Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 

 Trang Thơ Hoàng Liên Sơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 10 ... 20  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeSun Jan 10, 2021 10:11 pm

Cám ơn người đã tặng thơ.

Chiều nay mừng nhận được quà
Thơ Chương Mỹ đã đến nhà của em
Vội vàng lần giở ra xem
Luật đường thơ cứ nối liền từng trang
Bìa thơ tươi rói sắc vàng
Tặng đề dòng chữ ngay hàng chỉn chu
Nét mềm như cọng lá thu
Ân tình chứa đựng mộng mơ thật nhiều
Đọc rồi tâm trí thật phiêu
Say thơ bởi thấm bao điều nghĩa ân
Chưa tài nhưng thật có tâm
Bao người gom góp ý vần làm nên
Tình thơ trải khắp mọi miền
Cám ơn tri kỉ bạn hiền tặng thơ...

13.8.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeSun Jan 10, 2021 10:12 pm

Cám ơn người đã tặng thơ.

Chiều nay mừng nhận được quà
Thơ Chương Mỹ đã đến nhà của em
Vội vàng lần giở ra xem
Luật đường thơ cứ nối liền từng trang
Bìa thơ tươi rói sắc vàng
Tặng đề dòng chữ ngay hàng chỉn chu
Nét mềm như cọng lá thu
Ân tình chứa đựng mộng mơ thật nhiều
Đọc rồi tâm trí thật phiêu
Say thơ bởi thấm bao điều nghĩa ân
Chưa tài nhưng thật có tâm
Bao người gom góp ý vần làm nên
Tình thơ trải khắp mọi miền
Cám ơn tri kỉ bạn hiền tặng thơ...

13.8.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeSun Jan 10, 2021 10:13 pm

Mùa vàng nở hoa

Lẽ nào giấu mãi được nhau
Lời da diết thế chôn sâu bao giờ
Trầu cau vẫn đắm vị thơ
Như men say ngọt mộng mơ mỗi ngày

Đêm thao thức đợi mãi đây
Vu vơ tiếng dế cho gầy nhớ nhung
Ước gì giây phút tương phùng
Kệ cho biển cứ mênh mông sóng tràn

Đừng như bọt bể nhanh tan
Thuỷ chung thuyền nhé mùa vàng nở hoa.

19.8.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeSun Jan 10, 2021 10:13 pm

MÀU THU

Lẽ nào anh lại ghen em
Để rồi tránh mặt. Chẳng thèm dỗi nhau
Chúng mình nào có quên đâu
Mà sao thu lại một màu...
Bâng khuâng...

20.8.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeSun Jan 10, 2021 10:14 pm

VU VƠ

Ngỡ là chuyện của ngày xưa
Ai ngỡ nếp cũ vận đưa cho mình
Biết rồi vẫn cứ lặng thinh
Sợ người ta biết thì tình nhạt phai
Hoá ra tưởng giấu được ai
Chuyện ngày xưa vẫn cứ hoài níu ta...

20.8.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeSun Jan 10, 2021 10:14 pm

ĐỔI MÀU

Thời gian nghiêng đổ sắc mơ
Để vàng nỗi nhớ đôi bờ chông chênh
Sững sờ một sớm bình minh
Chút thao thức để chúng mình chia tay
Men nồng chưa kịp ủ say
Phập phồng một thoáng gió mây đổi màu...

22.8.2013 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeSun Jan 10, 2021 10:15 pm

EM & TÔI & ĐÊM

Đã bao lần thức tàn canh
Để nghe gió buốt để tràn lệ rơi
Đã bao lần luống ngậm ngùi
Phương trời xa cách vọng lời tri âm

Bồn chồn nuối tiếc tháng năm
Mà đâu có dám xa xăm cách lòng
Nguyện thề như bến với sông
Em và tôi gắn tình nồng năm xưa

Cuộc đời là cuộc chen đua
Tưởng như chắc chắn ai ngờ lỏng teo
Nương sâu sắc đỡ giáo điều
Ngỡ là thắm thiết ra chiều nhạt phai

Khát khao nào sớm nào mai
Ấm tình vạn kỉ đêm dài nhỏ to
Bao lần vun vén nỗi lo
Để đêm mọi sự tròn vo vẹn toàn

Đừng đeo đẳng nỗi hàm oan
Vui chưa kịp đến lo toan kéo về
Con tim nghẹt thở tái tê
Quật quăng vật vã tứ bề đớn đau

Gượng thôi nên nhuốm nỗi sầu
Cố quên mà vẫn in màu vời xa
Đi thôi một chốc thoáng qua
Ai dè vướng bận theo đà bám luôn

Đêm nay vắng bậu ta buồn
Chữ duyên nhàu nát như tương còn gì
Vậy mà nỗi nhớ chẳng đi
Đêm dài thao thức Tôi vì Em tôi...

