Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 

 Trang Thơ Hoàng Liên Sơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 11 ... 20  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeThu Jan 14, 2021 9:52 pm

Đông về

Chiều nay gió bấc mưa phùn
Bước chân quạnh quẽ tâm hồn bơ vơ
Còn kia lay lắt hững hờ
Lá vàng cuối vụ đang chờ rã thân
Chờ nhau một chút tần ngần
Khát khao lộc thắm ngày xuân mãi cười
Đông về...khô héo nỗi đời
Còn không ánh mắt của người đợi ta
Xám chiều mây cũng ngại sa
Nỗi niềm một thuở...như là hư vô...

8.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeThu Jan 14, 2021 9:53 pm

Lang thang

Khó ngủ cho nên cứ thẫn thờ
Lang thang trang nét để xem thơ
"Làm sao" câu hỏi nghe day dứt
Chờ đợi một lần ghé bến mơ...

Bến này bình lặng...ghé vào đây
Để nỗi nhớ thương vơi lại đầy
Thức trắng canh trường xin góp lại
Cho em được sưởi ấm bàn tay

Nhớ em xin hãy ngắm vầng mây
Một chút chiều xưa từng đắm say
Trái đất ngàn năm tròn trịa lắm
Gặp nhau chia sẻ nỗi niềm này.

Lang thang vẫn nhớ chút men nồng
Đến hẹn  trở về với bến sông
Đợi nhé người xưa đừng bỏ bến
Mộng mơ xin giữ mãi trong lòng...

9.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeThu Jan 14, 2021 9:53 pm

Người chèo đò

Đò đầy khách đã sang sông
Nơi đây còn lại tấm lòng người đưa
Gieo neo tính mấy cho vừa
Thầy cô đâu quản sớm trưa nhọc nhằn
Đôi vai gánh dẫu nặng oằn
Lương tâm vẫn tựa trăng rằm trung thu...

9.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeThu Jan 14, 2021 9:54 pm

Người chèo đò

Tặng các đồng nghiệp thân yêu của tôi

Đò đầy khách đã sang sông
Nơi đây còn lại tấm lòng người đưa
Gieo neo tính mấy cho vừa
Thầy cô đâu quản sớm trưa nhọc nhằn
Đôi vai gánh dẫu nặng oằn
Lương tâm vẫn tựa trăng rằm trung thu...

Xoá tan giông tố mây mù
Cho con ngắm mặt nước hồ trong veo
Chẳng khi nào thấy mình nghèo
Dù lương đuổi giá khó theo vẫn cười
Ươm hoa tưới nụ...trồng người
Gian nan vẫn rạng rỡ đời trò yêu

Bổng bay như những cánh diều
Công ơn dạy dỗ bao nhiêu tháng ngày
Vui trò chăm chỉ mê say
Thương trò vất vả đưa tay đỡ đần
Tình thầy cô đậm nghĩa ân
Nâng cho vạn nẻo đường xuân thắm mùa.

12.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeThu Jan 14, 2021 9:54 pm

RỒI THÌ

Rồi thì gió cũng sẽ qua
Rồi thì cũng đến lúc hoa phải tàn
Niềm tin rồi cũng tiêu tan
Chỉ còn lại chút bẽ bàng mà thôi...

12.11. 2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeThu Jan 14, 2021 9:55 pm

SỰ CỐ

Đôi khi "sự cố" diễn ra
Ở ngoài ý muốn ai đà biết cho
Trở trăn suy nghĩ âu lo
Chuyện thường tình ấy biết dò ở đâu
Niềm tin chôn chặt đào sâu
Chớ lung lay gốc chớ rầu cội xanh
Vẫn tin có ngọn gió lành
Có hoa thơm để anh dành...phần em
Nẻo về chân bước nhẹ tênh
Quên đi "sự cố" hai mình vẫn vui.

13.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 7:59 pm

TUỔI GIÀ

Chẳng cần bầu rượu túi thơ
Tuổi già đây vẫn mộng mơ với đời
Dẻo chân bước miệng tươi cười
Tuổi già đây thách mấy người bằng ta
Nay đi gần mai tới xa
Tuổi già đây dám trốn nhà trèo non
Trèo cao chân ngỡ còn son
Tuổi già đây vẫn cứ giòn nét xuân...

