Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 Chủ đề 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
06102015

KHAO KHÁT

Chẳng có mùa thu nào ở mãi bên em
Mà sao em buồn như lá úa ?
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 5 - Xem: 1672
29082015

tiếng xưa
tags: Tuyền Linh

tôi về lật bóng hoàng hôn
tìm em như thể tìm hồn tuổi hoa
qua sông nhớ tiếng gọi đò
mấy mươi năm vẫn cứ vờ vật đau

tôi về tìm...
 
by Đan Thy - Comments: 1 - Xem: 789
03072014

Mưa chiều dạo ấy tiễn người đi  
Mãi tiếc còn thương lệ chảy ghì..  
Nghĩa ái sao đành rời khỏi dạ
Ân tình đã khắc nghẹn tràn mi  
Ngày xưa diễm phúc vui cười thỏa  
Tháng cũ sầu duyên tủi hận thì  
Thượng đế gieo bày nhân bản ngã
Xui đời bạc phước kẻ tình si  
02.06.14

(thành viên nguoitruongphu)

BTV
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 1 - Xem: 558
09072014

         Lỡ Duyên

Lở nhịp nốt đàn, lở chén bôi, * ( * chén rượu)
Đâu tìm lại được cuộc tình tôi.
Từ dạo ra đi em bỏ lại,
Một nửa vầng trăng vẩn đơn côi.

Dẫu biết thương yêu chuốc lụy phiền,
 
by Ngọc Mai - Comments: 1 - Xem: 555
14072014


Sầu Tương Tư 20

Thấy gió thu về một sớm qua
Giật mình mới biết hạ dần xa
Cây bàng trước ngõ rơi đầy lá
Nhánh phượng ven đường nhuộm thắm hoa
Mấy thoáng dư âm còn vọng mãi
Bao chiều kỷ niệm vẫn vang xa
Mà hình bóng ấy mờ nhân ảnh
Tựa mối tình si hóa nhạt nhòa.
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 1 - Xem: 565
28072015

Xin Lỗi Anh Yêu Em
Tác Giả: Nguyên Hữu


Cà phê lặng lẽ rơi từng giọt
Khói thuốc mơ màng đã chút say
Bổng sáng hôm nay buồn khổ tận
Nghe chiều lúc nọ tủi hờn thay

Người đi lối rẽ đường ai chọn
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 1 - Xem: 528
12082015

Máu Vẫn Về Tim
Tuyền Linh

Cho dù em bỏ tôi đi
Ngàn năm gió vẫn thầm thì với mây
Trăng lên, trăng khuyết lại đầy
Yêu em, tôi vẫn tháng ngày...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 1 - Xem: 510
06102015

THU ƠI!

Chiều lại về bên gác vắng cô đơn
Anh nhớ...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 491
06102015

ĐỘC BƯỚC TÌNH TÔI
Ta gởi em ngàn lời thương yêu dấu
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 616
29092015

TỰ TÌNH
Tags:tuyetngan

Một khối trường cao vài lớp học
Gặp nhau hằng ngày lại ngỡ không
Đứng trước mặt nhau sao cúi mặt
Đối diện nhau mà vẫn phải trông.

Anh học mười hai em mười một
Cách mất căn phòng sao quá xa
Chung dãy...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 481
29092015

Ai người tri âm ?

Sầu nầy, ai hiểu được ta ?
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 489
18092015

TẾT TRUNG THU 
Tags: Nguyễn Hoài Hương


Tết trung thu , một lần nữa lại về trên đất khách ,nhớ lại ngày xưa còn thơ ấu, mẹ xếp cho cái đèn lồng...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 631
18092015

Bài Viết Tiêu Biểu Images?q=tbn:ANd9GcS57Ou1wpihrOndEEEK6xuqBjPcY6C2yeZoTZUPSB5bj80GiERw
TÌNH NÀO LÀ THIÊN THU
(Nguyễn Cửu Dũng phổ nhạc
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 602
08092015

MỘT ĐÊM THÁNG BẢY

Nỗi niềm chi mà mưa rơi nhiều thế
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 570
08092015


Bài Viết Tiêu Biểu Images?q=tbn:ANd9GcSbbwuUyi8Vk8QXfuEm10hMu5ixWqYykNEBVXIS4FkaNEbyhFvw9w
LÁ THƯ BÁO HỶ
Tags: tuyetngan

Vì...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 847
06092015

Thu Bồn. 

