NHỚ BẠN
Đã mấy hôm rồi vắng tiếng thơ
Thuyền ai xa bến chuốc ơ hờ
Những chiều sóng hỏi sao cồn cả
Mấy sớm chim chào vẫn ngẩn ngơ
Giữ mộng thơm tìm nơi gió thắm
Gìn mơ thấy nhạt lối sương chờ
Dìu đưa nỗi nhớ nhờ đông tiển
Lại đón xuân về hạnh phúc thơ
thẩmthyphượng
CHUYẾN ĐI XA ( kauai, Hawaii )
Xuân tình sắp nở đậm lời thơ
Tưởng chuyến rời xa mấy hững hờ
Đẹp cảnh mê hồn nơi đất mộng
Xanh rừng dõi mắt khoảng trời mơ
Dòng thi vướng cuộn trên cành nhớ
Nét họa vòng quanh dưới rễ chờ
Cảm tạ ơn đời vui bạn hữu
Đôi vần gửi tới dệt đường tơ.
hoanghoon