Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 Chủ đề 
21052015

NGỰA HOANG 1
Ta muốn làm ngựa hoang nơi trần thế. 
Để vứt đi những phi lý muộn phiền. 
Dẫm đạp lên những nghịch lý đảo điên.
Cười ngạo nghễ trò mưu ma chước quỷ.

Tiếng ai oán từ xa nghe rền rỉ. 
Như khóc than như uất nghẹn cuộc đời. 
Giữa bộn bề khổ ải kiếp chơi vơi.
Sầu chất ngất và nỗi đau bất tận.
 
by Victor Nguyen - Comments: 0 - Xem: 978
21052015

[size=18]RU EM LẦN CUỐI
Hình ảnh : Văn Tịnh Hồ
Ngủ đi em !
Để tìm quên trong tháng ngày buồn.
Những giận hờn cay đắng đau thương.
Những ân tình ta trót vấn vương.
Ngủ đi em !
Ru bờ môi thắm lại nụ cười.
Bao muộn phiền theo gió cuốn trôi.
Quên cuộc tình rơi trong chơi vơi...
Ngủ đi em !
Cho hàng mi khép lại đọa đày.
Cõi ngục tù...
 
by Victor Nguyen - Comments: 0 - Xem: 428
21052015

Victor Nguyen cảm thấy rất vui , xin trân trọng món quà tinh thần vô giá củaNhac Si Thanh Hoang dành tặng cho Victor. Xin gởi đến Nhạc Sĩ Thanh Hoàng (người bạn học thời Phổ thông) lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành của Victor !
 
by Victor Nguyen - Comments: 0 - Xem: 411
21052015

BỞI TẠI
Hình ảnh : Minh họa
Lỗi chị em mình tất cả thôi.
Ép chàng kiệt sức đến tàn hơi.
Nàng hai hết lượt đâu thèm nghỉ.
Chị cả xong vòng chẳng chịu ngơi.
Dì sáu Ả năm càng quấn chặt.
Em ba Bé út há buông rời.
Đêm ngày như thế làm sao nổi.
Hối hận giờ đây đã muộn rồi.

 
by Victor Nguyen - Comments: 0 - Xem: 420
21052015


DẠ KHÚC HOANG VU

Hình ảnh : Minh họa

Ta nhặt ánh trăng vàng xuyên kẻ lá.
Kết phòng loan một khung cảnh ảo huyền.
Gom lá rừng trải thảm giấc du miên.
Cởi xiêm áo quyện tinh hoa trời đất.

Đêm trần trụi ta và em rất thật.
Dòng Adam kiêu hảnh kẻ phát ban.
Em Eva thiêu cháy cả đại ngàn.
Trong Dạ Khúc Hoang Vu hừng hực lửa.
Chốn mê đắm của trần gian muôn thuở.
Cõi địa đàng ta lịm mảnh hồn say.
Vắt xuân tình cho cạn hết đêm nay.
Ru giấc mộng...
 
by Victor Nguyen - Comments: 0 - Xem: 360
 Về Đầu Trang 
Đang truy cập Diễn Đàn này: Không
Người Điều Hành:Không
Permissions in this forum:Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
-
Sắp xếp theo:  
Chuyển đến 
Bài viết mới Bài viết mới
Bài viết mới [được ưa thích] Bài viết mới [được ưa thích]
Bài viết mới [đã bị khoá] Bài viết mới [đã bị khoá]
Không có bài viết mới Không có bài viết mới
Không có bài viết mới [được ưa thích] Không có bài viết mới [được ưa thích]
Không có bài viết mới [đã bị khoá] Không có bài viết mới [đã bị khoá]
Thông Báo Thông Báo
Diễn Đàn Văn Thơ Diễn Đàn Văn Thơ
Diễn Đàn Văn Thơ Diễn Đàn Văn Thơ