Bài Viết Tiêu Biểu Images?q=tbn:ANd9GcSsy0L-QwcmjHE_obnA9wJOkLE_PzfLDUgoUal6c5F1rQNJtHsbJw

Có một mùa Thu...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 525
01092015

Bài Viết Tiêu Biểu 4b358ae6_32c4feee_dachihkiki_200907040527451
Bởi Trọn Lòng Yêu
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 1 - Xem: 553
01092015

Bài Viết Tiêu Biểu Picture-74991602094111
VĨNH BIỆT NHÀ THƠ 
 HỌA SĨ VŨ HỒNG QUÂN
Tags
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 551
04072015


Nhớ Cha
Bài Viết Tiêu Biểu Images12
Nhớ Cha
Tác Giả: N.T.S


Gió âm vẫn vút, xót hồn ma
Lang lại sụt sùi, khóc nhớ Cha
Nay đã ba nghìn thu thẳm thẳm
Tìm đâu hình bóng của cha già!

Ôi! Cha ơi!...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 1 - Xem: 525
13052015

Bài Viết Tiêu Biểu Empty [Bầu chọn]

PHỞ VÀ CƠM

Bài Viết Tiêu Biểu Th?id=OIP.Ma36e0b28879639e197a7f49b3bcdaa03o0&pid=15
Phở Và Cơm
Nhớ cái thời góp gạo thổi cơm chung
Niêu cơm...
 
by tamuoncungemsay - Comments: 2 - Xem: 574
19082015

Bài Viết Tiêu Biểu Th?id=OIP.M9d3dae253749c554d5459874bb236797o0&pid=15
Nguyên Hữu đã viết:

Đau Lòng 
Nhìn ai vất vả long đong
Tôi đều thương lắm trong lòng xót xa
Cũng như em sáng hôm qua
Ghánh rau đi chợ bán mà đánh...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 583
16082015

Ca Khúc Nửa Hồn Thương Đau
Bài Viết Tiêu Biểu 103-9
Trình Bày: Nghệ Sĩ - Nhà Thơ 
Nguyễn Hoài Hương


 
by Bút Chì - Comments: 1 - Xem: 537
12082015

Bài Viết Tiêu Biểu 1544959_1433937900173547_291980132_n
NHẸ THÔI ANH NHÉ
Nguyễn Hoài Hương

Nhè -...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 489
17052015

66 66 66 lij;oijm lij;oijm lij;oijm
 
by Vũ Xuân Ái - Comments: 1 - Xem: 443
12052015

Bài Viết Tiêu Biểu Dienda10


Xin lỗi chị nhóc đi cưới vợ đây
Diêu bông cuối trời nhóc tìm hoài chẳng thấy
Hoa xương rồng ngày xưa nhóc ôm lấy
Gai đâm vào lòng đau biết mấy chị ơi
 
by Songsong - Comments: 1 - Xem: 364
09052015

Bài Viết Tiêu Biểu Images?q=tbn:ANd9GcRn-SqXiRfi8YHQ67AlXWkFD5etXnxAVR_cEsxcrb3pp2CcGt1Y


CON DỐC ĐỜI.


CON dốc đời cao quá ;một mình tôi leo hoài không đến được ; thật buồn ', gần hai mươi năm trôi qua tôi an phận ;trong thầm lặng không nữa lời than vãn .BÂY giờ ! THÌ tất cả đã qua đi ,tôi muốn tìm., tìm một nửa cho riêng mình nhưng khó...
 
by Nguyễn Hoài Hương - Comments: 1 - Xem: 330
30072015

Bài Viết Tiêu Biểu At10

THU SÀI GÒN
Tác Giả: Hồ Thanh
Có mùa thu nào như ở Sài gòn
Cây mận lá xanh cây bàng lá đỏ
Mưa hoàng hôn tối nay về rất nhỏ
Từng giọt mưa thu chạm đất vỡ tan tành


 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 424
19072015

Bài Viết Tiêu Biểu Images13
Nằm
Thơ: Vũ Nguyên

Nằm đây trong bốn bức tường
Nằm đây dan díu với giường gối chăn
Ba sinh cái nợ đồng lần
Phiêu du tứ hải thác nằm khác chi



Nằm...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 366
16072015

Bài Viết Tiêu Biểu 12885912


VỌNG CỐ NHÂN
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương


Đau lòng em lắm cố nhân ơi .
Nhớ thuở từ ly vạn dặm trường .
Trúc tơ rã cánh...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 474
09072015

Bài Viết Tiêu Biểu 26138210


THÁNG TƯ NHỚ MẸ
*
Con đứng bên này một nhánh sông
Mẹ đứng bên kia một cánh rừng
Nước chảy đưa tình xa vạn lý
Lá rừng xào xạc mắt rưng rưng
*
Đâu đây gà gáy xóm ban trưa
Hoa cúc vàng tươi ! nở trái mùa
Tháng tư tựa cửa Người trông đợi
Nẽo về...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 434
05072015

