Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 

 Trang Thơ Hoàng Liên Sơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 15 ... 20  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeMon Oct 26, 2020 9:02 pm

Nhớ ai

Nhớ ai mà cứ thẫn thờ
Nhớ ai mà lại hững hờ với ai
Nhớ ai nên cứ miệt mài
Riêng chung nỗi nhớ đan cài trong nhau...

19.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeMon Oct 26, 2020 9:03 pm

Hết

Hết rồi còn lại gì đâu
Có chăng còn lại cơn sầu ủ ê
Thương rồi dẫn đến si mê
Để bây giờ lại nhận về đắng cay
Để bây giờ trắng bàn tay
Hết rồi ai hỡi đắm say một thời
Để bây giờ nhận đơn côi
Để bây giờ đã hết rồi nhớ mong...

19.7.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeTue Oct 27, 2020 9:19 pm

Đợi nhau ở cuối bóng tà.

Tóc anh đã nhuốm thời gian
Tóc em cũng thấm nồng nàn nắng mưa
Thời gian chầm chậm ban trưa
Để hương đêm cứ ngấm vừa trong ta
Cuộc đời ngã bảy ngã ba
Anh và em cuối bóng tà...có nhau.

19.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeTue Oct 27, 2020 9:19 pm

Sinh nhật chị ở phương xa
Mượn trang thơ gửi chút quà ảo thôi
Chúc chị tươi mãi nụ cười
Như bông hoa đẹp cho đời ngát hương.

20.8.2014 TH


Được sửa bởi Hoàng Liên Sơn ngày Tue Oct 27, 2020 9:22 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeTue Oct 27, 2020 9:19 pm

Phải chờ

Có gì là lạ đâu anh
Cơ duyên lúc trẻ khó thành với nhau
Thôi đành đợi đến mai sau
Cuộc cờ thay đổi dù lâu cũng chờ...

20.8.2014 TH


Được sửa bởi Hoàng Liên Sơn ngày Tue Oct 27, 2020 9:23 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeTue Oct 27, 2020 9:19 pm

Quê ta ngày mới

Kính yêu tặng quê hương.

Những chiếc đòn gánh cong
Oằn vai người đi gặt
Những cái liềm cong gắt
Những mùa cấy cóng tay
Đường đất nhão trơn lầy
Đang trở thành quá vãng.

Về quê mình một sáng
Tiếng máy gặt reo vui
Hớn hở gương mặt cười
Lúa về nhà chắc hạt.

Đường làng quê sạch mát
Bê tông đến sát nhà
Như nhà máy tan ca
Nông thôn giờ đổi khác.

Trên cánh đồng hợp tác
Công nghệ cao đã về
Người lao động say mê
Vui làng mình đổi mới
Cuộc sống đang phơi phới
Khắp quê nhà hôm nay...

21.8.2014 TH


Được sửa bởi Hoàng Liên Sơn ngày Tue Oct 27, 2020 9:25 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeTue Oct 27, 2020 9:19 pm

Mẹ

Bỗng nghe màu khói sắc lam
Nhớ bàn tay mẹ nẻ rang mỗi chiều
Bữa cơm đầm ấm thương yêu
Quyện vào màu khói bao điều cao sang...

21.8.2014 TH


Được sửa bởi Hoàng Liên Sơn ngày Tue Oct 27, 2020 9:26 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeTue Oct 27, 2020 9:19 pm

Tình vẫn mãi son

Tình thơ ta mãi vẫn son
Kệ cho nước chảy đá mòn nơi đâu
Ấm từng chữ thắm từng câu
Trao nhau cái nghĩa bền lâu nhé người
Xa nhau nhớ mãi tiếng cười
Vần thơ chắp cánh cho đời thêm xuân.

21.8.2014 TH



Được sửa bởi Hoàng Liên Sơn ngày Tue Oct 27, 2020 9:28 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeTue Oct 27, 2020 9:19 pm

Khuyết rồi

Khuyết rồi
Tròn có được đâu
Bẻ ngang một góc
Phết màu tương tư
Khuyết rồi
Tròn lại được ư?
Ta khâu mảnh vỡ
Để dư nỗi niềm...

3.8.2014 TH


Được sửa bởi Hoàng Liên Sơn ngày Tue Oct 27, 2020 9:30 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeTue Oct 27, 2020 9:19 pm

Đợi nhau ở cuối bóng tà.

Tóc anh đã nhuốm thời gian
Tóc em cũng thấm nồng nàn nắng mưa
Thời gian chầm chậm ban trưa
Để hương đêm cứ ngấm vừa trong ta
Cuộc đời ngã bảy ngã ba
Anh và em cuối bóng tà...có nhau.

