Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 

 Trang Thơ Hoàng Liên Sơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11342
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 01, 2024 9:28 pm

Hoàng hôn vỡ

Vỡ tan một khoảnh hoàng hôn
Để cho khách thấy chạnh hồn cùng sông
Đã từng tấp nập đò đông
Bây giờ bến vắng qua sông khách buồn
Trách trời sao để lệ tuôn
Giận chi mà để tơ vương trong lòng

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11342
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 01, 2024 9:41 pm

ẢO HUYỀN TAM ĐẢO

Ảo huyền Tam Đảo mờ sương
Một lần thôi cũng tơ vương cõi lòng
Trập trùng núi bát ngát rừng
Quanh co uốn lượn con đường quanh co
Chẳng bon bon xe cứ bò
Dốc lên ngược dốc lò dò xe qua
Hết đèo... ngút ngát ngàn hoa
Người hân hoan hát mây sà trêu xe...

20.9.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11342
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 01, 2024 9:42 pm

MỘT MÌNH

Tặng chị Mai Hương.

Sáng nay chị có một mình
Nhưng mà hai ghế tình hình buồn ghê
Một người nữa chắc về quê
Hay là bận rộn mải mê chốn nào
Để vườn Thượng Uyển lao xao
Cố ghìm mà cứ dâng trào buồn vui
Mỏng manh cây lá bồi hồi
Cà phê ngơ ngác chị tôi bồn chồn
Ảo mờ như ánh chiều hôm
Một mình chị hỡi...dại khôn bao điều
Trời cô liêu...đất cô liêu
Bình minh...đơn lẻ để chiều lẻ loi...

23.9.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11342
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 01, 2024 9:42 pm

THÔI MÀ

Thôi mà đừng nói giá như
Chia tay nhau lại tương tư mỗi chiều
Dửng dưng... đã nói bao nhiêu
Vẫn không ngăn được cái điều ... dửng dưng

Giá như ngày ấy ta đừng
Giá như ngày ấy lừng chừng... với nhau
Bữa nay mình đỡ đau đầu
Bữa nay mình sẽ hết sầu hết lo

Giá như cây liễu ven hồ
Đừng buông cái sự hững hờ... giá như
Bữa nay...hết mọi tương tư
Bữa nay mình nói từ từ "nguôi ngoai"

Mong gì tình ấy chưa phai
Mong gì tình ấy...mong ai gắn hàn
Bữa nay... sự thể trái ngang
Bữa nay thôi lại bẽ bàng... bữa nay

Thôi mà...đừng có đắm say
Ngọt bùi với cả chua cay trải rồi
Bao giờ rũ bỏ cái TÔI
Thì ta tìm được cái thời "giá như"...

23.9.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11342
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 01, 2024 9:43 pm

ƯỚC GÌ

Dạ thưa em đủ ghế rồi
Chẳng hề thừa cái chỗ ngồi bỏ không
Cho nên thương chị thiệt lòng
Giá mà qua được sẽ không có thừa
Ước gì cho đến ngày xưa
Đất yên trời lặng như chưa...MỘT MÌNH.

24.9.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11342
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 01, 2024 9:44 pm

BÂY GIỜ... NGƯỜI ẤY

Người ấy bây giờ ở rất xa
Vẫn đang vương vấn mối tình nhà
Thèm nghe tiếng của người xưa ấy
Nhớ lắm chuyện tình qua đã qua

Người ấy bây giờ sống đế vương
Ti vi tủ lạnh quạt treo tường
Nhà cao cửa rộng trên thành phố
Biệt thự xanh rờn hoa thắm hương

Người ấy bây giờ có sáu con
Hai trai bốn gái sắc đang giòn
Dịu dàng tha thiết cho ai tiếc
Chung thuỷ với chồng nguyện sắt son

Người ấy bây giờ chẳng khác xưa
Vui buồn lúc nắng cả khi mưa
Hẹn hò thuở cũ còn nhung nhớ
Muốn gặp người ta có biết chưa???

