Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 20  Next
Tác giảThông điệp
Nguyễn Thành Sáng
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11097
Ngày Tham Gia : 29/04/2015

 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Empty
28052020
Bài gửi Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2)

 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Love-487a

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (987)

Duyên Thắm 

Hôm nào duyên gặp, thấy lòng vương 
Cảm xúc rồi quen, kết bạn đường 
Vắng lặng đêm về mang nỗi nhớ 
Thâm trầm trăng đến trải niềm thương 
Thiếu em một cõi trời gom quạnh 
Toại mộng ngàn phương gió vạt buồn 
Trọn tấm chân tình trao cảm mến 
Hoa lòng kết tụ, toả thơm hương! 


Nguyễn Thành Sáng


Duyên Hẩm

(Ngũ Độ Thanh - Nhất Vận)

Ngoài song tuyết lạnh rải từng bông
Bỗng dấy niềm riêng lệch chỉ hồng
Cảm kiếp trầm luân hờn bão mộng 
Thương dòng cách trở hận trời giông
Đành ngăn biển núi thu mùa rỗng
Nỡ cản ta mình hạ tiết không
Hụt hẫng tình duyên chìm khoảng trống 
Đêm nằm tủi lệ rớt thành sông.


February 27, 2019
Tam Muội


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Fri May 29, 2020 12:55 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
»  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội
»  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3)
» Tất Cả 2.185 Bài Thơ Hoạ Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (1)
» Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2)
» Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3)
Share this post on: reddit

Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) :: Comments

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1128)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:23 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Chum-anh-tinh-yeu-hoc-tro-1659-1

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1128)

GIỮ VẸN VẦNG TRĂNG

Mắt em đẫm lệ u hoài
Từng dòng lã chã chuỗi ngày khổ đau
Nấc lên từng tiếng nghẹn ngào
Kể cho tôi hiểu biết bao sự tình!

Từ ngày nát mảnh trăng xinh
Trong tim luôn mãi bóng hình của anh
Bởi vì vấy đục sông xanh
Không còn tinh khiết nên đành biệt ly

Một luồng sét đánh tức thì
Mới hay thuyền vỡ tại vì bão giông
Cuốn em vùi dập giữa dòng
Giựt tôi văng khỏi mộng lòng của tôi

Để rồi héo hắt rã rời
Tình duyên tan tác rẽ đôi ngả đường
Em ôm canh cánh nỗi buồn
Còn tôi lầm ngỡ trăng sương rụng tàn

Giọt châu em nhỏ tuôn tràn
Còn tôi cũng khóc cũng hàng ánh rơi
Lỡ đi một chuyến đò đời
Thôi đừng sầu nữa tình ơi hỡi tình!

Tối nay em hẹn với mình
Cho ta sống lại ảnh hình năm xưa
Để khi giá lạnh thu đưa
Chút niềm an ủi nhẹ mùa tuyết sương

Cận kề ấm áp người thương
Ngực em anh dán hết buồn con tim
Hồn xưa trở lại lim dim
Bờ môi ngọt lịm định tìm về nhau!

Chợt lòng tỉnh giấc mê sâu
Em ơi! Không thể gánh câu phũ phàng
Phút giây đập vỡ trăng vàng
Lung linh rực sáng toả ngàn ánh pha

Vì em là vợ người ta
Còn tôi cũng có vợ nhà của tôi
Duyên ta đã lỡ làng rồi
Hãy tròn cất giữ một đời vấn vương

Từ nay vĩnh biệt người thương
Em đường bên ấy, tôi đường bên đây
Hẹn nhau qua hết kiếp nầy
Năm mươi năm nữa, trăng đầy ngắm trăng!


4/5/2016
Nguyễn Thành Sáng


Anh Về Nối Lại Tình Xưa

Đông khuất dạng sao lòng băng giá
Đã hai mùa lã chã hờn duyên
Đường yêu phảng phất ảo huyền
Bẽ bàng bao phủ truân chuyên dãi dầu

Ngày gặp gỡ em đâu biết được
Ngọn sóng ngầm phủ ước nguyện xưa
Trải đêm thao thức gối vừa
Ưu tư mặn đắng đong đưa giọt buồn

Đời quạnh quẽ hoài luôn ngang trái
Tuổi xuân hồng cứ mãi lao đao
Xót xa phấp phỏng nghẹn ngào
Lỡ cung gá nghĩa, trót trao ái tình

Niềm thổn thức rung rinh gặm nhấm
Anh gắng về tô đậm gia trang
Từ nay rẽ thuý đôi đàng
Thuyền nghiêng biển vỗ lỡ làng thế thôi

Sầu len lỏi từng hồi nhức nhối
Em u mê, chuộc lỗi chị nhà
Cũng vì khoảnh khắc chân sa
Mộng vàng ảo ảnh thiết tha cung đàn

Cha Mẹ cấm khuyên can đủ thứ
Em hững hờ vẫn giữ khư khư
Niềm tin cho đến bây chừ
Khói sương lơ lửng, hình như nhạt dần

Em cân nhắc vạn lần suy nghĩ
Người thứ ba vốn dĩ chẳng thành
Đoạ đày trách tội trời xanh
Hẩm phần cam chịu phải đành chia tay

Hãy quên lãng tháng ngày rong ruổi
Và thuở thời đắm đuối bên nhau
Biết rằng em kẻ đến sau
Mây tan gió lộng dẫu đau nát lòng

Chúc anh sẽ thong dong dạo khúc
Chớm tìm vui hạnh phúc chu toàn
Chỉ hường siết chặt phượng loan
Trọn câu hợp phố châu hoàn mãn niên…

Bầu tĩnh lặng muộn phiền vây kín
Vướng tâm hồn bịn rịn bi ai
Xác xơ ủ rũ nét ngài
Giờ đây đoạn tuyệt, tương lai độc hành.


April 15, 2019
Tam Muội
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1129)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:26 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Thailand-Waterfalls-The-Beauty-Of-Nature-Landscape-HD-Wallpapers

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1129)

Chí Thành

Mãi vẫn hơn ai một chí thành
Tâm trong, hồn rạng, mộng đời xanh
Lắm khi gió giũ, cành giăng mắc
Những lúc mưa gào, lá đổ quanh
Thế sự xoay vần như sóng nước
Tình thân quấn quýt tợ cây cành
Làm sao sáng mãi, trời không tối
Trăng vẫn là trăng trải ánh canh…


29/6/2016
Nguyễn Thành Sáng

Ẩn Dật Nâu Sòng

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Tĩnh mịch chiều buông phủ ráng tà
Khơi mào ngẫm chuyện của thời qua
Lu mờ thế sự đau hồn đá
Nhạt nhẽo nhân tình tủi bóng nha
Vạn tuyến trần ai chìm bản ngã
Muôn đường nghịch cảnh lỗi bài ca
Che lòng đậy trí hầu thong thả
Ẩn dật nâu sòng vẫn xót xa.


April 15, 2019
Tam Muội
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1130)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:28 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Maxresdefault-1-jvfud-VZ

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1130)

Nỗi Niềm Của Mẹ

Con ơi! Lặng lẽ mẹ nhìn con
Trong sáng, vô tư đượm cánh hồn
Mê mải sách đèn nuôi ước vọng
Mà lòng của mẹ quặn từng cơn!

Con lớn lên dần bên gối mẹ
Trong dòng biển thắm ấm tình cha
Nhấp nhô theo nước về sông lớn
Hướng vọng mây ngàn một chốn xa

Không thể để con phải nhuốm sầu
Biến hồn tượng đá lặng chìm sâu
Cho nên thắt thẻo niềm riêng mẹ
Chỉ dưới đêm buồn nghẹn khổ đau

Năm xưa hụt hẫng chuyến đò đời
Sắc thắm phai dần cõi mộng rơi
Lạc lõng, chơi vơi thuyền bến đổ
Đành dừng ghé lại, cất chèo bơi!

Nào hay nửa độ ánh phai mờ
Mới biết nơi nầy chẳng có thơ
Nhưng trót cắm sào neo chỗ đậu
Chỉ còn ảm đạm với chơ vơ

Mẹ thấy nát lòng cuộc sống chung
Tình yêu nhạt nhẽo cuốn hoàng hôn
Chim đơn tịch vắng sầu tơi hót
Vắng lặng mờ khuya xé mảnh hồn

Vạn khúc êm đềm của trái tim
Từ lâu mẹ khoá kín im lìm
Đêm chung giường chiếu hồn xa biệt
Hai sắc lạnh lùng trải bóng đêm…

Nếu như hiểu được sự tình nầy
Nửa độ hoa hồng có lắc lay
Cánh mỏng dật dờ theo gió lộng
Hương ngàn con trẻ có còn say!


Nguyễn Thành Sáng


Bức Huyết Tâm Ma

Mỏng mảnh hiên thềm khói phất phơ
Gió đưa bảng lảng xám mây mờ
Chó tru cú vọ rên gờn gợn
Văng vẳng ru hời dỗ ấu thơ

Ngoài song vất vưởng một hồn ma
Xào xạc đêm khuya, huyễn bóng tà
Sương trắng là đà, pha uất ức
Não nùng oán khúc trỗi ngâm nga

Oái oăm ngoắt ngoéo khiến thăng trầm
Rỉ rả nỗi niềm, chuỗi lặng câm
Nhìn trận roi đòn, cơn thịnh nộ
Sững sờ chua xót, tợ kim châm

Huyết tụ băng hàn thảo áng thư
Gửi người kế mẫu chút suy tư
Xin đừng ghẻ lạnh cùng con trẻ
Hằn đậm vết thương những nát nhừ

Em ơi hãy rớt hạt thâm tình
Hành xử rộng lòng toả ánh linh
Hất hủi vẽ vời gieo độc quả
Luân hồi chuyển mệnh nợ ba sinh

Lạy chàng phối ngẫu, thấu tâm can
Nghịch cảnh trần gian rã điệp đàn
Sóng vỗ biển sầu tim buốt giá
Vội vàng chi nỡ để lầm than

Vuốt tóc con mà, dạ tiễn xuyên
Xác xơ khô khốc chẳng tơ huyền
Bẽ bàng mẫu tử, ngàn ray rứt
Bởi vướng âm cung, ngưỡng cửu tuyền

Sao mai nhợt nhạt chớm soi mành
Vĩnh biệt đôi dòng, trống điểm canh
Đứt ruột chia lìa đau cuốc cuốc
Ngậm ngùi khuất dạng, giọt long lanh.


April 16, 2019
Tam Muội
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1131)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:28 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Sydney-night-with-Harbour-Bridge-in-Australia-Best-HD-Wallpapers

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1131)

Đành Chôn Kỷ Niệm

Giờ đây lặng lẽ dưới thời gian
Có kẻ âm thầm nhúm ngọn than
Sưởi ấm cõi lòng mang nỗi nhớ
Vơi sầu tâm tưởng vướng tình tan
Gót chân trĩu nặng bầu cô tịch
Quả đỏ quằn đau bóng lụn tàn
Thôi nhé! Đành chôn bao kỷ niệm
Bởi đâu còn nữa nhạc cung đàn!…


11/11/2017
Nguyễn Thành Sáng


Nối Lại Cung Đàn

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Thất thểu trăng về đẫm lệ chan
Đìu hiu cảnh cũ xót non ngàn
Hàng cau mệt mỏi khô cằn tán
Mảng trúc bơ phờ quạnh quẽ nan
Cạnh ngưỡng dầm sương chàng chán nản
Bên thềm dãi nắng bậu lầm than
Choàng tay giũ bụi sầu vương trán
Vũ điệu môi kề ấp ủ đan.


April 16, 2019
Tam Muội
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1132)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:29 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 2-288691

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1132)

Thơ hoạ tâm tình Vợ Chồng (1)

Bàn Nhau Về Việc Làm Ra Nhiều Tiền
Để Mua Đất Canh Tác Vươn Lên

Mình ơi! Thắm thoát đã ba năm
Quần quật sớm hôm lắm nhọc nhằn
Thiếu thốn trăm bề thì cũng vậy
Trở trăn, thao thức vẫn thâu canh

Rồi đây con cái sẽ nhiều thêm
Mua sắm, uống ăn với sách đèn
Mỗi thứ dần dà tăng vọt nữa
Chắc rằng cuộc sống chẳng tròn yên...

Tui tính thế nầy bà thấy sao
Anh Tư xóm rẫy có nuôi trâu
Nghe đâu vài bữa nữa trâu đẻ
Ảnh bán đàn tơ để cất lầu

Mình gom dành dụm bấy lâu nay
Có thiếu chút tiền tạm hỏi vay
Qua bển lựa mua hai cặp tốt
Về nuôi chờ lớn xách đi cày...

NTS

Mèn quơi! Ảnh noái thiệt hay chơi
Lớp nghé còn non nỡ bán khơi
Rủi nó bùn thiu vì thiếu Mẹ
Thì thương quá đổi quới ông ơi

Chuyện kiếm ra tiền tui để ông
Nào giờ suy nghĩ chỉ bằng không
Từ trong ra cổng, mình thầu hết
Tui chẳng lo gì chỉ mắc công

Mà nếu vay vàng, vậy ở đâu
Tui nghe Tía Má có vườn dâu
Năm nay thu nhập coi hơi bộn
Hổng ấy ông dìa hỏi thử câu

Mai mốt thằng Khương với nhỏ Phàn
Lớn vô đại học lại gian nan
Bữa tui dành dụm được vài triệu
Ông muốn lấy xài khỏi hỏi han...

TM
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1133)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:30 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 12717349-1968504180041903-4726524642019853446-n

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1133)

Thơ hoạ tâm tình Vợ Chồng (2)

Nghé con mình lựa những con nào
Đùi chắc da dầy ửng đỏ ao
Ăn mạnh, ngủ say không bỏ sữa
Mình to, vạc đứng vững vàng cao

Còn việc vay tiền tính thế nầy
Đi về anh Tám mượn dăm cây
Thay vì ảnh chỉ đem rương cất
Mình sẽ chịu lời tháng triệu hai...

Tách ra bốn chỉ hùn anh Ba
Có vốn mua nuôi vịt với gà
Chia lãi chỗ nầy đem đóng lãi
“Những khoen” còn lại vốn “Không Cha”

Hè hè! Bà thấy vậy hay hông
Như thích ô kê tui lẹ giông
Độ khoảng chiều chiều xong đủ thứ
Tháng sau có lẽ “Bắn” ra đồng...

NTS

Quới trời! Nghe tính cũng hay đa
Một mớ trong rương cất tủ nhà
Ông lấy đếm xem thừa thiếu đủ
Đặng còn vay mượn, trừ hao ha?

Hỏi Tía tiền dư cho đỡ phiền
Dù gì Tám lấy lãi hằng niên
Nhưng hơi mắc mỏ và lo lắng
Rủi có bề nào trả chắc điên

Đợi chút ăn cơm roài hẳn đi
Hôm nay canh cá với rau thì
Dưa chua thịt luộc món ông thích
Xị đế đây nè, như mọi khi

Ra hè chiếc võng nghỉ canh giờ
Tui rửa xoong nồi dọn chỗ dơ
Rồi thức ông xong, xe chạy tuốt
Cẳng dài sức dẻo đạp ngon ơ...

TM
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1134)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:31 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Anh-cuoi-2-1417145874

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1134)

Thơ hoạ tâm tình Vợ Chồng (3)

Ờ ờ...lo nói suýt mà quên
Hồi sáng tui ra ngoài mé mương
Thấy cái hang to kề bụi sậy
Thả mồi một chút dính con lươn

Ôi cha! Tròn ủm, vàng như nghệ
Độ khoảng non non cỡ ký à
Bỏ rọng trong chum ngoài mái chái
Bà ra dỡ lấy nấu thêm nha

Còn chuyện vốn vay bà tính vậy
Nghĩ lui, nghĩ tới cũng là hay
Để chiều bớt nắng tui về bển
Hờ mượn Tía chừng ba bốn cây

Xong rồi ngày mốt qua bên rẫy
Hỏi lại anh Tư cho rõ ràng
Đàn nghé hôm nào ảnh mới bán
Tiền nong, giá cả phải chăng hông...

NTS

Giờ ra võng tấu khúc phì phò
Lươn lạch món gì chưng nấu kho
Đem hấp xào lăn hay lẩu cháo
Đặng tui liệu tính bữa cho no

Dạ phải! Trước khi muốn thứ gì
Mình nên dọ hỏi chớ nhiều khi
Tơ mơ táy máy rồi hư bột
Tiền mất tật mang nợ siết ghì

Hổm Tía gọi phôn qua bảo rằng
Lóng rày hổng thấy tụi bây “hăng”
Dìa đây Tía định chừng năm tới
Cắt đất chia phần, bẫy lưới giăng

Được nhiêu đem bán lấy đồng xài
Con cái trong nhà chớ có ai
Thằng Sáng ngoan hiền nhưng tự ái
Bây coi nói tiếng rủi nay mai...

