Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 

 Trang Thơ Hoàng Liên Sơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 8:55 pm

35.Dù xa cách nhưng lòng ta vẫn thắm
Ánh mắt nhìn đăm đắm gửi phương anh
Dành cho nhau những cơn gió ngọt lành
Để thắp lại bao vần thơ trong sáng.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 8:56 pm

36.Dẫu khó khăn vẫn đi tìm cái mới
Dù cuộc đời thay đổi cứ triền miên
Chữ nguyện thề ta nhớ mãi đừng quên
Thời gian trôi không thể nào ngăn nổi.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 8:59 pm

30 Tháng 5 2017, 22:05
38.Tiếng ai nghe thật dịu dàng
Thoảng trong hương lúa nồng nàn cõi yêu
Một lời thề nguyện đâu nhiều
Nhưng tình muôn thuở phiêu diêu tâm hồn
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 9:00 pm

0 Tháng 5 2017, 21:47
39.Lắng nghe tiếng dế đêm trường
Dạ ai thao thiết vấn vương nỗi niềm
Cầu cho bến mãi đợi thuyền
Cho vần thơ lại thắm duyên tươi màu.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 9:01 pm

SÓNG VÀ BỜ

Đi đâu sóng vẫn nhớ bờ
Tìm về chốn cũ ngẩn ngơ mỗi chiều
Xin đừng nói giả vờ yêu
Bến kia dù cũ nhưng nhiều nghĩa ân

Cát vàng muốn xoá vết chân
Làm sao xoá  được tần ngần nhớ nhau
Trách chi cho dạ thêm đau
Cho vầng trăng khuyết cho sầu hồn ai

Bao la biển rộng sông dài
Bóng chim tăm cá còn hoài đợi mong
Tâm hồn đâu phải rêu rong
Sóng đi xa vẫn đoái trông về bờ.

7. 2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 9:02 pm

40.Em buồn vì "Tại trời mưa"
Vì thuyền nghiêng ngả gió đưa phương nào
Mong rằng dẫu có chênh chao
Thuyền kia vẫn nhớ ghé vào bến em.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 9:03 pm

41.Cùng nhau sánh bước nhịp nhàng
Bên anh em mãi dịu dàng như xưa
Thương nhau cùng đón cùng đưa
Bao nhiêu kỉ niệm như vừa đâu đây
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 9:04 pm

42.Lời anh vấn vít thơm hương
Như tình ta vẫn cát tường đậm sâu
Kệ ai phú quý sang giầu
Tình chung mình cứ thắm màu thời gian
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSat Sep 25, 2021 9:05 pm

43.Ước tình ta mãi đắm say
Cho đời bừng nở đong đầy khát khao
Đừng vì gió mà chênh chao
Để cho bến lở lao đao sóng dềnh.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeTue Sep 28, 2021 9:31 pm

44.Lời ai nồng ấm diết da
Niềm thương nỗi nhớ đậm đà biết bao
Ngày xưa lỡ bước chênh chao
Bây giờ gặp bến cắm sào thuyền êm.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeTue Sep 28, 2021 9:31 pm

Đợi không?

Ngày gặp nhau sẽ còn xa
Đợi chờ chẳng đặng ngán là ngán sao
Ruột gan tớ cũng như cào
Hẹn hò chi để biết bao lần chờ…

Nhiều đêm rồi cũng bơ vơ
Làm sao chẳng thể mượn thơ gởi người
Sợ rằng bậu sẽ chê cười
Nên nhờ con sóng ngoài khơi thầm thì

Nè đừng có vội bỏ đi
Lời ai tớ đã chép ghi vào lòng
Thơ kia giả nợ sắp xong
Đợi không hỏi có đợi không…Hỡi người.
7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeTue Sep 28, 2021 9:32 pm

45.Dặm đường trường cùng nhau thao thức
Trái tim hồng thêm sức toả lan
Tình ta mãi mãi chứa chan
Lời thề son sắt đá vàng nào phai.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeTue Sep 28, 2021 9:33 pm

46.Anh say sưa với vần thơ
Lỡ quên cô gái dại khờ nơi xa
Bơ vơ lòng những diết da
Mong sao anh mãi mặn mà với em...
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeTue Sep 28, 2021 9:33 pm

47.Kệ ngoài kia sương băng lạnh giá
Kệ khô cằn sỏi đá rêu phong
Tình ta mãi mãi sáng trong
Như trăng thanh tỏ cõi lòng yêu thương.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeTue Sep 28, 2021 9:34 pm