30.9.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11342
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 01, 2024 9:44 pm

CHINH PHỤC

Sa Pa một sớm vẫy tay chào
Vẻ đẹp ảo mờ cứ xốn xao
Thác Bạc, Cầu Mây ngời sắc nắng
Xi Făng chất ngất sướng chưa nào

Một thời gắn bó với binh đao
Chiến đấu xông pha quyết vượt rào
Xuống dốc lên đèo đâu sợ khó
Trường Sơn đủ sức để leo cao

Chẳng giỏi giang chi vẫn tự hào
Rừng sâu núi thẳm thấp hơn sao
Giơ tay ta hái vì tinh tú
Chinh phục thiên nhiên...cứ ngọt ngào.

2.10.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11342
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 01, 2024 9:45 pm

TA LẠI RU NHAU

Nồng say hoa sữa thu sang
Bên nhau ta cất dịu dàng lời ru
Cốm xanh thơm ngát mùa thu
Đồng xa vẳng tiếng chim gù mộng mơ
Thu sang làm đẹp ý thơ
Bên nhau mình nhé đợi chờ thuỷ chung
Ta ru nhau giấc mơ hồng
Chiều quê gió hát trên đồng lúa reo
Thuyền câu buông nhẹ mái chèo
Bóng quê hương bỗng ùa theo tiếng cười
Ru nhau thấm đẫm tình đời
Bên nhau mình nhé tình người khắc sâu.

4.10.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11342
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeTue Jul 02, 2024 9:04 pm

Sao cứ

Xem ra trong cõi bể dâu
Niềm vui ngắn lắm nỗi đau lại dài
Tình vừa chớm đã vội phai
Nhân gian sao cứ dối hoài lòng nhau.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeTue Jul 02, 2024 9:04 pm

Có gì đâu

Đời là thế có gì đâu
Nhận vui thì ít nhận đau rất nhiều
Rong chơi ở bến cô liêu
Nếm thêm trái đắng là điều giản đơn.

21.6.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeTue Jul 02, 2024 9:05 pm

Hẹn làm chi

Một ngày chẳng được gặp nhau
Xem chừng dạ não lòng sầu hỡi ai
Buồn người ta đã phôi phai
Hẹn làm chi nữa để hoài tương tư.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeTue Jul 02, 2024 9:06 pm

Lỡ làng

Lỡ làng rồi biết kêu ai
Tình vừa mới chớm đã phai má hồng
Còn gì đâu nữa mà trông
Thôi thì chịu cảnh nằm không một mình...

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeTue Jul 02, 2024 9:07 pm

Chấp nhận

Ta trót vấn vương cái mộng đời
Nên đành chấp nhận phải buồn rơi
Phận duyên đâu phải mong là được
Ân hận làm chi hãy cố cười....
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeTue Jul 02, 2024 9:13 pm

Một cõi Yên Bình
Nơi đây một cõi Yên Bình
Hãy quên đi hết chỉ mình với ta
Quanh lều tớ đã trồng hoa
Ai vào cũng quý ai ra cũng vừa
Yên Bình từ xửa từ xưa
Ai chưa ghé lại thì chưa Yên Bình.
SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeTue Jul 02, 2024 9:13 pm

Buồn tênh
Ghé đâu cũng thấy buồn tênh
Kìa đôi chân bước chông chênh lẻ đường
Giơ tay hớt giọt nắng vương
Buồn tênh chặn mọi ngả đường ta đi
SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeTue Jul 02, 2024 9:14 pm

Một chút mùa đông
Nàng Bân mê mải bấy nay
Để cho nắng ướm vàng rây sân nhà
Lộc chồi xanh, nụ trổ hoa
Mang xuân về khắp mọi nhà thật vui
Ngỡ rằng đông đã xa rồi
Vậy mà một chút vãn hồi nàng Bân.
SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeTue Jul 02, 2024 9:15 pm

EM VỀ CUỐI CHIỀU


Gửi người ta không nhớ


Giọt nắng bên thềm nay đã nhạt
Em có về khua lại bước chân không
Cuối chiều rồi đâu còn nắng mà hong
Đợi người ta thắp đèn soi cho tỏ
Sao lại cứ hững hờ như thể
Gã người dưng lạc bước vào rừng
Có đôi lúc sao không làm như thế
Cuối chiều rồi em đến lệ rưng rưng...
SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeTue Jul 02, 2024 9:16 pm

NGẠI NGÙNG
Ngày vui mà ngắn tày gang
Để cho người ấy bẽ bàng làm sao
Đoái trông dạ xót như bào
Ngày vui chi vội để nao cõi lòng
Có còn đọng chút nào không?
Hay là bong bóng xà phòng mỏng manh
Bước đi...chân bước sao đành
Ngại ngùng hai chữ thanh danh ngại ngùng.
SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 08, 2024 9:48 pm

"...BỨT NGỌN NGÒ..."

