Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 

 Trang Thơ Hoàng Liên Sơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeMon Sep 13, 2021 9:50 pm

VÌ SAO

Ngại ngùng khi mở trang thơ
Bao nhiêu câu chữ mộng mơ mỗi chiều
Cho đi cũng thật là nhiều
Nhưng rồi nhận lại toàn điều đắng cay

Một thời tay ấm trong tay
Sẻ san nhau cả tháng ngày buồn vui
Giờ đây mọi sự đã rồi
Hai ta đành phải chia đôi con đường

Giấc mơ hoa chẳng còn vương
Anh và em đã hết thương thật buồn
Ghé trang thơ giọt lệ tuôn
Biết ai thấu hiểu ngọn nguồn vì sao?

25.6.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeMon Sep 13, 2021 9:51 pm

Vẫn còn

Vẫn còn em của ngày xưa
Cái thời áo trắng em chưa biết gì

Vẫn còn em chút thầm thì
Bến mơ mộng ấy ta đi ngược chiều

Vẫn còn em tuổi chớm yêu
Ngày đông gió thổi khăn điều anh say

Vẫn còn em ấm bàn tay
Bông hoa người tặng hương bay nhẹ nhàng

Vẫn còn em chút dịu dàng
Cho ai ao ước mơ màng tuổi xanh

Vẫn còn em bến an lành
Em đâu hờ hững cho mành sương buông...

25.6.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeMon Sep 13, 2021 9:56 pm

Em đâu có nói

Em đâu có nói sẽ xa anh
Để chuyện hai ta phải đoạn đành
Dạo phố khi nào anh có thấy
Chắc vì đang giận cứ nhìn quanh

Đã hứa rằng em sẽ đợi chờ
Cùng nhau tô dẹp cả vườn mơ
Giận hờn chi để tình phai nhạt
Anh để cho người đến nhận vơ

Chắc chắn đôi ta ở cạnh nhau
Cho dù mưa nắng có phai màu
Đò quen bến lạ cho qua nhé
Vui vẻ chúng mình quên khổ đau.

29.6.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeMon Sep 13, 2021 9:56 pm

Em đâu có hỏi

Biển hay sông em đều không thấy thích
Bởi mênh mang sâu thẳm thật khó dò
Biết làm sao em chẳng đủ sức đo
Nên cả biển với sông đều ái ngại

Nước xanh trong nhưng bờ đau khắc khoải
Như con người gây trở ngại cho nhau
Gieo nghi ngờ oán thán để thêm sầu
Chốn bình yên chẳng khi nào yên ổn

Bởi ít hiểu cho nên đành phải trốn
Giữ lặng im cho cuộc sống hoà bình
Biết cảm thông trân trọng chữ nghĩa tình
Em không hỏi...nhưng lòng em luôn nhớ...

20.6.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeMon Sep 13, 2021 9:59 pm

TÌNH VỜ

Bao lần hò hẹn bên cầu
Thướt tha dáng liễu một màu soi gương
Nếu mà anh thật lòng thương
Trầu vàng cau nõn một phương cùng về

Thẩn thơ hẹn gặp bến mê
Tình vờ nhưng cũng nỏ chê khi nào
Bao nhiêu người thích đều vào
Ngẩn ngơ như giấc chiêm bao vội tàn

Tình vờ nhưng rất dịu dàng
Nỡ như cầm sắt đá vàng đắm say
Nhớ thương đắm đuối bấy nay
Hẹn hò nhau để có ngày nên duyên.

1.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeMon Sep 13, 2021 9:59 pm

TÌNH CỜ

Tình cờ gặp lại trang thơ
Tình cờ hôm ấy mình mơ thấy chàng
Tình cờ gặp chút nắng vàng
Tình cờ bến mộng thuyền sang nhẹ chèo

Tình cờ câu chữ đuổi đeo
Tình cờ ý tứ chẳng nghèo nghĩa nhân
Tình cờ ta có bạn thân
Tình cờ tri kỉ tri âm trọn ngày

Tình cờ ta lại đắm say
Tình cờ kết nối chuyện hay chăng là
Tình cờ vừa mới hôm qua
Tình cờ có ánh trăng ngà soi chung

Tình cờ ta lại trùng phùng
Tình cờ mình cũng đã từng quen nhau
Vần thơ vừa viết chưa lâu
Gửi thương gửi nhớ vơi sầu đầy vui…

1.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeMon Sep 13, 2021 10:00 pm

XƯA

Dòng xưa vẫn chảy về xa
Sóng xưa mãi mãi ngân nga với bờ
Bến xưa một thoáng ngẩn ngơ
Trăng xưa nay chẳng hững hờ như xưa

Hợp tan là chuyện nắng mưa
Để bao người cũ như vừa mới đi…

1.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeMon Sep 13, 2021 10:00 pm

NGÀY XƯA

Tưởng là rũ được chuyện xưa
Răm cay cải đắng gió đưa về trời
Thế mà chẳng chịu buông lơi
Để cho ta vẫn nhớ người NGÀY XƯA.

