Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 

 Trang Thơ Hoàng Liên Sơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 10 ... 20  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeMon Sep 07, 2020 10:02 am

Ta bên nhau rồi

Tâm tình ta đã trao nhau
Cùng thông cảm với nỗi đau nhân tình
Sóng đời vốn dĩ lênh đênh
Nên hai ta mãi gập ghềnh dạt xô

Đêm dài bao nỗi ngẩn ngơ
Ngày thì chẳng hết hững hờ phận duyên
Vo viên bao nỗi ưu phiền
Một lời em nói ta bên nhau rồi...

20.4.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeMon Sep 07, 2020 1:00 pm

Lâu rồi

Lâu rồi chẳng đến nơi xưa
Dấu bàn chân chắc đã thưa lắm rồi
Anh như một cánh chim trời
Tung bay vạn nẻo để người chờ mong
Lâu rồi em có đến không
Con đò xưa  ở bến sông có còn
Em ơi có nhớ lối mòn
Hai ta một thuở chân son tìm về
Lâu rồi em có về quê
Có đi qua được con đê ngoài làng
Có nhìn đàn sáo sang ngang
Để cho anh cứ lỡ làng...đợi ai.

22.42014
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeMon Sep 07, 2020 1:00 pm

Mãi mãi tình thân

Thương anh em gửi chữ tình
Quý anh chữ nghĩa làm mình không đau
Cảm thông thấu hiểu lòng nhau
Làm cho bớt nỗi buồn rầu cả hai

Hướng về ánh sáng ngày mai
Lòng ta thanh thản ước hoài xuân xanh
Giữ tình thân mãi nhé anh
Một lời chia sẻ tấm tình của em.

23.4.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeMon Sep 07, 2020 1:01 pm

Em đợi anh về

Anh đi chẳng một lời trao
Để em ở lại nao nao đợi chờ
Rồi đem lòng gửi vu vơ
Cả đêm thao thức thẫn thờ nhớ anh

Bàn chân hờ hững đường xanh
Hoa sưa rụng trắng mỏng manh cõi lòng
Biết rằng anh có về không
Hứa rồi em vẫn ngại ngùng chẳng tin...

Đêm khuya trống vắng lặng thinh
Mắt mòn thao thức buông mành sầu bi
Cách xa nhau nói được gì
Chỉ mong người nhớ quay về chốn xưa

Tiếng còi tầm đã ủ trưa
Lặng thinh góc phố em chờ tin anh
Ước sao đời mãi yên bình
Để cho hai chứ nghĩa tình đừng phai.

23.4.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeMon Sep 07, 2020 1:01 pm

Mong anh hãy nhớ một điều

Anh ơi đừng nói giá như
Nắng mưa thay đổi chuyện xưa lắm rồi
Thất thường quy luật của trời
Cũng là quy luật của người lúc yêu...

Chỉ mong anh nhớ một điều
Giận hờn trách cứ mới yêu thật tình...

23.4.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeMon Sep 07, 2020 1:02 pm

Vẫn biết anh chung tình

Biết là anh vẫn chung tình
Cho nên càng thấy giận mình ngu ngơ
Bấy lâu em cứ hững hờ
Để anh day dứt dại khờ thương em
Bây giờ anh ở cạnh bên
Cho em thấm thía lâu bền tình anh.

23.4.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hồ Xuân Thu
Vip
Vip
Hồ Xuân Thu

Tổng số bài gửi : 483
Xem : 74657
Ngày Tham Gia : 26/04/2014
Đến từ : Tp.hcm

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeMon Sep 07, 2020 2:10 pm

Hoàng Liên Sơn đã viết:
Vẫn biết anh chung tình

Biết là anh vẫn chung tình
Cho nên càng thấy giận mình ngu ngơ
Bấy lâu em cứ hững hờ
Để anh day dứt dại khờ thương em
Bây giờ anh ở cạnh bên
Cho em thấm thía lâu bền tình anh.

