Bài Viết Tiêu Biểu Vnm_2013_2027055

ƯỚC MUỐN

Đeo đuổi trần ai mệt lắm rồi
Nay lòng chỉ muốn nghĩ ngơi thôi
Chiều buông mắt ngó cành hoa nở
Tối dõi tâm nhìn ngọn gió lơi
Mặc xác người khờ...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 314
03072014

Bài Viết Tiêu Biểu Cho_noi_Cai_Rang024

Đất Cần Thơ

Là đây một thoáng tỏa hương trời
Có dịp ai về hãy thử chơi
Chợ nổi Phong Điền,vang khắp cõi
Ninh Kiều bến mộng,trải từng nơi
Nào hoa quả ngọt ru tình thắm
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 324
30062014


Có một bận cứ như thường lệ,trong giờ nghĩ trưa tôi thường hay ra một quán ăn gần đó để ăn trưa.Trên bàn của tôi có đầy đủ thức ăn nước uống,nhưng tôi vẫn cảm thấy không ngon miệng.Được một lúc,tôi thấy bên vệ đường xuất hiện một ông lão,dáng người khắc khổ,có lẽ là thợ hồ hay thợ mộc gì đó,ông ta ngồi cạnh đó nghĩ ngơi rồi lấy cơm ra ăn.Tôi thoáng nhìn thấy thức ăn của ông ấy chỉ có mấy miếng khô,vài cọng rau luộc và một ít cơm.Vậy mà ông ấy ngồi ăn rất ngon lành.Tôi bỗng chợt thấy chạnh lòng,sóng...
 
by Bình Thường - Comments: 1 - Xem: 286
30062014

Bài Viết Tiêu Biểu WHJpNPx

Ta xóa đau bằng đau khác sâu hơn
Nghe tim vỡ từ trong từng hơi thở
Ta không hiểu, sao tình hoài trắc trở?
Nốt muộn phiền...lời nhạc có cuồng si?

Đêm cô đơn, nào ta biết nói chi?
Rượu thì nóng, sao tâm tư buốt giá
Ta buông tay, vì biết mình mất cả
Trong cơn say, sao lại ngổn ngang sầu.

Thuốc trên tay, làn khói biết về đâu?
Đêm khuya lắm...và ta cô đơn lắm
Trong ký ức của muôn ngàn xa thẳm
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 275
30062014

Bài Viết Tiêu Biểu 2hqz04m

Qua đi hết chuỗi ngày giông bão
Để âm thầm cười nhạo bản thân
Vì đâu những lúc bất cần
Đã quên sạch hết kẻ gần người xa

Ôi giọt đắng mình ta ấp ủ
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 608
30062014

Bài Viết Tiêu Biểu Lieu-ban-da-biet-ghen-dung-cach

CHO EM HỎI
***nguoitruongphu***

Cho em hỏi : Tình yêu là gì nhỉ ?
Anh bảo rằng:"như vạn tỉ lá thu"
Bay theo gió , tiếng chim gù nhớ bạn
Chiều vắng em ,trèo lên mạng kiếm tìm

Cho em hỏi : Lúc yêu tim thỗn thức ?
Sao lạ kỳ,...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 261
30062014

    Bài Viết Tiêu Biểu Ghen-24613-0fbd1
Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp được thưởng thức lại trọn vẹn hương vị ly 
cà phê buổi tối.Ngồi ở một quán nhỏ ven đường giữa một thành phố đông 
người xe cộ nhộn nhịp.Tôi như thấy mình quá nhỏ bé,nhỏ bé đến nổi như 
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 283
28062014

[size=18]TRUYỆN NGẮN:
NHỮNG CÁNH CHIM DỄ THƯƠNG
NGUYỄN THỊ MÂY

Bài Viết Tiêu Biểu (1619)a1
“ Chiếc áo màu lá úa của Thục đã làm cho tôi yêu những hàng cây cằn cỗi, từng vạt cỏ úa tàn. Và tôi cứ ngỡ mình đang sống giữa mùa thu. Mùa lá rụng !”
Cũng như những lần trước, Thục nhận được một lá thư lạ lùng, ngộ nghĩnh. Người lạ mặt nào đó đã lấy bức tranh có...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 311
28062014

Bài Viết Tiêu Biểu Images651203_1365492828_bocapvang19
Hoa Hậu Lòng Anh

(¯`•.º-:¦—™ nguoitruongphu™-:¦—`•.º_)

Thu sang cành lá xác xơ
Hồn anh cũng rụng theo thơ gởi nàng
Sài Gòn mưa bụi lang thang
Cà Mau áp thấp em đang làm gì?
............
Mộng yêu?vung vén hàng si
Chờ ngày tháng đẹp bão đi em ừ
Miền tây nước nỗi vô tư
Nhìn cô gái nhỏ lắc lư mái...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 276
28062014

Có Buồn Không
Hỏi người nhân thế có buồn không
Một nửa đi rồi,một nửa trông
Tựa ánh trăng tà treo ngược dốc
Như con thuyền đắm chảy xuôi dòng
Tình tan duyên lỡ còn chi đợi
Nghĩa cạn ân tàn đã hết mong
Hạnh phúc giờ đây thành dĩ vãng
Chiều nay có kẻ bước theo chồng.

