Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 

 Trang Thơ Hoàng Liên Sơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:34 pm

VƠ BÓNG ĐÊM

Ai đem bóng tối phủ nhoà
Để cho hương bưởi lệ sa một mình
Tủi hồn thao thức năm canh
Lấy đâu hiểu thấu lòng thành của hương

Đêm đêm nặng nỗi vấn vương
Đơn côi cả quãng ngày trường thở than
Bến xưa thuyền ấy sang ngang
Cây đa còn đó bẽ bàng thắt đau

Đêm ôm chặt mối duyên sầu
Đêm một mình hát nửa câu tình gầy
Đêm rồi lật ngửa bàn tay
Vơ luôn cái bóng lắt lay dỗi hờn.

17.3.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:34 pm

HOÀNG HÔN KHUẤT NẺO

Bóng kia đã khuất xa mờ
Còn chăng ai đó có chờ ai không
Thả hồn theo ngọn nước ròng
Mà nghe đắng đót một vòng tay yêu

Qua sông khách đã quên chèo
Để câu thơ cũng vuột theo mây mù
Chưa hè đã vội hết thu
Lá vàng đưa sẽ mặt hồ dựng nghiêng

Cố nhân đâu? Một nỗi niềm
Tri âm nào thấu ai thêm lệ nhoà
Tin ngày ngày lại càng xa
Bến ơi một chút la đà không say

Dừng chân ngóng mãi nơi này
Cõi xưa đâu tá! Cái ngày người đi
Dặn lòng thôi chớ vân vi
Hoàng hôn khuất nẻo có vì hoàng hôn?

21.3.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:35 pm

CHUYẾN XE ĐỜI

Chuyến xe đời
Khấp khểnh cõi nhân gian
Trách làm chi một mảnh tình tàn
Người có đợi
Xin người đừng nóng vội
Để mai này lai láng chút tình con
Bước chân lê
Trên khắp cõi
Mỏi mòn
Chuyến xe đời
Vẫn gập ghềnh trải tới...

Nỗi buồn rơi rụng
Trong chiều hoàng hôn
Chếnh choáng cõi hồn
Nẻo đông phong
Một cánh hoa héo rũ
Tìm ở đâu
Một bờ vai
Vững chắc
Để khỏi chạnh lòng
Khi gió giật tung.

Hỏi người có đợi
Cánh hoa đã tàn
Bánh xe đã rão
Còn lãng du trên bờ vực
Trần gian
Một chuyến xe đời
Khấp khểnh
Gian nan
Khấp khểnh
Gian nan

22.3.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:36 pm

HAI TRÁI TIM CÔI

Anh và em
Hai trái tim
Côi cút giữa cuộc đời
Ngược hướng mặt trời ửng sáng
Anh và em
Hai kẻ lãng du
Lang thang khắp các vùng miên viễn
Ngóng đợi màu bình yên
Cuối con đường gió bụi
Trầm kha nỗi niềm
Chờ
Đợi
Ngóng
Trông
Cơn giông lốc
Quét qua miền số phận
Hẩm hiu
Ẩm mốc
Rêu phong
Màu xám ngoét...

Và khúc khuỷu
Gập ghềnh
Trơn trượt
Những bước chân đã sải
Vuột dốc rồi
Những ấm êm
Hạnh phúc
Cứ trăn trở hoài
Những dòng thao thức
Để mai này
Một chút tia hi vọng
HAI TRÁI TIM CÔI
Rung nhịp
Cùng thời gian
Không bị lỗi lần nào...

23.3.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:37 pm

EM VÀ NGƯỜI ẤY

Em đau
Người ấy cũng đau
Khát khao chi bấy
Cho sầu bông hoa
Em rằng
Một chút lệ sa
Thế còn người ấy
Mặn mà nhân gian
Cả hai
Chung chuyến tầu tàn
Em và người ấy
Bẽ bàng chữ yêu

23.3.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:37 pm

HƯƠNG CAU MÃI NHỚ

Hạ sang người ấy sẽ về
Cùng anh dạo bước dốc đê bờ kè
Bàn chân được sóng vuốt ve
Hàng phi lao lại đam mê tỏ tình
Thịnh Long nước biển đang xanh
Gió vi vút thổi ngọt lành Hương Cau
Thơ tình ấm áp từng câu
Mơn man tóc xoã mái đầu chụm nghiêng
Bên nhau duyên lại thắm duyên
Thời gian sẽ trải nỗi niềm hai ta
Bây giờ chưa hết tháng ba
Hẹn anh gặp lại khi hoa phượng hồng
Chút tình gởi tới Thịnh Long
Hương Cau mãi nhớ trong lòng chẳng phai…

26.3.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:38 pm

MẤT ÁO

Trời hỡi đâu rồi chiếc áo đen
Chắc là ai đó muốn làm quen
Trót cầm quên hỏi tìm không thấy
Bác Quách hôm nay được bữa phiền...