48.Chân bước lạc phương trời xa ngái
Mang nỗi niềm quan tái thê lương
Chút tình tri kỉ vấn vương
Mong sao đọng lại chút hương say nồng.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeTue Sep 28, 2021 9:35 pm

49.Từ dạo ấy tiếng lòng tha thiết
Giữ chút tình giã biệt niềm đau
Trải trang bớt khối mộng sầu
Đến người quân tử nguyện cầu nên duyên
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeTue Sep 28, 2021 9:36 pm

50.Tình một mảnh nghe màu nhàn nhạt
Khát khao rồi có đạt được đâu
Quanh năm u tối héo sầu
Những mong thấy được chút màu tươi hơn.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeTue Sep 28, 2021 9:36 pm

51.Ước mình trúc mã thanh mai
Như hoa đào thắm đang cài gió xuân
Bỗng dưng lại thấy tần ngần
Trách chi đằng ấy bao lần đắn đo.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeTue Sep 28, 2021 9:37 pm

52.Nhịp cầu nối những tơ vương
Là câu thơ mỏng đêm trường vẫn say
Cách xa nơi ấy phương này
Tình hai ta vẫn đong đầy mộng mơ.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeTue Sep 28, 2021 10:04 pm

62.Dòng sông ấy vẫn không ngừng chảy
Như chuỗi đời chẳng mảy may quên
Thênh thang một cõi bình yên
Cho ta có một chữ duyên mặn mòi.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeTue Sep 28, 2021 10:04 pm

63.Bao lần đợi bao lần mong nhớ
Ước ao đừng cách trở xa xôi
Cho lòng chẳng bị chơi vơi
Cho bài thơ thấm ý lời thuỷ chung
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSun Oct 10, 2021 9:58 pm

64.Đã có lần dắt nhau về mộng
Để thơ mình lồng lộng trăng sao
Tâm hồn hai đứa dạt dào
Vần thơ tha thiết ngọt ngào đắm say.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSun Oct 10, 2021 9:58 pm

65.Dù trắc trở chúng mình chẳng ngại
Nắm tay nhau tự tại an nhiên
Tìm về với bến bình yên
Cho bờ bến được neo thuyền thảnh thơi.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSun Oct 10, 2021 9:59 pm

Trải lòng tới cõi mênh mang
Nhớ câu tình đá nghĩa vàng bấy nay
Tin nhau hãy nắm chặt tay
Đừng vì mưa nhỏ mà lay cội nguồn.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSun Oct 10, 2021 9:59 pm

67.Ngại gì lời đục lời trong
Tin yêu là ở tấm lòng sẻ chia
Kệ người điều nọ tiếng kia
Còn ta mãi chẳng thể lìa được nhau.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSun Oct 10, 2021 10:00 pm

68.Trước giông tố tâm hồn luôn vững chãi
Thẳng hay cong phải trái cứ phân minh
Nguyện lòng ta với hai chữ trung trinh
Cho thắm mãi câu chuyện tình vạn kỉ.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSun Oct 10, 2021 10:01 pm

69.Đọc thơ anh mà lòng em khấp khởi
Chốn yên bình ta tự hỏi vì đâu
Đã xua tan những lo lắng mộng sầu
Cho tâm trí mãi đượm mầu son sắt.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSun Oct 10, 2021 10:01 pm

70. Lo chi chuyện hết hay còn
Có ai viết lách mà mòn bút đâu
Khi vui chan chứa đậm mầu
Khi buồn ý tứ vần câu tuôn về.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSun Oct 10, 2021 10:02 pm

70.1Rủ nhau đến với bến mơ
Đi tìm câu hát lới lơ trăng vàng
Duyên xưa một nét dịu dàng
Cho thơ ta lại nồng nàn diết da.

