Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Tạp Ghi......

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bình Thường
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Bình Thường

Tổng số bài gửi : 1201
Xem : 78972
Ngày Tham Gia : 18/04/2014
Đến từ : Cốc Thiên Sầu

Tạp Ghi...... Empty
30062014
Bài gửiTạp Ghi......


Có một bận cứ như thường lệ,trong giờ nghĩ trưa tôi thường hay ra một quán ăn gần đó để ăn trưa.Trên bàn của tôi có đầy đủ thức ăn nước uống,nhưng tôi vẫn cảm thấy không ngon miệng.Được một lúc,tôi thấy bên vệ đường xuất hiện một ông lão,dáng người khắc khổ,có lẽ là thợ hồ hay thợ mộc gì đó,ông ta ngồi cạnh đó nghĩ ngơi rồi lấy cơm ra ăn.Tôi thoáng nhìn thấy thức ăn của ông ấy chỉ có mấy miếng khô,vài cọng rau luộc và một ít cơm.Vậy mà ông ấy ngồi ăn rất ngon lành.Tôi bỗng chợt thấy chạnh lòng,sóng mũi cay cay và đôi mắt mờ mờ,hình ảnh về người cha năm nào của tôi lại hiện lên rất rõ.Cũng với dáng dóc ấy,cũng với nắm cơm ăn vội như thế ấy,cha mẹ tôi đã vất vã,chắt chiu từng chút một...để nuôi nắn cho tôi nên hình nên dóc như ngày nay.Và cũng kể từ lúc ấy những nhận thức trong tôi có phần thay đổi,từ mọi thứ trong sinh hoạt hằng ngày,ăn uống đến cái mặc cũng giản đơn hơn rất nhiều,và đôi khi thức ăn chẳng có gì tôi cũng cảm thấy rất ngon miệng.Hơn mười năm rồi cái hình ảnh ấy cứ còn mãi trong tôi.



Người ta không thể qua được những cái cổng có nhiều lính canh gác 
Nhưng sẽ qua thật dễ dàng khi tất cả đều đã ngủ say!
Mỗi người đều sẽ xây dựng cho mình những bức tường cao chót vót và đặt những tên lính canh gác để chống lại những thứ không tốt bên ngoài: lừa đảo, sợ hãi, cả tin,... và bảo toàn những thứ ta đã cố gắng xây dựng nên: niềm tin, tự trọng, thói quen, nhận thức...những bức tường này vô tình ngăn ta nhìn thấy nhiều điều ở thế giới bên ngoài. Và trong những trường hợp đặc biệt nào đó, vẫn có một số qua được bức tường đó nhưng cũng có rất nhiều trường hợp không qua được...



Đôi khi chỉ cần một hình ảnh đơn sơ giản dị giữa đời thường,cũng có thể làm thay đổi những nhận thức trong ta? Có phải thế không các bạn...?


Về Đầu Trang Go down
Share this post on: reddit

Tạp Ghi...... :: Comments

Tú Linh
Re: Tạp Ghi......
Bài gửi Wed Jul 02, 2014 8:32 am by Tú Linh
Có thể đi qua nhưng sẽ đi qua như thế nào mà nó còn sự may rủi nữa, nhưng thà thử 1 lần , vượt qua thử th1ch thì mới những bất ngờ.
Chúc anh luôn may mắn và vượt qua chính mình
 

Tạp Ghi......

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Phòng Lưu Trữ :: Bài Viết Tiêu Biểu-