Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 TRANG SÁNG TÁC CỔ NHẠC MINH THUẬN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trương Minh Thuận
Thành Viên Đồng
Thành Viên Đồng
Trương Minh Thuận

Tổng số bài gửi : 11
Xem : 71177
Ngày Tham Gia : 23/07/2014
Đến từ : Bến Tre
Tuổi : 28

TRANG SÁNG TÁC CỔ NHẠC MINH THUẬN Empty
25072014
Bài gửiRe: TRANG SÁNG TÁC CỔ NHẠC MINH THUẬN

THÀNH THỚI B KHÚC HÁT ÂN TÌNH


(KÍNH TẶNG ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ THÀNH THỚI B HUYỆN MỎ CÀY NAM - BẾN TRE)


LÝ CÁI MƠN


Thành Thới B dừa xanh bát ngát
Giải phóng quê hương xây đời ấm no giàu sang
Khắp nơi nơi vườn trái chín vẫy tay chào mừng
Dòng điện giăng thỏa niềm ước ao
Thắp sáng lên niềm tin
Bao người mắt rưng rưng lệ .....mừng....vui......


VỌNG CỔ
CÂU 01:

Mãnh đất thân yêu ơi tôi trở về đây trong lòng trào dâng bao niềm thương nhớ.
Nhớ dáng mẹ năm xưa ngậm ngùi rơi lệ tiễn con đi bộ đội giải phóng.....quê.....mình......
Xóm ấp ngân vang câu hát ân tình
Độc lập tự do nhớ ơn người chiến sĩ,
Anh dũng kiên cường vì nước hy sinh.
Gương Nguyễn Văn Thuyền sáng mãi đời sau
Lớp cháu con đang ngày đêm học tập
Xây dựng quê hương mạnh giào no ấm
Phấn khởi trong lòng khi nhìn những cánh đồng lúa chín........

Câu 02:

Con phà Cổ Chiên sớm chiều đưa rước khách
Chở những yêu thương về mãnh đất quê mình.........
Thành Thới B và Đức Mỹ kết chặt mối thâm tình........
Anh em ta uống chung dòng nước
Cùng khôn lớn trưởng thành nhờ ơn mẹ Cổ Chiên.
Ngày mai đây cầu nối nhịp bờ vui
Hai chúng mình không còn ngăn cách.
Giúp đỡ lẫn nhau vượt gian lao thử thách,
Nông Thôn Mới tươi cười rạng rỡ ánh bình minh.......

NGÂM THƠ

Ý Đảng lòng dân quyện đất trời
Tình làng nghĩa xóm tỏa muôn nơi
Kề vai xây dựng nông thôn mới
Gương tốt còn đây, tiếng để đời.

VỌNG CỔ
Câu 05:

Cánh đồng Lác mênh mông phơi mình trong nắng mới.
Mở rộng vòng tay đón khách đến quê tôi một lần rồi nhớ mãi tình đất tình người nơi đây tha thiết....chan......hòa....
Nhớ cô gái Tân An mời khách chung trà.....
Môi chúm chím cười duyên,trao tình qua khóe mắt
Má lúm đồng tiền e ấp nụ tầm xuân.
Em gửi hồn quê vào từng hàng trân thẳng tấp
Khung dập nhịp nhàng thoăn thoắt đôi tay
Chiếu này gửi tặng người trai
Bao đêm thao thức nhớ ai trong lòng.

Câu 06:

Có nghe chăng khúc tình ca đất hát
Những công trình hợp ý Đảng lòng dân
Ngọt vị nước dừa nồng đượm nghĩa nhân
Đảng phát động xây nhà văn hóa người dân hiến đất
Tên tuổi lưu danh, mọi người quý mến
Gương tốt để đời cho con cháu noi theo
Qua thời gian khó gieo neo
Trẻ thơ cất tiếng gọi nhau đến trường.
Dừa xanh rợp bóng con đường
Xa quê nỗi nhớ niềm thương dạt dào
Quê hương biết mấy tự hào
Máu đào thấm đất lệ trào trong tim.