Cuộc đời đâu chỉ mộng mơ
Nhiều khi cũng hững cũng hờ đấy thôi
Khi mà chim nhạn lẻ đôi
Cung thương rầu rĩ sầu ơi là sầu.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSun Oct 10, 2021 10:03 pm

71.Chớ có buồn lòng đừng ngại chi
Thảnh thơi tâm trí viết nhiều khi
Bút tràn cảm xúc thơ lai láng
Lúc đó hồn say tứ lại về.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSun Oct 10, 2021 10:04 pm

72.Chẳng đến nơi xa chẳng vượt lên
Chỉ mong tìm được chốn bình yên
Thả hồn ngâm ngợi cho thanh thản
Đôi ý vài vần thật tự nhiên.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSun Oct 10, 2021 10:04 pm

73.Lần mò trên mạng kể thâu đêm
Muốn kiếm ý từ thật mượt êm
Viết một bài thơ giầu cảm xúc
Cho tình tri kỉ chặt bền thêm.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSun Oct 10, 2021 10:05 pm

74. Đừng để cho mình nguội ý thơ
Tâm can xáo động lại bơ vơ
Một ngày vắng bóng buồn ngơ ngẩn
Vun đắp tràn đầy những mộng mơ.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSun Oct 10, 2021 10:05 pm

75.Những ước lời thơ luôn diết da
Sẻ chia hạnh phúc của hai ta
Ngọt ngào êm ấm không rời rã
Rũ bỏ sạch trơn bóng ám tà.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSun Oct 10, 2021 10:06 pm

76.Cuộc vui còn mãi chẳng hề phai
Trọn vẹn yêu thương cả dặm dài
Vẫn biết con đường nhiều trở ngại
Nhưng lòng luôn hướng tới tương lai.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSun Oct 10, 2021 10:07 pm

77.Nắm tay nhau hướng về phía trước
Giữa đất trời non nước bao la
Bao nhiêu mơ ước trong ta
Cùng chung xây đắp nở hoa ấm nồng
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSun Oct 10, 2021 10:09 pm

Mãi mãi bên nhau

Ngẩn ngơ gặp nửa mảnh tình
Đã từng ngóng đợi cho bình yên nhau
Sớm mai anh thả đôi câu
Nỗi niềm vấn vít trầu cau quyện hoà.

Chiều sang khát bóng đừng tà
Ngắm hoàng hôn tím đang sa biển lòng
Như hòn đá đứng trông chồng
Nàng Tô Thị gửi nhớ mong về trời

Đêm buông một thoáng chơi vơi
Thẫn thờ ngắm ánh sao rơi thẫn thờ
Xin đừng thả nỗi bơ vơ
Bờ vai đã trút gánh hờ hững quên

Xa xôi cách trở mà nên
Chữ duyên đã vắt thành tên trong ngần
Say nhau thơ chuốt nên vần
Cho em mãi mãi được gần bên anh.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSun Oct 10, 2021 10:10 pm

78.Cuộc đời đâu chỉ mộng mơ
Nhiều khi cũng hững cũng hờ đấy thôi
Khi mà chim nhạn lẻ đôi
Cung thương rầu rĩ sầu ơi là sầu.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSun Oct 10, 2021 10:11 pm

79.Rủ nhau đến với bến mơ
Đi tìm câu hát lới lơ trăng vàng
Duyên xưa một nét dịu dàng
Cho thơ ta lại nồng nàn diết da.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSun Oct 10, 2021 10:11 pm

80.Nhớ nhau sao chẳng đi tìm
Để ai cô lẻ lặng im một mình
Vào ra trông bóng ngắm hình
Quẩn quanh quanh quẩn một mình ta thôi.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSun Oct 10, 2021 10:12 pm

81.Nói nghe sao lại thấy thèm
Đợi ngày sóng lặng gió yên mới về
Gặp nhau cho thoả cơn mê
Ân tình một chữ nẻo về sao đang.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeSun Oct 10, 2021 10:12 pm

82.Rồi trông rồi đợi rồi mong
Muốn đem tất cả cõi lòng phô ra
Cho người thấu được tim ta
Giữ tròn vẹn mối giao hoà bấy nay
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeTue Oct 12, 2021 9:02 pm

MỘT LẦN

Một lần đã trót đánh rơi
Một lần nhặt lại cái lời ái ân
Một lần hờ hững bước chân
Một lần lạc dậu cúc tần...khó quên

Một lần thôi lỡ chữ duyên
Một lần bến động thuyền nghiêng bẽ bàng
Một lần em bước sang ngang
Một lần đành phải phụ phàng...tình xưa.

