Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20  Next
Tác giảThông điệp
Nguyễn Thành Sáng
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11096
Ngày Tham Gia : 29/04/2015

 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Empty
28052020
Bài gửi Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2)

 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Love-487a

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (987)

Duyên Thắm 

Hôm nào duyên gặp, thấy lòng vương 
Cảm xúc rồi quen, kết bạn đường 
Vắng lặng đêm về mang nỗi nhớ 
Thâm trầm trăng đến trải niềm thương 
Thiếu em một cõi trời gom quạnh 
Toại mộng ngàn phương gió vạt buồn 
Trọn tấm chân tình trao cảm mến 
Hoa lòng kết tụ, toả thơm hương! 


Nguyễn Thành Sáng


Duyên Hẩm

(Ngũ Độ Thanh - Nhất Vận)

Ngoài song tuyết lạnh rải từng bông
Bỗng dấy niềm riêng lệch chỉ hồng
Cảm kiếp trầm luân hờn bão mộng 
Thương dòng cách trở hận trời giông
Đành ngăn biển núi thu mùa rỗng
Nỡ cản ta mình hạ tiết không
Hụt hẫng tình duyên chìm khoảng trống 
Đêm nằm tủi lệ rớt thành sông.


February 27, 2019
Tam Muội


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Fri May 29, 2020 12:55 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» Tất Cả 2.185 Bài Thơ Hoạ Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (1)
» Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2)
» Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3)
»  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội
»  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3)
Share this post on: reddit

Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) :: Comments

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1078)
Bài gửi Fri May 29, 2020 12:23 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 FILE-20170901-1214-QAF7-JWQJMR8-H

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1078)

Nỗi U Hoài

Ôi đêm nay! Trăng tàn sau đỉnh núi
Ôm mối sầu thui thủi một mình ta
Bỗng mây mờ trôi về giăng khắp ngã
Để lạnh lùng, tơi tả, nỗi chơi vơi!

Giọt đọng sương kết tụ để rồi rơi
Vầng lóng lánh để rồi vơi tan nhạt
Cho nhớ nhung, luyến lưu, sầu chan chát
Dưới đêm mờ bàng bạc nhớ hồn hoa

Có biết chăng tay tôi ôm tàn tạ
Nghẹn vì sao vội vã cuộc đổi thay
Để nửa chừng cánh nhạn phải ngừng bay
Đang rạng ánh lại mưa hờn bất chợt

Còn đâu nữa những chiều vàng thưa thớt
Tay trong tay bỡn cợt, nét yêu say
Tiếng sáo diều theo gió lộng về ai
Tim dào dạt ngất ngây tình mộng thắm

Ghế công viên hồn thương hoà nhịp ấm
Nhạc yêu đương, lay nhẹ khúc thanh thao
Tôi vươn tay níu lại ánh ngàn sao
Để lung linh, ngân nga lời em nói…

Vậy mà nay, nửa đoạn đường chưa tới
Giọt sương buồn sớm nhỏ vỡ tan phai
Dây tơ hồng đang kết vội lìa tay
Thuyền lặng lẽ u hoài xa bến mộng

Rồi đây ngày tháng em ở bên chồng
Biết còn nhớ một thời ta gặp gỡ
Được ấm êm trên khung trời rộng mở
Có một lần chạnh nhớ khúc tình tan!


Nguyễn Thành Sáng


Cung Đàn Xưa Đã Vỡ

Em ao ước một tình yêu lãng mạn
Tô sắc hồng thưởng vạn ánh sao đêm
Vai kề nhau trao nụ ngọt hiên thềm
Cùng sánh bước chiều êm trên phố vắng

Nhưng có lẽ cuộc đời treo tĩnh lặng
Luôn ươm mầm mặn đắng bện vành môi
Vẻ thẫn thờ trăn trở ngắm vầng trôi
Hứng sương lạnh buốt nhồi tim đau nhức

Đêm trống trải ngược quay miền ký ức
Đọng trái sầu rớt vực thẳm chơi vơi
Anh bỏ đi theo tiếng gọi chim trời
Vui hạnh phúc nguyệt khơi vùng tăm tối

Vội vứt áo ngăn sông dòng rẽ lối
Thương cánh cò lạc gối mộng uyên ương
Niềm cô đơn nặng trĩu khúc đoạn trường
Thời gánh vác vết thương cào trở lại

Anh hờ hững tách bờ chia xa ngái
Em mỏi mòn vẫn mãi đợi nơi đây
Thầm hằng mong ngày tái ngộ sum vầy
Nâng chén rượu ngất ngây làn môi đỏ

Hoàng hôn tím rải hờn lên lá cỏ
Nhớ về anh lấp ló gợn mi buồn
Hạt mưa nhoà hay nước mắt chợt tuôn
Nghe khắc khoải gió luồn cơn rền rĩ

Xót bến lỡ tưởng duyên trần bền bỉ
Đống tro tàn dung dị cõi nát tan
Thôi từ nay nén dãy ngọc dâng tràn
Đừng nhắc nữa cung đàn xưa đã vỡ.


March 28, 2019
Tam Muội
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1079)
Bài gửi Fri May 29, 2020 12:24 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Anh-mua-buon-10

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1079)

Nhỏ Lòng

Ra đi để lại mối tơ vương
Vò võ năm canh khóc đoạn trường
Gió mộng ưu buồn xuôi đổi hướng
Trăng tình thảm đạm ngược quay phương
Cô đơn lặng lẽ trôi dòng tưởng
Quạnh quẽ âm thầm nhỏ lệ thương
Tan tác trưa hè, rơi đoá phượng
Đêm tàn lạnh lẽo nhểu hàn sương.


Nguyễn Thành Sáng


Vọng Bước Phu Quân

(Nhật Vận - Ngũ Độ Thanh)

Tiếng vạc chiều sương khảy não nề
Chàng đi để lại mỗi hiền thê
Ngồi trông phấn tủi buồn rơi lệ
Đứng đợi hương sầu khổ rũ khê
Bụi chuối trơ cành bung đổ rễ
Vườn cau trụi lá ngả tràn đê
Tình vương ủ dột rầu cung quế
Lạnh lẽo cô phòng nhỏ tái tê.


March 29, 2019
Tam Muội
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1080)
Bài gửi Fri May 29, 2020 12:25 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 13b2ba6f28fbc748402e61bc8bf960eb

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1080)

GIỮ VẸN VẦNG TRĂNG

Mắt em đẫm lệ u hoài
Từng dòng lã chã chuỗi ngày khổ đau
Nấc lên từng tiếng nghẹn ngào
Kể cho tôi hiểu biết bao sự tình!

Từ ngày nát mảnh trăng xinh
Trong tim luôn mãi bóng hình của anh
Bởi vì vấy đục sông xanh
Không còn tinh khiết nên đành biệt ly

Một luồng sét đánh tức thì
Mới hay thuyền vỡ tại vì bão giông
Cuốn em vùi dập giữa dòng
Giựt tôi văng khỏi mộng lòng của tôi

Để rồi héo hắt rã rời
Tình duyên tan tác rẽ đôi ngả đường
Em ôm canh cánh nỗi buồn
Còn tôi lầm ngỡ trăng sương rụng tàn

Giọt châu em nhỏ tuôn tràn
Còn tôi cũng khóc cũng hàng ánh rơi
Lỡ đi một chuyến đò đời
Thôi đừng sầu nữa tình ơi hỡi tình!

Tối nay em hẹn với mình
Cho ta sống lại ảnh hình năm xưa
Để khi giá lạnh thu đưa
Chút niềm an ủi nhẹ mùa tuyết sương

Cận kề ấm áp người thương
Ngực em anh dán hết buồn con tim
Hồn xưa trở lại lim dim
Bờ môi ngọt lịm định tìm về nhau!

Chợt lòng tỉnh giấc mê sâu
Em ơi! Không thể gánh câu phũ phàng
Phút giây đập vỡ trăng vàng
Lung linh rực sáng toả ngàn ánh pha

Vì em là vợ người ta
Còn tôi cũng có vợ nhà của tôi
Duyên ta đã lỡ làng rồi
Hãy tròn cất giữ một đời vấn vương

Từ nay vĩnh biệt người thương
Em đường bên ấy, tôi đường bên đây
Hẹn nhau qua hết kiếp nầy
Năm mươi năm nữa, trăng đầy ngắm trăng!


4/5/2016
Nguyễn Thành Sáng


Ngập Ánh Trăng Tình

Hoàng hôn tím mây trôi nhè nhẹ
Ngọn đông lùa ghẹo khẽ hàng dương
Vân vê vệt nắng trải đường
Líu lo én lượn cợt hương cuộn vòng

Hồn thanh thản thong dong thả bước
Bọt li ti xuôi ngược trên sông
Thuyền ai lấp ló bềnh bồng
Nhịp câu mái đẩy tơ hồng luyến lưu

Xanh thảm cỏ đôi cừu đang gặm
Ấp thẹn thùa đằm thắm gợi duyên
Công viên Nam Nữ hàn huyên
Tay đan đầu tựa hơi chuyền gửi trao

Chợt líu tíu nghẹn ngào đứt khoảng
Vẻ phong trần hào nhoáng bủa vây
“Dạ thưa có phải cô đây
Diễm hồi đại học trường Tây không nàng?”

Chân lẩy bẩy mênh mang gợn sóng
Chẳng phải chàng, thiếp ngóng từ lâu
Lúc thời tủi ngọc canh thâu
Khi đơn ray rứt đượm sầu thiên thu

Giờ vóc dáng thù lù trước mặt
Tim rụng rời se sắt hồn hoa
Khoé mi thoáng chốc nhạt nhoà
Mạch thương rỉ rả vỡ oà bão khơi

Nỗi nhung nhớ chơi vơi ngày tháng
Bao héo gầy bấy áng thư xanh
Khuê trung rũ trướng lạnh tanh
Non ngàn hướng vọng chòng chành lệ chan

Chuỗi hụt hẫng lan tràn cuộc sống
Chim lạc bầy giấc mộng còn chi
Thời gian chầm chậm luỵ vì
Khổ đau trần thế lâm li gót hài

Đời vất vưởng dẳng dai hun hút
Nay ngỡ ngàng giây phút hả hê
Trăng mơn ngấp nghé tứ bề
Niềm xưa trỗi dậy vụng về tìm nhau

Nụ ngây ngất quyện màu ánh toả
Ngập ngôn tình nhuỵ thoả bướm ong
Tinh mai sương rụng đèo bòng
Cánh sen lơ lửng khát lòng ước ao.


March 29, 2019
Tam Muội
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1081)
Bài gửi Fri May 29, 2020 12:26 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Maxresdefault

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1081)

Mãi Nhớ

Chiều tàn đọng lại mảnh trăng tan
Nỗi nhớ, niềm thương trói võ vàng
Gió kéo mây sầu phơi bảng lảng
Trời buồn ánh nhạt trải mênh mang
Làm sao tắt lịm hồn thơ thẩn
Để được phôi phai khúc lỡ làng
Thu đến, thu đi trời rạng nắng
Vẫn vàng mấy chiếc mãi lang thang!


Nguyễn Thành Sáng


Tình Lấp Lửng

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Lấp lửng đời nhau lỗi nhịp cầu
Tơ lòng lạnh lẽo bởi vì đâu
Trời Nam dạt sóng vui hoài ngẫu
Bể Bắc rong thuyền giận mãi châu
Phấn cợt trần ai tình rã khẩu
Son cười hạnh phúc chỉ thành bâu
Đơn nằm lệ đẫm nào ai thấu
Vỡ mộng hồ thu thắt thẻo sầu.


March 30, 2019
Tam Muội
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1082)
Bài gửi Fri May 29, 2020 12:26 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 91246b1fbad47407d751fee183b363ec

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1082)

NẾU EM HIỂU

Nếu em nghĩ! Muốn gần em là để
An ủi niềm khuất xế buổi chiều đông
Em hãy cười từ xa vang đồng vọng
Ôi! rã rồi mà bóng vẫn lờ trôi!

Cho ở đây, lòng nầy thôi màng tới
Buổi hôm nào ai nói đợi trông anh
Làm cây khô ướt lại bật chồi xanh
Dưới khuya vắng long lanh vầng nguyệt tỏ

Cơn nhẹ thổi, lá vàng rơi trước ngõ
Chút mây buồn đâu đó thoảng bay ngang
Quả tim đơn bật dậy khảy cung đàn
Chỉ một chút phũ phàng rồi tan loãng…

Còn như em sau phút giây sửng choáng
Sẽ hiểu rằng ảnh loáng của ngày xưa
Trải theo ai, ửng mãi khắp bốn mùa
Khi trống vắng, gió lùa lung linh toả!

Lúc mênh mang thả hồn trên lá cỏ
Phôi phai sầu vò võ chuỗi tàn hiu
Bóng chim xưa bay lại cất lời kêu
Làm giá rét thật nhiều bao ánh lửa

Tôi vẫn biết tuổi xuân đâu còn nữa
Tiếng ngân nga một thuở đã chìm sâu
Con đường xa lam khói phủ vó câu
Sớm bít lối từ lâu trong dĩ vãng

Nếu em hiểu một tâm tình lai láng
Nghe tiếng đàn ai oán vọng xa xăm
Chợt giật mình đánh mất một vầng trăng
Sao chẳng khỏi muôn phần mang thổn thức

Trớ trêu thay, giờ đây ôm đau nhức!...


15/5/2016
Nguyễn Thành Sáng


Chỉ Còn Lại Đống Tro Tàn

Gió thổi lạnh kéo thời gian đằng đẵng
Trăng khuya tròn sao chẳng thấy người đâu
Trách hoá công đẩy nghịch cảnh gợn sầu
Cho khoé lệ nhạt mầu rưng thảm thiết

Chốn đô thị sóng trùng trùng cách biệt
Quạnh nhớ thương da diết phủ trang đài
Đêm chập chờn nghe tiếng gọi liêu trai
Hoài phấp phỏng đường dài chân nối tiếp

Nhưng trời hỡi! Trớ trêu đầy oan nghiệp
Cỏ mồ xanh chôn kiếp sống thăng trầm
Em rụng rời vật vã mối tình thâm
Nay còn lại dư âm buồn thăm thẳm

Mộng tan vỡ chẳng bờ chia vạn dặm
Hay tơ đồng phai thắm lạc hương yêu
Mà tại em hời hợt dưới khung chiều
Giăng mây xám tiêu điều lên khung ảnh

Vội vong thệ bởi bầu thanh vành vạnh
Nhoáng hào quang lóng lánh ngưỡng non ngàn
Đông giao mùa nhưng nắng đẹp chứa chan
Tô cành lá đậm làn môi thêm sắc

Nhưng ai hiểu mảng sương mù dày đặc
Siết ẩn tàn gieo trắc trở long đong
Đoá tương tư ray rứt tận cõi lòng
Đành bội bạc ngược dòng trôi bảng lảng

Niềm hối hận rải rêu phong luồng sáng
Gieo hững hờ dĩ vãng khúc chênh vênh
Giờ chăn đơn gặt hái chuỗi bồng bềnh
Nhịp cầu lỡ mông mênh đời vô định.


March 30, 2019
Tam Muội
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1083)
Bài gửi Fri May 29, 2020 12:27 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Beibehang-Custom-wallpaper-beautiful-moon-starry-sky-tree-forest

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1083)

Ngập Ánh Trăng Tình

Hoàng hôn tím mây trôi nhè nhẹ
Ngọn đông lùa ghẹo khẽ hàng dương
Vân vê vệt nắng trải đường
Líu lo én lượn cợt hương cuộn vòng

Hồn thanh thản thong dong thả bước
Bọt li ti xuôi ngược trên sông
Thuyền ai lấp ló bềnh bồng
Nhịp câu mái đẩy tơ hồng luyến lưu

Xanh thảm cỏ đôi cừu đang gặm
Ấp thẹn thùa đằm thắm gợi duyên
Công viên Nam Nữ hàn huyên
Tay đan đầu tựa hơi chuyền gửi trao

Chợt líu tíu nghẹn ngào đứt khoảng
Vẻ phong trần hào nhoáng bủa vây
“Dạ thưa có phải cô đây
Diễm hồi đại học trường Tây không nàng?”

Chân lẩy bẩy mênh mang gợn sóng
Chẳng phải chàng, thiếp ngóng từ lâu
Lúc thời tủi ngọc canh thâu
Khi đơn ray rứt đượm sầu thiên thu

Giờ vóc dáng thù lù trước mặt
Tim rụng rời se sắt hồn hoa
Khoé mi thoáng chốc nhạt nhoà
Mạch thương rỉ rả vỡ oà bão khơi

Nỗi nhung nhớ chơi vơi ngày tháng
Bao héo gầy bấy áng thư xanh
Khuê trung rũ trướng lạnh tanh
Non ngàn hướng vọng chòng chành lệ chan

Chuỗi hụt hẫng lan tràn cuộc sống
Chim lạc bầy giấc mộng còn chi
Thời gian chầm chậm luỵ vì
Khổ đau trần thế lâm li gót hài

Đời vất vưởng dẳng dai hun hút
Nay ngỡ ngàng giây phút hả hê
Trăng mơn ngấp nghé tứ bề
Niềm xưa trỗi dậy vụng về tìm nhau

Nụ ngây ngất quyện màu ánh toả
Ngập ngôn tình nhuỵ thoả bướm ong
Tinh mai sương rụng đèo bòng
Cánh sen lơ lửng khát lòng ước ao.


