ĐỢI NHAU
Đông qua chưa mà lòng nghe tê tái
Chiếc lá rơi hoang hoải xác xơ cành
Sợi tơ trời mỏng mảnh đến mong manh
Đâu rồi hỡi ngọt lành hoài niệm cũ
Tình yêu ơi bao nhiêu gọi là đủ
Thiếu bao nhiêu ấp ủ mộng canh trường
Hai đứa mình mỗi đứa ở một phương
Sỏi đá khóc bởi thương mình cách trở
Đêm qua chưa mà bình minh rực rỡ
Ánh cầu vòng muôn thuở sau mưa giông
Anh và em hai đứa sẽ trải lòng
Thương thương nhé để đông thôi xao xuyến
Nhìn đôi cánh chuồn chuồn đang chao liệng
Én mùa xuân, Oanh Yến hát ca vang
Một mùa vui hạnh phúc đang ngập tràn
Về em nhé dẫu quan san vời vợi
Tình yêu à vẫn hôm nao anh đợi
Đợi chờ em nơi góc phố hẹn hò
28/12/2016
Nguyễn Bá Truyền