Bài Viết Tiêu Biểu Nhung-10

KHÚC NHẠC TÌNH
Tác Giả : Lữ Khách


Anh nhỏ bé giữa dòng đời vội vã
Nên ngập ngừng giấu biệt mất lời yêu
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 420
04072015


Yêu Người
Bài Viết Tiêu Biểu Images11

Yêu Người

Yêu Người, Người hiểu được tôi ?
Làm sao Người biết tình vơi tình đầy
Người cho tôi phút nồng say
Chắc mai mốt nọ tôi đày đọa tôi
Bên Trời nhìn áng mây trôi
Là hồn tôi đó, một trời nhớ thương
Vấn vương…vương vấn khôn lường
Tôi hoài cất giữ mùi hương thuở nào
Đêm đêm níu gọi chiêm bao
Người về lộng lẫy ngạt ngào xiêm y
Từ đi trong phút phân kỳ
Nghe hồn mắc cạn,...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 344
21062015

Tác Giả : Nguyên Hữu


Chưa lần nào tôi viết riêng về bố
Người đàn ông già đậm nét khắc khổ phô ra
Thời gian ạ
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 474
18062015


Ta Không Thể Ngồi Yên
TA KHÔNG THỂ NGỒI YÊN
Tác giả : Hồ Thanh


Ta không thể ngủ yên trong mùa hạ
Nghe ve kêu nhìn ngắm phượng kiêu sa
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 321
10062015


Vợ Bệnh
Vợ Bệnh
Tác giả: N.T.S


Hớn hở về đến nhà
Sao cảm thấy như là lạ
Tiếng yêu quen thuộc đâu rồi?
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 340
04062015


Ve Gọi Bạn
Em hỡi! giờ nầy em ở đâu?
Có nghe vương vấn với canh thâu?
Có nghe nằng nặng niềm thao thức?
Và có cùng anh dạ khắc sâu?


Ta đã quen nhau, chẳng thấy...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 376
04062015


Ừ Là Thế
Ừ LÀ THẾ


Ừ thì mình đã xa nhau
Tình xưa như nước qua cầu ấy thôi
Sao lòng vẫn thấy bồi hồi
Nghe chừng tàn tạ đôi môi tháng ngày
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 323
04062015


Vô Đề
Vô Đề...


Em khoe dáng ngọc dáng ngà
Đường cong gợi cảm nuột nà xinh tươi
Mắt em như cũng biết cười
Tóc tơ như kết cả mười hằng nga
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 358
04062015


Cỏ Bờ Đê
Cỏ Bờ Đê
Một chiều bờ đê vắng
Chỉ có đôi mình thôi
Em giết tình ta chết
Bằng câu nói trên môi…


 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 316
26052015

Ông Móc Bọc
Thơ: N.T.S


Chân đen, mặt rám, đường rong ruổi
Áo vá phong sương phủ bụi đời
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 354
26052015


Thu Rồi.....
Thu rồi !!!
Tác giả: cusoida


Anh không còn cảm nhận mùi hoa sữa
Khỏa lấp lòng anh mỗi sớm thu
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 303
24052015


Biển và Bờ
Bài Viết Tiêu Biểu Images?q=tbn:ANd9GcTrYAEcgtIbSSjyNS2Tjm6tW3yGWW16n5uzsA3UTmlkcsFJoJrJ
Biển Và Bờ
Tác Giả:
Hồ Xuân Thu

Em đã không còn về với biển
Bởi biển dịu êm nhưng chẳng thật thà
Sóng cuộn tròn cuốn theo bao cát mịn
Lại phả vào bờ bọt rác của đại dương

Biển nhẹ nhàng nhưng...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 1 - Xem: 417
21052015


Xuân Về Trên Đảo Trường Sa
Bài Viết Tiêu Biểu Tam-tinh-linh-bien---Vu-Ngoc-Hoang-8ea7d



Xuân về trên đảo Trường Sa
Đâu chỉ trùng khơi, mây trời và gió
Xuân Trường Sa vẫn thắm sắc mai vàng
Bánh chưng xanh, dưa cà, câu đôi đỏ

Sâu lắng, nồng nàn hương vị quê hương
Xuân giản dị từ tay người lính đảo
Vườn rau xanh, tiếng gà sáng bình yên
Mâm ngũ quả bên làn hương nghi ngút

Mùa xuân sang từ hơi ấm đất liền
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 454
19052015


