Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 

 Trang Thơ Hoàng Liên Sơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 ... 20  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 7:47 am

Mải mê

Còn bao nhiêu việc cửa nhà
Làm sao rảnh rỗi để mà rong chơi
Thèm đi cuối đất cùng trời
Tìm về chốn cũ một thời...mải mê.

28.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 7:48 am

Tình thơ

Ước niềm vui đến ngập tràn
Nhịp thời gian hội muôn vàn tình thơ
Vẫn neo "một chút ngẩn ngơ"
Vẫn neo "một chút dại khờ" vì yêu...
Thả hồn vào cõi phiêu diêu
Cho hương nồng ấm những chiều thu buông...

29.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 7:48 am

Tình thơ

Ước niềm vui đến ngập tràn
Nhịp thời gian hội muôn vàn tình thơ
Vẫn neo "một chút ngẩn ngơ"
Vẫn neo "một chút dại khờ" vì yêu...
Thả hồn vào cõi phiêu diêu
Cho hương nồng ấm những chiều thu buông...

29.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 7:49 am

Tại khờ

Ngốc khờ nên mới đa đoan
Ngốc khờ nên bị hàm oan Thị Mầu
Ước gì là đấng mày râu
Để tai đỡ phải nghe câu dại khờ...

29.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 9:37 am

Lặng im

Thôi đành im đến mai sau
Bây giờ lên tiếng thật sầu lắm thay
Ngỡ là vui vẻ bao ngày
Ai ngờ uống đắng nuốt cay giữa chừng
Hai ta thành lại người dưng
Trời nghiêng núi đổ tưởng chừng nát tan
Xót xa nhận chút bẽ bàng
Biết làm sao xoá hai hàng lệ rơi.

Lặng im thổn thức nỗi đời
Tình không chia cắt nhưng người làm thinh...

30.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 9:38 am

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 9:39 am

Biển nhớ

Vắng người xưa đã bao lần
Để cho biển nhớ tần ngần chẳng yên
Ruổi dài con sóng triền miên
Nhớ ai mà sóng dội nghiêng mái chèo...

31.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 9:41 am

Một lời

Một lời chợt thấy bơ vơ
Một lời chợt thấy sững sờ hỡi ai
Trái tim nhịp loạn màu phai
Một lời sao nỡ đơn sai gập ghềnh
Một lời từ lúc tóc xanh
Một lời liệu có hoá thành hư vô...

31.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 9:41 am

Sao

Sao người đi ngược lối xưa
Để cho hoa trái bốn mùa đảo điên
Sao người xé nát bình yên
Đem cơn mơ góp ưu phiền sang ai?

31.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 9:42 am

Đi đâu

Người đi đâu thế hả người
Tiếng la cũng tắt
Tiếng cười cũng không
Biết rằng ai đó ngóng trông
Cố tình im lặng...
Hoa hồng lắm gai
Bỏ đi từ tối đến mai
Để ngơ ngẩn dạ
Để phai lòng vàng
Để tim ai chẳng khẽ khàng
Bồi hồi
Loạn nhịp
Khua vang
Trống thình...

31.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 9:43 am

Gom

Ta gom những cọng
Thời gian
Đem về chất đống
Hun tàn tro bay
Ta gom giọt đắng giọt cay
Đổ vào bình
Nút chặt đầy mỗi đêm
Ta gom mảnh vỡ bình yên
Dán vào kí ức
Bọc miền đơn côi
Ta gom hạt bụi
Tinh khôi
Gửi người xưa cũ
Một lời yêu. Đau...

31.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 9:44 am

Chiều

Vời vợi chiều
Để đợi trông
Vời vợi chiều
Để ai mong
Một người
Vời vợi chiều
Giọt lệ rơi
Vời vợi chiều
Bước lẻ loi
Bởi chiều...

2.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 9:45 am

Lẻ

Lẻ bàn chân bước chiều tà
Lẻ bàn tay giữ cành hoa tím màu
Lẻ lời thơ chỉ một câu
Lẻ đôi cho ánh mắt sầu ngẩn ngơ.

2.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 9:45 am

Trời cho

Anh làm em thấy cũng lo
Cái chi khốn nỗi mà cho ra ngoài
Chuyện chi anh bảo còn dài
Đầy vơi mơ mộng chỉ hoài âu lo...