19.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeFri Oct 30, 2020 11:07 am

Sinh nhật chị ở phương xa
Mượn trang thơ gửi chút quà ảo thôi
Chúc chị tươi mãi nụ cười
Như bông hoa đẹp cho đời ngát hương.

20.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeFri Oct 30, 2020 11:07 am

Phải chờ

Có gì là lạ đâu anh
Cơ duyên lúc trẻ khó thành với nhau
Thôi đành đợi đến mai sau
Cuộc cờ thay đổi dù lâu cũng chờ...

20.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeFri Oct 30, 2020 8:09 pm

Quê ta ngày mới

Kính yêu tặng quê hương.

Những chiếc đòn gánh cong
Oằn vai người đi gặt
Những cái liềm cong gắt
Những mùa cấy cóng tay
Đường đất nhão trơn lầy
Đang trở thành quá vãng.

Về quê mình một sáng
Tiếng máy gặt reo vui
Hớn hở gương mặt cười
Lúa về nhà chắc hạt.

Đường làng quê sạch mát
Bê tông đến sát nhà
Như nhà máy tan ca
Nông thôn giờ đổi khác.

Trên cánh đồng hợp tác
Công nghệ cao đã về
Người lao động say mê
Vui làng mình đổi mới
Cuộc sống đang phơi phới
Khắp quê nhà hôm nay...

21.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeFri Oct 30, 2020 8:09 pm

Mẹ

Bỗng nghe màu khói sắc lam
Nhớ bàn tay mẹ nẻ rang mỗi chiều
Bữa cơm đầm ấm thương yêu
Quyện vào màu khói bao điều cao sang...

21.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeFri Oct 30, 2020 8:10 pm

Tình vẫn mãi son

Tình thơ ta mãi vẫn son
Kệ cho nước chảy đá mòn nơi đâu
Ấm từng chữ thắm từng câu
Trao nhau cái nghĩa bền lâu nhé người
Xa nhau nhớ mãi tiếng cười
Vần thơ chắp cánh cho đời thêm xuân.

21.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeFri Oct 30, 2020 8:10 pm

Khuyết rồi

Khuyết rồi
Tròn có được đâu
Bẻ ngang một góc
Phết màu tương tư
Khuyết rồi
Tròn lại được ư?
Ta khâu mảnh vỡ
Để dư nỗi niềm...

3.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeFri Oct 30, 2020 8:11 pm


Nhớ nhau

Biết rằng mình vẫn nhớ ta
Còn ta lại cứ đi ra đi vào
Ngẩng đầu thì nhớ trăng sao
Cúi trông mặt đất nao nao nhớ mình...

22.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeFri Oct 30, 2020 8:12 pm

Lạc quan

Đọc thơ anh
Thấy nụ cười
Như cây đã héo
Lại tươi lá cành
Như gương đã vỡ
Lại lành
Lời anh
Một chút ấm tình
Thơ nhau.

22.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeFri Oct 30, 2020 8:12 pm

Người xưa

Nhận ra hình bóng người xưa
Trong vườn xanh ngát hoa đưa hương chào
Thương còn nên dạ nao nao
Nhớ mùi hoa sữa ngọt ngào lối quen.

22.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeFri Oct 30, 2020 8:12 pm

@ Hương Nhu

Thoang thoảng em mùi thơm nhẹ mát
Trở về đây khúc hát dễ thương
Nhu mì luôn toả ngát hương
Dầu ai quên lối lạc đường vẫn mê
Bữa nay em đã trở về
Giang tay mừng đón đừng chê chị buồn...

Mời huongnhu cứ vào "phá hoại"
Chị lại xây sá gì cưng ơi!

23.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeFri Oct 30, 2020 8:13 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeFri Oct 30, 2020 8:14 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeFri Oct 30, 2020 8:14 pm

Tương tư

Bấy lâu mình vẫn nhớ ta
Như con ong nhớ hương hoa ngọt ngào
Xa nhau bỗng thấy chênh chao
Ai đem nỗi nhớ gửi vào tương tư.

23.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeFri Oct 30, 2020 8:16 pm

Vững tâm

Lời thề hẹn vẫn thắm tươi
Quên làm sao được những lời nước non

Vững tâm từ thuở còn son
Dẫu là nước chảy đá mòn chẳng phai

Như là trúc tựa kề mai
Đinh ninh một thuở chẳng sai tấc lòng

24.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeFri Oct 30, 2020 8:17 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeFri Oct 30, 2020 8:17 pm


Biết là

Biết là đằng ấy thẫn thờ
Biết là đằng ấy bây giờ nhớ ai
Biết lòng đằng ấy chẳng phai
Cho ta ngơ ngẩn nhớ ai bao lần...