17.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 7:59 pm

Tình thừa

Bóng hồng ơi bỏ đi đâu
Để chiều hoang lạnh âu sầu tim ai
Kỉ niệm vương vấn phố dài
Lẻ loi đợi bạn ngóng hoài chiều đông

Tiếc rằng em đã theo chồng
Nên ta hoá đá lạnh lùng bơ vơ
Hàng cây xưa cũng ngẩn ngơ
Mưa xiên chéo hạt gió vờ bỏ quên

Trách rằng tại cái phận duyên
Cho ta gánh cả nỗi niềm ngày xưa
Chiều đông người cũng lưa thưa
Còn không một chút tình thừa…còn không?

18.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:02 pm

TRỞ VỀ

Trở về kí ức ngày xưa
Bình yên như thuở ngày chưa gập ghềnh
Vẫn còn nguyên chữ an lành
Quên đi tất cả chênh vênh đường đời...

Người ấy ngược ta thì xuôi
Dẫu còn hai chữ rối bời bấy nay
Trở về rũ mọi đắng cay
Để cho mình lại đắm say ngọt ngào...

Ngày đông lạnh 25.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:02 pm

CẢM ĐÔNG

“Đông về” để lắm chữ ''ung”
Sợ trăng quên cả thuỷ “chung” hẹn thề
Sương “chùng” võng ướt mặt đê
“Lung bung” tiếng vạc dội về không "trung"

27.11.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:03 pm

AI XOÁ ĐƯỢC

Chân trời góc bể có hay
Rằng em nuốt đắng ngậm cay bao lần
Khi xưa trót vỡ cung đàn
Là khi lỡ bước sang ngang phụ người
Phụ tình tình phụ lại thôi
Đường nhân duyên đã chia đôi. Trách gì
Cúi đầu lầm lũi bước đi
Màu hoàng hôn tím trả về khúc quên
Còn đâu ao ước bình yên
Còn đâu chữ nợ chữ duyên mà chờ
Bóng ai đổ xuống hững hờ
Tim ai xoá được dấu mờ chữ yêu…

1.12.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:03 pm

KHUYA

Chợt nghe tê nhói con tim
Vẳng đâu hỡi cái im lìm canh khuya
Vẫn là một chút não nề
Vẫn là một chút đầm đìa lệ rơi
Vẫn là một chút chơi vơi
Làm sao quên được nỗi đời đắng cay...

Lặng im sao cứ tràn đầy
Mình đâu có khóc tại ngày...thức KHUYA.

5.12.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:04 pm

Chia Tay

Gặp nhau ở đất Thái Bình
Chia tay lưu luyến giữa mình với ta
Dẫu là ngả rẽ làm ba
Tình thâm bền chặt vẫn là anh em…

Ninh Bình Nam Định thân quen
Hoà Bình kề cận nên duyên đất trời…

12.12.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:04 pm

Chiều đông ở nghĩa trang liệt sỹ

Sương buông trắng cả cánh đồng
Đợi anh đợi mãi sao không thấy về
Cỏ may chín rạt sườn đê
Chiều treo cái ánh trăng thề hoàng hôn
Bưởi vàng mọng ngát đầu thôn
Nét cười ngày cũ có còn rói tươi
Đường xưa mãi vắng bóng người
Những hàng bia mộ còn ngời sắc xuân
Khói nhang sao cứ tần ngần
Chiều đông heo hắt bước chân ngại về...

21.12.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:05 pm

Giáng Sinh

Giáng sinh thui thủi một mình
Chẳng cây thông chẳng lung linh ánh đèn
Gửi vào vơ vẩn bóng đêm
Một câu thơ cũ ướt nhoèn lệ cô...

24.12.2016.TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:05 pm

Nhà quê ra phố

Nhà quê ra phố ngại ngùng
Thấy cây thông giả mà mừng tụt râu
Noel qua đã một chầu
Bữa nay mình mới rung câu giũ chà...

26.12.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:06 pm

LUNG LAY

Chưa trao...đừng gửi hỡi người
Trăm năm cái chuyện nực cười đời ai
Trùng phùng cứ ngỡ chẳng phai
Đâu dè giếng đục...ôi hoài đoạn dây
Sợi tơ hồng...đón heo may
Vòng đời gặp cái LUNG LAY ngã nhào...

27.12.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:07 pm

CỤC NỢ....

Hoá ra là cái "cục nợ"
Làm tội thân ông lão này
Thơ thẩn thẩn thơ bấy nay
Nỏ tìm được liều độc dược
Cho nên nỗi nhớ chạy ngược
Bóng hình mi trốn đằng mô
Để câu thơ càng dang dở....

