TỰ TÌNH
Với tay bẻ một cành hoa tím
Lục lọi trong lòng tiếng thủy chung.
Xa đâu đó hay gần trước mặt
Cành gẫy, hoa rơi đau xót vô cùng
Xin được hỏi kẻ tình lang xấu mặt
Chữ "bỏ rơi" anh viết thế nào
Xin được hỏi người xuôi đò dọc
Khóm lục bình trôi ngược dòng ngày đó ra sao
Đừng đổ lỗi cho gió trăng mây nước
Vạn vật vẫn xuôi cùng mây nước gió trăng.
Hay tự vấn một lần không gương lược
Để sóng cuốn đi quân tử, anh hùng.
Để hôm nay phố vắng,
Mắt đuối cánh hoa bay.
Để hôm nay phố cũ,
Nắng nhạt chiều nghiêng tay.
Hôm nay trên phố lạnh,
Lòng nhớ thương đong đầy.
L. Tạ