March 29, 2019
Tam Muội

Nỗi Buồn Man Mác

Lam treo lác đác khung mờ
Dạt dào nhè nhẹ, lững lờ dấu chân
Tình cờ bỗng gặp lại nàng
Nhìn bao biến đổi, chạnh lâng lâng buồn!

Tóc em giờ điểm tuyết sương
Da ngâm sạm nắng, nẻo đường truân chuyên
Môi hồng, suối biếc đượm duyên
Nay thành nhoà nhạt giữa miền hanh hao

Hân hoan lẹ tiếng khẽ chào
Ngọt ngào han hỏi thể nào gần xa
Ngỡ ngàng thoáng chốc thoảng qua
Nao nao tấc dạ, là đà khói mây

Phút giây bịn rịn chia tay
Tôi đi lặng lẽ, còn Ai đứng nhìn
Mênh mang nỗi nhớ ảnh hình
Thuở người con gái, thăm mình do đâu?

Giờ đây tất cả chìm sâu
Người đeo gánh nặng, kẻ sầu mỏi mê
Cần lao, vất vả phủ bề
Dư âm dĩ vãng, ê chề con tim

Biết em cảnh sống bình yên
Cửa nhà tươm tất, ít niềm lo toan
Gia đình hạnh phúc ấm êm
Hay vòng bẩn chật sớm hôm nặng lòng…

Lan man nghĩ ngợi xoay vòng
Cuộc cờ nhân thế bềnh bồng đổi thay
Mới vừa lóng lánh trăng đầy
Chỉ trong khoảnh khắc rụng ngay lưng đồi

Có giống tôi, cũng một thời
Vườn xuân ủ mộng, ánh ngời mơ trăng
Và mới đây, cũng thấy tàn
Để rồi da diết bâng khuâng não nề

Đạp xe thong thả trở về
Đường dài hun hút lê thê nhịp đờn
Bóng xưa, kỷ niệm chập chờn
Dưới bầu man mát từng cơn sóng trào

Đêm nay gió thổi xạc xào
Lành lạnh lùa vào quyện khối tâm tư
Trầm ngâm nắn nót vần thơ
Giải khuây trống vắng hay chờ đợi chi…


31/3/2019
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1084)
Bài gửi Fri May 29, 2020 12:28 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Anh-mua-buon-6

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1084)

Cung Đàn Xưa Đã Vỡ

Em ao ước một tình yêu lãng mạn
Tô sắc hồng thưởng vạn ánh sao đêm
Vai kề nhau trao nụ ngọt hiên thềm
Cùng sánh bước chiều êm trên phố vắng

Nhưng có lẽ cuộc đời treo tĩnh lặng
Luôn ươm mầm mặn đắng bện vành môi
Vẻ thẫn thờ trăn trở ngắm vầng trôi
Hứng sương lạnh buốt nhồi tim đau nhức

Đêm trống trải ngược quay miền ký ức
Đọng trái sầu rớt vực thẳm chơi vơi
Anh bỏ đi theo tiếng gọi chim trời
Vui hạnh phúc nguyệt khơi vùng tăm tối

Vội vứt áo ngăn sông dòng rẽ lối
Thương cánh cò lạc gối mộng uyên ương
Niềm cô đơn nặng trĩu khúc đoạn trường
Thời gánh vác vết thương cào trở lại

Anh hờ hững tách bờ chia xa ngái
Em mỏi mòn vẫn mãi đợi nơi đây
Thầm hằng mong ngày tái ngộ sum vầy
Nâng chén rượu ngất ngây làn môi đỏ

Hoàng hôn tím rải hờn lên lá cỏ
Nhớ về anh lấp ló gợn mi buồn
Hạt mưa nhoà hay nước mắt chợt tuôn
Nghe khắc khoải gió luồn cơn rền rĩ

Xót bến lỡ tưởng duyên trần bền bỉ
Đống tro tàn dung dị cõi nát tan
Thôi từ nay nén dãy ngọc dâng tràn
Đừng nhắc nữa cung đàn xưa đã vỡ.


March 28, 2019
Tam Muội


Trả Mảnh Hồn Tình

Đành trả em về với tự nhiên
Để không còn bận, chẳng ưu phiền
Thầm lo rồi cũng ngày dang dở
Giọt nhểu, vùi chôn một nỗi niềm!...

Bởi bến sông đây vắng mảnh đò
Làm sao có thể bước người qua
Cho thôi héo hắt sầu trông đợi
Cho hết bâng khuâng chuỗi ráng tà

Vườn xuân mộng thắm giữa mông mênh
Sớm tối đong đưa thổi dập dềnh
Chỉ một thoáng thôi trời trút giận
Cuồng phong kéo đến giũ tan tành!

Nụ hoa, đọt nhánh lú bao nhiêu
Nghiêng ngả, rụng rơi dưới ngọn khều
Trăng trắng mảng buồn phơi rũ rượi
Đau hồn ảo ảnh, nghẹn đìu hiu

Âm vang văng vẳng khúc thê lương
Đẩy cánh yêu đương rớt đoạn trường
Sắc tím nghìn năm màu ảm đạm
Phủ trùm che kín bóng tơ vương

Chắc kẻ ra đi đỡ bận lòng
Vì em rồi cũng ấm bên chồng
Dấu chân kỷ niệm, bầu thân ái
Lặng lẽ thời gian chuyển hoá dòng…

Đêm nay loáng thoáng gió rì rào
Thỉnh thoảng ngoài kia lắc xạc xào
Có phải hồn tình đang nức nở
Chạnh lòng cỏ lá trổi lao xao…


1/4/2019
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1085)
Bài gửi Fri May 29, 2020 12:29 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Lily-Red-flowers-with-white-oriental-pipe-hybrid-lily-ornamental

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1085)

Tình Tan

Mỗi độ thu về chạnh vấn vương
Dòng sông năm cũ trải niềm thương
Có con đò nhỏ đưa hồn nhớ
Lạc nẻo tình đau rớt giọt buồn
Lặng lẽ thời gian ôm giá tuyết
Hắt hiu ngày tháng cuốn tàn hương
Đêm sương ấp ủ bao lời nói
Một áng mây trôi rã ánh đường


Nguyễn Thành Sáng


Buồn Đêm Đông

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Hẩm phận bèo mây rũ dáng hồng
Đêm nằm nức nở động tầng không
Mưa dầm vất vưởng sầu trăng mộng
Bão dạt se lòng tủi gối bông
Mệnh số an bài xuyên lỗ hổng
Duyên trời xếp đặt xỏ luồng giông
Mi hờn lặng lẽ nhìn ra cổng
Suối phủ vai gầy lạnh lẽo đông.


March 31, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1086)
Bài gửi Fri May 29, 2020 12:31 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Sunrise-in-Cholla-Cactus-Garden-Joshua-Tree-National-Park-Califo

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1086)

Ngỏ Lời Làm Quen

Anh đây nào có vội theo em
Cũng tại con tim cứ luỵ phiền
Nó chẳng nhịp đều và nói mãi
Sao không lẹ đến chỗ thuyền quyên!

Quạu quạu một hồi anh mới bảo
Mi đừng trong đó miệng lai nhai
Người ta còn nhỏ, còn thơ dại
Hiểu chuyện gì đâu để thả chài

Nó liền ngưng đập, lắc rung rinh
Khiến mấy chục giây phải giựt mình
Sợ nó sượng sùng vì khiển trách
Im lìm vĩnh viễn, dứt đời nhanh

Thôi thì nhè nhẹ dỗ vài lời
Đừng giận tim à! Nói thử coi
Chớ giữa hai người xa lạ quá
Làm sao hở được hết vành môi!

Nhúc nhích từ từ, thêm nhúc nhích
Trở trăn ít cái ở bên trong
Rồi “y” vừa nói vừa cười khẽ
Đâu suốt thời gian nước chảy ròng

Bây giờ còn nhỏ hãy xê cua
Mai mốt sang năm lớn sẽ vừa
Vì vậy nhanh chân anh mạnh” tiến”
Kẻo không giông gió “phủ trời mưa”

Nửa phần sợ phải bị ngưng tim
Và nửa nhìn em quá dịu hiền
Hai thứ kéo ghì… Đành phải lẹ
Đến gần để… để… Ngỏ lời quen!


7/2/2018
Nguyễn Thành Sáng


Chấp Cánh Kim Bằng

Chiều buông vạt nắng phủ lưng đồi
Nhạt tím an nhàn lờ lững trôi
Gió thoảng đong đưa mùi cỏ dại
Gọi bầy chim sẻ mãi không thôi

Trong xanh cảnh sắc thật hồn nhiên
Thoát tục thảnh thơi ngớt luỵ phiền
Khoảnh khắc êm đềm vi vút tận
Bồng bềnh phơi phới cõi vô biên…

Lầu hiên quyến luyến mảnh thư tình
Xuất xứ quê nhà, huyện Lộc Ninh
Ảnh giới thiệu mình tên Quốc Bảo
Nhiều lần thưởng thức áng thơ xinh

Văn chương là sợi nối tơ đồng
Lãng đãng mơ màng nhịp bến sông
Mạch nước xuôi nguồn ra biển cả
Đẩy thuyền rong nhẹ vượt mênh mông…

Phập phồng hồ mộng chuỗi lâng lâng
Xao xuyến tâm tư phả ánh tầng
Lay động non ngàn, đôi lúng liếng
Mỉm cười ngơ ngẩn chút bâng khuâng

Tấc lòng hí hửng quyện thang mây
Có phải đường duyên Nguyệt Lão gầy
Đã khiến trăng vàng soi lối ngõ
Làn hương Thiên Lý dịu dàng vây…

Nắn nót dăm hàng gửi kết giao
Lời sơ mộc mạc thế thay chào
Trần gian bằng hữu, làm quen nhé!
Trời đất dung hoà toả vạn sao.


March 31, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1087)
Bài gửi Fri May 29, 2020 12:33 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Flowers-19830-960-720

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1087)

Mặc Kệ Dòng Đời

Chỉ còn thui thủi lặng ngồi đây
Của một tâm hồn mãi xót ngây
Bởi nhớ ngập tràn trăng mộng đấy
Nên buồn lai láng quả tim này
Em về âm cảnh không quay lại
Anh ở dương trần chẳng thiết xây
Thôi mặc! dòng đời trôi tới mãi
Vì đâu quên được thắm như vầy!


16/4/2017
Nguyễn Thành Sáng


Cát Bụi Trần Ai

(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Nguyệt rũ lầu hiên cảnh sắc tàn
Khuê phòng vắng vẻ lệ lòng chan
Chia đường cách biệt âu sầu nản
Rẽ mộng xa lìa thảm thiết đan
Bạc bẽo tình yêu nguồn gió cản
Ơ thờ hạnh phúc mảnh hồn than
Thì thôi phận hẩm rồi đây mãn
Cát bụi xuôi dòng gửi cõi an.


April 1, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1088)
Bài gửi Fri May 29, 2020 12:34 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Adenuim-Flower-red-Desktop-HD-Wallpaper-915x515

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1088)

Thôi Rồi Tiếng Hẹn!

Ôm thổn thức, con tim từng giây phút
Nhịp u sầu điệp khúc mãi không thôi
Khuya đêm nay, trăng trôi, bầu ánh khuất
Trên đỉnh ngàn, đáy vực, ảnh chơi vơi!

Hết rồi sao! Yêu đương và nỗi nhớ
Bao chuỗi ngày trăn trở, đợi chờ ai
Vượt không gian thả dài theo ngọn gió
Nhạc hồn tình muôn thuở ấm men say

Còn đâu nữa chiều tà thuyền lơ lửng
Trên sông buồn, ánh ửng cuốn trời xa
Gác mái chèo trải ra từng âm hưởng
Dãy cung đàn vạn trượng quấn hồn hoa

Để gặp gỡ, luyến lưu rồi vương vấn
Niềm ước mơ, mấy bận dệt tơ lòng
Đêm tắm trăng xuôi dòng về tít tận
Ngày mỏi mê hứng nắng, vượt vờn phong!...

Tôi âm thầm đắp xây, còn em phụ
Vội lấy chồng, xé bỏ mảnh trăng xưa
Gieo ảm đạm trước mùa xuân hé nụ
Áng mây sầu che phủ kéo theo mưa

Em cứ quên, cứ đi, đừng ngoảnh lại
Bởi còn gì luyến ái với mơ trăng
Bóng thời gian, âm thầm trôi trôi mãi
Sẽ xoá mờ bóng tối cõi xa xăm

Tôi vẫn là tôi, em vẫn là em
Như một thuở chưa quen, đời đôi nẻo
Bởi hôm nay hắt hiu bầu ám quyện
Phả nhạt nhoà tiếng hẹn… nhé anh yêu!


11/6/2016
Nguyễn Thành Sáng


Vội Chi Xoá Nghĩa Tào Khang

Đơn đối bóng phổ vần không đoạn kết
Chuyện chúng mình đã hết thật rồi sao
Tận tâm tư chợt bứt rứt nghẹn ngào
Sầu len lỏi cuộn trào châm huyết quản

Khúc rỉ rả khiến côn trùng ly tán
Rớt dầm dề chán nản cảnh lầm than
Cánh hoa rơi vụn vỡ hứng giọt tràn
Nơi khoé lệ miên man miền sâu thẳm

Kia kỷ vật suốt thời gian say đắm
Chiếc trâm cài gửi gắm thuở nồng hương
Nguyền có nhau dẫu trắc trở dặm trường
Lệch địa vị, môn đương cùng hộ đối

Đây đỏ thiệp pháo hồng mừng hôn phối
Vong ước thề phản bội chuỗi mộng mơ
Bỏ đàn trơ vội vã tách mé bờ
Vui bến lạ hững hờ dòng sông cũ

Gió xào xạc bên song buồn ủ rũ
Xót tấc lòng, nỡ phụ tấm tình chung
Lỗi gì đâu sao én phượng tương phùng
Nay dang dở mịt mùng câu duyên nợ

Thành quá khứ khi còn đang bỡ ngỡ
Sánh cạnh người hớn hở phải không anh
Đành vùi chôn tha thiết khoảng yên lành
Mang ký ức chòng chành trong hoang lạnh

Tình chớp bể đọt mưa luồn khoét rãnh
Siết nỗi niềm hiu quạnh giữa cô liêu
Trời khắt khe buốt giá phủ tiêu điều
Cho nước nổi thuỷ triều dâng não nuột.


April 1, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1089)
Bài gửi Fri May 29, 2020 12:35 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Adenuim-Flower-red-Desktop-HD-Wallpaper-915x515

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1089)

TÍM HOÀNG HÔN

Thời gian đánh mất ngày xuân mộng
Để tủi đêm nay giá lạnh đông
Đường tối ngập tràn canh vắng lặng
Hồn đen tan nát chuỗi chênh chông
Đời ai hoa nở hương ngào ngạt
Em bóng liễu tàn dạ nhớ mong
Khát vọng tình anh sao gặp gỡ?
Sưởi lòng sầu phụ tím hoàng hôn!


Nguyễn Thành Sáng


Chiều Da Diết

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Chiều buông vạt tím phủ lưng trời
Cõi tạm mơ hồ lấp bể khơi
Giấc điệp du hồn duyên đổ hỡi
Lời hoa cưỡi bóng dạ chìm ơi
Trông hoài Lãng Tử chưa về tới
Đợi mãi Anh Hào chửa ghé chơi
Vóc ngọc trầm ngâm buồn cũng bởi
Chung sầu tách cạn nghĩa tình vơi.


April 2, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1090)
Bài gửi Fri May 29, 2020 12:36 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Osteospermum-Purple-flowers-known-as-daisybushes-or-African-dais

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1090)

NỖI NIỀM LY BIỆT

Chắc có lẽ tình ta tan vỡ
Sẽ không còn nhung nhớ yêu đương
Dẫu cho ngày tháng đoạn trường
Cũng đành chấp nhập đôi đường ly tan!

Bởi sóng dữ phũ phàng cuốn dập
Mảnh thuyền tình từng chập ngã nghiêng
Quay cuồng, chao đảo mơ duyên
Bờ đi, bến đỗ truân chuyên, mịt mờ

Cha mẹ em hững hờ, khinh rẻ
Cảnh nhà tôi quạnh quẽ, nghèo hèn
Gả đi em sẽ đủi đen
Một đời lụp xụp, tối đèn hẩm hiu

Luôn ảm đạm sắc chiều bao phủ
Hứng khung trời vần vũ mây giông
Khá thì chút cá lòng tong
Thường thì đầy bụng rặt ròng kho khô!...

Tình của ta đôi bờ ngăn cách
Một bên thì hiển hách cao sang
Còn bên rách nát nghèo nàn
Hoa hồng đất cỗi võ vàng mà thôi

Thà ly biệt để rồi vương vấn
Hơn dây dưa hụt hẫng, âu sầu
Xem như lỡ nhịp qua cầu
Nên đành trở gót, vó câu quay về

Mới hôm nào lê thê cảm xúc
Có ngờ đâu đến lúc lìa xa
Mai kia làm vợ người ta
Biết em còn nhớ trăng tà ngày xưa!...