Định cầm chiếc áo để dò tin
Giữ mãi không ai thỉnh bỗng phiền
Ngơ ngẩn người tìm không thấy áo
Vẩn vơ kẻ nhặt chẳng còn ghiền...

2.4.2017. TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:39 pm

Cà Phê - Thi Quán - Mai Hương.

Khai trương Thi Quán không về
Chẳng quên hương vị Cà Phê đậm đà
Nhớ vườn Thượng Uyển ngàn hoa
Thương người chủ quán mặn mà Mai Hương…

6.4.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:39 pm

CÀ PHÊ- THI QUÁN

Sớm mai thưởng thức ly cà phê
Pha với tiếng thơ của gió quê
Ngào ngạt quyện hoà ai dám chê
Cà Phê Thi Quán hãy mau về.

6.4.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:40 pm

ĐÊM KHÔNG NGỦ NGHE NỖI ĐỜI TRỐNG TRẢI


Chẳng có anh nên đêm thành hoang hoải
Biết lấy gì san sẻ nỗi đầy vơi
Trằn trọc hoài muốn nhắm mắt chút thôi
Sao khó vậy thời gian trôi thật chậm...

Có lẽ nào anh buồn rồi lại giận
Khoảng cách xa em không biết thế nào
Im lặng rồi mà trong dạ nao nao
Đôi con mắt cứ trơ hoài không nhắm

Đằng xa ơi có biết ta buồn lắm
Chút bâng quơ sao lại để dỗi hờn
Bảo thôi mà nhưng lệ lại cứ tuôn
Dạ rưng rưng thấy nỗi mình khắc khoải

Chừng mực rồi cũng không cho là phải
So tính gì chữ trọng hay chữ khinh
Cái phôi phai nhợt nhạt chẳng phải tình
Đêm không ngủ nghe nỗi đời trống trải...

9.4.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:40 pm

CHỚ HOÀI NHỚ LÂU

Bởi chưng chân bước quá đà
Vội vàng dừng lại ...thế mà chẳng tin
Thôi đành chuộc lỗi lặng im
Để cho nghẹn thở...con tim cồn cào
Bao chiều hồn dạ nao nao
Bao đêm con mắt cứ thao thức chờ
Nhưng rồi vẫn thấy bơ vơ
Ai đem lũ xả lên bờ tương tư
Biết đâu mình bị chối từ
Biết đâu chuyện ấy ậm ừ chẳng quên
Biết đâu nỗi chất chồng niềm
Biết đâu ray rứt khi đêm trở về
Chán chường mệt mỏi ủ ê
Vô tình một chút chữ thề nhạt phai
Gửi tâm tư đến cùng ai
Cảm thông bỏ quá chớ hoài nhớ lâu...

10.4.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:41 pm

MÃI DẤU YÊU

Dầu ngàn trùng xa xôi cách trở
Trái tim nồng ta vẫn hướng về nhau
Cứ đam mê như cái thuở ban đầu
Và có thể cũng thẫn thờ lặng lẽ

Những khoảng trống nỗi buồn dâng quạnh quẽ
Đâu nghĩ rằng người ta sẽ cùng ai
Luôn tin nhau trong những tháng năm dài
Niềm tin xoá những phút giây cô lẻ

Câu thề hẹn thời ta còn son trẻ
Tóc phai mầu vẫn ước đón và đưa
Dẫu chân xưa... giờ ướm thử không vừa
Tình in đậm trong tim người yêu dấu.

28.4.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:41 pm

BẾN TIÊU TƯƠNG

Bóng chiều chạng vạng bến Tiêu Tương
Lữ khách dừng chân cuối chặng đường
Văng vẳng từ xa vi vút sáo
Ru hồn nhè nhẹ khúc văn chương.

30.4.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:42 pm

CỎ NỒNG?