23.4.2014 TH

Do mình cứ giận vu vơ
Nhiều lần em lại hững hờ vô duyên
Về đây bến lại bên thuyền
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeMon Sep 07, 2020 8:16 pm

Hương xưa

Hương xưa vẫn thoảng đâu đây
Trở về chốn cũ mà day dứt lòng
Người xưa còn nhớ hay không
Hay là chỉ một chút lòng vương tơ

Hương xưa ai có ngẩn ngơ
Gửi lòng theo những mộng mơ xa vời
Em về chốn cũ vắng người
Mà lòng nghẹn ắng tiếng cười đâu đây

Hương xưa ai có còn say
Để cho tay nắm chặt tay một lần
Em về chốn cũ tần ngần
Người xa xa lắm phong trần nơi đâu?

23.4.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeMon Sep 07, 2020 8:17 pm

Đàn sáo sang ngang

Bởi tình thì đã nhạt phai
Nên đàn sáo sậu theo bầy qua sông
Bỏ mình ta đứng đợi trông
Người xa lâu lắm mà không thấy về
Con đường mòn ở chân đê
Vạt hoa xoan tím quên thề tím hơn
Cúc tần ủ rũ héo hon
Trông người chẳng biết có còn về thăm
Hàng tre rủ bóng thâm trầm
Người đi khuất nẻo lặng thầm lá rơi
Ngước nhìn một ánh nắng rơi
Hoàng hôn hắt bóng vàng nơi cuối chiều.

23.4.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeMon Sep 07, 2020 8:17 pm

Chúc mừng sinh nhật

Sinh nhật ngày mai đã đến rồi
Tặng anh những đoá hoa xinh tươi
Chúc mừng tuổi mới thêm vui vẻ
Sức khoẻ cường khang mạnh trọn đời

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeMon Sep 07, 2020 8:18 pm

Bới làm chi

Bới làm chi đống tro tàn
Để rồi vẩn đục nát tan cõi lòng
Người đi săn gót sen hồng
Còn em nứt nẻ bùn đồng bám chân
Cho nên người những ngại ngần
Ông trời xếp thế lặng câm phận mình

24.4.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeMon Sep 07, 2020 8:19 pm

Thả mồi bắt bóng

Thả mồi bắt bóng làm gì
Để rồi nuối tiếc cái thì thanh tân
Dối lừa nhau. Chỉ một lần
Cả đời sẽ mãi ăn năn đấy...mà.

24.4.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeMon Sep 07, 2020 8:19 pm

Ớt chỉ thiên

Lòng cay mà vỏ cũng cay
Nếm vào quân tử đang say kêu làng
Bờ tre bụi ruối vẫn sang
Chỉ thiên em đấy sao chàng lại chê...

25.4.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeMon Sep 07, 2020 8:20 pm

Hoa cười

Chẳng cần xuân thắm hay hồng
Chỉ cần người thấu cõi lòng người ơi
Nhân gian bao chuyện rối bời
Bao dung cao thượng hoa cười người vui...

25.4.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeMon Sep 07, 2020 8:21 pm

Chợ tình em có đợi ai

Chợ tình em có đợi ai
Mà sao em xuống Khau Vai một mình
Cheo leo đường dốc gập ghềnh
Lắng nghe câu hát dập dềnh diết da

Chợ tình em đến hôm qua
Sương dày bao phủ mây sà quấn chân
Chỗ ngày xưa vẫn tần ngần
Đợi người lại đến một lần gặp nhau

Dẫu là trầu hết mùa cau
Nhưng tình vấn vít mai sau mãi còn
Hai ta dẫu chẳng còn son
Chợ tình ngày ấy em còn đợi anh...