Thôi thì em cứ ngáy khò
Đợi xem mình được trời cho những gì.

2.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 9:46 am

Thời gian và nỗi nhớ

Thời gian thì cứ mãi trôi
Nhưng hồn vương vấn chuyện đời chẳng quên
Nào đâu nỗi nhớ ngủ yên
Cho ta vời vợi một miền đã xưa...

4.9.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 10:22 pm

Cách xa

Một lần dốc ngược câu thơ
Để cho chiều ấy ướt bờ vai anh
Bởi vì có chút đành hanh
Em đem kỉ niệm đốt thành tàn tro
Để anh bỗng chốc bơ vơ
Con tim hoang hoải đến giờ vẫn đau
Ánh nhìn giản dị anh trao
Em không thấu hiểu nên trào lệ hoen
Bây giờ chẳng thể nào quên
Ước gì kí ức lại len chân về
Giữ nguyên những phút đam mê
Giữ nguyên câu chữ hẹn thề với ai
Bước chân những tưởng nhạt phai
Cách xa nhau mới tiếc hoài...cách xa.

5.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 10:23 pm

Ước ao

Lẻ nhiều nên ước có đôi
Lẻ nhiều nên sợ chia phôi đường tình
Ước gì ta có được mình
Để câu lục bát tươi xinh dịu dàng
Ước gì có sợi rơm vàng
Thành tro cổ tích cho chàng ước ao...

5.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 10:23 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 10:24 pm

Từ chối

Biết là từ chối không thành
Nói ra quá sớm nên đành lặng im
Biết là người ngóng đợi tin
Biết là người cứ đi tìm bấy nay
Bao nhiêu gian dối đắng cay
Giận hờn rũ bỏ cho bay về trời...

Nói bằng sự thật người ơi
Xin đừng đưa đẩy để đời lại đau...

7.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 10:24 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 10:25 pm


Hương xưa

Dìu dịu trong vườn hương cũ đưa
Thoảng đâu tiếng gió gọi ban trưa
Tình ai một thuở sao đầm ấm
Tha thiết đợi chờ một chút xưa

9.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 10:25 pm

Áng mây cuối trời

Cho hương hồn anh


Chiều nay nắng bỗng nhạt nhoà
Chiều nay chợ thật lắm hoa đông người
Chiều nay nhang khói đầy vơi
Từng ngôi mộ cũ vẫn tươi màu chiều
Ngày rằm đông biết bao nhiêu
Người dương sắm lễ thật nhiều vào đây.

Mắt nhìn theo những đám mây
Ở đâu anh hỡi có hay mà về
Nhớ anh lòng những bộn bề
Viếng anh- Một tấm lòng quê ngày nào
Nghĩa trang chiều cứ nao nao
Cuối trời mây trắng liệng chao đợi chờ...

Rằm tháng 7 - 2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 10:25 pm

Dặn

Dặn em "gạn đục khơi trong"
Dặn em giữ chút ấm nồng người ta
Dặn em phải biết lo xa
Dặn em phải biết mặn mà sớm mai
Dặn em giữ thắm đừng phai
Dặn em bên trúc có mai đứng kèm
Dặn em cố vén vun duyên
Còn ta lặng lẽ tìm miền cô đơn...

11.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 10:26 pm

Tiễn em

Giá mà em đẹp em xinh
Để tôi đánh mắt đưa tình với em
Giá mà em thật dịu hiền
Thì đâu đến nỗi muộn phiền tới tôi

Nhưng mà buồn quá buồn ơi
Tiễn em hôm ấy ông trời đổ mưa
Giá mà tôi cứ vô tư
Để tôi được tiếng ngu ngơ chuyện này

Giá em đừng có đắm say
Trao câu thơ ngọt làm lay tim hồng
Giá em đừng có mặn nồng
Để tôi quẳng cái tơ hồng...tiễn em

11.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 10:26 pm

Cứ tưởng

Cứ tưởng lâu rồi
Đã tiễn em
Hoá ra chẳng thể
Làm sao quên
Tôi nào trách
Tôi nào giận dỗi
Mặc kệ em
Không xinh không đẹp
Thích muộn phiền
Nên tôi chẳng tiễn em.