2.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeMon Sep 13, 2021 10:01 pm

Trở về mảnh đất cũ

Dĩ vãng đầy niềm đau
Nên muốn bước qua mau
Chẳng có gì muốn nói
Nên có lạ gì đâu

Biết là trái tim đau
Và hồn ai rũ sầu
Thời gian dài ngán ngẫm
Còn gì mà nhớ nhau

Trở về mảnh đất cũ
Nhưng đời mòn ủ rũ
Đâu quên chuyện ngày qua
Mái nhà xưa rêu phủ…

1.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeMon Sep 13, 2021 10:02 pm

SAO QUÊN

Đi qua muốn ghé vào thăm
Tình cờ thôi cứ âm thầm đợi trông
Nhưng mà chốn ấy trống không
Thơ ơi có lúc buồn lòng đợi ai
Biết rằng...chữ ấy nhạt phai
Mà sao lại cứ khứa hoài tim ta...

2.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 18, 2021 9:06 pm

CỐ NHÂN

Cố nhân là bạn thâm giao
Cùng chung nhau chén rượu đào bấy nay
Cố nhân chia sớt sầu này
Muộn phiền ảo não quắt quay chẳng nề
Cố nhân chung bước ta về
Gặp ghềnh trắc trở lầm mê một thời
Cố nhân gắn bó chẳng rời
Cho nên dẫu muộn vẫn vời cố nhân.

2.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 18, 2021 9:07 pm

Em vẫn là em

Em vẫn là em cái thuở xưa
Vẫn mong được kẻ đón người đưa
Không hờn chẳng giận khi ai đó
Cứ hỏi em hoài: hết ghét chưa?

Em đã là em…đã đợi chờ
Tin lời hẹn ước thật ngu ngơ
Dẫu cho khoảng lặng luôn im lặng
Đành gởi lòng mình vào ý thơ

Mãi rồi em mãi rất bình thường
Cách trở muôn trùng gặp tuyết sương
Cách bến xa thuyền lòng chẳng đặng
Gió gào mưa tãi…khổ tương đương

Nhưng vẫn là em chẳng hững hờ
Gieo vần tìm ý góp vào thơ
Nối liền nam bắc tình tha thiết
Rành rẽ công minh chẳng mập mờ.

3.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 18, 2021 9:08 pm

CHẲNG PHẢI CỦA RIÊNG

Sao anh lại nhận của riêng
Nụ cười là một nét duyên trời dành
Trao nhau cho thắm nghĩa tình
Làm sao mất được phần mình phần ta
Anh ơi xin nhớ này nha
Nụ cười chẳng phải riêng nhà mình đâu.

5.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 18, 2021 9:09 pm

VỚI THƠ

Mở trang thơ đọc mỗi đêm
Tình ai tha thiết con tim dạt dào
Cô Mơ cô Mận cô Đào
Trong ba người ấy cô nào cũng theo

Riêng em thơ phú nên nghèo
Hơn thua chi để khi trèo ngã đau
Thôi thì cứ bước đằng sau
Chậm chân nhưng chắc kẻo đầu bể toang

Thẩn thơ vui đỡ bẽ bàng
Tìm câu góp chữ nhẹ nhàng nhẩn nha
Từ bình minh tới xế tà
Với thơ mình cứ mặn mà tri âm

Cám ơn cái đức cái tâm
Để cho vui cả bên gần bên xa.

5.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 18, 2021 9:10 pm

TÌM LẠI LỜI THỀ

Trầu cay một miếng em têm
Cái ngày xưa ấy bên thềm trăng ngân
Hẹn nhau khi đến hôm rằm
Hai mình rồi sẽ về thăm u thầy
Nào ngờ gặp chuyện không may
Cách xa nhau để cho đầy nhớ nhung
Vẫn mong có dịp tương phùng
Ước ao ta sẽ về chung một nhà
Trầu xưa nay vẫn đậm đà
Vẹn nguyên nét thắm dáng ngà khi xưa
Hương cau thơm thoảng gió đưa
Lời thề tìm lại cho vừa tròn trăng.

