Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 Chủ đề 
21022016

Hoa sắc tím một màu muôn thuở
Tình thủy chung mãi ở trong tâm
Giờ đây lẻ bóng âm thầm
Bơ vơ góc phố giọt đầm khóe mi
Người vội đến chợt đi biền biệt
Chiều u buồn mưa tuyết phủ vây
Lòng ta sợi nhớ đong đầy
Thu qua Đông tới Xuân tàn héo khô
Bên sông vắng khó lộ tình ý
Giờ xa vời thiên lý mù khơi
Còn chăng tâm dạ rối bời
Hương thơm nụ thắm xa vời còn đâu
Duyên cách trở bao lâu tái hợp
Được mặn nồng trùng khớp thời gian
Tình hồng mãi mãi chứa chan
Đò đưa bến đổ ngập tràn ước...
 
by Phạm Hiếu - Comments: 0 - Xem: 865
12022016

,,,,,,,,,,TẢN MẠN MÙA XUÂN 2,,,,,,,
Nay mùng bốn xuân dần qua ô cửa
Lòng chợt buồn lần nữa phải chia tay
Vì tương lai tạm xa bao tháng ngày
Lòng bịn rịnh ưu hoài khi cách biệt
Người xa xứ chia tay còn hối tiếc
Chưa muốn rời thắm thiết bao tình thân
Chân bước đi dạ xao xuyến tần ngần
Đào chưa tàn trước sân còn nở rộ
Hẹn năm tới gia đình lại hội ngộ
Tận chân trời sương đổ nhớ mẹ thương
Rồi đêm về ước vọng giấc nghê thường
Một gia đình vấn vương bên nhau mãi
Người xuôi ngược nam bắc...
 
by Phạm Hiếu - Comments: 0 - Xem: 563
12022016

,,,,,,,,,,ĐÀ LẠT MỘNG MƠ,,,,,,,,
Xứ mơ mộng thiên nhiên cảnh đẹp
Đà Lạt chiều mảnh ghép thơ ca
Sương mù che phủ ngàn hoa
Thông già xanh mượt như hòa cùng mây
Hồ Than Thở ngập đầy tình sử
Mộ đồi thông vẫn giữ bao lâu
Chuyện tình nồng thắm đượm sầu
Khi nghe kể lại thương đau kiếp người
Nhìn thác đổ thảnh thơi mơ mộng
Mây bềnh bồng gió lộng vi vu
Hương thơm lan tỏa mịt mù
Cho hồn thi sĩ đón thu ấm nồng
Rời Đà Lạt trong lòng vương vấn
Tuy xa rồi tựa vẫn kề nhau
Xin chào hẹn...
 
by Phạm Hiếu - Comments: 0 - Xem: 354
12022016

,,,,,,,,,,,MỪNG XUÂN MỚI,,,,,,
Xuân gõ cửa sắc vàng rực rỡ
Nụ hoa mai chốm nỡ tỏa hương
Mến chúc tất cả người thương
Tràn đầy hạnh phúc thiên trường vui tươi
Chúc anh chị nụ cười xinh xắn
Công việc làm may mắn hơn lên
Tiền bạc phú quí kề bên
Vợ chồng gắn kết vững bền dài lâu
Chúc thi hữu đứng đầu thi phú
Gieo câu vần mới cũ thật hay
Người xem dạ cứ ngất ngây
Lời thơ tha thiết ngập đầy yêu thương
Chúc các cụ thiên trường mạnh khỏe
Sống dài lâu vui vẻ cháu con
Trên dưới một...
 
by Phạm Hiếu - Comments: 0 - Xem: 445
12022016

,,,,,,,,,,,,,LỜI CHÚC ĐẦU NĂM,,,,,,,,,
Mừng Xuân mới năm hai ngàn mười sáu
Chúc bạn bè được mã đáo thành công
Chúc anh chị gắn kết cùng một lòng
Chúc các em nụ hồng mãi tươi thắm
Chúc thi hữu vui vầy nhiều đầm ấm
Luôn yêu đời say đắm những vần thơ
Chúc thầy cô giáo án đang trông chờ
Mãi phấn đấu từng giờ vì trẻ nhỏ
Chúc thương phú buôn bán được giàu có
Chúc nhà nông lúa trổ nặng trĩu bông
Chúc chiến sĩ đang gìn giữ biên phòng
Chúc công nhân thành công mọi công việc
Chúc các cháu học...
 