27.3(AL) TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeMon Sep 07, 2020 8:21 pm

Dặn dò

Mừng MiNi đã lấy chồng

Thế là con đã lấy chồng
Thế rồi con sẽ tay bồng tay mang
Con ơi mãi mãi dịu dàng
Lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng gửi thưa
Kính trên nhường dưới chẳng thừa
Để cho ba mẹ mãi vừa lòng nha...

26.4.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Sep 09, 2020 6:14 am

Một lần

Một lần lỡ bước trượt chân
Một lần sao cứ lần khân một lần
Một lần mỏi mệt ngại ngần
Một lần ta lại tần ngần với mưa
Chiều sang gió lạnh thoảng đưa
Giật mình người ấy mới vừa đi xa...

28.4.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Sep 09, 2020 6:15 am

Gửi ai

Nỗi niềm ta trút vào đây
Liệu ai có thấu vơi đầy đó không
Canh khuya rả rích tiếng trùng
Bâng khuâng trao gửi nỗi lòng cho ai?

28.4.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Sep 09, 2020 6:16 am

Tháng tư

Tháng tư hoa phượng lập loè
Đầu sân đã bật tiếng ve ồn ào
Người đi xa ngái chốn nào
Bỏ quên cả chút nao nao nơi này
Lộc chồi bừng nở xanh cây
Trái treo lủng liểng đong đầy tháng tư.

4.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Sep 09, 2020 6:59 am

Thanh minh

Con về quê cũ chiều mưa
Sững sờ gặp lại đường bừa của cha
Ruộng đây người đã đi xa
Lúa ngô đậu lạc ra hoa tốt bời
Bước chân con cứ chơi vơi
Mộ cha xanh cỏ
Để đời ấm êm.

Tiết Thanh minh 2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Sep 09, 2020 7:00 am

Và ta bên nhau

Bên nhau tay nắm chặt tay
Mắt chìm trong mắt ngất ngây tình nồng

Bầu trời cao rộng xanh trong
Có đôi chim én lượn vòng bay ngang

Bên anh em thật dịu dàng
Cho anh một chút ngỡ ngàng đấy thôi

Gặp nhau lần ấy bồi hồi
Ước gì ta mãi chung đôi cùng đường

Chia tay mang nỗi vấn vương
Đợi nhau anh nhé yêu thương trọn đời.

4.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Sep 09, 2020 7:00 am

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Sep 09, 2020 7:01 am

Quà tặng

Tặng nhau một nụ cười tươi
Một bông hoa thắm cho đời thêm xuân
Chúc anh luôn vững bước chân
Cho đời mãi mãi trong ngần tin yêu.

4.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Sep 09, 2020 7:02 am

Nói với anh

Đời ai cũng có chênh chao
Mong con thuyền nhỏ cắm sào vững chân
Xin anh chớ có ngại ngần
Sẻ chia tâm sự đôi phần cùng em...

Chia nhau một chút bình yên
Một câu thơ vụng vẫn miền vô ưu
Mong qua cái bước gieo neo
Cho niềm tin mãi trong veo tình người.

4.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Sep 09, 2020 7:03 am

Trăng treo chênh chếch phía tây
Cho nên hờ hững phía này vắng sao
Có gì mà cứ nôn nao
Khi người vắng bóng cồn cào nhớ ai?(GH)

Xin đừng nghĩa nhạt tình phai
Hay là cậy gót trang đài mà quên
Người như là một đoá sen
Cho ta tiếc nuối những đêm trăng vàng.(TH)

Trách nhau lời ngỡ nhẹ nhàng
Biết đâu thân phận bẽ bàng người ơi
Từng đêm trong cảnh lẻ loi
Ước gì bầu bạn có đôi sum vầy.(GH)
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Sep 09, 2020 7:03 am

Mắt nâu bây giờ

Anh dắt tay em đến bến mơ
Ước ao mình mãi mãi mong chờ
Qua cầu nước chảy bao nhung nhớ
Giữ lại trong nhau đến bây giờ

Em biết khi yêu sẽ dại khờ
Có ai đâu lại dám làm ngơ
Khát khao được một lần ngây ngất
Hờn dỗi mỗi khi phải đợi chờ

Mắt nâu thuở ấy vốn ngây thơ
Cõi mộng tình xuân cứ hững hờ
E ngại quay đi lòng tiếc nuối
Bâng khuâng từ đó đến bây giờ.