Viết xong lúc 11h40 phút
Ngày 04 thang 07 năm 2014
Tại UBND xã Thành Thới B Huyện Mỏ Cày Nam Tỉnh Bến Tre
Trương Minh Thuận


Được sửa bởi Trương Minh Thuận ngày Tue Jul 29, 2014 9:23 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://vuonthovietnam.forumvi.com/forum

 Similar topics

-
» Chào Em Trương Minh Thuận đã tham gia diễn đàn
» Chào Em Trương Minh Thuận đã tham gia diễn đàn
» Chúc Mừng Sinh Nhật Em Trương Minh Thuận
» Giới Thiệu Soạn Giả Trè Cải Lương Trương Minh Thuận
» Chúc tết Bảo Minh Trang
Share this post on: reddit

TRANG SÁNG TÁC CỔ NHẠC MINH THUẬN :: Comments

Trương Minh Thuận
Re: TRANG SÁNG TÁC CỔ NHẠC MINH THUẬN
Bài gửi Fri Jul 25, 2014 8:55 pm by Trương Minh Thuận
PHẢI LÒNG CÔ GÁI BÌNH DƯƠNG
(Thân tặng bạn HOÀNG NHI SV năm thứ 3 khoa SP Ngữ Văn trường ĐH Thủ Dầu Một -Bình Dương)


NÓI LỐI
Ta quen nhau tình cờ trên internet
Em gửi mấy dòng tin nhắn làm quen
Qua vài lần điện thoại giao lưu
Tình bạn hai đứa mỗi ngày thêm thắm thiết.

VỌNG CỔ
Câu 01: Từ quê dừa Bến Tre trong lòng anh trào dâng bao niềm nhớ thương da diết.
Gửi đến người em gái Bình Dương đôi câu vọng cổ nói thay mạch cảm xúc ....tuôn ....trào....
Điện thoại thường xuyên nhưng chưa gặp mặt lần nào
Chỉ bấy nhiêu thôi mà lòng anh thấy nhớ
Đêm đêm nằm mơ tưởng dáng hình ai.
Anh gửi hồn vào những áng thơ say
Bài thơ anh viết thân tặng người em gái
Chỉ mong một ngày đôi ta hội ngộ
Để tâm sự với nàng bao nỗi niềm giấu kín.

Câu 02: Em chọn cho mình con đường Sư Phạm
Viên phấn trắng trong tay em viết những trang đời....
Cao quý lắm em ơi sự nghiệp trồng người......
Đào tạo nhân tài dựng xây đất nước
Tô điểm cuộc đời tỏa ngát hương hoa.
Trong lời em giảng có tình mẹ công cha
Tần tảo sớm hôm nuôi ta khôn lớn
Bởi thế nên mồ hôi cha mỗi ngày thêm mặn
Lưng mẹ còng mỗi lúc một nhiều hơn.

NGÂM THƠ


Anh kể em nghe chuyện xứ dừa
Bến Tre nổi tiếng tự ngày xưa
Trai tài giã bánh phồng Sơn Đốc
Gái đảm việc nhà chẳng có thua.

VỌNG CỔ
Câu 05: Em ơi! Anh thường kể cho em nghe chuyện xứ cù lao có hàng dừa rợp bóng.
Trai gái cùng nhau gặt lúa chín.....trên.......đồng...
Cô gái nông thôn đôi má tươi hồng
Vành nón lá giấu nỗi ngại ngùng e thẹn
Khi ai đó hỏi rằng em muốn lấy chồng chưa?
Để qua về gặp cha mẹ chuyện thưa
Ngày lành tháng tốt sang nhà em dạm hỏi
Còn anh đã phải lòng người con gái Bình Dương
Nên không thể cùng phụ nữ Bến Tre xây dựng gia đình.
Câu 06: Em có nghe chăng nhịp thời gian trên đồng hồ reo tích tắc
Tin nhắn mỗi ngày anh nhận nhiều thêm
Buồn buồn anh mở ra xem
Đọc dòng tâm sự lệ nhòa đôi mi
Đêm nằm trăn trở nghĩ suy
Chuyện tình hai đứa khắc ghi trong lòng.
Thương ai chín nhớ mười mong
Bỏ lúa vàng đồng chuột gặm no nê
Xứ dừa anh đợi em về
Trao nhẫn hẹn thề kết nghĩa phu thuê.