25.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSat Oct 31, 2020 8:56 pm

Biển xưa

Dấu chân rêu đã phong bao
Tiếng cười một thuở xôn xao đâu còn
Sớm nay nắng dẫu vẫn giòn
Hè qua thu đã nấp nom sau thềm
Sầm Sơn dạo bước buổi đêm
Biển xưa một thoáng lặng im thì thầm
Người về nhè nhẹ bước chân
Có đôi con mắt như ngầm dõi theo...

28.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSat Oct 31, 2020 8:57 pm

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 12976800102105624000_574_0


Trích dẫn :

Nâng bước đường chiều

Nắng chiều chênh chếch dòm song
Hương cau ngóng gió phập phồng ngày qua
Trầu vàng vươn ngọn tường hoa
Những ngày xa vắng lòng ta trĩu buồn
Rừng xanh đón nước về non
Niềm tin yêu ấy mãi còn trong nhau
Giận nhiều… Hai đứa cùng đau
Hẹn thề giữ trọn… Bắc cầu thương yêu

Bên nhau nâng bước đường chiều…

 30.8.14

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 12976800102105624000_574_0


Trích dẫn :

[size=8]Nâng bước đường chiều

Nắng chiều chênh chếch dòm song
Hương cau ngóng gió phập phồng ngày qua
Trầu vàng vươn ngọn tường hoa
Những ngày xa vắng lòng ta trĩu buồn
Rừng xanh đón nước về non
Niềm tin yêu ấy mãi còn trong nhau
Giận nhiều… Hai đứa cùng đau
Hẹn thề giữ trọn… Bắc cầu thương yêu

Bên nhau nâng bước đường chiều…

[size=6] 30.8.14
[/size][/size]
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSat Oct 31, 2020 8:58 pm

Người có về

Bến cũ người có về nữa không
Một lần thôi xin người lui lại
Chút hương xưa toả vị ấm nồng
Cho con đò vẫn còn nơi neo dạ.

30.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSat Oct 31, 2020 8:58 pm

Mỏng manh

Anh bảo rằng thơ em buồn quá
Anh đọc rồi mắt hoá rưng rưng
Níu gì ở chỗ lưng chừng
Câu thơ vụng dại ai mừng ai lo
Thơ em như một con đò
Chở sang sông những cánh cò hoàng hôn
Rằng thơ em quá là buồn
Mỏng manh như một cánh chuồn chiều mưa.

30.8.2014  TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSat Oct 31, 2020 8:58 pm

Bởi

Bởi vì em chẳng mong manh
Nên anh chẳng níu cho thành đời thơ
Bởi em vụng dại ngệch ngờ
Cho nên anh phải hững hờ với em
Bởi vì em hay yếu mềm
Những câu thơ cứ bồng bềnh buông lơi
Bởi vì ơi bởi vì ơi
Thương mà chẳng dám cất lời nói thương.

30.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSat Oct 31, 2020 8:59 pm

Nỗi niềm

Mưa như rây xát vào vùng nhớ
Nỗi niềm ơi da diết không cùng
Chiều xám ngắt khía lòng tê tái
Chắt vào đâu một lát rưng rưng.

30.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSat Oct 31, 2020 8:59 pm

Nồng nàn

Cớ sao im lặng đến giờ
Tóc pha sương mới ngu ngơ tỏ tình
Chuyện ngày xưa của chúng mình
Lỗi lầm chi để gập ghềnh bấy nay
Bao ngày để trái tim chay
Dẫu yêu là khổ vẫn say nồng nàn
Lời thơ đằm thắm chứa chan
Để cho tình mãi mênh mang dạt dào.

23.5.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSat Oct 31, 2020 9:00 pm

Quê mình

Quê mình lên phố phải không
Bâng khuâng cô gái hỏi chồng câu ni
Em ơi muốn biết hãy về
Là quê ta đó bộn bề sức xuân.

31.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSat Oct 31, 2020 9:00 pm

Dặn em

Dặn rằng em cứ dại khờ
Rằng em hãy cứ hững hờ người ta
Vậy mà anh lại quá xa
Để rồi chẳng thể mặn mà cùng em
Dặn rồi lại cứ dặn thêm
Em ơi hãy đợi bên thềm trăng lên.