Cỏ nồng liệu có thật êm
Để cho thu lướt qua thềm buông sương
Khát nhau chi để vấn vương
Tơ tình ngắt quãng giữa đường rối bong

Nỗi đau thừa thãi trong lòng
Nghe như gió cắt ngày đông réo gào
Đêm dài cho dạ nôn nao
Ngóng tìm một ánh sáng sao xa vời

Mênh mang tiếng dế chơi vơi
Ngoảnh nhìn phía ấy cuộc đời hư vô
Cỏ nồng ơi biết bao giờ
Dịu dàng ngả tựa như bờ vai êm.

30.4.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:42 pm

XUÂN ĐỪNG BỎ ĐI

Xuân ơi đừng có bỏ đi
Tình còn phơi phới xuân thì đấy thôi
Xuân xanh xanh mãi cho đời
Xuân đừng kéo ngộ thành người cổ xưa
Kệ thây năm tháng đòng đưa
Còn ta cứ mãi như vừa…đương xuân…

1.5.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:43 pm

MONG MANH

Vấn vương thêm chẳng khó gì
Nhưng mà thôi nhé không vì luỵ nhau
Ngày xưa đã lỡ miếng trầu
Bây giờ sao khứa vết sâu nhường này
Đã từng thả đắm lượm say
Gieo bao chữ hận để cày con tim
Quên đi đừng nhớ để tìm
Như chưa từng biết hãy im lặng dừng
Ngó lơ theo kiểu dửng dưng
Diết da một chút chớ mừng sau lưng
Suối kia dòng chảy cũng ngừng
Còn đâu tinh khiết cất chưng đợi chờ
Tỉnh đi thôi chớ mộng mơ
Chuyện đời ai học chữ ngờ mà trông

Đôi khi lòng vẫn nặng lòng
Khát khao ước vọng bóng hồng mong manh.

3.5.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:43 pm

CHIỀU VỀ

Chiều về
Cây lá lao xao
Cánh chim rời rã
Nghiêng chao cõi lòng
Một vùng mây
Cứ thong dong
Nắng đi vô định
Ai mong xoá sầu.

Ve ran
Lòng hạ càng đau
Phượng hồng hồng đượm
Sắc màu chiều hôm
Vạt dưa
Ngóng chút gió nồm
Tràn đong vị ngọt
Thoảng thơm nét cười.

Mướp vàng
Đang trổ hoa tươi
Bằng lăng tím
Một góc trời dịu êm
Tình nồng
Câu hát ngọt mềm
Chiều về
Réo rắt
Gọi thêm
Sáo diều…

6.5.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:40 pm

LỜI THƠ AI ĐẬU XUỐNG THỀM NGÀY XƯA

Bất ngờ gặp lại câu thơ
Của người ấy để lại mơ mộng lòng
Vẫn là nhớ vẫn là mong
Bao nhiêu kỉ niệm đem hong mối tình
Ngày xưa cái tuổi đang xanh
Ngại ngần đâu dám xưng anh để mà…

Thế rồi xa… thế rồi xa
Người đi phương ấy để ta phương này
Vẫn mơ hơi ấm bàn tay
Nhớ nhung giọt nước mắt cay hẹn hò
Xa xôi tin vắng như tờ
Đêm buông lại ước có bờ vai êm

Sương sa rối vạt cỏ mềm
Lời thơ ai đậu xuống thềm ngày xưa.

7.5.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:41 pm

HOA TƯỜNG VI

Cám ơn một khóm tường vi
Ấm bờ môi ngọt thầm thì dấu yêu
Ánh dương rực rỡ hết chiều
Trao nhau tất cả mọi điều nhớ mong

11.5.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:42 pm

MAI QUẾ

Rực rỡ khoe mình trong nắng mai
Giấu đi những nét đã nhoà phai
Chỉ còn tươi rói màu xuân trẻ.
Em cứ rạng ngời trong mắt ai.

11.5.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:42 pm

TẠ TỪ

Bấy lâu gửi gắm nỗi niềm
Giờ đây chia rẽ nợ duyên phũ phàng
Bởi đâu có chuyện trái ngang
Mối tình vạn kỉ lỡ làng rồi ư
Gói vào đây cái ưu tư
Nhẹ không hai tiếng ta từ biệt nhau
Nghe sao chua xót rĩ rầu
Con đường phía trước một mầu chát chua
Hết rồi ai đón ai đưa
Còn đâu sẻ gió chia mưa những ngày
Hết rồi...hết những đắm say
Hết rồi bên ấy...bên này mình ta
Nghẹn lòng chẳng dám nói ra
Bao nhiêu đắng đót thế mà từ li
Thênh thang người đã bước đi
Đồng hành cùng với thầm thì sắc xuân
Mình em...bao nỗi ngại ngần
Mịt mờ u tối âm thầm mình em
Thẫn thờ ngóng đợi bao đêm
Cô đơn tiếng dế bên thềm nỉ non
Ước ao cái thuở chân son
Bây giờ ao ước có còn là bao
Như con thuyền đã văng sào
Sóng to gió cả chênh chao lòng đò
Thôi thì...giũ mối tơ vò
Đêm đêm lần lại để cho bớt buồn...