14.9. 2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeTue Oct 12, 2021 9:05 pm

THÁNG MƯỜI

Tháng Mười ghé đến thăm anh
Cửa nhà vắng vẻ liếp mành quạnh hiu
Tịnh im hơi, ngõ tiêu điều
Sân thềm chỉ thấy dấu rêu nhạt nhoà
Ngoài vườn chẳng thấy chim ca
Song thưa ghế lệch ấm trà bỏ không
Mới thu mà đã ngỡ đông
Trang thơ bỏ ngỏ...thấy lòng bâng khuâng...

Em đâu có phải người dưng
Cớ chi lạnh lẽo ngập ngừng bấy nay

Rượu không uống sao lại say
Ước gì tay lại trong tay một lần...

Thoảng đâu hương dậu cúc tần
Heo may đắng đót bẻ vần câu thơ...

Chúc sinh nhật muộn...mong anh luôn khoẻ mạnh.

5.10.2017. TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeTue Oct 12, 2021 9:06 pm

NHỚ HOÀI

Làm sao em dám minh oan
Nghe lời anh trách mà tan nát lòng
Tình anh thật quá trắng trong
Em không dám nhận để lòng dứt day

Đã từng yêu đắm yêu say
Đã từng ao ước nắm tay không rời
Bây chừ đau đến hết đời
Ruột gan đâu để vui người tình hư...

Nỗi sầu đâu có vô tư
Chỉ mình em gánh đau nhừ đôi vai
Đêm buông thao thức thương ai
Muốn quên sao cứ nhớ hoài chẳng quên...

6.10.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeTue Oct 12, 2021 9:06 pm

Biết làm sao để trốn thu
Lá vàng xao xác tạc thù với Ngâu
Dẫu thương nhưng chẳng qua cầu
Để lời nói dối về đâu bây chừ...

6.10.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeTue Oct 12, 2021 9:08 pm

TRO TÀN VỠ VỤN

Có đôi lúc lời thơ nghe da diết
Trải tâm can thua thiệt thuở sinh thời
Ước ao chi mình nhận được đôi lời
Dẫu có ảo vẫn là câu chia sẻ

Bên khung cửa bao đêm rồi quạnh quẽ
Ngóng tình anh lặng lẽ dõi trông xa
Mơ nhiều lắm ánh mắt cũng chói loà
Một tia sáng loé lên niềm hi vọng

Cố quên đi cảnh đời đang chiếc bóng
Con tim nào ngóng mãi buổi bình minh
Dẫu đơn sơ nhưng rất đậm ân tình
Hãy giữ mãi ảnh hình trong tươi mới

Có đôi lúc tâm tư mình phơi phới
Đường rộng dài hướng tới những mộng mơ
Trách than ai sao lại cố hững hờ

Đem sóng lớn trải ngang qua lối nhỏ

Người nghĩ gì trước cuồng xoay của gió
Bước chân nào nỡ bỏ để ra đi
Trăng ngà ơi thôi trải sáng làm chi
Cho héo hắt tương lai đầy bóng tối

Lời xưa cũ trót làm ta bối rối
Trách hờn ư? Khi lối cũ đã mòn
Đêm buông rồi...lời hát nghe héo hon
Đừng nhắc nữa khi tro tàn vỡ vụn...

6.10.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeTue Oct 12, 2021 9:09 pm

VỀ ĐÂY HỒN QUÊ_ THI QUÁN

Sớm nay ở giữa miền quê
Bạn thơ cùng rủ nhau về hội thơ
Dẫu rằng tuổi hết mộng mơ
Vẫn khao khát chút thì giờ bên nhau
Thơ vườn chia sẻ đôi câu
Kệ cho tóc đã bạc mầu phôi pha
Tiếng cười tươi trẻ vang xa
"Hồn quê" lan toả trong nhà ngoài sân
Ngập ngừng ai cũng dừng chân
Lắng nghe giọng hát trong ngần phiêu diêu
Nào ai định tuổi tình yêu
Về đây "Thi quán" mà xiêu cõi lòng...
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeTue Oct 12, 2021 9:11 pm

KHI CÓ EM

Khi có em lòng anh  bối rối
Bước trật đường lạc lối nào hay
Đã từng ao ước nắm tay
Cùng nhau đi hết những ngày bão giông

Khi có em chẳng ai đưa lối
Vẫn thả hồn mỗi tối trăng lên
Mộng mơ tìm cõi bình yên
Dập dìu lướt sóng cho thuyền ra khơi

Khi có em đường hoa rực rỡ
Gió mây nào bỡ ngỡ chen ngang
Niềm vui vui đến ngập tràn
Hương đâu thả xuống dịu lan đất trời