28.12.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:07 pm

CUỐI NĂM

Cuối năm đêm thật là dài
Muốn quên lại nhớ nào phai nỗi niềm
Ngắm hoa hoa cứ thật hiền
Xem trăng trăng lặn vào miền hư không
Đợi xuân. Đợi đến nao lòng
Ước gì ta mãi mặn nồng chữ duyên
Mịt mùng sương ngả gió nghiêng
Nắng đâu chẳng thấy chung chiêng mưa phùn...

Cuối năm rượu nhạt ly buồn
Ta ngơ ngác để cho hồn liêu xiêu
Cuối năm tuổi xế ngã chiều...

31.12.2016 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:08 pm

Xuân

Em ơi sao gánh Xuân đi
Để cho cái cửa “Xuân thì” thênh thang
Vui Xuân chân bước nhẹ nhàng
Để bao con mắt dịu dàng cùng Xuân

1.1.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:08 pm

LỤC BÁT TÌNH

Một câu lục đã vấn vương
Gồng thêm câu bát quên đường chông gai
Này câu lục trót thương ai
Để cho câu bát nguýt dài...lá răm
Vuông tròn tính chuyện trăm năm
Sóng êm gió nhẹ thuyền đằm khơi xa
Cầu cong nối nhịp hai nhà
Thả thơ lục bát mượt mà tình nhau...

1.1.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:09 pm

GIÓ

Tự nhận làm ngọn gió
Suốt đời cứ lang thang
Kết bạn bè đây đó
Tình tràn trề chứa chan

Gió vỗ về mái tóc
Ru ngọt ngào miên man
Như bàn tay ve vuốt
Làm ấm lành thời gian

Gió thì thầm khe khẽ
Dịu dàng đến bên em
Nhịp hồi sinh rất nhẹ
Nhắm mắt nghe dịu êm

Bao nhiêu là thương nhớ
Có biết chăng gió ơi
Về thăm nhau lần nữa
Cho ấm lại bờ môi

Trong ngày đầu xuân mới
Niềm vui toả miên man
Tâm hồn đang phơi phới
Tình mình càng mênh mang

2.1.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:09 pm

XUÂN NHỚ

Vui đón mùa xuân đến
Bát ngát giữa muôn hoa
Bạn bè khắp gần xa
Xôn xao cùng mừng chúc

Bao nhiêu đêm thao thức
Hỏi có còn nhớ em
Lòng trào tuôn cảm xúc
Dầu xa mình không quên

Mặc kệ đời bon chen
Chuyện xưa ta vẫn nhớ
Không quên câu duyên nợ
Ấp ủ nồng men say

Cõi hồn luôn ngất ngây
Nhớ về bao kỉ niệm
Để lòng ai xao xuyến
Kí ức vẫn còn đây

Như mùa xuân bất tận
Bốn mùa toả hương bay
Đất và trời trao nhận
Long lanh bừng đêm say.

3.1.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:10 pm

DÁNG XƯA

Kính dâng hương hồn mẹ Châu hưởng thọ 101 tuổi

Vườn xưa mẹ vẫn thường ngồi
Ngắm hoa thưởng nguyệt bồi hồi đợi cha
Bây giờ mẹ đã đi xa
Mảnh vườn xưa chợt nhạt ngoà bóng xưa
Nhẹ lay cơn gió thoảng đưa
Ngùi ngùi lệ xót như mưa ngày hè

Ước gì cha mẹ cùng về
Để cho trọn vẹn chữ thề trăm năm
Vườn hoa dường cũng lặng thầm
Dõi trông dáng cũ nốt trầm vừa bay
Xua tan bao nỗi đắng cay
Chở che dang rộng vòng tay mẹ hiền

Thoát trần về với cõi tiên
Dáng xưa mẹ vẫn vẹn nguyên với đời.

4.1.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:11 pm

MỘT CƠN GIÓ THOẢNG

Một cơn gió thoảng vô hình
Cớ chi lại tự trói mình để đau
Ngỡ rằng đã thoát bể sầu
Ai dè níu kéo chìm vào vấn vương
Xót xa nhỏ lệ u buồn
Ảo chi cho thấm vào hồn khó ra
Tình ơi mi có đậm đà
Để ai ai cứ nhập nhoà tình ai...

4.1.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:11 pm

CỨ NGỠ...