TM
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1135)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:32 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 143739-4

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1135)

Thơ hoạ tâm tình Vợ Chồng (4)

Cặp mương lá cách mọc tùm lum
Bà hái nhiều nhiều vô nấu um
Thêm mớ dừa khô cho nó béo
Ôi chao! Xong bữa chắc lùng bùng...HÌ!

Còn việc làm ăn cần vốn liếng
Thiệt tình tui hổng ngượng ngùng đâu
Bởi rồi cũng ráng làm lo trả
Chớ tự nhiên... thì ngại biết bao

Thôi kệ! Tới đâu hay tới đó
Chừng nào Tía muốn tách phần cho
Tình Cha, nghĩa Mẹ ta vui nhận
Còn lúc nầy đây hãy tự lo...

Trở lại vụ mình mua nghé con
Nếu như mọi việc được vuông tròn
Mỗi ngày giờ rảnh anh lùa chúng
Ra ruộng quen dần nắng gió hơn...

NTS

Lươn um đặc sản cũng ngon hen
Vậy để tui qua nhờ nhỏ Phèn
Xuống chợ mua giùm cân bún mới
Đặng hồi bảo đảm được ông khen

Tui đây vốn dĩ phận đờn bà
Suy nghĩ “eo nghèo” dẫu chẳng xa
Tuỳ Tía thằng Hai lo chạy chọt
Đứng sau tui ủng hộ thôi hà

Trâu nhỏ phỏng chừng khoảng mấy cây
Rồi thêm tẩm bổ nếu teo gầy
Thuốc men tốn kém trừ ra nữa
Thiếu hụt thế nào tính sẵn đây

Thửa ruộng anh Thuần đang tốt tươi
Dường như suốt lúa cỡ ngày mười
Ông đem đàn nghé sang bên đó
Nhai rạ cỏ mùa, mình khỏi bươi...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1136)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:33 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 6a

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1136)

Thơ hoạ tâm tình Vợ Chồng (5)

Khà khà! Thêm bún hay à nhen
Bà thiệt đáng tui tặng tiếng khen
Nấu nướng lẹ làng, bày vẻ khéo
Giúp chồng thêm khoẻ mạnh tùng xèng

May mắn Trời cho tui có bà
Nết na, nhan sắc đủ đầy ra
Lại còn chu đáo, nhiều mưu trí
Cần mẩn lo toan tốt cửa nhà

Tui nguyện với lòng cố gắng sao
Một ngày nào đó gió luồn sâu
Diều ta phất phới khung lồng lộng
Hạnh phúc ấm êm đến bạc đầu...

Giờ thì vụ nghé để tui lo
Nếu được êm xuôi vừa ý ta
Sắp xếp thể nào tui đã liệu
Còn như trục trặc ráng đi xa...

NTS

Nắng loảng lưng trời bóng ngả qua
Chiều buông man mát gió la đà
Sẵn sàng “hành lý” cùng xe đạp
Ông dọt cái ào sang bển nha

Tui chuẩn bị luôn chút ít đồ
Cột sau yên ghế vài con khô
Hởm mua chợ Huyện rồi hong đó
Siết chặt như vầy, hờ nhấp nhô

Hai đòn bánh tét, gạo nàng Thơm
Tặng Mẹ để dành đặng nấu cơm
Xấp vải hoa hoè cho nhỏ Phượng
Tía thì La Hán trị ho đờm

Xong việc chừng dìa ông ghé Năm
Mua thêm xị đế độ vài trăm
Giúp tiêu hoá lẹ còn ngon bữa
Nếu thiếu nó ông chẳng chịu quằm...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1137)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:34 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 20161007-bo-anh-cuoi-tuyet-dep-giua-dong-lua-chin-xu-nghe-gay-ba

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1137)

Thơ hoạ tâm tình Vợ Chồng (6)

Bon bon thong thả giữa đường đê
Dào dạt lâng lâng nỗi nhớ về
Lo lắng, ân cần nhiều của vợ
Cõi lòng xúc cảm trỗi lê thê

Nắng đã ngả dài sau mé mương
Âm vang đâu đó nỉ non buồn
Nhớ thời xưa cũ chiều hai đứa
Tay đặt trong tay thả bước đường

Thoáng chốc qua rồi mấy chục năm
Vầng trăng thuở ấy rực khung tầng
Giờ trăng chầm chậm lui ghềnh đá
Sương trắng, bụi mờ trải vết nhăn

Thế mà tha thiết vẫn đong đầy
Hương lửa mặn nồng vẫn ngất say
Có phải tâm đầu hoà ý hợp
Hay tình duyên hẹn kiếp đời nay...

NTS

Nhìn bóng ảnh đi khuất cuối đường
Cõi lòng rung cảm một niềm thương
Xuyến xao da diết tràn tâm khảm
Mới đó mà nay nửa dặm trường

Vô nhà lủi thủi dẹp nồi niu
Vắng ổng chốc mà cảnh quạnh hiu
Con gió len lùa khe khẽ lạnh
Ủ mày bí xị mặt buồn thiu

Để kéo rương ra đếm thử tiền
Chắt chiu dành dụm cũng vài niên
Ui cha! Cũng bộn gần trăm triệu
Lát ổng trở dìa chắc ngạc nhiên

Sẵn đơm cúc áo lại cho chồng
Chấp vá như vầy thấy tủi không
Sắp tới nhín ra mua miếng vải
Về may vài chiếc kẻo mùa đông...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1138)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:34 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Img-4913

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1138)

Thơ hoạ tâm tình Vợ Chồng (7)

Tận kia lố nhố dưới dương tà
Phía trái hiên dài ló dạng ra
Căn ấy là nhà Cha Mẹ vợ
Lâu rồi mới dịp viếng thăm xa

Trước cổng đậu xe kiểm lại đồ
Gom chung vào gọn khéo mang vô
Món gì, dành gửi phần Cha Mẹ
Còn món riêng cho cháu của Cô...

Nhẹ nhàng thong thả bước lên thềm
Hơi chút gợn gờn giữa trái tim
Bởi mới lần đầu vay mượn vốn
Ngại ngần tấc dạ nhịp liên miên...

Chuyện trò han hỏi đủ điều xong
Hồi hộp phút giây trỗi phập phồng
Kể việc làm ăn, tìm vốn liếng...
Nhiệt tình Tía Má thuận vui lòng...

NTS

Thắc thỏm ra vô trông đứng ngồi
Thời gian chầm chậm cứ dần trôi
Chợt con cún sủa um ngoài cổng
Thấp thoáng anh Tư, nãy nhắc hồi

Biết lo toan tính liệu sao đây
Nhà cửa mình ên cảnh thế nầy
Lỡ gặp trai đơn cùng gái chiếc
Bà con dị nghị, nết na trây

Mà nếu hông ra cảm thấy kì
Khách đường xa đến chẳng du di
Mai kia mốt nọ rủi nhờ vả
Ăn nói mần răng với chuyện nì

Lạy trời chồng hỡi lẹ giùm em
Phấp phỏng bâng khuâng giọt chảy nhèm
Đã bốn canh giờ mà chửa thấy
Gọi phôn qua Tía hỏi chừng xem...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1139)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:35 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Ha5

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1139)

Thơ hoạ tâm tình Vợ Chồng (Tám)

Định chào Tía Má bước ra về
Bất chợt âm thanh điện thoại ren
Tía bước lại bàn...rồi vội nói
Con Quỳnh nó nhắn có người quen...

Mượn Tía...tui đây bà xả ơi...
Ờ Ờ...vậy hả...nhưng khoan nha
Ảnh tìm...đúng đó...cung cầu có
Nếu được...ừ ừ...sáng sớm qua...

Phơi phới con tim dưới bóng chiều
Từng cơn gió ngược thổi hiu hiu
Lâng lâng tấc dạ niềm sung sướng
Mọi chuyện êm xuôi, tốt đẹp nhiều...

Bóng vợ đằng kia vẻ đợi chờ
Như buồn trống vắng, nỗi chơ vơ
Ôi chao! Thương quá tình yêu dấu
Nhất định thành công một nước cờ...

NTS

Dạ sao! Anh xã nói gì cơ
Giờ đón ảnh vô ngồi đợi chờ
Hay hẹn ngày mai chồng xuống bển
Được rồi lát gặp lại nha “Mơ”

Chú cún cong đuôi vẻ giận hờn
Ngửi mùi kẻ lạ sủa từng cơn
Nhảy chồm níu cổng oẳn dăm tiếng
Điệu bộ dữ dằn, tay vuốt mơn

Vồn vã hỏi chào, Tư ngoải hông
Đi đâu lạc bước đến nhà nông
Mời anh ghé sảnh xơi trà nước
Anh Sáng sắp về, cũng ngóng trông...

Ủa vậy cô đây chỉ một mình
Cảnh đơn chiếc bóng chuỗi “lung linh”
Thôi thì mơi mốt Qua sang hỉ
Định kiếm anh Ba kể chuyện tình...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1140)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:36 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Sam-1-1

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1140)

Thơ hoạ tâm tình Vợ Chồng (9)

Dựng xe sát vách bước gần bên
Choàng ấm nhẹ nhàng thủ thỉ vui
Bà xã cũng lần kể lại chuyện
Coi như mọi thứ khá êm xuôi...

Cơm nước xong rồi, võng ngả lưng...
Bà ui! Hồi nãy bụng tui mừng
Mới vừa kể việc định mua nghé
Vui vẻ Tía cười...cần vốn hông

Tui nói dạ cần lắm Tía ạ
Vào trong một lát Tía mang ra
Ba cây mới cáo vàng hai bốn
Con hãy mang về cố gắng lo

Tui liền nói với Tía như vầy
Con cám ơn nhiều Tía giúp con
Nhưng để nay mai tìm được chỗ...
Chừng xong con sẽ chạy xe lên...

NTS

Ổng nằm tréo nguẫy vểnh ba sườn
Thương lắm lo hoài nấu lẩu lươn
Còn Má chọc quê bảo tướng vượn
Số bây cực nhọc mãi ngoài vườn...hihihihi...

Quạt mo nhẹ khẩy mát cho chồng
Vậy chớ hồi chiều có nịnh hông
Tánh Tía ơ thờ nhưng tốt bụng
Xóm trên làng dưới, giúp không công

Mượn được chút tiền điềm đã hên
Từ nay chí thú nhờ ơn trên
Chuyên cần chăm chỉ, gió là giật
Tung cánh buồm căng thẳng tiến lên

Nữa mốt giàu sang trả cái tình
Lúc nghèo túng thiếu nợ ba sinh
Bấp bênh trôi nổi theo dòng nước
Họ vững niềm tin trợ lực mình...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1141)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:37 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 0158-DSC-8760

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1141)

Thơ hoạ tâm tình Vợ Chồng (10)

Giờ nhắm mắt đi bí mật nầy
Ghế ghìm nắm vững, đưa tay đây
Khi em đếm đến mười hẳn mở
Bảo đảm dựt hồn cuốn gió mây...Teng teng teng tèngggg....

Tui đố trong ni đựng thứ gì
Mà làm lạc phách, mỉm cười mi
Tê tê phấn khởi, lò xo bật
Là đất với trời lộng tứ chi

Hổng đoán được rồi có phải không
Vậy thì khom xuống, thớt lưng rồng
Em ngồi chễm chệ lâng đôi phút
Hồi sẽ cho hay khỏi phập phồng

Nó nè! Ông tính lại mà coi
Lẩm rẩm góp đa tích luỹ ngòi
Thườn thượt dài thòong, chừ nặng trĩu
Gần trăm triệu cứng đó ông oi...

TM

Vợ đưa vài triệu, sẵn trong mình
Thoải mái tinh thần dưới ánh minh
Chạy thẳng một đường lên xóm rẫy
Tìm nhà Tư Ngọng, với niềm tin...

Ồ! Chuồng khá lớn, khoảng mười con
Đa số chân cao, bụng phệ tròn
Có lẽ no ăn, chăm sóc kỹ
Nên đều mạnh khoẻ dẫu còn non...

Anh Tư! Một cặp bán bao nhiêu?...
Vậy hả?...như vầy coi bộ nhiều
Tính bớt đi anh! Tui có thể
Còn như “cứng quá”...chắc hông khều...

Giả bộ thờ ơ ra dắt xe
Hai tai vểnh đứng để chờ nghe...
Được rồi tui bớt chú ba triệu
Quen biết, rẻ rề giá đó nhe...

NTS
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1142)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:38 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Que-3b22a

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1142)

Thơ hoạ tâm tình Vợ Chồng (11)

Rải mớ gạo sâu cho vịt gà
Trong chuồng ục ịch vọng ngân nga
Dưới lu bì bõm quẫy đuôi cá
Con mực rượt vòng đuổi bóng pha

Mộc mạc quê nghèo chỉ vậy thôi
Người đeo nghé ngọ nhịp từng hồi
Kẻ lo tranh thủ gieo bờ mạ
Tránh nắng chói chang phủ núi đồi

Loay hoay bận rộn phía sau hè
Chợt tiếng Ba Hùng thắng gấp xe
Hấp tấp hỏi chào nghe rổn rảng
Chừ leo một mạch tuốt cành me

Uả Hùng! Sáng sớm chuyện gì hông
Bộ vợ “cấu bò” rồi hả ông
Sao tự nhiên trèo, vắt vẻo trển
Coi chừng trật nhánh té ê mông...

TM

Vậy là vừa ý cả đôi đàng
Vui bán, thuận mua đã rõ ràng
Móc túi lấy tiền dằn cọc trước
Vài hôm trở lại tính xong luôn...

Ai bảo chăn trâu là khổ
Chăn trâu sướng lắm chớ
Ngồi lưng trâu...ta rờ lưng trâu
Miệng ta hát nghêu ngao...
vui thú không quên được đâu...

Đường về phơi phới trải lời ca
lồng lộng âm vang phả nắng tà
Hớn hở, vui mừng xong mọi việc
Chỉ chờ ngày tháng mạnh bung xa...

Nghĩ ngợi mà thương vợ quá nhiều
Bao năm tiện tặn việc chi tiêu
Đơn sơ giản dị ngày hôm sớm
Cần mẫn lo toan đủ mọi điều

Mình ơi! Sâu thẳm cõi lòng anh
Đôi bóng uyên ương đậu nhánh cành
Dẫu hạn, mưa dầm hay gió lốc...
Trăng lòng hai đứa mãi long lanh...

NTS
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1143)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:39 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Anh-cuoi-tuyet-dep-giua-dong-lua-chin-cua-cap-doi-xu-nghe-Hinh-8

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1143)

Thơ hoạ tâm tình Vợ Chồng (12)

Ba Hùng ngấp nghé ở trên cành
Dõng dạc tuyên lời như nói nhanh
Nghe họ xầm xì chuyện nghé ngọ
Bộ bà định quất “ngựa” ra tranh...

Tin tức chi mà lẹ dữ nha
Ừa thì ông xã tính làm ra
Nuôi trâu nữa lớn dùng cày cấy
Lượm lặt vài đồng bỏ ống đa

Ủa mà sớm bửng cưng sang đây
Là để tào lao chỉ thế nầy
Hay muốn cậy nhờ chi chị đó
Lòng vòng phát mệt, mãi đu cây...

Đằng xa văng vẳng tiếng nghêu ngao
Khấp khởi mừng vui tợ gió lào
Thổi mạnh qua vùng sa mạc nóng
Chắc là được giá, bán mua trao...

TM

Bà xã ui! Bà xã ui!...

Mọi việc coi như đã tốt rồi
Chỉ chờ xách bạc đền chồng thôi...
Ủa! Ai lủng lẳng đeo cành đó
Ạ! Chú Ba Hùng mới đến chơi!...

Chú đến lâu mau rồi hả Bà
Sao còn ở đó hổng vào nhà
Phải Trời nóng nực ra đây mát
Hay tánh tự nhiên với thật thà...

Ờ...Ờ...đúng vậy...mua hai cặp...
Giá cả cũng vừa ý của anh...
Vài bữa trở lên thanh toán nốt
Dắt về nuôi lớn để làm ăn

Còn Chú! Dạo nầy sống thể nào
Có vươn chồi thẳng hướng lên cao
Hay ngày sớm tối còn lo lắng
Hoặc cũng như anh...nặng cái đầu...