23.8.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeSun Jan 10, 2021 10:21 pm

Mầu chia ly

Chữ duyên chữ phận ở đời
Như là lá như là chồi của cây
Cũng ngọt bùi cũng đắng cay
Góp gom nhựa sống cho sây bông vàng
Thuận mưa thuận gió thì sang
Bão giông vần vũ bẽ bàng đớn đau
Lặng im vô cớ vì đâu
Để trang thơ trắng một mầu chi ly
Tình ơi ta biết nói gì
Vắng bờ vai tựa biết đi đằng nào

Mở ra rồi lại đóng vào
Tâm can buốt nhói bới đào nát tan...

24.8.2016 T H
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeSun Jan 10, 2021 10:22 pm

Bảng lảng màu thu

Em sững sờ bởi màu thu đã đổi
Bâng khuâng hoài một chút tím ngày xưa
Gió phất phơ cành lá cũng đu đưa
Bảng lảng đến cho lòng người khắc khoải

Đừng gieo xuống quên màu vàng hoa cải
Để đắng lòng xanh ngắt cái rau răm
Trôi về đi hỡi quá khứ xa xăm
Cho quên hết màu bẽ bàng thuở trước.

24.8.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeSun Jan 10, 2021 10:23 pm

NƠI GIỮ TRỌN TIN YÊU

Kính tặng các thầy cô và các thế hệ học sinh trường
THPT Yên Khánh nhân ngày khai giảng 5/9/2016



Rực rỡ cờ hoa người người náo nức
Tiếng trống trường đã điểm buổi sớm nay
Trời thu trong phấp phới cánh lá bay
Háo hức gọi bầy em cùng đến lớp

Nửa thế kỉ dài hơn ta vẫn bước
Khúc bi hùng của đất nước hoan ca
Cô thầy ơi đây những bậc mẹ cha
Trường yêu dấu là ngôi nhà hạnh phúc

Dẫu đường đời lắm khi còn gấp khúc
Những quanh co phải chân cứng chí bền
Đưa mắt nhìn ta chọn hướng tiến lên
Trên đỉnh dốc có tình yêu ấm áp

Công thầy cô trò yêu đang đền đáp
Bằng hành trang trí tuệ với yêu thương
Nếu còn ai lạc lối giữa đêm trường
Ngọn đuốc sáng Vườn xanh* đang mong đợi

Dầu muôn ngả trên đường dài diệu vợi
Hãy đừng quên nôi ấm mảnh đất này
Vẫn còn đây hơi ấm triệu bàn tay
Truyền sức nóng bằng tình người nhân ái

Cuộc sống còn có bao điều ngang trái
Chọn lối nào cho vững chãi bàn chân
Vườn Muỗn xanh vẫn thắp sáng trong ngần
Bằng tin yêu và tình thương vô hạn....

5.9.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeSun Jan 10, 2021 10:25 pm

TRỐNG RỖNG

Đèn phụt tắt
Trời tối đen hơn mực
Tiếng côn trùng rỉ rả sau mưa
Muỗi vo ve
Nào thiếu nào thừa
Đầu trống rỗng
Có gì đâu mà viết
Tiếng đồng hồ
Kêu tích ta tích tắc
Thả nỗi đời khoan nhặt
Chẳng bình yên
Thời gian đi
Một chuỗi nhạt triền miên
Đầu trống rỗng
Có gì đâu mà nhớ
Trốn trần gian
Nơi ta đang ở đợ
Nỗi chán chường
Quánh thành cục tròn vo
Lội kí ức
Chỉ rặt những tàn tro
Đầu rỗng tuếch
Trái tim đành bỏ ngỏ
Mùa thu rồi
Mắt trời đang vàng võ
Màu sương sa
Dẻo quẹo cả nỗi buồn
Trên đường đời
Niềm vui cứ trợt tuôn
Bạn cùng lá
Đang lìa cành héo rỗ
Qua khe cửa
Những vì sao méo mó
Cười cợt gì
Khi mít mịt trời đêm.

