Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Hành Trình Kỷ Niệm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Lữ Khách
Thành Viên Vàng
Lữ Khách

Tổng số bài gửi : 136
Xem : 66763
Ngày Tham Gia : 18/03/2015
Đến từ : Việt Nam
Tuổi : 32

Hành Trình Kỷ Niệm Empty
10112015
Bài gửiHành Trình Kỷ Niệm

Hành Trình Kỷ Niệm
Quyển I : Đà Lạt Thơ
Tác Giả: Lữ Khách (Thịnh Đoàn)

Chương 1: Ngỡ..

Ngược dòng kỷ niệm 6 năm trước...
Anh đến Đà Lạt vào một buổi chiều tắt nắng, con phố dài ẩn khuất sau những hàng cây nghiêng mình đong đưa trước gió, lá phơ phất bay nhẹ như hòa lên bài tình ca cháy lửa, vậy đấy, anh đã đến Đà Lạt vào một ngày như thế...
Anh đã nghe về thành phố sương mù này từ lâu, về một “sapa thứ hai giữa lòng Tây Nguyên hùng vỹ”, về những “Đồi Mộng Mơ”, “Thung lũng tình yêu”, “Hồ than thở”, “Hồ Xuân Hương”... Anh muốn mình sẽ một lần đặt chân đến cái nơi mà ai ai cũng nhắc, về cái nơi mà “Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ...” này, và anh đã đến, 4/10/2009, 15h21’ anh đang đứng đây, giữa đèo Preen hoang vắng và đối diện với cơn mưa chiều đang sắp kéo đến, lầm lũi cuốc bộ, chỉ vì không muốn đi xe ôm, mà muốn đi bộ để thưởng thức cảnh núi non hùng vỹ chìm sau làn sương mờ ảo, anh không thấy lạnh vì anh đã quen với không khí lạnh lẽo, quen với sự thay đổi thời tiết thường xuyên, nhưng anh lại không quen với những cơn mưa, mặc dù rất thích mưa....
Vai balo, lủng lẳng trước ngực cái máy ảnh KTS, tự trách mình quá chủ quan, thôi thì chấp nhận số phận, bọc lấy cái máy ảnh – như sinh mệnh trong chuyến đi này – bọc kỹ lại cái balo mang đầy tư trang và cả kinh phí, tiếp tục lầm lũi bước, giữa đèo Preen chợt thấy có vườn hồng, có vườn hoa đào, cả hoa mua nữa, anh ghé vào chụp vài tấm ảnh, mon men đến hồ trái tim xanh biếc, chợt lặng người khi thấy mình như hòa giữa thiên nhiên, giở cái máy ảnh ra, chụp được vài tấm thì trời nặng hạt dần, đành ôm lấy cái máy ảnh chạy vội lên căn nhà tranh gần đó xin trú mưa, đường đất ẩm ướt trơn trượt, mấy lần vấp suýt ngã, vẫn cố gắng chạy thật nhanh, thì lại va mạnh vào người khác, giật mình, thôi kệ cái máy ảnh đang lăn lóc dưới sàn, may mà nó vẫn khô ráo, đỡ vội người bị ngã lên, giật mình nhận ra ồ thì ra là một cô gái, không những thế mà còn là một cô gái trẻ rất xinh đẹp nữa, thoáng bối rối và cúi đầu:
- Xin lỗi cô, tôi hậu đậu quá, vì vội vàng mà va phải cô, thành thật xin lỗi...
- Không sao, tôi không sao, xin lỗi anh....
- Là tại tôi mà... Nhân tiện xin phép cô cho tôi trú mưa nhờ...
- Ồ, tôi không phải là chủ nhân căn nhà này, anh từ xa đến?
- Thưa vâng, tôi đến đây với mục đích du lịch bụi, vì tôi cũng không có nhiều tiền lắm. Thành thật xin lỗi, lúc nãy va phải cô, cô có sao không?
- Ưhm, tôi không sao...
Câu chuyện ngắn ngủi, anh được biết tên em, thoáng ngỡ ngàng với nét đẹp dịu hiền, cộng thêm chút rụt rè của người con gái xứ lạnh nên đã làm anh bối rối. Thì ra em là người bản xứ, nhưng cũng thích khám phá những vùng đất mới như anh. Cơn mưa tạnh, vợ chồng bác chủ nhà về, ngạc nhiên vì sự xuất hiện đường đột của anh và em, và cũng ngạc nhiên vì anh và em đã mang hết số hồng vào nhà tránh mưa, bữa cơm chiều đạm bạc khoản đãi mà không ai từ chối được đã đưa anh gần đến em hơn, đã có thể dùng nhân xưng anh-em thay cho cô-tôi rồi và có lẽ còn tốt hơn khi biết em có đi xe, nhưng lại không dám về vì trời tối, đường dốc cheo leo mà trơn trượt, anh lại được diễm phúc đưa em về, được “quá giang” một đoạn đường dài, và còn hạnh phúc hơn khi được em nhận lời làm cô hướng dẫn viên dẫn anh tung tăng khắp Đà Lạt này, bỗng dưng anh thấy Đà Lạt đẹp quá, buồn cười nhỉ?
__________________Mời các bạn đón xem chương 2________

_________________
Lữ Khách
Về Đầu Trang Go down
https://thuvienbds.com

 Similar topics

-
» Hành Trình Kỷ Niệm
» Giới thiệu Tác Phẩm Hành Trình Kỷ Niệm
» Giám sát hành trình
» Hành Trình Xuân
» Thiết bị giám sát hành trình uy tín
Share this post on: reddit

Hành Trình Kỷ Niệm :: Comments

No Comment.
 

Hành Trình Kỷ Niệm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Bài Viết Của Tác Giả :: Lữ Khách-