Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 

 Trang Thơ Hoàng Liên Sơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:24 pm

Gửi người xưa

Ta thầm ước chút bình yên
Của ngày lịch rớt xuống thềm cuối năm
Của cơn mơ chợt mơ lầm
Trái tim lạc lối âm thầm bơ vơ
Quên đi mắt tím đợi chờ
Góc chiều phố cũ lu mờ lá bay
Dìu thương yêu những tháng ngày
Nhạt nhoà phía ấy áng mây nhạt nhoà
Rồi người mãi mãi đi xa
Dấu niềm riêng những mong qua một thời
Về đi chếnh choáng đang trôi
Khúc mưa ngày cũ trắng trời...còn không?

Hà Nội 31.12.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:24 pm

Hết cả một mùa mong đợi

Ta là một hạt mưa sa
Lạc vào đồng cát để qua đồng mầu
Ta là những giọt mưa ngâu
Tí ta tí tách để sầu mắt ai
Ta nào đâu phải sương mai
Long lanh trên mái tóc dài của em
Ta là một mảng đêm đen
Phủ vào đôi mắt mượt êm ngày nào
Quầng thâm từ chối ánh sao
Ta là tiếng gió rít gào mùa đông...

Ta là ai em biết không?
Ước gì rũ mớ bòng bong bấy chày.

4.1.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:25 pm

Vạn kỉ

Trời rét buốt gió lùa khe cửa
Đêm đông về ngóng lửa tim ai
Canh khuya trằn trọc thức hoài
Nỉ non gió rít bên ngoài lạnh tê

Cứ ngóng đợi tứ bề trống trải
Tự cõi lòng khắc khoải sầu bi
Hẹn rồi sao cứ hoài nghi
Chân tình nào có sá gì nhớ quên

Cơn mộng mị rồi bay đi mất
Còn lại gì tin nhất người ơi
Tin yêu dẫu chỉ đôi lời
Vẫn trong như ngọc sáng ngời tình ta

Đêm chìm sâu thẳm mờ bóng nguyệt
Tâm tư này chớ kiệt cùng đau
Biết đằng ấy cũng đang sầu
Nhớ thương một bước lên lầu vọng theo

Dẫu cách trở nhưng lòng vẫn thắm
Lời ngọc ngà đăm đắm gởi trao
Phương trời phía ấy nao nao
Bên ni con sóng cũng trào cuộn sôi

Đừng giận nhé hỡi tình vạn kỉ
Phút giây nào hoan hỉ duyên quê
Thương nhau trọn vẹn mọi bề
Nghĩa ân ta nhớ hẹn thề năm xưa

Khúc nhạc hồn vẫn luôn lưu luyến
Kệ thiên hà vạn biến nghìn thay
Dẫu là chưa hết đắng cay
Dặn lòng mình mãi đắm say hẹn thề.

5.1.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:25 pm

Dẫu là hạt cát trên sa mạc lớn
Cũng thức thao cũng trăn trở bao điều
Muốn làm chút gió đi cạnh cánh diều
Hoà bản tình ca thì thầm êm ái....

6.1.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:26 pm

Sao có thể

Anh một mình lặng lẽ ở nơi đây
Chuyển niềm vui về phương xa người ấy
Trong đêm khuya mình ơi em có thấy
Đốm lửa nào đã bừng dậy trong tim

Có thể là em cũng sẽ lặng im
Cũng trầm tư hay là đang rơi lệ
Lắng từng âm nỗi đời đang kiệt quệ
Manh áo miếng cơm bao trẻ rất thèm

Hai đứa mình những tưởng cứ lặng im
Cùng chờ đợi một dòng tin nhung nhớ
Hai trái tim còn bao điều trăn trở
Cuộc sống này sao có thể lặng im?

Sao có thể là người không biết thức
Không biết đau trước nghiệt ngã cuộc đời...

6.1.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:27 pm

Chẳng còn ngày ấy

Chẳng còn ngày ấy chiều đông
Anh cùng em bước phiêu bồng bên nhau
Chẳng còn ghế đá hàng cau
Cành hoa sứ cũng thay mầu phôi phai
Chẳng còn mỗi sớm ban mai
Đợi con chim khách nhắc hoài nơi xa
Mùa đông chiều ấy đã qua
Người về phương khác để ta một mình
Khát khao một chút yên bình
Người ơi đã nhạt chữ tình khi nao.