Đêm qua lúc mất điện 11.9.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Jan 13, 2021 8:33 pm

Tình bờ

Kiên gan đứng đợi là bờ
Dẫu thuyền khi tỏ khi mờ trùng dương

Lẻ loi quạnh quẽ đêm trường
Dìu nhau trên những con đường chông gai

Một đời chịu tiếng góc gai
Để cho thuyền cứ rộng dài vươn xa

Lật trang kí ức mặn mà
Làm sao sánh được thiết tha tình bờ

Mai này nếu thật bơ vơ
Tâm trong tình sáng đừng ngờ...lòng đau.

12.9.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Jan 13, 2021 8:34 pm

XIN LỖI MÙA THU

Bồn chồn những chuyện đẩu đâu
Tự dưng đổ lỗi thu sầu nhạt phai
Lỗi mình đâu có tại ai
Bông đùa chi để lá cài phất phơ

Yêu màu sương phả mộng mơ
Thương màn khói mỏng mặt hồ thoảng bay
Lặng im nghe lá trở gầy
Cho ta xin lỗi những ngày thu sang...

12.9.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Jan 13, 2021 8:34 pm

MỘT MÌNH

Một mình
Ai bảo cô đơn
Xung quanh
Đầy rẫy nỗi hờn
Trách nhau
Một mình
Ai bảo là sầu
Nhớ nhung chút ít
Nhuốm màu
Tương tư...
Một mình
Ai bảo không dư
Ta đang thừa thãi
Bao từ
Ngẩn ngơ...

13.9.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Jan 13, 2021 8:35 pm

LỜI CỦA CÂY MÙA LÁ ĐỔ

Xin lỗi nha
Làm sao mà biết trước
Gió ngược đường
Tìm lối rẽ phong quang
Xin lỗi nha
Nào ai biết bẽ bàng
Khi đằng ấy
Cố tình quên lối cũ
Hy vọng ư
Trái tim kia đã ngủ
Rương hòm rồi
Cũng như tủ tối đen
Hình dung đi
Nếu nói dối triền miên
Mầm cội nào
Cũng sẽ chẳng nằm yên
Ba tấc đất
Vẫn đội mồ đứng dậy...
Và giờ đây
Quên đã quên đằng ấy
Mộng xuân thì
Cũng thối rữa lá ơi...

13.9.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Jan 13, 2021 8:35 pm

Vội bước chân

Vắng một chút
Đừng buồn đấy nhé
Hãy tìm ai
Tựa ké một lần
Để cho
Lòng bớt tần ngần
Người đi xa
Vội bước chân
Tìm về...

13.9.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Jan 13, 2021 8:36 pm

LỖI HẸN VỚI CỔ LOA

Cổ Loa lỗi hẹn chưa về
Mỵ Châu Trọng Thuỷ đam mê cháy lòng
Mối tình xưa hỏi còn không
"Trái tim lầm chỗ" ai trông ai chờ
Am Bà Chúa đứng ngẩn ngơ
Trước đền Giếng Ngọc đừng ngờ ngại nhau
Chuyện xưa chẳng phải nay đâu
Xin anh đừng trách cái câu khó cười
Thành hào vững chắc một thời
Mà sao cứ thấy đơn côi một mình
Bóng đêm đổ xuống lặng thinh
Đợi hoài chỉ một dòng tin chối từ...

Cổ Loa ơi có vô tư
Ta đành lỗi hẹn bây giờ...với ta.