Khi có em đêm dài chợt ngắn
Chẳng có gì cản chắn tim anh
Vọng đưa khúc hát ngày xanh
Ước chi hai đứa đã thành duyên son

Tình vạn kỉ hôm xưa vun đắp
Nghĩa ái ân tràn ngập niềm vui
Ngại ngờ mình nhé đẩy lùi
Cho xuân thắm lộc xanh chồi tươi hoa

Quên hết cả những điều khuất tất
Bận lòng chi hãy thật thảnh thơi
Niềm thương trọn vẹn bao lời
Để cho thêm thắm tiếng cười bên nhau

Câu nguyện ước hai ta đã ước
Để bây chừ mình được thành duyên
Vững tay chèo lái con thuyền
Phong ba gió táp vẫn yên cõi lòng



Có em…nên hãy thong dong

11.7.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeTue Oct 12, 2021 9:12 pm

NGẠI GÌ

Thái Bình vào hội chùa Keo
Dẫu xa xôi đấy vẫn theo anh về*
Đến rồi càng đắm càng mê
Bỗng dưng  vấp phải lời thề hôm xưa...

Bây giờ trời đã quá trưa
Dòng người tấp nập...ai vừa qua đây
Bước chân lặng lẽ mà say
Lời mời em vẫn đợi ngày sang thăm

Quê mình người bảo xa xăm
"Sông dài cá lội biệt tăm"...ngại gì.

* Ý thơ Ngân Kim

29.7.2017 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeTue Oct 12, 2021 9:13 pm

TÓC DÀI ĐI VÃN CHÙA KEO

Chùa Keo vào hội mình về
Dẫu xa vẫn vẹn câu thề khi xưa
Bây giờ trời đã ngả trưa
Lung linh bóng nắng đung đưa tóc dài
Vãn chùa sao cứ ngóng ai
Lá thu rực óng nhắc hoài đã thu...

30.10.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeTue Oct 12, 2021 9:15 pm

BÂY GIỜ MÌNH NÓI CÂU TỪ BIỆT NHAU

Chuyện tình ngày ấy đã rơi
Có còn chi nữa hả trời cao xanh
Giận hờn cũng vậy thôi anh
Mình xa nhau nỗi đoạn đành phải xa

Còn đâu cái ánh trăng ngà
Còn đâu sắc tím chiều tà nhớ nhung
Thôi đành quên chữ thuỷ chung
Thôi đành đứt đoạn tương phùng từ nay

Một thời ta đã đắm say
Một thời ta cũng chung tay vẹn tròn
Lời cùng hẹn biển thề non
Tưởng như là sẽ sắt son lâu bền

Đông về lửa vẫn ấm êm
Xuân sang hoa thắm bên thềm khó phai
Mùa hè rực ánh mắt ai
Thu buông sương đẫm bờ vai tựa kề

Bây giờ thuyền lạc bền mê
Cứ xa xa mãi chẳng về chốn xưa
Câu thơ vấp lá rào thưa
Cúc tần dậu cũ cũng vừa nhạt hương

Một rằng yêu hai rằng thương
Áng mây trời cũ còn vương chút hồng
Quê nhà ai vẫn ngóng trông
Mịt mù tin nhạn...cõi lòng chênh chao



Chia tay trời đổ mưa rào
Có cơn gió đắng xoa vào mắt ư?
Thôi thì gói cái tương tư
Bây giờ mình nói câu từ biệt nhau...

9.11.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeTue Oct 12, 2021 9:16 pm

ƯỚC

Hết rồi bụi phấn bám tay
Cất trang giáo án bao ngày đam mê
Chẳng lo giờ giấc đi về
Hóng cơn gió thoảng ngoài đê tràn vào
Thế  mà dạ cứ nao nao
Vọng đâu tiếng nói câu chào ríu ran
Nhớ sao tiếng trống giòn tan
Một giờ học hết nắng vàng đầy sân...
Sớm mai bỗng thấy tần ngần
Thèm nghe đâu đó bước chân học trò
Vờ quên đi những tiếng ho
Ẩn mình trong những lắng lo bao đồng
Mải mê vượt những dòng sông
Nâng niu cho một nụ hồng đơm hoa
Con tằm giờ kén đã già
Sợi tơ óng ả màu ngà mượt êm
Trăng soi sáng tỏ đầu thềm
Vẫn thương cho những cánh chim vào mùa
Nghiệp thầy đâu kể được thua
Kiếp sau vẫn ước say sưa trồng người.