by Phạm Hiếu - Comments: 0 - Xem: 339
23012016

.............THÂM TÌNH.........
Tuy mới biết thâm tình gắn kết
Em diệu hiền tính nết dễ thương
Giờ cách biệt bao nhiêu dặm đường
Người quê hương vấn vương bạn cũ
Bên fe đắng mây giăng bao phủ
Nhớ hôm nào đông đủ người quen
Cùng vui ca khiêu vũ dưới đèn
Tình thi hữu khó quên tâm khảm
Nhìn bức ảnh môi hồng tươi thắm
Mắt mơ màng xa xăm đắm say
Tựa như em có chút ưu hoài
Nhớ quê nhà tháng ngày cách biệt
Anh xin viết vần thơ tha thiết
Làm món quà quyến luyến gởi trao
Nay xuân...
 
by Phạm Hiếu - Comments: 0 - Xem: 350
23012016

..............ĐỜI ĐÁ VÀNG..........
Lần mò mãi không qua được vách sầu
Tìm tiếng yêu toàn đau nhiều thất vọng
Tuổi thanh xuân ngập tràn bao ảo mộng
Phung phí đời xáo động cõi hư không
Nay hiểu thấu giọt lòng sao hoài tuôn
Thắm tâm can nỗi buồn khó thể tả
Đông nhuộm màu xót xa thân rời rã
Duyên trái ngang nghiệt ngã còn cấu cào
Từng mảnh vụn muốn trao vơi xuyến xao
Nhìn người đi biết bao niềm hối tiếc
Dĩ vãng xưa nồng thắm đầy tha thiết
Bỗng vụt tan tựa tuyết dưới bình minh
Muốn nhắm...
 
by Phạm Hiếu - Comments: 0 - Xem: 354
23012016

,,,,,,,,,,,,HỒI ỨC KỶ NIỆM,,,,,,,,,,,
Đông se lạnh buốt hồn người lữ thứ
giọt lệ sầu cố giữ cũng rụng rơi
Thương tình xanh mới chớm sớm xa rời
lòng cô quạnh chơi vơi tựa lá úa
Thu vội quá chia tay không từ giả
như bóng hồng vội vã khuất mờ xa
để đau thương tràn ngập lúc chiều tà
Đêm trống vắng xót xa nào ai thấu
Hỏi mây gió vì sao mãi nung nấu
Một mối tình từ lâu sớm vùi sâu
Tim ta cứ thắm mãi nét ban đầu
Rồi than thở canh thâu niềm nhung nhớ
Lệ đắng lòng dạ cứ hoài trăn trở
duyên...
 
by Phạm Hiếu - Comments: 0 - Xem: 365
26122015

,,,,,GIẤC MỘNG CHIỀU THU,,,,,,

Chiều nhạt nắng ánh vàng tỏa rộng
Mây bềnh bồng gió lộng trời thu
Khói lam tựa áng sương mù
Che mờ đỉnh núi phù du dáng nàng
Hương thơm ngát ngập tràn lối nhỏ
Cánh hoa hồng thắm đỏ màu yêu
Thướt tha yểu điệu mỹ miều
Con tim rúng động tựa diều đức dây
Nét kiều diễm tràn đầy nhựa sống
Mắt mơ màng làm lòng xuyến xao
Lời em thỏ thể ngọt ngào
Ngất ngây say đắm ước sao trao tình
Duyên giai ngẫu đôi mình chung bước
Nhưng ngại ngần em trước anh sau
Muốn tỏ dạ cứ lo âu
Ai kia từ khước âu...
 
by Phạm Hiếu - Comments: 0 - Xem: 381
26122015

Lưu lại gì bên bờ nhiều hoang vắng
Mà đánh thức giọt đắng tận tâm cang
Đàn reo rắc hồn mơ đầy bàng hoàng
Tiếng tiêu sầu ngổn ngang từng cung bật

Chuyển mạch lòng điệu nam ai quặng thắt
Luồng sóng bạc lời hát trong canh thâu
Mãi nuối tiếc cố nếu bóng nhạt màu
Ánh ngã nghiêng trăng sầu vơi đâu nữa

Ngọn gió lùa se lạnh dạ chất chứa
Giọt tương tư vẫn chưa chịu mờ phai
Ủ mộng ảo tâm khảm thêm ưu hoài
Tia lửa nhỏ khơi lại nơi trí não

Giọt trong tim hay trời đang giông bão
Dạ bồi hồi ai tháo gút yêu xưa
Cho thân coi...
 
by Phạm Hiếu - Comments: 0 - Xem: 366
17122015

,,BIỂN CHIỀU NHẠT NẮNG,,,,,,
Niềm cô đơn lớn dần biến chai sạn
Ngồi thẫn thờ thiếu bạn người tri âm
Tỏ sao trăng đâu thấu chỉ buồn thầm
Chút hoài niệm lỡ lầm nếm giọt đắng
Thu tàn mau đông về càng trống vắng
Ngọn gió lùa se lạnh thắm châu thân
Giọt sương đêm ướt phủ đôi vai trần
Đếm lá rơi tần ngần bao kỷ niệm
Người xa rời trái tim cũng chết lịm
Khóa chuyện tình nằm im đã bấy lâu
Chào thanh xuân tóc xanh nay úa màu
Thân heo khô nỗi đau luôn dần xé
Nhìn yến oanh có đôi mình đơn lẻ
Chút ngậm ngùi buồn tẻ cảnh hẩm hiu
Vạt nắng...
 