19.9.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Jan 13, 2021 8:36 pm

Vườn xưa

Vườn cũ ngày xưa vẫn đắm say
Ngát thơm hương nức sáng vầng mây
Mời người ghé lại thăm nơi cũ
Tin đợi tin trông mãi chốn nầy

Lung linh một dải tựa trăng ngà
Vần điệu du dương trầm bổng xa
Hồ hởi giai nhân lần lượt đến
Thoảng đâu tiếng sáo lọt ngân nga

Kí ức ngày nao chạm bến mơ
Chim quyên lảnh lót tiếng trông chờ
Trời trong thanh vắng hồn vơ vẩn
Tự trách dòng trôi cứ lững lờ

Niềm mong nỗi nhớ cứ dâng tràn
Giấu lệ vào trong vẫn chứa chan
Vắng bóng tình xưa tim thổn thức
Thinh không cánh én liệng mơ màng

Nhớ mãi ngày nào trời đổ mưa
Lá vàng xao xác chút lưa thưa
Bước chân lối cũ đang ngần ngại
Chợt tiếng dương cầm vang vọng đưa

Vạn kỉ tình chân chẳng thể đùa
Con đường xa cách con đường xưa
Nhạt nhoà áo tím hoàng hôn gọi
Đã khắc vào tim chẳng bán mua

Kìa xem ai lẩy khúc đàn buồn
Khắc khoải ngày xưa để lệ tuôn
Bến cũ thuyền ơi đừng lạc lối
Vườn xưa thắm mãi nẻo tâm hồn…

Có về vườn cũ…nữa hay không?

20.9.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Jan 13, 2021 8:37 pm

Giả vờ

Giả vờ mình được thong dong
Giả vờ mình có người mong người chờ
Giả vờ mình chẳng bơ vơ
Giả vờ mình cũng mộng mơ với đời
Giả vờ mình cũng hát cười
Cho nhân gian biết có người ẩm ương...

21.9.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Jan 13, 2021 8:38 pm

Nhận có được chăng?

Bao lần trải ý với vần thơ
Suy nghĩ băn khoăn hết cả giờ
Chữ nghĩa câu từ sao khó vậy
Nỗi niềm hư ảo tựa cơn mơ

Chiều sang lặng ngắm đám mây trôi
Tư lự u buồn cắn chặt môi
Con mắt xa xăm về chốn ấy
Trăng treo một khoé ở lưng trời

Thinh không tiếng sáo lại đang ngân
Trong vắt reo vui tựa ánh ngần
Chờ đợi tin về loang khắp ngả
Dạt dào từ biển đến non ngàn

Hãy đợi chớ hoài trách móc chi
Ngăn dòng lệ đọng ở trên mi
Tâm hồn dào dạt tình tri kỉ
Một khắc cũng mong cõi mộng về

Dù cho khoảng cách có hơi xa
Chia rẽ  làm sao được chúng ta
Ấm nồng chữ nghĩa luôn khăng khít
Gắn bó như ngày xuân vạn hoa

Hãy nhớ hãy tin hãy đợi em
Tiếng lòng ấm áp nhịp con tim
Vọng về nơi ấy tình thân ái
Chớ để thời gian nhấn ngập chìm

Chẳng phải thế đâu…hỡi! Hỡi chàng
Mở tâm trải trí đợi ngàn vàng
Xin đừng nghi ngại mà trăn trở
Xin nhận tấm lòng…có được chăng?

23.9.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Jan 13, 2021 8:38 pm

BIẾT THẾ

Lặng im BIẾT THẾ đừng khoe
Cổ Loa xa thẳm đường về ngày xưa
Đợi người ngựa đón xe đưa
Anh chê trời nắng áo mưa chóng giòn
Cái thì hai đứa đang son
Sao không BIẾT THẾ để còn nương nhau...

26.9.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Jan 13, 2021 8:39 pm

ẤM LÒNG

Thương người ta chẳng sang ngang
Để quên đi những bẽ bàng đắng cay
Xuân về hạt giống nở đầy
Hoa thơm trái ngọt men say ấm lòng
Chứa chan dịu nhẹ đậm nồng
Nhân gian thao thiết một vòng tay yêu.

29.9.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Jan 13, 2021 8:39 pm

Còn đây

Còn đây cả bóng cả hình
Còn đây chữ nghĩa chữ tình người ơi
Xót xa lạc bước lẻ loi
Xót xa cho cả nụ cười đã trao
Còn đây chữ ước chữ ao
Chiều sang sương lạnh thấm vào tim đau
Cho nhau một khối tình sầu
Đắng cay lệ rớt qua cầu ván nghiêng
Lời thề lời hứa hết thiêng
Còn đây một mảnh nát duyên vụn tình...