7.1.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:27 pm

Bến tương phùng

Bến tương phùng ở nơi đâu
Giữa sa mạc héo khúc sầu can qua
Cát thì nông nổi bay xa
Diều còn chao liệng la đà trung không
Tìm đâu thấy bến tương phùng
Ghé thân cát đậu...ngại ngùng phận ai?

7.1.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:28 pm

Lời cát

Dẫu là thân cát cô đơn
Dẫu là gánh cả nỗi buồn nhân gian
Cát tôi dẫu trắng hay vàng
Dẫu là thô ráp, mịn màng cũng cam
Chẳng kênh kiệu chẳng tham lam
Nép mình làm một hạt vàng đợi mưa
Thấm vào cho mát trang thơ
Chút thâm tình vẫn trông chờ bấy nay
Dẫu là cát vẫn đắm say
Thuỷ chung son sắt đợi ngày tương giao...

9.1.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:28 pm

DUYÊN NỢ

Nợ là bằng hữu của duyên
Em thường muốn nợ để phiền người đây
Bởi vì đã trót đắm say
Cho nên duyên nợ ngày ngày bên nhau.

12.1.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:28 pm

Trả nợ

Nợ gì cũng phải trả thôi
Tình tiền duyên phận hết đời là xong
Trả đi cho nhẹ cõi lòng
Đã vay phải trả để hòng quên nhau...

13.1.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:29 pm

Mộng thầm

Trời đông xám ngắt màu mây
Người ơi có biết nơi này quạnh hiu
Mưa bay ướt cả đường chiều
Để ai khao khát cõi yêu...mộng thầm
Tiếng thơ gẩy một cung trầm
Lắng nghe cơn gió rì rầm lang thang

Ước gì nhón gót đài trang
Hương chiều cuộn tím cho hoàng hôn phai.

16.1.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:30 pm

MUỐN

Cũng muốn xoá đi cái nợ đời
Để lòng thanh thản bớt chơi vơi
Mai này nhẹ gót không còn bận
Hết phải thở than chẳng lệ rơi.

16.1.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:30 pm

Nào đâu có dứt nợ trần
Khôn ngoan đâu có đến lần ai ơi
Biết bao dâu bể trong đời
Đam mê cũng thế nợ rồi nợ thêm...

19.1.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:30 pm

Đợi

Bến xuân mãi đợi người về
Nỗi niềm giấu kín đam mê dại khờ
Ẩn lòng vào với câu thơ
Nhớ thương ơi lại hững hờ đêm nay
Trào dâng khoé mắt cay cay
Giật mình ai đã buông tay mất rồi.

20.1.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:31 pm

Dằng dặc mùa đông

Ta cầu chúc cho người sức khoẻ
Mong rằng luôn tươi trẻ vì ta
Cớ chi mà lại chối xa
Mùa đông dằng dặc bằng ba đời người....

2.2.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:31 pm

Hương quê

Đông qua xuân mới sẽ về
Đường làng ngõ xóm thôn quê tưng bừng
Gặp nhau ríu rít chúc mừng
Tình thương thắm đượm ấm nồng hương quê...

3.2.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeTue Dec 29, 2020 10:32 pm

Chiều nay

Chiều nay trời có nắng vàng
Chiều nay xuân đã vừa sang đôi ngày
Chiều nay chợt gió heo may
Chiều nay hờ hững lối này ngày xưa
Chiều nay ít lạnh thôi mưa
Chiều nay ngõ cũ cũng vừa vàng hoa
Chiều nay họ đã đi xa
Chiều nay chân lại la đà...chút thôi

Mùng 4 tết - TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeThu Dec 31, 2020 9:55 pm

Xin đừng để rớt cung thương

Có thể là anh thấy đã nhàm
Còn em thì vẫn cứ tham lam
Một ngày vắng bóng sầu u uất
Chỉ biết một mình với thở than...

Chẳng nhạt không phai vẫn cứ buồn
Đêm đông lạnh lẽo hạt mưa tuôn
Một mình vò võ trông phương cũ
Tâm lạnh hồn trơ dạ héo hon.