31.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSat Oct 31, 2020 9:00 pm

Đường chiều bên nhau

"Bên nhau nâng bước đường chiều"
Cho ta ấp ủ những điều đẹp tươi
Thắm tình xuân một nụ cười
Cùng nhau chia sẻ bao lời yêu thương
Như hoa luôn toả ngát hương
Như tình mình mãi vẫn vương tơ lòng
Hẹn thề cho thắm chữ mong
Cho tròn chữ nhớ cho nồng chữ yêu...

"Bên nhau nâng bước đường chiều"...

31.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSat Oct 31, 2020 9:02 pm

Vẫn thân thương

Bến xưa vẫn đợi ta về
Dừng chân thôi chút đam mê một thời
Nghe trong tiếng gió nghẹn lời
Kệ ai trong đục bến ơi đừng buồn

Tiếng chì tiếng bấc cứ tuôn
Còn ta vẫn tiếng thân thương ngọt ngào...

31.8.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSat Oct 31, 2020 9:02 pm

Tím hong

Thuở xưa trinh nữ thẹn thùng
Lim dim mắt khép ngại ngùng ngó ai
Bây giờ nhan sắc tàn phai
Vẫn còn vương vẫn tóc cài hoa mua
"Dọc đường hoa dại" ngày xưa
Tiếng cười trong gió ai vừa đi ngang
Ẩn vào một sắc thu vàng
Long lanh mắt biếc- mơ màng tím hong.

Hà Nội những ngày thu buồn- TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSat Oct 31, 2020 9:05 pm

Mai sau

Nối bút cùng Tiễn đưa của tác giả donglinh

Liệu rằng có thể gặp nhau
Để còn cơ hội nhận trao món quà...
Đò xuôi tới bến hút xa
Mai sau- Một thoáng- Như là hư vô

Hà Nội đầu tháng 9 năm 2014- TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSat Oct 31, 2020 9:05 pm

Nghe anh

Nghe anh em vẫn dại khờ
Nghe anh em vẫn hững hờ người ta
Nghe anh dẫu cách nhau xa
Em tin anh vẫn mặn mà cùng em
Nghe anh em muốn nghe thêm
Lời anh đã dặn bên thềm hôm nao.

17.9.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSat Oct 31, 2020 9:06 pm


Hà Nội thu

Chiều thu Hà Nội đắm say
Mộng mơ tay lại cầm tay nói cười
Thiết tha ấm áp tình người
Ngỡ như một đoá hoa tươi thơm nồng

Chiều thu Hà Nội xanh trong
Ô kìa mắt biếc đếm đong lá vàng
Bên nhau tha thướt dịu dàng
Chiều thu Hà Nội mơ màng cõi xưa.

18.9.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSat Oct 31, 2020 9:07 pm


Về bến yêu thương

Bến yêu thương tự thuở nào
Lòng ta bỗng thấy nao nao lạ thường
Xa rồi mà vẫn vấn vương
Người ta trong đục tầm thường đoái chi...

Bỏ qua tiếng bấc tiếng chì
Bến thương ta vẫn ngãi nghì đậu neo.

18.9.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSat Oct 31, 2020 9:07 pm

Cội nguồn

Chu du trên khắp các cung đường
Vẫn nhớ nhung hoài nơi cố hương
Đất tổ quê cha sinh cội rễ
Thẳm sâu da diết đến ngàn phương.

19.9.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSun Nov 01, 2020 7:45 pm

Hãy tin

Hãy tin chớ có chênh chao
Hãy tin tình nghĩa vẫn cao vẫn đầy
Hãy tin anh vẫn đắm say
Hãy tin anh chẳng chuyển lay chữ tình
Cho dù sóng dậy ba sinh
Hãy tin hai chữ yên bình là em.

26.9.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSun Nov 01, 2020 7:46 pm

Nhà mới

Vui vầy nhà mới hôm nay
Tình thơ nghĩa bạn đắm say mặn nồng
Tặng anh những đoá hoa hồng
Mong anh đón nhận tấm lòng bạn thơ.

Thi Hoàng chúc mừng nhà mới của anh Ngọc Vĩnh.
Kính chúc anh sức khoẻ và luôn dồi dào thơ.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSun Nov 01, 2020 7:47 pm

Một ngày nhớ

Thi Hoàng vô tâm quá nên chậm trễ
mong anh thông cảm. Kính chúc anh sức khoẻ
và hạnh phúc nhân ngày sinh nhật

Ngày anh sinh nhật hôm qua
Em vô tâm chẳng gởi quà chúc anh
Bởi vì bận việc linh tinh
Mạng không lên được em đành lỡ thôi
Một ngày nhớ của một đời
Một ngày nhớ của một người...sao quên
Chúc anh mọi sự bình yên
Chúc anh cuộc sống ấm êm ngọt ngào
Hanh thông từ thấp đến cao
Chúc anh thoả những khát khao cuộc đời.