4.10.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Jan 13, 2021 8:40 pm

Hãy quên

Duyên đến rồi em đành phải bước
Lấy chồng rồi hẹn ước tàn phai
Nỗi niềm quạnh quẽ trải dài
Còn chi nữa để sớm mai vui vầy

Đừng trách nữa hỡi người năm ấy
Gặp nhau rồi chỉ thấy niềm đau
Đời em ít sướng nhiều sầu
Lênh đênh bọt bể tan mầu hồng nhan

Dầu đã trót vấn vương tri kỉ
Tình trao rồi đâu lý dễ quên
Vậy mà chưa nhú cỏ mềm
Bước chân đã vội sang thuyền đi xa

Xin người tỏ nỗi niềm li tán
Giờ chia tay chán ngán trăm chiều
Giá xưa đừng nói chữ yêu
Để bây giờ gió thổi diều rảnh rang

Duyên đã đến hoa tàn nhuỵ rữa
Có còn chi níu nữa chữ tình
Thôi đừng có nhắc ta mình
Kẻo mà đau chữ trung trinh có còn

Gió thổi lạnh từng cơn thấm thía
Chạy ngả nào hai phía tây đông
Đến duyên thuyền đã sang sông
Em về thôi nhé kẻo chồng em lo

Bao cách trở ta nào đâu sá
Bởi lỡ thì bước quá đường duyên
Bây giờ ván đã đóng thuyền
Còn gì đâu nữa hãy quên…hỡi người.

7.10.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Jan 13, 2021 8:40 pm

CŨNG ĐÀNH

Cũng đành phải nhận dẫu không quên
Cơ sự tỏ bày cơ sự nên
Cứ ngỡ người ta nên cứ ngỡ
Yên bình đâu thấy có bình yên
Dở hay mình chịu đâu hay dở
Phiền não làm chi để não phiền
Đắm đuối một thời nên đuối đắm
Cũng đành chấp nhận dẫu chưa quên....

8.10.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Jan 13, 2021 8:41 pm

XUI XẺO

Biệt xứ bao ngày chẳng thể quên
Sương sa giá lạnh thấm bên thêm
Mảnh trăng lẫy giận nào đâu sáng
Chốn cũ mịt mùng chỉ thấy đêm

Ngỡ là được tựa bờ vai êm
Ve vuốt thật lâu mái tóc mềm
Nồng ấm nụ hôn ta gửi đến
Ai dè xui xẻo hất nhào hên...

TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Jan 13, 2021 8:41 pm

Tại ...

Sao mà lại cứ cười xinh
Để cho ai đó thậm thình con tim
Bốn mùa trăn trở chẳng yên
Trách con sóng vỗ suốt miền…nhớ thương.

14.10.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Jan 13, 2021 8:42 pm

Bến vắng chiều hôm

Vắng tanh nào có thấy gì
Dường như là quyết ra đi chẳng về
Đợi chờ ở cái bến mê
Một thuyền chẳng sóng câu thề lặn tăm
Hẹn hò đã mấy mươi năm
Tóc phai da nhợt hàm răng rụng rồi
Người đừng đến nữa người ơi
Bến mê nay đã lở trôi theo dòng
Tình xưa một thuở mặn nồng
Còn nay "Bến vắng chiều hôm" lặng tờ!

21.10.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Jan 13, 2021 8:43 pm

Gửi anh Hoàng Sắc

Quê mình trăng sáng suốt mùa đông
Cõng nắng nên thu chẳng lạnh lùng
Có thổi gió mùa nhưng ít rét
Bởi tình tha thiết đậm hương nồng.

Nỗi nhớ người xưa bớt lạnh lùng
Cho dù thăm thẳm cõi mông lung
Ngày xưa lưu luyến càng lưu luyến
Lệ rơi người có thấy nhoè tròng

Em về ngày ấy một chiều đông
Tình cũ còn đây mãi ấm lòng
Bến vắng nhưng tình người chẳng vắng
Thắm thiết lời thề sưởi chiều đông.

Thi Hoàng 23.10.2016
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Jan 13, 2021 8:43 pm

Qua cầu

Quen nhau bằng những vần thơ
Dẫu chưa gặp mặt vẫn chờ vẫn trông
Ước ao có dịp tương phùng
Để ta mình được đi chung cây cầu
Gió bay xua hết nỗi sầu
Áo ta giữ lại bền màu thắm duyên…

25.10.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Jan 13, 2021 8:44 pm

ĐÊM

Đêm lặng lẽ
Nước mắt loang gò má
Từng giọt rơi lã chã thật đau buồn
Chẳng tin nhau
Nên đành để sầu tuôn
Người phương ấy
Biết nói gì cho tỏ...