by Phạm Hiếu - Comments: 0 - Xem: 417
17122015

,MỘNG ẢO HUYỀN,,,,,,,,,
Mộng ảo huyền muốn hái ánh trăng ngà
Nên vương man tim xa rời thân xác
Hạ qua rồi thu về lòng man mác
Giọt tương tư tựa thác hoài tuôn trào
Đón đông về buốt lạnh dạ nghẹn ngào
Vết thâm tím ngày nào vẫn còn đó
Lời ngọt ngào giờ đây cuốn theo gió
Xót lại chăn lệ đỗ giữa chiều đông
Ngồi buốt lạnh ưu tư tận cõi lòng
Lời tự tình khoảng không âm tiếng vọng
Nghĩa ân xưa tựa khúc ca trầm bỗng
Trải tâm can xao động nhạc nghê thường
Bóng kỷ niệm lưu giữ từng canh trường
Dưới ánh trăng làn sương tỏa trắng mỏng
 
by Phạm Hiếu - Comments: 0 - Xem: 410
17122015

,,,,,,,SẮC MÀU TÌNH YÊU,,,,,,,,
Tình đen trắng vui buồn lẫn lộn
Khi mặn nồng tựa chốn bồng lai
Gần nhau hạnh phúc tràn đầy
Chia tay cay đắng tháng ngày nhớ thương

Nếm trái cấm vấn vương bi lụy
Khi ngọt bùi mộng mị thâu đêm
Kết xe nồng thắm êm đềm
Ly tan buồn tủi nỗi niềm năm canh

Thầm mộng ước cau xanh trầu thắm
Sợi chỉ hồng say đắm uyên ương
Nhưng nay chia cách đôi đường
Tan thành mảnh vụn mộng thường vụt bay

Luôn xây đắp lâu đài tình ái
mối duyên lành sẽ mãi gần nhau
Than ôi sao gãy nhịp cầu
Lỡ...
 
by Phạm Hiếu - Comments: 0 - Xem: 385
17122015

Lưu lại gì bên bờ nhiều hoang vắng
Mà đánh thức giọt đắng tận tâm cang
Đàn reo rắc hồn mơ đầy bàng hoàng
Tiếng tiêu sầu ngổn ngang từng cung bật

Chuyển mạch lòng điệu nam ai quặng thắt
Luồng sóng bạc lời hát trong canh thâu
Mãi nuối tiếc cố nếu bóng nhạt màu
Ánh ngã nghiêng trăng sầu vơi đâu nữa

Ngọn gió lùa se lạnh dạ chất chứa
Giọt tương tư vẫn chưa chịu mờ phai
Ủ mộng ảo tâm khảm thêm ưu hoài
Tia lửa nhỏ khơi lại nơi trí não

Giọt trong tim hay trời đang giông bão
Dạ bồi hồi ai tháo gút yêu xưa
Cho thân coi...
 
by Phạm Hiếu - Comments: 0 - Xem: 409
26112015


Phạm Hiếu
, ĐÊM PHỐ NÚI,,,,,,,,
đêm trống vắng bên ô cửa nhỏ
ngắm trăng vàng bài tỏ cùng sao
nhan gió muon tiếng ngọt ngào
phuong xa ngan dam muon trao chu tinh
hoai lưu giữ bong hinh kho nhat
mai tuôn trào tua thác trong tâm
đêm về co lẽ âm thầm
cổ nhân ngày cu luôn nằm tâm can
trong con mong ngap tran anh nang
gap duoc nang tuoi tang nhu hoa
duyen dang tha thuot ngoc nga
moi hong ma tham man ma de thuong
chot bung tinh van vuong giac diep
sớm với tăng khó tiếp ngẩn ngơ
nui tiec lam da than tho
phuong xa nguoi thau toi gio nho...
 
by Phạm Hiếu - Comments: 0 - Xem: 338
09112015

,,,,,,,BÓNG MỜ DĨ GIẢNG,,,,,,
Đêm tịch lặng cô đơn hiu quạnh
Ngọn gió lùa se lạnh tâm can
Hồi ức tuôn chảy ngập tràn
Duyên ưa say đắm sao đành cách xa
Hương nồng thắm nụ hoa tình ái
Bỗng vụt tan lệ chảy canh thâu
Đôi mi thắm mãi giọt châu
Mộng vàng đâu nữa ôm sầu thiên thu
Mây u ám sợi ngâu rớt mãi
Giăng đầy trời phủ trải khắp nơi
Tấm thân chợt thấy chơi vơi
Giữa dòng biển cả ai ơi thấu lòng
Đông chợt đến tim hồng se thắt
Kỷ niệm buồn quấn chặt khó phai
Trang đài in mãi...
 