Người đi thanh thản tâm hồn
Mình em vượt bể trèo non một mình...

12.5.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:43 pm

Chia một nỗi niềm

Số kiếp người ta cũng bởi trời
Thân như chiếc lá tả tơi rơi
Lìa cành bỏ cội thân tan tác
Những ước làm sao được đổi đời

Bươn trải bao ngày cũng đã qua
Cuộc đời giờ chắc thịt săn da
Không còn xuân trẻ như ngày cũ
Nhưng vẫn bền dai vẫn mặn mà

Trải lòng chia sẻ mọi tâm tư
Dẫu có bao nhiêu chuyện bấy giờ
Cũng chẳng thể quên tình nghĩa cũ
Chuỗi dài bão tố với thoi đưa

Nhớ đêm trăng sáng đứng ngoài hiên
Chia sẻ cùng ai mọi nỗi niềm
Cha mẹ yếu đau nhà khốn khó
Mong rằng vượt hết nỗi truân chuyên

Sự nghiệp công danh ngẫm thấy đau
Bao nhiêu mơ ước bỏ đằng sau
Mù mịt tương lai tăm tối quá
Chỉ muốn xua tan mọi nỗi sầu

Mái tóc giờ đây đã thấm sương
Đôi dòng lệ đắng vẫn còn vương
Cảnh đời heo hắt càng heo hắt
Tịch mịch canh khuya luống mộng trường

Thôi nhé người ơi chớ có buồn
Kệ đời nắng đổ với mưa tuôn
Chữ tình vạn kỉ ta còn nhớ
Chia sẻ cho nhau mãi mãi luôn…

                    15.5.2017 Thi Hoàng
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:43 pm

HƯƠNG CÀ PHÊ

Ngập tràn hoa ắp tiếng cười
Hương cà phê cứ gọi mời thi nhân
Về đây chớ có ngại ngần
Ngọt ngào ấm áp tình thân đượm nồng
Sớm mai tia nắng tinh trong
Soi vào gương mặt ửng hồng quán ai
Tình thơ tình bạn nào phai
CÀ PHÊ – THI QUÁN nối dài khát khao.

18.5.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:44 pm

TA MANG THEO VỀ MỘT CHÚT...

Phần em một quả xoài chua
Một ly đen đắng cho vừa đường thôi
Dành em chút xíu khoảng trời
Để em một nửa nụ cười giòn tan
Còn bao nhiêu hẵng sẻ san
Cho người ngồi cạnh cùng bàn hôm qua...
Chút thôi hương vị làm quà
Câu thơ tình mãi đậm đà lòng nhau
Nhớ còn người sẽ đến sau
Góc trời rụng trắng hoa cau dịu dàng...
Rồi thì đò đã sang ngang
Ấm nồng ta cũng sẽ mang theo về...

19.5.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:44 pm

"Em là một góc bình yên
Cho thuyền tình chị về bên bến chiều"

                                          MH

GÓC BÌNH YÊN

Góc bình yên mãi bình yên
Để cho chị hết ưu phiền lo âu
Qua sông nào sợ nước sâu
Tình thơ vẫn nối nhịp cầu keo sơn
Bến chiều chẳng ngại hoàng hôn
Cà Phê - Thi Quán lại rôm tiếng cười
Hoa đang thắm nắng còn tươi
Tình em nghĩa chị vẹn mười chữ thương...

22.5.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:45 pm

ĐỪNG GỌI TÊN EM

Đừng gọi tên em giữa biển vàng
Mênh mông gió lộng chuyến đò ngang
Chia tay...chẳng thể chia sao được
Chữ nghĩa ấm lành đã trót mang.

Đừng gọi tên em lúc cuối chiều
Để hồn hoang hoải chút cô liêu
Hoàng hôn nhuộm thẫm miền mơ tưởng
Đã mất em rồi đã hết yêu...

Đừng gọi tên em ở ngõ tàn
Cuộc cờ xưa cũ đã đang tan
Vũng lầy khó rút làm sao rút
Khuất tất tình nhau thật bẽ bàng.

