Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 

 Trang Thơ Hoàng Liên Sơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Sep 19, 2020 8:33 pm

Gom

Người ta gom bạc gom tiền
Còn anh gom cái dịu hiền nơi em
Cho dù ghềnh thác chẳng êm
Sông sâu nước cả chẳng quên... thuyền tình.

12.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Sep 19, 2020 8:33 pm

Đi tìm

Đi tìm để có niềm vui
Đi tìm để được đẩy lùi đắng cay
Đi tìm hơi ấm bàn tay
Cùng nhau đi hết những ngày bão giông.

12.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Sep 19, 2020 8:37 pm

Mãi vui

Hồn thơ anh thật là phiêu
Y như là gió nâng diều bay cao
Ướm vào bỗng thấy nao nao
Bỏ đi ừ cũng chênh chao cõi lòng

Sông Tương nước chẳng đổi dòng
Tình thơ anh mãi ấm nồng hồn em
Mãi vui anh nhé đừng quên
Ngọt ngào duyên dáng ấm êm- Thơ tình.

12.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Sep 19, 2020 8:37 pm

Ghé thăm nhà anh

Lâu rồi em mới ghé thăm
Vết thương lòng của bác Tâm đang đầy
Trăm trang sờ khá nặng tay
Nghìn bài đọc thấy cứ say cõi lòng
Chúc anh thơ vẫn nối dòng
Tình thi hữu mãi ấm nồng tình thân...

13.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Sep 19, 2020 8:37 pm

Mây lang thang

Anh giao lưu với Thi Hoàng
Lại đem thơ tặng Tuệ nàng nào đây?
Người là hạt cát bấy nay
Còn ta là áng mây bay lưng trời
Cát vàng bên biển muôn nơi
Còn ta mây trắng chơi vơi không nhà
Cát nằm nghe biển hát ca
Vầng mây ta cứ la đà vẩn vơ
Cát vàng có lúc thẩn thơ
Là khi sóng dạt xô bờ biển đau
Mây lang thang có lúc sầu
Khi trời vần vũ mây màu bi ai
Cát ơi đời vẫn còn dài
Khát khao biển lặng chớ phai cõi lòng.

14.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Sep 19, 2020 8:38 pm

Bên nhau

Bên nhau khi ngã đỡ đau
Bên nhau bớt đắng bớt sầu bấy nay
Bên nhau hãy nắm chặt tay
Đừng bao giờ để mắt cay lệ tràn.

14.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Sep 19, 2020 8:38 pm

Mãi nồng nàn em

Thân mai vốn dĩ mỏng manh
May sao lại có cây anh vững vàng
Nép vào một chút dịu dàng
Tùng quân toả bóng che nàng gió mưa.

Nhớ lời thề bến sông xưa
Đò kia neo nhé chớ đưa đẩy lòng
Tùng quân ơi có được không
Tình thơ một thuở mãi nồng nàn em.

15.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeTue Sep 22, 2020 9:03 pm

Tình cây và đất

Cây khôn nhờ có đất lành
Tươi màu thắm thịt lá xanh hoa vàng
Trái thơm quả ngọt mịn màng
Nâng niu trân trọng tình chàng tình em

Thơ vui ta hoạ từng đêm
Cùng nhau uống rượu bên thềm ngắm trăng
Để tình ta mãi khít khăng
Như cây và đất mãi hằng có nhau...

25.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeTue Sep 22, 2020 9:04 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeTue Sep 22, 2020 9:04 pm

Về đâu

Bến lành chẳng đậu người ơi
Thuyền ai vội vã lại vời bến mê
Nơi đây trống trải tứ bề
Bão giông chực sẵn đắm khê có ngày
Về đâu nửa đắng nửa cay
Đường xưa lối cũ ai hay có còn?

Đời mưa để ruột héo hon...

26.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeTue Sep 22, 2020 9:06 pm

Vẫn còn dáng xưa

Đường trường cách trở đã lâu
Về thăm chốn cũ thắm màu nhớ nhung
Ghế xưa nhện đã giăng mùng
Cây còn đừng đó ngóng trông ta về

Còn đây ấm áp nghĩa quê
Tình người "xứ nẫu" bộn bề người ơi
Ngõ kia hoa vẫn vàng tươi
Hương xưa thoang thoảng gọi mời tình ai

Thời gian biết vẫn còn dài
Nhưng anh còn nhớ nhớ hoài dáng xưa
Nghe trong tiếng hát đòng đưa
Người muôn năm cũ mãi chờ...chờ em.