17/5/2016
Nguyễn Thành Sáng


Kiếp Ve Sầu

Buồn dằng dặc làn môi mặn đắng
Nghe ngậm ngùi trống vắng đìu hiu
Bao nhiêu kỷ niệm chắt chiu
Giờ loang sương khói, riu riu ngọn hồng

Tim thổn thức mênh mông cõi dạ
Xuân trước thềm sao lá vàng rơi
Sợi thương khúc hận rối bời
Hoá công ơi hỡi! Tả tơi dáng hường

Ngày anh đến đào vươn trổ nụ
Dãy ngân hà tinh tú vần xoay
Chim ngân lảnh lót đắm say
Đôi hồn ươm mộng tháng ngày bên nhau

Nay giã biệt tham giàu phụ khó
Câu phỉ nguyền mới đó nhạt phai
Phủ chi tuyết trắng trang đài
Gieo tàng hẩm phận bi ai muộn phiền

Tình chóng dứt hoài miên man tủi
Cuối đường đời thui thủi mình ên
Ngóng trông nuốt lệ trăng lên
Võ vò gió dạt thuyền trên bão nguồn

Chân độc bước mây luồn tâm khảm
Vỗ cánh cò, ảm đạm tầng mây
Khảy đàn chờ điệu ngất ngây
Lời thơ nốt nhạc chưa gầy vội tan

Dòng tiếc nuối lệ tràn dâu bể
Nẻo đi về bóng xế lạnh tanh
Cuốc than dế oán chòng chành
Ve sầu một kiếp mỏng manh trần đời.


April 2, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1091)
Bài gửi Fri May 29, 2020 12:37 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Magnolia-purple-flowers-twigs-with-green-leaves-water-Desktop-Wa

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1091)

Kiếp Ve Sầu

Buồn dằng dặc làn môi mặn đắng
Nghe ngậm ngùi trống vắng đìu hiu
Bao nhiêu kỷ niệm chắt chiu
Giờ loang sương khói, riu riu ngọn hồng

Tim thổn thức mênh mông cõi dạ
Xuân trước thềm sao lá vàng rơi
Sợi thương khúc hận rối bời
Hoá công ơi hỡi! Tả tơi dáng hường

Ngày anh đến đào vươn trổ nụ
Dãy ngân hà tinh tú vần xoay
Chim ngân lảnh lót đắm say
Đôi hồn ươm mộng tháng ngày bên nhau

Nay giã biệt tham giàu phụ khó
Câu phỉ nguyền mới đó nhạt phai
Phủ chi tuyết trắng trang đài
Gieo tàng hẩm phận bi ai muộn phiền

Tình chóng dứt hoài miên man tủi
Cuối đường đời thui thủi mình ên
Ngóng trông nuốt lệ trăng lên
Võ vò gió dạt thuyền trên bão nguồn

Chân độc bước mây luồn tâm khảm
Vỗ cánh cò, ảm đạm tầng mây
Khảy đàn chờ điệu ngất ngây
Lời thơ nốt nhạc chưa gầy vội tan

Dòng tiếc nuối lệ tràn dâu bể
Nẻo đi về bóng xế lạnh tanh
Cuốc than dế oán chòng chành
Ve sầu một kiếp mỏng manh trần đời.


April 2, 2019
Tam Muội


Bướm Và Hoa

Đây mảnh vườn xanh dưới ánh trời
Sắc ngàn tươi thắm trải đầy vơi
Kẽ xen lác đác cành phơi nụ
Ửng chiếu không gian nét rạng ngời!

Đang xoải vòng quanh tắm nắng hồng
Tình cờ gió thổi tận bên sông
Đẩy làn hương thoảng dần loang đến
Khiến dạ hồn nhiên bỗng chạnh lòng…

Non nớt thuở nào giỡn đó đây
Nay nghe dào dạt ngất ngây say
Một khung trời lạ đầy thu hút
Dẫn lối bay qua lượn tháng ngày!

Khi lững lờ treo cận đoá vàng
Lúc vờn ngắm nghía nét đan thanh
Khi vui chầm chậm đùa rung lắc
Những lúc du dương dỗ mộng lành

Vô tình hoa lá chuỗi canh sương
Rỉ rả đọng rơi giọt xuống đường
Có phải vì sầu mang giá lạnh
Hay buồn tĩnh mịch vắng thân thương

Nào biết rằng đây cảnh trớ trêu
Bên thân mỏng mảnh dễ tiêu điều
Bên vui lui tới nào đâu bận
Lởn vởn kề nhau giữa ngọn khều

Chiếc bóng thời gian vẫn bốn mùa
Âm thầm biến đổi tợ thoi đưa
Bao ngày gần gũi giờ đâu nữa
Bởi cánh lang thang sớm lạc bờ…


3/4/2019
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1092)
Bài gửi Fri May 29, 2020 12:37 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 865322-kagaya-hd-wallpaper-get-it-now-1600x1013-h

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1092)

Nỗi Buồn Nhớ

Canh khuya vắng lặng thiếu tri âm
Cây cỏ nghẹn ngào rũ dưới đêm
Ánh nghẹt cuốn mình trong góc vách
Trăng buồn nấp bóng dưới chân thềm
Ngoài trời mây ám sầu trông gió
Dưới ngọn đèn khuya thoáng nỗi niềm
Mượn chút thơ lòng vơi vọng tưởng
Thuyền tình điểm nhạc dưới sông đêm!


Nguyễn Thành Sáng


Chiều Vọng

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh - Thủ Vỹ Ngâm)

Ngưỡng cửa đìu hiu gió lạnh tràn
Đông về tuyết phủ nỗi niềm đan
Chiều nghiêng cánh nhạn về sâu bản
Nắng đổ chim trời vỗ tận san
Hướng tưởng non tầng châu phụng nhãn
Phương chờ núi dãy lệ hồng nhan
Mờ tin rũ rượi ưu phiền thán
Ngưỡng cửa đìu hiu gió lạnh tràn.


April 3, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1093)
Bài gửi Fri May 29, 2020 12:38 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 602453-351186728311435-1282117801-n

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1093)

Từ Cõi Chơi Vơi

Vẫn ngồi đây, trầm ngâm yên lặng
Vẫn thấy màu trống vắng cô đơn
Vẫn theo khói thuốc chập chờn
Lim dim sắc nhạt đượm buồn… Về đâu!

Không là kẻ đang sầu nghịch cảnh
Cũng không như kẻ lạnh bên lề
Nhưng sao đầy ấp ủ ê
Chứa chan chất ngất, lê thê nỗi niềm

Phải chăng ở con tim thao thức
Phút giây nầy thấy nhức, thấy đau
Chuỗi dài chìm đắm bể dâu
Giờ đây nhẹ gánh… Lại đâu có còn!

Đâu có còn ảnh tròn một thuở
Đâu có còn làm gió tung bay
Đâu còn xanh mướt thời trai
Đâu còn thong thả tháng ngày thênh thang

Nay chầm chậm nắng vàng lịm tắt
Cỏ, lá, cành chẳng lắc, chẳng rung
Từng hàng mây xám không trung
Từ xa kéo đến phủ vùng tối tăm

Dạ lưu luyến vầng trăng năm cũ
Dưới bóng chiều gợi nhớ, gợi thương
Khiến lòng cứ mãi vấn vương
Tiếc cho một sớm mộng thường tan trôi…

Ai dở khóc, dở cười hụt hẫng
Ai xót xa, cay đắng ngậm ngùi
Riêng ta bên góc quạnh đời
Giật hồn từ cõi chơi vơi tìm về!...


22/8/2017
Nguyễn Thành Sáng


Kiếp Mồ Côi

Được cấu tạo bởi vì sao xấu
Xuống gian trần mang dấu chấm than
Sanh ra mệnh số cơ hàn
Cha thời chẳng tỏ, Mẹ chan lệ sầu

Vầng xám quyện canh thâu vật vã
Chuỗi cô đơn buồn bã tủi phần
Bào mòn vọng tiếng chuông ngân
Long đong mộng kiếp bóng dần khuất xa

Phận côi cút không nhà nương tựa
Xóm láng giềng gửi cửa từ bi
Hạt cơm manh áo chủ trì
Cậy nhờ tá túc một khi nên người

Sáng quét lá miệng tươi sen nở
Chiều quấn nhang sách vở đèn lu
Thông minh trí tuệ mặc dù
Lạc loài khổ cực trầm u bẽ bàng

Tưởng le lói hào quang soi đỉnh
Dưới cổng chùa tu chỉnh chơn tâm
Ngờ đâu giặc giã lấn xâm
Lộng hành khốn đốn thăng trầm khắp nơi

Vội cáo biệt trùng khơi chí hải
Mạng tơ mao biên ải vẫy vùng
Căm hờn uất hận nấu nung
Sa trường nghĩa khí giữ chung cõi bờ

Nay mộ cảnh phất phơ điểm trắng
Tấm thân tàn đằng đẵng tuyết giăng
Sát na khoảnh khắc cũng rằng
Phù vân nặng trĩu khúc ngoằng trả xong.


April 3, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1094)
Bài gửi Fri May 29, 2020 12:39 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Hinh-den-trang

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1094)

Chỉ Còn Lại Đống Tro Tàn

Gió thổi lạnh kéo thời gian đằng đẵng
Trăng khuya tròn sao chẳng thấy người đâu
Trách hoá công đẩy nghịch cảnh gợn sầu
Cho khoé lệ nhạt mầu rưng thảm thiết

Chốn đô thị sóng trùng trùng cách biệt
Quạnh nhớ thương da diết phủ trang đài
Đêm chập chờn nghe tiếng gọi liêu trai
Hoài phấp phỏng đường dài chân nối tiếp

Nhưng trời hỡi! Trớ trêu đầy oan nghiệp
Cỏ mồ xanh chôn kiếp sống thăng trầm
Em rụng rời vật vã mối tình thâm
Nay còn lại dư âm buồn thăm thẳm

Mộng tan vỡ chẳng bờ chia vạn dặm
Hay tơ đồng phai thắm lạc hương yêu
Mà tại em hời hợt dưới khung chiều
Giăng mây xám tiêu điều lên khung ảnh

Vội vong thệ bởi bầu thanh vành vạnh
Nhoáng hào quang lóng lánh ngưỡng non ngàn
Đông giao mùa nhưng nắng đẹp chứa chan
Tô cành lá đậm làn môi thêm sắc

Nhưng ai hiểu mảng sương mù dày đặc
Siết ẩn tàn gieo trắc trở long đong
Đoá tương tư ray rứt tận cõi lòng
Đành bội bạc ngược dòng trôi bảng lảng

Niềm hối hận rải rêu phong luồng sáng
Gieo hững hờ dĩ vãng khúc chênh vênh
Giờ chăn đơn gặt hái chuỗi bồng bềnh
Nhịp cầu lỡ mông mênh đời vô định.


March 30, 2019
Tam Muội


Lục Đục Trong Tình Yêu

Gió hỡi! Thôi ngươi đừng thổi nữa
Không gian mảng trắng phủ nhiều rồi
Và ta buốt tím loang chầm chậm
Khắp cả châu thân sắp cứng đờ!

Vậy mà chẳng thấy hộp que diêm
Quẹt đốt châm lên một ngọn đèn
Đẩy tối mịt mờ trong tĩnh lặng
Cho hừng ánh tỏ phả đêm đen

Không củi, không than nhúm lửa hồng
Sưởi vơi cầm cập, tái tê hồn
Để sầu tan tác còn thong thả
Gặm nhấm, bâng khuâng, bớt cõi lòng…

Đành phải co ro nghiến chặt hàm
Tự tay xoa vuốt lạnh đang dần…
Rồi nghiêng ngửa lắc ngồi lên xuống
Cố vực dậy mình đỡ giá băng!

Vì bởi ngập dầy dãy tuyết sương
Lại thêm lồng lộng cuốn xoay cuồng
Nếu không chống nổi vài giây phút
Có lẽ đêm nay dưới lốc luồn…

Nàng đã trổi hờn nói thẳng đây
Bỏ lầu mộng ái mới vừa xây
Quên vườn xuân thắm phơi đầy nụ
Chôn chuỗi thân thương những tháng ngày

Mảnh giấy ly hôn, đặt bút kề
Đợi chờ chữ ký xoá câu thề…
Tình yêu!...Nư giận không dằn được
Nhờ kỷ niệm nhiều giải nhẹ đi…


4/4/2019
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1095)
Bài gửi Fri May 29, 2020 12:39 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Plants-Yellow-flower-Hypericum-perforatum-known-as-perforate-St

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1095)

Niềm Đau Dĩ Vãng

Tôi vẫn còn đây giữa thế gian
Mà sao cứ mãi dạ buồn than
Vai gầy trĩu nặng sầu thay đổi
Ánh nhạt đong đầy hận vỡ tan
Lặng lẽ một mình qua nẻo tối
Âm thầm chiếc bóng đến khung tàn
Xa mờ dĩ ảnh còn treo đó
Khắc khoải thời gian đứt sợi đàn!


11/3/2017
Nguyễn Thành Sáng


Hoài Niệm Tình Xưa

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh - Thủ Vỹ Ngâm)

Ngẫm lại thầm vương buổi ráng tà.
Nghe niềm khắc khoải chuyện tình qua
Hờ duyên ngấn lệ đời tơi tả
Nhạt nghĩa đau lòng thuở thiết tha
Bữa nọ thành hôn hồng pháo ngả
Giờ đây lễ cưới đỏ đường ga
Mừng anh hạnh phúc dòng gia phả
Ngẫm lại thầm vương buổi ráng tà.


April 4, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1096)
Bài gửi Fri May 29, 2020 12:40 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 384952

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1096)

Mãi Trọn Chữ Yêu

Có yêu nào mà lòng không thổn thức
Lúc quạnh buồn giây phút nghĩ về ai
Niềm ước vọng từng ngày theo trăn trở
Được ngắm vầng ánh tỏ, nắm bàn tay!

Có yêu nào mà không nghe da diết
Biết giờ nầy, tha thiết nhuốm sầu đau
Lịm héo hon canh thâu, trời cách biệt
Bóng ái tình một chiếc…thả về đâu?

Có yêu nào mà lòng không mong mỏi
Bước qua cầu để gởi… tiếng yêu em
Cho ửng ánh từng đêm lùa bóng tối
Cả bầu thanh diệu vợi toả hừng thêm

Có yêu nào mà không đầy khao khát
Uống ảnh vàng, tắm mát suối trong veo
Cuốn vòng tay ấp yêu từng tiếng nhạc
Và thả hồn ngây ngất cõi phiêu diêu

Có yêu nào mà không nghe buồn bã
Bởi thuyền tình, sóng cả mãi bủa giăng
Cùng mây sầu bao lần treo lộng gió
Phủ mịt mù đậy xoá sáng vầng trăng…

Tình yêu ơi! Dấu hằn lên đá sỏi
Bóng thời gian, vòi vọi đỉnh cheo leo
Chìm tuyết trắng, hắt hiu ôm nỗi đợi
Quả hồng nầy nhức nhói biết bao nhiêu

Nhưng vẫn sống, vẫn thương và vẫn nhớ
Bởi cho rồi sao nỡ đoạn lìa tay
Để trọn đời héo gầy lên lá cỏ
Khi mộng vườn ngọn gió hãy còn đây!


9/6/2016
Nguyễn Thành Sáng


Tình Như Mây Khói

Tình yêu hỡi! Sao gập ghềnh sỏi đá
Chốn gian trần vật vã chuỗi lặng câm
Yêu thắm thiết vẫn âm thầm đôi ngả
Lặng lẽ sầu lã chã điệu trầm ngâm

Tình yêu hỡi! Tận tâm can trống trải
Gió len lùa ngây dại nỗi miên man
Đêm thắt thẻo hứng hàn sương tê tái
Nước mắt nào nhễ nhại cuộc vỡ tan

Tình yêu hỡi! Lan tràn bờ hiu quạnh
Dưới trăng tà canh cánh phủ dáng mai
Miền vô vọng đóng cài duyên bèo mảnh
Gặp gỡ chi sóng sánh khúc đoạn đoài

Tình yêu hỡi! Vóc hài nay rã rượi
Đông lạnh lùng ai sưởi ấm cùng nhau
Bầu hoang hoải vướng màu truân chuyên lưới
Giọt não nề đang rưới ngưỡng đớn đau

Tình yêu hỡi! Sang giàu ngăn đôi lứa
Dạ rối bời một nửa thấm giá băng
Khơi nức nở vầng trăng nhoà song cửa
Lỡ tơ vàng thệ hứa xám ngắt giăng

Trôi ngày tháng khổ giằng co tâm khảm
Niềm ưu tư luôn bám víu mạch sầu
Hờn ngất ngưởng canh thâu chìm ảm đạm
Đắng đỏi lòng cung thảm rớt bể dâu

Ngôi sao xấu đỉnh đầu lu se sắt
Hẩm phận đời héo hắt với đắng cay
Hoài trắc trở lá lay giày quặn thắt
Tạm thu hồn niêm chặt bóng heo may.


April 4, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1097)
Bài gửi Fri May 29, 2020 12:44 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Images?q=tbn:ANd9GcTz4zZ2B1ccak3N3PEJCUcwmXBwDdIl7KIIOAviayiEqnOqP93SFA

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1097)

Mãi Có Bóng Hình

Em gửi ảnh yêu đến tặng mình
Ngọt ngào, thắm thiết đoá hồn xinh
Chứa chan biển hẹn, dòng sông nước
Gói ghém hoa thương ý mộng tình
Cạn chén rượu nồng, say luyến nhớ
Vẹn lòng trăng sáng, toả lung linh
Dẫu xa, năm tháng, chiều thui thủi
Mãi có trong nhau một bóng hình


Nguyễn Thành Sáng


Khập Khễnh Duyên Trần

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Rèm buông nỗi nhớ chợt dâng trào
Trắc trở duyên trần lạnh lẽo sao
Nguyệt rũ ưu phiền ngân khúc đảo
Trăng luồn thổn thức vọng lời chao
Đường xưa vắng vẻ mình đơn dạo
Nẻo cũ âm thầm một bóng ngao
Nén giọt tơ lòng đêm ảo não
Khơi đàn trỗi tiếng lộng trời cao.