5.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 18, 2021 9:11 pm

SÓNG VÀ BỜ

Anh em như sóng với bờ
Cách xa thăm thẳm vẫn chờ đợi nhau
Mải mê sóng trắng bạc đầu
Còn thương bờ vẫn trọn câu thề nguyền
Sóng bờ níu một chữ duyên
Dù cho sóng có vượt miền phiêu du
Ngày đêm bờ cứ tương tư
Khát khao trở lại vỗ bờ sóng ơi
Muôn trùng hải lý biển khơi
Thênh thang lả lướt mây trời bao la
Tình xưa sóng mãi mặn mà
Anh và em mãi đậm đà tri âm...

6. 7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 18, 2021 9:13 pm

TÌNH VỠ

Tưởng là có mảnh trời riêng
Ai dè mảnh nát mảnh nghiêng mảnh nhàu
Thôi thì nghĩa chẳng bền lâu
Nên tình phải vỡ hai đầu lìa tan...

8.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 18, 2021 9:13 pm

8.Dòng đời xuôi ngược lênh đênh
Con thuyền cô lẻ nổi nênh dập vùi
Bến bờ đâu cứ thả trôi
Khát khao cõi mộng là nơi thuyền về.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 18, 2021 9:15 pm

9.Bến mơ bến mộng thầm thì
Đò xuôi lướt sóng cùng vi vu đùa
Nụ cười chẳng bán chẳng mua
Để dành nhau nhé cho mùa bội thơ...
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 18, 2021 9:16 pm

10.Con đường ta dạo năm nao
Bây giờ cây đã vươn cao xanh rờn
Chúng mình đã hiểu nhau hơn
Giữ cho trọn vẹn chớ sờn lòng tin.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 18, 2021 9:17 pm

11.Chung nhau nẻo cuối con đường
Hồn mong manh vẫn tựa nương hẹn thề
Như vầng trăng tỏ canh khuya
Phong ba nổi sóng càng kề cận hơn.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 18, 2021 9:19 pm

12.Thuyền tình ta mãi thong dong
Vần thơ dào dạt nỗi mong nỗi chờ
Khúc nhôi ai chớ hững hờ
Cho tình thơ thắm những giờ bình yên.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 18, 2021 9:19 pm

13.Mãi mãi sắt son chẳng hững hờ
Chuyện tình vạn kỉ đã vào thơ
Nối dòng tâm sự cho thanh thản
Hãy cứ tin nhau chớ ngại ngờ.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 18, 2021 9:20 pm

14.Kệ người thẳng thẳng cong cong
Hai ta ta cứ thong dong đường hoàng
Thả sang bến mộng đôi hàng
Thu về lối cũ muôn vàn ý thơ.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSun Sep 19, 2021 8:08 pm

15.Nỗi lòng nghe thật diết da
Bởi chưng không hiểu để mà tiếng oan
Vì thơ ai cũng mơ màng
Người ơi chữ tín là vàng đấy nghe.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSun Sep 19, 2021 8:08 pm

16.Người năm cũ mãi chờ bến cũ
Dạ héo mòn ủ rũ nét hoa
Bởi con đường quá cách xa
Đăm đăm ngóng đợi biết là về đâu.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSun Sep 19, 2021 8:09 pm

Đợi

Nào đâu có thấy em qua
Năm xưa ai đã bỏ ta theo người
Cũ càng còn lại tiếng cười
Lối mòn cỏ đã héo tươi bao lần
Trên khuôn mặt nét tần ngần
Đi về phía ấy phù vân cuộc tình

Nào thôi đừng có thanh minh
Chừng năm bảy bữa chúng mình quên nhau
Chuyện xưa cũ ngẫm mà sầu
Đôi ta rẽ lối một câu nguyện thề
Cỏ may rạp tím trên đê
Đợi người năm ấy người đi phương nào???

11.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSun Sep 19, 2021 8:10 pm

ƯỚC GÌ

Ước gì mình chẳng quen nhau
Để không gặp phải nỗi sầu chia phôi
Ước gì mình chẳng phải đôi
Để khi hờn giận không lời đắng cay
Ước gì chẳng phải hôm nay
Để quên đi cái bàn tay ấm nồng
Ước gì ngày ấy nói không
Cho thơ khỏi phải long đong ƯỚC GÌ...