NTS
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1144)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:39 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Download

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1144)

Thơ hoạ tâm tình Vợ Chồng (13)

Anh Sáng mới dìa đó hả anh
Lóng rày bất ổn vẫn cầm canh
Định qua “mai mối” vụ trâu nghé
Tui biết Năm Cò bán cạnh tranh

Giả bèo rẻ rúm đẩy đùn cho
Tại ảnh đổi đời, trồng trọt nho
Ẩm rượu thị trường đang sốt dẻo
Vài năm khấm khá khỏi cần lo

Nãy sang thấy chị đứng ngoài nầy
Sẵn tiện leo trèo kiếm chút đây
Me dốt thứ mà tui thích nhất
Bẻ vài trái chấm mắm còng xây...

Thôi mời “hai bác” bước vô lần
Hổng lẽ tào lao miết ở sân
Nắng đã lên cao, mùa hạ nóng
Đứng hồi chết cháy tội đôi chân...

TM

Ồ! Cám ơn em! Ý mối mai
Nhưng anh lỡ cọc đã xong rồi
Thôi đành phải phụ lần nầy vậy
Chịu khó chú tìm chỗ khác coi...

Bây giờ nếu rảnh ghé vô nhà
Sẵn rượu, mồi ngon ngồi rỉ rả
Mấy thuở anh em mình có dịp
Gặp nhau chia sẻ chuyện gần xa...

Ngoài hiên bóng tối ngập từ từ
Chun tới chun lui cũng khá nhừ
Đứng dậy Ba Hùng chào cất gót
Chạnh lòng thương mến nghĩa tình như...

Bà xã cười đưa ly đá chanh
Giúp anh “chửa lửa” ở trong thân
Ngọt ngào quyện đó niềm yêu dấu
Dào dạt con tim nhịp tiếng đàn...

NTS
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1145)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:40 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 12688314-1968504083375246-3968462131114077615-n

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1145)

Thơ hoạ tâm tình Vợ Chồng (14)

Mình à!

Cái vụ bán mua tạm ổn rồi
Còn dư chút đỉnh đầu tư đôi
Hay chồng muốn gửi lại cho Tía
Đặng nữa lúc cần mượn dễ thôi

Nhìn anh ngất ngưởng là đà say
Vẻ mặt đẹp trai từng lắc lay
Hàng tá nữ sinh hồi đại học
Vậy mà mình dám phỏng trên tay

Chợt niềm trỗi dậy nhịp trùng dương
Từ bấy đến nay khá đoạn trường
Khổ ải nhọc nhằn luôn bám víu
Khiến chàng cằn cỗi tóc pha sương

Đêm nay sao bỗng ngất ngây tình
Bóng nguyệt in hình toả ánh xinh
Gió thoảng rì rào lâng tấc dạ
Dạt dào len lỏi khúc lung linh...

TM

Dập dồn nhịp đập ở trong tim
Xúc cảm lâng lâng...hướng vợ hiền...
Đã mấy đêm rồi trăng thiếu gió
Giờ đây lồng lộng trải du dương...

Vợ ơi! Tui nhẩm tính như vầy
Tía đã cho mình mượn bốn cây
Kèm ở túi ta mấy chục triệu
Đã xong mọi thứ còn dư hai

Vậy trích một cây trả bớt Tía
Phần cây còn lại thủ trong nhà
Hờ khi nghé bệnh hay gì đó
Vừa có để xoay, vừa nhẹ lo...

Thế rồi thắm thoát đã ba mùa
Quần quật nhịp nhàng dưới nắng mưa
Mướn thợ mang trâu làm ruộng khách
Trừ công, dư lãi cứ đầy ra

Tích cóp dụm dành niên thứ tư
Máy cày một chiếc sắm ngon lành
Chi tiêu tiền mướn nhẹ hơn trước
Nhưng lợi thu về đạt gấp năm...

NTS
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1146)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:41 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 2948-Ly-hai-Minh-Ha-109

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1146)

Thơ hoạ tâm tình Vợ Chồng (15)

Ngọn gió thời gian chầm chậm lùa
Nhặt khoan đều nhịp mái chèo khua
Cơ ngơi rộng rãi, thêm canh tác
Ruộng lúa bạc ngàn, cò thẳng đua

Trả nghĩa Mẹ Cha với xóm làng
Tiền nong sòng phẳng lại còn đang
Hằng năm dịp lễ luôn quà biếu
Thưởng nhớ thâm tình thuở “cái bang”

Danh lừng tiếng lẫy nổi trong vùng
Nhiều khách thương buôn, dạ nấu nung
Muốn đọ sức cùng, hay học hỏi
Âm thầm ngưởng mộ kiếp vàng nhung

Chiều nay lác đác phủ sân nhà
Hoài niệm chuỗi dài đã trải qua
Phước mệnh nhờ bà con giúp đỡ
Nên giờ sóng vỗ đẩy thuyền xa

Khắn khít vợ chồng càng ấm êm
Tào khang muối mặn gừng cay têm
Hồn nhiên kháu khỉnh cười con trẻ
Hạnh phúc chứa chan đủng đỉnh thềm...

TM

Mười công đất thịt mới vừa sang
Líp sạch, cam tơ đứng thẳng hàng
Một chiếc máy cày thêm chiếc nữa
Đang nằm chờ sáng... đậu trong “hang”

Bảy năm từ độ nghé mua về
Hai quả tình chung vẹn tiếng thề
Gần gũi sát na chia ấm lạnh
sớm hôm quyện chặt dấu chân đi

Nắng mưa vất vả chẳng màng đâu
Tay nắm trong tay bước nhịp cầu
Ngày kéo gió ngàn lau mệt mỏi
Đêm khều trăng tỏ sáng cho nhau

Nay đã thành công ước nguyện rồi
Thuyền ra biến lớn nhẹ nhàng trôi
Yêu thương thắm đượm càng sâu đậm
Tin tưởng trọn trao chẳng đổi dời...

Mình ơi! Thoang thoảng gió đưa hương
Bỗng chốc tim anh gợn sóng buồn
Nhìn thắm, môi hồng từ độ ấy
Theo chồng giờ đã phủ hàn sương...

NTS
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1147)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:42 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Images?q=tbn:ANd9GcRp6BqqVtacRmLHVTTj3T5Jd_sVsXt626DauJYWIgTzuwDRN8Dk

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1147)

Bức Huyết Tâm Ma

Mỏng mảnh hiên thềm khói phất phơ
Gió đưa bảng lảng xám mây mờ
Chó tru cú vọ rên gờn gợn
Văng vẳng ru hời dỗ ấu thơ

Ngoài song vất vưởng một hồn ma
Xào xạc đêm khuya, huyễn bóng tà
Sương trắng là đà, pha uất ức
Não nùng oán khúc trỗi ngâm nga

Oái oăm ngoắt ngoéo khiến thăng trầm
Rỉ rả nỗi niềm, chuỗi lặng câm
Nhìn trận roi đòn, cơn thịnh nộ
Sững sờ chua xót, tợ kim châm

Huyết tụ băng hàn thảo áng thư
Gửi người kế mẫu chút suy tư
Xin đừng ghẻ lạnh cùng con trẻ
Hằn đậm vết thương những nát nhừ

Em ơi hãy rớt hạt thâm tình
Hành xử rộng lòng toả ánh linh
Hất hủi vẽ vời gieo độc quả
Luân hồi chuyển mệnh nợ ba sinh

Lạy chàng phối ngẫu, thấu tâm can
Nghịch cảnh trần gian rã điệp đàn
Sóng vỗ biển sầu tim buốt giá
Vội vàng chi nỡ để lầm than

Vuốt tóc con mà, dạ tiễn xuyên
Xác xơ khô khốc chẳng tơ huyền
Bẽ bàng mẫu tử, ngàn ray rứt
Bởi vướng âm cung, ngưỡng cửu tuyền

Sao mai nhợt nhạt chớm soi mành
Vĩnh biệt đôi dòng, trống điểm canh
Đứt ruột chia lìa đau cuốc cuốc
Ngậm ngùi khuất dạng, giọt long lanh.


April 16, 2019
Tam Muội

Ông Lão Dưới Hoàng Hôn

Vạt nắng tàn loang phủ bụi mờ
Hàng cây đứng gió rũ thờ ơ
Bánh tròn lăn tới, đường hun hút
Cận lác đác lề rụng xác xơ…

Ông lão chợt dừng, dắt thẳng xe
Trườn lên bực dốc, đậu trên lề
Thò tay vào túi lôi chìa nhỏ
Khoá cổ, xong rồi thả bước đi

Gót sầu lặng lẽ hướng bờ sông
Ngước uống hoàng hôn chạnh cõi lòng
Nhớ lại thuở nào ngay chỗ đó…
Lắm lần đôi bóng cận kề bên

Bàn tay trìu mến vuốt ve thương
Sóng biếc em đang gợn ánh buồn
Nhè nhẹ bờ mi cong sụp xuống
Dạt dào hai quả lắc rung chuông

Khít nhau lúc giỡn, lúc trầm ngâm
Giữa đáy vực sâu vẫn khẽ thầm
Tiếng hẹn tình chung, tha thiết mãi
Đợi ngày chỉ mối kết trăm năm…

Nhưng ôi! Đau đớn biết bao nhiêu
Bất chợt không gian một buổi chiều
Mây kéo mịt mùng, phun rực chớp
Xé bầu tan tác, đẫm trời yêu

Nàng vội qua đời, cơn bạo bệnh
Mà chàng chẳng biết, chẳng lần thăm
Khi hay thì đã hồn thương nhớ
Vĩnh biệt phương ngàn, lạc dấu chân

Bốn chục năm dài chầm chậm trôi
Giờ đây lão bước lại kia ngồi
Dư hương, kỷ niệm thời xa vợi
Lấp lánh sương buồn thỉnh thoảng rơi…


19/4/2019
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1148)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:42 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 White-flowers-macro-photography-2560x1600-915x515

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1148)

Gặp Em

Hôm ấy tình cờ gặp được em
Hương hoa thơm ngát, mắt môi mềm
Long lanh sắc mộng bầu phơi nguyệt
Rạng rỡ khung tầng ánh trải đêm
Cảm xúc ngân nga lâng cõi tận
Mơ màng. trăn trở dậy bao niềm
Nhìn ai cảm thấy hồn xao xuyến
Điệp khúc trăng lòng buộc ý thêm!


Nguyễn Thành Sáng


Bản Tình Ca Buồn

(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Ảnh hứa cùng em mãi đậm đà
Mà sao cứ để chuỗi trầm kha
Dường như số phận tình yêu đã
Có phải duyên trời nguyệt lão qua
Tỉnh mộng cau trầu nay trót rã
Ưu phiền én nhạn phải đành xa
Cung sầu tấu điệp đường đôi ngả
Sóng bạc tan thuyền ủ rũ ca.


April 17, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1149)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:43 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 White-water-lilies-lake-black-background-2560x1600-915x515

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1149)

Nhớ! Để Buồn

Mười năm đăng đẳng bóng thời gian
Vương vấn hình em biết bấy lần
Vì sợ cơ hàn, mong chuyển mới
Để giờ day dứt cả tâm can…

Đôi ta vui sống ở đồng quê
Cảm mến, yêu thương, dạ ước thề
Mong mỏi se tròn tơ chỉ mối
Kết thành duyên nợ, nghĩa Phu Thê

Nhưng rồi đối diện cảnh cần lao
Hôm sớm loanh quanh cuốc với đào
Xong lại ruộng nương cùng lưới bắt…
Khiến niềm ngao ngán đọng vào sâu

Bởi hoài trăn trở ngại mai đây
Vất vả nắng mưa suốt chuỗi dài
Xế bóng, chiều tàn dầy điểm trắng
Cũng nầy mộc mạc dưới sương mây…

Anh tạm xa em, đến thị thành
Cố tìm gì đó giữa bôn ba
Cho đời thay đổi, thêm tiền bạc
Về chợ định cư, mua sắm nhà…

Tiếng sét ái tình chợt đẩy xuôi
Trăng thanh, gió mát một khung trời
Có đôi thắm thiết thầm xây mộng…
Bỗng chốc lòng anh nỡ phụ rồi

Đám cưới lẹ làng, vội có con
Vai oằn trĩu nặng nỗi lo toan
Thế mà chồng vợ khô khan nhạt
Kỷ niệm, người xưa…Nhớ! Để buồn…


13/3/2019
Nguyễn Thành Sáng

Nhánh Cỏ Lạc Loài

Bèo mây gặp gỡ chốn điêu linh
Biển rộng sông sâu hẩm phận mình
Khoảnh khắc chia lìa đau siết quả
Mảnh tình chấp vá quấn khang ninh

Lạc ách cửa trần chuốc đắng cay
Mày thanh tơ liễu rớt lưu đày
Hương sen nhiễm tục, buông đàn thán
Én nhạn long đong trọn kiếp này

Buồn bã lẻ loi giữa dặm trường
Chàng đi để lại vết nhàu thương
Cỏ chiều gió lướt, thiếp cô quạnh
Núi lạnh mưa dầm, phủ lệ gương

Xót xa day dứt phút phân kỳ
Thổn thức sững sờ tiếng biệt ly
Pháo đỏ trải đường, vui vọng tộc
Niềm riêng lấp mộ, bước Vu Quy

Trầm lặng xuôi dòng cứ cuốn trôi
Thanh xuân vội vã đốm đồi mồi
Hồn nhiên tuổi ngọc tàn khô cạn
Giọt nước lưng tròng, nhạt cánh môi

Thời gian lã chã cũng khô dần
Hứa hẹn đủ điều để luỵ thân
Đai nghiến loạn ngôn nào biết được
Tháng ngày héo hắt động chuông ngân

Cao xanh ơi hỡi thấu chăng lòng
Yêu vỡ tách nguồn ngọn tuyết phong
Đứt đoạn nhân duyên sầu vạn cổ
Mãi hoài rượt bắt, dĩ đô vong.


April 17, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1150)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:44 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Spring-flowers-snowdrops-sleep-2560x1600-915x515

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1150)

Tình Tan

Mỗi độ thu về chạnh vấn vương
Dòng sông năm cũ trải niềm thương
Có con đò nhỏ đưa hồn nhớ
Lạc nẻo tình đau rớt giọt buồn
Lặng lẽ thời gian ôm giá tuyết
Hắt hiu ngày tháng cuốn tàn hương
Đêm sương ấp ủ bao lời nói
Một áng mây trôi rã ánh đường


Nguyễn Thành Sáng


Đứt Đoạn Chừng Xuân

(TNBC – Ngũ Độ Thanh)

Tơ hồng bỗng lạc biết tìm đâu
Héo rũ tàn hoa vạn cổ sầu
Lửng kiếp mây đùn than phận liễu
Chừng xuân tuyết phủ bận dòng ngâu
An bài thổn thức hờn duyên bạc
Giãy nảy ưu phiền oán nguyệt nâu
Nhặt những tia vàng đem trải bước
Chân mòn thất thểu đọng hoài châu.


April 18, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1151)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:45 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Baskets-of-flowers-and-fruit-2560x1600-915x515

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1151)

PHẢI CHI TÔI…

Em trong mơ, thả hồn trôi lãng đãng
Vấn vương tình, lai láng rót thành thơ
Môi kề môi…hoang dại trọn canh giờ
Run rẩy cuốn…ngất ngư trong bể ái!

Uống thơ em, nghe lòng như sóng dậy
Dãy gợn cồn dao mãi giữa buồng tim
Niềm mê say thưởng thức cảnh màn phim
Chao dờ dật, lim dim vào mộng mị

Thấy lâng lâng, khát khao lần phỉ chí
Cùng ai kia mối chỉ kéo duyên tơ
Kết vào nhau, chèo thuyền đến tận bờ
Lên bãi vắng…hững hờ bao cảnh vật

Tôi dẫn em lên tận cùng ngây ngất
Ngọn yêu đương rần rật kéo gom về
Thổi trọn đêm tột đỉnh giấc nồng mê
Cho giá lạnh, ủ ê chìm tan loãng…

Chợt tỉnh lại sau một cơn gió thoảng
Thì ra tôi cũng choáng….giống em mơ!
Hồn bâng khuâng, dào dạt tiếc thẫn thờ
Nỗi héo hắt, lắc lư dòng nước chảy

Phải chi duyên cho đây cùng với…ấy!
Hai ảnh hình thật sự của mơ kia
Cứ từng đêm quyện bóng dưới bầu khuya
Bằng hồn ái đường về nơi trăng mộng

Chắc có lẽ trăm năm tôi vẫn sống
Để được yêu cái bóng của tình yêu
Bởi nắng tắt, nhàn nhạt sắc lam chiều
Buồn nào hơn hẩm hiu cành lá rũ!....