29.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeTue Sep 22, 2020 9:06 pm

Nghe lời anh dặn

Hoạ bài " Đừng nói lời buồn" của tg Đông Lĩnh

Dặn em đừng nói lời buồn
Tương tư đó chính là hồn tình yêu
Có khi nắng nhạt cuối chiều
Trong ta thương nhớ vẫn nhiều sắc xuân
Chông chênh sao tránh khỏi lần
Để rồi vững chắc kề gần thêm hơn
Mỗi khi vô cớ giận hờn ...
Nhớ lời anh dặn. Cám ơn anh mình.

29.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeTue Sep 22, 2020 9:06 pm

Chiều nay

Em vào nơi ấy chiều nay
Trên tay với cánh hoa gầy cho anh
Khói nhang lơ lửng trời xanh
Mình em cúi xuống lòng thành người ơi...

Chiến tranh nay đã qua rồi
Một mình em với lẻ loi đi về
Chiều nay chạm mắt ngõ quê
Con đường bưởi trắng hoa thề ngày xưa...

Chiều nay trời chẳng có mưa
Mà sao hoa ướt nhang thừa...chiều nay.

29.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeTue Sep 22, 2020 9:07 pm

Chạm vào kí ức

Bỗng chạm vào kí ức
Một đôi gối thêu tay
Đường chỉ cũ còn đây
Hình đôi chim hạnh phúc

Bỗng chạm vào kí ức
Một lời hẹn ngày xưa
Đường làng hương bưởi đưa
Chiều nay mưa làm ướt.

Bỗng chạm vào kí ức
Nước mắt tràn đẫm mi
Bao nỗi đời vân vi
Kìa nét cười trong ảnh.

Người trẻ mãi đôi mươi...

29.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeTue Sep 22, 2020 9:07 pm

Đi qua

Đi qua phố xá
Thấy thèm lặng im
Đi qua bóng tối
Mắt mình sáng thêm
Đi qua gian dối
Bỗng mình đau tim...

30.6.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeTue Sep 22, 2020 9:08 pm

Như xưa

Liễu hồ vẫn rủ như xưa
Mà sao chân bước đã thưa thớt rồi
Lục bình vẫn lững lờ trôi
Còn ta sao lại một trời...lẻ loi.

8.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeTue Sep 22, 2020 9:08 pm

@ Phương Linh

Cám ơn em đã hỏi thăm
Tuổi cao sức khoẻ thăng trầm xuống lên
Chị nào đâu có thể quên
Ngôi nhà thân thiết ấm êm nghĩa tình
Nhưng mà sức khoẻ linh tinh
Nay đau mai mệt lặng thinh chẳng nhòm
Bạn bè chào hỏi thăm nom
Bỏ bê dăm bữa ba hôm thôi mà
Bữa nay chị lại về nhà
Cám ơn em đã ghé qua hỏi chào
Bây giờ chị khoẻ không sao
Lại vui lại viết dạt dào tình thơ
Lòng đâu có dám hững hờ
Cám ơn tình cảm vô bờ nơi em...

TH cám ơn Phương Linh. Mấy ngày qua chị có chút việc riêng vắng nhà nên không có điều kiện vào TV. Cám ơn em nhiều. Chúc em và đại gia đình mạnh khoẻ hạnh phúc.

8.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeTue Sep 22, 2020 9:08 pm

Hỏi chị Hằng

Tình ta vừa mới đem dâng
Bờ vơi nước cả sóng cồn cuốn phăng
Sờ tay với hỏi ông trăng
Lành hay là dữ... chị Hằng giúp cho?

8.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeTue Sep 22, 2020 9:09 pm

Ấm áp tình thơ

Thơ anh ấm áp nghĩa tình
Như cây cho trái ngọt lành thơm tho
Cho đời mãi mãi mộng mơ
Cho ta vui đến vô bờ hôm nay.