Viết xong lúc 3h sáng ngày 13 tháng 07 năm 2014
Tại Xã Thành Thới B huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre
Tác giả
TRƯƠNG MINH THUẬN
Hồ Xuân Thu
Re: TRANG SÁNG TÁC CỔ NHẠC MINH THUẬN
Bài gửi Fri Jul 25, 2014 9:13 pm by Hồ Xuân Thu
Xuân Thu về quê ghé Bến Tre, chị em hợp nhau hát hát cải luơng nhé!!
Smile
Trương Minh Thuận
Re: TRANG SÁNG TÁC CỔ NHẠC MINH THUẬN
Bài gửi Fri Aug 22, 2014 6:00 pm by Trương Minh Thuận
HUYỀN THOẠI BẾN

THƠ Very HappyẠ THU (NGUYỄN THỊ ĐIỆN)
NHẠC: ĐINH HỮU (ĐINH VĂN HỮU)
VỌNG CỔ : MINH THUẬN (TRƯƠNG MINH THUẬN)

NHẠC

Về Bến Tre đôi lần ra thăm biển
Nghe chú Huỳnh Công kể chuyện những chuyến tàu
Bên con Rạch bần ô rô, gốc mắm
Bến là đây, còn đó lắm sắc son
Ai có đến mới nghe lòng lắng đọng
Cắt cổ chặt đầu thàm sát quyết không khai
Anh dũng kiên trung dân quân gìn giữ bến
Vùng đất bom cày , đạn xới máu tuôn rơi.

VỌNG CỔ
CÂU 01
Ai về Vàm Khâu Băng nghe chú Huỳnh Công kể chuyện những Con Tàu Không Số.
Vận chuyển vũ khí quân lương lần lượt ...vô...rừng.....
Bến cảng lòng dân có tự khi nào?
Gọi là cảng sao tàu bè không neo đậu
Chỉ thấy kênh rạch mọc đầy gốc mắm, ô rô.
Bến là đây!Tình nghĩa sắc son
Bọn giặc ngày đêm khũng bố điên cuồng
Cắt cổ chặt đầu dân vẫn không khai
Đoàn kết quân dân một lòng gìn giữ bến.

CÂU 02

Vùng đất Thạnh Phong sáng ngời trang lịch sữ
Thắm máu tiền nhân khai phá bao đời
Đạn xới bom rơi dân bám đất không rời
Tổ Quốc gọi! Giục con tàu đi vội vã
Sao trên mũ soi đường, gió tiễn bước chân anh.
Chưa kịp giã từ mái lá túp lều tranh
Mẹ dõi mắt ngày đêm mong đợi
Các anh đi trong tình thương của Đảng
Đóng góp sức mình xây hạnh phúc toàn dân.

NÓI LỐI

Anh không về ! Anh nằm lại giữa biển khơi
Cho những chuyến tàu hiên ngang về đến bến
Đất nước thanh bình, mỗi chiều mẹ ra ngắm biển
Xúc động nghẹn ngào, đôi dòng lệ tuôn rơi.

VỌNG CỔ
CÂU 05

Tôi đứng lặng im trước tượng đài ghi công những Anh Hùng Liệt Sĩ.
Vượt gian gian khổ hiểm nguy đêm ngày vận chuyển vũ khí,kiên trung vì nước ....quên....mình....
Gìn giữ quê hương no ấm thanh bình
Anh ngã xuống gối đầu trên cánh sóng
Để Tổ Quốc muôn đời hát khúc khải hoàn ca.
Mỗi buổi chiều ngắm biển cả bao la
Ánh mắt mẹ già rưng rưng đôi dòng lệ
Các con đi không trở về bên mẹ
Ruột thắt tim se nhưng cảm thấy tự hào.

CÂU 06

Giặc Mỹ bao lần đánh phá bến cảng Thạnh Phong
Những đợt càn quét đều nhuốm màu thất bại
Trận Phượng Hoàng lưu danh sử sách
Chúng thảm hại nặng nề máu chảy thành sông
Sạch bóng quân thù đất nước bình yên
Đồng đội năm xưa về đây họp mặt
Thắp mấy cây nhang viếng người đã khuất
Khói hương thơm hòa nén hương lòng.
Nhớ mãi nơi này Thạnh Phú -Thạnh Phong
In đậm chiến công của Đoàn Tàu Không Số
Bao người nghe dạ bồi hồi
Đồng đội mất rồi - sóng hát lời ru