17/4/2016
Nguyễn Thành Sáng


Lạc Mất Tình Nhau

Bầu tĩnh mịch nghe niềm riêng chao đảo
Siết can trường cơn bão chợt đi qua
Tưởng hồng duyên dật lạc ửng ráng tà
Nào rạn vỡ xót xa dòng đánh cược

Hoàng hôn tím cô đơn lê từng bước
Nghĩa vợ chồng đục nước ngược bể dâu
Có phải chăng giông tố đọng mưa sầu
Hoa nhạt phấn đượm mầu vàng võ úa

Hay ánh nguyệt lu mờ không sáng sủa
Vải sơ sài chẳng lụa bóng như xưa
Nên lời yêu tha thiết bỗng dư thừa
Đãi bôi để hầu vừa lòng phối ngẫu

Vì cuộc sống vạn điều anh muốn giấu
Mãi hững hờ khiến giậu đổ bìm leo
Giờ trách em phủ khó lúc ngặt nghèo
Nỡ hắt hủi cầu keo sơn gãy gánh

Nếu nghịch lối ngăn đường chim xoải cánh
Cũng đừng gieo ám ảnh nỗi chán chường
Sương rắc trùm khúc vạn kỷ uyên ương
Bởi hai đứa tổn thương chìm đau khổ

Ngừng lưỡng lự nghĩ ra ngàn thách đố
Dùng uy quyền đào hố lấp chôn em
Khoé lệ khan ấm ức quạnh quẽ rèm
Vạt nắng rụng nhá nhem bờ nhiệt huyết

Em chấp nhận rút lui tình đoạn tuyệt
Mặc tro tàn cố quyết định chia tay
Dù tương lai đầy rẫy chuỗi đoạ đày
Trong ngục tối tháng ngày buồn trống trải.


April 18, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1152)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:46 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Oleander-pink-apocynaceae-flower-915x515

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1152)

Gửi Lại Cho Em

Nếu biết rồi đây vĩnh biệt nhau
Trọn đời hốt lá dưới canh thâu
Sẽ không ngày ấy trao thương nhớ
Khỏi dạ hôm nay chứa hận sầu
Lối cỏ âm thầm chân thả nặng
Đường thu lặng lẽ quả hằn đau
Tình yêu thôi nhé! Đành tan vỡ
Gửi lại cho em ánh lệ trào!


4/10/2017
Nguyễn Thành Sáng


Đơn Tằm Kén Tơ

(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh – Thủ Vỹ Ngâm)

Đơn tằm nhả kén dệt mành tơ
Ước mộng hồng loan chẳng hững hờ
Vóc ngọc ngày đan tình vẫn dở
Thân vàng tối bện nghĩa hoài trơ
Chàng gieo điệp oán buông cầm nỡ
Thiếp giữ câu thề nhỏ lệ vơ
Liễu dập hoa vùi duyên trắc trở
Đơn tằm nhả kén dệt mành tơ.


April 19, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1153)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:46 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Kochi-Kerala-India-Red-sky-sunset-reflection-Landscape-photograp

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1153)

CÔ ĐƠN

Rộn rã đâu đây những tiếng cười
Dập dìu, tấp nập cảnh thuyền bơi
Ngả đường xuôi ngược dòng loang ảnh
Mà ở nơi đây chỉ một người!

Hứng hiu hiu thổi mái sau hè
Lượm lác đác vàng phủ gốc tre
Tắm nắng bức oi, bầu vắng vẻ
Khảy đàn lặng lẽ chỉ mình nghe

Tĩnh mịch canh khuya, áng lững lờ
Bên thềm, một góc, quấn dây tơ
Thấy như sợi tối, mong manh quá
Rồi mắc lên cành, mặc lắc lư

Xung quanh sẩm xịt màu u ám
Lãng đãng xa xa bóng chập chờn
Đom đóm dật dờ bay lấp loé
Từng hồi lay động, ánh man mơn!

Khát khao, vọng tưởng, biết đâu tìm
Muốn vút lên trời xoải cánh chim
Bay thẳng, bay xa về diệu vợi
Mà sao ai níu, ghịt con tim

Để thu cứ mãi cuốn hồn đau
Tối tối hoàng hôn uống giọt sầu
Da diết tận cùng bao nỗi nhớ
Muộn phiền chờn chập giấc canh thâu…

Cô đơn! Rất thật nỗi cô đơn
Tại gió, tại mây, tại dỗi hờn
Hay tại bạc phần nên quạnh quẽ
Lại đành bó gối, chẳng dời chân!


Nguyễn Thành Sáng


Thẫn Thờ Trong Đêm


Ngấp nghé nguyệt tà xuyên liễu cây
Đêm nay tâm sự bỗng vơi đầy
Thì thầm dạ thảo trong hoang lạnh
Ngọn gió xạc xào, rũ áng mây

Phòng đơn đối bóng phổ vần thơ
Gói gém niềm riêng trải bến bờ
Tiếng vạc kêu sương buồn ảo não
Tình xưa trỗi dậy siết khung tơ

Trách hoa chưa thắm đã phai tàn
Thoảng chốc hương nồng đượm chứa chan
Chút ánh bình minh đâu đủ ấm
Mịt mùng cô đọng phủ trần gian

Vắng anh mộng mị lững lờ đưa
Trống trải suy tư giọt lệ vừa
Mặn đắng câu thề khơi tĩnh lặng
Canh khuya diệu vợi mảnh hồn tưa

Bảng lảng làn hơi quyện tách trà
Ô Long một thuở của đôi ta
Khi trăng vành vạnh soi triền núi
Đối ẩm hàn huyên chuyện nước nhà

Anh sớm quên rồi câu thuỷ chung
Ban sơ hứa hẹn khúc tương phùng
Vội vàng rẽ lối dòng lay chuyển
Vì nụ lả lơi khiến bập bùng

Nỡ buông lời dối chuỗi bông đùa
Duyên nợ xem thường chỉ bán mua
Dở lỡ tin lầm trao trọn quả
Giờ đây khắc khoải giọt châu khua.


April 19, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1154)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:48 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Lijiang-River-in-the-south-of-the-village-Xingping-near-the-Guil

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1154)

Đành Chôn Kỷ Niệm

Giờ đây lặng lẽ dưới thời gian
Có kẻ âm thầm nhúm ngọn than
Sưởi ấm cõi lòng mang nỗi nhớ
Vơi sầu tâm tưởng vướng tình tan
Gót chân trĩu nặng bầu cô tịch
Quả đỏ quằn đau bóng lụn tàn
Thôi nhé! Đành chôn bao kỷ niệm
Bởi đâu còn nữa nhạc cung đàn!…


11/11/2017
Nguyễn Thành Sáng


Trở Lại Vườn Xưa

(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Dừng chân ghé lại mảnh vườn xưa
Xám quyện chiều buông cảnh cũng vừa
Huyễn hoặc tia vàng nương thửa dứa
Mơ màng vệt sáng phủ luồng mưa
Cành nghiêng rải rác u buồn tựa
Lá tủa bơ phờ lạc lõng đưa
Lỗi hẹn thề duyên thuyền sóng cửa
Niềm riêng vắt vẻo giữa hồn lưa.


April 20, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1155)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:48 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Sunset-reflection-boat-in-peaceful-lake-lake-Ringerike-Norway-la

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1155)

Hãy Khóc Cạn Một Lần Đi Em!

Hãy khóc đi em! Khóc thật nhiều đi!
Khóc cho cạn những gì tim chất chứa
Để mai nầy ta không còn nhau nữa
Cũng hết rồi một thuở gió, trăng, sương!

Và nếu như tình cờ bước trên đường
Bất chợt gặp chẳng vương niềm dĩ vãng
Em cứ thẳng và lòng tôi bình thản
Có gì đâu vướng bận cõi lòng ai

Nơi em đến chắc không thấy heo may
Không khoắc khoải tháng ngày ôm khúc biệt
Không mất ngủ, bỏ ăn, sầu da diết
Không những lần tha thiết…Nhớ nghe anh!

Còn chỗ tôi chắc gió cũng rung rinh
Lá vàng đổ như tình tôi đã đổ
Đêm cũng trăng khi lúc mờ, lúc tỏ
Những chiều về trước ngõ vẫn lam treo!…

Tình yêu ơi! Tôi yêu biết bao nhiêu
Nhưng không thể, dẫu nhiều lần bịn rịn
Bởi hồn gió kiếp đời đây đã định
Còn ở em khép kín mộng vườn xuân

Bóng thênh thang theo khắp dãy không tầng
Sao giữ được sắc vàng nơi thượng uyển
Khi mây ám, cuồng phong đà luân chuyển
Thì làm sao ánh nhuyễn vẹn toàn đây…

Hãy khóc đi em! Khóc cạn hôm nay
Giọt lai láng tràn đầy lên khoé mắt
Anh lau lệ cho em mà tan nát
Cũng cam đành phụ bạc…Một lần thôi!


31/5/2017
Nguyễn Thành Sáng


Vẫn Đợi Anh Về

Chiều bảng lảng thẫn thờ con đường vắng
Ngọn bấc lùa mạch đắng chợt ngân nga
Anh quay lưng phụ gá nghĩa vợ nhà
Theo tiếng gọi mặn mà nơi phố thị

Câu hứa hẹn tào khang tình tri kĩ
Tưởng đồng cam dung dị suốt quãng đường
Có đâu ngờ gãy gánh lạc uyên ương
Cho chiếc lá quạnh trường khi đông tới

Em chẳng thể tô vòng cong khêu gợi
Gấm lụa là vì bởi những lo toan
Chuỗi nghĩ suy nên lếch thếch xềnh xoàn
Không cháy bỏng hiền ngoan như ai đó

Cổ ưỡn ẹo mỏnh manh loài hoa cỏ
Rót vào tim khẽ nhỏ giọt êm đềm
Dáng yêu kiều ngả ngớn thướt tha thêm
Xiêu cánh gió nhũn mềm lời khắc cốt

Vội thay đổi gieo thăng trầm ủ dột
Em một mình ôm ngột ngạt vây quanh
Bao nhớ thương bấy suối lệ chòng chành
Đèn sắp cạn tàn canh bầu hoang hoải

Sao đành đoạn sống thiên vùng hướng ngoại
Bỏ con thơ, nhổ choái, lạnh khung tầng
Phút giây nào da diết cảm bâng khuâng
Hay hoài niệm trăng vầng xưa toả sáng

Duyên dở lỡ chắc do phần số mạng
Khúc huy hoàng thuở rạng rỡ chìm đâu
Chỉ còn chăng nức nở tháng năm sầu
Nhưng vẫn đợi dòng ngâu về sa mạc.


April 20, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1156)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:49 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Vip-Talisman4

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1156)

Bóng Dáng Của Anh

Đêm tĩnh mịch không gian mờ sẫm
Giữa hoang tàn anh ngẫm chuyện chi
Phải chăng vướng luỵ tình si
Tơ đồng rõ máu lâm li cung sầu

Bầu bàng bạc trăng nâu khuất bóng
Lỡ uyên ương tan mộng nát mơ
Xác thân rã rệu thẩn thờ
Chìm trong khói thuốc bên bờ đìu hiu

Tuổi cũng đã xế chiều có nhẽ
Sao âm thầm quạnh quẽ thâu đêm
Suy tư thao thức cạnh thềm
Võ vàng đơn chiếc lệ mềm giọt rơi

Buồn dằng dặc tả tơi tâm khảm
Vầng xám mây ảm đạm nhiễu nhương
Khát khao ray rứt chán chường
Dở dang duyên nợ vấn vương một mình?

Em cũng thế trần tình vạn nẻo
Sương phủ hồn thắt thẻo ruột gan
Tương tư trăn trở bẽ bàng
Thanh xuân rời rạc lệ tràn khoé mi

Hờn duyên số một khi chữ ái
Vụng đường tu nhận trái đắng cay
Suối ngân sóng vỗ từng ngày
Mưa rơi trĩu hạt, vòng tay mỏi mòn

Thuyền lạc lối núi non chia cách
Lỗi phận đời dám trách gì ai
Đớn đau ủ rũ hình hài
Vọng miền âm cảnh kiếp lai sinh tròn.


October 7, 2018
Tam Muội



Anh Thương

Anh thương đôi mắt sáng long lanh
Ngả hướng, nhìn về phía của anh
Man mác nỗi buồn loang diệu vợi
Như tìm gì đó tận xa xăm…

Anh thương vầng trán phủ làn mây
Ẩn chứa thông minh, khéo léo đầy
Biết hái sao trời thêu gối mộng
Biết dùng mật ngọt tạo men say

Anh thương suối tóc xoả ngang lưng
Lất phất bay bay đậy má hường
Chan chứa êm đềm, muôn thắm thiết
Toả ngàn ấm áp đẩy hàn sương

Anh thương vòng nguyệt dáng cong cong
Nửa khuất một bên, nửa trọn vòng
Tợ nết na thuần nhưng kín giữ
Tâm hồn ý sống vẹn thanh trong

Anh thương tim tím ửng bờ môi
Đầy ấp yêu đương với nụ cười
Dành sẵn cho tình leo đỉnh tận
Tắm bầu lộng gió, hái trăng soi

Anh thương thanh tú ảnh hình em
Đằm thắm, đoan trang, nét dịu hiền
Một khối chung tình son sắt mãi
Trước cuồng phong vũ chẳng chao nghiêng

Vậy mà! Tất cả những anh thương
Chẳng thể cầm lên đặt sát gần
Để suốt chuỗi dài vương vấn nhớ
Đêm đêm thao thức, nỗi bâng khuâng...


20/4/2019
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1157)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:50 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 342

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1157)

Thơ tâm tình vợ chồng miệt vườn (1)

Nuôi Vịt Chạy Đồng

Bà ui! Bát ngát ruộng xung quanh
Có thế để mà tạo miếng ăn
Vì mỗi xong kỳ thu hoạch lúa
Hạt rơi đầy dẫy chẳng ai màng

Tui tính thế nầy bà thấy sao
Một hồi vét ống coi bao nhiêu
Sáng tui ra chợ tìm vào hảng
Mua mớ vịt con chuẩn bị “khều”

Lượm của Trời cho rải rác kia
Chỉ cần chịu khó bỏ công ra
Lùa đàn “cạp cạp” đi ăn mót
Độ khoảng vài trăng sẽ “ấm” à...

Tèng tèng...Bà xã! Ô kê hông?
Nếu được thì mai tui sẽ giông
Mọi chuyện êm xuôi, chuồng trại tốt
Độ chừng nửa tháng thả bung đồng...

NTS

Mới đó sắp mùa gặt hả ông
Hèn chi tui thấy lúa ngoài đồng
Trổ vàng chắc hạt coi mòi tốt
Tháng sáu năm nầy thu hoạch bông

Ông tính như ri cũng được đa
Lát đi dạo xóm, chỗ nào mà
Đất đai thoáng mát xây chuồng trại
Bảo vệ môi trường sạch sẽ ra

Hầu tránh tổn thương đám vịt cồ
Lỡ lây dịch bệnh cứ tràn vô
Thì mình mất trắng, thêm phần nợ
Công cốc chăn nuôi đổ biển hồ

Một lần bành trướng phát cho to
Nếu thiếu tiền ngân để Tía lo
Chí thú mần ăn, nhà ủng hộ
Miễn là sòng phẳng chẳng so đo...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1158)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:50 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 20131122-sao-viet-tu-bo-showbiz-di-chan-vit-cham-chi-cuoc-dat-tr

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1158)

Thơ tâm tình vợ chồng miệt vườn (2)

Nuôi Vịt Chạy Đồng

Sau vườn khoảng trống cặp bờ mương
Ít nắng, thông thương gió thổi luồn
Mát mẻ, gần nhà, chăm sóc dễ
Mình coi thu xếp để làm chuồng

Một hồi cơm nước xong xuôi rồi
Tui lái thẳng thuyền ra xóm ghe
Mua đỡ độ chừng trăm lá tốt
Cọc cây có sẵn cắm mà che

Rồi mai thật sớm tui mang tiền
Lên chợ lựa tìm giống khá hiền
“Nông Nghiệp” “SUPER M” hay “Ấn Độ”...
Miễn sao hợp nhãn lẹ mua liền

Có lẽ chiều chiều tui mới về
Vậy bà thong thả ghé thằng Khê
Hỏi xem có rảnh, mướn mần cỏ
Sạch sẽ xung quanh để tiện bề...