Cưu Mang Nổi Nhớ
Bài Viết Tiêu Biểu Images?q=tbn:ANd9GcTgRkWQUcH0CZkTOI8AlJP49C2Q_oo4v-Xi67DFfsT8z8CeOUBh9A

Cưu Mang Nỗi Nhớ
Tác Giả : Nguyễn Triều Anh Tâm

 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 342
15052015


Ấy Thế Là Mình Đã Cưới Nhau
Bài Viết Tiêu Biểu Images?q=tbn:ANd9GcQ4V3I5siWJuwQ6YgKX_3mBHDjbhNIeZA-9nxSyXlkSSokzfBQCbg



-Ấy Thế Là Mình Đã Cưới Nhau-


Ấy thế là mình đã cưới nhau
Chớp mắt thôi đã bao năm rồi anh nhỉ?
Lũ bạn chưa chồng vẫn nhìn em đố kị
“…Lấy chồng tính ra thì khổ ít,...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 319
13052015


Bài Thơ Cho Em
Bài Viết Tiêu Biểu Images?q=tbn:ANd9GcT_mAh5zFP2lAWFUgYpEf7NiPU0ozG5nQewn7hHk6jmH8k7Y3H6Eg



BÀI THƠ CHO EM

Bài thơ này anh viết cho em
Là bài thơ về ly cafe đắng
Vốn bình dị giữa bao mùa mưa nắng
Lại đậm đà như tình cảm anh trao

Ly cafe không biết tự khi nào
Đi vào đời anh giống như là em vậy
Mỗi sáng lên lại cùng ta thức dậy
Khi đêm về thao thức nỗi mong em

Không ngọt ngào không mát lạnh như...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 319
13052015


Nói Với Người Yêu Xưa
Bài Viết Tiêu Biểu Images?q=tbn:ANd9GcTmJTnw8OziNQcZAvjf9V7-YaLdVrVP1JSLClfLW5aimNRu4TOA



Tiêu đề: Nói với người yêu xưa 
-
Trăng kia ngỡ đã sớm tàn 
Nào hay gặp lại hồn vàng của trăng! 
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 337
12052015

Bài Viết Tiêu Biểu Images?q=tbn:ANd9GcSoUnCYmnHRndIPhTtienHPUsp4qn_VQ9m_LesSRU9uRDY2WKTCfQ

HOA DÃ QUỲ
Lâu không về thăm phố núi thân yêu
Khoảng trời nhỏ còn bao điều chưa nói
Đã bao lần mưa qua anh bước vội
Giọt trái mùa lặn lội chông chênh...


Lâu không về - biết ai còn có nhớ
Sắc hoa vàng rực cả buổi hoàng...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 372
12052015

Bài Viết Tiêu Biểu 11019578_945768078780637_8680911783559044051_n

Ngủ Đi Em
Ngủ ngoan em nhé, mùa đông
Vòm cây thẫm lá bên sông cánh cò 
Rập rờn cánh vỗ, bơ vơ
Ngập ngừng muốn đỗ xuống bờ vai em
Ngủ đi em, ngủ đi em
Anh xin làm gió buông mành, đưa nôi 
Sông kia bên lở bên bồi
Anh là câu hát buông...
 
by Văn Thơ Forum - Comments: 0 - Xem: 436
20082014

Em Vẫn Là Người Tình


em vẫn là người tình riêng em biết, 
ngày gối chăn da thịt đã quen hơi 
hương phấn đó nay vẫn còn tha-thiết 
một niềm riêng em chôn kín cả đời! 

em vẫn là người tình không tội lỗi, 
em yêu ta như vú sữa nồng-nàn, 
nghĩa-lý gì những kinh...
 
by Nguyễn Triều Anh Tâm - Comments: 0 - Xem: 364
 Chuyển đến trang : 1, 2  NextVề Đầu Trang 
Đang truy cập Diễn Đàn này: Không
Người Điều Hành:Không
Permissions in this forum:Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
-
Sắp xếp theo:  
Chuyển đến 
Bài viết mới Bài viết mới
Bài viết mới [được ưa thích] Bài viết mới [được ưa thích]
Bài viết mới [đã bị khoá] Bài viết mới [đã bị khoá]
Không có bài viết mới Không có bài viết mới
Không có bài viết mới [được ưa thích] Không có bài viết mới [được ưa thích]
Không có bài viết mới [đã bị khoá] Không có bài viết mới [đã bị khoá]
Thông Báo Thông Báo
Diễn Đàn Văn Thơ Diễn Đàn Văn Thơ
Diễn Đàn Văn Thơ Diễn Đàn Văn Thơ