Chẳng có gì bất tận phải không anh
Dẫu thời gian kéo dài bao thiên kỉ
Đừng ảo nữa để cho ta mộng mị
Cứ ngỡ rằng người ấy chẳng quên ta

Tình nghĩa cũ bây giờ xa rất xa
Như dãy số đẩy lùi thêm dãy số
Lá đã rơi gió khua vàng ngõ phố
Chuyện xưa rồi lật ngược giống bàn tay

Có một thời mình ngỡ đã đắm say
Chia câu chữ để nhân thành nỗi nhớ
Thôi đã trót mang cái vần dang dở
Lỗi thơ nào làm vỡ cả niềm tin

Xuân thì thào làm rộn rã con tim
Như nhịp phách bỗng nhiên sao lạc lỗi
Một chữ tín đã bỏ đi rất vội
Bởi ngu ngơ mình cứ ngỡ vàng ròng...

8.1.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:12 pm

ĐÓN CHÀO XUÂN MỚI

Xuân đến chào năm mới
Thôi thúc mỗi chúng ta
Mừng cuộc sống thăng hoa
Chúc mọi người mạnh khoẻ

Ngày xuân thêm tươi trẻ
Vạn sự đều gặp may
Tình yêu thật đắm say
Người già thì quên tuổi

Như nhịp đời vẫy gọi
Nghĩa tình mãi thiết tha
Bạn bè khắp gần xa
Rủ nhau vui hội tụ

Vui bao nhiêu chưa đủ
Khi còn ai vắng xa
Để ấm áp lòng ta
Tròn vẹn câu thương nhớ

Tương lai còn rộng mở
Thức dậy những hồn thơ
Vun đắp đầy ước mơ
Cùng đón mùa xuân mới...

11.1.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:13 pm

ĐÊM VƯỜN CAU

Kính tặng chủ nhân Biệt thự Hương Cau


Giữa đêm thu lặng lẽ
Thao thức dưới vườn cau
Nghe tiếng lá gọi nhau
Ngỡ âm thanh lích chích

Nhớ tiếng cười khúc khích
Chợt nhớ mãi làn môi
Lặng yên một chút thôi
Trăng vờn cây lơi lả

Gió vuốt ve đôi má
Ghé đậu xuống bờ vai
Soi hình trong mắt ai
Một ánh cười lấp lánh

Giữa đêm thu khuya lạnh
Tí tách giọt sương rơi
Nỗi nhớ này chẳng vơi
Giọng ngọt ngào say đắm

Như hương lan đằm thắm
Nồng ấm những lời thương
Xa rồi càng yêu lắm
Hương Cau tình... vấn vương.

13.1.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:13 pm

Ngây ngô

Chẳng phải phút giao mùa
Sao mình cứ ngây ngô
Người ngược hướng xô bồ
Ta đi trong đơn lẻ
Con đường nào vắng vẻ
Để cho hồn xuyến xao
Thương mùa gió lao xao
Một lá bàng đang đỏ
Mưa xuân mềm ngọn cỏ
Tuổi thơ đã xa rồi
Thời gian chẳng ngừng trôi
Cho ta luôn ngóng đợi
Chút ngây ngô lỗi thời...

19.1.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:14 pm

LẠC

Người lạc vào đâu giữa cõi mơ
Để cho ai đó cứ trông chờ
Ân tình lặng nhẹ sao mà biết
Lặng lẽ một chiều nắng dệt tơ

Lang thang ngọn gió bỗng u buồn
Trăng ngủ giật mình nước mắt tuôn
Đường cũ dấu chân nào đã cũ
Bâng khuâng một thuở mở tâm hồn

Chẳng phải là mình đã đợi trông
Từng đêm bối rối sợ tơ lòng
Chưa quên phố nhỏ hẹn hò đợi
Một sớm thu về có nhớ mong...

Chân nhún nhảy lạc vào cõi ảo...

20.1.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:15 pm

ĐỢI

Và em đợi
Dù cuối ngày vắng vẻ
Dù một mình
Đơn lẻ canh khuya
Ai hay đâu
Một tiếng thở não nề
Em vẫn đợi
Như câu thề buổi ấy
Em mãi đợi
Dẫu muộn rồi chẳng thấy
Tiếng người xa
Xa ngái phía trời xa...

20.1.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:16 pm

KHUYA

Khuya.
Một mình lang thang
Đợi chờ đợi chờ
Mà bóng dáng cứ xa mờ
Chuyện chi ngăn cách hai ta
Như bình mình sớm
Bóng tà chiều hôm.