April 5, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1098)
Bài gửi Fri May 29, 2020 12:46 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Sunset-Lake-Fishing-camec-ptici-flight-reflection-in-water-Art-H

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1098)

TRẢI NIỀM THANH THẢN

Duyên đôi ta trải qua ngày tháng
Đậm thâm tình, lai láng niềm thương
Từng đêm dưới mái hiên buồn
Nỗi niềm tha thiết, trăng sương quyện hồn

Có đôi lúc ảnh tròn mây phủ
Kéo chút mờ vần vũ không trung
Thoáng sầu vọng ngóng, nhớ nhung
Niềm vương nỗi vấn chập chùng nhấp nhô

Thuyền vẫn lướt, không chờ không đợi
Dẫu bến còn diệu vợi xa xôi
Tấc lòng ước hẹn trăng soi
Hoàng hôn lặng lẽ mờ khơi dõi tìm

Nay bỗng chốc bên thềm gió thổi
Rụng lá vàng phất phới tung bay
Khiến cho hồn bóng lắt lay
Tủi vì xác mượn, hoa say nhạt tàn

Để trăn trở, võ vàng tình mộng
Khắc khoải lòng, khuấy động tâm tư
Biết còn thắm đượm tình thơ?
Hay chiều nhạt ảnh, trăng mơ khuất đồi…

Tình yêu hỡi! Chuỗi đời đăng đẳng
Dưới bốn mùa sớm nắng chiều mưa
Xuân tươi, hè nóng, thu mờ
Rồi qua đông lạnh, chẳng chờ đợi chi

Đâu giữ mãi mộng thì năm cũ
Thuở trăng vàng ấp ủ hồn xanh
Chỉ bầu ửng sáng long lanh
Sống hoài trong tấc lòng thành mà thôi

Thả niềm thanh thản mình ơi!...


27/4/2016
Nguyễn Thành Sáng


Khảy Điệp Sầu Bi

Tình chẳng vẹn treo dòng dang dở
Tách ngăn bờ nức nở canh thâu
Tưởng như thắm đượm cau trầu
Phượng Loan chắp cánh đỉnh đầu du sơn

Chàng cứ mãi giận hờn bóng gió
Trách lầm chi đã rỏ chân thành
Sáng soi trăng dạ long lanh
Lá vàng thu mộng, én cành chung đôi

Tận góc bể từng hồi ray rứt
Nỗi oan cừu khiến đứt nợ duyên
Giấc mơ hạnh ngộ phỉ nguyền
Nào hay nghịch cảnh truân chuyên lỡ làng

Bước giã biệt hoang mang trống trải
Lối xưa giờ xa ngái còn chi
Vi vu giá buốt luỵ vì
Đếm hàng tuyết phủ sầu bi cõi lòng

Đàn lỗi nhịp phụ vong ai khảy
Khúc đoạn đoài cuộn chảy biển khơi
Cô liêu chất ngất rã rời
Trường giang dậy sóng chuỗi đời thê lương

Rơi nghiệt ngã dáng hường da diết
Tâm tư nầy hư thiệt giả chân
Đành chôn dưới đáy mộ phần
Xót xa cay đắng khuất lần núi sông

Hiu hiu quạnh mênh mông buồn thảm
Xám lưng trời ảm đạm màn nhung
Đông ơi! Gõ cửa mịt mùng
Con tim héo hắt lạnh lùng nẻo đi.


April 5, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1099)
Bài gửi Fri May 29, 2020 12:47 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Ac4d2e14bc392f139223956c57d5b858-cosplay-chinese

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1099)

Chấp Cánh Kim Bằng

Chiều buông vạt nắng phủ lưng đồi
Nhạt tím an nhàn lờ lững trôi
Gió thoảng đong đưa mùi cỏ dại
Gọi bầy chim sẻ mãi không thôi

Trong xanh cảnh sắc thật hồn nhiên
Thoát tục thảnh thơi ngớt luỵ phiền
Khoảnh khắc êm đềm vi vút tận
Bồng bềnh phơi phới cõi vô biên…

Lầu hiên quyến luyến mảnh thư tình
Xuất xứ quê nhà, huyện Lộc Ninh
Ảnh giới thiệu mình tên Quốc Bảo
Nhiều lần thưởng thức áng thơ xinh

Văn chương là sợi nối tơ đồng
Lãng đãng mơ màng nhịp bến sông
Mạch nước xuôi nguồn ra biển cả
Đẩy thuyền rong nhẹ vượt mênh mông…

Phập phồng hồ mộng chuỗi lâng lâng
Xao xuyến tâm tư phả ánh tầng
Lay động non ngàn, đôi lúng liếng
Mỉm cười ngơ ngẩn chút bâng khuâng

Tấc lòng hí hửng quyện thang mây
Có phải đường duyên Nguyệt Lão gầy
Đã khiến trăng vàng soi lối ngõ
Làn hương Thiên Lý dịu dàng vây…

Nắn nót dăm hàng gửi kết giao
Lời sơ mộc mạc thế thay chào
Trần gian bằng hữu, làm quen nhé!
Trời đất dung hoà toả vạn sao.


March 31, 2019
Tam Muội


Bởi Từ Trong Nhớ

Từ chốn xa mờ anh lại đây
Cùng em nối nhịp để rồi say
Say thương, say nhớ say duyên thắm
Say áng thơ trăng nắn nót dài…

Nàng ơi! Đỉnh mộng của yêu đương
Dẫn lối hồn ta xoải dặm trường
Thấy dãy vườn xanh đầy trái ngọt
Thấy bầu lồng lộng, cánh ngàn phương

Cho niềm ngây ngất với đê mê
Chầm chậm dâng cao quấn ảnh thề
Dào dạt, êm đềm khơi ý sống
Nhẹ nhàng, thanh thản bước chân đi

Về cõi thênh thang ửng sắc vàng
Có hương thoang thoảng quyện cung đàn
Chiều mây treo lững theo làn gió
Những tối du dương nghĩa Thiếp Chàng!

Chén rượu nồng nàn rót tặng nhau
Gửi vào ấp áp khối tình sâu
Kề môi nốc cạn, thêm thêm nữa
Trọn hết canh thâu đến rạng bầu…

Nếu như một góc trời gom quạnh
Xám sẽ đùn bay giữa vật vờ
Cả mảng âm u trùm phủ ngập
Chạnh lòng vương vấn tím chơ vơ

Đêm đêm sương trắng trải giăng dầy
Tê tái loang tràn nỗi lắc lay
Như hỏi vì sao mà phải vậy?
Bởi từ trong nhớ sẵn hình Ai…


5/4/2019
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1100)
Bài gửi Fri May 29, 2020 12:51 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Vip-Talisman11

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1100)

Bởi Từ Trong Nhớ

Từ chốn xa mờ anh lại đây
Cùng em nối nhịp để rồi say
Say thương, say nhớ say duyên thắm
Say áng thơ trăng nắn nót dài…

Nàng ơi! Đỉnh mộng của yêu đương
Dẫn lối hồn ta xoải dặm trường
Thấy dãy vườn xanh đầy trái ngọt
Thấy bầu lồng lộng, cánh ngàn phương

Cho niềm ngây ngất với đê mê
Chầm chậm dâng cao quấn ảnh thề
Dào dạt, êm đềm khơi ý sống
Nhẹ nhàng, thanh thản bước chân đi

Về cõi thênh thang ửng sắc vàng
Có hương thoang thoảng quyện cung đàn
Chiều mây treo lững theo làn gió
Những tối du dương nghĩa Thiếp Chàng!

Chén rượu nồng nàn rót tặng nhau
Gửi vào ấp áp khối tình sâu
Kề môi nốc cạn, thêm thêm nữa
Trọn hết canh thâu đến rạng bầu…

Nếu như một góc trời gom quạnh
Xám sẽ đùn bay giữa vật vờ
Cả mảng âm u trùm phủ ngập
Chạnh lòng vương vấn tím chơ vơ

Đêm đêm sương trắng trải giăng dầy
Tê tái loang tràn nỗi lắc lay
Như hỏi vì sao mà phải vậy?
Bởi từ trong nhớ sẵn hình Ai…


5/4/2019
Nguyễn Thành Sáng


Trọn Câu Phỉ Nguyền

Huyền ảo gian trần bóng nguyệt nga
Đôi ta tái ngộ dưới thiên hà
Ban sơ xướng hoạ say hồn thắm
Vạn kỷ duyên nồng bện thiết tha

Chàng đã cho em nếm vị tình
Dịu bầu êm ả thưởng lung linh
Đêm ru biển hát, nhịp nhàng sóng
Tay chạm khung tầng phả áng xinh

Chẳng còn thao thức nghĩ miên man
Xót cánh đông phong, hứng giọt tràn
Nắng đổ chiều buông chìm khắc khoải
Mạch sầu trĩu nặng lệ lòng chan

Tím dạ hoa xiêu khập khễnh đường
Châu nghìn hoá đá, đẫm hoài thương
Ngậm ngùi vấn vít dòng ngang trái
Héo hắt vơi đầy đọng tuyết sương

Phủ kín cô phòng giữa bão giông
Sắc trời quạnh quẽ nhạt nhành bông
Sao khuê le lói, cung đàn oán
Gối lẻ mền đơn tủi má hồng…

Chàng hãy nhìn xem hữu cảnh đang
Sông ngân lấp lánh quyện mơ màng
Lý đào bẽn lẽn, đong đưa phấn
Thời tiết dung hoà toả ánh quang

Bảng lảng tà huy nhuộm lối mòn
Nhẹ nhàng mây cuộn đỉnh ngàn non
Lâng lâng tấc dạ khơi hồ mộng
Gió thoảng chim chuyền điệu véo von

Keo sơn thệ hải xoá ngăn bờ
Trâm thạch thiết vàng dệt khúc thơ
Chuỗi lạc tiên bồng ngây ngất khởi
Thẹn thùa tô điểm kết mành tơ.


April 6, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1101)
Bài gửi Fri May 29, 2020 9:24 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Glowing-grasses-at-sunset-244092-915x515

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1101)

Vội Chi Xoá Nghĩa Tào Khang

Đơn đối bóng phổ vần không đoạn kết
Chuyện chúng mình đã hết thật rồi sao
Tận tâm tư chợt bứt rứt nghẹn ngào
Sầu len lỏi cuộn trào châm huyết quản

Khúc rỉ rả khiến côn trùng ly tán
Rớt dầm dề chán nản cảnh lầm than
Cánh hoa rơi vụn vỡ hứng giọt tràn
Nơi khoé lệ miên man miền sâu thẳm

Kia kỷ vật suốt thời gian say đắm
Chiếc trâm cài gửi gắm thuở nồng hương
Nguyền có nhau dẫu trắc trở dặm trường
Lệch địa vị, môn đương cùng hộ đối

Đây đỏ thiệp pháo hồng mừng hôn phối
Vong ước thề phản bội chuỗi mộng mơ
Bỏ đàn trơ vội vã tách mé bờ
Vui bến lạ hững hờ dòng sông cũ

Gió xào xạc bên song buồn ủ rũ
Xót tấc lòng, nỡ phụ tấm tình chung
Lỗi gì đâu sao én phượng tương phùng
Nay dang dở mịt mùng câu duyên nợ

Thành quá khứ khi còn đang bỡ ngỡ
Sánh cạnh người hớn hở phải không anh
Đành vùi chôn tha thiết khoảng yên lành
Mang ký ức chòng chành trong hoang lạnh

Tình chớp bể đọt mưa luồn khoét rãnh
Siết nỗi niềm hiu quạnh giữa cô liêu
Trời khắt khe buốt giá phủ tiêu điều
Cho nước nổi thuỷ triều dâng não nuột.


April 1, 2019
Tam Muội


Những Mũi Tên

Cận góc hiên mờ tôi lặng yên
Hướng nhìn qua bển, cảnh nhà em
Rộn ràng nhóm họ chờ đưa tiễn
Con gái ngày mai bước xuống thuyền…

Về chốn thật xa làm vợ người
Để rồi lặng lẽ tháng ngày trôi
Biết bao kỷ niệm thời xuân mộng
Lần lượt phôi pha trước nẻo đời

Sẽ bồng, sẽ bế, sẽ lo toan
Kéo níu hồn em đặt khoảng tròn
Sớm tối trưa chiều vui bổn phận
Còn đâu thong thả “vọng đầu non”!

Hình ảnh thuở nào tay nắm tay
Ngọt ngào, thủ thỉ tựa bờ vai
Con đường quen thuộc chiều tan nắng
Dào dạt, lâng lâng quyện bóng dài

Hình ảnh thuở nào dưới ánh trăng
Sương pha lấp lánh tụ khung mờ
Thẹn thùng, e ấp, niềm tha thiết
Anh hỡi! Lòng em mãi đợi chờ…

Tất cả còn đây giữa nghẹn ngào
Ôm bầu tan vỡ nén vào sâu
Đêm nay một góc trời hiu quạnh
Dõi mắt trầm ngâm, vạn khối sầu

Phủ chụp, nặng đè lên quả tim
Kẻ đau da diết tím bên thềm
Lời yêu, tiếng hẹn bao lần ấy
Nay bỗng hoá thành những mũi tên…


6/4/2019
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1102)
Bài gửi Fri May 29, 2020 9:46 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 2508644014ccd4-img

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1102)

Viếng Mộ Chiều Mưa

Sầu lang thang lạc bước dưới tầng mây
Tia vàng vọt héo gầy xuyên tảng lá
Gió thoang thoảng liễu tơ mành rời rã
Dọc lối mòn sỏi đá trải ngổn ngang

Chiều bạc mầu thiếu đọt nắng chói chang
Rợp bóng mát trên đàng đi viếng mộ
Khơi huyễn hoặc sương mờ giăng loang lổ
Khu nghĩa trang nhấp nhố những vong hồn

Đây cửa mồ xuân sắc tẫn liệm chôn
Kiếp bất hạnh dập dồn bao cay đắng
Qua thảng thốt giữa mùa đông trống vắng
Bởi Bậu hiền lẳng lặng gửi thiên di

Hôm Qua về oằn nặng nỗi luỵ bi
Lòng khắc khoải níu ghì cơn sóng dậy
Cổ tang trắng khiến hồn Qua lẩy bẩy
Nhuộm điêu tàn chán ngấy rũ đầu xanh

Bầu âm u tiếng lác đác lìa cành
Than cú vọ tròng trành rơi ảm đạm
Giọt lệ đẫm muộn phiền luôn vây bám
Phút tạ từ chẳng dám ngó mặt nhau

Tưởng tháng ngày xoá vết xẹo thương đau
Xa đất tổ lên tàu làm lữ thứ
Lấp kỷ niệm thuở thời giông bão dữ
Nhưng đâu ngờ xử sự quá vô tâm

Nơi quê nhà Bậu chuốc chuỗi lạnh câm
Đêm vật vã trầm ngâm tình nhân thế
Để đến nổi đoạ đày trong kiệt quệ
Rã chim trời dâu bể cách âm dương

Chợt cuồng phong ngàn xám phủ can trường
Dòng lưu luyến xót thương người đáy huyệt
Vần khập khễnh nghẹn ngào lời da diết
Giấc mộng nào quặn siết trái tim côi

Lất phất mưa tấu điệp khúc bồi hồi
Chân trở gót bờ môi bầm tê tái
Câu vĩnh biệt giờ đây Qua còn lại
Đoạn đời buồn hoang hải bóng tịch liêu.


March 21, 2019
Tam Muội


Nấm Mồ Son Trẻ

Tìm mộ thân nhân thả nhẹ nhàng
Vô tình rảo mắt hướng nhìn ngang
Hình em tuổi độ tròn xuân sắc
Bia lộng, đìu hiu! Cảnh phũ phàng!

Sao nỡ nhẫn tâm để một người
Mặn mà sắc nét đoá hoa khôi
Tương lai xán lạn còn treo đó
Bát ngát không gian lắm gọi mời

Giờ nầy lặng lẽ đáy mồ sâu
Khoảng lạnh xương trơ ẩn vạn sầu
Hận kiếp phù sinh! Ôi yểu mệnh!
Tình Cha nghĩa Mẹ chẳng tròn câu

Có mang vương vấn xuống tuyền đài
Khóc nghẹn u hoài nỗi nhớ Ai
Bỏ bạn tình chung hồn tức tưởi
Ngàn năm vĩnh biệt mộng vừa xây

Thân quyến, bạn bè nặng xót thương
Chiều thu bất chợt tím tim buồn
Đùa vui, dí dỏm, râm ran chuyện…
Lởn vởn, chập chờn, ửng ánh sương…

Quay lưng tiếp bước dưới mênh mông
Xúc cảm trong tôi siết cõi lòng
Da diết loang dần nơi tấc dạ
Bâng khuâng thương tiếc một nhành bông

Lại sớm rụng thầm trước ngọn đưa
Khi bầu biêng biếc, nắng lưa thưa
Xa xa vạt xám còn lơ lững
Bốn phía xung quanh chửa xế tà…


7/4/2019
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1103)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:02 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Holidays-Wine-Roses-Stemware-Two-Gifts-561465-600x400

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1103)

Tình Gieo Tiếng Gọi

Canh đêm vắng lặng, nỗi buồn tơi
Gió chuyển mây ngàn phủ ánh rơi
Bóng nguyệt đang đầy, lan toả vợi
Cung trời giờ biến, choáng mờ trôi
Xa xôi hồn bạn sầu tăm tối
Gần gũi tình trăng thắm rạng ngời
Ủ ấp nguồn thương, gieo tiếng gọi
Ấm lòng giá lạnh, mộng yêu ơi!