5.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Sep 09, 2020 7:05 am

Đợi chờ được không?

Biết là người nhớ thương ta
Cho nên khoảng cách dẫu xa chẳng nề
Ghét yêu hờ hững đam mê
Giận hờn thích thú khen chê khóc cười
Bổ ba hay chẻ làm mười
Đó là câu chuyện của người hôm xưa
Hai ta nói chuyện bây giờ
Người thương ta lắm đợi chờ được không?

6.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Sep 09, 2020 7:05 am

Đắng cay

Mong sao anh bớt chênh chông
Ước chi một chút màu hồng tương lai
Đường đời trải bước còn dài
Mong tìm được một bờ vai tựa kề

Đời ơi sao cứ não nề
Mà em thì cứ vụng về sẻ san
Kiếm tìm một chút bình an
Mà sao khó nhỉ chỉ toàn đắng cay.

Nhưng mà anh chớ buông tay...

6.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Sep 09, 2020 7:06 am

Lắm khi

Lắm khi "ngậm đắng nuốt cay"
Giả vờ vẫn cứ như say men nồng
Người xa có thấu hay không
Giơ tay mà "đấm bị bông" hoài hoài.

6.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Sep 09, 2020 7:07 am

Muôn phương

Người giầu liệu đã sướng chưa
Người xinh chưa hẳn đã vừa mắt ai
Đường đi phía trước còn dài
Phận duyên người gánh chê bai ích gì?

6.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Sep 09, 2020 7:07 am

Về quê với anh.

Thì thầm em nhắn nhủ anh
Chờ em đấy nhé chúng mình về quê
Dắt em qua lối mòn đê
Để thương tiếng sóng vỗ về quanh năm
Dẫn em qua ruộng dâu tằm
Muốn ăn cơm đứng ghé thăm bãi bồi
Yêu em anh chớ ngậm ngùi
Bước chân em vẫn quen rồi đồng xa
Về quê thăm lại mái nhà
Giữ bao kỉ niệm hai ta một thời.

7.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Sep 09, 2020 7:08 am

Trăng treo chênh chếch phía tây
Cho nên hờ hững phía này vắng sao
Có gì mà cứ nôn nao
Khi người vắng bóng cồn cào nhớ ai?(GH)

Xin đừng nghĩa nhạt tình phai
Hay là cậy gót trang đài mà quên
Người như là một đoá sen
Cho ta tiếc nuối những đêm trăng vàng.(TH)

Trách nhau lời ngỡ nhẹ nhàng
Biết đâu thân phận bẽ bàng người ơi
Từng đêm trong cảnh lẻ loi
Ước gì bầu bạn có đôi sum vầy.(GH)

Tại người mải đắm mải say
Để cho ai đó ngất ngây đợi chờ
Đã thương rồi cứ giả vờ
Chối từ người cứ hững hờ nhạt thưa.(TH)
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Sep 09, 2020 7:08 am

Vẫn dành cho nhau

Cung đường xa cách ngàn trùng
Nhưng tình ta mãi ấm nồng người ơi

Dù cho sóng gió đầy vơi
Thương nhau ta chẳng thể nguôi bao giờ

Kệ ai thả tiếng vu vơ
Trùng dương sóng vẫn vỗ bờ nhé anh

Gửi nhau một tấm lòng thành
Tin yêu mãi mãi vẫn dành cho nhau.