Nâng niu trân trọng mỗi ngày
Ngọt bùi san sẻ đắng cay chia đều
Cảm thông gom góp mọi điều
Tình thơ như gió được diều nâng cao...

Thi Hoàng trân trọng cảm ơn anh Ngọc Lân. Kính chúc anh và gia đình mạnh khoẻ hạnh phúc.

8.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeTue Sep 22, 2020 9:10 pm

Hợp rồi tan

Tưởng là trao gửi trái tim
Nào ngờ lỡ hẹn nên đành phải xa
Cái duyên cái số nhạt nhoà
Hợp rồi chẳng đặng tan mà hiểu nhau.

8.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeTue Sep 22, 2020 9:10 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeTue Sep 22, 2020 9:10 pm

Bây giờ...

Tại người ngoảnh mặt quay lưng
Thà rằng ta cứ người dưng việc gì
Bây giờ thì nói năng chi
Trách ông trời đã níu trì...duyên đau.

8.72.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Sep 23, 2020 9:49 pm

Gặp em

Cho Hoan - bạn học quê Hà Giang

Hai tám năm rồi mới gặp em
Nụ cười răng khểnh vẫn còn duyên
Hà Giang xuống phố mà nhanh nhẹn
Như thuở thanh tân đẹp vẹn nguyên...

9.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Sep 23, 2020 9:50 pm

Thất hứa
Hứa là ra HN sẽ ghé thăm anh mà cuối cùng lại không đến được. Mong anh thông cảm cho em.

Hứa về Hà Nội ghé thăm
Người anh kết nghĩa một lần cho vui
Thế mà hẹn tới hẹn lui
Cuối cùng em lại là người hứa suông
Xe không biết chẳng rành đường
Loanh quanh rồi cũng lẽ thường không đi
Biết là anh trách anh chê
Em đành nhận lỗi mang về quê xa
Khi nào có dịp sẽ ra
Thăm anh để biết cửa nhà anh em...

10.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Sep 23, 2020 9:52 pm

Khoảng trời riêng

Trả lại cho nhau mọi nỗi niềm
Buồn vui sướng khổ riêng rất riêng
Bạc phước vô tình duyên chẳng đặng
Xin trả cho nhau khoảng trời riêng

Đắn đo chi nữa chỉ ưu phiền
Mắc nợ với đời sao ái ngại
Cuộc đời ơi ta xin trả lại
Khoảng trời riêng riêng những vui buồn.

11.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Sep 23, 2020 9:52 pm

Đừng quên

Chẳng bờ chẳng bến chi đâu
Để ta chết đuối lần đầu vì duyên
Dại khờ ơi giũ  nỗi niềm
Đến bao giờ mới gom liền vết đau
Qua sông thôi ém nỗi sầu
Đừng quên chân bước lần đầu dẫm gai...

112.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Sep 23, 2020 9:53 pm

Mưa phố

Hối hả người xe tránh trú mưa
Mặt đường nước ngập cũng không thưa
Len chân vội vã ai nhường nhịn
Mưa phố chiều nay không chịu thua...

Ngoảnh cổ dõi trông người ngược lối
Ta đành thất lỗi hỡi người xưa...

12.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Sep 23, 2020 9:53 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Sep 23, 2020 9:54 pm

Sao đi về phía ấy

Phía ấy là vực thẳm
Phía ấy là sông sâu
Đường gập ghềnh khúc khuỷu
Sông thì chẳng có cầu
Sao đi về phía ấy
Để cho lòng ai đau...

Bàn chân ơi đã bước nhầm
Liệu còn chi cứ âm thầm lệ rơi...

16.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Sep 23, 2020 9:54 pm

Tình đời

Mấy ai thấy hết biển đời
Mấy ai dò được lòng người nông sâu
Đời như nước chảy qua cầu
Tình như một khúc mộng sầu bi ai...

17.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Sep 23, 2020 9:55 pm

Không thành

Không thành là bởi tại anh
Cớ gì mà cứ mong manh mơ hồ
Ngược xuôi chi với cơ đồ
Để tình ta cứ ảo mờ xa xôi
Chiều tà một bóng lẻ loi
Hỏi thăm lữ khách cuối trời nhớ ai.