by Phạm Hiếu - Comments: 0 - Xem: 670
22102015

HỢP MẶT CÙNG HOALY DUNN VÀ CÁC THI Hữu

Tình facebook đậm đà quyến luyến
Nay hợp mặt sao xuyến khó xa
Chào hỏi mừng rỡ thiết tha
Hoaly Dunn chủ sướng hát ca vui vầy
Thật ấm áp tràn đầy tình cảm
Tiếng nói cười lời cám ơn nhau
Thi hữu trao đổi vài câu
Thơ ca xướng họa chiều sâu từng bài
Bia giải khát bọt đầy miệng cốc
Nhiều đồ ăn trong bọc xé ra
Một hai nâng ly dô nha
Năm mươi uống cạn chúng ta vô nào
Các nàng nữ cất cao lời hát
Giọng ngọt ngào điệu nhạc du dương
Minh hoa điệu nhảy nghê thường
Chạnh lòng quân tử...
 
by Phạm Hiếu - Comments: 0 - Xem: 380
22102015

Đêm buồn cô lẻ nhớ tới nàng
Kỷ niệm xưa cũ nhiều chứa chan
Quấn quít kề nhau bên sông vắng
Cùng chung nhìn ngắm chiếc đò ngang
Phượng hồng nở rộ dưới ánh nắng
Vai tựa má kề dạ mênh mang
Ước mãi mộng thường mình một lối
Hạ sang thu đến luôn ngập tràn.
 
by Phạm Hiếu - Comments: 0 - Xem: 364
22102015

Chuốc chén đắng cho vơi bi lụy
Duyên chưa thành ngã quỵ vì yêu
Đầu môi chót lưỡi thật nhiều
Đường mật nàng tỏ sớm chiều nhạt phai
Lời ong bướm xây đài tình ái
Chốn thiên đường mình mãi bên nhau
Tình nồng duyên thắm bền lâu
Phong ba bão tố trọn câu chung tình
Đầu mùa hạ đôi mình quyến luyến
Cuối thu sang xao xuyến chia tay
Nhóm đông buốt lạnh tháng ngày
Chờ xuân quay lại ưu hoài qua đi
Vui nắng gió thầm thì nhật nguyệt
Hòa biển khơi quên việc đã qua
Non xanh nước biết muôn hoa
Ngâm thơ thi phú đàn ca bớt sầu
 
by Phạm Hiếu - Comments: 0 - Xem: 376
04102015

Đêm trống vắng thấy lòng hiu quạnh
Ngọn gió lùa buốt lạnh tâm can
Bóng mờ nhân ảnh mênh mang
Xót chi kỷ niệm ngập tràn nỗi đau
Níu thời gian ngày đầu gặp mặt
Đôi tâm hồn thắt chặt yêu đương
Bên nhau cứ ngỡ thiên đường
Trọn đời lưu luyến vấn vương khó rời
Chợt tan biến tình rơi sầu não
Giấc điệp tàn lệ trào giọt tuôn
Thân gầy xơ xác thêm buồn
Hụp lặng bể khổ muốn buông chẳng đành
Nay đông đến lòng chạnh nhung nhớ
Thu vội tàn bỏ lỡ duyên yêu
Tình xưa chưa tỏ bao điều
Vì đâu chịu cảnh cô liêu tháng ngày
Đón mùa hạ xây...
 
by Phạm Hiếu - Comments: 12 - Xem: 622
06102015

Chào Trân Trọng.


Thật vinh dự khi tôi thay mặt diễn đàn gửi lời chào đến anh, chúc nhà thơ luôn có những tháng ngày vui vẻ cũng như chào đón một tuổi mới hạnh phúc hơn may mắn hơn.
Chúc nhà thơ luôn tươi khỏe có nhiều sáng tác hay.
 
by Đan Thy - Comments: 0 - Xem: 437
 Về Đầu Trang 
Đang truy cập Diễn Đàn này: Không
Người Điều Hành:Không
Permissions in this forum:Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
-
Sắp xếp theo:  
Chuyển đến 
Bài viết mới Bài viết mới
Bài viết mới [được ưa thích] Bài viết mới [được ưa thích]
Bài viết mới [đã bị khoá] Bài viết mới [đã bị khoá]
Không có bài viết mới Không có bài viết mới
Không có bài viết mới [được ưa thích] Không có bài viết mới [được ưa thích]
Không có bài viết mới [đã bị khoá] Không có bài viết mới [đã bị khoá]
Thông Báo Thông Báo
Diễn Đàn Văn Thơ Diễn Đàn Văn Thơ
Diễn Đàn Văn Thơ Diễn Đàn Văn Thơ