" Đò neo bến mới , sông trôi
Người tìm nẻo cũ buồn rơi tím chiều."
Lạ chưa - mỗi cái chữ yêu
Để người bạc tóc vẫn phiêu cõi lòng
Nước vẫn về nước vẫn trong
Để con sông ấy lại cong uốn bờ
Rồi thì trưa ấy bơ vơ
Rồi thì chiều ấy ngẩn ngơ đợi thuyền
Ta về gánh nước tưới duyên
Người về trả nợ thuyền quyên hoa đào
Buồn rơi mảnh cũ nghẹn ngào
Đưa tay mà bứt "chữ tào nghĩa khang"

6.10.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 08, 2024 9:49 pm

CHƯA

Dửng dửng chi để người chừa
Tháng Mười còn đó em chưa gom về
Hết rồi những chít lá me
Hết rồi những tiếng con ve gọi mời
Gió lùa sóng sánh vàng rơi
Làn sương bàng bạc lả lơi...Tháng Mười.

6.10.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 08, 2024 9:50 pm

TÌNH ĐẦU

Tình đầu kỉ niệm đã xa
Ngỡ rằng ngày ấy ta là của nhau
Rồi em mặc áo cô dâu
Rồi anh chú rể qua cầu đón em

Đường làng trăng sáng đêm đêm
Thoảng mùi bông bưởi dịu êm tóc thề
Đôi câu chuyện thật ngô nghê
Khuya rồi sao chẳng muốn về bởi thương

Chiến chinh gác bút lên đường
Hai ta nhập cuộc chiến trường gian lao
Mịt mùng đèo dốc núi cao
Ba lô súng đạn chênh chao thề nguyền

Vần thơ vẫn níu chữ duyên
Kẻ thù chia rẽ thuyền quyên anh hùng
Hậu phương em vẫn chờ mong
Cánh thư...đợi cánh thư hồng của anh

Thế mà giữa chốn rừng xanh
Tinh thần chiến đấu trung thành nước non
Bảng vàng ghi tấm lòng son
Đợi chờ tin chỉ mỏi mòn chờ tin

Tình đầu đỏ thắm con tim
Gối em phơi... vẫn đi tìm hương yêu
Mái đầu chuyển sắc muối tiêu
Đợi anh...đợi suốt đường chiều nhân gian.

6.10.2016 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 08, 2024 9:50 pm

THÁNG MƯỜI

Tháng mười
Sương bảng lảng bay
Trăng cao lóng lánh
Mây say cảnh trời
Hoa khoe thắm sắc
Hoa cười
Mình ta
Lặng lẽ nhớ người
Xa xăm
Lâu rồi
Người đã biệt tăm
Đêm dài nỗi nhớ đăm đăm
Đêm dài
Như Sao Hôm ngóng Sao Mai
Như hồn ta
Cứ ngóng hoài tình xưa
Tháng Mười ơi
Đã hết chưa
Bồng bềnh cúc tím
Lối xưa đợi người...

6.10.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 08, 2024 9:51 pm

LÍNH VÀ TRĂNG

Một thời áo lính vai sờn
Môi thâm da tái vì cơn sốt rừng
Thấy trăng nghiêng rất đỗi mừng
Ôm nhau ca hát tưng bừng đón trăng
Đêm ao ước gặp chị hằng
Chí cao như cánh chim bằng tung bay
Trường Sơn ai đã qua đây
Tình trăng với lính mê say ngọt ngào.