17.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Sep 23, 2020 9:55 pm

Khi nào trở lại

Ngày xưa chân bước thảnh thơi
Hàng cau gốc sứ nhưng nơi chuyện trò
Sẻ san nhau những âu lo
Niềm vui chung lại cho thơ thắm tình
Khi nào trở lại hỡi anh
Ấm nồng câu hát thêm xanh đường về..

17.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Sep 23, 2020 9:56 pm

Lặng lẽ dỗi hờn

Em dỗi hờn rồi lặng lẽ bỏ đi
Bỏ lại mình ta lơ ngơ bến vắng
Như chiều đông với nhiều vầng mây xám
Bầu trời kia sao sà xuống đất hờn

Liệu có cần hỏi cho rõ nguồn cơn
Hay im lặng đẩy lùi vào quá khứ
Đã bao ngày ta u sầu tư lự
Mịt mùng giăng một chuỗi nhưng ngày buồn

Chiều mỗi chiều trời trào nước mắt tuôn
Muốn rửa sạch những giọt hờn giọt tủi
Con đường cũ một mình ai lủi thủi
Mây giang hồ sao cứ cợt nhả ta

Em lặng lẽ dỗi hờn rồi lặng lẽ xa
Ta đơn côi tự hỏi mình sao thế
Cuối góc phố một mình ta đơn lẻ
Em dỗi gì mà lại cố trốn đi?

18.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Sep 23, 2020 9:57 pm

Em đợi

Ra giêng ngày rộng tháng dài
Vui mừng em đón anh Hai thăm nhà
Biết anh chẳng ngại đường xa
Cám ơn tình nghĩa mặn mà anh em
Giữ cho tình cảm ấm êm
Anh em thân thiết bạn hiền keo sơn
Chẳng nề hà chuyện thiệt hơn
Anh về em đợi từ hôm nay rồi...

18.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Sep 23, 2020 10:32 pm

Phòng 408

Cho phòng 408 nhà 12 kí túc xá ĐHSPHN 2- Ngày xưa 1982-1986

Bốn lẻ tám ơi!
Xa nhau 28 năm trời
Bỗng hôm nay gặp mọi người
Vui ghê!
Dĩ nhiên mỗi đứa một quê
Xa xôi bận rộn tứ bề
Chẳng quên!
Người đi xa tận Phú Yên
Người về gần
Được ở bên cạnh nhà
Hải Phòng Phú Thọ dẫu xa
Hà Giang yêu mến vẫn là quê hương
Vĩnh Yên nào mấy đoạn đường
Quây quần nhau ở phố phường thủ đô...
Vui tràn ngập
Dẫu đã U
Sáu mươi rồi nhỉ
Tạc thù hôm nay
Bốn lẻ tám ơi!
Nhớ những ngày
Chung nhau một nhúm muối đầy vị hương
Bây chừ mỗi đưa một phương
Vẫn còn nhớ lắm
Vấn vương những ngày
Ước gì
Tay lại nắm tay
Ôm nhau cùng hát như ngày xa xưa...

10.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeThu Sep 24, 2020 9:26 pm

Chen vào giữa đám lá xanh
Hoa sen toả ngát trong lành đầm ao
Ai đi xa cũng nao nao
Nhớ mùi thơm dịu ngọt ngào hương quê.

Chiều nay ở cuối con đê
Một đôi mắt sáng đầm đìa lệ rơi
Xa nhau cuối đất cùng trời
Những mong tin nhạn đầy vơi nỗi niềm

Em về một chút lặng yên
Gửi người yêu dấu tiếng quyên cuối mùa
Sáng nay ai đến cổng chùa
Áo nâu sồng lại ngẩn ngơ thoáng buồn(TH)
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeThu Sep 24, 2020 9:28 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeThu Sep 24, 2020 9:28 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeThu Sep 24, 2020 9:29 pm


Lẽ đương nhiên

Ta chỉ là một hạt cát nhỏ thôi
Trong sa mạc đời mênh mông vô tận
Những đắng cay khổ đau và hờn giận
Lẽ đương nhiên ta cũng giống mọi người.

20.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeThu Sep 24, 2020 9:29 pm

Ta nhớ em

Cuối trời ta vẫn nhớ em
Một vầng sáng nhỏ một miền ưu tư
Dẫu là mê mải cơ đồ
Nhưng lòng vẫn khát vần thơ nổi chìm
Hình em ta giấu vào tim
Để không ai có thể tìm được đâu...