23.5.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:46 pm

CÙNG ANH

Quen nhau đừng tính tháng ngày
Chớ rằng nói chuyện rủi may bao giờ
Dẫu đôi khi có vẩn vơ
Nhưng không hoang hoải hững hờ xa nhau

Cùng anh chia sớt nỗi sầu
Xua đi tăm tối rũ mầu xót xa
Lung linh tựa ánh trăng ngà
Soi cho thật rõ hai ta chung đường

Quên đi héo hắt cô đơn
Trong veo khúc nhạc cung đờn tương lai
Gọi bình mình giục sớm mai
Hoa xuân bừng nở dặm dài toả thơm

Vững tin một cánh tay ôm
Xua đi nỗi sợ hoàng hôn bóng chiều
Trao nhau một trái tim yêu
Một câu thơ với bao điều trắng trong

Bởi thương nên mãi dặn lòng
Dù cho cách núi cách sông chẳng nề
Nơi thương ta chọn làm quê
Bắc nam đâu quản đi về ngược xuôi

Ước nguyền nhớ mãi khôn nguôi
Non thề, biển hẹn đầy vơi đá vàng
Cùng nhau vượt chuyến đò ngang
Giữ cho trọn nghĩa thiếp chàng trăm năm

Đẹp như một ánh trăng rằm
“ Sông dài cá lội biệt tăm” ngại gì
Con thuyền êm ả trôi đi
Mối tình vạn kỉ ta thì thành duyên…

23.5.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:46 pm

LẤY CỚ

Lấy cớ đi rửa chân
Rồi lại cứ lần khân
Đợi ai cùng xuống bến
Khoả chân cho thật nhiều
Chờ thềm đá xanh rêu
Vờ trượt chân được ngã
Cả hai cùng vội vã
Quờ môi cùng nghiêng nhau…

23.5.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:47 pm

CÀ PHÊ THI QUÁN II

Nho nhỏ xinh xinh một khoảng trời
Cà phê – Thi quán chủ xinh tươi
Lung linh rực rỡ hoa đèn sách
Gặp gỡ thi nhân thoả ý đời.

25.5.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:47 pm

Thành Cổ

Thời máu lửa nơi đây là cửa tử
Thấm vạn lần xương thịt đồng đội ơi
Để bây giờ hoa lá mãi xanh tươi
Cứ bất tử như chưa hề cửa tử…

25.5.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:48 pm

TINH KHÔI

Ta nhớ mãi lần đầu gặp gỡ
Ngại ngùng vì cách trở xa xôi
Cớ chi lại để lẻ loi
Cầm bằng gộp lại cho lời thơ đan

Theo ngày tháng chúng mình cùng biết
Tấm lòng thành tha thiết gởi trao
Biển kia dậy sóng ba đào
Thuyền nan vẫn vững tay sào bơi ngang

Dòng sông thương đôi bờ lặng lẽ
Cứ âm thầm chia sẻ đầy vơi
Thầm thì nhắn gởi bao lời
Mối tình vạn kỉ suốt đời mang theo

Có đôi lúc thâm trầm sâu lắng
Để trang thơ lại vắng lời hồng
Biết là ai có nhớ không
Sóng xô gió dạt bão giông não nề.

Áng phù vân vẫn trôi mê mải
Trên đường đời trễ nải lo âu
Bể còn biết được nông sâu
Lòng người trăm nẻo biết đâu mà ngờ

Chút đắn đo muốn rời bể cả
Để cõi lòng thư thả bình yên
Bến xưa vẫn đợi chờ thuyền
Cớ gì lại tách nợ duyên cho sầu

Chiều lá đổ con đường còn đó
Xin anh đừng ngờ có ngờ không
Thuyền em vẫn hướng theo dòng
Tinh khôi trinh bạch như vầng trăng xanh...

26.5.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:48 pm

Nỗi niềm nàng Bân

Lề mề như thể nàng Bân
Áo đan ba tháng chẳng cần nữa đâu
Cất đi dành để mùa sau
Ông trời thương hại đổ màu tái tê.

“Vắng nhà bốn buổi nay về
Nàng đưa áo mặc chỉnh tề đẹp sao
Dọc vừa ngang khít màu đào
Vest này tôn nét thanh cao tuyệt vời
Cảm ơn nhiều lắm nàng ơi
Dù chậm nhưng dạ sáng ngời yêu thương”

Chàng vui “áo gấm xông hương”
Còn đâu lòng dạ vấn vương áo nàng
Giấu thôi kẻo lại bẽ bàng
Ngậm ngùi một chút khẽ khàng đợi đông
Đầu năm may áo cho chồng
Áo không dùng đến nàng giông. Thật buồn.