25.10.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeWed Jan 13, 2021 8:44 pm

Cay

Cay thì mình cứ xẻ đôi
Thêm người cay hộ
Cho đời bớt cay
Tự dưng
Mình viết câu này
Biết rằng
Cái thuở đắm say
Đâu còn
Người cuối bãi
Ta đầu non
Chênh vênh con nước
Sói mòn niềm tin
Lang thang thả
Lang thang tìm
Còn không
Tiếng đập con tim
Dại khờ
Trở về một chút
Ngẩn ngơ
Ta loay hoay
Lại đợi chờ
Đắng cay...

31.10.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeThu Jan 14, 2021 9:25 pm

Lời ngỏ hững hờ

Nhắn rằng ta mãi chờ nhau
Già nua cũng kệ héo sầu cũng cam
Cây kia giờ đã héo tàn
Quả kia cũng đã rụng ngang trái mùa
Trầu cau ít có người mua
Bạn bè bồng ẵm chen đua khoe mình
Nhắn rồi người chớ lặng thinh
Để cho ta cứ lênh đênh đợi chờ
Nhắn rồi sao lại ngẩn ngơ
Trót thương lời ngỏ hững hờ ngày xưa...

1.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeThu Jan 14, 2021 9:25 pm

Đêm dài buồn tênh

Lại vào đêm
Để ta thêm rầu rĩ
Mắc mớ chi
Người liếc xéo
Nhéo hoài...
Có gì dường đã nhạt phai
Đừng chờ đêm nữa
Đêm dài buồn tênh.

1.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeThu Jan 14, 2021 9:29 pm

Mắt đêm

Đêm mắt biếc
Long lanh tuôn giọt lệ
Gởi buồn vui
Ai kể lể với người
Lã chã rồi
Nghe thấy tiếng lệ rơi
Bỗng chơi vơi
Lòng rưng rưng khó tả
Nắng mới bừng
Giục con tim hối hả
Đong thật đầy
Lấp khoảng trống chơi vơi.

1.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeThu Jan 14, 2021 9:29 pm

Hỏi gió

Này hỡi gió
Nỗi niềm chi bày tỏ
Để đêm buồn
To nhỏ nhớ mong ai
Cơn cớ chi
Đêm lại cứ kéo dài
Bồng bềnh gió
Để hồn ta khắc khoải...

1.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeThu Jan 14, 2021 9:30 pm

Xin gởi về đây

Mến yêu hãy gởi phương này
Sông sâu chẳng ngại đò đầy người ơi
Vần thơ ta đã dâng đời
Đắm say mơ mộng bồi hồi ngẩn ngơ
Tình ta đẹp tựa vần thơ
Trao cho nhau chẳng hững hờ phải không
Đò sang con nước dẫu ròng
Lo toan rũ bỏ mặn nồng còn lưu
Tình trăng nâng bổng cánh diều
Mênh mang ru ngọt mái chèo canh khuya
Thông reo ở cuối con đê
Cánh cò chớp trắng bay về hương thôn
Mé chiều hắt bóng hoàng hôn
Tím mơ mặt nước sắt son thề nguyền
Giọng hò ai đó thật duyên
Cho ta ước bến bình yên vui mùa
Chữ thương lại nhớ ngày xưa
Mười điều ước nguyện như vừa hôm qua
Nông sâu vẫn đón phù sa
Lở bồi mình vẫn một nhà ấm êm.

2.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeThu Jan 14, 2021 9:31 pm

Sẻ chia gánh đời

Này đây gánh nặng anh mang
Này đây một mớ phũ phàng này đây
Này đây cái cực cái cay
Em đem san sẻ để đầy gánh anh.

Nỗi sầu giờ bỗng nhẹ tênh
Bùi ngùi cũng thế còn mình niềm vui
Qua rồi cau héo trầu ôi
Con tim giá lạnh lại hồi nhịp thơ.

Chiều nay tấp nập bến đò
Kệ cho giá buốt gió mùa ruổi rong
Bên anh gánh nặng đòn cong
Vẫn bền hai chữ tơ hồng trời xe.