Nước chảy rêu xanh đá vẫn mòn
Ngại ngần cây cội ở đầu non
Hững hờ chi bấy đau lòng bạn
Cứ nhủ rằng ta mãi sắt son

Mình vẫn thương ta vẫn đợi mong
Ước gì đừng có nói rằng không
Một mai trời đất dầu dâu bể
Ta vẫn nhớ mình ta vẫn trông

Mượn ít vần suông để tỏ lòng
Mãi tin tình nghĩa thuỷ và chung
Vững tay chèo lái con thuyền nhỏ
Quên cả sóng trào vượt bão giông

Bao ngày cùng cất tiếng ca vang
Gió níu đêm thanh lộng tiếng đàn
Rít rít tâm tình không bỏ lỡ
Xin đừng để rớt mất cung thương

17.2.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeThu Dec 31, 2020 9:55 pm

Tản mạn khuya

Bởi buồn nên cứ lang thang
Chiều xưa tìm nhặt lá vàng vừa rơi
Trách ông xanh chẳng mỉm cười
Để cho dạ héo rụng rời hôm qua
Lặng nhìn một ngọn gió sa
Để hoa mua tím la đà đồi nghiêng
Muốn xua đi mọi ưu phiền
Canh khuya rỉ rả nỗi niềm nhặt thưa
Nhủ trời sao lại cứ mưa
Để lòng day dứt chẳng chừa dứt day
Khát khao nâng chén rượu cay
Để cho tan tác những ngày quạnh hiu...

18.2.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeThu Dec 31, 2020 9:56 pm

Thế là

Thế là hết kìa những cơn mơ mộng
Trên đường đời chỉ gió lộng tràn lan
Thế là thu cũng đã trụi lá vàng
Cây trơ khấc đây thân tàn cội dại

Thết là hết bởi những lời nghi ngại
Cơn cuồng phong làm hụt hẫng hồn ai...

20.2.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeThu Dec 31, 2020 9:56 pm

Hà Nội đơn côi

Hội thơ bữa ấy em về
Xốn xang câu hát lời thề thuở xưa
Vẫn con đường cũ cây sưa
Lặng im nào có gió đưa chuyện trò
Sóng thôi chẳng gợn mặt hồ
Bước chân chậm rãi nghệch ngờ đợi trông
Sân thơ náo nhiệt rất đông
Một mình em đợi mà không thấy mình
Chợt nghe tiếng sáo sân đình
Ngỡ là ai đó tự tình với ai
Ngày thơ thơ vẫn thơ hoài
Còn em một tiếng thở dài đơn côi.

22.2.2016- Ngày thơ Nguyên Tiêu
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeThu Dec 31, 2020 9:56 pm

Tản mạn buồn vui

Cần chi hương sắc vườn xa
Thoảng thơm giữ lấy vườn nhà chị ơi
Bến xưa dẫu lỡ hay bồi
Thuyền kia vẫn ấm tiếng đời của sông
Ừ thì lòng cứ dặn lòng
Buồn vui xuân hạ thu đông vẫn đều...

23.2.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeThu Dec 31, 2020 9:57 pm

Chia tay ngày thơ Nguyên tiêu

Chia tay mà cứ ngẩn ngơ
Ước chi có được vài giờ nữa thôi
Toả lan thơm thảo nụ cười
Ngày thơ vui mãi cho đời thảo thơm.

22.2.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeThu Dec 31, 2020 9:57 pm

"Nhịp thời gian quá hững hờ............."
Trách chi một chút vu vơ hỡi người
Bao nhiêu câu chữ ý lời
Nhịp thời gian đã thả trôi theo dòng
Ngọt ngào tuôn chảy về sông
Đắng cay nay cũng đặng lòng thế nhân
Hững hờ bởi sợ vướng chân
Thôi thì chờ nụ tầm xuân... thôi thì....

Tháng 2.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeThu Dec 31, 2020 9:57 pm

Hẹn ngày tao ngộ

Một mình ta cứ ngẩn ngơ
Một mình ta cứ thẫn thờ đợi ai
Hẹn năm sau nữa thật dài
Hẹn năm sau để ta hoài đợi nhau
Mình về nhớ nhé một câu
Hẹn ngày tao ngộ năm sau nơi này.

24.2.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeThu Dec 31, 2020 9:58 pm

Vẫn phải hẹn hò

Biết là thời đại thông tin
Iphone một phút có liền tin nhau
Nhưng mà chỉ được đôi câu
Làm sao gặp mặt cụng đầu bắt tay
I phone cũng có cái hay
Nhưng hò hẹn mới là ngày ta trông?