VIẾT XONG LÚC 17H NGÀY 19/08/2014
TRƯƠNG MINH THUẬN (MỎ CÀY NAM -BẾN TRE)
Hồ Xuân Thu
Re: TRANG SÁNG TÁC CỔ NHẠC MINH THUẬN
Bài gửi Thu Aug 28, 2014 11:47 pm by Hồ Xuân Thu
Chúc em luôn thành công trên con đường nghệ thuật nhé
Trương Minh Thuận
Re: TRANG SÁNG TÁC CỔ NHẠC MINH THUẬN
Bài gửi Sun Aug 31, 2014 8:37 pm by Trương Minh Thuận
Hồ Xuân Thu đã viết:
Chúc em luôn thành công trên con đường nghệ thuật nhé

Chân thành cảm ơn admin và quý thi hữu ghé thăm.Kính chúc sức khỏe đến admin cùng quý thi hữu gần xa.
thân ái
Thuận Bến Tre
Trương Minh Thuận
Re: TRANG SÁNG TÁC CỔ NHẠC MINH THUẬN
Bài gửi Sun Sep 14, 2014 1:03 pm by Trương Minh Thuận
VỌNG CỔ

TÂM TÌNH CỦA MẸ

THƠ : HỒ THU THẢO
VỌNG CỔ :TRƯƠNG MINH THUẬN

NÓI LỐI
Ngày cuối tuần mẹ ở phương xa
Kiếp tha phương với nỗi sầu cô độc
Nhớ Sài Gòn dòng xe tấp nập
Có những đứa con thơ bên mái ấm gia đình.

VỌNG CỔ
Câu 01
Làm việc ở phương xa trong lòng tôi trào dâng bao niềm thương nhớ.
Nhớ thành phố thân yêu, nhớ gia đình nhỏ có những đứa con thơ đang từng ngày khôn lớn….nên….người…..
Nghĩ đến các con mẹ hãnh diện vui cười
Mừng con khôn lớn xa rời vòng tay mẹ
Học bao điều tốt đẹp của thế gian.
Mẹ thương con chẳng ngại gian nan
Chín tháng mang thai khó nhọc trăm bề
Con khóc chào đời mẹ dào dạt niềm vui
Ướt đẫm bờ mi đôi dòng nước mắt.

NGÂM DẶM

Nghĩa mẹ tình cha tựa biển trời
Dạt dào sữa ngọt chẳng hề vơi
Sớm khuya tần tảo nuôi con lớn
Ghi khắc ơn sâu suốt cuộc đời

Câu 02
Tình mẹ bao la như biển trời lồng lộng
Ơn mẹ sinh con quên cả u sầu
Nghĩa mẹ tình cha con nhớ mãi trong đầu
Nghe ngoại kể:’’lúc sanh con mẹ phải giữ gìn kiêng cử
Chẳng áo lụa quần là má phấn môi son.”
Sinh con ra mẹ dành trọn tình thương
Nhường nơi ráo con lăn mẹ nằm chổ ướt
Mẫu tử tình thâm không bút mực nào tả hết
Ơn nghĩa sinh thành ghi nhớ mãi trong tim.
TRĂNG THU DẠ KHÚC

Sống….cho phải đạo…để người mẹ tôi sướng vui
Xới cơm dâng trà…. Chăm sóc đêm ngày
Làm con phải báo đáp công lao
Sớm khuya khó nhọc sinh thành dưỡng nuôi con lớn khôn.
Bao lời mẹ khuyên……con khắc trong đầu
Nếu mai mất mẹ nhớ đừng bi oan sống tốt hơn.

VỌNG CỔ
Câu 05
Con yêu ơi! Vì bận việc làm ăn nên mẹ con ta nghìn trùng xa cách.
Nhưng mẹ vẫn luôn dõi theo con từng bước….trong…đời….
Tình mẹ thương con căn dặn bao lời
Cho dù ngày mai con không còn có mẹ
Hãy gượng cười khi nước mắt đang rơi.
Đạo làm người ráng giữ vẹn con ơi
Hiếu kính mẹ cha nghĩa tình lối xóm
Chị ngã em nâng sẽ chia khốn khó
Chỉ bấy nhiêu thôi làm cho mẹ vui lòng.

