Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 

 Trang Thơ Hoàng Liên Sơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeTue Oct 12, 2021 9:13 pm

TÓC DÀI ĐI VÃN CHÙA KEO

Chùa Keo vào hội mình về
Dẫu xa vẫn vẹn câu thề khi xưa
Bây giờ trời đã ngả trưa
Lung linh bóng nắng đung đưa tóc dài
Vãn chùa sao cứ ngóng ai
Lá thu rực óng nhắc hoài đã thu...

30.10.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeTue Oct 12, 2021 9:15 pm

BÂY GIỜ MÌNH NÓI CÂU TỪ BIỆT NHAU

Chuyện tình ngày ấy đã rơi
Có còn chi nữa hả trời cao xanh
Giận hờn cũng vậy thôi anh
Mình xa nhau nỗi đoạn đành phải xa

Còn đâu cái ánh trăng ngà
Còn đâu sắc tím chiều tà nhớ nhung
Thôi đành quên chữ thuỷ chung
Thôi đành đứt đoạn tương phùng từ nay

Một thời ta đã đắm say
Một thời ta cũng chung tay vẹn tròn
Lời cùng hẹn biển thề non
Tưởng như là sẽ sắt son lâu bền

Đông về lửa vẫn ấm êm
Xuân sang hoa thắm bên thềm khó phai
Mùa hè rực ánh mắt ai
Thu buông sương đẫm bờ vai tựa kề

Bây giờ thuyền lạc bền mê
Cứ xa xa mãi chẳng về chốn xưa
Câu thơ vấp lá rào thưa
Cúc tần dậu cũ cũng vừa nhạt hương

Một rằng yêu hai rằng thương
Áng mây trời cũ còn vương chút hồng
Quê nhà ai vẫn ngóng trông
Mịt mù tin nhạn...cõi lòng chênh chao



Chia tay trời đổ mưa rào
Có cơn gió đắng xoa vào mắt ư?
Thôi thì gói cái tương tư
Bây giờ mình nói câu từ biệt nhau...

9.11.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeTue Oct 12, 2021 9:16 pm

ƯỚC

Hết rồi bụi phấn bám tay
Cất trang giáo án bao ngày đam mê
Chẳng lo giờ giấc đi về
Hóng cơn gió thoảng ngoài đê tràn vào
Thế  mà dạ cứ nao nao
Vọng đâu tiếng nói câu chào ríu ran
Nhớ sao tiếng trống giòn tan
Một giờ học hết nắng vàng đầy sân...
Sớm mai bỗng thấy tần ngần
Thèm nghe đâu đó bước chân học trò
Vờ quên đi những tiếng ho
Ẩn mình trong những lắng lo bao đồng
Mải mê vượt những dòng sông
Nâng niu cho một nụ hồng đơm hoa
Con tằm giờ kén đã già
Sợi tơ óng ả màu ngà mượt êm
Trăng soi sáng tỏ đầu thềm
Vẫn thương cho những cánh chim vào mùa
Nghiệp thầy đâu kể được thua
Kiếp sau vẫn ước say sưa trồng người.

3.12.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeTue Oct 12, 2021 9:17 pm

THÌ EM CŨNG VẪN NGƯỜI DƯNG

Thì em vẫn cứ người dưng
Lúc vui đừng nhớ khi mừng hãy quên
Bao giờ trời rút vào đêm
Tâm giao tri kỉ giọng êm giọng khàn
Tìm cho ra ý ra vần
Đường thi lục bát lại gần kề nhau
Nâng lên hạ xuống từng câu
Vỗ về an ủi nhiệm mầu tim ai
Bên anh cứ thắm đừng phai
Cho anh thắp sáng dặm dài ước mơ
Để thuyền vui cập bến bờ
Giúp hồn anh hết bơ vơ não nùng
Như muôn tia nắng mầu hồng
Thắp lên hi vọng cõi lòng bấy nay
Người dưng luôn rộng vòng tay
Cùng anh phơi phới bổng bay tâm hồn.