Nguyễn Thành Sáng


Tái Hợp Duyên Trần

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh - Tứ Vần)

Thuở trước ngô đồng tan mộng dẫu
Thời sau cánh phượng vỡ tình âu
Rèm đưa bão nổi tơ đàn tấu
Biển vỗ thuyền rong ngọn sóng xâu
Phả áng sương chiều khô nụ Mẫu
Che vầng nguyệt tối đẫm dòng châu
Duyên thề vạn kỷ cùng giai ngẫu
Gặp gỡ gian trần kết chỉ bâu.


April 6, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1104)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:02 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 27-1524480930135304754672

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1104)

Một Mảnh Đời

Ánh choá vụt vù trên dãy đen
Dòng xe lui tới dưới khung đèn
Thân khô lủi thủi trề vai quảy
Há bận phồn hoa với vọng kèn!

Như tấm xương đen rải ánh tàn
Mảnh sầu lặn mất, biến thành cân
Đầy bao nhanh nhé thôi không kịp
Mấy đứa đằng sau hớt lại phần

Vội vã bươi thùng, mắt đảo liên
Như tìm nơi đó nỗi niềm riêng
Đủ cơm hay chỉ phần lưng lửng
Để giữa sáng mai, cái bụng phiền

Cuộc đời chẳng mệt trí mà lo
Của cải rớt dài trời khéo cho
Chỉ có vun đầy hay tóp tọp
Trong bao vạn tuế dính tò tò!

Bến sống là đây, những bóng đời
Tung hoành ngang dọc ít mồ hôi
Trải hoài trên phố vài mươi mét
Từng cụm, chỉ cần…chẳng gớm hơi…

Tôi thấy trong lòng nỗi xót đau
Cũng nầy vóc vạc giống như nhau
Một cây xanh mướt, thòng quả mộng
Lại nhánh củi cùn, gãy lắc chao

Ôi hỡi! Vì sao có cái nghề
Không cần vốn liếng, chỉ cần đi
Miễn sao lót dạ ngày qua bửa
Dơ bẩn, hèn thân, chẳng bận gì!


Nguyễn Thành Sáng


Con Nhà Nghèo

Râm ran tiếng dế võ vàng đưa
Trăn trở ưu tư giọt lệ vừa
Lặng lẽ lăn dài nghe mặn đắng
Ngoài trời tí tách nỉ non mưa

Mấy tháng gần đây bão tạt về
Nước tăng lầy lội ngập đường đê
Thiên tai lũ lụt gây nghèo khó
Trồng trọt mất mùa cảnh ủ ê

Mái dột cột xiêu ngẫm phát rầu
Gieo neo vất vả kiếp cày trâu
Tinh sương vác giáo ra đồng ruộng
Cật lực bạc tiền chẳng thấy đâu!

Tuổi hạc Mẹ Cha ngày một đan
Cũ khoai hột muối chuỗi lầm than
Tảo tần hôm sớm, khuya tranh thủ
Bắt ốc mò cua, xác tạ tàn

Hăm tám xuân xanh lớn bộn rồi
Vợ con mù mịt quạnh bờ môi
Nhân tình thế thái luôn thay đổi
Chiếc bóng cơ hàn lờ lững trôi

Neo đơn há bạn bởi sang hèn
Lạnh nhạt ao đời giữa trắng đen
Hoa mật thơm hương, ong bướm lượn
Phận bèo thui thủi, dám bon chen

Đêm nay gió hú sắt se lòng
Vách lá sơ sài, thả ước mong
Văng vẳng nhái bầu kêu đứt ruột
Nỗi buồn hẩm mệnh mãi long đong.


April 7, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1105)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:05 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Lotus-Flower-Purple-Color-Beautiful-Wallpaper-Hd-for-PC-Tablet-A

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1105)

Lệ Buồn Rơi

(Nhất Vận - Thủ Vỹ Ngâm)

Canh dài thao thức lệ buồn rơi
Duyên phận lỡ làng nỗi tả tơi
Khao khát tơ hồng đan mối sợi
Nghẹn ngào nghịch cảnh rẽ đôi nơi
Tình yêu thắm đượm đầy phơi phới
Thuyền bóng mù khơi ngập rối bời
Lạc bước, tìm thương đành chới với
Canh dài thao thức lệ buồn rơi.


29/9/2018
Nguyễn Thành Sáng

Tình Đợi

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Lẩn khuất vàng tia rã rượi chiều
Lưng trời tuyết giũ lạnh lòng xiêu
Hồ thu sóng gợn âu sầu liễu
Phố hạ mây đùn ủ rũ miêu
Lãng Tử luôn chờ đưa bóng kiệu
Hồng nhan mãi đợi đón luồng tiêu
Dầm khua cát lộng nào ai hiểu
Mộng chữ tình chung thả cánh diều.


April 7, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1106)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:06 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Shells-Sea-Beach-Sand-513034-1280x835

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1106)

Tạ Từ Cánh Nhạn

Nhạn ơi! Cả trắng đêm thao thức
Uống cạn tình ngươi phút cuối cùng
Bến nước, con đò nay vĩnh biệt
Lửa sầu đưa tiễn cõi không trung!

Ngươi hãy ra đi về cát bụi
Nhịp cầu duyên cũ thế là thôi
Mảnh lòng ta nát nhưng đành đốt
Giữ lại làm gì những lá rơi

Và ta cũng muốn cuộc đời ai
Chẳng vướng sợi buồn buổi sớm mai
Dưới nắng ửng hồng hoa rực thắm
Nhẹ nhàng, êm ả cánh chim bay

Thời gian rồi cũng sẽ dần qua
Những tối đêm trăng trải ánh ngà
Những nắng chiều tà trông trái hẹn…
Lắc theo sóng nước chảy trôi xa!

Vườn hoa yêu dấu giờ đây khép
Cổng kín tường cao phía lặng tờ
Thuở mộng hương say bay toả khắp
Giờ như cơn thoảng lướt khung tơ

Ta nhỏ lệ lòng đưa tiễn ngươi
Về nơi rời khỏi trái tim côi
Nhẹ nhàng nắn nót màu xanh thắm
Nay gửi gió mây rải dưới trời

Tạ từ kỷ niệm chuỗi vàng yêu
Lặng lẽ, ôm đơn dưới ráng chiều
Thưởng thức tiếng đàn kêu khúc biệt
Thu hồn tận hưởng cảnh cô liêu...


Nguyễn Thành Sáng


Tự Tình Nơi Biển Vắng

Đây kỷ vật luyến lưu xin trao trả
Giấc mộng tình rỉ rả gợn sầu bi
Bao trái ngang cay đắng mãi siết ghì
Thôi rẽ lối duy trì thêm chỉ khổ

Chiều bảng lảng lặng nghe ngầm sóng vỗ
Đoá hồng nào chẳng rộ lúc hương yêu
Như vàng tia rực rỡ dưới khung chiều
Gió lất phất sáo diều tung thẳng cánh

Nhưng phận hẩm nhặt gom niềm sóng sánh
Đượm u hoài nghịch cảnh chốn trần gian
Đành buông tơ phím đứt đoạn cung đàn
Dẫu vất vưởng hứng hàn sương lạnh rớt

Bão cuồn cuộn trầm ưu tăng từng đợt
Bọt biển dồn lớt phớt thuỷ triều dâng
Tợ ngàn kim châm chích khắp khung tầng
Chuỗi cô quạnh mắt quầng thâm nức nở

Những mơ ước cuốn theo dòng dang dở
Xám mây luồn trắc trở ngưỡng truân chuyên
Bao vấn vương da diết siết câu nguyền
Của một thuở chung thuyền êm sóng lướt

Gió lồng lộng cát lầu đang sướt mướt
Nước biển đùn đẩy trượt xuống đại dương
Chìm đáy sâu trống trải suốt dặm trường
Tim vỡ vụn chia đường lòng se sắt

Duyên khép lại liệm chôn mồ tím ngắt
Nợ tan rồi cùng thắt thẻo cơn đau
Kể từ nay trọn quả đã nát nhàu
Đời hụt hẫng miếng cau trầu nhạt nhẽo.


April 8, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1107)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:08 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Coast-of-Vietnam-Nha-Trang-Tropical-Sand-Beach-Ocean-Rocks-Palms

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1107)

Lạnh Lẽo

Hồn trăng lạnh lẽo ở đầu thôn
Trống vắng, cô đơn, ánh chập chờn
Âm giới thâm tình giăng vạn chốn
Trần gian nghĩa nặng ủ Ma hồn
Tìm chàng, chân bước, lòng đau đớn
Duỗi bóng, em đi dạ xót hờn
Gió cuốn thuyền duyên ngàn sóng gợn
U hoài, mờ mịt, giọt từng cơn!


Nguyễn Thành Sáng


Hẩm Hiu

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Buồn vương lạc lõng ngóng trời Tây
Bóng ngả tà huy vỡ rụng đầy
Nhánh mẫu đơn chờ mưa giọt phẩy
Đàn chim sẻ vọng gió luồng vây
Khô cằn cỗi đất hờn lau sậy
Đẫm oái oăm điều hận cỏ cây
Ủ rũ côn trùng khơi sóng dậy
Mi sầu phủ ánh phận bèo mây.


April 8, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1108)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:08 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 33-15244809301421402749942

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1108)

Con Nhà Nghèo

Râm ran tiếng dế võ vàng đưa
Trăn trở ưu tư giọt lệ vừa
Lặng lẽ lăn dài nghe mặn đắng
Ngoài trời tí tách nỉ non mưa

Mấy tháng gần đây bão tạt về
Nước tăng lầy lội ngập đường đê
Thiên tai lũ lụt gây nghèo khó
Trồng trọt mất mùa cảnh ủ ê

Mái dột cột xiêu ngẫm phát rầu
Gieo neo vất vả kiếp cày trâu
Tinh sương vác giáo ra đồng ruộng
Cật lực bạc tiền chẳng thấy đâu!

Tuổi hạc Mẹ Cha ngày một đan
Củ khoai hột muối chuỗi lầm than
Tảo tần hôm sớm, khuya tranh thủ
Bắt ốc mò cua, xác tạ tàn

Hăm tám xuân xanh lớn bộn rồi
Vợ con mù mịt quạnh bờ môi
Nhân tình thế thái luôn thay đổi
Chiếc bóng cơ hàn lờ lững trôi

Neo đơn há bạn bởi sang hèn
Lạnh nhạt ao đời giữa trắng đen
Hoa mật thơm hương, ong bướm lượn
Phận bèo thui thủi, dám bon chen

Đêm nay gió hú sắt se lòng
Vách lá sơ sài, thả ước mong
Văng vẳng nhái bầu kêu đứt ruột
Nỗi buồn hẩm mệnh mãi long đong.


April 7, 2019
Tam Muội

Thấy Cảnh Nhớ Mình

Lặng ngồi nhấm nháp ngụm cà phê
Lởn vởn tâm tư những thứ gì
Trước mặt khoảng trời đôi mắt thả
Cảnh tình thế sự tới lui đi…

Chú trẻ phăng phăng dưới nắng hè
Áo quần bạc phếch, nón không che
Tay cầm vé số phơi dầy cộm
Lo lắng hằn lên lấm tấm rìa...

Bất chợt dừng chân cận gốc cây
Cúi đầu thẳng xuống ngó bàn tay
Rồi đưa mấy ngón xoè ra đếm
Ngước mặt nhìn lên… Vẻ thở dài...

Còn cậu xe ôm đậu sát nhà
“Nhãn thần diệu vợi”cứ lần qua
Từ em bé nhỏ đang toe toét
Đến lão còng lưng…Để có mà…

Và kia thường lệ sẫm khung trời
Mỏng mảnh, sên rơ chở chuỗi đời
Rách “chứa nồi cơm” kề áo vá
Lề đường từng đoạn tấp vô bươi!…

Miếng ăn sự sống lắm bon chen
Kẻ sáng toả lan, kẻ tối đèn
Người đắp chăn êm, người giá lạnh
Ngược chiều định mệnh giữa mông mênh

Chạnh nhớ thuở nào bão táp giăng
Trên đang cánh nhỏ lướt ngang tầng
Vướng vòng cuồng xoáy lôi rơi xuống
Va gãy bên bờ, tự thoát thân…


9/4/2019
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1109)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:09 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 235

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1109)

Tình Như Mây Khói

Tình yêu hỡi! Sao gập ghềnh sỏi đá
Chốn gian trần vật vã chuỗi lặng câm
Yêu thắm thiết vẫn âm thầm đôi ngả
Lặng lẽ sầu lã chã điệu trầm ngâm

Tình yêu hỡi! Tận tâm can trống trải
Gió len lùa ngây dại nỗi miên man
Đêm thắt thẻo hứng hàn sương tê tái
Nước mắt nào nhễ nhại cuộc vỡ tan

Tình yêu hỡi! Lan tràn bờ hiu quạnh
Dưới trăng tà canh cánh phủ dáng mai
Miền vô vọng đóng cài duyên bèo mảnh
Gặp gỡ chi sóng sánh khúc đoạn đoài

Tình yêu hỡi! Vóc hài nay rã rượi
Đông lạnh lùng ai sưởi ấm cùng nhau
Bầu hoang hoải vướng màu truân chuyên lưới
Giọt não nề đang rưới ngưỡng đớn đau

Tình yêu hỡi! Sang giàu ngăn đôi lứa
Dạ rối bời một nửa thấm giá băng
Khơi nức nở vầng trăng nhoà song cửa
Lỡ tơ vàng thệ hứa xám ngắt giăng

Trôi ngày tháng khổ giằng co tâm khảm
Niềm ưu tư luôn bám víu mạch sầu
Hờn ngất ngưởng canh thâu chìm ảm đạm
Đắng đỏi lòng cung thảm rớt bể dâu

Ngôi sao xấu đỉnh đầu lu se sắt
Hẩm phận đời héo hắt với đắng cay
Hoài trắc trở lá lay giày quặn thắt
Tạm thu hồn niêm chặt bóng heo may.


April 4, 2019
Tam Muội

Đẩy Ngọn Gió Vờn

Bảy năm trung học vội trôi qua
Lóng lánh trăng sao tuổi ngọc ngà
Cánh quyện hương ngàn loang ý mộng
In hằn ấn đỏ giữa tim ta…

Gốc cây râm bóng đượm đầy vơi
Chuyện nọ chuyện kia trải nụ cười
Duyên dáng, ảnh hình gom suối biếc
Khiến lòng dào dạt mãi không thôi

Mỗi lần lên lớp lại lo toan
Chẳng biết “Người Kia” vẫn có còn
Hay phải thay trường, di chuyển khác
Để niềm vương vấn vọng đầu non

Êm ả, nhẹ nhàng theo tháng năm
Hể ngày chúa nhật chạnh bâng khuâng
Những hôm Ai bệnh mang buồn nhớ
Cứ thế lâu lâu trổi nhịp đàn!…

Niên cuối là đây, bước ngoặt đời
Kẻ sầu thi rớt giạt về nơi
Còn người đỗ đạt đường đi thẳng
Hai chuyến xe lăn khuất khoảng trời…

Mấy chục năm dài lắm đổi thay
Giờ chung tình cảnh dưới vầng mây
Vợ tôi mất sớm, chồng em cũng…
Cùng nỗi đìu hiu với chuỗi ngày…

Con cái hai đàng đã lớn khôn
Bóng chiều phủ lạnh, tím cô đơn
Dấu xưa kỷ niệm nằm sâu đó…
Nhưng nghĩa Tào Khang đẩy gió vờn…


10/4/2019
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1110)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:10 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 1462444657421-500

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1110)

Thơ hoạ vui miệt vườn (1)

Tỏ Tình

Ô kìa! Dưới gốc cây me
Hình như Hoa Sún chợ về nghỉ chân
Để mình làm bộ tới gần
Hỏi thăm vài chuyện, làm thân với nàng

Nhưng mà cảm thấy ngại ngần
Sợ kia hông chịu...Ê càng đó nha
Vậy thì biết tính sao ta
Thôi liều một phát gọi là hên xui...

Ơ...Ơ....Nầy hỡi...Hoa ơi!
Giờ nầy hổng biết sao trời...tối đen
Em đi....đi chợ...có đem
Áo mưa hờ sẵn...Cho yên cõi lòng...

NTS

Mỉm cười vì có trai làng đang
để mắt xanh tới Út Sún....hihihihi

Vườn hoa thấp thoáng chú ong
Là đà lững thững định thòng dây tơ
Nét hoa sóng sánh bơ phờ
Bởi cơn gió gắt nắng hanh hơ vàng

Lỡ đường đành phải vắt ngang
Dừng chân nghỉ tí dưới tàng lá me
Ấy ơi sao lại e dè
Hay tại tổ vè đang muốn bủa ra

Bên kia thửa ruộng căn nhà
Mái tranh vách lá tư gia cũng gần
Dẫu trời đổ hạt sấm ngân
Mời anh ghé lại một lần làm quen...

