Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 

 Trang Thơ Hoàng Liên Sơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:41 pm

CŨNG ĐÀNH

Nghe như một chút tình hờ
Chung chiêng chi để lòng ngờ ngại nhau
Ước là mãi mãi bền lâu
Ai dè chóng vánh nhạt mầu... dễ quên

Còn đâu hai chữ vẹn nguyên
Còn đâu một chút bình yên... đâu còn
Rêu xanh phủ kín gót mòn
Bẽ bàng ta lắm...sắt son làm gì

Hồn hoang cất bước ra đi
Gió sương thôi hết thầm thì lời thương
Môi còn vương mắt còn vương
Cũng đành im lặng ngược đường...LẺ LOI...

29.10.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:41 pm

VIẾT VỘI

Vội nhặt rồi sao vẫn hết tháng Mười
Em chẳng còn gì giữ riêng làm vốn
Tất tần tật nó rủ nhau cùng trốn
Theo mộng hường cùng dạt trú phương nam

Níu giữ rồi mà thu cứ vội vàng
Vén đi hết đâu có chi để lại
Nở nụ cười mà còn chưa kịp gói
Bỗng giật mình thời gian đã đi đâu

Kỉ niệm trôi đi trôi đi thật mau
Còn lại gì khi cuộc tình về đích
Phiên bản nào khớp với lời bản dịch
Như bản hùng ca chiến thắng sông Lô

Ngày cuối cùng của tháng rét lại mưa
Em vội viết thêm một bài thơ nữa
Cho tim ta cùng sáng lên ngọn lửa
Hết tháng Mười ! Mùa Đông vẫn hừng lên!

31.10.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:42 pm

ƯỚC GÌ

Ước gì trở lại Thịnh Long
Để cho ta trải nỗi lòng ngày xưa
Ước gì bữa ấy trời mưa
Thịnh Long biển nhớ đón đưa nhau về.
Ước gì tình mãi say mê
Một thời hoa gấm tràn trề nhớ nhung
Ước gì ta lại tương phùng
Như là cái thuở ngại ngùng Thịnh Long
Ước gì bớt nhớ bớt mong
Cái đêm hôm ấy đỏ mòng mắt ai
Ước gì đêm đó đừng dài
Để cho trời lặng...sóng hoài miên man
Ước gì biển với non ngàn
Gần nhau gang tấc...ngập tràn vấn vương.

3.11.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:45 pm

DẠI KHỜ

"Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để ...GHEN"(TH)


Thơ em viết gởi người ta
Cớ chi ghen tức để mà tức thêm
Đội trời mưa ướt cả đêm
Bàn chân xoa sạch đầu thềm rêu trơn...

Vậy thì ... càng lúng liếng hơn
Với người ta để anh hờn bỏ đi
Xoá bay cái tính gan lì
Ổi ương sung chát ngại gì khế chua...

Hỡi anh!... anh có chịu thua?
Càu nhàu chi để gió lùa lạnh hông
Một rằng trông... bốn cũng trông
Cớ sao ghen...khiến hoa hồng chồi gai

DẠI KHỜ lắm đó hỡi ai
DẠI KHỜ...GHEN để nhạt phai tình mình...

5.11.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:46 pm

Hoạn Thư thời @

Xin anh... Thôi bực nửa ngày
Kẻo mà ớt hiểm nỏ cay đâu hà
Bởi thương nên mới thiết tha
Lỡ rồi... Thôi cũng đành xa cho chừa

Hôm rồi sấm sét giông mưa
Hoạn Thư nổi đoá nhưng chưa hề gì
Nạt xong cũng chẳng thèm đi
Me chua mướp đắng thêm bì ổi ương

Chỉ vì đằng nớ còn thương
Xem ra thôi cũng thường thường...cỏ lau
Í a...hồn dạ nát nhàu
Vu vơ em thả dăm câu vậy mà...

Cớ gì ghen với người ta
Hèn chi họ bảo : Úi chà - Hoạn Thư.

8.11.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:47 pm

BIẾT RỒI...

Biết rồi em chẳng mắng đâu
Biết rồi đằng nớ khổ sầu vì ai
Biết rồi tình nếu nhạt phai
Biết rồi than ngắn thở dài cả đêm
Biết rồi trăng thả đầu thềm
Biết rồi em vẫn là em đấy mà
Em đâu có nhớ người ta...
Bởi vì em biết em là của anh....

14.11.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:47 pm

CÒN ĐÂU...