3.12.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeTue Oct 12, 2021 9:17 pm

THÌ EM CŨNG VẪN NGƯỜI DƯNG

Thì em vẫn cứ người dưng
Lúc vui đừng nhớ khi mừng hãy quên
Bao giờ trời rút vào đêm
Tâm giao tri kỉ giọng êm giọng khàn
Tìm cho ra ý ra vần
Đường thi lục bát lại gần kề nhau
Nâng lên hạ xuống từng câu
Vỗ về an ủi nhiệm mầu tim ai
Bên anh cứ thắm đừng phai
Cho anh thắp sáng dặm dài ước mơ
Để thuyền vui cập bến bờ
Giúp hồn anh hết bơ vơ não nùng
Như muôn tia nắng mầu hồng
Thắp lên hi vọng cõi lòng bấy nay
Người dưng luôn rộng vòng tay
Cùng anh phơi phới bổng bay tâm hồn.

4.12.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeWed Oct 13, 2021 8:00 pm

ĐỢI

Hẹn hò trở lại chốn xưa
Mặc thời gian cứ gió mưa dãi dầu
Cho dù bãi bể nương dâu
Tình quê ta mãi thấm sâu ấm nồng
Đò còn nằm gác bên sông
Phất phơ màu áo chợ đông ai tìm
Dõi theo muôn ngả cánh chim
Chợt nghe nghẹn nhói con tim dại khờ
Hồn Quê- da diết mộng mơ
Đẹp lòng Thi Quán những giờ đoàn viên
Đợi nhau về với bình yên
Để câu thơ trải mọi miền yêu thương.



SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeWed Oct 13, 2021 8:02 pm

CỚ GÌ

Cớ gì mà để ngẩn ngơ
Bờ tây dõi mắt đợi chờ bên đông
Hai đầu nỗi nhớ bẻ cong
Gieo tương tư để cho lòng vấn vương
Vần thơ còn mãi quyện hương
Cuộc đời là cả quãng đường chông gai
Nhưng tình nào dễ nhạt phai
Để cho ai đó cứ hoài khát khao…

14.12.2017 TH


Được sửa bởi Hoàng Liên Sơn ngày Thu Oct 14, 2021 7:22 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeWed Oct 13, 2021 8:08 pm

ĐƯỢC CHĂNG

Xế chiều giờ mới gặp nhau
Phong sương thấm đẫm mái đầu xác xơ
Yêu thương kể mấy cho vừa
Nhịn nhường nhau để sớm trưa ấm nồng
Dịu thơm như thể hoa hồng
Anh tin em sẽ mừng lòng vì anh
Chẳng còn cái thuở cốm chanh
Nhưng tình yêu ngại đành hanh tuổi tàn
Mặn mà đằm thắm chứa chan
Chúng mình chung ngõ chung đàng bấy nay
Bỏ qua số đắng phận cay
Bên nhau em nhé những ngày vui tươi
Cho anh được thấy tiếng cười
Ríu ran sớm tối hết đời được chăng?

23.12.2017 TH


Được sửa bởi Hoàng Liên Sơn ngày Thu Oct 14, 2021 7:24 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeWed Oct 13, 2021 8:19 pm

BẾN TAM TOÀ SÁNG NAY

Đến nơi đò đã sang sông
Gió gào sóng vỗ nghe lòng mênh mang
Ngại chi cách trở đò giang
Mê thơ nên cứ sẵn sàng vì thơ...

Mình ta đứng đợi bên bờ
Biết là đằng ấy có chờ ngóng ta
Gió lùa cắt thịt cắt da
Hội thơ ấm áp dẫu xa vẫn về...

29 âm lịch- TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88603
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitimeThu Oct 14, 2021 7:25 pm

ĐÂU RỒI

Cố nhân sao để đông tràn
Nhớ nhung cứ mãi toả lan chiều gầy
Không cùng... nâng chén chẳng say
Xa mờ duyên cũ ai hay...chung tình.

30.12.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 16 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 16 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  Next
 Similar topics
-
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trăng Hoàng Liên xuống phố
» Sao lại làm ngơ
» KHÔNG CÓ EM

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Hoàng Liên Sơn :: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn-
Chuyển đến