TM

Chà chà coi bộ Sún em
Mới đó mà đã “chịu đèn” rồi ta
Hay là giả bộ lấy đà
Thử lòng “Ong Chúa” để rà thiệt hơn

Trong nầy một túi trí khôn
Dễ dầu mắc bẩy “Thử đòn” của Ai
Vậy thì nàng hãy xem đây
Đóng vai “Thỏ đế” thả chài cá to...

Hoa ơi! Anh ngại quá à
Không vì sợ phải đi xa bước đường
Mà lo chỉ có ta nàng
Kề bên trò chuyện xóm làng dèm pha...

NTS
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1111)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:10 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 2016-02-11-h-A4c4ek-BBu-yeu

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1111)

Thơ hoạ vui miệt vườn (2)

Tỏ Tình

Hình như ảnh, giả bộ ca
Chứ ở đó mà lo sợ cười chê
Để mình giả lả ê hề
Chập xem có phải “Chàng Dê” vùng nầy

Ui Ấy hỡi, nhà em đây
Tường cao vắng vẻ rào gầy cổng che
Lại thêm chiếc võng sau hè
Trưa hiu hiu mát nằm nghe Diệu Hiền

Giọng lảnh lót, chất thôi miên
Đưa mình vào mộng cảnh thiên giữa đời
Hồn say dạ ruổi rong chơi
Ngắm mây lảng vảng đất trời hợp đôi...

TM

Vậy là mình đoán đúng rồi
Giả đò thử lửa để coi thế nào
Hoa ơi! Hổng dễ thế đâu
Em đừng diễn kịch thả gàu giếng sâu...

Một tay làm bộ gãi đầu
Một tay vịn ngực vẻ màu thơ ngây
Nhà.. em... cảnh cũng... hay hay
Thôi thì thong thả... vài ngày ghé thăm

Bây giờ trời sắp lâm râm
Thôi em về lẹ để lần sau đi
Mắt buồn ửng ánh sầu bi
Ngoáy sau “Ong Chúa” khì khì trong tim...

NTS

Giọng ngơ ngẩn, nét lim dim
Xám mây lơ lửng như chìm chiều Xuân
Nhẹ dợm bước, kiểu bâng khuâng
Trao lời tạm biệt hẹn nhuần trăng treo

Dạ thú thiệt, vốn nhà nghèo
Lại thêm Cha Mẹ ốm teo tuổi già
Chồng thời tần tảo bôn ba
Khoảng đâu tứ nguyệt cách xa một lần

Nếu Kia chẳng chút ngại ngần
Thì ghi xuống lịch kẻo dần lại quên
Qua con lạch, sát cạnh bên
Ngôi nhà cổng đỏ gạch nền nhớ hôn?...

kekekekek....

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1112)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:11 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 0857d8a0f48b21e

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1112)

Thơ hoạ vui miệt vườn (3)

Tỏ Tình

Nàng ta rõ thiệt chưa chồng
Vậy mà dám dóc...có chồng bôn ba
Lại còn bước chéo lấy đà
Bảo mình ghi lịch để mà kẻo quên

Thôi rồi ngang dọc bồng bềnh
Bữa nay mới gặp dập dềnh sóng to
Kỳ phùng địch thủ ngang cơ
Khiến ta cũng phải...sầu lơ ngại ngùng

Bao năm khí phách anh hùng
Hái hoa bắt bướm một vùng nghe danh
Giờ đây bỗng thấy cầm canh
Sợ non tay ấn...một lần bị thua...

Hoa ui! Anh nhớ rõ mà
Khỏi cần ghi chép lo xa làm gì
Run run khe khẽ thầm thì...
Anh anh...muốn... muốn...muốn ghì...Nhánh me...

NTS

Đúng là ong tổ vò vè
Mượn lời ve vãn, miệng che mỉm cười
Tinh thần chớ có dễ ngươi
Hôm nay đụng phải, lạng mười chín phân

Nầy Ấy hỡi, trưa nóng rần
Tàng me một bóng ngồi gần lại nghen
Ngoài kia rực rỡ hoa kèn
Hương thơm ngan ngát lỏi len tấc lòng

Chợt cảm thấy, dạ “long đong”
Phải chi thoảng ngọn đông phong thổi vào
Trải tơ bện chỉ lời trao
Khoảnh khắc ngọt ngào say đắm bên nhau

Ôi da diết, nỗi niềm đau
Dẫu biết làu bàu, Ấy hổng hiểu mô
Kìa tia nắng, thoáng nhấp nhô
Chuông chùa đồng vọng, nước hồ lưa thưa

Mình tạm biệt, cũng là vừa
Về thôi kẻo trể, cơm trưa cho chồng...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1113)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:11 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 2a8c821bd9af1d43affbe86e6a9a8092

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1113)

Thơ hoạ vui miệt vườn (4)

Tỏ Tình

Hoa Ui! Em má đỏ hồng
Lại đem phơi nắng anh trông sao đành
Thôi thì hai đứa ngồi gần
Chuyện trò khuây khoả đợi vầng xám che

Rùi anh sẽ dẫn em về
Gọi là chút nghĩa bên lề quen nhau
Ô kìa! Mảng lá dính đầu
“Tay chàng” nhè nhẹ đưa vào gỡ ra

Lim dim “cú vọ” của Hoa
Mơ màng thổn thức là đà mây sương
Rồi làm bộ giả mặt buồn
Thẹn thùng cuối xuống như vướng vấn gì

Khà khà! Vở kịch lâm ly
Sún em vai chánh, mình thì phụ vai
Bàn tay đụng nhẹ bàn tay
Dường như toé lửa trong nầy quả tim...

NTS

Bàn tay sờ soạng kiếm tìm
Biết ngay Ong Chúa đóng phim vậy mà
Ơ thôi Ấy ngộ kỳ đa
Đã nói Sún là về kẻo chồng mong

Rứa sao Ấy lại ngược dòng
Tò te hí hửng “xếp sòng” ở đây
Ý đừng, ngại quá, chớ vầy
Bà con qua lại sẽ rầy cho coi

Bên kia chăn vịt căn chòi
Mình vào ngồi đó coi mòi kín hơn
Rồi Ấy hát, Sún khảy đờn
Tạm vui khoảnh khắc, cảm mơn man tình

Nước bàu ửng ánh lung linh
Hoa sen ếch nhái phùng phình kéo cưa
Đợi chừng nhạt nắng ban trưa
Xám vầng đùn đẩy rớt mưa thì về...

....kekekekek...Nàng mở cửa roài.....

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1114)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:12 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 2

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1114)

Thơ hoạ vui miệt vườn (5)

Tỏ Tình

Vậy thì hai đứa...mình đi
Nhưng anh sợ quoá...có gì làm thao?
“Chàng ta” ra vẻ mặt rầu
Nhưng tay thì nắm chặt vào “tròn vo”

Cặp mắt làm bộ giả đò
Nhìn ngang liếc dọc phất phơ ngại ngần
“Chân dê’ thì bước sát gần
Đụng em nhè nhẹ...lâng lâng cõi lòng

Sún em má ửng hồng hồng
Êm đềm thỏ thẻ...anh bồng em đê!
Hai đàng dào dạt say mê
Trên cao mây xám lê thê kéo hàng

Bên đây “Ong Chúa” mơ màng
Tự nhiên cảm thấy rộn ràng con tim
Phải chăng trời định lương duyên
Khiến cho bất chợt nỗi niềm trong ta...

NTS

Xuất hết chiêu, ấy vậy mà
Cũng không thoát khỏi, vẫn sa lưới tình
Bên chàng ngợp phút lặng thinh
Thả hồn mơ mộng, ba sinh phỉ nguyền

Phải chăng Nguyệt Lão se duyên
Cho Đây với Đó chim chuyền bắt sâu
Dây mơ rễ má bạc đầu
Sắt son một dạ mưa ngâu tương phùng

Mắt thời lúng liếng môi rung
Lần đầu trao nụ, không trung nhộm màu
Gió đưa lất phất ngọn lau
Tay đan đầu tựa vào nhau ấm lòng

Tơ hồng một mối hoài mong
Nay đã cuốn vòng, thắm thiết trao Ai
Lơ phơ vài sợi tóc mai
Nhịp trải gót hài, sánh bước chiều loang...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1115)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:13 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Images1680294-best-08069fce53-2-2c12a634-3b21-4dcf-852d-e2324423

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1115)

Thơ hoạ vui miệt vườn (6)

Tỏ Tình

Nhẹ nhàng duỗi cánh tay choàng
Dìu nhau chầm chậm trên đàng nắng hanh
Mây trôi bầu ló dạng xanh
Từng cơn gió thoảng lắc cành me tơ

Cõi lòng xúc cảm vật vờ
Thử xem có thiệt... giả rờ...lỗ tai
Sún em dào dạt ngất ngây
Anh ui! Rờ nữa bên nầy cho cân...

Chàng ta tấc dạ lâng lâng
Không dè...chút xíu thời gian vậy mà
Vói tay níu được ánh ngà
Long lanh toả sáng đậm đà dịu êm...

Bỗng nhiên thình thịch trong tim
Nhồi lên nhồi xuống như thuyền lắc lư
Chàng ta hai mắt lờ đờ
Cách chừng vài bước gần bờ...Tía em!...

NTS

Đang thưởng thức, khúc nhạc kèm
Ai dè mây bỗng nhá nhem khung tầng
Hừng hừng ngọn lửa toé dâng
Tía cầm thanh trúc, ráng quầng chói chang

Tay chống nạnh, dạng hai hàng
Quát to “Nhóc đó xóm làng nào qua!”
Ôm gì con Sún tránh ra
Mần chi xà nẹo đậm đà thế kia

Sún mau sang Tía chở dìa
Đi hồi bửng sáng tới tia chiếu trời
Má bây bả cứ chơi vơi
Ra vô thắc thỏm bời bời dạ trông

Còn Ta đây mãi phập phồng
Đạp xe ra tới chớ không bây “ghiền”
Về nhà để giỏ ngoài hiên
Vào trong Tía dạy, tránh phiền một mai...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1116)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:14 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Loi-to-tinh-ngot-ngao-trong-ngay-le-tinh-nhan-142-0

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1116)

Thơ hoạ vui miệt vườn (7)

Tỏ Tình

Run run bước lại bờ cây
Vừa quê vừa sợ lắc lay cõi lòng
Ánh buồn “Ong chúa” xa trông
Tình nương “Hột mít” rớt dòng sóng to

Bỗng nhiên tấc dạ thấy lo
Rồi đây em sẽ bị cha quýnh đòn
Có khi bị trói gốc gòn
Để cho kiến lửa nó lòn...cắn em

Phập phồng dồn dập quả tim
Lan man nghĩ ngợi biết tìm cách chi
Dịu xoa, hoá giải tức thì
Kẻo thôi nàng sẽ lâm ly tủi sầu

Bâng khuâng, trăn trở rầu rầu
Muốn liều một phát “qua cầu cứu binh”
Bất ngờ xuất hiện thình lình
Mẹ nàng hớt hải...Tui xin ông mà...

NTS

Nỉ năng Tía của thằng Kha
La rầy thủng thẳng, Út mà tha nghen?
Đời tui dưỡng chút nị “phèn”
Để hầu hủ hỉ tối đèn mờ trăng

Đừng nên kéo sợi dây căng
Gió lồng lửa đốt hung hăng có ngày
Nó đi tui lại trắng tay
Dương trần thui thủi, dạ này sao kham

Tía nghe khúc điệp càm ràm
Nửa như âm ỉ, phần làm nũng duyên
Bạn tình khắc cốt thuyền quyên
Nỡ nào gieo đắng truân chuyên cho nàng

Thôi thì con dại cái mang
Răn đe nhỏ giọt kẻo đàng ngập mưa
Tội ra Út Sún mới vừa
Bị koo “Ong Chúa” gạc cưa nghé sừng...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1117)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:14 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 72b90f35f973102d4962

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1117)

Thơ hoạ vui miệt vườn (Tám)

Tỏ Tình

“Chàng ta” tấc dạ mừng mừng
Vậy là bóng tối mịt mùng đã tan
Cõi lòng bỗng thấy bâng khuâng
Luyến lưu mới đó cùng nàng du dương

Giờ đây ngã rẽ đôi đường
Em về “Khép cửa”, nỗi buồn trong tôi
Thở dài ngước mặt nhìn trời
Một thời ngang dọc để rồi hôm nay

Không gian tràn ngập heo may
Gió se se lạnh kéo dài tái tê
Tâm tư da diết lê thê
Bước chân lặng lẽ nẻo về quạnh hiu

Rồi đây những buổi dưới chiều
Chắc niềm vương vấn liêu xiêu, thẫn thờ...
Nhưng!... không!...ngẫm nghĩ...ờ...ờ..
Đợi “Mưa gió tạnh”..Tiếp chờ nữa thôi!...

NTS

Lưng trời tim tím vầng trôi
Cơn giận qua rồi Tía cũng nguôi ngoai
Má thôi giả bộ u hoài
Còn Hai đang đứng nhai khoai sau hè

Út Sún vội, rón canh me
Liếc theo bóng dáng khuất bè chuối non
Nhìn anh lững thững lối mòn
Thấy xương quá đổi héo hon trong lòng

Bỗng loé sáng, chút thầm mong
Bữa mô đi chợ rảo vòng lại coi
Nãy oan bị ức thiệt thòi
Tía tung vài chưởng mấy roi đau bầm

Nữa mơi mốt sẽ ngồi ngâm
Kể lể thì thầm, trách móc ảnh chơi
Con tim chừ cảm rối bời
Bên tình nghĩa hiếu, phải thời mần răng?...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1118)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:16 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Thiep-valentine-6

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1118)

Thơ hoạ vui miệt vườn (9)

Tỏ Tình

Đợi nàng gần hết nửa trăng
Bặt vô âm tín khiến ngàn nhớ nhung
Ngày đêm hướng vọng không trung
Âm thầm lặng lẽ cõi lòng sầu tênh

Sông xa sóng vỗ dập dềnh
Đò trông lữ khách mông mênh nỗi niềm
Ngờ đâu chỉ mối tơ duyên
Nhẹ nhàng buộc chặt quả tim bồi hồi

Để từ tấc dạ ngậm ngùi
Lần theo giây phút kéo lôi mảnh hồn
Kẻ từng ngang dọc xóm thôn
Đùa mây giỡn ánh, chập chờn gió đưa

Giờ đây ảo não sớm trưa
Tâm tư man mác giữa mùa tuyết sương
Ngóng chờ da diết nỗi buồn
Mới hay “Ong chúa” tư tương mất rồi...

NTS

Bữa nay nhỏ cháu thôi nôi
Tía dặn một hồi xách giỏ đạp xe
Thẳng qua ngôi chợ Xóm Nghè
Mua vài xị đế, cá mè dăm con

Chân vội vã, nhiệm vụ tròn
Thời gian nhín chút đặng còn ghé qua
Chổ hổm hẹn, cạnh gốc đa
Tàng me rợp bóng bến phà Thủ Thiên

Chợt hoài niệm, khúc triền miên
Nhớ nhung da diết muộn phiền ưu tư
Đèn khuya ảo ảnh lừ đừ
Suối buông khoé lệ tình như thuở nào

Ngoài sân gió thổi rì rào
Cõi dạ nghẹn ngào chuỗi thiết tha yêu
Lẻ loi thả bước dưới chiều
Nghe niềm thổn thức vạn điều nấu nung...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1119)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:16 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Tho-con-gai-gian-con-trai-de-thuong

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1119)

Thơ hoạ vui miệt vườn (10)

Tỏ Tình

Tương tư tím ngắt cõi lòng
Ngày đà mấy lượt thả rong…ửng hàng
Đô con giờ đã võ vàng
Nghỉ ngơi ăn uống chẳng màng làm chi…

Sáng nay vẫn bước chân đi
Dõi tìm ảnh bóng bên lề âm u
Không gian cũng đó màu thu
Quyện luồng gió mạnh vụt vù thổi qua

Bỗng đâu loáng thoáng từ xa
Ngồi trên xe đạp đẫy đà...giống em
Dập dồn nhịp đập trong tim
Bon bon “Ong chúa” mong tìm...của tôi

Thiên lôi bảy búa loé trời
Ngả nghiêng choáng váng rụng rời tay chân
“Hột Mít”! Ôi hỡi! Hỡi nàng!
Nhớ thương da diết ngập tràn lòng anh...

NTS

Đang thẳng trớn, phải thắng nhanh
Chúi nhào té ngã tanh bành chiếc xe
Ơi hay sao Cụ lại nhè
Đường người đi bộ vỉa hè bên kia

Tay lất phất, phủi lia chia
Buốt tê đầu gối, giỏ lìa xuống mương
Chợt tiếng sét, mộng uyên ương
Thì ra là ảnh người Thương đây mà

Nghẹn ngào giọt lệ rớt ra
Bao nhiêu vương vấn xót xa vẫy vùng
Phút giây gặp lại tình chung
Bỡ ngỡ tương phùng thoáng động biển khơi

Bấy đêm da diết rã rời
Chìm trong nỗi nhớ dạ bời bời đau
Giờ đây bốn mắt nhìn nhau
Tâm hồn phấn khởi đượm màu ái ân...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1120)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:17 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Anh-dep-ve-tinh-yeu-8

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1120)

Thơ hoạ vui miệt vườn (11)

Tỏ Tình

Hồn đang cố vượt lại nàng
Bỗng nghe đau điếng rầm rầm ngả nghiêng
Vội vàng đứng dậy lẹ liền
Chẳng màng miểng kiếng nó kiềng vào da

Bước gần “Hột Mít” nhẹ xoa
Nàng ui! Nàng hỡi! Có mà đau hông?
Vói tay ẵm tạ vào lòng
Đứng lên...nặng quá, chổng mông bò càng

Bốn tia toé lửa ngỡ ngàng
Đồng thanh tương ứng tứ hàng lệ rơi
Anh ơi! Ú hỡi! Tình ơi
Nửa trăng cách biệt, một trời nhớ thương...