Vết xưa đã rỉ máu rồi
Làm sao lành lặn như thời đang yêu
Hoàng hôn nhạt hoá màu chiều
Cách xa nhau...mấy vạn điều dở dang

Ngày xưa...xưa quá dịu dàng
Để cho anh nhớ nhung nàng ngày xưa
Vần thơ anh viết ban trưa
Đọc rồi mà cứ thẫn thờ vấn vương

Bây chừ tình rẽ muôn phương
Người dưng đâu dễ nhịn nhường...thôi quên
Chuyến đò đã ngỡ thành duyên
Sóng xô gió dập mạn thuyền vỡ tung

Nói sao trọn vẹn thuỷ chung
Cũng là một chút tương phùng ước ao
Hôm qua trời đổ mưa rào
Xoá tan dấu vết ngọt ngào còn đâu...

16.11.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:48 pm

GIẦU

Cứ ngỡ đầu mình đã bị đơ
Cho nên chán nản chẳng làm thơ
Quay đi ngó lại trông cùng ngóng
Chẳng phải mình ta cứ đợi chờ

Đâu phải nhiều tiền mới mộng mơ
Thơ em thắm thiết chẳng tình hờ
Giao lưu kết bạn cùng chia sẻ
Giầu quá đi thôi bởi thích thơ.

23.11.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:48 pm

ĐỨT DÂY

Biết rằng đằng nớ dại khờ
Cho nên tui đã giả vờ bảo yêu
Tìm chi khăn tím áo điều
Ngẩn ngơ chi để con diều đứt dây...

25.11.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:50 pm

NHÀN NHẠT

Bây giờ tóc đã phai màu
Níu làm chi nữa để trầu nhạt vôi
Lại thêm một nửa lẻ loi
Lại thêm đằng ý đơn côi tháng ngày...

26.11.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:50 pm

VẪN TÌM

Em đâu im lặng bỏ đi
Vẫn luôn nhả chữ thầm thì với thơ
Thả hồn vào bến mộng mơ
Tìm người tri kỉ đậu bờ nhân duyên.

26.11.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:51 pm

GHEN

Sao lại đi ngủ sớm
Không thao thức cùng em
Sao cái lời ngọt êm
Anh dành cho người đó

Cả con tim thắm đỏ
Cả nụ hôn ngọt ngào
Anh cũng đem đi trao
Anh quên lời thề nhé

Ngày xưa anh bảo thế
Đừng chối nữa anh ơi
Chỉ trong một thoáng thôi
Anh đã quên tất cả

Anh đi tìm của lạ
Anh ngộ độc mùi hương
Quên những lời yêu thương
Quên vòng tay ấm áp

Anh bây giờ đổi khác
Nên em phải GHEN anh.

26.11.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:52 pm

SẦU RƠI

Ngang trời trăng khuyết buồn ghê
Vắng người tri kỉ não nề tâm can
Sầu rơi rơi lối ngập tràn
Ai xui con tạo trái ngang đem về.

27.11.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:52 pm

XƯA

Ngày xưa vốn đã hững hờ
Thuyền xưa cũng đã trốn bờ đi xa
Trăng lên đầu ngõ trăng tà
Em về trong nớ khéo là... anh quên.

27.11.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeSat Dec 03, 2022 10:53 pm

SỢ

Vừa nghe có tiếng ...E hèm
Nhanh chân mà chạy...kẻo kèm đá bay
Thôi thì quên phắt đắm say
Để đêm được ngủ để ngày được ăn...

27.11.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:25 pm

NHẶT NHẠNH

Biết là tình với tứ
Nên mới thành vần thơ
Gửi đến với bạn mình
Để tình bạn thêm xinh.

Nào đâu em có hững hờ
Vẫn đam mê vẫn dại khờ đấy thôi
Thấy thơ lòng cứ bồi hồi
Đi tìm câu chữ ghép rồi gởi sang.

SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:26 pm

XA XƯA ĐÃ GỞI LẠI RỒI

Biết rồi đã gởi lại rồi
Còn chi đâu nữa...mà ngồi nhớ nhau
Ngẫm ra ừ nhỉ quá đau
Đêm mưa ngày ấy...phía sau đợi chờ

Nhớ thương rồi cũng hững hờ
Vo tròn và một câu thơ nửa mùa
Tình ư...như một trò đùa
Say đâu chẳng thấy...gió lùa lạnh hông

Bùng nhùng một bối tơ hồng
Bò ngang vắt dọc rặng mùng tơi gai
Cho nên giờ mới nhạt phai
Từng đêm gậm nhấm ai hoài chuyện xưa

Thì thào gió lọt dậu thưa
Nói rằng...quên chuyện ngày mưa...quên liền.