Cứ tưởng lâu rồi
Đã tiễn em
Tại chiều hôm ấy
Mưa thật êm
Mưa không ướt lá
Mà cây khóc
Định tiễn em rồi
Lại lặng im

Cứ tưởng lâu rồi
Đã tiễn em
Đọc câu thơ cũ
Làm tôi quên
Trái tim mách bảo
Tôi đừng tiễn
Hãy để cho lòng
Mãi bình yên...

12.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 10:27 pm

Bâng khuâng

Biết rằng nỗi nhớ bâng quơ
Đâu nào ai dám tình cờ bỏ quên
Ngỡ rằng nỗi nhớ ngủ im
Nhưng sao vẫn chất chồng thêm mỗi ngày
Rồi ra cơ sự sao đây
Chẳng còn chung bước vẫn lay lắt hồn

Dù đời gió giật bão giông
Tình xưa người cũ...vẫn lòng si mê
Chẳng quên một cõi đi về
Đã yêu dẫu bạc mối thề vẫn yêu

Thương như nắng gắt cuối chiều
Bâng khuâng nỗi nhớ...chẳng xiêu cõi tình.

12.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 10:28 pm

Và em đã xa

Tiễn em về với người ta
Mắt đâu có khóc chỉ nhoà lệ thôi
Bước chân vấp váp một thời
Muốn em quay lại nhưng thôi. Ngại ngần
Dứt day em vướng bụi trần
Chìa tay kéo lại một lần sao đang
Rồi đời em sẽ sang trang
Còn ta quay gót hai hàng lệ dư
Chìm xuồng nào có vô tư
Tiễn em đi. Chớ tạ từ nữa nghe...

12.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 10:29 pm

Sáng nay

Bất chợt nắng bất chợt mưa
Sáng nay sấm nổ đường thưa thớt người
Mênh mông trắng xoá một trời
Lênh loang ngập lối nước ơi tràn trề...

Cỏ cây được tắm thoả thuê.

29.6.2014
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeSat Oct 24, 2020 10:29 pm

Nhớ

Người đi vẫn nhớ như in
Bóng người đưa tiễn chưa chìm khuất sương
Hắt hiu thu vẫn còn vương
Dòng sông lạnh lẽo đêm trường nhớ ai
Người đi xa thẳm đường dài
Thương người đưa tiễn tóc phai muộn sầu.

13.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Oct 26, 2020 8:51 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Oct 26, 2020 8:51 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Oct 26, 2020 8:52 pm

Lên chức

Người ta lên chức có quyền
Kèm theo là két đựng tiền đầy thêm
Anh chị lên chức thật duyên
Ông nội bà nội sướng rên...quá mừng.

Thi Hoàng chúc mừng bà cụ và anh chị Khitieu đã được lên chức cụ nội,  ông nội, bà nội. Chúc mừng cả gia đình.

13.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Oct 26, 2020 8:52 pm

Say mèm tại rượu hay thơ
Cớ sao anh lại mộng mơ say người
Phố em thoáng mát thảnh thơi
Anh qua em gửi nụ cười làm duyên...hì hì hì.

14.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Oct 26, 2020 8:53 pm

Đợi

Người còn ở chốn sơn khê
Để bao năm lẻ người quê đợi chờ
Đoái trông tin nhạn mịt mờ
Đường xưa lối cũ cỏ ngờ ngại xanh
Đợi nhau hi vọng mỏng manh
Khát khao một chút an lành tin mơ...

14.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Oct 26, 2020 8:53 pm

Mong manh

Lời thề em quá mong manh
Níu đau cả dạ vẫn thành bơ vơ
Câu thơ em quá dại khờ
Làm anh chẳng muốn hững hờ bỏ qua
Niềm tin em quá đỗi xa
Để thương nhớ của hai ta bồng bềnh
Rưng rưng em khóc chông chênh
Để cho xa cách trong anh vỡ oà...

14.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Oct 26, 2020 8:54 pm

Thơ đợi

Chiều sang thơ đợi thơ chờ
Mà sao phía ấy hững hờ mỏng manh
Trách rằng thơ nhạt phai tình
Sao người bên ấy chùng chình quên thơ...

15.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Oct 26, 2020 8:54 pm

Cứ giả vờ

Nếu không cần tớ nữa
Xin bạn hãy ngó lơ
Như chưa hề quen biết
Dặn như thế được chưa

Đừng có ước trời mưa
Tớ nào đâu sợ ướt
Mà mình cố giương ô
Sẽ mỏi tay lắm đấy

Cứ giả vờ không thấy
Cứ giả vờ ngó lơ
Cứ giả vờ quên hẹn
Và quên luôn đợi chờ...