28.5.2017  TH&ĐN
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:48 pm

SỐT RUỘT

Tự nhiên người bỏ đi đâu
Để ta chờ nát nỗi sầu rụng rơi
Phương nào tình có lả lơi
Để cho góc nhỏ cuối trời gỉ han...

28.5.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:49 pm

SẮT SON

Em chờ, tóc tuổi pha sương
Cớ chi người cứ đường trường xa xôi
Ước thề kia chẳng phai lời
Chân chim đậu lại mắt người ở quê

Xót xa xin hãy quên thề
Bởi giờ tiên tổ cõi mê đã tròn
Tuổi em vẫn trẻ xuân son
Xin buông lời ước để còn vu quy.


Cám ơn câu nói từ ly
Lời xưa đã khắc chuyện gì lại buông
Tình mình chữ nghĩa đầy khuôn
Cõi xa xăm chớ có buồn phận em.

Thật lòng thương thật lòng thèm
Thấy em hạnh phúc mới êm vĩnh hằng
Xin em đừng có như trăng
Suốt đời cô quạnh cực chằng cõi băng.

2.6.2017 TH&ĐN
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:49 pm

TÌNH THƠ

Giao lưu chia sẻ bấy lâu nay
Cảm nhận như là tay nắm tay
Tâm sự nhỏ to cùng quý trọng
Cho vơi suy nghĩ những ngày này

Một bông hoa nở cũng lây vui
Thơm thảo như mùi cơm nếp xôi
Gửi đến cho nhau cùng tận hưởng
Đời thêm tiếng hát với câu cười

Nỗi buồn gói lại để mau quên
Tìm được niềm vui nhân gấp lên
Khoảng cách xa xôi tình vẫn ấm
Vén vun cho khéo chữ xui hên

Kệ người đưa đẩy chuyện hai ta
Tình nghĩa trước sau mãi mặn mà
Tĩnh tại cho vần thơ thắm rỡ
An nhiên mình viết được không là?

Biết rằng đôi lúc cũng lên cơn
Ấm ức bao nhiêu nỗi giận hờn
Những kẻ bầy hầy tâm dạ tối
Chấp chi lời lẽ bọn cầy non

Đắng đót bao lần lòng vẫn son
Mưa tuôn gió thổi quyết không mòn
Vững tâm chắc dạ vì tin tưởng
Đâu để cây đời chịu héo hon

Vần thơ ấm áp bởi tin yêu
Như gió với mây níu mỗi chiều
Dạo gót ung dung tâm thoáng đãng
Quên đi những lúc cảnh cô liêu…

9.6.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:50 pm

TẠ TỪ

Dạ thôi đã trót nhạt phai
Níu nhau chi nữa nỉ nài khó thêm
Đặng thương sao chẳng dịu êm
Rối hoài câu chữ nghe thèm chia tay.

Ngỡ tình kia thật đắm say
Dè đâu gặp ớt để cay lòng gừng
Bây chừ chuyện hoá người dưng
Thì xin anh hãy quay lưng...để mà.

17.6.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:50 pm

CẤT KĨ

Người buồn em có vui đâu
Vì thơ sao lại gieo sầu trồng cay
Ngỡ rằng từ bấy đến nay
Chuyện hai người đã thổi bay...vậy mà
Bỗng dưng em lại bị la
Không thương chồng nữa...hết là "chim uyên"
Thôi đành trả nợ xoá duyên
Còn gì gói ghém cất liền thật thôi...

18.6.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:51 pm

VUI

Cứ mạnh khoẻ để ngao du sơn thuỷ
Dắt nhau đi hoan hỷ hết tháng ngày
Vãn cảnh chùa ta niệm phật ăn chay
Tâm thanh thản sức dẻo dai bền vững.

15.6.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:51 pm

CHÙM THƠ 4 DÒNG

1.Mược người hàm nỗi chi than
Yêu - ghen ta cứ thả tràn cung mây
Ghen - yêu thật đắm thật say
Em nào đâu có nọ này chi đâu,
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:52 pm

Hương Quê

Thi Quán đây này ai chẳng mê
Cà Phê thơm ngát bởi tình quê
Lung linh rực rỡ hương lan toả
Đằm thắm yêu thương lại gọi về

Qua sông thao thiết một triền đê
Bình lặng an nhiên cạnh Liễu Đề
Ai đến mời vô cùng thưởng ngoạn
Khu vườn thượng uyển ngát hương quê.