1.12.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:26 pm

ĐỜI CÁT

Trong đơn côi biết mình là hạt cát
Có hay đâu bỏng rát vết thương lòng
Chiều sang nắng đổ mênh mông
Gió thôi không thổi cho phồng nỗi đau.

SH 4.12.2019
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:27 pm

VỀ HƯU

Khép lại trang giáo án
Ta vẫn nhớ thời xưa
Một thời còn đón đưa
Bao đàn em tới lớp
Trên con đường bóng rợp
Ríu rít tiếng chim ca
Bây chừ đã tạm xa
Mái trường ta yêu dấu
Xốn xang lòng đượm buồn
Nhớ những ngày mưa tuôn
Thương bao mùa nắng gắt
Chia tay không gặp mặt
Nhưng vẫn luôn bên nhau
Nghĩa nặng tình càng sâu
Vui nối những nhịp cầu
Tình yêu thương nhân ái
Mầu tóc dẫu nhạt phai
Luôn hướng đến tương lai
Nghề trồng người trân quý
Về hưu đừng bỏ phí
Nhớ xin đừng bỏ phí
Tình thầy trò bấy nay.

SH.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:27 pm

VỀ ĐI ANH ƠI

Cho hương hồn Anh và những người lính
không trở về sau chiến tranh nhân dịp 22/12


Mùa đông đến rồi có lạnh không anh
Sao cứ thế cứ đi hoài biền biệt
Tấm áo mỏng chống gió mùa khắc nghiệt
Rét thấu xương da tím ngắt môi bầm

Mùa đông rồi sao chẳng chịu dừng chân
Ngoài biên cương bây giờ im tiếng súng
Anh đã hứa sao anh không làm đúng
Hết giặc rồi mình đám cưới được không?

Chiếc gối em thêu vẫn thắm sắc chỉ hồng
Mùi vải mới đang chờ người dùng gối
Bao năm trường...tình ta không lạc lối
Về đi anh đất nước đã yên bình

Chốn xa xôi giữa bát ngát rừng xanh
Tiếng suối reo tiếng nai rừng mang tác
Chỉ có điều không gian đang đổi khác
Về thôi anh về lại với quê nhà

Hoà bình rồi sao anh cứ mãi xa
Mọi ẩn ức hãy cho vào dĩ vãng
Ngấng cao đầu tìm tương lai tươi sáng
Về đi anh...đất mẹ vẫn mong chờ...

Em biết rồi chí là một giấc mơ!!!
Tuổi hai mươi anh gửi mình vào đất
Nhưng ao ước của em là rất thật
Về đi anh...hương bưởi vẫn ngạt ngào...

9.12.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:28 pm

TẶNG NHAU TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG

Tặng nhau tình khúc mùa đông
Ân tình một thuở ta trông người chờ
Vun tròn quanh khúc nhạc thơ
Gió thôi xào xạc ngẩn ngơ đoái nhìn
Cùng nhau sưởi ấm con tim
Vòng tay nhân ái lại tìm về đây
Ngôi nhà toạ dưới vòm cây
Hồn Quê Thi Quán đong đầy yêu thương
Tao nhân mặc khách muôn phương
Yêu thơ quý bạn đánh đường rẽ sang
Tiếng cười giọng hát ngập tràn
Bừng lên hoà với nắng vàng reo vui
Éo le trắc trở qua thôi
Ở đây còn lại tình người ấm êm
Mùa đông chợt ghé xuống thềm
Bỗng nghe tình khúc vội len chân chuồn...

10.12.0219 T H
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:29 pm

VỠ OÀ....

Bóng nhanh nên chẳng kịp làm thơ
Một trái lưới rung thật bất ngờ
Văn Hậu đánh đầu In thủng lưới
Vỡ oà cảm xúc tựa cơn mơ

Đụng rồi thêm trái bóng lần hai
Hùng Dũng là đây át chủ bài
Ông Pắck già làng luôn tính kĩ
Huy chương vàng ắt sẽ về tay...