6.3.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeThu Dec 31, 2020 9:58 pm

Lối vẫn cũ...

Lối vẫn cũ, lời hẹn hò chẳng cũ
Ngõ nhà ai hoa trổ lắm bông vàng
Cỏ vẫn xanh chân bước cứ thênh thang
Đừng trách vội một lời nguyền mơ mộng

Bến sông xưa vẫn dài vẫn rộng
Thềm đá này chưa héo hết rêu xanh
Mùa thay lá lại đâm chồi nhú lộc
Chút cô liêu bởi em vẫn chờ anh.

7.3.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeThu Dec 31, 2020 10:01 pm

Hết

Chẳng có mây trời xanh biếc
Chẳng có giọt sương long lanh
Vắng bặt những lời dịu ngọt
Nào đâu tiếng sáo dịu êm...

Hết rồi chữ tình da diết
Số không cái nghĩa bền lâu
Chỉ còn cúc vàng ngơ ngẩn
Đợi ai sớm sớm vọng lầu...

7.3.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeThu Dec 31, 2020 10:02 pm

ƯỚC CHÚT THẦM THÌ


Sao lại cứ trách em hoài thế vậy?
Có khi nào em đã kịp quên anh
Từ hoàng hôn cho tới lúc bình minh
Lòng thổn thức hướng về nơi xa ngái
Ước ao rằng sẽ có anh mãi mãi
Dẫu biết rằng sông có lúc chao nghiêng
Nước tràn vô làm ướt cả lòng thuyền
Nắng có trải vẫn không khô như cũ
Lời hẹn thề đâu phải là quá khứ
Trái tim luôn lưu giữ bóng hình ai
Sao lại cứ trách em cứ trách hoài
Cho khoảng trống trái tim ngày thêm rộng...

Dẫu ngoài kia trăm ngàn cơn gió lộng
Vẫn đợi anh mỗi lúc chút thầm thì..

8.3.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeThu Dec 31, 2020 10:03 pm

Nỗi niềm trông đợi

Ngồi buồn tư lự lại trông ai
Ở chốn xa xôi cách dặm dài
Cháy bỏng con tim hồn đau đáu
Đặng lòng chẳng thể chút nguôi ngoai

Gió lộng đường khơi vị mặn mòi
Con thuyền rời bến lênh đênh trôi
Sóng trùng dữ dội mình xoay chuyển
Vẫn giữ vệt son nặng nỗi đời

Ừ rằng cái số cứ long đong
Hẹn gặp nhau rồi mà lại không
Lỡ cả bến xưa lòng trống trải
Để thuyền xao xác đợi bên sông

Xin đừng trách nhau nhiều như thế
Ta đã biết là ta chẳng thể
Quên nguyện thề khi đã hiểu nhau
Dẫu im lặng vẫn trọn tình sông bể

Cõi mộng mơ là chốn để về
Gửi trao ao ước và đam mê
Ý thơ mượt mà tràn hương sắc
Xoá khoảng xa nhau thật tràn trề

Bỗng nhìn cây lá nhớ về nhau
Nhạc rũ tình thưa dạ héo sầu
Khát vọng ngày xưa dường đã lặn
Cánh chim mỏi mệt tấp về đâu

Dật dờ chân bước dạ đơn côi
Mơ mộng giờ đây cũng hết rồi
Chiều lụi hồn hoang lan lệ đổ
Khát khao bỗng chốc lại chia đôi

Chẳng oán chẳng than dẫu một lời
Lắng nghe con tạo khúc chia phôi
Níu trì tâm ảnh cho bền chặt
Nhớ nhé đừng quên một khúc cười…

9.3.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeThu Dec 31, 2020 10:04 pm

Tạm biệt nhé những đam mê nông nổi

Xin anh đừng nói lời gian dối nữa
Trái tim em quá sức chịu đựng rồi
Nỗi đau này giờ đang lặng lẽ trôi
Hãy dừng lại xin anh đừng nói nữa

Khi giọt đông đang về bên khe cửa
Cái lạnh lùng đang len lỏi ngoài sân
Dẫu bây giờ anh tha thiết vạn lần
Cũng chỉ vậy hư vô và trống rỗng

Em cứ ngỡ cuộc tình này dài rộng
Ta sẻ san những cay đắng buồn phiền
Trao cho nhau một chút sự bình yên
Và tìm được một bến bờ hạnh phúc

Sông có khúc và con người có lúc
Muốn dối lừa nào có khó chi đâu
Cứ mải tìm những vết nông vết sâu
Để bây giờ cháy thành tro thành bụi

Tạm biệt nhé những đam mê nông nổi
Dối lừa chi cho nặng nợ tâm hồn....