20.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeThu Sep 24, 2020 9:29 pm

Ta đã hiểu

Em giận ta bởi vì em chẳng hiểu
Chí làm trai thèm cơn khát tang bồng
Muốn dấn mình khắp nam bắc tây đông
Nhưng chẳng thể quên bóng hồng bến cũ

Ta đã thấy chiều mây buồn ủ rũ
Mưa xối hoài cho xa xót lòng ai
Ta thương nhiều kìa vóc dáng mảnh mai
Trước bão đời gương mặt em tiều tuỵ

Hãy mạnh nên xin em đừng uỷ mị
Và khóc to cho nhẹ bớt ưu phiền
Mặc kệ đời với hai chữ phận duyên
Đừng im lặng để nỗi niềm bào xé

Ta đã hiểu con người em là thế
Chắt chiu nhiều những giọt lệ đau thương
Hãy vứt bỏ em ơi đừng vấn vương
Trong biển đời còn bao nhiêu góc sáng...

20.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeThu Sep 24, 2020 9:30 pm

Ngẫm

Có nhiều lời nhiếc móc
Để con mắt sáng ra
Cho cái đầu bớt tối
Giảm cái tội thật thà
Tăng cái tính điêu ngoa
Để cho đời đỡ ẩm...

20.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeThu Sep 24, 2020 9:30 pm

Chờ

Cho người đang chới với...

Hãy cứ chờ đây một tấm lòng
Một lời ân nghĩa sự bao dung
Lãng quên đi những điều gai góc
Để được nhiều thêm sự ấm nồng

Hãy cứ đợi đây sự cảm thông
Cỏ may nương dưới bóng cây tùng
Vẫn còn độ lượng nên tha thứ
Chớ có vội vàng mà vứt không.

20.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeThu Sep 24, 2020 9:31 pm

Có thể và không thể

Có thể là phải tin
Những lời gai lời góc
Không thể là phải tin
Những lời ngà lời ngọc

Vấp ngã là bài học
Có thể là rất đau
Nhưng không thể lần sau
Lại bị thương như thế.

20.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeThu Sep 24, 2020 9:32 pm

Ước gì

Biết là anh vẫn chân thành
Cớ gì em lại nỡ đành làm ngơ
Anh đơn lẻ em bơ vơ
Ước sao có được câu thơ bắc cầu
Vượt qua vực thẳm sông sâu
Để cho em chẳng cơ cầu với ai...

22.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeThu Sep 24, 2020 9:32 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeThu Sep 24, 2020 9:33 pm

Cho hương hồn anh và những đồng đội không trở về

Tháng bảy ơi
Chiều ấy lại về
Nghẹn ngào trong nước mắt
Viếng thăm anh
Chỉ còn lại những khối hình xi măng
Vuông vắn thẳng hàng và lạnh ngắt
Khói nhang nghi ngút
Lặng thinh
Tịch mịch.
Đâu nụ cười
Đâu những cái bắt tay xiết chặt
Và đâu rồi
Mùi hương bưởi tháng ba
Tháng bảy về
Nắng gió ở quê ta
Thấm vào đất
Những cái hôn thầm lặng
Cho anh
Và cho những người lính chẳng trở về...

23.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeThu Sep 24, 2020 9:33 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeThu Sep 24, 2020 9:34 pm

Ngậm ngùi

Cho hương hồn người bạn vừa ra đi

Ngậm ngùi tôi tiễn bạn đi
Dương gian còn lại những gì trả vay
Vậy là nhắm mắt xuôi tay
Vậy là quên hết đắng cay ngọt bùi.

Chỉ thương người ở lại thôi
Bơ vơ con trẻ lẻ loi người chồng
Tái tê giá lạnh ngày đông
Hè về nóng nực oi nồng xót xa.

Người đi rồi cũng bỏ ta
Còn đâu những lúc mặn mà sẻ chia...