6.10.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 08, 2024 9:51 pm

SAO HÔM SAO MAI

Thực tình ta đã có nhau
Lời thề ngày ấy nặng sâu vững bền
Thực tình em chẳng muốn quên
Con đường ngày cũ cỏ mềm chân ai

Vậy mà giờ những nhạt phai
Sao Hôm rượt đuổi Sao Mai nào ngờ
Bước chân cô lẻ bơ vơ
Con tim đau nhói ngẩn ngơ từng chiều

Trăm năm gạn một chữ yêu
Ngàn năm vớt lấy những điều viển vông
Người hư không tình hư không
Còn đâu vạn nẻo mà trông thấy tình

Quay tròn trong cõi ba sinh
Để mai này chỉ một mình vấn vương...

7.10.2019 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 08, 2024 9:52 pm

CHIA

Gánh buồn mà đổ ra sông
Buồn không chịu ở lại rông về nhà
Gánh buồn gởi ở nơi xa
Buồn không chịu trú la đà rong chơi
Gánh buồn đem giả về trời
Ông xanh ngúng nguẩy nói lời chua cay
Thôi thì cứ giữ lại đây
Chia nhau ta gửi lên Phây đỡ buồn.

SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 08, 2024 9:52 pm

ĐÃ TỪNG...

Đã từng buông rồi vội vàng giữ lại
Nên bây giờ đừng trách tại vì em
Chuyện xưa nhắc đến mà thèm
Khi mình ta vẫn đêm đêm trùng phùng

Đã từng quên rồi vội vàng nhớ lại
Nên bây giờ hai mình phải làm sao
Tình xưa vốn đã ngọt ngào
Cớ gì lại để sóng xao mặt hồ

Đã từng ngã rồi đứng lên bước lại
Những bước đi thật vững chãi đường hoàng
Bỏ qua một chút bẽ bàng
Để luôn luôn thấy mơ màng bến xưa

Đã từng rủ người có về bến mộng
Để ngao du với biển rộng sông dài
Vậy mà tình lại nhạt phai
Vậy mà đường cũ chia hai ngả rồi

Đã từng ước đôi ta thành tri kỉ
Để sẻ chia thật tỉ mỉ mọi điều
Thế mà lại đứt dây diều
Trời xanh chao đảo những chiều hoàng hôn...

12.10.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 08, 2024 9:53 pm

VỀ VỚI HỒN QUÊ

Thế rồi anh cũng đến "Hồn Quê"
"Thi Quán"chiều nay thật đắm mê
Giọng hát lời thơ luôn ấm áp
Tinh người chan chứa thấy vui ghê

Đây vườn Thượng Uyển lắm hoa tươi
Ríu rít đàn ca rộn tiếng cười
Nam Định chủ nhân luôn rạng rỡ
Thân tình chủ khách đến là vui

Sinh nhật vừa tròn tuổi thứ hai
Hồn Quê Thi Quán tựa sương mai
Long lanh mắt biếc ươm tình bạn
Xướng hoạ luận bình chẳng nhạt phai

Về với Hồn Quê tự buổi nào
Mênh mang thơ phú cứ xôn xao
Tình thơ nghĩa bạn càng da diết
Réo rắt ngân nga mãi ngọt ngào.

14.10.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 29, 2024 8:48 pm

MONG MANH
Tình ơi sao cứ mong manh
Để cho ai đó giật mình tiếc ngơ
Gửi hồn vào một ý thơ
Em vừa mới đó mà giờ đã xa
Giận nhau nên mới chiều tà
Em mong manh để tình ta không thành
30.7.2012 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 29, 2024 8:48 pm

LẶNG LẼ
Em lặng lẽ lướt đi qua đời tôi
Như cơn mưa rơi trái mùa trốn vội
Chẳng kịp để cho lòng tôi bối rối
Dỗi hờn gì sao không nói hả em
Hôm nay trên con đường ta đã quen
Anh vật vã tìm dấu chân ngày ấy
Cơn gió chướng vờn lắt lay mùa dậy
Lặng lẽ em anh chỉ biết cúi đầu
Có nỗi đau nào dễ thế em ơi
Em rũ bỏ bụi hồng trần nhân thế
Liệu bến cũ có giữ người xưa nữa
Lặng lẽ em chỉ có áo nâu sồng...
1.8.2012 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 29, 2024 8:49 pm