14.3.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeThu Dec 31, 2020 10:04 pm

Thôi đành

Tưởng lời thề hẹn đinh ninh
Đâu ngờ bến lở thuyền tình chông chênh
Chống chèo vượt thác qua ghềnh
Nhưng thuyền mắc cạn thôi đành ngủ yên.

17.3.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeThu Dec 31, 2020 10:04 pm

Lặng yên

Lặng yên gậm nhấm nỗi sầu
Cho lòng thanh thản bớt đau nỗi đời
Dây oan tình khỏi chơi vơi
Cho con tim chẳng rối bời vì ai.

17.3.2016TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSat Jan 02, 2021 9:19 pm

Cách biệt

Biết bao ngày tháng đợi chờ
Tình anh em vẫn hằng giờ nâng niu
Mỗi bình minh mỗi xế chiều
Khói hương nghi ngút hiu hiu bóng tà
Lời thề đó người đã xa
Âm dương cách biệt hai ta đôi đường...

16.3.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSat Jan 02, 2021 9:19 pm

Trót yêu thơ

Bởi vì tôi mãi đắm say
Trót yêu thơ đến ngất ngây dại khờ
Lang thang ở chốn mộng mơ
Bùa mê thuốc lú ngẩn ngơ rối bời.

15.3.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSat Jan 02, 2021 9:19 pm

Cho ta một chút

Chiều nay lãng đãng mây trôi
Thả hồn gửi trọn đến nơi phiêu bồng
Hỏi người còn có đợi không
Cho ta một chút ngại ngùng tỉnh say.

17.3.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSat Jan 02, 2021 9:20 pm

Những ngày bình yên

Mối tình vạn kỉ đắm say
Cho ta lại có những ngày bình yên
Quyện vào nhau một chữ duyên
Dở dang chi nữa để nghiêng đất trời.

17.3.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSat Jan 02, 2021 9:21 pm

Đoản khúc hờn

Cũng đành phải thế mà thôi
Biệt li...đắng đót người ơi cũng đành
Trớ trêu cũng bởi ông xanh
Để cho con tạo đành hanh cõi tình
***

Hẹn thề mãi sáng lung linh
Muốn thôi sao đặng một mình ta thôi
Chữ li tan cận kề rồi
Biết làm sao giữ vẹn lời sắt son
***

Trách ai để giận để hờn
Để cho con tạo đổ buồn cho ai
Ngẫm trong trời đất rộng dài
Có chăng một chút an bài phận tôi...

17.3.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSat Jan 02, 2021 9:21 pm

Cớ chi

Cớ chi mà lại trách nhau
Để phai nhạt ý để nhầu tứ thơ
Để lòng ai cứ ngẩn ngơ
Trách ông xanh lại hững hờ gió mây


17.3.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSat Jan 02, 2021 9:22 pm

Vẫn còn

Nỗi tái tê bây chừ bớt lạnh
Bởi có ai bên cạnh đỡ giùm
Dẫu là chẳng hết nỗi buồn
Nhưng cây lá đó vẫn còn nhựa tuôn.

17.3.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSat Jan 02, 2021 9:22 pm

Thầm mơ

Cám ơn người đọc thơ tôi
Để con tim cứ bồi hồi ngẩn ngơ
Ước gì gặp được bạn thơ
Cùng nhau thoả nguyện thầm mơ...Ước gì

17.3.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSat Jan 02, 2021 9:22 pm

Chơi vơi

Bỗng nhiên lòng thấy chơi vơi
Có người lại muốn...à ơi chúng mình
Thưa rằng em nỏ có xinh
Anh đừng xao xuyến mà tình đơn sai
Thì thầm chi chuyện trúc mai
Hãy tìm một bóng trang đài thướt tha.

19.3.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSat Jan 02, 2021 9:24 pm

Anh đừng vỡ mộng

Xin đừng vỡ mộng em buồn
Xấu trai nhưng có tâm hồn mộng mơ
Xin đừng nhận chỗ...bơ vơ
Để cho thuyền phải hững hờ với sông
Đằng xa em vẫn ngóng trông
Thơ xanh cũng hái cho lòng thảnh thơi.