24.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeThu Sep 24, 2020 9:34 pm

Đừng trách

Đa đoan cái lộc trời cho
Trách chi một chút vẩn vơ cuối trời
Dại khờ mãi dại khờ ơi
Để ai quạnh quẽ bởi lời đa đoan

25.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeThu Sep 24, 2020 10:03 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeFri Sep 25, 2020 10:26 pm

Đời cát

Đời cát lang thang khắp đại dương
Lẫn trong bể mặn khó khôn lường
Hợp tan vị chát đâu mà liệu
Dẫu vậy chẳng nề cứ vấn vương.

26.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeFri Sep 25, 2020 10:26 pm

Sao anh trẻ mãi

Cho hương hồn anh nhân ngày 27/7

Tóc em giờ đã muối tiêu
Da nhăn cặp mắt đã nheo nheo rồi
Chân đi khấp khểnh rụng rời
Chẳng còn khoẻ mạnh như hồi tòng quân
Nhớ ngày xưa đã có lần
Dối em anh bảo đường gần dễ đi
Đuổi nhau hết dốc con đê
Đau chân anh cõng em về dưới mưa...

Chiều nay con gió nhẹ đưa
Khói nhang nghi ngút ai vừa viếng anh
Anh cười- nghiêng mái tóc xanh
Sao anh trẻ mãi cứ giành phần em
Nghĩa trang chiều muộn lặng thinh
Một tia khói trắng mong manh tan rồi
Bước chân đau cứ lẻ loi
Nhìn con đê cũ em cười. Lệ tuôn.

26.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeFri Sep 25, 2020 10:27 pm

Thắm mãi màu hoa

Kính tặng anh Đặng Thước và những người
mang áo lính nhân ngày 27/7


Tuổi xanh rong ruổi chiến trường
Tiếc chi sức vóc máu xương của mình
Để giang sơn được yên bình
Ơn người thắm mãi nghĩa tình trước sau
Hoà bình rồi vẫn còn đau
Vết thương mang sẹo phủ màu thời gian
Chẳng tham ngãi để quên vàng
Ấm êm nhà cửa họ hàng lo toan.
Cảm thông số phận đa đoan
Hỏi thăm chia sẻ dịu dàng tin yêu
Cuộc đời đang xế bóng chiều
Vẫn còn canh cánh bao điều chưa nguôi
Gắng tìm thêm những nụ cười
Gia đình bè bạn cho người đi xa
Tình anh là khúc ân ca
Cho đời thắm mãi sắc hoa tình người.

Nhân ngày 27/7 Thi Hoàng kính chúc anh cùng
những đồng đội và thân nhân của đồng đội anh sức khoẻ, nghị lực, hạnh phúc, bình an trong cuộc sống.

27.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeFri Sep 25, 2020 10:27 pm

Nhớ nhau

Biết rằng ta vẫn nhớ nhau
Nhưng mà xa cách bao lâu mới về
Câu thơ chìm nổi đục khê
Vẫn còn chứa đựng lời thề ngày xưa
Người đi dầu dãi nắng mưa
Để tình ai cứ nhạt thưa vãn hồi
Chuyện tình mang kiếp nổi trôi
Nhớ nhau chi lắm để rồi...lãng quên.

28.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Sep 26, 2020 9:51 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Sep 26, 2020 9:51 pm

Ngày xưa Sầm Sơn

Sầm Sơn cái dạo còn em
Mà bàn chân có chịu yên khi nào
Vẫn là bước thấp bước cao
Vẫn là so sánh sóng nào êm hơn
Sầm Sơn khi ấy em hờn
Mình anh với sóng dập dờn...cát trôi.

28.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Sep 26, 2020 9:52 pm

Mải mê

Còn bao nhiêu việc cửa nhà
Làm sao rảnh rỗi để mà rong chơi
Thèm đi cuối đất cùng trời
Tìm về chốn cũ một thời...mải mê.

28.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeSat Sep 26, 2020 9:52 pm

Tình thơ

Ước niềm vui đến ngập tràn
Nhịp thời gian hội muôn vàn tình thơ
Vẫn neo "một chút ngẩn ngơ"
Vẫn neo "một chút dại khờ" vì yêu...
Thả hồn vào cõi phiêu diêu
Cho hương nồng ấm những chiều thu buông...

29.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20  Next
 Similar topics
-
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trăng Hoàng Liên xuống phố
» Sao lại làm ngơ
» KHÔNG CÓ EM

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Hoàng Liên Sơn :: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn-
Chuyển đến