22.6.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:52 pm

2.Hoá ra là bậu diễn tuồng
Để cho người khác ngỡ cuồng nên si
Ngậm ngùi ơi biết nói chi
Thật hay không thật biết vì nhau đây.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:52 pm

3.Nếu mà anh thấy buồn rầu
Xin anh hãy nhớ nguyện cầu cho em
Để lòng mãi được bình yên
Vứt đi mọi thứ hờn ghen trên đời....
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:53 pm

4.Lên non em cũng đã từng
Bây giờ xuống bể ngại ngùng chi đây
Nơi nào tình đắm nghĩa say
Thì ta sẽ tới nắm tay ngại gì...
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:53 pm

5. Cớ chi mà cứ phải ghen
Em đi là để kiếm thêm chút tình
Thơ vui là hoạ là bình
Vậy mà anh lại ghen hình giận mơ...
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:53 pm

6.Em đang trông đứng trông ngồi
Một hai ba bốn năm hồi hỡi anh
Sang sông thuyền sẽ tròng trành
Bởi cơn ghen cứ đành hanh...sợ mà
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:54 pm

7.Xa xôi cách trở đoạn trường
Nhưng thuyền vẫn nhớ về phương bến bờ
Mai cùng  với chốn mộng mơ
Đợi người năm cũ câu thơ nuột nà.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:54 pm

VÌ SAO

Ngại ngùng khi mở trang thơ
Bao nhiêu câu chữ mộng mơ mỗi chiều
Cho đi cũng thật là nhiều
Nhưng rồi nhận lại toàn điều đắng cay

Một thời tay ấm trong tay
Sẻ san nhau cả tháng ngày buồn vui
Giờ đây mọi sự đã rồi
Hai ta đành phải chia đôi con đường

Giấc mơ hoa chẳng còn vương
Anh và em đã hết thương thật buồn
Ghé trang thơ giọt lệ tuôn
Biết ai thấu hiểu ngọn nguồn vì sao?

25.6.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:55 pm

Vẫn còn

Vẫn còn em của ngày xưa
Cái thời áo trắng em chưa biết gì

Vẫn còn em chút thầm thì
Bến mơ mộng ấy ta đi ngược chiều

Vẫn còn em tuổi chớm yêu
Ngày đông gió thổi khăn điều anh say

Vẫn còn em ấm bàn tay
Bông hoa người tặng hương bay nhẹ nhàng

Vẫn còn em chút dịu dàng
Cho ai ao ước mơ màng tuổi xanh

Vẫn còn em bến an lành
Em đâu hờ hững cho mành sương buông...

25.6.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:55 pm

Em đâu có nói

Em đâu có nói sẽ xa anh
Để chuyện hai ta phải đoạn đành
Dạo phố khi nào anh có thấy
Chắc vì đang giận cứ nhìn quanh

Đã hứa rằng em sẽ đợi chờ
Cùng nhau tô dẹp cả vườn mơ
Giận hờn chi để tình phai nhạt
Anh để cho người đến nhận vơ

Chắc chắn đôi ta ở cạnh nhau
Cho dù mưa nắng có phai màu
Đò quen bến lạ cho qua nhé
Vui vẻ chúng mình quên khổ đau.

29.6.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:56 pm

Em đâu có hỏi

Biển hay sông em đều không thấy thích
Bởi mênh mang sâu thẳm thật khó dò
Biết làm sao em chẳng đủ sức đo
Nên cả biển với sông đều ái ngại

Nước xanh trong nhưng bờ đau khắc khoải
Như con người gây trở ngại cho nhau
Gieo nghi ngờ oán thán để thêm sầu
Chốn bình yên chẳng khi nào yên ổn

Bởi ít hiểu cho nên đành phải trốn
Giữ lặng im cho cuộc sống hoà bình
Biết cảm thông trân trọng chữ nghĩa tình
Em không hỏi...nhưng lòng em luôn nhớ...

20.6.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:56 pm

TÌNH VỜ

Bao lần hò hẹn bên cầu
Thướt tha dáng liễu một màu soi gương
Nếu mà anh thật lòng thương
Trầu vàng cau nõn một phương cùng về

Thẩn thơ hẹn gặp bến mê
Tình vờ nhưng cũng nỏ chê khi nào
Bao nhiêu người thích đều vào
Ngẩn ngơ như giấc chiêm bao vội tàn

Tình vờ nhưng rất dịu dàng
Nỡ như cầm sắt đá vàng đắm say
Nhớ thương đắm đuối bấy nay
Hẹn hò nhau để có ngày nên duyên.

