Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 

 Trang Thơ Hoàng Liên Sơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 16 ... 20  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSun Nov 01, 2020 7:50 pm

Dáng thu

Tình ai xanh thắm hồn em
Như cây khô uống sương đêm ngọt ngào
Trái tim rung nhịp xôn xao
Gọi hồn thơ mãi lắng vào dáng thu...

8.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSun Nov 01, 2020 7:50 pm


Mùa thu ẩn ở ao làng
Một bông hoa súng nhuỵ vàng vừa khoe
Nắng mơ phai mắt lá hoè
Thầm thì khẽ nứt bờ tre giấu chồi.(TH)
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSun Nov 01, 2020 7:51 pm

Ngóng trông

Biết là chẳng được mấy khi
Cho ta gặp gỡ ngại gì người ơi
Như là một ánh sao rơi
Đăm đăm con mắt vời vời ngóng trông

8.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSun Nov 01, 2020 7:52 pm

Tình thân

Câu thơ gói ghém tình thân
Sẻ chia thăm hỏi ân cần trước sau
Dẫu là chưa được gặp nhau
Nhưng tình thân vẫn đượm màu anh em

Ninh Bình- Nam Định láng giềng
Chung nhau một dải đất thiêng tự hào
Tình thơ mãi mãi ngọt ngào
Tình thân thắm thiết ta trao mặn mà...

Cám ơn anh Ngọc Vĩnh. Chúc cho tình thơ tình láng giềng và tình anh em mãi mãi vững bền.

9.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSun Nov 01, 2020 7:52 pm

ĐÂU NÀO

Đâu nào có được như trăng
Sánh chi một chút với Hằng Nga kia
Giản đơn mộc mạc nhà quê
Mĩ miều đâu để mà khoe hỡi chàng...

11.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeFri Nov 06, 2020 3:30 pm

Thi Hoàng nào có dám khoe
Vài ba câu chữ lập loè vậy thôi
Mong rằng huynh đệ chớ cười
Tủi thân ai lắm bởi người nhà quê...

13.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeFri Nov 06, 2020 3:31 pm

Biết rõ

Biết mình không vấn chẳng vương
Gặp làm chi để tỏ tường lòng nhau
Vời xa ai ới ở đâu?
Bảo không vương vấn mà sầu ngàn năm...

13.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeFri Nov 06, 2020 3:32 pm

Quên

Có phải người tìm được cố nhân
Lặng im im lặng biết bao lần
Quên đi hẹn ước tình xưa cũ
Để héo tâm hồn đau tấm thân...

14.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeFri Nov 06, 2020 3:32 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeFri Nov 06, 2020 3:33 pm

Hồn Thu

Long lanh giấu một nét trầm
Mắt ai vẫn cứ âm thầm dõi theo
Liễu buông nét vẽ trong veo
Hồn thu một thuở lá vèo rơi ngang...

14.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeFri Nov 06, 2020 3:33 pm

Chuyện ngày xưa

Chuyện ngày xưa dậu cúc tần
Nhắc làm chi để tần ngần hai ta
Dấu son ấy đã phai nhoà
Anh ngày xưa đã không là của em
Mỗi khi trăng sáng đầu thềm
Em ra tựa gió ngắm đêm đợi tình
Chuyện ngày xưa- Sóng lênh đênh
Biết đâu trong đục mà đành người ơi.

15.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeTue Nov 24, 2020 9:10 pm

Bến cũ

Gửi ai ai đã quên rồi bến xưa?

Hỏi làm chi nữa hỡi người
Sông xưa bến cũ nước trôi theo dòng
Phận người sao cứ long đong
Hỏi thăm bến cũ để lòng đớn đau
Sông ơi nước chảy về đâu
Mà tuôn trăm mối cho sầu lòng ta
Người về bến cũ chăng là
Rũ quên một mối tơ xoà hôm nao?

18.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeTue Nov 24, 2020 9:10 pm

Biết gửi cho ai?

Mi là ai sao mà ghét thế
Bờ dậu ơi ta phế truất ngươi
Mi ngăn ta đến với người
Để cho héo hắt nụ cười chia phôi

Nhắc đến mi ta lại bồi hồi
Nhớ nhung cả cái thời đã xa
Có nàng răng khểnh cạnh nhà
Tại mi cây đã trổ hoa láng giềng...

Bờ dậu ơi quá vô duyên
Bây chừ biết gửi nỗi niềm cho ai?