Đợi!
Đợi hoài!
Ruột gan cứ bồn chồn
Biết làm sao được
Nỗi buồn không tên
Từng giây từng phút
Chông chênh
Cõi lòng hoang hoải
Cho tình thêm đau.

31.1.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:16 pm

CÂM

Trở về nguồn cội ngày xuân
Mà sao chỉ thấy tần ngần nhịp tim
Lặng im góc tối lặng im
Mà nghe nức nở nổi chìm nhân gian...

1.2. 2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:18 pm

ĐI TÌM

Em về mảnh đất miền tây
Một mình lạc lõng loay hoay một mình
Phố xa ngõ lạ đi tìm
Ngẩn ngơ hoa đỏ lá xanh mơ màng
Gặp ai cũng thấy ngỡ ngàng
Ước gì bất chợt sắc vàng hiện ra
Bây chừ người lại đi xa
Tìm đâu thấy được để mà cảm thông
Bao ngày em đã chờ mong
Vậy mà khuất nẻo xa mòng thấy đâu...
Tìm chi cho dạ héo sầu
Để con tim lạnh ôm câu tủi hờn...
Nguyện thề trong dạ chẳng sờn
Đợi nhau anh nhé màu son vẫn bền.

5.2.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:19 pm

VALENTINE BUỒN

Chẳng phải như thế đâu
Em nào giấu
Lọn tóc xoăn trong gió
Giấu ánh đêm
Để quên cái dịu hiền
Chẳng phải thế đâu
Chỉ  có đôi má hồng
Rám nắng
Và đôi mắt
Bạc mầu thời gian
Chẳng phải thế đâu
Dẫu là vô tình
Hay cố ý
Valentine
Lơ đễnh bỏ quên
Cái nhìn thăm thẳm
Như Chocola
Ngọt ngào
Hay đăng đắng
Như gió như nắng
Như định mệnh
Valentine buồn.

14.2.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:20 pm

CÀ PHÊ QUÁN

Thân yêu tặng và chúc mừng chị Mai Hương

Dựng lều trương biển bán cà phê
Lữ khách thi nhân lần lượt về
Thượng uyển lung linh màu sắc tím
Nhâm nhi ngắm nghía nỡ nào chê.

17.2.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:21 pm

XIN ĐỪNG VÔ CỚ

Xin đừng vô cớ trái tim ơi
Mặc kệ cho dòng nước mắt rơi
Xa xót những khi chiều xế bóng
Cô đơn tình ấy thật chơi vơi

Có một ngày ai đó đã quên
Ba đào nổi giận chẳng bình yên
Vần thơ đắng chát màu chia cắt
Người bỏ đi rồi chỉ thấy đêm

Ước gì trở lại một lần thôi
Giữ lại cho nhau những nụ cười
Vững chắc một lần vai muốn tựa
Để cho nước mắt chẳng ngừng rơi...

17.2.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:21 pm

KHÚC SẾN SẦU

Thuyền em mải dõi bóng người xa
Sóng vỗ chênh chao thật thiết tha
Một ngóng hai trông ba bốn đợi
Hoàng hôn đã vẫy bóng chiều tà

Thấp thoáng mây mờ gọi gió reo
Bên kia ai đó đã dừng chèo
Ngẩn ngơ thinh lặng nào đâu sóng
Vi vút thinh không tiếng sáo diều

Khua động bờ sông một tiếng tiêu
Rụng rơi bến cũ khúc loang chiều
Còn không lối mộng ai từng ước
Thu đến cho hoa tím thật nhiều.

Đếm vạn vì sao vẫn ngẩn ngơ
Bâng khuâng một cõi cứ bơ vơ
Mỏi mòn hoa nhạt hương phai sắc
Quên ả Hằng Nga, Cuội hững hờ.

18.2.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:22 pm

CHUYỆN CŨ

Chuyện cũ ngày xưa nhắc lại rồi
Vơi niềm nhung nhớ dẫu xa xôi
Đợi trông từng chút hương ngây ngất
Mặc kệ thời gian cứ chảy trôi.

Níu chặt nhé anh chớ có rời
Cầm lòng kẻo lệ lại tuôn rơi
Tình xưa trở lại nghe tha thiết
Hãy để trái tim đỏ với đời.