4.12.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeWed Oct 13, 2021 8:00 pm

ĐỢI

Hẹn hò trở lại chốn xưa
Mặc thời gian cứ gió mưa dãi dầu
Cho dù bãi bể nương dâu
Tình quê ta mãi thấm sâu ấm nồng
Đò còn nằm gác bên sông
Phất phơ màu áo chợ đông ai tìm
Dõi theo muôn ngả cánh chim
Chợt nghe nghẹn nhói con tim dại khờ
Hồn Quê- da diết mộng mơ
Đẹp lòng Thi Quán những giờ đoàn viên
Đợi nhau về với bình yên
Để câu thơ trải mọi miền yêu thương.



SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeWed Oct 13, 2021 8:02 pm

CỚ GÌ

Cớ gì mà để ngẩn ngơ
Bờ tây dõi mắt đợi chờ bên đông
Hai đầu nỗi nhớ bẻ cong
Gieo tương tư để cho lòng vấn vương
Vần thơ còn mãi quyện hương
Cuộc đời là cả quãng đường chông gai
Nhưng tình nào dễ nhạt phai
Để cho ai đó cứ hoài khát khao…

14.12.2017 TH


Được sửa bởi Hoàng Liên Sơn ngày Thu Oct 14, 2021 7:22 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeWed Oct 13, 2021 8:08 pm

ĐƯỢC CHĂNG

Xế chiều giờ mới gặp nhau
Phong sương thấm đẫm mái đầu xác xơ
Yêu thương kể mấy cho vừa
Nhịn nhường nhau để sớm trưa ấm nồng
Dịu thơm như thể hoa hồng
Anh tin em sẽ mừng lòng vì anh
Chẳng còn cái thuở cốm chanh
Nhưng tình yêu ngại đành hanh tuổi tàn
Mặn mà đằm thắm chứa chan
Chúng mình chung ngõ chung đàng bấy nay
Bỏ qua số đắng phận cay
Bên nhau em nhé những ngày vui tươi
Cho anh được thấy tiếng cười
Ríu ran sớm tối hết đời được chăng?

23.12.2017 TH


Được sửa bởi Hoàng Liên Sơn ngày Thu Oct 14, 2021 7:24 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeWed Oct 13, 2021 8:19 pm

BẾN TAM TOÀ SÁNG NAY

Đến nơi đò đã sang sông
Gió gào sóng vỗ nghe lòng mênh mang
Ngại chi cách trở đò giang
Mê thơ nên cứ sẵn sàng vì thơ...

Mình ta đứng đợi bên bờ
Biết là đằng ấy có chờ ngóng ta
Gió lùa cắt thịt cắt da
Hội thơ ấm áp dẫu xa vẫn về...

29 âm lịch- TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeThu Oct 14, 2021 7:25 pm

ĐÂU RỒI

Cố nhân sao để đông tràn
Nhớ nhung cứ mãi toả lan chiều gầy
Không cùng... nâng chén chẳng say
Xa mờ duyên cũ ai hay...chung tình.

30.12.2017 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeThu Oct 14, 2021 7:27 pm

THẦM THÌ GỌI... ANH ƠI

Rằng em đang nhớ anh
Với nỗi niềm da diết
Một tình yêu tha thiết
Đâu nỡ trao cùng ai

Trong lành buổi ban mai
Bừng lên tia nắng sớm
Như tình yêu vừa chớm
Nồng nàn và si mê

Dõi theo từng bước đi
Gửi hồn vào trong đó
Luôn mong giờ hội ngộ
Để bên nhau trọn đời

Thầm thì gọi...Anh ơi
Lắng trong từng giây phút
Thèm nụ hôn dịu ngọt
Để đêm còn vấn vương



Trọn hẹn ước yêu thương
Lời nguyện thề mãi nhớ
Anh ơi đừng bỡ ngỡ
Cũng đừng có chơi vơi

Hãy nhớ nhé ...Anh ơi!