NTS

Số bạc gói đây chín triệu đồng
Lận quần hay giấu kín nghen ông
Dạo nầy trộm cướp tràn lan phố
Phải giữ mình thôi lỡ chúng ngông

Chiếc thuyền hôm bữa hổng còn xăng
Sẵn tiện ông sang quán chị Hằng
Đổ khoảng dăm ngàn hay mấy lít
Tha hồ rong ruổi duỗi buồm căng

Nước trà tui nấu đậm mùi hương
Ông quẫy mớ ni uống dặm đường
Nếu trễ thì nhờ thêm chú Út
Phụ khiêng đồ nặng trả tiền lương

Để lát tính xong mớ việc nhà
Rồi tui chạy miết xuống dì Ba
Thằng Khê “ở rể” hoài bên đó
Có nó mần vườn cũng đỡ ha!...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1159)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:51 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 1109-anh4

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1159)

Thơ tâm tình vợ chồng miệt vườn (3)

Nuôi Vịt Chạy Đồng

Khà khà! Bà xã hay à nhe
Mới đó mà lo khéo mọi bề
Lại sát...hì hì...mười chụt chụt
Tặng người yêu dấu của tui đây...

“Nếu biết rằng tôi đã có chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không
Có còn nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai...tựa má hồng”....

Vừa lái thuyền đi vừa khẽ ca
Lâng lâng phấn khởi biết bao là
Trước vui có vợ hiền thêm giỏi
Cần mẫn đảm đang việc cửa nhà

Sau nghĩ! Rồi đây sẽ một ngày
Thênh thang xoải cánh rộng đường bay
Chỉ cần chịu khó hơn năm tháng
Khấm khá bạc tiền ấm áp thay

Vun vút bon bon khoảng nửa giờ
Xa xa lấp ló mé xanh bờ
Từ từ tắt máy xuôi chầm chậm
Rộn rã, nhộn nhàng thoáng ngẩn ngơ...

NTS

Đám gà cục tác dợm canh me
Ục ịch đòi ăn, inh ỏi hè
Khệnh khạng vào nhà khiêng hũ gạo
Thềm hiên vấp đá sụm bà chè

Chảy máu bàn chân sưng mấy lằn
Cảm điềm không ổn thoáng băn khoăn
Ổng đi hổng biết có thành việc
Chợt dấy cõi lòng giọt lệ ngăn

Lạy trời đừng khiến nổi cơn giông
Thắc thỏm ra vô dạ phập phồng
Khi khổng tự dưng đòi đuổi vịt
Dãi dầu mưa nắng cực thân ông

Đi lại bàn thờ thắp ngọn nhang
Lâm râm khấn vái vong ngoài đàng
Linh thiêng phù hộ giùm anh xã
Mệnh khỏi tai qua nợ tránh mang...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1160)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:52 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 34189914066-ab747ce127-b

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1160)

Thơ tâm tình vợ chồng miệt vườn (4)

Nuôi Vịt Chạy Đồng

Nhìn bến chợ rộn ràng tấp nập
Bận mải mê, bước vấp bậc bờ
Ngã ngang, dập cẳng xụi lơ
Hai tròng đom đóm, vật vờ, tối om

Ráng trườn tới chòm khom về trước
Tránh bập bềnh sóng nước ướt quần
Từ từ vói thẳng leo dần
Ôi thôi! Mình mẩy, tay chân tím bầm

Ngồi xuống nghỉ chừng năm mười phút
Thấy các nơi đau nhức không còn
Khoá thuyền vào móc sắt tròn
Bon bon bước tới, ngoái dòm... cầm canh...

Vịt”Ấn Độ” lựa nhanh, mạnh khoẻ
Năm trăm con còn bé tí teo
Mướn xe lôi đạp lại đèo
Ra thuyền chất xuống...vèo vèo một hơi...

NTS

Việc lặt vặt coi thời tàm tạm
Heo vịt gà nồi cám no nê
Tưởng như nhà cửa bộn bề
Ngờ đâu khoảnh khắc “đùm đề” cũng xong

Bơm căng bánh đạp vòng quẹo ngả
Đường thênh thang sỏi đá gồ ghề
Tiếng chim lảnh lót say mê
Mùi hương thoảng lại hoa lê thơm lừng

Khoảng cây số thì ngưng trước cổng
Ngọn gió đùa lồng lộng chiều quê
Dì Ba đi chợ mới về
Quần là áo lãnh “tái tê” đẫy đà

Cười vồn vã chạy ra bợ giúp
Vướng dây sên mém hụp xuống đê
Nhói đau gót cẳng ê chề
Phách hồn hổn hển mắt rê giọt buồn...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1161)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:52 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 4-2-2

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1161)

Thơ tâm tình vợ chồng miệt vườn (5)

Nuôi Vịt Chạy Đồng

Thuyền vun vút có hơn nửa tiếng
Dưới dương tà ẩn hiện xa xa
Mé sông chạy thẳng về nhà
Trải dài lác đác là đà nhánh cây

Văng vẳng tiếng của ai rên nhẹ
Như bị đau bởi té hoặc gì
Rồi yên đổi giọng cười khì
Giống đùa giả ngộ lâm ly đỡ buồn...

Thuyền chầm chậm xuôi luồng nước chảy
Bỗng bất ngờ ngó thấy...Vợ tui
Trên bờ ngoảnh mặt ngó lui
Đưa tay vẫy vẫy, nói lời chào ai

Ơ...Ớ...Ớ...Tui đây! Bà Xã
Có việc chi ra đó vậy mình
Coi chừng phía trái vũng sình
Trợt chân té xuống rêm mình...giống tui...

NTS

Lo xoa xuýt khúc đùi bầm tím
Ngẫm chuyện qua mà mĩm môi cười
Tự nhiên mình giống đười ươi
Chớ hổng phải người, bất cẩn gì đâu

Lau vắt vẻo đọt sầu nhểu nhão
Nhìn bánh xe mếu máo phút giây
Niềng căm khi khổng sẩy lầy
Nó mãi như vầy sao chạy được ta!

Ừm chợt bỗng đằng xa thấp thoáng
Khói nước tung nhập nhoạng huyền mơ
Thuyền nhà chẳng ngóng hay chờ
Rứa giờ hụt hẫng lại trơ ra kìa

Bớ ông xã! Mình dìa đó hả
Ghé vào đây chỗ bã tàu dừa
Rước giùm chiếc đạp từa lưa
Hên quá em vừa suy nghĩ đến anh...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1162)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:53 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 11825113-418568851684958-1389903044748558319-n

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1162)

Thơ tâm tình vợ chồng miệt vườn (6)

Nuôi Vịt Chạy Đồng

Nhìn yêu dấu long lanh ánh ngọc
Hí hửng reo bước dọc theo bờ
Bàn tay duỗi thẳng quơ quơ
Miệng thì inh ỏi...anh à! Em đây!

Tắt hẳn máy, hướng quay về bậu
Tấp từ từ sát đậu mé bờ
Nhìn lên thấy vợ đứng chờ
Nghe lòng thương quá! Thẫn thờ thoáng qua

Cầm dây luộc quăng xa lên trển
Vợ cuối khom hổn hển vui mừng
Gốc cây buộc chặt sợi thừng
Phăng lần thuyền lại mất chừng vài giây

Ông xã vói nắm tay bà xã
Trong cõi lòng rộn rã hân hoan...
Trên cao nắng cũng sắp tàn
Chồng đi thong thả lại gần chiếc xe...

NTS

Nắng gay gắt chớm Hè cũng loãng
Gió đong đưa hương thoảng men tình
Thấy Thương bẽn lẽn lặng thinh
Quả tim hóm hỉnh xập xình đáng yêu

Ngồi chễm chệ ra chiều suy nghĩ
Lật niềng xe tỉ mỉ tìm tòi
Kéo lên vật xuống rồi coi
Một hồi quyết định “chở voi” về chuồng

Xa đồng vọng tiếng chuông chùa đổ
Sóng lăn tăn nhấp nhố mạn thuyền
Chỉ hồng buộc mối lương duyên
Cho em với Bậu phỉ nguyền tròn câu

Mây lãng đãng đỉnh đầu sụp tối
Tay đan tay vai gối tựa nhau
Cảnh nghèo nhưng đượm trầu cau
Thắm Uyên khắc cốt chặt màu thuỷ chung...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1163)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:54 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Hqdefault

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1163)

Thơ tâm tình vợ chồng miệt vườn (7)

Nuôi Vịt Chạy Đồng

Tấp bến nhà vợ chồng khệ nệ
Xe đạp hư khiêng để gốc cây
Hai sề chíp chíp dậy bầy
Bốn tay bưng thẳng đặt ngay sau hè...

Chuồng nuôi vịt thằng Khê dọn sẵn
Vách phên che cũng đặng ngon lành
Chỉ còn phần lót chúng nằm
Lấy rơm cụ bị ra vằm... là xong...

Bà xã ui! Mệt hông? Mình hỡi
Còn cái chân hồi nãy bị đau
Giờ em có thấy ra sao?
Để anh mở tủ lấy dầu xức cho...

Tấm nấu nhừ trộn hoà hành tỏi
Rải máng dài hết đói đàn con
Phăng dây điện thắp, bóng tròn
Coi như hoàn tất đầu hôm ra nghề...

NTS

Dáng lững thững kéo lê từng bước
Gió rì rào thổi ngược tóc mai
Mặt nhăn rầu rĩ nét ngài
Ảnh thời thấy vậy lai rai vỗ về

Mình được mợi não nề thê thảm
Ổng ân cần sợ chạm vết đau
Ngẩn ngơ thoáng đượm dàu dàu
Chạy lẹ ra bàu hái mớ tía tô

Đem đập giã gom vô bỏ chén
Đắp vào chân buộc nén chu toàn
Nhìn chàng dạ cảm hân hoan
Dặn lòng sẽ mãi hiền ngoan với chồng

Xong cơm nước ra trông đám vịt
Cả một bầy nhút nhít phát thương
Tháng đây ngày nọ khẩn trương
Cuối năm ắt phải vài rương tiền rồng...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1164)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:55 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Vinh-Phuc-MH-nuoi-vit-troi-A7467-D9

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1164)

Thơ tâm tình vợ chồng miệt vườn - 8

Nuôi Vịt Chạy Đồng

Vừa tốn sức, trông nom cẩn thận
Vừa công tìm chỗ dẫn vịt ăn
Có hơi chút đỉnh nhọc nhằn
Nhưng mong “ngóc dậy” chẳng màng gian lao...

Thắm thoát cũng qua mau nửa tháng
Đàn chíp con giờ đặng khoẻ ra
Ngày mai nhằm bữa mùng ba
Định lùa bọn chúng đi xa quen dần

Tội nghiệp bậu lăng xăng lo trước
Nào đồ dùng, cơm nước mang theo
Lại thêm một chiếc võng “nghèo”
Lỡ trưa nắng gắt mình “đèo” gốc cây...

Trời tờ mờ lẹ tay chồng vợ
Mở cửa chuồng lùa xớ rớ kêu
Năm trăm inh ỏi chưa nhiều
Tạm thời “thử lửa” đánh liều một phen...

NTS

Thử thời vận bon chen hầu thoả
Chí tang bồng trổ đoá hoa thơm
Tạm thân ngủ bạ góc rơm
Khoảng vài năm nữa tiền bơm đầy nhà

Ồ anh xã! Hôm qua nghe nói
Tin tức từ tàu dõi ven sông
Khiến tui lo lắng phập phồng
Vì cơn gió mạnh thổi lồng biển khơi

Nơi cư ngụ mưa bời ngập đất
Vậy tính sao có cất “đàn con”
Hay rong ruổi vẫn lối mòn
Hoặc khi trời tạnh lon ton thả giàn?

Để mơi mốt tui bàn với Tía
Nếu muốn hùn vốn “địa” vịt tơ
Chừng nuôi một mớ mái chờ
Đẽ trứng trên bờ lụm bán “chai hia”!...

TM


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Wed Jun 10, 2020 8:53 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1165)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:57 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Images939811-chan-nuoi-gia-cam-5

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1165)

Thơ tâm tình vợ chồng miệt vườn (9)

Nuôi Vịt Chạy Đồng

Mình tính vậy cũng hay lắm đó
Tạm ý nầy chờ nữa liệu sau
Chỉ mong suôn sẻ “qua cầu”
Kỳ đầu đắc thắng, thẳng vào mênh mông

Còn cái việc gió giông mưa bão
Vẫn hà rầm điên đảo hằng năm
Khi nào yên tạnh lùa ăn
Gặp ngày “dữ dội” tốn phần xê cua

Anh còn nhớ bữa trưa hôm hổm
Bất thình lình gió lớn đẩy mây
Mịt mùng bốn phía phủ vây
Tuỳ cơ ứng biến anh quay ngang đồng

Nước lúc đó dưới sông âm ấm
Sẵn dịp cho chúng tắm, chúng phê
Đến khi lùa hết lên về
Ai dè cả đám no nê cá sò...hì!

NTS

Nhưng nói vậy cũng lo Tía nó
Rủi bề gì méo mó mặt hoa
Gió giông sấm sét rền la
Vệt sáng lỡ đà đánh trúng vịt sao?

Rồi toán loạn nhảy ao té lạch
Nữa lạc bầy hay tách sang bên
Lùa chung với đám xóm trên
Mất của biết đền “ông kẹ” nào đây!

Thôi tui định như vầy Mình há
Nếu ngập đường tạm thả ngoài sông
Chỗ gần sát vách ngang hông
Vả lại vợ chồng chẳng phải bôn ba

Sau vụ bão thì là bươn chải
Dắt ra xa có cái mà ăn
Còn mình bớt cực khó khăn
Dành tiền thực phẩm cũng “săn” vài ngàn...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1166)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:58 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Cu-nhan-that-nghiep-di-chan-vit-kiem-song-1

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1166)

Thơ tâm tình vợ chồng miệt vườn (10)

Nuôi Vịt Chạy Đồng

Mình cẩn thận tính toan như vậy
Ngẫm nghĩ ra cũng thấy là hay
Chớ liều lĩnh giống tui đây
Không may có lúc trắng tay hổng còn

Nếu hôm nào khắp đường ngập nước
Giăng lưới tròn phía trước mé sông
Tạm cho chúng nó lòng vòng
Chịu hao chút ít chờ đồng lặng yên...

Nghiêng nhìn ngang dáng hiền của vợ
Vẻ thẹn thùng mắc cỡ hay đùa
Mà tay gãi tóc búa xua
Còn chân nhúc nhích, ngón lùa...cọng rơm

Mấy ngày rồi bon bon chăn vịt
Nghĩa vợ chồng khắn khít bấy lâu
Vô tình để lại phía sau
Bữa nay bù lỗ...Qua cầu gió đưa...

NTS

Dưới bóng mát lưa thưa ngọn cỏ
Liếc trộm nhìn má đỏ hây hây
Nhẹ nghiêng đầu tựa vai gầy
Mô hôi nhễ nhại bám đầy lưng anh

Buồn man mác tròng trành rưng lệ
Thương bạn lòng dâu bể cùng cam
Chẳng hơn thua tiếng càm ràm
Tối ngày tần tảo thân lam lũ hoài

Luôn lo lắng trong ngoài yên ổn
Trách nhiệm tròn vẹn bổn phận Cha
Chợt nghe xao xuyến la cà
Nhớ chuỗi đậm đà khi mới cưới nhau

Cảm bẽn lẽn nhẹ lau nơi trán
Giọt lăn dài đọng nán bờ mi
Giựt mình run rẫy tứ chi
Thình lình ảnh đặt nụ gì trên môi...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1167)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:59 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Mothayvit-thumb

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1167)

Thơ tâm tình vợ chồng miệt vườn (11)

Nuôi Vịt Chạy Đồng

Trời đêm nay trăng trôi đỉnh núi
Gió nhẹ nhàng lui tới vờn trăng
Đẩy mây giạt khuất khung tầng
Trả bầu lóng lánh ngập tràn thênh thang

Chuỗi khe khẽ chàng chàng thiếp thiếp
Chén hồng đào liên tiếp cạn say
Nghĩa tình thắm đượm lâu ngày
Chuyển thành dào dạt kéo dài yêu đương...