Bến cũ bây giờ đã lặng yên
Gió thôi không ngả tới đôi miền
Thuyền neo bình thản chờ con sóng
Đầu cuối so gì cốt ấm êm.

Chờ nhau anh nhé chớ chia xa
Mãi mãi chung nhau một mái nhà
Hóng gió đợi trăng thơ xướng hoạ
Cho đời vang mãi khúc hoan ca

Ước mộng rằng em cứ mãi xinh
Cho anh một khát vọng an lành
Vườn xưa hương toả lan ngào ngạt
Bến cũ thanh bình sóng khoả xanh

Trắc trở gian nan lắm thác ghềnh
Mặc dòng đời ấy có lênh đênh
An lòng đón nhận niềm vui mới
Chuyện cũ đừng quên nhắc nhở mình.

26.2.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:24 pm

NGÀY THƠ

Ngày thơ gặp gỡ bạn thơ
Miệng tươi như thể hoa mơ hoa đào
Kệ ai chê thấp nhạo cao
Chị em mình cứ ngọt ngào với thơ

28.2.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeSun Jan 17, 2021 8:25 pm

MÌNH EM

Mình em
Nước mắt nhạt nhoà
Mình em
Trốn ánh trăng ngà
Mình em
Gió than
Mưa rả rích đêm
Tình xưa đã nhạt
Rêu thềm càng trơn
Chỉ vì một chút giận hờn
Anh - Em
Hai nửa
Cô đơn
Khó hàn.

4.3.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:29 pm

ĐONG ĐẦY GIẤC MƠ

Cận kề ngày mùng Tám
Một ngày của tháng Ba
Cứ gợi bao rung cảm
Những nỗi niềm thiết tha

Dẫu là có ở xa
Thì hai ta vẫn nhớ
Đâu chỉ là duyên nợ
Tình mình luôn gửi trao

Chúng mình thật vui sao
Sẻ chia bao kỉ niệm
Gặp nhau hồn xao xuyến
Xa nhau lòng vấn vương

Gửi nhau vạn niềm thương
Chung nhau ngàn nỗi nhớ
Nỗi niềm này gửi gió
Nhờ gió đến hôn em

Thật ngọt ngào dịu êm
Như hương thơm nhè nhẹ
Lan vào đêm lặng lẽ
Đong đầy giấc mơ em.

5.3.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:29 pm

NGỌN GIÓ VÔ HÌNH

Chẳng biết rằng người có nhớ không
Ngày xưa ao ước chuyện tơ hồng
Theo mây gửi gió niềm tâm sự
Ngóng đợi tin lành ở bến sông

Bao lần tâm trạng cứ xôn xao
Như thể mùa xuân đón nụ đào
Mơ mộng một ngày ta gặp gỡ
Niềm tin trọn vẹn để mà trao

Con mắt mơ màng mỗi phút giây
Khi nào tay được nắm bàn tay
Ấm nồng mỗi sớm cùng nhau dạo
Bãi biển quê mình thật đắm say

Lặng lẽ thời gian cứ bỏ qua
Duyên xưa nợ cũ lại la đà
Biết là chẳng phải người xưa cũ
Ngọn gió vô hình... mãi mãi xa.

6.3.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:30 pm

Hết rồi cả tiếng gà trưa
Tìm đâu cái ngọt cơn mưa đầu mùa
Sấm ran đồng đất thêm chua
Chẳng còn đom đóm góc chùa gọi ai?

7.3.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:30 pm

LẠNH

Vắng vẻ đường thôn bóng nhập nhoà
Chờ ai hun hút tận nơi xa
Đường trơn gió thổi tâm tê tái
Lạnh cóng chân tay miệng hít hà...

7.3.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:31 pm

MÙA XUÂN VÀ THƠ

Màu xanh rạng rỡ cả bầu trời
Lộc biếc chồi non trổ khắp nơi
Lấp ló thái dương khoe sắc ửng
Đầu thôn rộn rã tiếng ai cười

Mênh mang lúa trải thắm đồng xanh
Chung nhịp hoan ca thật ấm lành
Nón trắng có còn chao chấp chới
Làng quê ngày mới thật thanh bình

Xuân đến ngàn hoa toả ngát hương
Chút tình thơ ấy mãi còn vương
Đam mê lục bát em tìm tứ
Anh cũng đang say thể luật đường...