7.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeThu Sep 10, 2020 10:01 pm

Lệ mừng

Sóng đời đã gặp bến mê
Để rồi người cứ não nề chua cay
Rượu đời chẳng uống vẫn say
Bến mê chưa cập đã lay lắt lòng

Mong thuyền đừng gặp bão giông
Lênh đênh rồi sẽ gặp dòng bình an
Niềm vui sẽ lại ngập tràn
Cho đời mình lại chứa chan lệ mừng.

7.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeThu Sep 10, 2020 10:02 pm

Xin đừng nghĩa nhạt tình phai
Hay là cậy gót trang đài mà quên
Em như là một đoá sen
Cho ta tiếc nuối những đêm trăng vàng.(TH)

Đò đầy đón chuyến mới sang
Vội chi trách cứ nhỡ nhàng duyên đau
Trong anh sen mãi đượm màu
Trăng kia mây chắn đêm sâu buông màn (NTA)

Tình sen anh mãi chứa chan
Tình em sao nỡ khô khan thế người
Mong sao mãi mãi thắm tươi
Để trăng vàng lại được cười với sao(TH)
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeThu Sep 10, 2020 10:03 pm

Hỏi thăm

Cớ gì không uống mà say
Năm chai bảy lít mới quay ra nhà
Hỏi thăm người ở phương xa
Dạo này "cảnh sát" hầu toà mấy đêm...?

7.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeThu Sep 10, 2020 10:03 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeThu Sep 10, 2020 10:03 pm

Nếu mà anh bỏ về

Anh ơi đừng vội bỏ về
Dẫu ngày đã vãn chớ nghi ngại lòng
Bao ngày em nhớ em mong
Đò giang không có lội sông gặp chàng
Mây trời sông nước mênh mang
Một mình em với ngổn ngang nỗi đời
Nếu mà anh bỏ về rồi
Uổng công em đã đợi người bấy nay...

7.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeThu Sep 10, 2020 10:04 pm

Riêng tư

Riêng tư mà kể với ai
Chắc là người đó mồi chài rất duyên
Đôi khi cũng lắm nỗi niềm
Khai ra lại bảo làm phiền người ta...

7.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeThu Sep 10, 2020 10:08 pm

Chúc mừng nhà mới

Chúc mừng anh mở tập hai
Để cho thi hữu nối dài tình thân
Người xa cho đến bạn gần
Sẻ san tình cảm chia phần niềm vui
Chúc anh nhà ắp tiếng cười
Thơ bay khắp chốn cho đời thêm xuân.

8.5.2014 Thi Hoàng
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeThu Sep 10, 2020 10:08 pm

Hẹn hò

Nhớ nhau từ sớm tới chiều
Cho nên điện thoại ngày kêu bao lần
Tuổi cao vẫn nhớ ngày xuân
Sá chi sương tuyết phong vân làng nhàng
Thèm nghe một tiếng dịu dàng
Chiều sang lại hẹn đợi... thật lâu..

8.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeThu Sep 10, 2020 10:09 pm

Giá như

"Giá như" hai chữ nhỏ thôi
Vậy mà ai cũng cả đời ước ao
Mỗi khi lòng thấy chênh chao
"Giá như" mình được tựa vào vai ai
Khi tình đời bị nhạt phai
"Giá như" có lửa nuôi dài quanh năm
Bao nhiêu cái "giá" thăng trầm
Người cùng ta cứ âm thầm sẻ san
Dẫu không nghĩa thắm tình chan
Nhưng luôn bên cạnh đỡ tan cõi lòng
Tình anh em vẫn đậm nồng
Buồn vui chia sẻ cảm thông với người...

Mong anh sẽ thắm nụ cười
Sẽ vui như thể những lời "giá như"

10.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeFri Sep 11, 2020 9:51 pm

Đâu phải chuyện nhỏ

Một lần bảo nhỏ tưởng quên
Đâu ngờ lần khác lại chêm chân vào
Ngẩn ngơ ngó mãi trời cao
Ai ngờ lại vướng chà rào dưới chân.