Nắng ưng ửng màn sương dần loãng
Vợ sẵn rồi bị, nón cho chồng...
Hai tô dằn bụng vừa xong
Phì phà khói thuốc thong dong lại chuồng

Vịt ba tháng quen đường “chinh phạt”
Từ lúa rơi, tép, cá, bọ sâu...
“Đoàn Quân” vượt tiến đến đâu
Giúp cho mùa tới thêm màu tốt tươi...

NTS

Tiếng gà gáy, giọng cười ra rả
Tụi mục đồng vội vã dắt trâu
Bình minh ửng ánh giang cầu
Rọi xuyên ngọn cỏ, rầu rầu giọt sương

Đêm đón nguyệt chiếu giường xốc xếch
Mình sáng nay lệch bệch cõi lòng
Mà sao ảnh bước thong dong
Thẹn thùng chợt nghĩ cái vòng hồi xuân

Nhìn đàn vịt đã nhuần năm tháng
Cũng trộng rồi thuộc dạng lớn nhanh
Gói cơm đơm nước hoàn thành
Giờ thì chuẩn bị tung hoành dọc ngang

Ổng lảnh lót câu chàng với thiếp
Còn mình thì nhịp điệp hoạ theo
Con đường phía trước ngoằn ngoèo
Hò dzô ta hát, vượt đèo có nhau...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1168)
Bài gửi Fri May 29, 2020 10:59 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Dan-vit-mien-Tay-57-DF24-C

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1168)

Thơ tâm tình vợ chồng miệt vườn (12)

Nuôi Vịt Chạy Đồng

Thoải mái bước sát vào bà xã
Hương ngọt ngào êm ả còn đây
Bàn tay chặt nắm bàn tay
Tin yêu, mong mỏi, đợi ngày thành công

Cùng vui vẻ ra đồng chăn vịt
Đôi tâm hồn thoả thích, đan mơ
Mặc cho dầu dãi nắng mưa
Đậm đà, tha thiết trên bờ yêu thương…

Đàn cạp cạp băng mương lên ruộng
Rồi tung hoành kiếm uống tìm ăn
Gốc cây râm mát kế gần
Vợ chồng ngồi nghỉ, lâng lâng nỗi niềm

Nếu mai nầy “Con thuyền đến bến”
Thoát cảnh đời khấp khểnh, bấp bênh
Đắp bù thắm thiết nghĩa tình
Tào khang tấm mẳn hết mình vì nhau...

NTS

Nước sông gợn, hàng lau phất phới
Đám vịt cồ hồ hởi giãn ra
Săn mồi ngụp lặn bôn ba
Con thời hí hửng, đứa sa vũng lầy

Trưa đứng bóng tìm cây cổ thụ
Ô kia rồi! Thân bụ bẫm to
Đưa chồng phẩy chiếc quạt mo
Rồi gom mớ lá xếp vo đặng ngồi

Giở cơm nguội với nồi cá trích
Gắp miếng ngon chắc nịch tặng chồng
Gió lùa man mát tầng không
Trời xanh mây trắng cánh đồng phì nhiêu

Vẻ trìu mến tỏ điều muốn nói
“À cưng nè! Tía gọi cho hay
Rằng cô chủ trại hổm rày
Định mua một lố”, có ngay hông Mình?...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1169)
Bài gửi Fri May 29, 2020 11:00 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Vit-troi-dn

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1169)

Thơ tâm tình vợ chồng miệt vườn (13)

Nuôi Vịt Chạy Đồng

Ờ! Việc đó thình lình Tía gọi
Để về nhà lúc tối nghỉ ngơi
Vợ chồng mình tính kỹ coi
Rồi mai sáng sớm trả lời Tía hay…

Em hãy sát gần đây chút nữa
Để nghe anh cạn tỏ đôi lời
Sáu trăng thắm thoát qua rồi
Trời cho suôn sẻ đến thời vươn xa

Nhưng em ạ! Ánh ngà muôn thuở
Chẳng thể nào thiếu gió đong đưa
Vợ chồng tình nghĩa đôi ta
Sao vì vật chất để mà thời gian...

Em theo anh trên đàng vất vả
Suốt chuỗi dài tầm tã nắng sương
Thuở nào má thắm môi hường
Giờ đây đen đúa…Anh buồn lắm em!

NTS

Rót ly nước xong kèm miếng kẹo
Tay lần mò khẽ nhéo lưng anh
Lâng lâng trải giấc mộng lành
Êm lời tha thiết tợ manh chiếu vàng

Ôi vạn kỷ! Tình chàng nghĩa thiếp
Khúc du dương nối tiếp chuỗi ngày
Biển giông sóng dạt lá lay
Luôn những đoạ đày há có sờn chi

Nếu Mình tính chuyện gì cũng được
Miễn sao mà trải bước cùng nhau
Lênh đênh rong ruổi con tàu
Hay thuyền vực thẳm, nghèo giàu chẳng thay

Phận làm vợ đắng cay cam chịu
Xuất giá rồi dẫu trĩu oằn vai
Một lòng gánh vác cùng Ai
Lướt cơn bão nổi tương lai rạng ngời...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1170)
Bài gửi Fri May 29, 2020 11:01 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Vit-troi-dn

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1170)

Thơ tâm tình vợ chồng miệt vườn (14)

Nuôi Vịt Chạy Đồng

Vậy thì nhé! Nhắn người...dứt giá
Rồi ta lo tu sửa lại nhà
Cửa hàng bách hoá mở ra
Kèm theo một chiếc hon đa chở hàng...

Vợ chồng mình tàng tàng kiếm sống
Đỡ nhọc nhằn dưới nóng dưới mưa
Thời gian thắm thoát thoi đưa
Tằm ăn rỉ rả cũng vừa trọn dâu

Nếu như thể không giàu lịch bạt
Cũng bạc tiền lúc lắc rẻng kêu
Mặn nồng ấm áp thương yêu
Ngồi trong bóng mát nhìn diều phất phơ

Hơn là phải thẫn thờ mệt mỏi
Loay hoay hoài sớm tối lùa đi
Lỡ như rủi có chuyện gì
Ta đau, vịt bệnh... lâm ly, não nùng...

NTS

Gió bỗng thổi mịt mùng mây xám
Giữa lưng trời ảm đạm chắc mưa
“Đàn con” coi bộ cũng vừa
No nê thoải mái, thôi đưa chúng về...

Em cũng biết Cưng mê món lẫu
Mực còn tươi thằng Dậu đem sang
Em xâu phơi nắng một tràng
Còn mớ để chàng ly cụng chiều nay

Nước thật nóng nhúng ngay kẻo nguội
Cùng ăn mừng bữa cuối chăn nuôi
Từ nay hết phải ngược xuôi
Gian lao vất vả, cong đuôi gánh gồng

À Mình hỡi! Cô Hồng chủ trại
Nói mai nầy làm lại nghề ni
Thì đem bán hết một khi
Rồi tiền sòng phẳng khỏi đi xa nhà...

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1171)
Bài gửi Fri May 29, 2020 11:02 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 113

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1171)

Thơ tâm tình vợ chồng miệt vườn (15)

Nuôi Vịt Chạy Đồng

Vậy mời cổ mai ra giải quyết
Tiền nong xong giao hết trọn đàn
Phần mình coi việc sửa sang
Để rồi khai mở cửa hàng bán buôn...

Mình yêu ạ! Đừng buồn anh vội
Tính nước cờ thay đổi làm ăn
Bởi vì “Thử lửa” một lần
Để hay, hiểu rõ cái phần “Thấp cao”

Nuôi vịt thả làm giàu cũng lẹ
Nhưng không may gặp “Bể” cũng nhanh
Lỡ mùa dịch bệnh tràn lan
Vốn tiền, công sức phù vân cấp thời

Vả lại việc tuỳ người, tuỳ thế
Nhà con đông thì dễ an bày
Còn như hoàn cảnh ta đây
Làm ăn cách đó chuỗi dài lao đao...

NTS

Ngọn đông bấc rì rào bụi chuối
Trăng thanh thanh chú cuội ngồi chờ
Chị Hằng cửi dệt cung tơ
Bện dây chỉ thắm tình thơ dạt dào

Vầng mây trắng trên cao lãng đãng
Đêm yên bình ánh rạng hào quang
Ô Long châm tách tặng chàng
Vợ chồng đối ẩm, lật trang sử vàng

Mình quyết định tào khang chung bóng
Tấm chân tình, em vọng bấy lâu
Thương yêu lo nghĩ bù đầu
Mà nay lấm tấm nhạt mầu huyền đen

Sương xuống lạnh áo len hãy khoác
Đâu thể nào chệch choạc tư duy
Trọn câu phu xướng phụ tuỳ
Hy sinh tần tảo, đơm khuy vững vàng.

TM
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1172)
Bài gửi Fri May 29, 2020 11:02 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Bora-Bora-Tropical-sunset-beach-palm-trees-red-sky-clouds-Ultra

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1172)

Thẫn Thờ Trong Đêm

Ngấp nghé nguyệt tà xuyên liễu cây
Đêm nay tâm sự bỗng vơi đầy
Thì thầm dạ thảo trong hoang lạnh
Ngọn gió xạc xào, rũ áng mây

Phòng đơn đối bóng phổ vần thơ
Gói gém niềm riêng trải bến bờ
Tiếng vạc kêu sương buồn ảo não
Tình xưa trỗi dậy siết khung tơ

Trách hoa chưa thắm đã phai tàn
Thoảng chốc hương nồng đượm chứa chan
Chút ánh bình minh đâu đủ ấm
Mịt mùng cô đọng phủ trần gian

Vắng anh mộng mị lững lờ đưa
Trống trải suy tư giọt lệ vừa
Mặn đắng câu thề khơi tĩnh lặng
Canh khuya diệu vợi mảnh hồn tưa

Bảng lảng làn hơi quyện tách trà
Ô Long một thuở của đôi ta
Khi trăng vành vạnh soi triền núi
Đối ẩm hàn huyên chuyện nước nhà

Anh sớm quên rồi câu thuỷ chung
Ban sơ hứa hẹn khúc tương phùng
Vội vàng rẽ lối dòng lay chuyển
Vì nụ lả lơi khiến bập bùng

Nỡ buông lời dối chuỗi bông đùa
Duyên nợ xem thường chỉ bán mua
Dở lỡ tin lầm trao trọn quả
Giờ đây khắc khoải giọt châu khua.


April 19, 2019
Tam Muội

Đêm Tối Tại Gió Hay Mây

Từ độ đôi mình quen biết nhau
Đến khi lễ Nói, đặt trầu cau
Rồi thành đám cưới, nên chồng vợ
Chỉ mối xe duyên đến bạc đầu…

Tôi đã hết lòng cuộc sống chung
Tròn tâm, trọn ý, nguyện trong lòng
Làm sao gầy được vườn cây trái
Tươi tốt, sum sê trải ánh hồng

Nên chẳng màng chi những nhọc nhằn
Sớm hôm bươn chải, lắm trăm lần
Mỏi mê, rã rượi bên lề vắng
Rồi tự nấu nung trước ngập tràn…

Tôi muốn một lần hỏi nhẹ em
Vì sao nằm đó giữa con tim
Bao nhiêu mộng đẹp, bao nhiêu thứ
Chầm chậm vỡ toang, rải rác chìm?

Có phải do đây trước nẻo về
Khó khăn, khốn đốn phủ quanh bề
Khiến cho ngao ngán, dần phai nhạt
Ước hẹn cùng Ai vẹn tiếng thề…

Hay bầu bát ngát của năm xưa
Êm ả, du dương thả ngọn lùa
Giờ đã từ từ theo chiếc bóng…
Phủ hừng hực nắng đốt ban trưa

Thuở nào ấm áp dưới trăng sao
Gửi tặng yêu đương, chuỗi ngọt ngào
Nay hoá u buồn thui thủi kẻ
Còn người khô khốc lạc chiêm bao…


24/4/2019
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1173)
Bài gửi Fri May 29, 2020 11:03 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Vitality-of-the-white-wild-flowers-2560x1600-915x515

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1173)

Thương Bà

Bà ơi! Cháu thấy quá thương Bà
Chẳng quản tuổi già, chẳng nghĩ ta
Dạy dỗ cháu con như nghĩa Chúa
Khuyên răn chòm xóm tợ tình Cha
Thiết tha mong mỏi ngày tươi sáng
Bền bỉ lo toan dạ thắm ra
Lặng lẽ canh dài người vẫn thức
Suy tư cứ mãi miên man mà.


2/4/2017
Nguyễn Thành Sáng

Thương Má

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Từ khi mãn phận Tía qua đời
Má vượt thăng trầm giữa biển khơi
Cực khổ gia đình âu mãi bới
Chu toàn phụ mẫu há từng ngơi
Ân cần dạy bảo đường đi tới
Nhỏ nhẹ hàn huyên trí ngẫm lơi
Phấn khởi trong ngoài luôn dưỡng sợi
Vui vầy hạnh phúc vững thuyền bơi.


April 25, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
Bài gửi Fri May 29, 2020 11:05 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 69373746_881362095583930_4866083584273809408_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=V8lbQFNLV5MAX-eWSQK&_nc_ht=scontent.fsgn5-5


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)

Anh Thương

Anh thương đôi mắt sáng long lanh
Ngả hướng, nhìn về phía của anh
Man mác nỗi buồn loang diệu vợi
Như tìm gì đó tận xa xăm…

Anh thương vầng trán phủ làn mây
Ẩn chứa thông minh, khéo léo đầy
Biết hái sao trời thêu gối mộng
Biết dùng mật ngọt tạo men say

Anh thương suối tóc xoả ngang lưng
Lất phất bay bay đậy má hường
Chan chứa êm đềm, muôn thắm thiết
Toả ngàn ấm áp đẩy hàn sương

Anh thương vòng nguyệt dáng cong cong
Nửa khuất một bên, nửa trọn vòng
Tợ nết na thuần nhưng kín giữ
Tâm hồn ý sống vẹn thanh trong

Anh thương tim tím ửng bờ môi
Đầy ấp yêu đương với nụ cười
Dành sẵn cho tình leo đỉnh tận
Tắm bầu lộng gió, hái trăng soi

Anh thương thanh tú ảnh hình em
Đằm thắm, đoan trang, nét dịu hiền
Một khối chung tình son sắt mãi
Trước cuồng phong vũ chẳng chao nghiêng

Vậy mà! Tất cả những anh thương
Chẳng thể cầm lên đặt sát gần
Để suốt chuỗi dài vương vấn nhớ
Đêm đêm thao thức, nỗi bâng khuâng...


20/4/2019
Nguyễn Thành Sáng


 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 95-23

Yêu Thay Khúc Điệp Lỡ Làng

Thiếp yêu thần thái toát ngời ngời
Diện mạo trưởng thành điềm tĩnh khơi
Lịch lãm gọn gàng thân thiện vẻ
Chữ điền góc ngạnh khiến hoa rơi

Thiếp yêu ngọc biếc khoé thu ba
Gờn gợn long lanh ửng nguyệt tà
Lặng lẽ, u buồn, sâu lắng đọng
Nửa cười linh hoạt, nửa châu sa

Thiếp yêu mái tóc nhuộm phong trần
Lấm tấm tuyết bờ trải suối ngân
Dày dặn bềnh bồng che lửng nhật
Hiền lương phảng phất vị bình dân

Thiếp yêu bánh mật hơi sần sùi
Bởi sóng thăng trầm dập phủ mui
Thuyền ngược dòng trôi, đời vất vả
Khó khăn tần tảo héo niềm vui

Thiếp yêu quả đỏ nhịp nhàng kia
Dẫu trái ngang duyên, rớt mé đìa
Cỏ nội thập thò buông cợt nhả
Nhưng lòng thiết thạch há sờn hia

Thiếp yêu chất phác đơn thuần nầy
Gần gũi chơn tình đối xử đây
Làng dưới xóm trên ai túng thiếu
Mở hầu bao giúp, chẳng phiền vây…

Yêu thế mà sao nỡ đoạn trường
Nghịch thời lỗi cảnh xót uyên ương
Để hồn hai mảnh chìm da diết
Vầng khuyết nhoà sương, nhạt ánh hường.