19.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeTue Nov 24, 2020 9:11 pm

Oan gia

Bỗng dưng mang tiếng oan gia
Tự cao tự đại đâu mà trách em
Bảo rằng "thoái thác không thèm
Nhìn anh" em ngại nỗi niềm đầy vơi

Vài ba ý tứ vụng lời
Sẻ chia một chút nỗi đời dở hay
Phân trần đôi chữ đắng cay
Người ơi đừng trách mà lay lắt lòng...

19.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeTue Nov 24, 2020 9:11 pm

Lá vàng một chiếc ngủ quên
Màn sương giăng vội vào đêm ảo huyền
Ta lang thang cuộc viễn miên
Gửi ai một khắc nỗi niềm thiên di.

19.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeTue Nov 24, 2020 9:12 pm

Thiên đàng là anh

Đâu cần có rượu
Mới say
Chỉ cần ta
Với đêm nay có nàng
Một chung
Một bóng
Mơ màng
Em ơi
Hãy nhớ
Thiên đàng
Là anh...

19.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeTue Nov 24, 2020 9:12 pm

Vẹn nguyên

Vẫn còn bến cũ vẹn nguyên
Thời gian trôi mỏng con thuyền tháng năm
Đợi nhau trong sự âm thầm
Người lang thang tuyệt bóng tăm ngả nào
Sự đời con sóng chênh chao
Thuyền đi xa bến cắm sào bơ vơ

Một trông hai đợi ba chờ
Nổi chìm phận bọt sóng xô tháng ngày
Lênh đênh chịu tiếng đắng cay
Thuyền về bến mới trắng tay...còn gì
Một rằng đi hai rằng đi
Nhưng mà nghĩa cũ níu trì đành im...

Người ơi bến cũ vẹn nguyên
Tin không ta gửi nỗi niềm này sang...

20.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeTue Nov 24, 2020 9:13 pm

Chông chênh

Hoa hồng ai tặng cho em
Không vào buổi sớm mà đêm đem vào
Mùi thơm thơm toả ngạt ngào
Sắc hoa đỏ thắm mà sao cứ buồn
Tìm đâu ai rõ cội nguồn
Tặng hoa chi để dạ hồn chông chênh...

20.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeTue Nov 24, 2020 9:13 pm

Cám ơn người tặng hoa

@ anh Khitieu

Năm bông hoa nói bao điều
Như tình thơ mỗi sớm chiều mênh mang
Đâu cần từ ngữ cao sang
Giản đơn cái nghĩa tựa vàng chẳng phai...

20.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeTue Nov 24, 2020 9:13 pm

Con đường em đi

Thiết tha anh nhủ đôi lời
Em đừng đến đó không người thương đâu
Cớ sao cố vượt qua cầu
Để bây giờ cứ u sầu bi thương
Ngoài kia trời đã buông sương
Lạnh lòng anh lắm con đường em đi...

21.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeTue Nov 24, 2020 9:14 pm

Chín miền bão giông

Theo chân người thấy gì ư?
Chỉ toàn là những tâm tư rối bời
Lặng im thôi cố giấu lời
Đừng theo chân ấy cho đời bạc đen
Quên rồi sao những nỗi niềm
Ba chìm bẩy nổi chín miền bão giông.

20.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeTue Nov 24, 2020 9:14 pm

Là vì

Dạo lang thang khắp bốn mùa
Chợt quên chợt nhớ nhặt thưa nắng vàng
Mùa đông lạnh giá vừa sang
Bỗng mê áo ấm quên nàng heo may
Xuân vừa thắp lộc trên cây
Quên hơi giá lạnh từng say men nồng
Hè qua ửng đoá sen hồng
Xin đừng vội trách ai không nhớ gì
Ngày thu một khúc từ li
Sương gieo bảng lảng là vì...hết thương.

21.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeTue Nov 24, 2020 9:14 pm

Những điều ta không nói

Em thênh thang những điều ta không biết
Thu đi rồi biền biệt những nhớ nhung
Giận em ư? Ta chẳng muốn não nùng
Nhưng nỗi buồn giữ gì cho luyến tiếc...

33.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeTue Nov 24, 2020 9:15 pm

Thu đợi

Biết rằng thu đợi nắng vàng
Mà sao vẫn cứ ngỡ ngàng heo may
Cúc vàng ươm rót giọt ngày
Cho ai một chút hao gầy nhớ mong...

24.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeTue Nov 24, 2020 9:15 pm

Biết

Biết giận rồi sao cứ ngóng trông
Ngóng trông như trời đất xoay vòng
Xoay vòng muôn thuở đâu dừng lại
Dừng lại buồn rơi người thấu không?