LPT

 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 334
28062014


Bài Viết Tiêu Biểu Bun_nuoc_leo

BÚN NƯỚC LÈO

Miền tây hảo vị món ngon nè
Hãy lẹ lên nào kẻo hết nghe
Giá trụng giòn tan nào kẻ cưỡng
Lèo pha ngọt sớt chẳng ai dè
Tôm mềm,mắm,xả...đưa...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 506
28062014

Tiêu đề: Re: MỘT THOÁNG SẦU_LPT   
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 266
24062014

___HỎI EM___
Bài Viết Tiêu Biểu U10799_t1352081686_IHy9S.net

Em còn giữ nhánh lan rừng ?
Ngày xưa anh đã tặng mừng tình yêu .
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 280
15062014


[size=11]Bài Viết Tiêu Biểu Images?q=tbn:ANd9GcTPBZunrxajjr1uJ_JuadqLcUcR1_mO-rgT_Bgtd0xkYP7DP0ue

ĐÊM KHÔNG NGỦ

Nữa đêm không ngủ, sao buồn thay
Ta vẫn cô đơn giữa đời này
Làm sao mà để quên em nhỉ?
Khi...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 1 - Xem: 440
15062014

Bài Viết Tiêu Biểu Couple7
___MỘT CHÚT ƯU TƯ___


[size=18]Ta cố quét nỗi buồn bằng khói thuốc

Phút u sầu lơ lững quyện vào nhau
Nhưng siết chặt nỗi đau nào ai biết
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 388
15062014

[size=16]Bài Viết Tiêu Biểu 518107155ebd483136e

Có Những Điều Chẳng Phải Dễ Nói Ra

Có những điều chẳng thể viết thành thơ
Và chẳng thể...nói nên lời em ạ!
Bởi khoảng cách chúng mình còn xa quá
Hai phương trời,hai kẻ ở hai nơi

Anh lặng thầm trong nỗi nhớ chơi vơi
Em đến với đời anh như giấc mộng
Để hằng đêm anh đợi chờ trông ngóng
Rồi ước ao,ấp ủ những êm đềm
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 1242
12062014

Bài Viết Tiêu Biểu 10463995_315710838592782_3465891244651980720_n

TRUYỆN NGẮN:
NHỮNG CÁNH CHIM DỄ THƯƠNG
NGUYỄN THỊ MÂY
“ Chiếc áo màu lá úa của Thục đã làm cho tôi yêu những hàng cây cằn cỗi, từng vạt cỏ úa tàn. Và tôi cứ ngỡ mình đang sống giữa mùa thu. Mùa lá rụng !”
Cũng như những lần trước, Thục nhận được một lá thư lạ lùng, ngộ nghĩnh. Người lạ mặt nào đó đã lấy bức tranh có rừng cây trụi lá, đổ bóng hắt hiu...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 381
22082015

Như biển sâu anh giữ mãi tình si
Yêu bờ lắm, ôm ghì bờ hôn mãi
Cát vàng pha có bao giờ thắm lại?
Biển ru hời bởi hoang dại tình em


Rộng vòng tay nhưng...
 
by Khách viếng thăm - Comments: 0 - Xem: 264
 Chuyển đến trang : Previous  1, 2Về Đầu Trang 
Đang truy cập Diễn Đàn này: Không
Người Điều Hành:Không
Permissions in this forum:Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
-
Sắp xếp theo:  
Chuyển đến 
Bài viết mới Bài viết mới
Bài viết mới [được ưa thích] Bài viết mới [được ưa thích]
Bài viết mới [đã bị khoá] Bài viết mới [đã bị khoá]
Không có bài viết mới Không có bài viết mới
Không có bài viết mới [được ưa thích] Không có bài viết mới [được ưa thích]
Không có bài viết mới [đã bị khoá] Không có bài viết mới [đã bị khoá]
Thông Báo Thông Báo
Diễn Đàn Văn Thơ Diễn Đàn Văn Thơ
Diễn Đàn Văn Thơ Diễn Đàn Văn Thơ