Các em chiến đấu thật hăng say
Quả bóng thứ ba lưới lại lay
Cú đúp lần này Văn Hậu chiến
Sao vàng cờ đỏ đã tung bay

SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:30 pm

HỌC QUÊN ĐỂ NHỚ

Học quên để nhớ người ơi
Nặng lòng chi để rối bời tim nhau

Đường đời ai biết về đâu
Đường tình nào hiểu nông sâu rộng dài

Nhịp tim đã trót đập sai
Biết làm sao được trúc mai nhạt lòng

Dẫu là thơ chỉ nói suông
Nhưng đừng vội trách gió buông dây diều

Lầu mơ mình có bao nhiêu
Để cho áo thắm khăn điều chung chân

Trót đa mang mới ngại ngần
Trót đa đoan để quên dần chuyện xưa

Rau răm cải đắng gió đưa
Học quên để nhớ mà thưa chữ tình...

12.11.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:30 pm

Thái Bình ta lỡ hẹn rồi

Ngày mai "đến hẹn lại lên"
Đúng kì sinh hoạt thần tiên thơ Đường
Thái Bình thành phố thân thương
Xa xôi đâu quản đường trường gian nan
Tình thơ vẫn cứ ngập tràn
Tình người gắn bó lại càng keo sơn
Gặp anh gặp chị vui hơn
Ngâm thơ thổi sáo nhị đờn hát ca
Ríu ran chung một mái nhà
Tâm hồn rộng mở chan hoà niềm vui
Thế mà ta lỡ hẹn rồi
Bất ngờ công việc khó dời buổi sau
Buồn chen lẫn với nỗi sầu
Thôi đành dang dở mượn câu thơ này
Chúc cho buổi họp hôm nay
Vui tươi đầm ấm nồng say thật nhiều
Dầu xa xôi vẫn cứ yêu
Ngày sinh hoạt có bao điều sẻ chia
Mai này "đến hẹn" lại về
Tình thơ chẳng bớt đam mê...Thái Bình.

17.12.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:31 pm

NHỚ ANH KINH HUYỀN

Kỉ niệm còn đây người đã đi
Bến xưa mơ mộng nỗi niềm gì
Trở trăn bỏ lại cho nhân thế
Chẳng lẽ là huynh chán chuyện chi...

19.12.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:31 pm

TIỄN BIỆT ANH

Một nén tâm hương cho anh Lê Kinh Huyền

Thế là người đã quy tiên
Còn đâu nghe tiếng bạn hiền sớm mai
Dầu cho sức héo tóc phai
Cớ chi vội vã an bài huynh ơi.
Cớ chi người vội chán đời
Trần gian rũ bỏ cho người xót xa
"Tơi kè"* vừa mới đây mà
Từng câu từng chữ đậm đà dấu yêu
Hồn thơ anh hãy còn phiêu
Bỗng dưng lại đứt dây diều hôm nay
Thôi rồi rũ bỏ đắng cay
Thôi rồi cánh hạc xa bay cõi trần
Tìm đâu được nữa bước chân
Tìm đâu được nữa ân cần sẻ chia
Còn đâu Hà Tĩnh ngày về
Nụ cười tươi rói người quê hiền lành
Cũng đành...phải tiễn biệt anh
Suối vàng người nhớ an bình...ngàn thu.

19.12.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:32 pm

TIỄN BIỆT ANH PHẠM NGỌC KIM

Thế là người đã quy tiên
Cõi trần rũ bỏ hãy yên phận người
Tiễn nhau dòng lệ tuôn rơi
Vong linh an nghỉ ở nơi hoàng tuyền.

13.12.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:32 pm

Cảm tác với LỠ HẸN của chị MH

Lại là lỡ hẹn

Lại là lỡ hẹn với thơ
Với anh với chị Thủ đô Hà thành
Không đi thôi cũng chẳng đành
Đi rồi rối ruột tơ mành sao đang
Chẳng thu mà lá cũng vàng
Ngẩn ngơ trước những dở dang hẹn hò
Thôi thì mong đại xá cho
Hẹn ngày gần nhất chuyện trò vui tươi
Chúc cho buổi họp tuyệt vời
Tình thơ tình bạn vẫn ngời yêu thương
Dẫu xa xa ngái cung đường
Hồn thơ Vĩnh Phúc vấn vương ấm lòng.

21.12.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:33 pm

CÁM ƠN NGƯỜI ĐÃ TẶNG CÂY

Bên cạnh nhà anh đấy thôi
Cách nhau có dậu mồng tơi thôi mà
Đắt thì chia bảy hưởng ba
Rẻ ư thôi cứ chia ra làm mười
Nếu cân thì cứ tươi tươi
Còn đem đong cóng chia đôi ta mình...