11.3.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:31 pm

HOA THÁNG BA

Thoảng đâu hương bưởi thơm lừng
Đường làng sắc trắng ngập ngừng gió đưa
Ước gì trở lại ngày xưa
Tình đầu vẫn ấm như vừa tựa vai
Nụ hôn thơm ngát hoa nhài
Tím hoa xoan gió vừa cài tóc em
Lung linh màu đỏ loa kèn
Nhà ai hoa giấy thả rèm buông lơi
Cây xoài cây muỗm đang cười
Phô hàm răng trắng khoe trời trong xanh
Tháng ba hoa gạo thắm cành
Nhắc em nhớ mãi tình anh thuở nào…

13.3.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:32 pm

THƠ SAU 8/3

Sau ngày mùng tám tháng ba
Dư âm còn lại đâu mà có vui
Ngẫm xong lại thấy bùi ngùi
Xót xa cho một kiếp người đa đoan
Người ta hoa vạn hoa ngàn
Còn ai một chút mỏng tang cũng hờ
Chắc là cũng đợi cũng chờ
Chắc là cũng khát một bờ vai êm
Thở dài ngao ngán trong đêm
Bạc phơ con mắt gác thềm ngóng tin
Cửa chờ tiếng gió lặng im
Nén lòng khe khẽ con tim phập phồng
Canh khuya cứ đợi cứ trông
Thoảng đâu một chút hương nồng bay theo
Thở phào như một tiếng reo
Chị ơi...lại giấu phận nghèo ...chị ơi.

9.3.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:33 pm

QUÊN YÊU

Trốn mình vào cái hững hờ
Để cho ai mất một bờ vai nương
Âm thầm gửi nhớ gửi thương
Cái nhìn im lặng còn vương cuối ngày

Trái tim từng đã trót say
Biết làm sao được lòng này tình rơi
Đường làng sắc tím còn phơi
Hoa xoan chẳng muốn nói lời chia ly

Lặng im thôi biết nói gì
Chỉ mình ta cố bước đi ngại ngần
Hững hờ bối rối bàn chân
Cám ơn người…đã một lần…quên yêu.

14.3.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:34 pm

CHỒI NON…

Kính tặng 6 anh chị “Mầm” Bách Khoa…
Kính chúc các anh chị “Bách niên giai lão”


Sáu chồi non của Bách Khoa
Vươn mình thách thức trời xa đất gần
Sáng nào cũng dẻo đôi chân
Nắng mưa mặc kệ đông xuân chẳng nề
Tiết thu mát, nóng tiết hè
Vẫn đủ ba cặp cứ kè cặp nhau
Chuyện trò rôm rả nhiều câu
Tiếng cười át cả nỗi sầu thời gian
Cứ vui hát thật rộn ràng
Ngày nào cũng vậy ngập tràn mê say
Rũ đi tất tận đắng cay
Ngọt ngào giữ lấy cho đầy niềm vui
Già ư? Nào quyết đẩy lùi
Sáu chồi non mãi là chồi biếc xuân…


14.3.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:34 pm

VƠ BÓNG ĐÊM

Ai đem bóng tối phủ nhoà
Để cho hương bưởi lệ sa một mình
Tủi hồn thao thức năm canh
Lấy đâu hiểu thấu lòng thành của hương

Đêm đêm nặng nỗi vấn vương
Đơn côi cả quãng ngày trường thở than
Bến xưa thuyền ấy sang ngang
Cây đa còn đó bẽ bàng thắt đau

Đêm ôm chặt mối duyên sầu
Đêm một mình hát nửa câu tình gầy
Đêm rồi lật ngửa bàn tay
Vơ luôn cái bóng lắt lay dỗi hờn.

17.3.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:34 pm

HOÀNG HÔN KHUẤT NẺO

Bóng kia đã khuất xa mờ
Còn chăng ai đó có chờ ai không
Thả hồn theo ngọn nước ròng
Mà nghe đắng đót một vòng tay yêu

Qua sông khách đã quên chèo
Để câu thơ cũng vuột theo mây mù
Chưa hè đã vội hết thu
Lá vàng đưa sẽ mặt hồ dựng nghiêng

Cố nhân đâu? Một nỗi niềm
Tri âm nào thấu ai thêm lệ nhoà
Tin ngày ngày lại càng xa
Bến ơi một chút la đà không say

Dừng chân ngóng mãi nơi này
Cõi xưa đâu tá! Cái ngày người đi
Dặn lòng thôi chớ vân vi
Hoàng hôn khuất nẻo có vì hoàng hôn?