24.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeTue Nov 24, 2020 9:16 pm

Ừ thì quên

Ừ thì quên có sao đâu
Ừ thì quên để khỏi sầu khỏi thương
Ừ thì quên nỗi đoạn trường
Ư thì quên khỏi vấn vương mỗi ngày...

Ừ thì quên...quên khỏi say
Ừ thì quên...bớt đắng cay phận mình.

25.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeTue Nov 24, 2020 9:16 pm

Mưa đêm

Chẳng còn ai
Chỉ còn mình ta
Với tiếng mưa
Tí tách
Giọt nào vui
Nhỏ giọt
Giọt nào buồn
Thành dòng
Một mình
Giữa đêm mênh mông.
Mưa
Bào sâu
Ăn mòn
Nỗi cô đơn.

27.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeTue Nov 24, 2020 9:17 pm

Em mời

Nào ai cấm chợ ngăn sông
Mà anh lại cứ đường vòng cho xa
Thơ đây em bắc cầu mà
Xin anh hãy ghé vô nhà xem sao...

Em đâu có tiếc lời chào
Nhà em chẳng có mâm cao cỗ đầy
Có trà thơm có rượu say
Có cây cầu nhỏ vịn tay...em mời.

28.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeTue Nov 24, 2020 9:17 pm

Hẹn

Địa đàng
Em sẽ đợi anh
Đừng quên đấy nhé
Cây xanh nắng vàng
Địa đàng
Một chốn mơ màng
Hẹn nhau anh nhé
Cùng sang
Đò chiều.

29.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:09 pm

Tơ vương

Đêm mưa tràn ngập phố phường
Một mình ai cứ tơ vương quê nhà
Mưa nào làm héo mòn ta
Mưa nào xé nát ngôi nhà tri âm
Mưa chi để dạ âm thầm
Ngẩn ngơ nuối tiếc một lần...vì mưa.

29.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:10 pm

Lâu rồi mới lại gặp nhau
Gửi sang người ấy dăm câu hỏi chào
Bấy lâu người ở nơi nao
Để trang thơ vắng buồn sao là buồn
Bây chừ nhớ ghé thăm luôn
Cho người năm cũ suối nguồn đầy vơi...

30.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:10 pm

Em về

Em về một sớm tinh khôi
Em về thăm lại khoảng trời thân thương
Đời qua bao nỗi đoạn trường
Em về tìm lại cung đường mùa vui...

Chị Hai chúc mừng em đã trở lại trang thơ.
Chúc em luôn vui khoẻ và đầy nghị lực.

31.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:10 pm

Từ li

Từ li đã cất thành lời
Biết bao cay đắng ngậm ngùi biết không
Đợi gì được nữa mà mong
Từ li ai gửi một dòng lệ cay...

31.10. 2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:11 pm

Có khi nào

Có khi nào mình trả hết nợ nhau
Để cùng quên đi mối sầu nhân thế
Có khi nào anh trả lời có thể
Quên em rồi anh sẽ thật sự quên

Có khi nào lòng được chút bình yên
Khi bão tố đã qua mùa tan chảy
Ước mong sao sẽ quên đi tất thảy
Những dại khờ dan díu của ngày qua

Có khi nào cho hết những xót xa
Ta rũ bỏ cả cái thời nông nổi
Quên quá khứ để tự mình thay đổi
Gắng đi tìm vài giây phút thảnh thơi

Có khi nào ta chỉ ước vậy thôi
Bởi số phận đã an bài cắm rễ
Thôi thì ước cũng là ao ước thế
Có khi nào ta trả hết nợ nhau?

31.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:11 pm

Bao giờ

Bao giờ chuốc hết
Rượu sầu
Để cho ai
Khỏi âu sầu tâm can
Bao giờ
Nát đá
Phai vàng
Cho đời
Một nửa
Đừng sang đò đầy...

Bao giờ
Người chuốc ta say
Để cho
Rũ úa hao gầy
Tình xưa...

31.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:12 pm

Có thể

Dẫu có thể không mưa xối xả
Bão đời dồn tơi tả lòng em
Đêm đêm ngồi tựa đầu thềm
Đợi chờ sương xuống ướt mèm bờ mi...

2.11.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:12 pm

Đừng quên

Hẹn rồi
Sao có thể quên
Trang thơ bỏ lại
Cho thềm xanh rêu
Đò sang
Vắng khách liêu xiêu
Bến nghiêng nghiêng hết
Cả chiều hoàng hôn
Hẹn rồi
Mà vắng
Trời buồn
Nhỏ bao nước mắt
Chảy tuôn trắng trời
Hẹn- Lên
Nhớ đấy hỡi người
Chớ quên hẹn
Để nụ cười héo hon

3.11.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:12 pm

Thôi thì

Soi đèn đốt đuốc để đi tìm
Ơi hỡi tri âm vẫn lặng im
Ba đào mù mịt mò kim
Chùn chân mỏi gối vỡ tim...thôi thì.