April 25, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1175)
Bài gửi Fri May 29, 2020 11:06 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Sunset-over-Lake-oderica-in-the-northern-region-of-the-County-o

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1175)

Vẫn Đợi Anh Về

Chiều bảng lảng thẫn thờ con đường vắng
Ngọn bấc lùa mạch đắng chợt ngân nga
Anh quay lưng phụ gá nghĩa vợ nhà
Theo tiếng gọi mặn mà nơi phố thị

Câu hứa hẹn tào khang tình tri kĩ
Tưởng đồng cam dung dị suốt quãng đường
Có đâu ngờ gãy gánh lạc uyên ương
Cho chiếc lá quạnh trường khi đông tới

Em chẳng thể tô vòng cong khêu gợi
Gấm lụa là vì bởi những lo toan
Chuỗi nghĩ suy nên lếch thếch xềnh xoàn
Không cháy bỏng hiền ngoan như ai đó

Cổ ưỡn ẹo mỏnh manh loài hoa cỏ
Rót vào tim khẽ nhỏ giọt êm đềm
Dáng yêu kiều ngả ngớn thướt tha thêm
Xiêu cánh gió nhũn mềm lời khắc cốt

Vội thay đổi gieo thăng trầm ủ dột
Em một mình ôm ngột ngạt vây quanh
Bao nhớ thương bấy suối lệ chòng chành
Đèn sắp cạn tàn canh bầu hoang hoải

Sao đành đoạn sống thiên vùng hướng ngoại
Bỏ con thơ, nhổ choái, lạnh khung tầng
Phút giây nào da diết cảm bâng khuâng
Hay hoài niệm trăng vầng xưa toả sáng

Duyên dở lỡ chắc do phần số mạng
Khúc huy hoàng thuở rạng rỡ chìm đâu
Chỉ còn chăng nức nở tháng năm sầu
Nhưng vẫn đợi dòng ngâu về sa mạc.


April 20, 2019
Tam Muội

Nhớ Một “Vần Thơ”

Ngoại như biết cháu mình đang ngồi đó
Vẻ thẹn thùng, buồn bã đọng khuôn trăng
Khép nép nhìn “Kẻ đang chào từ giã”
Trở về quê, chẳng có hẹn thời gian…

Vừa tiếp thật ân cần, Ngoại vừa nói
Có nhiều nơi dạm hỏi cưới con Bông
Vậy mà nó lại không thèm bận tới
Cứ dàu dàu sớm tối tợ chờ trông...

Dành cho anh! Ở Bông! Anh đã hiểu
Từ long lanh ửng chiếu mắt của em
Từ những khi ghé thăm, cơm nước đãi
Từ hôm nay ý Ngoại “Mở dùm tim”

Nhưng vì bởi chiếc thuyền nan mỏng mảnh
Giữa bốn bề sóng sánh cõi trùng dương
Nếu bất chợt gãy buồm, cơn lốc đánh
Sẽ lật ngang chìm đắm vực mênh mông

Nên tận sâu tấc lòng đâu dám nghĩ
Chuyện dây tơ mối chỉ kết duyên tình
Bước chân đời gập ghềnh trên sỏi đá
Dễ làm cho lả tả cánh hoa xinh…

Để giờ đây riêng mình em thổn thức
Buổi cuối cùng ít phút sẽ chia tay
Rồi vương vấn kéo dài qua lối ngõ
Bóng hình Ai một thuở “tạo vầng mây”...

Mấy mươi năm sau ngày anh tạm biệt
Lắm bao lần mỏi mệt trước suy tư
Lắm bao lần thẫn thờ hiu quạnh chiếc...
Và bao lần da diết...Nhớ “Vần Thơ”...


25/4/2019
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1176)
Bài gửi Fri May 29, 2020 11:07 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Blue-white-flowers-daisies-cornflowers-2560x1600-710x400

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1176)

Lạc Mất Tình Nhau

Bầu tĩnh mịch nghe niềm riêng chao đảo
Siết can trường cơn bão chợt đi qua
Tưởng hồng duyên dật lạc ửng ráng tà
Nào rạn vỡ xót xa dòng đánh cược

Hoàng hôn tím cô đơn lê từng bước
Nghĩa vợ chồng đục nước ngược bể dâu
Có phải chăng giông tố đọng mưa sầu
Hoa nhạt phấn đượm mầu vàng võ úa

Hay ánh nguyệt lu mờ không sáng sủa
Vải sơ sài chẳng lụa bóng như xưa
Nên lời yêu tha thiết bỗng dư thừa
Đãi bôi để hầu vừa lòng phối ngẫu

Vì cuộc sống vạn điều anh muốn giấu
Mãi hững hờ khiến giậu đổ bìm leo
Giờ trách em phủ khó lúc ngặt nghèo
Nỡ hắt hủi cầu keo sơn gãy gánh

Nếu nghịch lối ngăn đường chim xoải cánh
Cũng đừng gieo ám ảnh nỗi chán chường
Sương rắc trùm khúc vạn kỷ uyên ương
Bởi hai đứa tổn thương chìm đau khổ

Ngừng lưỡng lự nghĩ ra ngàn thách đố
Dùng uy quyền đào hố lấp chôn em
Khoé lệ khan ấm ức quạnh quẽ rèm
Vạt nắng rụng nhá nhem bờ nhiệt huyết

Em chấp nhận rút lui tình đoạn tuyệt
Mặc tro tàn cố quyết định chia tay
Dù tương lai đầy rẫy chuỗi đoạ đày
Trong ngục tối tháng ngày buồn trống trải.


April 18, 2019
Tam Muội

Lạc Mất Áng Thơ Tình

Muốn về ấy thăm em, anh muốn lắm
Nhưng cảnh tình lận đận, trắng đôi tay
Đành cố nén, đợi ngày mai tươi sáng
Hái quả vàng lủng lẳng tặng trao Ai...

Giờ âm thầm tháng ngày thân lao nhọc
Dưới nắng hồng lăn lóc đẫm mồ hôi
Chiều xong việc chơi vơi hồn một góc
Đêm mịt mờ vuốt tóc ngắm trăng soi

Có đôi lúc ngậm ngùi theo luyến nhớ
Chuyện con đường, lối ngõ, dấu chân đi
Bao kỷ niệm hằn ghi sâu ký ức
Sưởi ấm lòng giây phút tím bờ mi...

Bỗng bất chợt những gì nằm ẩn kín
Vụt trồi lên giữa nín lặng mênh mang
Khi cánh nhạn người mang thư gửi đến
Kẻ thu hình nơi bến vắng chiều đang...

Lời thắm thiết của “Nàng”trên giấy mỏng
Khiến lòng anh gợn sóng mãi từng cơn
Nhìn diệu vợi hoàng hôn dần sụp bóng
Man mác sầu khuấy động nỗi cô đơn

Hình ảnh em chập chờn trong ánh mắt
Cả khung trời bàng bạc dãy hàn sương
Thôi! Nhất định lên đường cho gặp mặt
Để không còn chất ngất đỉnh tư tương

Có dè đâu tơ vương thành đứt đoạn
Lạc mơ hồ hụt hẫng khối tâm tư
Ôi! Vần thơ! Vần thơ tình lai láng
Nay biến thành trĩu nặng thuở xa lơ...


26/4/2019
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1177)
Bài gửi Fri May 29, 2020 11:08 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Duong-mich-1

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1177)

Canh Cánh Mộng Tình

Anh kết tình thơ vạn chữ yêu
Gởi vào nơi đó biết bao nhiêu
Niềm thương lưu luyến vầng trăng mộng
Nỗi nhớ ngân nga tiếng sáo diều
Nhìn biển gợn buồn đêm tỉnh lặng
Nghe sương nhỏ nhớ bóng cô liêu
Thấy lòng thương quá hồn em ạ
Canh cánh heo may ánh nhạt chiều!


Nguyễn Thành Sáng


Mộng Dưới Trăng

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Vầng chênh chếch nguyệt ngả lưng trời
Diễm cảnh hiên thềm tuyết dạo chơi
Vọng thuở tâm hoà tha thiết hỡi
Mong thời ý hợp thẫn thờ ơi
Phong trần nét mặt xiêu hồn gởi
Lãng tử chân mày lạc phách khơi
Ngớ ngẩn Ai về trên ngựa cỡi
Nghe niềm thổn thức dạ buồn rơi.


April 26, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1178)
Bài gửi Fri May 29, 2020 11:09 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 0539bd9cae4a38e5ca781a220aab31b8

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1178)

Xám Mây Lãng Đãng

(Đồng Cảm Tác)

Ảnh Em khoảng giữa khuôn hình
Chứa chan cả một khối tình của Anh
Yêu thương da diết muôn phần
Vậy mà ngang trái chẳng gần bên nhau

Đìu hiu giá lạnh canh thâu
Lắng nghe nỗi nhớ! Ôi sầu biết bao!
Tà dương bảng lảng ngọn sào
Tiểu Quỳnh lạc lõng dạ nao nao buồn

Xa Chàng nén lệ chợt tuôn
Giấu sâu dưới đáy, chỉ luồn buộc ghim
Ảnh hình Ai mãi nằm im
Ở ngay khoảng giữa trái tim Em rồi.

Hỡi ôi! Một ánh trăng soi
Vì sao lại khuất lưng đồi lụn tan
Tơ duyên thắm thiết Ta Nàng
Vì sao rơi cảnh ngỡ ngàng éo le

Để buồn lặng lẽ canh khuya
Hướng về phương ấy xót xa nỗi niềm
Trống khua giờ điểm giới nghiêm
Lầu hiên xứ lạ ngắm liềm sáng soi

Thời gian chầm chậm con thoi
Màn nhung khiến cảm lẻ loi một mình
Nhớ Chàng cùng áng thơ xinh
Những chuỗi thình lình khúc khích thâu đêm

Ta ngồi trước máy lặng yên
Đọc thơ Nàng viết, nỗi niềm cảm rung
Chập chờn ánh mắt người thương
Với bao kỷ niệm vui buồn tháng năm

Tấc lòng hướng vọng xa xăm
Vấn vương, nhung nhớ ngập tràn con tim
Ban trưa quang cảnh im lìm
Trải niềm thương nhớ, mắt dim mơ màng

Sóng xô biển gợn trường giang
Phủ lòng canh cánh võ vàng nét hoa
Người Đây kẻ Đấy, vỡ oà
Mạch sầu lơ lửng, mặn thoa môi mềm...


April 27, 2019
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1179)
Bài gửi Fri May 29, 2020 11:12 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Binh-yen

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1179)

Em Hãy Chờ Anh

Anh biết rằng đi sẽ nhớ em
Sương buồn đọng giọt nhỏ từng đêm
Hắt hiu cuốn lấy hồn nhung nhớ
Ảm đạm, đìu hiu tím nỗi niềm!

Bao chiều canh cánh vọng về xa
Hình bóng thương đâu để được mà
Đậm ánh trăng vàng lên giấy mực
Thơ tình êm ả nhịp ngân nga

Bởi gió phương trời anh phải bay
Mộng đời, ý sống mãi còn đây
Dẫu nhiều yêu dấu nào đâu thể
Một chiếc đàn thu réo rắt hoài

Rồi đây kỷ niệm sẽ quay về
Đêm lạnh, canh dài dạ tái tê
Lãng đãng, mơ màng treo giấc mộng
Tơ lòng nhè nhẹ kéo lê thê!...

Quê ta vắng vẻ chốn đồng sâu
Bốn phía mịt mùng chẳng thấy đâu
Mưa nắng bốn mùa trên tĩnh mịch
Một đời co cúm, quả tim dao

Yêu để mai kia vọng hướng ngàn
Thâu canh thao thức dưới trăng tàn
Khát khao diệu vợi màu xanh đỏ
Điểm bức tranh đơn…chỉ lúa vàng

Tổ ấm xây thành giữa trống trơn
Quanh năm, suốt tháng, sớm chiều hôm
Chỉ toàn bao phủ bầu cô tịch
Lặng lẽ, đìu hiu, thổi với vờn…

Anh tìm hộp báu đựng duyên tơ
Em hãy an tâm, cứ đợi chờ
Rồi sẽ con thuyền xuôi bến hẹn
Cung đàn nối lại dưới trời mơ!...


24/5/2016
Nguyễn Thành Sáng


Đành Quên Ước Hẹn Năm Nào

Ngọn gió chiều nay bỗng hững hờ
Để vầng mây tím chuỗi chơ vơ
Lối xưa cây cỏ u buồn quá
Cảnh vật tiêu điều, bước ngẩn ngơ

Chiếc lá vô tình khàng khẽ rơi
Dường như điểm báo ý duyên đời
Mộng tan chỉ lệch vòng ngang trái
Sợi khuấy tâm tư, trĩu nặng lời

Có phải phương trời anh đã quên
Một thời dĩ vãng ngắm trăng lên
Câu thề trọn kiếp không nhoà nhạt
Son sắt uyên ương nguyện vững bền

Tháng năm chầm chậm nhẹ nhàng trôi
Đằng đẵng thời gian, trông đứng ngồi
Trước lúc ra đi anh hứa hẹn
Cau trầu dạm ngõ đặng chung đôi

Mòn mỏi đợi chờ héo nét xuân
Nỡ gieo hụt hẫng chuỗi trầm luân
Giọt thương gửi gắm ngày càng lớn
Giải thích thể nào, lệnh phải tuân!

Ngưỡng cửa Vu Quy trải thảm vàng
Sầu vương dằng dặc phủ đài trang
Ngổn ngang trăm mối, tơ vò võ
Xuất giá sao đành khi dạ mang?

Ngước mặt ngăn dòng lệ chợt tuôn
Hay cơn bụi cát dửng dưng luồn
Khiến hoa rã nhuỵ, cành trơ trọi
Xuân đã đến rồi, tuyết vẫn muôn!

Đầu môi chót lưỡi, gợi lòng xiêu
Cợt phấn đùa hoa, thoả cánh diều
Nhức nhối tim khờ anh có thấu
Một lần vấp ngã vạn cô liêu.


April 26, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1180)
Bài gửi Fri May 29, 2020 11:13 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Solitary-tree-lake-birds-in-flight-red-cloud-sunset-reflection-i

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1180)

Khảy Điệp Sầu Bi

Tình chẳng vẹn treo dòng dang dở
Tách ngăn bờ nức nở canh thâu
Tưởng như thắm đượm cau trầu
Phượng Loan chắp cánh đỉnh đầu du sơn

Chàng cứ mãi giận hờn bóng gió
Trách lầm chi đã rỏ chân thành
Sáng soi trăng dạ long lanh
Lá vàng thu mộng, én cành chung đôi

Tận góc bể từng hồi ray rứt
Nỗi oan cừu khiến đứt nợ duyên
Giấc mơ hạnh ngộ phỉ nguyền
Nào hay nghịch cảnh truân chuyên lỡ làng

Bước giã biệt hoang mang trống trải
Lối xưa giờ xa ngái còn chi
Vi vu giá buốt luỵ vì
Đếm hàng tuyết phủ sầu bi cõi lòng

Đàn lỗi nhịp phụ vong ai khảy
Khúc đoạn đoài cuộn chảy biển khơi
Cô liêu chất ngất rã rời
Trường giang dậy sóng chuỗi đời thê lương

Rơi nghiệt ngã dáng hường da diết
Tâm tư nầy hư thiệt giả chân
Đành chôn dưới đáy mộ phần
Xót xa cay đắng khuất lần núi sông

Hiu hiu quạnh mênh mông buồn thảm
Xám lưng trời ảm đạm màn nhung
Đông ơi! Gõ cửa mịt mùng
Con tim héo hắt lạnh lùng nẻo đi.