Về thăm mẹ*
Lâu lắm chiều nay con mới về thăm mẹ
Nước mắt nhạt nhoà cố giữ lại cứ rơi
Thực tình con muốn xin lỗi mẹ mẹ ơi
Sao cứ ắng nghẹn lời con không nói được
Bàn tay mẹ dắt dìu chúng con bao năm tháng
Ngày cuối chiều cứ run rẩy chẳng bình yên
Con đi xa đến khắp mọi miền
Về với mẹ thấy chân mình nhỏ xíu
Muốn đổi đôi chân khẳng khiu yếu đuối
Để đôi bàn chân mẹ lại bôn ba
Chín đứa con mẹ sinh thành nuôi dưỡng
Mẹ đâu tính rằng "già cậy được con"
Chúng con bôn ba cuối bãi đầu non
Chăm sóc mẹ nhờ vào cậu út
Chiều nay con về thăm một chút
Vai mẹ gầy, trí lực chẳng còn bao
Gặp được con mẹ lại cứ mời chào:
" Hãy ở lại nhà tôi chơi mấy bữa"
Con không ở được nên chào từ biệt
Mẹ khóc oà: "Sao chẳng ở với tôi"?
Con biết mình có lỗi mẹ ơi
Muốn một lần tự tay bón cơm cho mẹ
Nhưng mẹ bảo chẳng cần
Mẹ chỉ thích con ở nhà thôi...
Nắm bàn tay run rẩy của người
Mắt nhoà lệ con không dám nói
Chỉ gật đầu để đồng ý với mẹ thôi
Về thăm mẹ lòng sao cứ ngậm ngùi...
*Mẹ tuổi cao, chân đi không nổi, tay run rẩy.Con cứ xa biền biệt, việc chăm sóc mẹ nhờ vợ chồng cậu út.
Mẹ không còn tỉnh táo nữa, mỗi lần về thăm mẹ cứ hỏi: chị là ai vậy? Nhưng khi chào mẹ để đi mẹ lại khóc và nói: Sao không ở nhà chơi với tôi? Thương mẹ quá nhưng biết làm sao được?
5.8.2022 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 29, 2024 8:50 pm

Cho anh xin lỗi nghe em

Cho anh xin lỗi em ơi
Giá như ngày ấy chẳng cười với em
Giá mà ngày ấy mình quên
Anh vô tình cứ lặng im chuyện mình
Tại anh tơ tưởng bóng hình
Tại anh lại cứ lặng thinh đón chờ
Tại anh cứ muốn làm thơ
Tại anh không muốn một giờ vắng em
Bây giờ bao nỗi ưu phiền
Chỉ mình em nặng nỗi niềm xót xa
Được gì trong những ngày qua
Giá anh đừng có la đà men say
Lỏng rồi tay chẳng nắm tay
Một mình em chịu đắng cay một mình

Cho anh xin lỗi nghe em.

6.8.2012 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 29, 2024 8:52 pm

Em xa

Em lặng im không nói
Anh hỏi cứ cúi đầu
Lệ tràn mi mắt xót
Đau lòng anh em ơi

Chẳng chìa vai gánh được
Nỗi đau chung hai người
Thôi em về phố mới
Gói lại miền yêu thương

Đợi hoài em chẳng tới
Anh quay về nhà thôi
Chiều nay mưa cứ xói
Bào ruột gan hai người.

7.8.2012 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 29, 2024 8:56 pm

Xin em đừng giận

Trời giận thì đổ mưa giông
Em giận, im lặng nên không cất lời
Xin em hãy hiểu lòng tôi
Chuyện mình tôi cũng rối bời ruột gan
Em đừng để lệ chảy tràn
Đau lòng tôi lắm tôi van em mà...
Dẫu trời mưa dập gió nhoà
Tình em tôi vẫn thiết tha tạc lòng
Thương em kiếp số long đong
Ai xui duyên phận đèo bòng khổ em
Khát khao tìm bến bình yên
Giường xô gối lệch trái tim nát nhàu
Em đừng giận nữa tôi đau
Xin cho tôi được nói câu tạ từ...
Em ơi...đừng giận...tôi nhờ
Tôi van em đấy hãy chờ tình tôi...