4.11.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:13 pm

Đêm đợi

Đêm đợi gì
Nào ai hay được nhỉ
Một chữ thôi
Hờn giận cũng cam lòng
Thà như thế
Có vẫn hơn là không
Nhưng thinh lặng
Còn yêu hay là giận
Đêm đợi hoài
Một chữ cũng tiếc nhau
Biết rồi
Khi mang trái tim đau
Quên tất cả
Chỉ nỗi sầu còn nhớ
Đêm đợi gì
Để cả hai thao thức
Ngoảnh mặt đi
Đừng có đợi
Đêm tàn...
Và cuộc tình
Rồi cũng sẽ vỡ tan
Đêm đặc quánh
Trái tim đau
Ngừng đập...

5.11.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:14 pm

Gặp nhau

Gặp nhau trao nửa nụ cười
Gặp nhau trao nửa khoảng trời mộng mơ
Gặp nhau thoả nguyện mong chờ
Gặp nhau cho hết hững hờ bấy nay...

Để tình mỗi lúc thêm đầy
Để men hương mãi ngọt say dịu dàng
Để mùa thu óng ả vàng
Để cây nảy lộc xuân sang biếc chồi...

6.11.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:14 pm

Người xưa...

Lạy trời tạnh một chút đi
Cho ta cơ hội thầm thì với ai
Đêm qua Thao thức canh dài
Chạm vào kí ức nhớ hoài người xưa.

7.11.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:14 pm

Thơm rồi thì cứ lặng im
Cần chi trăn trở làm quen như là...
Tự nhiên hữu xạ bay xa
Để cho ong bướm la đà đắm say.

7.11.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:15 pm

Nhờ

Có cỗ xe nào
Đi vạn dặm đấy không?
Cho ta gửi nhờ
Một nửa đời cuối
Như nước nguồn
Trở về sông về suối
Cứ nương nhờ
Mùa bão lũ
Mà trôi
Có chuyến đò nào
Không rẽ sang ngang
Mải trôi xuôi
Theo hành trình con nước
Ra đại dương
Để tan mình cùng muối
Cho mặn mòi
Một chút vụn đời ơi
Sống cũng nhờ
Thác cũng gửi vậy thôi
Yêu cay đắng
Thương thì đi vay mượn
Kiếp yêu nhờ
Đau đáu một chữ tin
Đoạn trường ơi
Sao cứ mãi kiếm tìm
Thôi đành vậy
Một chữ nhờ
Số kiếp.

7.11.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:15 pm

Đợi hoài

Đợi hoài nào thấy gì đâu
Lặng im im lặng cho sầu trang thơ
Thôi thì người đã thờ ơ
Ta đem gói ghém mộng mơ gửi trời
Hoá vàng cho những cuộc chơi
Vùi ba tấc đất những lời yêu thương.

7.11.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:16 pm

Chị vẫn nhớ em

Ừ thôi cứ kệ mấy thu
Ừ thôi mặc tiếng chim gù vọng xa
Tình em chị vẫn nhớ mà
Gửi vào câu hát đậm đà thương yêu
Xa nhau đợi biết bao nhiêu
Tình em chị mãi sớm chiều chờ mong
Gửi vô trong nớ miền trung
Chút tình ngoài bắc nhớ nhung bao ngày
Ước hồn thơ mãi đắm say
Nhắn rằng chị vẫn lòng này nhớ em.

8.11.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:16 pm

Trở về chính em

Em ơi hãy cứ dại khờ
Và xin hãy cứ ngẩn ngơ là mình
Em ơi đừng có lặng thinh
Trước cơn mưa xối tràn lênh láng đường
Em ơi hãy cứ vấn vương
Một tia chớp nhỏ đêm trường thoảng qua
Em ơi xin cứ mặn mà
Kệ cho người ấy bước qua lời thề
Dẫu là cách trở sơn khê
Mong em hãy cứ trở về chính em.

Loay hoay một chút đỡ thèm
Dại khờ một chút cho mềm vai nhau.

8.11.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:16 pm

Gửi một dòng sông

Rồi cũng đến ngày con nước đi xa
Hình đã chết và cái tên cũng hết
Bãi đã bồi bờ mất dấu còn đâu
Quằn quại đau thôi quên cả nông sâu
Ngoái nhìn lại chỉ còn là kí ức
Và số kiếp cũng chịu vì chia khúc
Như đời người có lúc vậy thôi
Những buồn vui san sẻ một thời
Giờ đổi thay đã trở thành quá khứ
Có còn đâu mà lo âu tư lự
Dẫu níu nài mọi sự vẫn ra đi
Sông xưa ơi giờ ta biết nói gì
Gửi lệ đắng và câu thề một thuở
Để lở bồi sông vẫn nhớ bến xưa.