10.5.2014
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeFri Sep 11, 2020 9:52 pm

Tình thân

Cám ơn thơ tạo tình thân
Cho em lại được ở gần bên anh
Trao cho nhau những ấm lành
Cảm thông chia sẻ để thành anh em
Chúc anh hạnh phúc ấm êm
Chúc thơ bay tới mọi miền ngát hương.

Chúc anh chị luôn mạnh khoẻ hạnh phúc. Chúc cho thơ anh ngày càng dồi dào bay bổng.

10.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeFri Sep 11, 2020 9:52 pm

Em chưa về kịp

Biết anh kiên nhẫn đợi chờ
Em chưa về kịp ngẩn ngơ cõi lòng
Biết anh vẫn đợi vẫn mong
Vội vàng thu xếp cho xong kịp về
Anh đang ở cuối con đê
Chờ em đấy nhé tình quê dạt dào
Bên nhau mình mãi ước ao
Anh đừng vội vã mà chao chênh tình.

10.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeFri Sep 11, 2020 9:53 pm

Tìm nhau

Nâng ly uống một chén sầu
Để em xin được giũ rầu cùng anh
Tình thơ ta vững như thành
Bao nhiêu tâm sự ta dành tìm nhau.

10.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeFri Sep 11, 2020 9:53 pm

Chân tình

Khi mà ta sống chân tình
Tin yêu quý trọng tự tìm đến ta
Còn ai giả dối điêu ngoa
Anh em bè bạn sẽ xa lánh dần.

10.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeFri Sep 11, 2020 9:54 pm

Giản đơn

Nhỏ to là ở lòng ta
Chuyện to rộng lượng cho qua cũng vừa
Nếu nhỏ mà bụng khó ưa
Ừ thì cứ xé thãi thừa thành to
Cuộc đời nhiều thứ phải lo
Giản đơn tất cả để cho nhẹ lòng...

11.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeFri Sep 11, 2020 9:54 pm

Trăng treo chênh chếch phía tây
Cho nên hờ hững phía này vắng sao
Có gì mà cứ nôn nao
Khi người vắng bóng cồn cào nhớ ai?(GH)

Xin đừng nghĩa nhạt tình phai
Hay là cậy gót trang đài mà quên
Người như là một đoá sen
Cho ta tiếc nuối những đêm trăng vàng.(TH)

Trách nhau lời ngỡ nhẹ nhàng
Biết đâu thân phận bẽ bàng người ơi
Từng đêm trong cảnh lẻ loi
Ước gì bầu bạn có đôi sum vầy.(GH)

Tại người mải đắm mải say
Để cho ai đó ngất ngây đợi chờ
Đã thương rồi cứ giả vờ
Chối từ người cứ hững hờ nhạt thưa.(TH)

Đã lâu chẳng kẻ đón đưa
Bây giờ cũng đã xế trưa mất rồi
Cuộc đời nào được mấy mươi
Ngả nghiêng chi để nụ cười héo hon(GH)
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88129
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeFri Sep 11, 2020 9:54 pm

Khi tổ quốc cần

Kính tặng anh dangthuoc và những người lính

Khi Tổ quốc cần ta lại ra đi
Người dân Việt sá gì xương máu
Giữ gìn biên cương vùng trời hải đảo
Cho an hoà gấm vóc non sông
Hãy lên đường theo tiếng gọi cha ông
Từng tấc đất thiêng liêng yêu dấu
Của Tổ quốc mình phải gìn giữ người ơi
Khi Tổ quốc cần đã có chúng tôi
Những chàng trai đã bao lần mang áo lính
Lại lên đường để gìn giữ tổ tông.

14.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 10 ... 20  Next
 Similar topics
-
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trăng Hoàng Liên xuống phố
» Vô tâm
» Sao lại làm ngơ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Hoàng Liên Sơn :: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn-
Chuyển đến