Thế rồi xe để mé đường
Ốm nhom kè mít ghé mương tí tò
Một thời da diết sầu lơ
Giờ đây bù lại...lờ đờ đỉnh say...

NTS

Trở trăn buồn bã tháng ngày
Giờ đây hai đứa đan tay cận kề
Gạt đi giọt lệ lê thê
Râm ran thổn thức ê chề bấy lâu

Ước giao hứa hẹn cau trầu
Nhờ bà mai mối kết bâu chung giàn
Ngân nga tha thiết chứa chan
Trỗi khúc điệp đàn, hai họ đẹp đôi

Phấn son tô thắm vành môi
Đậm đà chồng vợ, đêm ngồi ngắm trăng
Đỉnh cao soi sáng chị Hằng
Sông xanh thả chiếc buồm căng nghĩa tình

Chợt nhìn Ong Chúa rung rinh
Chân đạp xập xình ú ớ đang mơ
Thì ra gió mát phất phơ
Ảnh ngủ nãy giờ, có thiết chi mô...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1121)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:18 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Tin-nhan-yeu-thuong-dan-cho-ban-trai

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1121)

Thơ hoạ vui miệt vườn (12)

Tỏ Tình

Kề bên yêu dấu... nhẹ rờ
Dưới tầng suốt mướt hai bờ lỗ tai
Lâng lâng xúc cảm say say
Lờ đờ “Ong Chúa” ngất ngây...im lìm

Trong mơ chàng thấy con thuyền
Xuôi theo dòng nước nhẹ êm bồng bềnh
Trước sau sóng vỗ dập dềnh
Không gian bốn cõi thang thênh ửng hồng...

Bất ngờ nhoi nhói bên hông
Giựt mình tỉnh giấc, cõi lòng mênh mang
Thì ra sơ ý để nàng
Một mình ngồi đó trở trăn, ngậm ngùi...

Cho anh xin lỗi Sún ơi
Bởi đây là cả một trời ngát hương
Gần nhau dào dạt yêu đương
Khiến anh chìm mộng để buồn cho em...

NTS

Nhìn anh ngơ ngáo tèm lem
Ấp a ấp úng, Sún thèm nụ hôn
Quả tim thình thịch dập dồn
Mạch máu bồn chồn xao xuyến tâm tư

Bên nhau tha thiết bây chừ
Lát đây chia cách nghe như ngọn sầu
Thuyền tình rồi sẽ trôi đâu
Mập mờ lơ lửng, hạt ngâu vọng chờ

Phút giây chợt cảm chơ vơ
Nhưng đã tới giờ, về kẻo Tía trông
Tạm xa quyến luyến mênh mông
Ủ rũ nét hồng thất thểu bước đi

Duyên mới gặp, thoáng luỵ vì
Phải chăng chữ nợ siết ghì đôi ta
Tơ lòng ray rứt xót xa
Yêu đương trắc trở lệ đà khoé mi...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1122)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:19 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 A0d89fa1-937f-47ab-b54e-fb82b65a8d07

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1122)

Thơ Hoạ Vui Miệt Vườn (13)

Tỏ Tình

Lời yêu trong dạ thầm thì
Nhưng ngoài mắc cỡ, chỉ khì khì thôi
Nhìn nàng thất thểu sắp rời
Xốn xang tấc dạ từng hồi quặn đau

Lẹ làng bước tới thật mau
Vòng tay ôm chặt...hôn vào tóc mai
Sún em nửa tỉnh nửa say
Lim dim...ngón trỏ...nầy nầy...nữa anh...

Tặng nhau mật ngọt trong lành
Đậm đà, tha thiết, ân cần gửi trao
Phút giây bịn rịn nghẹn ngào
Non thề biển hẹn sâu vào quả tim

Lặng yên dõi mắt nhìn em
Bon bon hun hút, bóng nghiêng vạt đường
Cõi lòng dào dạt vấn vương
Từ sâu thăm thẳm niềm thương dâng tràn...

NTS

Ráng ngăn giọt lệ chứa chan
Thổn thức cung đàn réo rắt nôn nao
Chân khập khễnh, bước thấp cao
Thoáng đây vụt tới hàng rào giậu leo

Cổng nhà im ỉm vắng teo
Chỉ thấy mực mèo liếm láp ngoài hiên
Chắc Tía đã, xuống bửng điền
Còn Hai với Má đang chiên chả giò

Chợt nghe thắc thỏm nguồn lo
Cái bụng tơ vò rổn rảng lâm râm
Tay bưng chiếc giỏ, rổ cầm
Bắt ghế âm thầm ngồi lặt mớ rau

Nhớ hồi lúc nãy nhìn nhau
Con tim rạo rực, nhói đau trong lòng
Giờ này biết ảnh trông mong
Phải chi đừng có ngọn phong cản đường...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1123)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:19 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 253faaaa33430c-img

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1123)

Thơ Hoạ Vui Miệt Vườn (14)

Tỏ Tình

Về nhà “Ong Chúa” vấn vương
Nhớ bao tâm sự, lời thương của nàng
Nỗi niềm da diết loang tràn
Ước mong gặp lại trên đàng hôm nao

Thời gian chầm chậm trôi mau
Trọn trăng đã đến, vạn sầu đã qua...
Sáng nay rảnh rỗi la cà
Chợt muốn xem tụi đá gà ăn thua

Bước chân lững thững hàng dừa
Rồi vòng xóm củi ghé mua ổ mì
Vừa cầm ăn lại vừa đi
Tâm tư loáng thoáng những gì về em...

Bất chợt muốn đứng quả tim
Thấy người lặng lẽ ngồi thuyền sang sông
Mắt buồn hướng vọng mênh mông
Chính thật yêu dấu cõi lòng ta mơ...

NTS

Thuyền xuôi sóng nước cập bờ
Bà con hối hả, Sún thơ thẩn sầu
Niềm riêng cuốn vạt trôi đâu
Phải chăng cảnh cũng rầu rầu sớt chia

Cỏ lau nghiêng ngả cạnh đìa
Quẫy đuôi vài chú lia thia gọi đàn
Bỗng cơn gió thổi mơn man
Dưới tàng cổ thụ “dây oan” đứng nhìn

Mắt lúng liếng, dạ chẳng tin
Hữu duyên chi nớ, vạn nghìn năm xưa
Hoen mi ướt, hay giọt mưa
Mà nghe nghèn nghẹn, thấm vừa cay cay

Tiếng sét đã, làm đắm say
Bao nhiêu mơ ước, quả này trao anh
Cùng em xây giấc mộng lành
Đoạn đời còn lại tầng xanh vẫy vùng...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1124)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:20 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Ngay-valentine-do-2029

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1124)

Thơ Hoạ Vui Miệt Vườn (15)

Tỏ Tình

Chàng Ong xúc cảm rung rung
Bước chân lần đến, cõi lòng mênh mang
Gặp đây thoáng chốc ngỡ ngàng
Niềm thương nỗi nhớ đôi hàng ửng châu

Sún Em đang tím sắc màu
Một cơn lốc mạnh luồn sâu quả hồng
Bên trong rộn rã phập phồng
Ngoài rưng khoé lệ, bềnh bồng tâm tư

Lẹ làng chân bước lên bờ
Bốn tia toé ánh, thẫn thờ hồn yêu
Tay trong tay, bước liêu xiêu
Lâng lâng đỉnh tận tợ diều gió đưa

Kề nhau dưới gốc cây đa
Ngọt ngào ấm áp, đậm đà sẻ chia
Mây trời lờ lững trôi xa
Đôi tim từng phút ngân nga nhịp đàn...

NTS

Lưng trời mây nước chứa chan
Nhịp nhàng hải yến, không gian nhộm màu
Hương yêu quyện cánh bên nhau
Nhờ người mai mối trầu cau trọn nguyền

Trai hùng gặp gỡ thuyền quyên
Chỉ tơ trao gửi thắm duyên suốt đời
Anh từ bỏ cuộc rong chơi
Làm ăn chí thú rạng ngời công danh

Ban đêm rèn luyện học hành
Dồi kinh mài sử, chút thành tư duy
Đẹp đôi phu xướng phụ tuỳ
Bà con hai họ quyền uy nhất vùng

Một đứa trẻ, siết tình chung
Tiếng cười rộn rã ung dung mãn lòng
Gió đưa thuyền lướt thong dong
Ái ân nồng ấm thoả mong ước thề.

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1125)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:21 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 433023-women-night-rain-cityscape-artwork-digital-art-748x513

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1125)

Tình Mãi Lênh Đênh

Luồng tí tách lưa thưa ngoài hiên sảnh
Khuấy tơ vò canh cánh bóng hình ai
Giọt yêu đương lã chã đẫm trang đài
Buồn khắc khoải vóc hài nay gầy rạc

Cơn gió hú lạnh lùa thêm xơ xác
Điệu phong linh tan tác dưới mưa dầm
Quạnh khuê phòng thao thức chuỗi trầm ngâm
Nghe phiến lá thì thầm trong nhung nhớ

Mình hội ngộ bên khung trời nức nở
Để đêm về trăn trở ngắm vầng nâu
Nghẹn chơ vơ khi tuyết phủ trắng cầu
Bờ ngang trái vị sầu tình tri kỉ

Tưởng duyên thắm sắt cầm đời dung dị
Chung mạn thuyền hoan hỉ đượm phượng loan
Bao yêu thương gá nghĩa gắng bảo toàn
Nhưng nghịch cảnh dây oan trùm dâu bể

Trăng thui thủi mây hờn nơi cung quế
Trót vấn vương đâu dễ xoá nỗi lòng
Dẫu đôi đường lắt lẻo ngưỡng long đong
Hay hai đứa chẳng vong thề hay phụ

Hoa chưa rộ sao vội tàn héo rũ
Nước ngược dòng kết tụ giữa thênh thang
Bìm bịp kêu sông cuốn khúc bẽ bàng
Đành vĩnh biệt tào khang đàng rẽ lối

Duyên dở lỡ ngậm ngùi đau nhức nhối
Hạt lệ nào nặng gối đọng mi cay
Đâu dối gian mà phải chịu xéo giày
Cho se sắt tháng ngày rung tiếng thảm.


March 27, 2019
Tam Muội

Gom Ánh Lân Tinh…

Nàng ơi! Hãy cạn dòng dư lệ
Rồi xoá những gì đã xảy ra
Bởi hướng chân đời ta nghẽn lối
Thì làm sao thể bước đi qua…!

Năm năm kết mộng vạn nghìn yêu
Vương vấn, bâng khuâng… lắm đủ điều
Mật ngọt, men hương đầy chén ngọc
Cạn say ngây ngất biết bao nhiêu

Nhưng tất cả đây chỉ ảo hình
Để từng thăm thẳm lắc rung rinh
Nỗi lo với sợ hoài canh cánh
Một sớm mai kia trước sự tình!…

Kẻ chạnh nghẹn ngào, dạ trở trăn
Thấy trên cứ đó ngập mây tầng
Sớm chiều quạnh quẽ dòng đơn điệu
Cũng vậy mà thôi, cảnh lỡ làng

Người quặn xót đau, tím cõi lòng
Một trời thu úa phủ mênh mông
Nhìn về phương ấy bầu xa vợi
Da diết tâm can trước mịt mùng…

Rốt cuộc vẫn là chuỗi mộng mơ
Gieo tim khắc khoải rải khung mờ
Đêm đơn vò võ sầu thao thức
Tủi phận âm thầm chỉ mối tơ…

Thơ buồn nắn nót giữa khuya nay
Gom góp lân tinh lấp loé nầy
Từ đáy huyệt sâu trồi dưới gió
Gửi niềm thương cảm xác hồn Ai…


15/4/2019
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1126)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:22 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-1525573734849609591450

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1126)

Ký Ức Tuổi Thơ

Mãi nhớ người ơi! Thời tuổi dại
Quê Hương yêu dấu, vạn hồn thơ
Những chiều êm ả, bầu loang tím
Lững thững đầu non, ánh đợi chờ

Nhớ đồng xanh thẳm trải mênh mông
Hừng sáng cần lao rải ước mong
Những hạt lúa gieo ngân tiếng nói
Mai nầy đầy ấp chớ nào không!

Nhớ mái trường xưa tuổi học trò
Chim non đôi cánh trải bay thơ
Bàn tay hôm ấy nâng bình tím
Lúc lắc, nỉ non, nét dại khờ

Rồi bỗng hướng về, gọi bạn ơi!
Hết rồi! Sợ sợ chẳng nên lời
Chép bài không có, Thầy cho tím
Rầu rỉ, loay hoay, bé ngóng trời

Tuổi ngọc tâm hồn sâu đượm thẩm
Chạnh lòng nhìn bạn, ánh lung linh
Sắc hoa hồng thắm dần thay tím
Động tấm lòng trăng, phủ bóng tình…

Ôi! Bao kỷ niệm thuở xuân tơ
Cuốn bóng hồn tôi vạn ý thơ
Mãi ánh trôi xa, ngàn óng mượt
Đậm nơi ký ức cõi trời mơ!


Nguyễn Thành Sáng


Giấc Mộng Thiếu Thời

Gió thoang thoảng trưa hè man mát
Hương lúa vàng ngan ngát quyện bay
Bấy năm trở lại chốn này
Cua đồng đặc sản chuỗi ngày nấu nung

Bước thoăn thoắt ngực tùng trống giục
Cổng sân trường kia bục giảng trơ
Hàng cây phượng vỹ bơ phờ
Ghế bàn nghiêng ngả xác xơ bụi đường

Nghe não nuột vấn vương cõi dạ
Điệu ve sầu rỉ rả râm ran
Tìm đâu giây phút ngập tràn
Bắt chuồn đuổi bướm chân đan học về

Khoé lệ nhỏ giọt rê lăn lóc
Cảnh tiêu điều cỏ bọc rêu phong
Đắng cay len lỏi gợn lòng
Nỗi đau nhân thế long đong nghiệp trần

Trang nhật ký giở lần kỷ niệm
Mực tím buồn khởi điểm hồn hoa
Tóc mây bện nắng loà xoà
Những giờ ríu rít toa moa rộn ràng

Buổi núp bóng dưới tàng me dốt
Luồn mía ghim thốt nốt ổi xoài
Dằn trong cặp táp củ khoai
Cưa đôi trà đá loai choai tuổi hồng…

Âm tí tách lộng lồng vách cửa
Chợt giật mình đã nửa chừng canh
Lạnh lùa phủ giấc nồng xanh
Mưa đêm huyễn hoặc cuộn mành nhung bâu.


April 14, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1127)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:22 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Colorful-flowers-glow-lovely-loving-romantic-free-hd-wallpapers

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1127)

Niềm Đau Dĩ Vãng

Tôi vẫn còn đây giữa thế gian
Mà sao cứ mãi dạ buồn than
Vai gầy trĩu nặng sầu thay đổi
Ánh nhạt đong đầy hận vỡ tan
Lặng lẽ một mình qua nẻo tối
Âm thầm chiếc bóng đến khung tàn
Xa mờ dĩ ảnh còn treo đó
Khắc khoải thời gian đứt sợi đàn!


11/3/2017
Nguyễn Thành Sáng


Nỗi Sầu Tâm Tư

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Thềm hiên lặng lẽ rớt dòng châu
Nhớ chuỗi cùng Ai thuở hẹn đầu
Vỡ ánh trăng lòng luôn nghịch khẩu
Lu vầng nguyệt bóng mãi chùng câu
Hàn huyên chẳng hợp âm thầm giấu
Đối ẩm không vừa trĩu nặng khâu
Ngỡ gặp hồn mơ đàn khởi tấu
Nào hay trái ngược phủ duyên sầu.


April 14, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1128)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:23 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Chum-anh-tinh-yeu-hoc-tro-1659-1

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1128)

GIỮ VẸN VẦNG TRĂNG

Mắt em đẫm lệ u hoài
Từng dòng lã chã chuỗi ngày khổ đau
Nấc lên từng tiếng nghẹn ngào
Kể cho tôi hiểu biết bao sự tình!

Từ ngày nát mảnh trăng xinh
Trong tim luôn mãi bóng hình của anh
Bởi vì vấy đục sông xanh
Không còn tinh khiết nên đành biệt ly

Một luồng sét đánh tức thì
Mới hay thuyền vỡ tại vì bão giông
Cuốn em vùi dập giữa dòng
Giựt tôi văng khỏi mộng lòng của tôi

Để rồi héo hắt rã rời
Tình duyên tan tác rẽ đôi ngả đường
Em ôm canh cánh nỗi buồn
Còn tôi lầm ngỡ trăng sương rụng tàn

Giọt châu em nhỏ tuôn tràn
Còn tôi cũng khóc cũng hàng ánh rơi
Lỡ đi một chuyến đò đời
Thôi đừng sầu nữa tình ơi hỡi tình!

Tối nay em hẹn với mình
Cho ta sống lại ảnh hình năm xưa
Để khi giá lạnh thu đưa
Chút niềm an ủi nhẹ mùa tuyết sương

Cận kề ấm áp người thương
Ngực em anh dán hết buồn con tim
Hồn xưa trở lại lim dim
Bờ môi ngọt lịm định tìm về nhau!