15.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Oct 26, 2020 8:55 pm

Nhịp cầu thi viện

Những câu thơ nối nhịp cầu
Để anh em thắm tình sâu nghĩa bền
Một lời hứa hẹn sao quên
Cho anh em được ở bên chan hoà
Như người thân đến từ xa
Tình thi viện ấm bài ca tình người
Gặp nhau tươi rói nụ cười
Ước mong mãi mãi cuộc đời luôn xanh.

15.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Oct 26, 2020 8:56 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Oct 26, 2020 8:56 pm

Hẹn

Hẹn ngày gần nhất em ra
Đến thăm thành phố thăm nhà của anh
Những mong mọi sự tốt lành
Vui vầy bè bạn gia đình an khang

Thân như nghĩa xóm tình làng
Vui như một thuở xuân sang hoa cười
Tình thơ tha thiết gọi mời
Tình anh em mãi bên đời sẻ chia...

16.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Oct 26, 2020 8:57 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Oct 26, 2020 8:58 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Oct 26, 2020 8:59 pm

Gửi dòng sông thơm

Thả dáng bao sơn chỉ một mình
Lững lờ uốn lượn nước trong xanh
Sông thơm có phải là ai đó
Ngang dọc đông tây vẫn nhẹ tênh...

Chúc mừng sinh nhật chị.
Chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc.

17.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Oct 26, 2020 8:59 pm

Đành thế lặng im

Trái tim anh đóng cửa rồi
Còn đâu chỗ nữa
Mà mời chào em
Ừ thôi đành thế
Lặng im
Kiếp sau nếu có
Nổi chìm
Vẫn neo.

9.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Oct 26, 2020 9:00 pm

Tin

Niềm tin ta mãi trong ngần
Mến thương mình đã bao lần gửi trao
Cuộc đời lắm nỗi chênh chao
Ngại chi cái chuyện thấp cao giàu nghèo
Đường xa dẫu có gieo neo
Vững niềm tin chắc tay chèo sẽ qua.

17.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Oct 26, 2020 9:00 pm

Thắm tình thơ

Thắm tình sao lại lặng im
Để cho ta cứ kiếm tìm vu vơ
Hôm nay đợi ngày mai chờ
Thắm tình xin chớ hững hờ hỡi ai?.

17.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Oct 26, 2020 9:00 pm


Vui

Sinh nhật năm nay chẳng một mình
Bao nhiêu lời chúc ước mơ xanh
Giang Hương vui quá vui vui quá
Chân sáo miệng cười lòng nhẹ tênh...
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Oct 26, 2020 9:01 pm

Vẫn để cho em

Em đã xoá hết chưa
Nỗi buồn từ quá khứ
Trong trái tim ủ rũ
Cứ xót xa bao ngày

Anh biết em từng xây
Tình yêu trong nhung nhớ
Để bây giờ lỡ dở
Chuốc chén sầu trắng tay

Có một thời đắm say
Có một thời yêu mến
Nhưng khi thuyền xa bến
Hoang lòng tình đơn côi

Cứ khóc đi em ơi
Trải lòng cùng anh nhé
Bờ vai anh vẫn để
Em tựa vào khi đau...

Nhớ đấy nhé khi sầu
Bờ vai anh còn đó.

17.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Oct 26, 2020 9:01 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Oct 26, 2020 9:02 pm

Chối từ.

Duyên đời tàn nhẫn với em
Đong đầy nước mắt khi đêm neo về
Xót xa như một bến mê
Tự trong sâu thắm não nề đớn đau

Cái thời say đắm còn đâu
Nhớ nhung gói lại trái sầu mọng thêm
Sóng to làm rạn lòng thuyền
Mưa giông đứt bến neo miền đơn côi

Chén sầu nào dám chia đôi
Một mình uống cả một đời đắng cay
Thôi thì bỏ đắm quên say
Trải lòng cho vợi nhưng ngày hư vô...

Bờ vai anh đợi đấy ư
Em xin được phép chối từ nghe anh...