1.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:56 pm

TÌNH CỜ

Tình cờ gặp lại trang thơ
Tình cờ hôm ấy mình mơ thấy chàng
Tình cờ gặp chút nắng vàng
Tình cờ bến mộng thuyền sang nhẹ chèo

Tình cờ câu chữ đuổi đeo
Tình cờ ý tứ chẳng nghèo nghĩa nhân
Tình cờ ta có bạn thân
Tình cờ tri kỉ tri âm trọn ngày

Tình cờ ta lại đắm say
Tình cờ kết nối chuyện hay chăng là
Tình cờ vừa mới hôm qua
Tình cờ có ánh trăng ngà soi chung

Tình cờ ta lại trùng phùng
Tình cờ mình cũng đã từng quen nhau
Vần thơ vừa viết chưa lâu
Gửi thương gửi nhớ vơi sầu đầy vui…

1.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:57 pm

XƯA

Dòng xưa vẫn chảy về xa
Sóng xưa mãi mãi ngân nga với bờ
Bến xưa một thoáng ngẩn ngơ
Trăng xưa nay chẳng hững hờ như xưa

Hợp tan là chuyện nắng mưa
Để bao người cũ như vừa mới đi…

1.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:57 pm

NGÀY XƯA

Tưởng là rũ được chuyện xưa
Răm cay cải đắng gió đưa về trời
Thế mà chẳng chịu buông lơi
Để cho ta vẫn nhớ người NGÀY XƯA.

2.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:57 pm

Trở về mảnh đất cũ

Dĩ vãng đầy niềm đau
Nên muốn bước qua mau
Chẳng có gì muốn nói
Nên có lạ gì đâu

Biết là trái tim đau
Và hồn ai rũ sầu
Thời gian dài ngán ngẫm
Còn gì mà nhớ nhau

Trở về mảnh đất cũ
Nhưng đời mòn ủ rũ
Đâu quên chuyện ngày qua
Mái nhà xưa rêu phủ…

1.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeMon Jan 25, 2021 9:58 pm

SAO QUÊN

Đi qua muốn ghé vào thăm
Tình cờ thôi cứ âm thầm đợi trông
Nhưng mà chốn ấy trống không
Thơ ơi có lúc buồn lòng đợi ai
Biết rằng...chữ ấy nhạt phai
Mà sao lại cứ khứa hoài tim ta...

2.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeTue Jan 26, 2021 9:32 pm

CỐ NHÂN

Cố nhân là bạn thâm giao
Cùng chung nhau chén rượu đào bấy nay
Cố nhân chia sớt sầu này
Muộn phiền ảo não quắt quay chẳng nề
Cố nhân chung bước ta về
Gặp ghềnh trắc trở lầm mê một thời
Cố nhân gắn bó chẳng rời
Cho nên dẫu muộn vẫn vời cố nhân.

2.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeTue Jan 26, 2021 9:33 pm

Em vẫn là em

Em vẫn là em cái thuở xưa
Vẫn mong được kẻ đón người đưa
Không hờn chẳng giận khi ai đó
Cứ hỏi em hoài: hết ghét chưa?

Em đã là em…đã đợi chờ
Tin lời hẹn ước thật ngu ngơ
Dẫu cho khoảng lặng luôn im lặng
Đành gởi lòng mình vào ý thơ

Mãi rồi em mãi rất bình thường
Cách trở muôn trùng gặp tuyết sương
Cách bến xa thuyền lòng chẳng đặng
Gió gào mưa tãi…khổ tương đương

Nhưng vẫn là em chẳng hững hờ
Gieo vần tìm ý góp vào thơ
Nối liền nam bắc tình tha thiết
Rành rẽ công minh chẳng mập mờ.

3.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitimeTue Jan 26, 2021 9:33 pm

CHẲNG PHẢI CỦA RIÊNG

Sao anh lại nhận của riêng
Nụ cười là một nét duyên trời dành
Trao nhau cho thắm nghĩa tình
Làm sao mất được phần mình phần ta
Anh ơi xin nhớ này nha
Nụ cười chẳng phải riêng nhà mình đâu.

5.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 3 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20  Next
 Similar topics
-
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trăng Hoàng Liên xuống phố
» Sao lại làm ngơ
» KHÔNG CÓ EM

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Hoàng Liên Sơn :: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn-
Chuyển đến