19.3.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSat Jan 02, 2021 9:24 pm

Thôi đành

Thôi đành phải đoạn tuyệt nhau
Quay chân ngược lối qua cầu biệt ly
Dửng dưng thôi biết nói gì
Bỏ quên chữ ngãi chữ nghì bên sông
Ừ thì hoa cải trổ ngồng
Rau răm đắng đót cõi lòng ai cay
Cúc tần gió vẫn đương lay
Thôi đành bỏ áo buông tay thôi đành...

19.3.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSat Jan 02, 2021 9:25 pm

Biết tìm nơi mô

Giơ tay với thử: Trời cao
Cúi đầu nhìn xuống: Nao nao dạ hồn
Ơ kìa sao để mưa tuôn
Làm cho ướt cánh con chuồn chuồn kim
Nghẹn lòng ngộp cả con tim
Em đi! Anh chẳng biết tìm nơi mô...

19.3.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSat Jan 02, 2021 9:25 pm

Hoá ra

Hoá ra chẳng phải làm ngơ
Hoá ra gió chẳng hững hờ với trăng
Hoá ra vẫn đợi đêm rằm
Để cho cái kén được nằm vào nong
Hoá ra lòng vẫn đợi lòng
Chữ tình vạn kỉ vẫn hong ấm chiều....

20.3.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSat Jan 02, 2021 9:25 pm

ĐỪNG

Xin đừng để lá héo hon
Để hoa tàn rữa dạ mòn mỏi trông
Kệ cho cải đã lên ngồng
Nụ tầm xuân nở thành bông biếc ngời
Quá thì em vẫn đợi người
Đò đầy chớ để tự trôi một mình.

21.3.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSat Jan 02, 2021 9:26 pm

Tâm sự

Anh mong em bớt u sầu
Bằng vần thơ với sắc mầu dịu êm
Hai ta thủ thỉ từng đêm
Thắm trong ý tứ ngời lên câu vần

Cung đàn anh khảy rung ngân
Trái tim em đã bao lần xốn xang
Xua đi một chút bẽ bàng
Em mơ nhặt ánh nắng vàng chiều đông

Biết mình phận cải lên ngồng
Thèm rau răm đắng mà lòng nôn nao
Chẳng cần chén ngọc mâm cao
Nụ hôn anh gửi...lệ trào rưng rưng...

Cám ơn anh cũng đã từng
Sẻ chia nhau những vui mừng đắng cay
Cuộc đời ít tỉnh nhiều say
Em luôn trọng cái nghĩa này nơi anh...

22.3.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSat Jan 02, 2021 9:27 pm

Đa tình vẫn thiếu

Đa tình vẫn thiếu nụ hôn
Sớm mai vẫn giọt lệ buồn tuôn rơi
Vẫn luôn chống chếnh chơi vơi
Thèm sao có một nụ cười vẹn nguyên
Đa tình vẫn chẳng hợp duyên
Như là bến vắng con thuyền sang ngang
Như mùa thu trút lá vàng
Gieo sương bảng lảng mơ màng chiều buông
Đa tình mà trốn ngõ thuôn
Để cây liễu rủ hoa chuông nhạt màu
Nghe mà xót ngẫm mà đau
Đa tình vẫn nhạt một câu hẹn thề...

24.3.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSat Jan 02, 2021 9:28 pm