11.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSun Sep 19, 2021 8:11 pm

17.Đã có lần em về bến mộng
Tương tư hoài dài rộng trùng khơi
Ước ao được gặp nụ cười
Của người năm cũ cho đời thêm vui.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSun Sep 19, 2021 8:12 pm

18.Có anh cảm xúc lại dâng trào
Thơ phú trải ra thật ngọt ngào
Lục bát đường thi hay tứ tuyệt
Rủ nhau tuôn chảy tựa ba đào..
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSun Sep 19, 2021 8:13 pm

19.Một lời chia sớt một lần tin
Thoả nguyện ước ao có bạn hiền
Cùng trải đường đời không trở ngại
Câu thề đã trọn thật bình yên.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSun Sep 19, 2021 8:15 pm

20.Sớm tối sẻ chia thật mặn mà
Buồn vui ấm lạnh chẻ làm ba
Nửa nhiều ta cất như đồ quý
Còn lại gửi ai một chút quà.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSun Sep 19, 2021 8:16 pm

21.Cùng chung một chuyến đò sang
Thả mình trên sóng mơ màng trời xanh
Ước ao cho lá liền cành
Cho hoa mãi mãi hương lành sắc tươi...
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSun Sep 19, 2021 8:16 pm

22.Em là một góc bình yên
Cho thơ anh trải bao miền mộng mơ
Chiều sang gió chẳng hững hờ
Lòng ta thanh thản đợi chờ bình minh...
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSun Sep 19, 2021 8:17 pm

23.Người ơi còn ngại nỗi gì
Giơ hai tay nắm ta thì say sưa
Kệ cho ai đó đòng đưa
Thuyền về bến cũ cho vừa lòng nhau.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSun Sep 19, 2021 8:17 pm

24.Hồn thơ mình toả muôn nơi
Tình thơ ấm áp cho đời bình yên
Quên đi những thứ muộn phiền
Cho tâm hồn cuộc viễn miên ngọt ngào
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSun Sep 19, 2021 8:19 pm

TÌM CHI

Tìm chi cái miếng trầu cay
Để cho môi mắt thêm say chút tình
Nợ rồi trong cõi ba sinh
Trầu cay ơi có an bình được không

Ước gì đôi má còn hồng
Đôi môi chúm chím cho lòng anh thương
Thề xưa cách vạn cung đường
Đợi trông bóng nhạn tin sương xa mờ

Tìm chi một chút hững hờ
Để cho ta cứ thẫn thờ bởi tin...

12.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSun Sep 19, 2021 8:21 pm

27 Tháng 5 2017, 21:51
Ngày bình yên bỗng nhớ về một thuở
Ta cài then đóng cửa ngẫm một mình
Thuyền muốn sang mà sóng lại chùng chình
Để đôi bờ cứ âm thầm mà ngóng đợi
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSun Sep 19, 2021 8:23 pm

27.Rồi anh dắt em đi trong mê mải
Cho tâm hồn thư thái thật bình an
Và niềm vui của hai đứa ngập tràn
Tình trỗi dậy bằng câu thơ nồng ấm
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSun Sep 19, 2021 8:25 pm

28.Ôi thân thương bàn tay anh ấm quá
Cứ chùng chình nấn ná chẳng muốn đi
Mắt nhìn nhau mà chẳng biết nói gì
Ở lại nhé để cùng vào cõi mộng.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 8:48 pm

29.Đã có lần rủ nhau về bến mộng
Dang đôi tay dưới trời rộng cùng mơ
Kết ý tình đan dệt những vần thơ
Cho hương sắc cuộc đời thêm tươi thắm.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 8:49 pm

30.Trên con đường có nhiều trắc trở
Mỗi bước đi nhắc nhớ chuyện xưa
Trải qua bao đận nắng mưa
Tấm chân tình ấy bây giờ hồi sinh
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 8:49 pm

31.Có một ngày ta về bến đợi
Chút thênh thang xin gởi lại tình
Gom bao kí ức yên bình
Mang về bên đó cho mình làm duyên
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 8:50 pm

32.Đường cách trở tình không cách trở
Dẫu gian nan một thuở ngại chi
Xuân sang hoa sẽ gặp thì
Gọi mùa hút mật bộn bề trái ngon.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 8:51 pm

33.Để hồn chẳng phải bơ vơ
Để tình ta mãi mộng mơ tháng ngày
Ngọt bùi cùng với đắng cay
Đem ra chia sẻ giãi bày với nhau.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 8:51 pm