8.1.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeThu Oct 14, 2021 7:28 pm

NẮNG
Tại chị cười làm hồn em bay bổng
Thả vào thơ những lóng ngóng của đời
Để xua đi nỗi giá lạnh chơi vơi
Cám ơn lắm nụ cười luôn đầy nắng.
8.1.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeThu Oct 14, 2021 7:29 pm

XUÂN VỀ

Kính tặng các anh chị CLB thơ Hồn Quê Thi Quán.

Xuân về gõ cửa Hồn Quê
Rạng ngời Thi Quán đắm mê tình người
Đây vườn Thượng Uyển thắm tươi
Mai đào hồng quất rạng ngời đơm bông
Vang xa giọng hát phiêu bồng
Ngọt ngào thơ phú thơm nồng nhẹ bay
Cà Phê mời gọi sáng nay
Vui chân thi khách càng say vườn nhà
Tình thơ phú thật chan hoà
Xuân về thơm khúc hoan ca ngọt lành
Bao miền quê nặng chữ tình
Dầy thêm chữ nghĩa chúng mình mãi Xuân...

10.1.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeThu Oct 14, 2021 7:29 pm

MÃI XUÂN

Chúng mình cứ mãi mãi Xuân
Để cho câu chữ trong ngần nên thơ
Bớt đi giây phút hững hờ
Càng yêu những lúc thẫn thờ trước Xuân...

10.1.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeThu Oct 14, 2021 7:30 pm

Vẫn còn yêu lắm

Vẫn còn yêu lắm câu thơ
Dẫu là rạc cẳng vẫn mơ đi tìm
Vẫn còn rạo rực con tim
Nhớ người thuở cũ nổi chìm chữ yêu

Xa xôi nhưng cứ đều đều
Hướng về phía ấy gửi nhiều ước mơ
Những mong thơ phú tràn vô
Để ta mãi có những giờ bên nhau.

10.1.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeThu Oct 14, 2021 7:31 pm

LẺ ĐÔI

Nhắc về kỉ niệm ngày xưa
Khuê Văn Các đó ta đưa nhau về
Áo khăn trang phục chỉnh tề
Cầm tay nhau cứ say mê ngắm nhìn...

Lắng nghe nhịp đập con tim
Ngước nhìn ánh mắt chạnh niềm nhớ ai
Thời gian muốn níu thật dài
Đôi ta còn được sánh vai trùng phùng

Chiều sang chân bước ngập ngừng
Ước chi ngày chậm để dừng thời gian
Lời anh nghe thật chứa chan
Dặn dò chi tiết kĩ càng...cho em

Bây chừ rêu đã xanh thềm
Còn không ao ước êm đềm ngày nao
Giọng ai nghe cứ nghẹn ngào
Về thăm Văn Miếu thuở nào...lẻ đôi.

10.2. 2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeThu Oct 14, 2021 7:31 pm

XUÂN

Xuân sang tràn ngập những vần thơ
Tình nghĩa tri giao chẳng thể mờ
Trọn vẹn thuỷ chung ta giữ mãi
Để hồn thi sĩ đẹp như mơ

1.1.Mậu Tuất TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeThu Oct 14, 2021 7:32 pm

ƯỚC...