8.8.2012 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 29, 2024 8:56 pm

Đằm mình trong biển nhấp nhô
Giữ sao cho sóng chẳng xô khỏi bờ
Ngoài kia mây gió mịt mờ
Tình yêu sẽ níu đừng hờ hững nhau
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 29, 2024 8:57 pm

Lòng này gửi tới em yêu

Những ngày trụ ở tiền tiêu
Hồn anh nhung nhớ em nhiều biết không
Muốn trao em những bông hồng
Nhưng mà xa quá chỉ lòng anh thôi
Gửi cho em có đôi lời
Dẫu xa nhau vẫn ngàn đời yêu nhau
Sóng kia dẫu có đi đâu
Ngàn phương sóng vẫn một câu chung tình
Em ơi tình của chúng mình
Dẫu trăm ghềnh thác vẫn nguyên lời thề.

11.8.2012 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 29, 2024 8:57 pm

Vẫn là em

Vẫn là em vẫn dịu dàng
Em cho anh viết cả ngàn câu thơ
Vậy sao em lại nghi ngờ
Lòng anh thay đổi tôn thờ tình ai
Nhìn anh bằng mắt có gai
Tim anh rỉ máu mắt nai em nhìn
Em ơi đừng mất lòng tin
Vẫn là em đấy người tình của thơ.

16.8.2012 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 29, 2024 8:58 pm

Chờ nhau

Chiều rồi ta cứ đợi nhau
Một tia nắng nhạt nhuộm sầu cả hai
Biết tình em vẫn chưa phai
Tim anh cũng thế vẫn hoài thương em.
Mong sao cuộc sống bình yên
Để cho anh được ngắm nhìn mắt nâu
Chờ nhau em hãy khắc sâu
Tình ta mãi mãi đậm mầu tin yêu.

22.8.2012 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 29, 2024 8:59 pm

Em

Lâu ngày anh chẳng ghé thăm em
Cứ ngỡ giận anh rồi sẽ quên
Không phải thế đâu em vẫn đợi
Giật mình nghe một giọng êm êm

Trằn trọc miên man qua những đêm
Mình trăng hờ hững ở bên thềm
Ngỡ mình đang lắng trong chiều mộng
Chẳng phải là đang thật nhớ em

Điện thoại cứ reo sao lặng im
A lô có phải đấy là em
Cứ nghe tiếng "dạ" mà không nói
Có phải chăng là em đã quên...?

28.8.2012 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 29, 2024 9:00 pm

Anh

Lâu rồi chẳng gặp được anh
Câu thơ em viết hoá thành lẻ loi
Anh đi cuối đất cùng trời
Nhớ thương anh để cho người đa đoan
Còn em một mảnh tình tàn
Bao nhiêu xa xót trái ngang chứa đầy...

Tình anh em vẫn đắm say
Khát khao chờ đợi chiều nay anh về
Thật rồi chẳng phải là mê
Nhưng sao vẫn thấy bộn bề nhớ mong
Thương nhau chín đợi mười trông
Xin anh hãy nhớ tấm lòng của em...

28.8.2012 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 29, 2024 9:03 pm

Hẹn thề

Biết là lòng biển rất sâu
Ân tình còn mãi về lâu về dài
Núi cao còn mãi đợi ai
Dẫu là đất sụt chẳng phai nhạt lòng.

29.8.2012 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 29, 2024 9:04 pm

Gửi em

Em là nỗi nhớ trong anh
Em là khúc hát biển xanh gọi mời
Em là ánh sáng vui tươi
Em là tiếng hát câu cười trong anh
Em là màu nắng long lanh
Em là ngọn gió ngọt lành ban trưa
Em là một bến sông xưa
Em là mùi tóc hương nhu yêu đời
Anh đi cuối đất cùng trời
Vẫn mang theo cả nụ cười của em
Mang theo nỗi nhớ êm đềm
Mang theo anh cả nỗi niềm vu vơ
Em ơi hãy nhớ nghe chưa
Anh luôn mang cả ngải bùa lời yêu...

