EM VỀ PHỐ ẤY CHIỀU MƯA
Em về phố ấy chiều mưa
Trời thu giăng mờ khắp ngõ
Tóc mây đưa theo nhịp gió
Trải sương lên ánh mắt ngời
Em về phố ấy cùng ai
Bâng khuâng nhớ một gót hài
Lời yêu chưa trao trọn vẹn
Hẹn thề đã đợi ngày mai
Yêu nhau đã bao mùa lúa
Giã từ vàng vọt thu ngâu
Giọt thu rơi trên đường vắng
Lệ nhòa trong mắt em sâu
Thu nay em đã qua cầu
Để ai lạc bước đường ngâu
Mưa rơi ướt đôi vai nhỏ
Hoàng hôn vội khuất ngang đầu
Mình ta lang thang phố vắng
Thu về gợi bóng người xưa
Tháng tám, lòng ta chợt nhớ:
“Em về phố ấy chiều mưa”
25/9/2017
Nguyễn Bá Truyền
Tue Sep 26, 2017 1:56 pm by Nguyễn Bá Truyền