Nối đằm tình thắm duyên quê
Anh cùng em mãi sẻ chia gánh đời...

3.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeThu Jan 14, 2021 9:32 pm

ƯỚC VỌNG NGÀN NĂM

Hai đứa mình quen nhau có lẽ
Tính thời gian đã lẻ vạn năm
Trải qua bao dấu thăng trầm
Tình thơ mãi mãi vẫn đằm ý chung.

Mỗi lần gặp một lần nhung nhớ
Dẫu ngàn trùng cách trở xa xôi
Đường về trăm dặm muôn nơi
Hồn lang quấn quýt chẳng rời hồn nương.

Ta phiêu du để hồn trong trẻo
Chàng lên đường khắp nẻo phong sương
Gió mưa tràn mọi cung đường
Tấm thân dầu dãi coi thường hiểm nguy.

Có những lúc mang nhiều mộng ước
Hai cõi hồn cùng được bên nhau
Xua tan hết mọi sầu đau
Ấm nồng tiếng hát đằm câu ân hoà.

Thuyền đã vượt lênh đênh sóng vỗ
Nẻo trời nào sóng vỗ bình yên
Trở trăn trao gởi nỗi niềm
Buồn vui gói giấc cô miên vào đời.

Dù vạn nẻo người ơi đừng lạc
Để hòn ai ngơ ngác trời khuya
Xa xôi muôn ngả hãy về
Cùng nhau tạc nguyện câu thề năm nao.

Tháng năm dài vẫn không xa cách
Một cuộc tình trinh bạch vẹn nguyên
Hai hồn đằm mối lương duyên
Chẳng anh hùng chẳng thuyền quyên vẫn tình.

4.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeThu Jan 14, 2021 9:32 pm

Chẳng phải thế đâu


Chẳng phải thế đâu
Em nào có giấu
Lọn tóc xoăn
Trong gió
Giấu ánh đêm
Để quên cái dịu hiền
Chẳng phải thế đâu
Chỉ có má hồng rám nắng
Và đôi mắt bạc màu
Thời gian
Lỏng lẻo
Chẳng phải thế đâu
Dẫu có vô tình
Hay là cố ý
Em không lơ đễnh
Bỏ quên
Cái nhìn thăm thẳm
Mênh mông
Như gió
Như nắng
Và như định mệnh
Nào đâu lỡ dám quên.

6.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeThu Jan 14, 2021 9:33 pm

Trước hoàng hôn biển

Chẳng dịu hiền cũng chẳng xanh
Quanh năm ì oạp sóng dềnh cát trôi
Gió sương gội đẫm bao đời
Thiên đường chi bấy chân trời mênh mông
Khẽ khàng đong đếm cát hồng
Gửi vào lòng biển tiếng lòng nhớ nhung
Nỗi riêng ánh nét thuỷ chung
Điệu Valse cứ phập phùng trào dâng
Dập dìu nghiêng nét mơ màng
Duyên ừ...quên cái lỡ làng ngày xưa
Chiều nay trước biển đón mưa
Hoàng hôn lặng lẽ như vừa ngủ say....

7.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeThu Jan 14, 2021 9:52 pm

Đông về

Chiều nay gió bấc mưa phùn
Bước chân quạnh quẽ tâm hồn bơ vơ
Còn kia lay lắt hững hờ
Lá vàng cuối vụ đang chờ rã thân
Chờ nhau một chút tần ngần
Khát khao lộc thắm ngày xuân mãi cười
Đông về...khô héo nỗi đời
Còn không ánh mắt của người đợi ta
Xám chiều mây cũng ngại sa
Nỗi niềm một thuở...như là hư vô...

8.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeThu Jan 14, 2021 9:53 pm

Lang thang

Khó ngủ cho nên cứ thẫn thờ
Lang thang trang nét để xem thơ
"Làm sao" câu hỏi nghe day dứt
Chờ đợi một lần ghé bến mơ...

Bến này bình lặng...ghé vào đây
Để nỗi nhớ thương vơi lại đầy
Thức trắng canh trường xin góp lại
Cho em được sưởi ấm bàn tay

Nhớ em xin hãy ngắm vầng mây
Một chút chiều xưa từng đắm say
Trái đất ngàn năm tròn trịa lắm
Gặp nhau chia sẻ nỗi niềm này.