Câu 06
Sống ở quê người mẹ vẫn hằng mong
Con của mẹ ngoan hiền lễ phép
Giúp đở gia đình làm công việc nhỏ
Đi học phải vâng lời dạy bảo của thầy cô
Thời gian làm tóc mẹ bạc thêm
Con của mẹ từng ngày khôn lớn
Va chạm với đời con thêm phần dạn dĩ
Mẹ mong con hiểu lòng mẹ bây giờ.
Cơm áo gạo tiền mẹ phải xa con
Nên mẹ không thể lo tròn trách nhiệm
Phương xa rơi lệ trong lòng
Đêm nằm thao thức nhớ chồng thương con.
Viết xong lúc 20h50 ngày 06/09/2014
Trương Minh Thuận
Điện Thoại 0188 245 1165
Mỏ Cày Nam, Bến Tre
Trương Minh Thuận
Re: TRANG SÁNG TÁC CỔ NHẠC MINH THUẬN
Bài gửi Wed Sep 17, 2014 8:49 pm by Trương Minh Thuận
]b]Bài Ca Vọng Cổ

MỎ CÀY NAM MẾN YÊU

Tác Giả : Trương Minh Thuận
Số 309 Tổ 11 Ấp An Thiện xã Thành Thới B huyện Mỏ Cày Nam Tỉnh Bến Tre
Điện Thoại : 0188 245 1165
0163 4718 401

NGÂM THƠ

Mời bạn ghé thăm đất Mỏ Cày
Ruộng đồng bát ngát, cánh cò bay
Hàng dừa trước ngõ như mời khách
Dãi bưởi sau vườn để đãi ai.

LÝ TRĂNG SOI

Thương miền Tây…..dừa xanh in bóng trên sông dài
Ai về nơi đây thắm sâu ân tình, qua Cù Lao Minh ghé thăm Mỏ Cày
Mỏ Cày ơi! Làng quê yêu dấu đang chuyển mình đổi thay.
Dòng Cổ Chiên cầu nối yêu thương
Trong trái tim người lắng đọng…tình…..quê…

VỌNG CỔ
Câu 01
Qua cầu Hàm Luông anh đến Mỏ Cày thân yêu chiếc nôi Đồng Khởi
Những hàng dừa xiêm xạc xào trong gió mở rộng vòng tay chào đón khách bốn phương thăm đất…..quê…..mình…..
Xứ Cù Lao Minh sâu nặng ân tình
Nghe kể chuyện xưa cha ông mở cõi
Cay đắng trăm bề nếm mật nằm gai.
Nhớ cái buổi ban đầu đánh mỏ gọi trâu
Tần tảo sớm khuya ra ruộng cấy cày
Nghĩa đất tình người hòa quyện trăm năm
Viết nên truyền thống quê hương anh hùng bất khuất.




NGÂM DẶM

Bến Tre biển rộng sông dài
Ở Chợ Mỏ Cày có kẹo nổi danh
Kẹo Mỏ Cày vừa thơm vừa béo
Gái Mỏ Cày vừa khéo vừa ngoan.

Câu 02
Thương làm sao người con gái quê tôi thật thà chất phác
Thoăn thoắt đôi tay gói kẹo đêm ngày
Xóm dưới làng trên khen ngợi bao lời
Giông bão nắng mưa không làm em chùng bước
Càng gian khó nhọc nhằn em càng trung hậu thủy chung.
Phụ nữ Bến Tre gan dạ anh hùng
Nhớ chị Tạ Thị Kiều tay không lấy bót
Lớp trẻ hôm nay học tập dưới mái trường mang tên chị
Nguyện noi theo gương người làm rạng rỡ quê hương.

LÝ CÁI MƠN

Dòng Cổ Chiên phù sa vun đắp
Nước mát quanh năm tưới vườn trái cây oằn sai
Khắp quê hương thanh bình no ấm chứa chan tình người
Cầu Cổ chiên nối bờ yêu thương
Gái trai reo ca mừng vui
Mỏ Cày mãi luôn sáng đẹp tình quê.

VỌNG CỔ
Câu 05
Dòng nước Cổ Chiên tưới mát những vườn ca cao xanh tốt
Trái ngọt hoa thơm điểm tô xứ sở, hạnh phúc trào dâng trong đôi mắt
của…bao….người….
Tràn ngập niềm vui mà không nói nên lời
Mừng quê hương từng giờ thay đổi
Đất mẹ chuyển mình vươn tới tầm cao.
Dòng Cổ Chiên cầu nối nhịp yêu thương
Khu Công Nghiệp Thành Thới mở ra bao kỳ vọng
Thị Xã Đồng Khởi đêm lung linh trăng rằm soi bóng
Mỏ Cày thân yêu ngời sáng ân tình.