Vẫn mãi tin nhau

Có thể là anh chưa hiểu được em
Nên anh thấy từng đêm buồn ấm ức
Xin anh có biết một điều rất thực
Niềm tin em gửi gắm đến vô bờ
Em vẫn biết rằng anh chẳng hững hờ
Lòng chân thực không ngờ niềm thương mến
Như con thuyền dẫu xa luôn nhớ bến
Hướng về em nào tính toán hơn thua
Kệ bướm ong thích lơi lả ghẹo đùa
Hoa vẫn giữ một mùa nguyên sắc thắm
Cũng đôi khi lòng anh không vui lắm
Vì tin yêu chẳng thể chuyện trong ngoài
Nhắc nhở mình từ những buổi ban mai
Tâm trong sáng mãi mãi là tự nguyện
Tình chân thực đó là điều thánh thiện
Nuôi tâm hồn dào dạt khúc ca hoan
Mãi tin nhau điều đáng giá tựa vàng
Sẽ thắp sáng hàng ngàn tia hi vọng
Cho và nhận cả hai đều trân trọng
Nuôi lớn mình bằng tình nghĩa bền lâu
Buổi hẹn hò đã thề ước với nhau
Đừng vội xoá mất câu tình câu nghĩa
Mây và gió hãy quyện nhau vui vẻ
Để cây tùng vươn thẳng chốn tuyền lâm
Bỏ qua đi những mặc cảm lỗi lầm
Ta chỉ thắp một lần nhưng sáng mãi
Xua tan đi những dứt day khắc khoải
Mãi tin yêu trong sáng một chữ tình.

24.3.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSun Jan 03, 2021 10:12 pm

Tin nhắn ngày nói dối

Cám ơn tin nhắn của anh
Cho ngày nói dối trở thành ngày vui
Thảo thơm chia một nụ cười
Dối hay là thật tình người vẫn thiêng...

1.4.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSun Jan 03, 2021 10:12 pm

Từ Ô cửa đựng mùa xuân

Yêu mến tặng tác giả tập thơ
Ô cửa đựng mùa xuân Trần Xuân Trường



Từ Ô cửa đựng mùa xuân**
Theo ta Về với sông Ân* tạc thù
Phố nghiêng* vào dịp Cuối thu*
Mưa buồn* Đà Lạt* Qua mùa gió hoang*
Gội trăng*Chiều vắng tiếng đàn*
Lối thu* 
một chút ngỡ ngàng Gọi xanh*
Đêm quê*
 ngào ngạt hương chanh
Lúa ơi* thương lắm phận mình nắng mưa
Mùa thu ở lại* cổng chùa
Nhắc Ông từ* Khúc giao mùa* lá bay
Ngoài kia* Chiều cuối heo may*
Khoảng trời thu*
 một sớm này nhớ nhung
Dáng ai Thấy ở bên sông*
Nghe kìa Bỗng một ngày dưng*Gửi về
Tháng Tư*
 tím ngát triền đê
Màu xanh trải ngút dãi dề bến sông
Miên man Nỗi nhớ chiều đông*
Cây kia vẫn có trái hồng cong tai
Lưng thưng Chuyến đò ban mai*
Chân đê nghiêng hết xóm chài vào đêm
Chuông chiều rung vỡ Tiếng chim
Gọi mùa*
 lại nhớ câu kinh Bồi hồi
Tháng giêng
*khe khẽ sóng đôi
Người đâu có hẹn mà tôi vẫn chờ
Ai “ngồi thức với Giấc mơ
Tật nguyền”*
cho sóng bơ vơ mạn thuyền
Xa bao ngày cũng chẳng quên
Chiếu hoa vừa trải bên hiên Vắng người
Hội sau*
 nhớ mãi nụ cười
Ngày Giỗ ngoại con về* mời tháng ba
Đường quê Mùa đã đi qua*
Bầy ong quyến luyến đậm đà bước chân
Nước ròng Lặng thầm sông Ân*
Kìa Ô cửa đựng mùa xuân**gọi mời

** Tên tập thơ của Trần Xuân Trường
* Tên những bài thơ trong tập thơ Ô cửa đựng mùa xuân.

2.4.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSun Jan 03, 2021 10:13 pm

Tình thơ

Theo nhau cuối đất cùng trời
Hai tâm hồn mãi sáng ngời tình thơ
Trái tim chẳng phải bơ vơ
Lòng ta cũng bớt hững hờ lẻ loi
Đêm dài nghe chút đơn côi
Nhịp vần sưởi ấm tình người bấy nay
Kệ ai chê chẳng mảy may
Nỗi sầu sẽ bớt đắng cay giảm nhiều
Thiêng liêng như thể tình yêu
Ngọt ngào êm dịu như liều thuốc tiên...

11.4.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSun Jan 03, 2021 10:13 pm

CHÚC MỪNG THƠ VẠC 3

Lưng trời một cánh vạc bay
Chở theo một túi chất đầy hồn thơ
Đây này một chút mộng mơ
Và đây sự thật cõi bờ nhân gian....