2.9.2012 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 29, 2024 9:05 pm

Chiều nay

Chiều nay anh ghé thăm em
Ngẩn ngơ anh đứng bên thềm thật lâu
Ngắm em cô lẻ u sầu
Lặng im chẳng biết nói câu dỗ dành
Đến rồi cứ vậy lặng thinh
Mượn câu thơ gói lòng mình thật thương
Nhớ nghe em chớ vấn vương
Anh luôn dõi bước con đường em qua
Tình anh mãi mãi đậm đà
Cho em hãy nhớ mình là của nhau
Chiều nay nắng xế hàng cau
Đợi em anh vẫn đợi lâu cả chiều.

4.9.2012 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 29, 2024 9:06 pm

Em chờ

Liệu lời hẹn có vu vơ
Để em lại ngỡ mình mơ ban ngày
Đón em ở chốn nào đây
Chư Prông cao ngất mây bay mịt mùng
Dòng Ia Muer trốn trong thung
Đón em ở phía cửa rừng được không?
Chúng mình cùng đến nhà Rông
Bập bùng lửa cháy tình hồng ban mai

4.9.2012 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 29, 2024 9:07 pm

Em chờ

Biết là anh vẫn đợi em
Chiều buông sương tím nắng mềm ngọn cau
Em chờ anh tới từ lâu
Nhưng lòng vẫn nặng một câu dỗi hờn
Nếu anh không đến lòng buồn
Nhưng khi anh đến lại còn chẳng ra
Dối anh rằng đã đi xa
Nhưng lòng em vẫn mặn mà tình anh
Nhớ mà lại cứ lặng thinh
Kệ anh đứng đợi một mình dưới trăng...

15.9.2012 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 29, 2024 9:07 pm

Anh vẫn đợi

Đợi em thềm vắng sương giăng
Đợi em cho đến hôm rằm trăng trong
Biết là em nhớ em mong
Thềm xưa bến cũ sao lòng khôn khuây
Đợi em vẫn đợi chốn này
Thu đi lá rụng heo may xạc xào
Đợi em lòng dạ cồn cào
Em ơi nhớ nhé đừng chao ngã lòng.

2.10.2012 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 29, 2024 9:09 pm

Tìm em ở bến ngày xưa

Anh tìm về bến ngày xưa
Nắng vàng vừa tắt gió đưa não lòng
Một mình anh ở bến sông
Em vừa xiêm áo theo chồng về quê
Thoáng lòng anh chút tái tê
Cỏ may vẫn tím chân đê thuở nào
Ngước tìm ở phía trời cao
Chỉ vầng mây trắng nao nao hững hờ
Bến xưa ai đợi ai chờ
Một mình anh cứ ngẩn ngơ đợi chiều...

5.10.2012 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeMon Jul 29, 2024 9:10 pm

HOA ĐỜI

Trên đời gặp biết bao hoa
Qua đường chỉ ngắm như là người dưng
Hoa nhà ơi ! Chớ chạnh lòng.
Xin em đừng trút dỗi hờn… Anh đau.

15.10.12.TH
.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeWed Aug 07, 2024 9:24 pm

Hẹn thề

Biết là lòng biển rất sâu
Ân tình còn mãi về lâu về dài
Núi cao còn mãi đợi ai
Dẫu là đất sụt chẳng phai nhạt lòng.

29.8.2012 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeWed Aug 07, 2024 9:25 pm

Gửi em

Em là nỗi nhớ trong anh
Em là khúc hát biển xanh gọi mời
Em là ánh sáng vui tươi
Em là tiếng hát câu cười trong anh
Em là màu nắng long lanh
Em là ngọn gió ngọt lành ban trưa
Em là một bến sông xưa
Em là mùi tóc hương nhu yêu đời
Anh đi cuối đất cùng trời
Vẫn mang theo cả nụ cười của em
Mang theo nỗi nhớ êm đềm
Mang theo anh cả nỗi niềm vu vơ
Em ơi hãy nhớ nghe chưa
Anh luôn mang cả ngải bùa lời yêu...

2.9.2012 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeWed Aug 07, 2024 9:25 pm

Chiều nay

Chiều nay anh ghé thăm em
Ngẩn ngơ anh đứng bên thềm thật lâu
Ngắm em cô lẻ u sầu
Lặng im chẳng biết nói câu dỗ dành
Đến rồi cứ vậy lặng thinh
Mượn câu thơ gói lòng mình thật thương
Nhớ nghe em chớ vấn vương
Anh luôn dõi bước con đường em qua
Tình anh mãi mãi đậm đà
Cho em hãy nhớ mình là của nhau
Chiều nay nắng xế hàng cau
Đợi em anh vẫn đợi lâu cả chiều.