Chợt lòng tỉnh giấc mê sâu
Em ơi! Không thể gánh câu phũ phàng
Phút giây đập vỡ trăng vàng
Lung linh rực sáng toả ngàn ánh pha

Vì em là vợ người ta
Còn tôi cũng có vợ nhà của tôi
Duyên ta đã lỡ làng rồi
Hãy tròn cất giữ một đời vấn vương

Từ nay vĩnh biệt người thương
Em đường bên ấy, tôi đường bên đây
Hẹn nhau qua hết kiếp nầy
Năm mươi năm nữa, trăng đầy ngắm trăng!


4/5/2016
Nguyễn Thành Sáng


Anh Về Nối Lại Tình Xưa

Đông khuất dạng sao lòng băng giá
Đã hai mùa lã chã hờn duyên
Đường yêu phảng phất ảo huyền
Bẽ bàng bao phủ truân chuyên dãi dầu

Ngày gặp gỡ em đâu biết được
Ngọn sóng ngầm phủ ước nguyện xưa
Trải đêm thao thức gối vừa
Ưu tư mặn đắng đong đưa giọt buồn

Đời quạnh quẽ hoài luôn ngang trái
Tuổi xuân hồng cứ mãi lao đao
Xót xa phấp phỏng nghẹn ngào
Lỡ cung gá nghĩa, trót trao ái tình

Niềm thổn thức rung rinh gặm nhấm
Anh gắng về tô đậm gia trang
Từ nay rẽ thuý đôi đàng
Thuyền nghiêng biển vỗ lỡ làng thế thôi

Sầu len lỏi từng hồi nhức nhối
Em u mê, chuộc lỗi chị nhà
Cũng vì khoảnh khắc chân sa
Mộng vàng ảo ảnh thiết tha cung đàn

Cha Mẹ cấm khuyên can đủ thứ
Em hững hờ vẫn giữ khư khư
Niềm tin cho đến bây chừ
Khói sương lơ lửng, hình như nhạt dần

Em cân nhắc vạn lần suy nghĩ
Người thứ ba vốn dĩ chẳng thành
Đoạ đày trách tội trời xanh
Hẩm phần cam chịu phải đành chia tay

Hãy quên lãng tháng ngày rong ruổi
Và thuở thời đắm đuối bên nhau
Biết rằng em kẻ đến sau
Mây tan gió lộng dẫu đau nát lòng

Chúc anh sẽ thong dong dạo khúc
Chớm tìm vui hạnh phúc chu toàn
Chỉ hường siết chặt phượng loan
Trọn câu hợp phố châu hoàn mãn niên…

Bầu tĩnh lặng muộn phiền vây kín
Vướng tâm hồn bịn rịn bi ai
Xác xơ ủ rũ nét ngài
Giờ đây đoạn tuyệt, tương lai độc hành.


April 15, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1129)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:26 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Thailand-Waterfalls-The-Beauty-Of-Nature-Landscape-HD-Wallpapers

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1129)

Chí Thành

Mãi vẫn hơn ai một chí thành
Tâm trong, hồn rạng, mộng đời xanh
Lắm khi gió giũ, cành giăng mắc
Những lúc mưa gào, lá đổ quanh
Thế sự xoay vần như sóng nước
Tình thân quấn quýt tợ cây cành
Làm sao sáng mãi, trời không tối
Trăng vẫn là trăng trải ánh canh…


29/6/2016
Nguyễn Thành Sáng

Ẩn Dật Nâu Sòng

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Tĩnh mịch chiều buông phủ ráng tà
Khơi mào ngẫm chuyện của thời qua
Lu mờ thế sự đau hồn đá
Nhạt nhẽo nhân tình tủi bóng nha
Vạn tuyến trần ai chìm bản ngã
Muôn đường nghịch cảnh lỗi bài ca
Che lòng đậy trí hầu thong thả
Ẩn dật nâu sòng vẫn xót xa.


April 15, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1130)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:28 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Maxresdefault-1-jvfud-VZ

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1130)

Nỗi Niềm Của Mẹ

Con ơi! Lặng lẽ mẹ nhìn con
Trong sáng, vô tư đượm cánh hồn
Mê mải sách đèn nuôi ước vọng
Mà lòng của mẹ quặn từng cơn!

Con lớn lên dần bên gối mẹ
Trong dòng biển thắm ấm tình cha
Nhấp nhô theo nước về sông lớn
Hướng vọng mây ngàn một chốn xa

Không thể để con phải nhuốm sầu
Biến hồn tượng đá lặng chìm sâu
Cho nên thắt thẻo niềm riêng mẹ
Chỉ dưới đêm buồn nghẹn khổ đau

Năm xưa hụt hẫng chuyến đò đời
Sắc thắm phai dần cõi mộng rơi
Lạc lõng, chơi vơi thuyền bến đổ
Đành dừng ghé lại, cất chèo bơi!

Nào hay nửa độ ánh phai mờ
Mới biết nơi nầy chẳng có thơ
Nhưng trót cắm sào neo chỗ đậu
Chỉ còn ảm đạm với chơ vơ

Mẹ thấy nát lòng cuộc sống chung
Tình yêu nhạt nhẽo cuốn hoàng hôn
Chim đơn tịch vắng sầu tơi hót
Vắng lặng mờ khuya xé mảnh hồn

Vạn khúc êm đềm của trái tim
Từ lâu mẹ khoá kín im lìm
Đêm chung giường chiếu hồn xa biệt
Hai sắc lạnh lùng trải bóng đêm…

Nếu như hiểu được sự tình nầy
Nửa độ hoa hồng có lắc lay
Cánh mỏng dật dờ theo gió lộng
Hương ngàn con trẻ có còn say!


Nguyễn Thành Sáng


Bức Huyết Tâm Ma

Mỏng mảnh hiên thềm khói phất phơ
Gió đưa bảng lảng xám mây mờ
Chó tru cú vọ rên gờn gợn
Văng vẳng ru hời dỗ ấu thơ

Ngoài song vất vưởng một hồn ma
Xào xạc đêm khuya, huyễn bóng tà
Sương trắng là đà, pha uất ức
Não nùng oán khúc trỗi ngâm nga

Oái oăm ngoắt ngoéo khiến thăng trầm
Rỉ rả nỗi niềm, chuỗi lặng câm
Nhìn trận roi đòn, cơn thịnh nộ
Sững sờ chua xót, tợ kim châm

Huyết tụ băng hàn thảo áng thư
Gửi người kế mẫu chút suy tư
Xin đừng ghẻ lạnh cùng con trẻ
Hằn đậm vết thương những nát nhừ

Em ơi hãy rớt hạt thâm tình
Hành xử rộng lòng toả ánh linh
Hất hủi vẽ vời gieo độc quả
Luân hồi chuyển mệnh nợ ba sinh

Lạy chàng phối ngẫu, thấu tâm can
Nghịch cảnh trần gian rã điệp đàn
Sóng vỗ biển sầu tim buốt giá
Vội vàng chi nỡ để lầm than

Vuốt tóc con mà, dạ tiễn xuyên
Xác xơ khô khốc chẳng tơ huyền
Bẽ bàng mẫu tử, ngàn ray rứt
Bởi vướng âm cung, ngưỡng cửu tuyền

Sao mai nhợt nhạt chớm soi mành
Vĩnh biệt đôi dòng, trống điểm canh
Đứt ruột chia lìa đau cuốc cuốc
Ngậm ngùi khuất dạng, giọt long lanh.


April 16, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1131)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:28 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Sydney-night-with-Harbour-Bridge-in-Australia-Best-HD-Wallpapers

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1131)

Đành Chôn Kỷ Niệm

Giờ đây lặng lẽ dưới thời gian
Có kẻ âm thầm nhúm ngọn than
Sưởi ấm cõi lòng mang nỗi nhớ
Vơi sầu tâm tưởng vướng tình tan
Gót chân trĩu nặng bầu cô tịch
Quả đỏ quằn đau bóng lụn tàn
Thôi nhé! Đành chôn bao kỷ niệm
Bởi đâu còn nữa nhạc cung đàn!…


11/11/2017
Nguyễn Thành Sáng


Nối Lại Cung Đàn

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Thất thểu trăng về đẫm lệ chan
Đìu hiu cảnh cũ xót non ngàn
Hàng cau mệt mỏi khô cằn tán
Mảng trúc bơ phờ quạnh quẽ nan
Cạnh ngưỡng dầm sương chàng chán nản
Bên thềm dãi nắng bậu lầm than
Choàng tay giũ bụi sầu vương trán
Vũ điệu môi kề ấp ủ đan.


April 16, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1132)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:29 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 2-288691

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1132)

Thơ hoạ tâm tình Vợ Chồng (1)

Bàn Nhau Về Việc Làm Ra Nhiều Tiền
Để Mua Đất Canh Tác Vươn Lên

Mình ơi! Thắm thoát đã ba năm
Quần quật sớm hôm lắm nhọc nhằn
Thiếu thốn trăm bề thì cũng vậy
Trở trăn, thao thức vẫn thâu canh

Rồi đây con cái sẽ nhiều thêm
Mua sắm, uống ăn với sách đèn
Mỗi thứ dần dà tăng vọt nữa
Chắc rằng cuộc sống chẳng tròn yên...

Tui tính thế nầy bà thấy sao
Anh Tư xóm rẫy có nuôi trâu
Nghe đâu vài bữa nữa trâu đẻ
Ảnh bán đàn tơ để cất lầu

Mình gom dành dụm bấy lâu nay
Có thiếu chút tiền tạm hỏi vay
Qua bển lựa mua hai cặp tốt
Về nuôi chờ lớn xách đi cày...

NTS

Mèn quơi! Ảnh noái thiệt hay chơi
Lớp nghé còn non nỡ bán khơi
Rủi nó bùn thiu vì thiếu Mẹ
Thì thương quá đổi quới ông ơi

Chuyện kiếm ra tiền tui để ông
Nào giờ suy nghĩ chỉ bằng không
Từ trong ra cổng, mình thầu hết
Tui chẳng lo gì chỉ mắc công

Mà nếu vay vàng, vậy ở đâu
Tui nghe Tía Má có vườn dâu
Năm nay thu nhập coi hơi bộn
Hổng ấy ông dìa hỏi thử câu

Mai mốt thằng Khương với nhỏ Phàn
Lớn vô đại học lại gian nan
Bữa tui dành dụm được vài triệu
Ông muốn lấy xài khỏi hỏi han...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1133)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:30 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 12717349-1968504180041903-4726524642019853446-n

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1133)

Thơ hoạ tâm tình Vợ Chồng (2)

Nghé con mình lựa những con nào
Đùi chắc da dầy ửng đỏ ao
Ăn mạnh, ngủ say không bỏ sữa
Mình to, vạc đứng vững vàng cao

Còn việc vay tiền tính thế nầy
Đi về anh Tám mượn dăm cây
Thay vì ảnh chỉ đem rương cất
Mình sẽ chịu lời tháng triệu hai...

Tách ra bốn chỉ hùn anh Ba
Có vốn mua nuôi vịt với gà
Chia lãi chỗ nầy đem đóng lãi
“Những khoen” còn lại vốn “Không Cha”

Hè hè! Bà thấy vậy hay hông
Như thích ô kê tui lẹ giông
Độ khoảng chiều chiều xong đủ thứ
Tháng sau có lẽ “Bắn” ra đồng...

NTS

Quới trời! Nghe tính cũng hay đa
Một mớ trong rương cất tủ nhà
Ông lấy đếm xem thừa thiếu đủ
Đặng còn vay mượn, trừ hao ha?

Hỏi Tía tiền dư cho đỡ phiền
Dù gì Tám lấy lãi hằng niên
Nhưng hơi mắc mỏ và lo lắng
Rủi có bề nào trả chắc điên

Đợi chút ăn cơm roài hẳn đi
Hôm nay canh cá với rau thì
Dưa chua thịt luộc món ông thích
Xị đế đây nè, như mọi khi

Ra hè chiếc võng nghỉ canh giờ
Tui rửa xoong nồi dọn chỗ dơ
Rồi thức ông xong, xe chạy tuốt
Cẳng dài sức dẻo đạp ngon ơ...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1134)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:31 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 Anh-cuoi-2-1417145874

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1134)

Thơ hoạ tâm tình Vợ Chồng (3)

Ờ ờ...lo nói suýt mà quên
Hồi sáng tui ra ngoài mé mương
Thấy cái hang to kề bụi sậy
Thả mồi một chút dính con lươn

Ôi cha! Tròn ủm, vàng như nghệ
Độ khoảng non non cỡ ký à
Bỏ rọng trong chum ngoài mái chái
Bà ra dỡ lấy nấu thêm nha

Còn chuyện vốn vay bà tính vậy
Nghĩ lui, nghĩ tới cũng là hay
Để chiều bớt nắng tui về bển
Hờ mượn Tía chừng ba bốn cây

Xong rồi ngày mốt qua bên rẫy
Hỏi lại anh Tư cho rõ ràng
Đàn nghé hôm nào ảnh mới bán
Tiền nong, giá cả phải chăng hông...

NTS

Giờ ra võng tấu khúc phì phò
Lươn lạch món gì chưng nấu kho
Đem hấp xào lăn hay lẩu cháo
Đặng tui liệu tính bữa cho no

Dạ phải! Trước khi muốn thứ gì
Mình nên dọ hỏi chớ nhiều khi
Tơ mơ táy máy rồi hư bột
Tiền mất tật mang nợ siết ghì

Hổm Tía gọi phôn qua bảo rằng
Lóng rày hổng thấy tụi bây “hăng”
Dìa đây Tía định chừng năm tới
Cắt đất chia phần, bẫy lưới giăng

Được nhiêu đem bán lấy đồng xài
Con cái trong nhà chớ có ai
Thằng Sáng ngoan hiền nhưng tự ái
Bây coi nói tiếng rủi nay mai...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1135)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:32 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 143739-4

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1135)

Thơ hoạ tâm tình Vợ Chồng (4)

Cặp mương lá cách mọc tùm lum
Bà hái nhiều nhiều vô nấu um
Thêm mớ dừa khô cho nó béo
Ôi chao! Xong bữa chắc lùng bùng...HÌ!

Còn việc làm ăn cần vốn liếng
Thiệt tình tui hổng ngượng ngùng đâu
Bởi rồi cũng ráng làm lo trả
Chớ tự nhiên... thì ngại biết bao

Thôi kệ! Tới đâu hay tới đó
Chừng nào Tía muốn tách phần cho
Tình Cha, nghĩa Mẹ ta vui nhận
Còn lúc nầy đây hãy tự lo...

Trở lại vụ mình mua nghé con
Nếu như mọi việc được vuông tròn
Mỗi ngày giờ rảnh anh lùa chúng
Ra ruộng quen dần nắng gió hơn...

NTS

Lươn um đặc sản cũng ngon hen
Vậy để tui qua nhờ nhỏ Phèn
Xuống chợ mua giùm cân bún mới
Đặng hồi bảo đảm được ông khen

Tui đây vốn dĩ phận đờn bà
Suy nghĩ “eo nghèo” dẫu chẳng xa
Tuỳ Tía thằng Hai lo chạy chọt
Đứng sau tui ủng hộ thôi hà

Trâu nhỏ phỏng chừng khoảng mấy cây
Rồi thêm tẩm bổ nếu teo gầy
Thuốc men tốn kém trừ ra nữa
Thiếu hụt thế nào tính sẵn đây

Thửa ruộng anh Thuần đang tốt tươi
Dường như suốt lúa cỡ ngày mười
Ông đem đàn nghé sang bên đó
Nhai rạ cỏ mùa, mình khỏi bươi...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1136)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:33 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 3 6a

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1136)

Thơ hoạ tâm tình Vợ Chồng (5)

Khà khà! Thêm bún hay à nhen
Bà thiệt đáng tui tặng tiếng khen
Nấu nướng lẹ làng, bày vẻ khéo
Giúp chồng thêm khoẻ mạnh tùng xèng

May mắn Trời cho tui có bà
Nết na, nhan sắc đủ đầy ra
Lại còn chu đáo, nhiều mưu trí
Cần mẩn lo toan tốt cửa nhà

Tui nguyện với lòng cố gắng sao
Một ngày nào đó gió luồn sâu
Diều ta phất phới khung lồng lộng
Hạnh phúc ấm êm đến bạc đầu...

Giờ thì vụ nghé để tui lo
Nếu được êm xuôi vừa ý ta
Sắp xếp thể nào tui đã liệu
Còn như trục trặc ráng đi xa...

NTS

Nắng loảng lưng trời bóng ngả qua
Chiều buông man mát gió la đà
Sẵn sàng “hành lý” cùng xe đạp
Ông dọt cái ào sang bển nha

Tui chuẩn bị luôn chút ít đồ
Cột sau yên ghế vài con khô
Hởm mua chợ Huyện rồi hong đó
Siết chặt như vầy, hờ nhấp nhô

Hai đòn bánh tét, gạo nàng Thơm
Tặng Mẹ để dành đặng nấu cơm
Xấp vải hoa hoè cho nhỏ Phượng
Tía thì La Hán trị ho đờm

Xong việc chừng dìa ông ghé Năm
Mua thêm xị đế độ vài trăm
Giúp tiêu hoá lẹ còn ngon bữa
Nếu thiếu nó ông chẳng chịu quằm...

TM
 

Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 3 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: NTS-