15.4.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSun Jan 03, 2021 10:14 pm

Biết rằng người có đợi chờ

Một vần thơ bé tẻo teo
Nôm na mộc mạc lại nghèo mộng mơ
Nhưng tình thân thật vô bờ
Biết rằng người có đợi chờ đó không?

15.4.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSun Jan 03, 2021 10:14 pm

Nhớ huynh

Hương tình muội nhận từ ai
Thoảng thơm như thể hoa lài bình minh
Thoả lòng cơn khát nghĩa huynh
Dỗi hờn chi để chúng mình xa nhau..

17.4.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSun Jan 03, 2021 10:14 pm

Đường trần

Bừng lên trong sớm ban mai
Lung linh trước cửa hình hài mùa xuân
Đắm mình trong khúc thiên ân
Tỏ tường mọi lẽ đường trần ngược xuôi...

18.4.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSun Jan 03, 2021 10:15 pm

Chùm bông bưởi trắng….

Chiều nghĩa trang
Có nắng vàng với gió
Em thầm thì gọi nhỏ tên anh…

Nhớ ngày xưa
Khi mái tóc còn xanh
Hai đứa mình đang trẻ
Nắm tay nhau
Cùng khe khẽ nhón chân trần
Sợ đạp nhầm
Một cánh hoa vừa rụng
Hương hoa bưởi ngạt ngào
Thơm lựng
Để đêm về em gọi mớ tên anh…

Chiều nghĩa trang
Gió mơ màng mây thủ thỉ
Bao năm rồi đấy nhỉ. Xa nhau
Chúng mình đã nguyện một câu
Bên nhau trọn vẹn bền sâu nghĩa tình
Thế rồi đất nước chiến chinh
Hai ta đành gác chữ tình chia xa
Ngày vui vội nhuốm ánh tà
Con đường binh nghiệp
Anh ra chiến trường
Rồi em cũng tạm biệt hậu phương
Cùng cất bước chúng mình lên biên giới
Đất Tây bắc ngàn trùng vời vợi
Anh đầu non
Em ở cuối con sông
Lời hẹn xưa vẫn rực trái tim hồng
Những cánh thư dẫu về nơi em muộn
Vẫn ngạt ngào hương bưởi hương chanh
Vẫn gửi về em lời yêu dấu ngọt lành
Màu vải gối vẫn trắng tinh thơm phức
Đáy ba lô em giữ gìn từng chút
Đợi anh về
Hai họ sắm trầu cau…
Giấc mơ hoa giờ đã ủ nét sầu
Hai mươi tuổi anh mỉm cười trong ảnh…

Chiều nghĩa trang đìu hiu
Em mang đến cho anh
Một chùm bông bưởi trắng….

10 tháng 3 âm lịch TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitimeSun Jan 03, 2021 10:16 pm

Chỉ một nơi

Gió mùa đông bắc mới tràn sang
Áo ấm lại đem ra bán hàng
Tấp nập người mua về chống rét
Túi to túi nhỏ xách cùng mang

Ngỡ rằng cái lạnh đã ra đi
Như kẻ cô đơn để lỡ thì
Duyên ế tình khô e thấy khổ
Làm sao dám nói cái chi chi

Chờ nắng hạ về hong trái tim
Mà sao ánh sáng cứ trôi chìm
Đợi hoài nghe nản thôi đành vậy
Cuộc sống cuộn xoay như thước phim

Ngóng tiếng thiên di vụt thoáng qua
Trời đêm hằng ước bóng trăng ngà
Sao băng vụt tắt nghe thao thiết
Bầy dế tung tăng lại hát ca

Gió thốc khua rèm đẩy loanh quanh
Cành cây liễu rủ lá buông mành
Bóng hình ai đó nghe buồn bã
Trằn trọc thức hoài đêm mãn canh

Ngẫm trong trời đất bụi phong trần
Thao thức trở trăn đã mấy lần
Dài cổ chờ tin sao chẳng thấy
Biết chăng người ấy có còn thân

Duyên số người ta định ở trời
Hèn chi liên luỵ cái thân tôi
Nhớ thương gửi gắm vô trong nớ
Vạn kỉ vẫn chờ chỉ một nơi.

20.4.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 19 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 19 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20  Next
 Similar topics
-
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trăng Hoàng Liên xuống phố
» Nỗi niềm trông đợi
» Biết khi nào

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Hoàng Liên Sơn :: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn-
Chuyển đến