TẠ TỪ

Gác bút nghiên ta về chốn cũ
Kẻo thuyền nghiêng bến lở quá đà
Nếu mà sợ cái đường xa
Chắc là có lẽ đã già lắm đây
Thơ còn nhiều bó cả dây
Nhưng yêu thơ lại tính ngày vậy sao
Tình thơ cứ phải dạt dào
Như tình yêu mãi xôn xao cả đời...
Thi Hoàng
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 8:52 pm

DÁNG XƯA

Dáng em chiều ấy mưa dông
Gió lùa hun hút khoảng không gió lùa
Quê nhà hạt nắng vẫn thưa
Cuối chiều nhung nhớ em vừa...qua đây
Hoa bung hương cứ toả bay
Một mình anh ngắm mắt cay lệ nhoà
Bóng ai vừa mới đi qua
Tóc xanh xưa đã trộn pha màu thiền...

14.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 8:53 pm

SAY

Bây giờ trời sắp sang thu
Ghét ông trời cứ phập phù nắng mưa
Về hưu nên rât yêu thơ
Giao lưu gặp gỡ chối từ làm sao
Không đi lòng dạ nao nao
Đi rồi mới thoả ngọt ngào đắm mê
Say thơ ta chẳng muốn về
Say tình say nghĩa nỏ chê bữa nào

19.7. 2017TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 8:53 pm

33. Cám ơn anh một chữ đồng
Cho em thư thả cõi lòng bấy nay
Vui sao tình mãi đắm say
Người ơi nhớ nhé ngày này đẹp duyên
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 8:54 pm

34.Đã đôi lần hờn nhau em đỏng đảnh
Gặp nhau rồi lại ngoảnh mặt ngó lơ
Để cho hồn anh buốt nhói bơ vơ
Em biết lỗi xin anh đừng có giận.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 8:55 pm

35.Dù xa cách nhưng lòng ta vẫn thắm
Ánh mắt nhìn đăm đắm gửi phương anh
Dành cho nhau những cơn gió ngọt lành
Để thắp lại bao vần thơ trong sáng.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 8:56 pm

36.Dẫu khó khăn vẫn đi tìm cái mới
Dù cuộc đời thay đổi cứ triền miên
Chữ nguyện thề ta nhớ mãi đừng quên
Thời gian trôi không thể nào ngăn nổi.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 8:59 pm

30 Tháng 5 2017, 22:05
38.Tiếng ai nghe thật dịu dàng
Thoảng trong hương lúa nồng nàn cõi yêu
Một lời thề nguyện đâu nhiều
Nhưng tình muôn thuở phiêu diêu tâm hồn
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 9:00 pm

0 Tháng 5 2017, 21:47
39.Lắng nghe tiếng dế đêm trường
Dạ ai thao thiết vấn vương nỗi niềm
Cầu cho bến mãi đợi thuyền
Cho vần thơ lại thắm duyên tươi màu.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 9:01 pm

SÓNG VÀ BỜ

Đi đâu sóng vẫn nhớ bờ
Tìm về chốn cũ ngẩn ngơ mỗi chiều
Xin đừng nói giả vờ yêu
Bến kia dù cũ nhưng nhiều nghĩa ân

Cát vàng muốn xoá vết chân
Làm sao xoá  được tần ngần nhớ nhau
Trách chi cho dạ thêm đau
Cho vầng trăng khuyết cho sầu hồn ai

Bao la biển rộng sông dài
Bóng chim tăm cá còn hoài đợi mong
Tâm hồn đâu phải rêu rong
Sóng đi xa vẫn đoái trông về bờ.

7. 2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 9:02 pm

40.Em buồn vì "Tại trời mưa"
Vì thuyền nghiêng ngả gió đưa phương nào
Mong rằng dẫu có chênh chao
Thuyền kia vẫn nhớ ghé vào bến em.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 9:03 pm

41.Cùng nhau sánh bước nhịp nhàng
Bên anh em mãi dịu dàng như xưa
Thương nhau cùng đón cùng đưa
Bao nhiêu kỉ niệm như vừa đâu đây
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 9:04 pm

42.Lời anh vấn vít thơm hương
Như tình ta vẫn cát tường đậm sâu
Kệ ai phú quý sang giầu
Tình chung mình cứ thắm màu thời gian
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 9:05 pm

43.Ước tình ta mãi đắm say
Cho đời bừng nở đong đầy khát khao
Đừng vì gió mà chênh chao
Để cho bến lở lao đao sóng dềnh.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 15 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20  Next
 Similar topics
-
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trăng Hoàng Liên xuống phố
» Sao lại làm ngơ
» KHÔNG CÓ EM

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Hoàng Liên Sơn :: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn-
Chuyển đến