Câu 06
Kẹo dừa Mỏ Cày béo ngọt thơm ngon
Đặc sản quê hương ăn vào nhớ mãi
Viếng chùa Tuyên Linh trên xã anh hùng Minh Đức
Nhớ cụ Phó Bảng một thời sinh sống ở nơi đây.
Về thăm làng nghề xuồng ghe Cái Quao
Gặp người thợ với đôi bàn tay khéo léo
Suốt tháng quanh năm cần cù lao động
Như những con ong đang góp mật cho đời.
Dẫu đi khắp bốn phương trời
Vẫn mang nỗi nhớ Mỏ Cày thiết tha
Nhớ vùng đất tổ quê cha
Xứ dừa thơ mộng đậm đà nghĩa nhân.

Viết xong lúc 3h35’ 17/09/2014
Trương Minh Thuận

[/b]
Trương Minh Thuận
Re: TRANG SÁNG TÁC CỔ NHẠC MINH THUẬN
Bài gửi Thu Dec 04, 2014 7:23 pm by Trương Minh Thuận
THEO DẤU CHÂN BÁC HỒ

Nói lối
Trên Bến Nhà Rồng Bác từ giã quê hương
Từng đợt sóng nhấp nhô nói thay lời đưa tiễn
Mấy mươi năm bôn ba nơi đất khách
Bác đã tìm ra con đường cứu nước cứu dân.
Vọng Cổ
Câu 01:
Trên Bến Nhà Rồng năm xưa từng đợt sóng nhấp nhô nói thay lời đưa tiễn người con của quê hương ra đi tìm đường cứu nước.
Vượt sóng trùng dương bôn ba nơi đất khách,đối mặt với trăm ngàn gian khổ khó khăn nhưng Bác vẫn không nản chí....thay.....lòng....(-)(-)
Bác dành trọn tình thương cho nòi giống tiên rồng
Sống nơi quê người tiết trời lạnh buốt
Bác làm bạn với viên gạch hồng trong những đêm đông.(SL)
Tim Bác lúc nào cũng khắc sâu hình ảnh non sông
Nước mất nhà tan, nhân dân làm nô lệ
Nuôi ý chí căm thù bọn đế quốc, thực dân
Bác chọn chủ nghĩa Mác-Lê Nin làm con đường cứu nước.
Câu 02:
Lời Bác kính yêu mang hồn thiêng sông núi
Thôi thúc thế hệ thanh niên cầm súng lên đường
Những mất mác, đau thương kết tinh thành nguồn sức mạnh phi thường
Nguồn sức mạnh ấy không gì lay chuyển được
Đã tiêu diệt quân thù trong lòng chảo Điện Biên.(SL)
Những dòng sông, con đường đẹp mãi tuổi thanh niên
In dấu chân cô gái giao liên trong những ngày đấu tranh chống Mỹ
Chúng con nhớ đến Bác trong ngày vui đại thắng
Không nói nên lời mà khóe mắt cay cay.
Lý Bông Dừa
Ơn người rộng lớn như mây trời
Đoàn mang tên Bác chúng con tự hào biết bao
Toàn dân cùng góp công xây dựng
Xứ sở đẹp giàu vươn tới những tầm cao
Làng quê ngời sáng bao niềm vui
Mừng Nông Thôn Mới trên quê dừa mãi đậm đà tình quân dân.
Vọng Cổ
Câu 05:
Bác Hồ ơi!Còn vinh dự tự hào nào hơn khi đoàn thanh niên chúng con được mang tên của Bác.
Chúng con nhớ như in từng lời Bác dạy lúc nào cũng kiệm, cần, liêm, chính, chí công vô tư,khi tiếp xúc với nhân dân phải hòa nhã....khiêm....nhường...(-)(-)
Trong từng bước con đi luôn có tư tưởng Bác soi đường
Thế hệ trẻ là rường cột của đất nước
Chúng con nguyện một lòng tiếp bước cha ông.(SL)
Thanh niên quên mình phục vụ non sông
Góp sức trẻ dựng xây Nông Thôn Mới
Tuổi trẻ Bến Tre điểm tô quê hương Đồng Khởi
Giàu đẹp, văn minh, ấm áp nghĩa tình.
Câu 06:
Dân tộc ta, non sông ta đã sinh ra Bác Hồ Chí Minh
Người là vị lãnh tụ vĩ đại trong lòng mỗi người dân đất Việt
Làm chủ tịch nước bận trăm công nghìn việc
Nhưng lúc nào Bác cũng gần gũi với nhân dân.
Tư tưởng Bác Hồ là báo vật của non sông
Được kết tinh từ truyền thống nghìn năm văn hiến
Công ơn của Bác bao la như trời biển
Cả dân tộc Việt Nam lúc nào cũng tạc dạ ghi lòng.(SL)
Lời tuyên ngôn Bác Hồ vang vọng khắp non sông
Tiếp thêm cho chúng con nguồn sức mạnh để giữ gìn đất nước
Bác ơi! Gương Bác sáng ngời
Quân dân đất Việt muôn đời noi theo.
Sáng tác xong lúc 17h00 25/11/2014
Trương Minh Thuận
Mỏ Cày Nam_Bến Tre.
Trương Minh Thuận
Re: TRANG SÁNG TÁC CỔ NHẠC MINH THUẬN
Bài gửi Thu Dec 04, 2014 7:25 pm by Trương Minh Thuận
Nỗi Lòng Của Con