4.9.2012 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeWed Aug 07, 2024 9:26 pm

Em chờ

Liệu lời hẹn có vu vơ
Để em lại ngỡ mình mơ ban ngày
Đón em ở chốn nào đây
Chư Prông cao ngất mây bay mịt mùng
Dòng Ia Muer trốn trong thung
Đón em ở phía cửa rừng được không?
Chúng mình cùng đến nhà Rông
Bập bùng lửa cháy tình hồng ban mai

4.9.2012 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeWed Aug 07, 2024 9:27 pm

Em chờ

Biết là anh vẫn đợi em
Chiều buông sương tím nắng mềm ngọn cau
Em chờ anh tới từ lâu
Nhưng lòng vẫn nặng một câu dỗi hờn
Nếu anh không đến lòng buồn
Nhưng khi anh đến lại còn chẳng ra
Dối anh rằng đã đi xa
Nhưng lòng em vẫn mặn mà tình anh
Nhớ mà lại cứ lặng thinh
Kệ anh đứng đợi một mình dưới trăng...

15.9.2012 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeWed Aug 07, 2024 9:28 pm

Anh vẫn đợi

Đợi em thềm vắng sương giăng
Đợi em cho đến hôm rằm trăng trong
Biết là em nhớ em mong
Thềm xưa bến cũ sao lòng khôn khuây
Đợi em vẫn đợi chốn này
Thu đi lá rụng heo may xạc xào
Đợi em lòng dạ cồn cào
Em ơi nhớ nhé đừng chao ngã lòng.

2.10.2012 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeWed Aug 07, 2024 9:28 pm

Tìm em ở bến ngày xưa

Anh tìm về bến ngày xưa
Nắng vàng vừa tắt gió đưa não lòng
Một mình anh ở bến sông
Em vừa xiêm áo theo chồng về quê
Thoáng lòng anh chút tái tê
Cỏ may vẫn tím chân đê thuở nào
Ngước tìm ở phía trời cao
Chỉ vầng mây trắng nao nao hững hờ
Bến xưa ai đợi ai chờ
Một mình anh cứ ngẩn ngơ đợi chiều...

5.10.2012 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeWed Aug 07, 2024 9:29 pm

Hoa em

Chúng mình vốn có duyên đầu
Sông dài khúc khuỷu cùng nhau vượt ghềnh
Tin nhau em nhé! Xuân xanh:
Vườn nhà tươi mãi một nhành hoa thơm.  

18.10.12.TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeWed Aug 07, 2024 9:30 pm

 Hoa yêu Hoa

Thế là hoa lại yêu hoa
Hoa rừng đón được hoa nhà hẳn vui?
Người này khóc, kẻ kia cười
Hôm nay đã vậy, mai rồi tính sao?

18.10.12 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeWed Aug 07, 2024 9:31 pm

Em là hoa rừng

Dẫu không hương sắc thơm lừng
Vẫn đua nhau nở sáng bừng non cao
Gặp rồi dạ vẫn nôn nao
Bông hoa rừng héo vẫn xao xuyến lòng...

19.10.2012 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeWed Aug 07, 2024 9:32 pm


Tình anh

Tình anh cứ mãi ngát hương
Hoa em còn đậm nỗi thương nỗi chờ
Tình anh vô bến vô bờ
Cho em luôn cứ bất ngờ bên anh.

21.10. 2012 H
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11342
Xem : 91080
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitimeWed Aug 07, 2024 9:32 pm

  BÊN EM

Bên em hoa trái đầy cành
Bên em đầm ấm, long lanh mắt cười
Em gieo nhựa sống cho đời
Trời se anh được hoa người là em...

23.10.12.TH
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 10 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 10 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Next
 Similar topics
-
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trăng Hoàng Liên xuống phố
» KHÔNG CÓ EM
» Tình thi sĩ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Hoàng Liên Sơn :: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn-
Chuyển đến