Lang thang vẫn nhớ chút men nồng
Đến hẹn  trở về với bến sông
Đợi nhé người xưa đừng bỏ bến
Mộng mơ xin giữ mãi trong lòng...

9.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeThu Jan 14, 2021 9:53 pm

Người chèo đò

Đò đầy khách đã sang sông
Nơi đây còn lại tấm lòng người đưa
Gieo neo tính mấy cho vừa
Thầy cô đâu quản sớm trưa nhọc nhằn
Đôi vai gánh dẫu nặng oằn
Lương tâm vẫn tựa trăng rằm trung thu...

9.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeThu Jan 14, 2021 9:54 pm

Người chèo đò

Tặng các đồng nghiệp thân yêu của tôi

Đò đầy khách đã sang sông
Nơi đây còn lại tấm lòng người đưa
Gieo neo tính mấy cho vừa
Thầy cô đâu quản sớm trưa nhọc nhằn
Đôi vai gánh dẫu nặng oằn
Lương tâm vẫn tựa trăng rằm trung thu...

Xoá tan giông tố mây mù
Cho con ngắm mặt nước hồ trong veo
Chẳng khi nào thấy mình nghèo
Dù lương đuổi giá khó theo vẫn cười
Ươm hoa tưới nụ...trồng người
Gian nan vẫn rạng rỡ đời trò yêu

Bổng bay như những cánh diều
Công ơn dạy dỗ bao nhiêu tháng ngày
Vui trò chăm chỉ mê say
Thương trò vất vả đưa tay đỡ đần
Tình thầy cô đậm nghĩa ân
Nâng cho vạn nẻo đường xuân thắm mùa.

12.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeThu Jan 14, 2021 9:54 pm

RỒI THÌ

Rồi thì gió cũng sẽ qua
Rồi thì cũng đến lúc hoa phải tàn
Niềm tin rồi cũng tiêu tan
Chỉ còn lại chút bẽ bàng mà thôi...

12.11. 2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeThu Jan 14, 2021 9:55 pm

SỰ CỐ

Đôi khi "sự cố" diễn ra
Ở ngoài ý muốn ai đà biết cho
Trở trăn suy nghĩ âu lo
Chuyện thường tình ấy biết dò ở đâu
Niềm tin chôn chặt đào sâu
Chớ lung lay gốc chớ rầu cội xanh
Vẫn tin có ngọn gió lành
Có hoa thơm để anh dành...phần em
Nẻo về chân bước nhẹ tênh
Quên đi "sự cố" hai mình vẫn vui.

13.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 7:59 pm

TUỔI GIÀ

Chẳng cần bầu rượu túi thơ
Tuổi già đây vẫn mộng mơ với đời
Dẻo chân bước miệng tươi cười
Tuổi già đây thách mấy người bằng ta
Nay đi gần mai tới xa
Tuổi già đây dám trốn nhà trèo non
Trèo cao chân ngỡ còn son
Tuổi già đây vẫn cứ giòn nét xuân...

17.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 7:59 pm

Tình thừa

Bóng hồng ơi bỏ đi đâu
Để chiều hoang lạnh âu sầu tim ai
Kỉ niệm vương vấn phố dài
Lẻ loi đợi bạn ngóng hoài chiều đông

Tiếc rằng em đã theo chồng
Nên ta hoá đá lạnh lùng bơ vơ
Hàng cây xưa cũng ngẩn ngơ
Mưa xiên chéo hạt gió vờ bỏ quên

Trách rằng tại cái phận duyên
Cho ta gánh cả nỗi niềm ngày xưa
Chiều đông người cũng lưa thưa
Còn không một chút tình thừa…còn không?

18.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:02 pm

TRỞ VỀ

Trở về kí ức ngày xưa
Bình yên như thuở ngày chưa gập ghềnh
Vẫn còn nguyên chữ an lành
Quên đi tất cả chênh vênh đường đời...

Người ấy ngược ta thì xuôi
Dẫu còn hai chữ rối bời bấy nay
Trở về rũ mọi đắng cay
Để cho mình lại đắm say ngọt ngào...

Ngày đông lạnh 25.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 10 ... 20  Next
 Similar topics
-
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trăng Hoàng Liên xuống phố
» Sao lại làm ngơ
» KHÔNG CÓ EM

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Hoàng Liên Sơn :: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn-
Chuyển đến