Bên con là mẹ mẹ hiền
Bàn tay chai sạn kiếm tiền nuôi con
Hết rồi cái thuở chân son
Tuổi cao sức hụt đâu còn như xưa
Cả đời mẹ gội nắng mưa
Cho con tấm áo mặc vừa ấm đông
Đôi vai mẹ nặng gánh gồng
Giang sơn gấm vóc nhà chồng lo toan
Tìm đâu giây phút thư nhàn
Trái tim mẹ vẫn ngập tràn yêu thương
Tảo tần một nắng hai sương
Vườn sau của mẹ ngát hương quê nhà
Búng rau buồng chuối bụm cà
Bữa cơm ngào ngạt toả ra mỗi chiều…
Bây giờ chân chậm dáng xiêu
Nhưng lòng mẹ vẫn mọi điều thẳng ngay
Chợt đâu khoé mắt con cay
Ước chi mẹ trở lại ngày xuân xanh…

10.2.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeThu Oct 14, 2021 7:33 pm

Xao Xuyến

Gặp nhau trong giấc cuối chiều
Vẫn còn vương vấn bao điều gởi trao
Con tim dòng máu dâng trào
Khi xa lại thấy hồn xao xuyến hồn

24.3.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeThu Oct 14, 2021 7:34 pm

TƯƠNG TƯ

Ngỡ là quen mải mốt tìm
Xa xôi cách trở chẳng quên bóng hình
Một lần mà cứ đinh ninh
Để cho ta với hồn mình tương tư...

30.3.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeThu Oct 14, 2021 7:35 pm

CỨ NGỠ

Cứ ngỡ trái kia đã chín rồi
Đâu ngờ mình đụng cái bình vôi
Hồn nương hoá đá cùng trời đất
Nòng nọc xót xa ngẫm kiếp đời.

31.3.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeThu Oct 14, 2021 7:36 pm

THUỞ XƯA
(Thật sự là xưa)

Thuở xưa cái thuở dại khờ
Thế nên giờ mới lòng ngơ ngẩn lòng
Biết rồi có được chi không
Hay là lại chuốc bòng bong rối bời
Bây giờ đã quá nửa đời
Thuở xưa cái thuở đã rời xa ta.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeThu Oct 14, 2021 7:37 pm

VẬY MÀ

Em về bến mộng ngày xưa
Ngẩn ngơ một bóng lưa thưa chữ tình
Sóng nghiêng gợi vẻ yên bình
Vẫn mang câu hát ước mình có đôi
Lững lờ độc mộc buông trôi
Trăng sao mờ nhạt lẻ loi con thuyền
Trời cao xanh cứ vô duyên
Thác gầm nước tuột về miền hư vô
Em về bến mộng neo đò
Người chê không đến- mặt hồ phả sương
Chút gì đọng lại hồn nương
Ngày xưa trót hứa rằng thương...Vậy mà.

1.4.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeThu Oct 14, 2021 7:38 pm

ĐÂU RỒI

Thuở xưa có chút mặn mòi
Vô tình lại bị đánh rơi mất rồi
Ở đâu thế mặn mòi ơi
Hãy về chốn cũ có người đợi trông
Cho tôi tìm lại tơ hồng
Dẫu là vấn vít bòng bong chẳng nề...
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeThu Oct 14, 2021 7:39 pm

TÌNH GIÓ


Ước mình là ngọn gió
Để suốt ngày lang thang
Vui vầy cùng đây đó
Xây mộng hồn chứa chan


Sớm mai vờn mái tóc
Cứ vỗ về miên man
Rồi luôn luôn ve vuốt
Dọc chiều dài thời gian

Tiếng thì thầm khe khẽ
Muốn sà xuống bên em
Thoảng qua nghe rất nhẹ
Mượt mà lại dịu êm

Gieo biết bao thương nhớ
Say quá chàng gió ơi
Ước chi thêm lần nữa
Ngọt hơi ấm bờ môi

Xuân qua gọi hè tới
Như bàn tay mơn man
Khiến hồn ta phơi phới
Tình gió càng mênh mang.

15.4.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeThu Oct 14, 2021 7:41 pm

Một chút cũ càng ta khới lại
Liệu cơn đau có thể xa lìa
Hão huyền không sự cách chia
Người đi phía đó bên rìa cơn mê...