19.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Oct 26, 2020 9:02 pm

Nhớ ai

Nhớ ai mà cứ thẫn thờ
Nhớ ai mà lại hững hờ với ai
Nhớ ai nên cứ miệt mài
Riêng chung nỗi nhớ đan cài trong nhau...

19.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Oct 26, 2020 9:03 pm

Hết

Hết rồi còn lại gì đâu
Có chăng còn lại cơn sầu ủ ê
Thương rồi dẫn đến si mê
Để bây giờ lại nhận về đắng cay
Để bây giờ trắng bàn tay
Hết rồi ai hỡi đắm say một thời
Để bây giờ nhận đơn côi
Để bây giờ đã hết rồi nhớ mong...

19.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeTue Oct 27, 2020 9:19 pm

Đợi nhau ở cuối bóng tà.

Tóc anh đã nhuốm thời gian
Tóc em cũng thấm nồng nàn nắng mưa
Thời gian chầm chậm ban trưa
Để hương đêm cứ ngấm vừa trong ta
Cuộc đời ngã bảy ngã ba
Anh và em cuối bóng tà...có nhau.

19.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeTue Oct 27, 2020 9:19 pm

Sinh nhật chị ở phương xa
Mượn trang thơ gửi chút quà ảo thôi
Chúc chị tươi mãi nụ cười
Như bông hoa đẹp cho đời ngát hương.

20.8.2014 TH


Được sửa bởi Hoàng Liên Sơn ngày Tue Oct 27, 2020 9:22 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeTue Oct 27, 2020 9:19 pm

Phải chờ

Có gì là lạ đâu anh
Cơ duyên lúc trẻ khó thành với nhau
Thôi đành đợi đến mai sau
Cuộc cờ thay đổi dù lâu cũng chờ...

20.8.2014 TH


Được sửa bởi Hoàng Liên Sơn ngày Tue Oct 27, 2020 9:23 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeTue Oct 27, 2020 9:19 pm

Quê ta ngày mới

Kính yêu tặng quê hương.

Những chiếc đòn gánh cong
Oằn vai người đi gặt
Những cái liềm cong gắt
Những mùa cấy cóng tay
Đường đất nhão trơn lầy
Đang trở thành quá vãng.

Về quê mình một sáng
Tiếng máy gặt reo vui
Hớn hở gương mặt cười
Lúa về nhà chắc hạt.

Đường làng quê sạch mát
Bê tông đến sát nhà
Như nhà máy tan ca
Nông thôn giờ đổi khác.

Trên cánh đồng hợp tác
Công nghệ cao đã về
Người lao động say mê
Vui làng mình đổi mới
Cuộc sống đang phơi phới
Khắp quê nhà hôm nay...

21.8.2014 TH


Được sửa bởi Hoàng Liên Sơn ngày Tue Oct 27, 2020 9:25 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeTue Oct 27, 2020 9:19 pm

Mẹ

Bỗng nghe màu khói sắc lam
Nhớ bàn tay mẹ nẻ rang mỗi chiều
Bữa cơm đầm ấm thương yêu
Quyện vào màu khói bao điều cao sang...

21.8.2014 TH


Được sửa bởi Hoàng Liên Sơn ngày Tue Oct 27, 2020 9:26 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeTue Oct 27, 2020 9:19 pm

Tình vẫn mãi son

Tình thơ ta mãi vẫn son
Kệ cho nước chảy đá mòn nơi đâu
Ấm từng chữ thắm từng câu
Trao nhau cái nghĩa bền lâu nhé người
Xa nhau nhớ mãi tiếng cười
Vần thơ chắp cánh cho đời thêm xuân.

21.8.2014 TH



Được sửa bởi Hoàng Liên Sơn ngày Tue Oct 27, 2020 9:28 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88409
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeTue Oct 27, 2020 9:19 pm

Khuyết rồi

Khuyết rồi
Tròn có được đâu
Bẻ ngang một góc
Phết màu tương tư
Khuyết rồi
Tròn lại được ư?
Ta khâu mảnh vỡ
Để dư nỗi niềm...

3.8.2014 TH


Được sửa bởi Hoàng Liên Sơn ngày Tue Oct 27, 2020 9:30 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 10 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 ... 20  Next
 Similar topics
-
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trăng Hoàng Liên xuống phố
» Sao lại làm ngơ
» KHÔNG CÓ EM

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Hoàng Liên Sơn :: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn-
Chuyển đến