21.3.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:35 pm

CHUYẾN XE ĐỜI

Chuyến xe đời
Khấp khểnh cõi nhân gian
Trách làm chi một mảnh tình tàn
Người có đợi
Xin người đừng nóng vội
Để mai này lai láng chút tình con
Bước chân lê
Trên khắp cõi
Mỏi mòn
Chuyến xe đời
Vẫn gập ghềnh trải tới...

Nỗi buồn rơi rụng
Trong chiều hoàng hôn
Chếnh choáng cõi hồn
Nẻo đông phong
Một cánh hoa héo rũ
Tìm ở đâu
Một bờ vai
Vững chắc
Để khỏi chạnh lòng
Khi gió giật tung.

Hỏi người có đợi
Cánh hoa đã tàn
Bánh xe đã rão
Còn lãng du trên bờ vực
Trần gian
Một chuyến xe đời
Khấp khểnh
Gian nan
Khấp khểnh
Gian nan

22.3.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:36 pm

HAI TRÁI TIM CÔI

Anh và em
Hai trái tim
Côi cút giữa cuộc đời
Ngược hướng mặt trời ửng sáng
Anh và em
Hai kẻ lãng du
Lang thang khắp các vùng miên viễn
Ngóng đợi màu bình yên
Cuối con đường gió bụi
Trầm kha nỗi niềm
Chờ
Đợi
Ngóng
Trông
Cơn giông lốc
Quét qua miền số phận
Hẩm hiu
Ẩm mốc
Rêu phong
Màu xám ngoét...

Và khúc khuỷu
Gập ghềnh
Trơn trượt
Những bước chân đã sải
Vuột dốc rồi
Những ấm êm
Hạnh phúc
Cứ trăn trở hoài
Những dòng thao thức
Để mai này
Một chút tia hi vọng
HAI TRÁI TIM CÔI
Rung nhịp
Cùng thời gian
Không bị lỗi lần nào...

23.3.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:37 pm

EM VÀ NGƯỜI ẤY

Em đau
Người ấy cũng đau
Khát khao chi bấy
Cho sầu bông hoa
Em rằng
Một chút lệ sa
Thế còn người ấy
Mặn mà nhân gian
Cả hai
Chung chuyến tầu tàn
Em và người ấy
Bẽ bàng chữ yêu

23.3.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:37 pm

HƯƠNG CAU MÃI NHỚ

Hạ sang người ấy sẽ về
Cùng anh dạo bước dốc đê bờ kè
Bàn chân được sóng vuốt ve
Hàng phi lao lại đam mê tỏ tình
Thịnh Long nước biển đang xanh
Gió vi vút thổi ngọt lành Hương Cau
Thơ tình ấm áp từng câu
Mơn man tóc xoã mái đầu chụm nghiêng
Bên nhau duyên lại thắm duyên
Thời gian sẽ trải nỗi niềm hai ta
Bây giờ chưa hết tháng ba
Hẹn anh gặp lại khi hoa phượng hồng
Chút tình gởi tới Thịnh Long
Hương Cau mãi nhớ trong lòng chẳng phai…

26.3.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:38 pm

MẤT ÁO

Trời hỡi đâu rồi chiếc áo đen
Chắc là ai đó muốn làm quen
Trót cầm quên hỏi tìm không thấy
Bác Quách hôm nay được bữa phiền...

Định cầm chiếc áo để dò tin
Giữ mãi không ai thỉnh bỗng phiền
Ngơ ngẩn người tìm không thấy áo
Vẩn vơ kẻ nhặt chẳng còn ghiền...

2.4.2017. TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:39 pm

Cà Phê - Thi Quán - Mai Hương.

Khai trương Thi Quán không về
Chẳng quên hương vị Cà Phê đậm đà
Nhớ vườn Thượng Uyển ngàn hoa
Thương người chủ quán mặn mà Mai Hương…

6.4.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88289
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitimeWed Jan 20, 2021 8:39 pm

CÀ PHÊ- THI QUÁN

Sớm mai thưởng thức ly cà phê
Pha với tiếng thơ của gió quê
Ngào ngạt quyện hoà ai dám chê
Cà Phê Thi Quán hãy mau về.

6.4.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 2 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 11 ... 20  Next
 Similar topics
-
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trăng Hoàng Liên xuống phố
» Nỗi niềm trông đợi
» Biết khi nào

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Hoàng Liên Sơn :: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn-
Chuyển đến