VỠ

Bến mộng nào có còn gì
Em vừa tìm đến anh đi mất rồi
Tưởng rằng dệt mộng xanh tươi
Bây chừ mộng lại chia đôi ta mình
Đâu còn những ý thơ tình
Đâu còn câu chữ lung linh ngọt ngào
Ngỡ về bến mộng xôn xao
Ai dè bến mộng nao nao đượm buồn
Chiều nay bến mộng mưa tuôn
Dập vùi tan nát cánh chuồn chuồn kim.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeThu Oct 14, 2021 7:42 pm

Có lẽ nào

Chỉ thế thôi sao
Có lẽ nào
Bấy nhiêu ngày
Đợi chờ mong nhớ
Để bây chừ
Đắng lòng dang dở
Ta dứt day
Vì chẳng thể hiểu mình.

Tháng ngày qua
Tưởng đã quen thân
San sẻ mọi niềm thương nỗi nhớ
Vun cho nhau chỗ còn dang dở
Bỗng hụt lòng sao chẳng hiểu chẳng tin

Thôi dặn lòng
Rằng cứ lặng im
Kệ con tạo xoay vần quay hướng
Nếu trên đường gặp bao điều vướng
Em lặng im xa tất cả mọi điều..
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeFri Oct 15, 2021 8:52 pm

MUỐN

Muốn níu lại chút gì xưa cũ
An ủi lòng khi gặp bão giông
Vậy mà tất cả đều không
Một cơn gió thổi mà lòng ngã ngang...
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeFri Oct 15, 2021 8:53 pm



Vì ong nên bướm lìa hoa
Vì người em đã bỏ ta theo người
Chắc là em cũng chẳng vui
Theo người có lẽ duyên trời mà thôi
Ta em hai đứa hai nơi
Xin em quên hết những lời đã yêu
Thả mây cho gió ngược chiều
Cho em rũ bỏ ít nhiều hanh hao
Trả em về với chốn nao
Lòng ta muối xát cồn cào nát tan...
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeFri Oct 15, 2021 8:53 pm

Con mắt lá răm

Ơ kìa con mắt lá răm
Cớ sao lúng liếng để đằm tim anh
Chữ duyên kia chẳng mỏng manh
Cho hai nữa khuyết tròn vành một đôi
Lẻ loi cũng lẻ loi rồi
Lẻ loi gộp lại cho đời thêm xuân...

Đây rồi con mắt lá răm...

20.4.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeFri Oct 15, 2021 8:55 pm

NGÀY XƯA VIẾT LẠI

Anh bỗng lạc vào trang thơ bỏ ngỏ
Bỗng nhận ra mình như đã thân quen
Rồi thao thức như gặp người tri kỉ
Bỗng thấy mình lại nhung nhớ từng đêm

Anh lại đưa bàn tay anh rắn rỏi
Cho em cùng níu lấy để mà đi
Và cái bước chân khấp khểnh mọi khi
Sao bây giờ tự nhiên thành vững chắc

Lúc mỏi mệt anh lại thường hay nhắc
Ráng nghe em cố lên với chính mình
Cho cái đầu thật sáng thật anh minh
Anh vẫn đợi đợi em sang bến mộng

Mỗi buổi sáng ngắm trời xanh gió lộng
Chớ vô tình để cánh én bay đi
Một mùa xuân đang đến tuổi dậy thì
Ta hãy nhớ mọi cung đường đang trải

Và một khi bờ vai em uể oải
Tựa vào anh cho hêt mỏi hết sầu
Cho tình thơ ta mãi mãi bền lâu
Cho ấm áp vành môi cười trọn vẹn...
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeFri Oct 15, 2021 8:55 pm

Tiễn đưa

Hết rồi những cái thân quen
Hết rồi một thuở anh em chúng mình
Hết rồi chăng nợ ba sinh
Hết rồi chữ nghĩa chữ tình hai ta...