Ngày 4.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSun Nov 01, 2020 7:48 pm


Hà Nội yêu dấu

Rợp màu cờ đỏ sớm mai
Thủ đô yêu dấu tương lai tươi hồng
Thoảng trong tiếng gió trên sông
Lời ai da diết ấm nồng tình thơ

Hồ Gươm xanh tãi sương mờ
Đi trong nắng sớm mà mơ tím chiều
Tình thơ ta mãi dấu yêu
Nghe như một tiếng sáo diều vi vu

Vấn vương Hà Nội chiều thu
Người ơi nhớ mãi tiếng ru ngọt ngào.

5.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSun Nov 01, 2020 7:49 pm

Bến em

Bình yên là bến phía em
Như hương hoa ngát bên thềm đợi trăng
Sáng trong như ánh trăng rằm
Ngọt ngào hai chữ duyên thầm đợi anh
Như mây trời mãi cứ xanh
Bến em mãi mãi yên lành đời nhau.

6.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSun Nov 01, 2020 7:49 pm

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSun Nov 01, 2020 7:50 pm

Lục bát

Này thì câu lục tươi xanh
Cặp kè câu bát như anh với nàng
Cám ơn người đã ghé sang
Ươm lời khen ngợi Thi Hoàng làm thơ
Thực ra còn quá ngu ngơ
Cám ơn ai chẳng hững hờ một khi...

6.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSun Nov 01, 2020 7:50 pm

Dáng thu

Tình ai xanh thắm hồn em
Như cây khô uống sương đêm ngọt ngào
Trái tim rung nhịp xôn xao
Gọi hồn thơ mãi lắng vào dáng thu...

8.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSun Nov 01, 2020 7:50 pm


Mùa thu ẩn ở ao làng
Một bông hoa súng nhuỵ vàng vừa khoe
Nắng mơ phai mắt lá hoè
Thầm thì khẽ nứt bờ tre giấu chồi.(TH)
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSun Nov 01, 2020 7:51 pm

Ngóng trông

Biết là chẳng được mấy khi
Cho ta gặp gỡ ngại gì người ơi
Như là một ánh sao rơi
Đăm đăm con mắt vời vời ngóng trông

8.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSun Nov 01, 2020 7:52 pm

Tình thân

Câu thơ gói ghém tình thân
Sẻ chia thăm hỏi ân cần trước sau
Dẫu là chưa được gặp nhau
Nhưng tình thân vẫn đượm màu anh em

Ninh Bình- Nam Định láng giềng
Chung nhau một dải đất thiêng tự hào
Tình thơ mãi mãi ngọt ngào
Tình thân thắm thiết ta trao mặn mà...

Cám ơn anh Ngọc Vĩnh. Chúc cho tình thơ tình láng giềng và tình anh em mãi mãi vững bền.

9.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeSun Nov 01, 2020 7:52 pm

ĐÂU NÀO

Đâu nào có được như trăng
Sánh chi một chút với Hằng Nga kia
Giản đơn mộc mạc nhà quê
Mĩ miều đâu để mà khoe hỡi chàng...

11.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeFri Nov 06, 2020 3:30 pm

Thi Hoàng nào có dám khoe
Vài ba câu chữ lập loè vậy thôi
Mong rằng huynh đệ chớ cười
Tủi thân ai lắm bởi người nhà quê...

13.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeFri Nov 06, 2020 3:31 pm

Biết rõ

Biết mình không vấn chẳng vương
Gặp làm chi để tỏ tường lòng nhau
Vời xa ai ới ở đâu?
Bảo không vương vấn mà sầu ngàn năm...

13.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeFri Nov 06, 2020 3:32 pm

Quên

Có phải người tìm được cố nhân
Lặng im im lặng biết bao lần
Quên đi hẹn ước tình xưa cũ
Để héo tâm hồn đau tấm thân...

14.10.2014 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitimeFri Nov 06, 2020 3:32 pm

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 11 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 11 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 15 ... 20  Next
 Similar topics
-
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trăng Hoàng Liên xuống phố
» Sao lại làm ngơ
» KHÔNG CÓ EM

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Hoàng Liên Sơn :: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn-
Chuyển đến