Nhà em ở canh nhà anh
Ngày xưa còn có rặng xanh cúc tần
Nha anh... chớ có ngại ngần
Chia nhau cái bát canh cần cá trê
Hôm nao anh ghé về quê
Rồi em ra đón ngoài đê cạnh làng
Dắt nhau đi ngắm hoa vàng
Cỏ may níu bước chân đang thẫn thờ...

Cám ơn nhé hỡi chàng thơ
Mang ngay cây quý tặng hờ cho...EM.

21.12.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:33 pm

TRẦM THIÊNG GIỌNG MẸ

Cho hương hồn những người lính
không trở về sau chiến tranh nhân ngày 22.12



Chiến tranh thì đã lùi xa
Cớ sao chẳng thấy người nhà mình đâu
Chốn đại ngàn nơi suối sâu
Biên cương heo hút một màu vắng tanh

Bưởi đơm hoa trắng đầu cành
Thu sang nắng rám liễu mành buông tơ
Vậy mà chàng vẫn thờ ơ
Vụng về chẳng có...cơn mơ ngày về

Ngày ngày ra ngóng chân đê
Tóc pha màu nắng mẹ quê ngóng hoài
Ước gì thấy bóng con trai
Chân đi dép lốp áo phai rộng thùng

Biết lòng mẹ mãi bao dung
Chàng trai của mẹ anh hùng lắm thay
Ôm hình con suốt tháng ngày
À ơi câu hát lung lay cõi hồn

Ba sinh gởi lại nước non
Đợi anh lòng mẹ héo hon chừng nào
Phía xa vẫn rực ánh sao
Trầm thiêng giọng mẹ nghẹn ngào: Con ơi!

21.12.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:34 pm

XUÂN CHỜ

Lá vàng để cội trơ xương
Thu buồn se sắt nhớ thương hạ tàn
Đông sang còm cõi đa mang
Xuân về lộc biếc ngập tràn non tơ...

Kìa ai ai vẫn hững hờ
Hồn Quê Thi Quán vẫn chờ thi nhân...

25.12.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:35 pm

XUÂN VỀ VỚI "ĐẠI LÝ THƠ"

Đây rồi "đại lý của thơ"
Thơ chi cũng có người mô cũng thèm
Ai ơi đến thử mà xem
Pano rực rỡ sách ken tủ đầy
Dịu dàng núp dưới tán cây
Bạn xa gần...cứ mỗi ngày thêm đông
Nàng thơ...đẹp tựa bóng hồng
Tình thơ chan chứa ấm nồng chốn quê
Lời ca câu hát tràn trề
Chữ câu mộc mạc đam mê ngọt ngào
Hồn Quê Thi Quán xôn xao
Xuân về chan chứa khát khao đợi chờ
Nắng xuân phơi phới ước mơ
Đang về với "ĐẠI LÝ THƠ' thả hồn.

28.12.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:35 pm

LÃNG ĐÃNG HỒN QUÊ

Hồn quê lãng đãng trong chiều
Thinh không vọng tiếng sáo diều ngân nga
Nhẩn nha dưới gốc tre ngà
Bầy trâu bỏm bẻm cỏ già rơm thơm
Ngòi quê úp cá bằng nơm
Khói cay lan toả...ngọt hồn thi nhân
Vội vàng chi bấy bước chân
Đợi nhau cùng đón mùa xuân an lành

28.12.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:36 pm

ƯỚC GÌ

Ước gì
Chẳng phải
Chia đôi
Lời thề ngày ấy
Mắt môi vẫn tình

Trở mùa
Hướng gió
Chênh vênh
Đào phai quất rụng
Ta mình chia xa

Xuân ơi
Chồi lộc
Đâu là
Ước gì câu chữ
Đậm đà hương Xuân.

4.1.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:36 pm

MIỀN CỔ TÍCH

Gió bơ vơ một mình nơi bến quạnh
Gọi ráng chiều nghiêng ngả phía không anh
Con đò nào đợi cánh buồm thật xanh
Miền cổ tích là một vầng mây trắng.

4.1.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:37 pm

XUÂN VỀ

Xạc xào tiếng gió u mê
Rủ thêm giá buốt dội về đêm nay

Cha còn dang dở đường cày
Mẹ chưa chịu nghỉ luôn tay cuốc cào

Ngoài kia con nước lao xao
Mạ non ngóc cổ khi nao xuống đồng

Nứt nanh bên gốc cây hồng
Chồi xanh đã nhú sớm nồng mùi hương

Trầu vàng kiêu hãnh doạ sương
Thêm cau vừa độ bốn phương Xuân về...