April 5, 2019
Tam Muội

Thao Thức Ngậm Ngùi

Đêm tĩnh mịch, sương mù trôi lãng đãng
Khúc nỉ non thỉnh thoảng lướt mang tai
Bầu lấm tấm, rải dài trăm vệt xám
Lơ lửng ngàn chầm chậm nhẹ nhàng bay…

Góc hiên mờ ngồi xoay nhìn ra ngõ
Dạ u hoài nhung nhớ, hướng trời xa
Miệng khe khẽ ngân nga bài ca cổ
Hay ho gì! Nhưng đỡ tím lòng ta…

Mộng yêu hỡi! Vậy mà ngươi chẳng nói
Chẳng một lời để khỏi kẻ chơi vơi
Khuya lặng lẽ ngậm ngùi trông vời vợi
Chỉ thấy toàn mảng tối phủ mù khơi

Ngươi lại cứ mãi đòi vương vấn mãi
Cứ loang tràn tê tái lấn vào sâu
Cứ từng chập dấy đau nơi giữa trái
Cứ biến thành ngây dại ửng hàn châu…

Gây mệt mỏi, gợi sầu, gieo phẫn hận
Hận vì sao ngút tận nỗi niềm thương
Đôi vạn kỷ uyên ương nồng đượm thắm
Phải tháng ngày trĩu nặng khối tư tương…

Tiểu Quỳnh ơi! Nàng buồn thao thức vọng
Luẩn quẩn vườn dưới lộng gió mênh mang
Còn ở đây độ tàn thui thủi bóng
Nhá nhem đèn, đường rộng, bánh lang thang

Chuyện đôi mình vầng trăng soi đáy nước
Dãy sóng cồn lần lượt trải nhấp nhô
Kéo loang loáng vật vờ về phía trước
Khiến hồn tình đuổi rượt đến xa lơ…


28/4/2019
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1181)
Bài gửi Fri May 29, 2020 11:13 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Autumn-park-in-Fushimi-Ward-Japan-4-K-Ultra-HD-Wallpaper-for-Desk

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1181)

Ý Thơ

Phận số phù du một kiếp người
Lúc đầy lai láng, lúc trào vơi
Thời gian bóng chuyển không hề đợi
Cảnh vật hình thay chẳng thể dời
Ấp ủ mộng lòng tan mảng tối
Nấu nung hoài bão đượm văn lời
Thu hình lặng lẽ qua từng buổi
Bậu bạn cùng thơ, sẻ nụ cười


28/4/2017
Nguyễn Thành Sáng


Ý Thi

(Thủ Vỹ Ngâm - Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Gặp gỡ tâm đầu phổ ý Thi
Trần gian xướng hoạ mãi vui vì
Kim bằng khởi bút cài cơn bĩ
Bạn hữu tung ngòi khoá cửa si
Lộng lẫy Long vần mây thoả chí
Huy hoàng Phụng quẫy gió phà mi
Trao lời gửi chữ duyên hoà khí
Gặp gỡ tâm đầu phổ ý Thi.


April 27, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1182)
Bài gửi Fri May 29, 2020 11:15 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 NTS

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1182)

Yêu Thay Khúc Điệp Lỡ Làng

Thiếp yêu thần thái toát ngời ngời
Diện mạo trưởng thành điềm tĩnh khơi
Lịch lãm gọn gàng thân thiện vẻ
Chữ điền góc ngạnh khiến hoa rơi

Thiếp yêu ngọc biếc khoé thu ba
Gờn gợn long lanh ửng nguyệt tà
Lặng lẽ, u buồn, sâu lắng đọng
Nửa cười linh hoạt, nửa châu sa

Thiếp yêu mái tóc nhuộm phong trần
Lấm tấm tuyết bờ trải suối ngân
Dày dặn bềnh bồng che lửng nhật
Hiền lương phảng phất vị bình dân

Thiếp yêu bánh mật hơi sần sùi
Bởi sóng thăng trầm dập phủ mui
Thuyền ngược dòng trôi, đời vất vả
Khó khăn tần tảo héo niềm vui

Thiếp yêu quả đỏ nhịp nhàng kia
Dẫu trái ngang duyên, rớt mé đìa
Cỏ nội thập thò buông cợt nhả
Nhưng lòng thiết thạch há sờn hia

Thiếp yêu chất phác đơn thuần nầy
Gần gũi chơn tình đối xử đây
Làng dưới xóm trên ai túng thiếu
Mở hầu bao giúp, chẳng phiền vây…

Yêu thế mà sao nỡ đoạn trường
Nghịch thời lỗi cảnh xót uyên ương
Để hồn hai mảnh chìm da diết
Vầng khuyết nhoà sương, nhạt ánh hường.


April 25, 2019
Tam Muội

 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Vip-Talisman4

Điệp Khúc Tình Yêu

Đây suối tóc bềnh bồng theo gió thoảng
Hương nhẹ nhàng loang loáng trải ngàn say
Êm ả mượt xoả dài ôm vạt trắng
Ru dịu dàng nồng ấm một bàn tay!

Kia vầng trán chứa đầy nguồn trí tuệ
Chuyện xa gần khó, dễ lúc suy tư
Trỗi thức linh, hồn thơ tràn giữa bể
Hiến dâng đời cõi thế nghĩa ầu ơ

Nọ nét ngài nửa bờ thu ẩn kín
Tợ nén vào yên tĩnh nỗi niềm riêng
Nửa cong cong vắt nghiêng gần mái mịn
Vẻ u hoài lặng nín chuỗi man miên!...

Ta yêu nàng nét hiền “in khung cửa”
Chứa chan bầu ánh tỏ sáng lung linh
Tim dào dạt ân tình giăng rộng mở
Chẳng ngại ngần trắc trở phủ xung quanh

Ta thương nàng, cây lành chim sáo đậu
Dưới hừng đông “Phẩy áo” hót ca vui
Rồi chầm chậm nắng trời hừng hực phía
Sáo lẹ làng thôi rỉa khuất về nơi...

Ta cảm nàng rạng ngời khuôn trăng mộng
Tháng ngày trôi quyện bóng sát kề “Thương”
Dẫu canh vắng hàn sương treo gió lộng
Vẫn âm thầm kết đọng có mà buông

Yêu Thương Cảm để buồn! Yêu dấu hỡi!
Để tấc lòng rười rượi vấn vương sâu
Để man mác dạ sầu trông diệu vợi
Cánh thời gian ngõ lối bước tìm nhau...


29/4/2019
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1183)
Bài gửi Fri May 29, 2020 11:16 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Tron-bo-anh-cuoi-yeu-nhau-o-que-dam-chat-bac-bo-gay-sot16

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1183)

TÂM TÌNH TRƯỚC LÚC LÊN ĐƯỜNG

Mình yêu ơi! Em hãy bước gần đây
Cùng anh ngắm trăng đầy treo cõi lộng
Để mơ màng nghe thổn thức dòng sông
Có con thuyền bềnh bồng trên sóng nước!

Gió vi vu, lâng lâng niềm vươn vượt
Dãy gợn gờn giăng trước, nhịp đong đưa
Chuỗi thời gian tắm nắng sớm, chiều mưa
Ngày chèo mỏi, canh khuya chìm mộng mị…

Sẽ rất giống đêm nay lòng anh nghĩ
Bởi mai nầy trải chí nẻo trùng dương
Vợ chồng ta khăn gói bước lên đường
Tìm sự sống lắm hương ngàn toả thắm

Ở nơi đây! Em nhìn đi! Đồng vắng
Cả không gian lẳng lặng phủ mây buồn
Nắng tắt tàn cây cỏ đọng thu sương
Vạn ếch nhái, ểnh ương đàn réo rắt!

Bóng mờ đen bao trùm lên trầm mặc
Khiến tâm tư từng khắc khảy cung sầu
Những giọt buồn kết tụ nhỏ canh thâu
Chìm loãng hút vào sâu nơi biệt dạng…

Ta bôn ba dẫu biết rằng năm tháng
Gánh đầu hôm trĩu nặng níu ghì vai
Ngày tảo tần, đêm hứng gió lắt lay
Nơi chốn lạ miệt mài quên nỗi nhớ

Rồi đến lúc tia vàng đan ánh tỏ
Sắc xanh hồng treo ngõ đón chân đi
Hơn trọn đời rũ bóng, rã hồn phi
Mãi thắt thẻo, lầm lì ôm vọng tưởng!...


11/5/2016
Nguyễn Thành Sáng


Nỗi Niềm Tính Chuyện Tương Lai

Mấy năm qua giông bão cứ tràn về
Ngập ruộng lúa lê thê dòng nước nổi
Khêu bấc lụn nghe tơ đồng nhức nhối
Giọt nghẹn ngào bối rối giữa hoang mang

Chuỗi nghĩ suy nhan sắc luống võ vàng
Lo phấp phỏng tìm đàng tương lai sáng
Chẳng khuất phục an bài do số mạng
Tự mưu sinh, quang đãng, đón trăng đầy

Đêm hôm rồi khi gió chuyển hướng Tây
Mái lá dột phên gầy không đủ ấm
Cột xiêu vẹo mưa nhuần âm ẩm thấm
Chắc hổng chừng chầm chậm ngã sập luôn

Tía nó ơi! Xa xứ sở ắt buồn
Nhưng ngặt cảnh chuồn chuồn bay thấp mãi
Vét hũ gạo lại thêm phần con dại
Lỡ bề nào nghiệt ải phủ đầu non

Mình ra đi cuốn gói trải bước mòn
Hầu quật dậy đặng tròn duyên phụ tử
Kiếp phiêu bạt đành làm thân lữ thứ
Dạ vững vàng khắc giữ mảnh hồn quê

Đến thời gian hoa trái trổ sum sê
Dẫu khổ nhọc hứa thề cùng gánh vác
Nghĩa chồng vợ mãn đời tình ghi tạc
Với tấc lòng nguyện thác chẳng đổi thay

Thà một lần hứng trọn ánh nguyệt say
Còn hơn ở chốn này lam lũ miết
Đám hậu duệ ngậm ngùi trong thua thiệt
Thì nỗi niềm chặt siết tận tâm can.


April 27, 2019
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1184)
Bài gửi Fri May 29, 2020 11:17 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 554063-352749631488478-653780750-n

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1184)

Kiếp Mồ Côi

Được cấu tạo bởi vì sao xấu
Xuống gian trần mang dấu chấm than
Sanh ra mệnh số cơ hàn
Cha thời chẳng tỏ, Mẹ chan lệ sầu

Vầng xám quyện canh thâu vật vã
Chuỗi cô đơn buồn bã tủi phần
Bào mòn vọng tiếng chuông ngân
Long đong mộng kiếp bóng dần khuất xa

Phận côi cút không nhà nương tựa
Xóm láng giềng gửi cửa từ bi
Hạt cơm manh áo chủ trì
Cậy nhờ tá túc một khi nên người

Sáng quét lá miệng tươi sen nở
Chiều quấn nhang sách vở đèn lu
Thông minh trí tuệ mặc dù
Lạc loài khổ cực trầm u bẽ bàng

Tưởng le lói hào quang soi đỉnh
Dưới cổng chùa tu chỉnh chơn tâm
Ngờ đâu giặc giã lấn xâm
Lộng hành khốn đốn thăng trầm khắp nơi

Vội cáo biệt trùng khơi chí hải
Mạng tơ mao biên ải vẫy vùng
Căm hờn uất hận nấu nung
Sa trường nghĩa khí giữ chung cõi bờ

Nay mộ cảnh phất phơ điểm trắng
Tấm thân tàn đằng đẵng tuyết giăng
Sát na khoảnh khắc cũng rằng
Phù vân nặng trĩu khúc ngoằng trả xong.


April 3, 2019
Tam Muội


Trăn Trở Trước Cảnh Đời

Trời hừng hực độ mười giờ buổi sáng
Bên kia đường lẳng lặng chiếc đạp rơ
“Vạn lý” cũ, nhạt mờ sơn, lờn thắng
Chạy rề rề vài khoảng mới chịu vô…

Áp cập sát mé bờ lề dừng lại
Lúi húi tay vài cái đậu yên nơi
Rồi xoay lưng ngược xuôi nhìn phải trái
Bước từ từ chậm rãi xéo ngang tôi

Lão bà nay tuổi đời gần tám chục
Được kể nghe vào lúc trước ghé mua
Cũng đồng thời thuở xưa quê cư ngụ
Chỗ xóm giềng lối ngõ có quen qua...

Tôi đang giữa bóng tà dương giăng phủ
Diễm phúc thay đầy đủ thật là nhiều…
Hưởng lộng gió bật diều phơi nhịp vũ
Ngưỡng thênh thang rộng mở, cánh phiêu diêu

Còn bà thì liêu xiêu bầu sụp tối
Thân yếu gầy, nhức mỏi, gắng mà đi
Xấp vé số, gượng khì vui mời gọi
Tiếp âm thầm, vời vợi tím vành mi

Ôi sự sống! Níu ghì ăn với mặc
Người no nê, bóng mát khoẻ tinh thần
Còn ai đó nhọc nhằn hay xất bất
Dưới mịt mờ, đói khát cố lê chân

Nỗi thương cảm loang dần nơi tâm tưởng
Ngoảnh mặt nghiêng về hướng “Kẻ không may”
Dáng chập choạng kéo dài theo vạt nắng
Một cái gì nằng nặng ghị trong đây…


30/4/2019
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1185)
Bài gửi Fri May 29, 2020 11:18 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 The-breath-of-spring-yellow-wildflowers-and-blue-butterfly-2560x

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1185)

Nhánh Cỏ Lạc Loài

Bèo mây gặp gỡ chốn điêu linh
Biển rộng sông sâu hẩm phận mình
Khoảnh khắc chia lìa đau siết quả
Mảnh tình chấp vá quấn khang ninh

Lạc ách cửa trần chuốc đắng cay
Mày thanh tơ liễu rớt lưu đày
Hương sen nhiễm tục, buông đàn thán
Én nhạn long đong trọn kiếp này

Buồn bã lẻ loi giữa dặm trường
Chàng đi để lại vết nhàu thương
Cỏ chiều gió lướt, thiếp cô quạnh
Núi lạnh mưa dầm, phủ lệ gương

Xót xa day dứt phút phân kỳ
Thổn thức sững sờ tiếng biệt ly
Pháo đỏ trải đường, vui vọng tộc
Niềm riêng lấp mộ, bước Vu Quy

Trầm lặng xuôi dòng cứ cuốn trôi
Thanh xuân vội vã đốm đồi mồi
Hồn nhiên tuổi ngọc tàn khô cạn
Giọt nước lưng tròng, nhạt cánh môi

Thời gian lã chã cũng khô dần
Hứa hẹn đủ điều để luỵ thân
Đai nghiến loạn ngôn nào biết được
Tháng ngày héo hắt động chuông ngân

Cao xanh ơi hỡi thấu chăng lòng
Yêu vỡ tách nguồn ngọn tuyết phong
Đứt đoạn nhân duyên sầu vạn cổ
Mãi hoài rượt bắt, dĩ đô vong.


April 17, 2019
Tam Muội


Bỗng Chốc Chơi Vơi

Hôm nay bất chợt giữa dòng thơ
Ta bỗng lạc rơi chẳng thấy bờ
Khoảng trắng muôn đời kia vẫn trắng
Nỗi sầu bao thuở vẫn sầu lơ…

Đã hết rồi sao! Hết thật sao!
Chuỗi ngày giá rét sát bên nhau
Tay em chất củi, anh châm lửa
Ngọn cháy bùng lên giải buốt sầu

Những chiều lặng lẽ hướng về phương
Hai bóng cô đơn, một cảnh buồn
Thắt thẻo, u hoài dâng thổn thức
Xuất hồn rảo bước vượt biên cương…

Những đêm trăng sáng! Sáng ơi Trăng!
Da diết tim ta quá nhớ Nàng
Thương lắm là thương nhưng khó thể…
Chỉ còn khuây khoả nhạc cung đàn

Canh khuya thao thức nghĩ về Ai
Nầy mắt nầy môi, thủ thỉ nầy
Ôi! Tái tê lòng bên tiết lạnh
Lim dim, nhè nhẹ thoát ra bay…

Còn nữa! Biết bao dáng ảnh hình
Treo bầu bát ngát ánh lung linh
Chập chờn ẩn hiện gieo ngàn cảm
Kẻ lặng ngồi kia gợn sóng tình…

Vậy mà giờ lại chạnh chơi vơi
Ngước thấy long lanh phủ xám rồi
Bốn phía khung trời đang sẫm mịt
Con thuyền chầm chậm lững lờ trôi…


2/5/2019
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1186)
Bài gửi Fri May 29, 2020 11:18 am by Nguyễn Thành Sáng
 Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2) - Page 4 Trung-Hoc-Petrus-Ky-Saigon

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1186)

Nhớ Cố Hương

Cảnh đời thay đổi khiến xa thôn
Lưu luyến tình quê mãi cứ chờn
Lặng lẽ nhiều đêm niềm trải giấy
Âm thầm hai buổi dạ lay hồn
Ngàn thương xứ sở gieo sầu quỵ
Vạn nhớ người thân để nghẹn hờn
Da diết ngập tràn muôn xúc cảm
Cung đàn héo hắt khảy từng cơn.


19/6/2017
Nguyễn Thành Sáng


Tiết Hạ Hoài Vương

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Cũng bởi kim tiền biệt cố hương
Hè nay trở lại tóc màu sương
Đò xưa bãi đợi đưa về hướng
Đạp cũ sông chờ chở đến phương
Chạnh chuỗi xa thầy trơ bóng tưởng
Thương ngày tiễn bạn héo hồn vương
Ve sầu trỗi khúc buồn hoa phượng
Nắng ngả chiều buông quạnh quẽ đường.


May 4, 2019
Tam Muội
 

Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 4 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 20  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: NTS-