Tiễn đưa xa lại càng xa
Tiễn đưa kí ức lệ nhoà niềm đau
Người về với mối tình sau
Còn ta giữ mãi tình đầu không phai.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeFri Oct 15, 2021 8:56 pm

TẠ TỪ...RỒI

Bấy lâu gửi gắm nỗi niềm
Giờ đây chia rẽ nợ duyên phũ phàng
Bởi đâu có chuyện trái ngang
Mối tình vạn kỉ lỡ làng rồi ư
Gói vào đây cái ưu tư
Nhẹ không hai tiếng ta từ biệt nhau
Nghe sao chua xót rĩ rầu
Con đường phía trước một mầu chát chua
Hết rồi ai đón ai đưa
Còn đâu sẻ gió chia mưa những ngày
Hết rồi...hết những đắm say
Hết rồi bên ấy...bên này mình ta
Nghẹn lòng chẳng dám nói ra
Bao nhiêu đắng đót thế mà từ li
Thênh thang người đã bước đi
Đồng hành cùng với thầm thì sắc xuân
Mình em...bao nỗi ngại ngần
Mịt mờ u tối âm thầm mình em
Thẫn thờ ngóng đợi bao đêm
Cô đơn tiếng dế bên thềm nỉ non
Ước ao cái thuở chân son
Bây giờ ao ước có còn là bao
Như con thuyền đã văng sào
Sóng to gió cả chênh chao lòng đò
Thôi thì...giũ mối tơ vò
Đêm đêm lần lại để cho bớt buồn...

Người đi thanh thản tâm hồn
Mình em vượt bể trèo non một mình...

TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeFri Oct 15, 2021 8:57 pm

CẦU Ô THƯỚC

Mùa Ngâu tình lệ chứa chan
Hai đầu nỗi nhớ trời đan sợi sầu
Chung chiêng Ô Thước bắc cầu
Một lần gặp gỡ đậm mầu biệt ly.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeFri Oct 15, 2021 8:57 pm

ƯỚC GÌ

Ước gì mình chẳng quen nhau
Để không gặp phải nỗi sầu chia phôi
Ước gì mình chẳng phải đôi
Để khi hờn giận không lời đắng cay
Ước gì chẳng phải hôm nay
Để quên đi cái bàn tay ấm nồng
Ước gì ngày ấy nói không
Cho thơ khỏi phải long đong ƯỚC GÌ...
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeFri Oct 15, 2021 8:59 pm

Tiếp vần

Có còn dan díu với ai
Cầu duyên chi để nối dài nỗi đau
Cửa từ bi đã chôn sâu
Vấn vương duyên nợ một màu trầm u.

TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeFri Oct 15, 2021 9:01 pm

ĐỂ MỐI DUYÊN THƠ MÃI RẠNG NGỜI

Anh thường trăn trở nghĩ cho em
Mong muốn làm sao trọn nỗi niềm
Cứ ước  cho ai luôn thanh thản
Tâm hồn thư thái ấm con tim

Vạn kỉ lời thề của chúng ta
Bền lâu son sắt chẳng lo tà
Thời gian trôi chảy không mòn gỉ
Bão tố mưa sa vẫn đậm đà

Thương yêu thắm thiết với mê say
Xua hết buồn đau của tháng ngày
Xướng hoạ phẩm bình cùng nhất quán
Lâng lâng tâm trí vượt tầng mây

Vun vén cùng nhau để trọn tình
Duyên thơ toả sáng ánh lung linh
Câu vần ý tứ luôn tâm hợp
Một khắc qua đi cũng nhớ hình

Dẫu có đam mê chút bóng hồng
Nhưng rồi không để phải chờ trông
Thuyền về bến cũ lòng da diết
Rũ cả cảnh Tiên với chốn Bồng

Khúc hát chênh chao đã hạ rồi
Ân tình ngày cũ chẳng phai phôi
Hẹn nhau vạn kỉ ta gìn giữ
Để mối duyên thơ mãi rạng ngời...