10.1.2020
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:37 pm

Ừ THÌ

Ừ thì cái tết đã gần
Trời đem rắc bụi mưa xuân cánh hồng
Sao không phai lại cứ nồng
Người xưa giờ đã qua sông lâu rồi
Ngoảnh theo cái cánh chim trời
Nhạt nhoà nước mắt ta người biệt ly.

20.1.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:38 pm

Mua lược Chùa Keo.

Chùa Keo mua lược tặng em
Tóc xanh người chải nỗi niềm ta mang
Bàn tay đan tóc dịu dàng
Trời gieo màu nắng nhẹ nhàng trong veo
Ước gì hồn chẳng đoái theo
Để cho tiếng lá bay vèo...canh khuya.
Đời đâu có dễ vụng về
Mà sao quên được lời thề năm xưa...

30 tết SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:39 pm

TẾT LẠ

Tết sang mưa xối nước ào ào
Sấm nổ mây mù khác thế sao
Canh Tý điềm chi nghe lạ lẫm
Mong rằng phố xá khỏi dùng phao

Tốt tươi cây cối gặp mưa rào
Lênh láng ruộng đồng đổ xuống ao
Thời tiết năm nay nhiều đổi khác
Xuân về ngõ xóm lại xôn xao...

Mùng 1 tết Canh Tý.- SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:39 pm

GIAO THỪA

Xuân sang rạo rực những vần thơ
Lấp lánh trời sao ánh tỏ mờ
Canh Tý rạng ngời vui xướng hoạ
Giao thừa hồn dạ đẹp như mơ.

24.1.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:40 pm

TRẢ

Nợ nần sao chẳng trả lại cho nhau
Để oan nghiệt để nỗi đau kéo dài
Tình xưa giờ đã nhạt phai
Buông hờ hững để trúc mai nghẹn lời

Bây giờ đã hết ta đành chia đôi
Đường là rẽ ngả thì thôi cũng đành
Câu thơ giờ cũng bớt xanh
Thuyền xưa xa bến ngọt lành nhãng xao

Trả đi thôi trả hết cái thuở nào
Trả đi rét buốt chiêm bao những ngày
Bây chừ còn chút đắng cay
Trả đi cho hết đắm say mộng hường...

3.2.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:40 pm

KỆ XA

Xa ư ! Mình cứ mặn mà
Cho trầu thắm ngọt đậm đà với cau
Cho mai rực rỡ trổ mầu
Cho xuân biếc lộc vườn sau dậy mùa
Cho quên sung chát đào chua
Cho tình ta tợ ngải bùa quấn nhau...


3.2.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:40 pm

CỚ SAO

Cớ sao lại ở một mình
Người dưng chẳng lẽ để tình lẻ loi
Cô đơn quẩy bốn phương trời
Nâng ly rượu nhạt đãi bôi ngại gì

Người dưng đâu bỗng từ ly
Để cho thân lão sầu bi rượu nhàm
Ngày xuân vội cất lời than
Cớ sao ủ rũ hoa tàn nụ phai

Thơ tình biết gởi cho ai
Một mình viết chỉ một bài...ngẩn ngơ
Một mình ư? Cố đợi chờ
Cớ sao...người nỡ hừng hờ...cớ sao?

5.2.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:41 pm

VỊNH CÂY BÚT

cùng chị Nam Thi Bạch Trinh


Vịnh 3

Chẳng thẳng mà sao lại cứ còng
Mực còn uốn éo lại thành cong
Tuôn thơ rải phú đều tăm tắp
Không những một hai mà bốn dòng
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:42 pm

Vịnh 4

Đặt giữa trang thơ chiếc bút còng
Nắn cho thật khéo vẫn hơi cong
Thôi đành chấp nhận chơi đồ rởm
Chẳng chịu cho nên phải gấp dòng.

10.2.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:42 pm

LỖI HẸN

Lỗi hẹn bởi corona
Hội thơ đành bỏ không ra Hà thành
Dẫu là xa chị xa anh
Nhưng tình thi hữu chúng mình mãi son
Kỳ sau đất nước sạch ngon
Chị em mình lại véo von hội hè.

10.2.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:42 pm

TỰ BẠCH CỦA BÚT

Tôi là chiếc bút bị cong
Nhưng mà ngay thẳng tấm lòng kiên trinh
Mặc ai giễu cợt linh tinh
Bút tôi vẫn giữ chân tình sáng tươi
Nét hoa vung vẩy nụ cười
Đứng hay nghiêng mãi giữ lời thuỷ chung.