8.11.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:17 pm

Vấn vương

Chưa gặp mà sao lại vấn vương
Canh khuya trăn trở nỗi đoạn trường
Thấu tình hiểu nghĩa từng câu chữ
Một giọt tơ lòng mãi quyện hương...

10.11.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:17 pm

Bến mới

Đò sang bến mới nhập dòng
Còn đây bến cũ đứng trông ngậm ngùi
Thương nhau đành thế mà thôi
Thuận buồm xuôi gió đò ơi nhớ gì?

10.11.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:17 pm

Còn chi

Biển trời thì vẫn còn đây
Còn bao nhiêu áng thơ gầy mong manh
Còn gì trong đám mây xanh
Dạt trôi cho tận ngọn ngành còn chi.

10.11.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:18 pm

Ngọn nguồn

Tình xưa nghĩa cũ mãi còn
Lời thề thắm thiết sắt son chẳng mờ
Thương yêu nhắn gửi đôi bờ
Dẫu trong hay đục đừng ngờ ngại nhau
Ngọn nguồn hai tiếng thâm sâu
Đừng quên từ chỗ khởi đầu cho ta.

11.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:18 pm

Bài thơ dang dở

Kính tặng anh Đinh Vương Giao
sau 30 năm gặp lại(1984-2014)


Ba mươi năm đấy rồi ư?
Bài thơ dang dở câu từ dở dang
Kể từ buổi ấy anh sang
Đồi thông thay lá sắc vàng đã xưa
Có bao nhiêu cuộc đón đưa
Hỡi người năm ấy giờ lưa thưa rồi
Sáng nay bất chợt bồi hồi
Tiếng người vọng lại vợi vời nhớ mong
Bài thở dang dở còn không?
Ba mươi năm trước ai trông ai chờ
Thật đây sao vẫn còn ngờ
Từng câu từng chữ chưa mờ trong tim
Ba mươi năm ấy lặng im
Bây giờ anh lại đi tìm người xưa...

11.11.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:18 pm

Thẫn Thờ

Thẫn thờ phía ấy người trông
Đôi chân thì bước mà lòng ngại đi
Người ơi hãy cố níu trì
Để ta quên nói từ li nhé người.

12.11.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:19 pm

Hết rồi

Còn đâu cái thuở tần ngần
Đón đưa bến cũ bao lần nhớ nhung
Hết rồi ai đợi ai mong
Đò sang bến mới để sông ngậm ngùi.

12.11.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:19 pm

Một mình

Lắt lay một thuở thôi đành
Bơ vơ một kiếp mỏng manh phận sầu
Nào ai chia sẻ nông sâu
Nào ai thấu nỗi dãi dầu gió sương
Sống nhờ thác gửi vô phương
Yêu vay thương tạm đoạn trường ai hay
Ngọt ngào nhường chỗ đắng cay
Một mình uống một mình say nỗi đời.

12.11.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:20 pm

Bỏ hoang

Đợi gì mà đợi từng đêm
Đợi gì mà tựa cho thềm héo rêu
Đợi gì chỉ thấy dế kêu
Nỉ non non nỉ đều đều ngày qua
Xoáy vào ủ dột xót xa
Đợi gì mà đợi rũ hoa gầy cành
Đợi gì trong cái mong manh
Đò tìm chốn mới bến đành bỏ hoang...

13.11.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:20 pm

Em vẫn là em

Em vẫn là em thuở dại khờ
Vẫn là em một kẻ ngây ngô
Vấn vương chuyện cũ không từ bỏ
Em vẫn thế thôi vẫn dại khờ.

14.11.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:22 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88763
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitimeSat Nov 28, 2020 9:25 pm

Tìm làm chi

Tìm làm chi đợi làm chi
Hoa xuân đã nở quá thì héo hon
Hết rồi một chút phấn son
Nhuỵ đài đã rữa có còn gì đâu
Hương phai sắc cũng nhạt màu
Tìm làm chi nữa cho sầu lòng hoa.

15.11.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 12 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 12 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 16 ... 20  Next
 Similar topics
-
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trăng Hoàng Liên xuống phố
» Sao lại làm ngơ
» KHÔNG CÓ EM

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Hoàng Liên Sơn :: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn-
Chuyển đến