Thơ: Hồ Xuân Thu
Vọng Cổ : Minh Thuận

Nói Lối

Dòng thời gian đêm ngày trôi chảy mãi
Mẹ mỗi ngày mái tóc bạc thêm
Lòng con trăn trở bao đêm
Rơi giọt lệ thay cho lời xin lỗi.

Vọng cổ
Câu 01:
Dòng thời gian đã làm bạc màu mái tóc mẹ.
Nhìn gương mặt mẹ tôi những nếp nhăn nhiều thêm theo năm tháng mà lòng con bao cảm xúc…..dâng……trào…..(-)(-)
Thương dáng mẹ già nua sớm tối ra vào
Con rơi lệ thay cho lời hối lỗi
Vì đã làm mẹ buồn mẹ khóc như mưa.(SL)
Tình mẹ dạt dào như ánh nắng ban trưa
Sưởi ấm cho con suốt quãng đường đời
Con điên cuồng với bao ước vọng tương lai
Không biết bao nhiêu lần mẹ ngậm ngùi đưa tiễn.

Câu 02:
Mười mấy năm nuôi con khôn lớn
Mẹ dạy cho con ăn nói từng lời
Lời mẹ khuyên răn con nhớ mãi trong đời
Con xa mẹ bước vào cuộc sống mới
Tham phú quý bạc tiền cặn bả vinh hoa.(SL)
Con làm thơ về hạnh phúc lứa đôi
Tình yêu đẹp như cánh sen Đồng Tháp
Đâu thể sánh với lòng mẹ vô cùng ấm áp
Đời mẹ tảo tần con viết mấy vần thơ.

Ngâm thơ

Xa xứ rời quê nhớ mẹ hiền
Con nằm rơi lệ suốt bao đêm
Mẹ già tóc bạc ngồi chờ đợi
Đất khách quê người con nhói tim.

Vọng cổ
Câu 05:
Cuộc sống lợi danh làm cho bao người quên đi bài học về đạo đức.
Vứt áo ra đi chạy theo danh vọng để mẹ sống ở mái nhà tranh đêm ngày trông ngóng các…… con…..mình…..(-)(-)
Hờn trách ai sống quá vô tình
Vứt áo ra đi không nói một câu từ giã
Để lại mẹ già với bao nỗi lo âu.(SL)
Tửu sắc tiệc tùng suốt cả canh thâu
Con nào nghĩ đến mẹ phải chịu nhiều khó nhọc
Lúc thất thế sa cơ quay về bên mẹ
Mong mẹ bỏ qua những lầm lỗi trong đời.

Câu 06:
Một buổi chiều tháng sáu mưa ngâu
Con ngã nón cúi chào đoàn xe tang qua phố
Nghe tiếng khóc của ai con bỗng dưng hoảng sợ
con sợ Có khi nào mẹ đã xa con.
Đêm lại về con kính cẩn thắp hương
Cầu mong mẹ bình an mạnh khỏe
Hưởng cuộc sống tuổi già bên con cháu
Vui thú điền viên trong những lúc nông nhàn.(SL)
Hỡi ai còn mẹ trên đời
Hãy luôn ghi nhớ bao lời mẹ khuyên
Đêm ngày hiếu kính mẹ cha
Dâu hiền cháu thảo mẹ già sống vui.
28/09/2014
Trương Minh Thuận
 

TRANG SÁNG TÁC CỔ NHẠC MINH THUẬN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Ống Kính (Post) :: Phòng Âm Nhạc-Video Phim Ảnh-