11.2.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:44 pm

Em biết rồi


Em biết rồi anh là ngọn gió
Vuốt ve chiều trăn trở trong em
Dịu dàng như mầu nắng trôi êm
Tựa bóng mây lung linh ngũ sắc


Em biết rồi anh là ngọn gió
Vén mây chiều để ánh sáng bừng soi
Đem thênh thang chiếu sáng cho đời
Tưới dịu mát cho thêm xanh cuộc sống


Em biết rồi anh mãi vẫn tìm
Bởi chưa quên có một miền ấy
Vần thơ xanh đậm đà là vậy
Để một thời lưu luyến nhớ nhung


Bóng trăng thơ dẫu có mông lung
Còn nhớ mãi ngày về cõi mộng
Con sóng đẩy đưa thuyền gió lộng
Để hai mình chẳng phải bơ vơ.



11.2.2020 SH


Được sửa bởi Hoàng Liên Sơn ngày Tue Dec 06, 2022 9:46 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:44 pm

ĐỜI BAY SẼ TÀN

Chém cha vi rút Cona
Tại bay nên Hội chúng ta phải dời
Ngày vui của những nụ cười
Đến kì đã định đành thôi tiếc là
Thương cho anh chị ở xa
Dừng công cất việc để mà say thơ
Mười ba âm lịch cứ chờ
Đếm tay tháng lẻ ai ngờ...vạ lây
Biết khi nào dịch dừng đây
Để cho huynh đệ có ngày gặp nhau
Thôi thì hát lấy vài chầu
Thơ dăm bẩy tứ...mừng câu vui vần...
Cona ơi chớ lần khân
Hồn Quê Thi Quán chẳng ngần ngại chi
Sáo đàn vẫn rộng đường đi
Thơ ca bay bổng bạn bè hân hoan.

Cona ơi bay sẽ tàn...
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeTue Dec 06, 2022 9:47 pm

BÔNG HỒNG GAI

Đỏ thắm là em hồng một bông
Hỏi chàng công tử có thèm không
Đụng vào gai sắc tay phun máu
Chỉ ngắm mà thôi chớ vội bồng

Doạ thế thôi nha chớ ngại ngùng
Em đây đích thị đoá hồng nhung
Lá xanh nhuỵ thắm gai mềm bún
Công tử chàng ơi chớ thẹn thùng...

12.2.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeFri Dec 09, 2022 9:08 pm

DOẠ

Nam Tào Bắc Đẩu liệu hồn
Gặp cái mặt mốc hãy chuồn cho nhanh
Tại giời gieo cái nắng hanh
Chớ đâu có phải vì anh tui già...

12.2.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeFri Dec 09, 2022 9:09 pm

Nỗi nhớ ngô nghê

Hết rồi ư lễ Tình nhân
Hết rồi ư cái nõn xuân năm nào
Sô Cô la vẫn ngọt ngào
Sô Cô la vẫn thì thào gọi tên
Lễ Tình nhân chắc đã quên
Lễ Tình nhân đã lặng yên lâu rồi
Ngày xưa kẹo ngọt hoa tươi
Ngày xưa lúng liếng mắt cười trao nhau
Bây giờ người đã đi đâu
Bây giờ thơ cũng nhạt câu rã từ
Vén mây giạt gió...âm u
Vén mây tước cả tương tư...chiều tàn...
Va len tin mới vừa tan
Va len tin ấy chứa chan nỗi lòng
Thôi thì tự nhủ đừng trông
Thôi thì ta vẫn chờ mong tin về
Gói vào một chút đam mê
Gói vào nỗi nhớ ngô nghê...cái tình.

Sau Valentine 15.2.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeFri Dec 09, 2022 9:09 pm

XIN ĐỪNG TỈNH GIẤC

Biết rồi đêm đã rất khuya
Bao lời luyến ái vọng về từ xa
Nhớ thương cũng chỉ thế mà
Ông trời chia tách biết là tại sao
Tiếc làm chi...chỉ ngán ngao
Tình thơ cũng vậy vận vào duyên xưa
Bình thường như chuyện nắng mưa
Buông lời ong bướm cợt đùa mà chi
Khuya rồi tiếng gió thầm thì
Ngủ làm sao được mỗi khi mơ về
Nỗi niềm ơi cứ đắm mê
Xin đừng tỉnh giấc...cõi quê xao lòng

16.2.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeFri Dec 09, 2022 9:10 pm

RŨ BỎ GIẤC MƠ

Biết rồi đêm đã rất khuya
Xa xôi lắm đó nghĩ về tương lai
Nhớ thương chỉ biết thở dài
Duyên trời đã định đừng nài vô công.

Đâu nào cái sự sâu nông
Chẳng qua cái bối tơ hồng vô duyên
Rũ ra vo lại truân chuyên
Lời ong tiếng bướm gieo phiền cho nhau

Một người thức một người đau
Bến mê đã bước lần sau còn ngờ
Thôi thì rũ bỏ giấc mơ
Để khi tỉnh giấc tình vờ cũng bay...

23.2.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeFri Dec 09, 2022 9:11 pm

Một chút tháng Ba

Mộc miên thắp đỏ lưng trời
Rưng rưng nhớ mẹ ngọt lời ầu ơ
Trắng hoa mận trắng hoa mơ
Nhớ hoa xoan tím bơ vơ cuối ngày
Bưởi bung hương ngát ngọt say
Lặng im tưởng nhớ cái ngày xa xưa
Nỗi niềm gói cuộn nắng mưa
Áo sờn vai mẹ ta chưa bạc mầu
Rung rinh con mắt lá trầu
Thơm cùng vôi với quả cau non giòn
Tháng Ba thắt đáy lưng thon
Ai về thả giúp vết son màu hường.

6.3.2020SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeFri Dec 09, 2022 9:11 pm

Có giọt nào đâu

Có được giọt nào mà bảo rơi
Tình ơi tình hỡi nhớ khôn nguôi
Ra đi không ngoảnh lại nơi ấy
Cứ để người ta bắt bóng hoài

Ngày xửa ngày xưa tưởng đã quen
Dè đâu thất thố lại vô duyên
Người đi ta ở nghe chua xót
Có được giọt nào hẳn đã hên.

13.3.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeFri Dec 09, 2022 9:12 pm

Chẳng nuối tiếc làm gì

Có gì nuối tiếc đâu ta
Thẩn thơ chi chỉ la đà rong chơi

Đó đây một tứ chơi vơi
Dăm ba câu chữ nửa vời gió trăng

Đò xưa neo bến chị Hằng
Đợi hoài chú Cuội lăng xăng thả thuyền

Tiếc chi...duyên nhạt nhạt duyên
Ai mà nuối tiếc...để nên chuyện này.

15.3.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeFri Dec 09, 2022 9:13 pm

THÔI ĐÀNH THÔI GÁC BÚT

Có thiệt đó không là
Người vẫn thương nhớ ta
Khi cuộc tình tan vỡ
Là khi ta dại ngây

Suốt cả cuộc đời này
Tình yêu người luôn mới
Nhớ thương ta vời vợi
Cớ gì lại chia ly

Ta ở còn người đi
Người buồn hơn ta biết
Nên vội vàng ta viết
Lời tạ từ hôm nay

Có một thời mê say
Có một thời đắm đuối
Thơ người tuôn như suối
Sao tắc nghẹn hôm nay...

Thôi đành thôi gác bút
Ta cũng đành chia tay
Hết rồi chút đắm say
Hết rồi không đắm đuối...

26.3.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88269
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitimeFri Dec 09, 2022 9:13 pm

ĐÃ LỠ YÊU RỒI


Đã lỡ yêu rồi bỏ dễ đâu
Thuyền tình chấp chới giữa dòng sâu
Giang tay cứu vớt khi chưa muộn
Để phận duyên này mãi được lâu


Đã trót yêu rồi rũ khó ghê
Một thời đắm đuối lại đam mê
Nguyện thề gắn kết cùng nhau nhé
Bởi vậy xin người đừng có chê


Chẳng thể sang ngang bởi trót yêu
Ngày xưa đưa đón kể từng chiều
Ước ao bến mộng ta cùng đến
Sao nỡ đành lòng để đổ xiêu


Hãy cứ yêu nhau như thuở nào
Tâm hồn thư thái lại thanh cao
Đôi ta dạo ấy luôn vui vẻ
Dẫu cuối cơn yêu vẫn ngọt ngào...


6.4.2020 SH
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 4 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
 Similar topics
-
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trăng Hoàng Liên xuống phố
» Vô tâm
» Sao lại làm ngơ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Hoàng Liên Sơn :: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn-
Chuyển đến