10.4.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSat Oct 16, 2021 9:15 pm

Ngày thương

Đêm thật dài bởi người còn thao thức
Để nhớ nhung một quá vãng xa vời
Cứ trằn trọc cho bao điều đã cũ
Quên làm sao khi kí ức đầy vơi
Đêm cứ nhớ cho ngày dài da diết
Thương một người dẫu người ấy quên ta.

Thi Hoàng
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSat Oct 16, 2021 9:16 pm

XA RỒI

Mối tình vạn kỉ còn đâu
Khúc trầm buông xuống dạ đau chín chiều
Hai mình đã lỡ đường yêu
Gặp nhau chi để thành điều dối gian.

23.4.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSat Oct 16, 2021 9:17 pm

VÔ TƯ

Em đừng là người khác
Để tôi phải ghen hờn
Khi em cười em nói
Vô tư với cánh chuồn

Nhưng mà tôi thì khác
Bởi em không ghen hờn
Nên tôi vô tư nói
Với bao nhiều cánh chuồn...

TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSat Oct 16, 2021 9:18 pm

TẠ TỪ
Gác bút nghiên ta về chốn cũ
Kẻo thuyền nghiêng bến lở quá đà
Nếu mà sợ cái đường xa
Chắc là có lẽ đã già lắm đây
Thơ còn nhiều bó cả dây
Nhưng yêu thơ lại tính ngày vậy sao
Tình thơ cứ phải dạt dào
Như tình yêu mãi xôn xao cả đời...

Thi Hoàng
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSat Oct 16, 2021 9:19 pm

CHUYỆN TÌNH CỦA BIỂN

Ánh mặt trời đỏ thắm
Phả trên biển lung linh
Vụt lên từ sâu thẳm
Tan vào ánh bình minh

Gió vờn tung mái tóc
Gió vuốt ve bàn tay
Nghe con tim rạo rực
Như tình ai đắm say

Cát trở mình khe khẽ
Thèm con sóng vuốt ve
Nâng bàn chân bước nhẹ
Nghe lòng càng đê mê

Ta ước làm ngọn gió
Ta muốn làm ánh trăng
Gom bao nhiêu thương nhớ
Bao nỗi niềm bâng khuâng

Rộn ràng vui chân bước
Thấy hồn mình lâng lâng
Xây thêm bao mộng ước
Ngập lòng biển tình dâng...

23.4.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSat Oct 16, 2021 9:21 pm

CÓ ĐƯỢC ĐÂU

Muốn tựa vào anh có được đâu
Đời thêm giây phút trải u sầu
Lòng quên thanh thản thơ nào thấu
Vết khứa vào tim sâu thật sâu

"Hãy tựa vào anh"! Có được đâu
Lời thề ngày ấy tưởng thâm sâu
Ai dè nông toẹt trôi đi hết
Chẳng có gì đâu! Có được đâu.

Chuyện của ngày xưa đã tỏ bày
Hết rồi da diết chẳng mê say
Nhanh quên lười nhớ hồn thơ nhạt
Mỏi mệt chất hờn tay rã tay

Trót rồi lỡ hứa với câu thơ
Tiếng sét bên tai thực bất ngờ
Vạn dặm choán hồn ai biết trước
Vết đau toang hoác ...có nào ngờ.

Rũ mộng đi tìm khác bến mơ
Khiến người năm cũ bỗng ngu ngơ
Thâu canh...trằn trọc đâu tròn giấc
Nắng quái rụi thiêu hết ý thơ

Quả thực...chuyện là vui chẳng vui
Khát xây mộng ước đã tan rồi
Từng giây từng phút nào ai biết
Đẫm lệ hoen mi tím ngắt môi

"Hãy tựa vào anh"! Chẳng thực lời
Bây chừ thơ phải rẽ đôi nơi
Thôi đừng tiếc nữa! Thôi đừng tiếc
Cứ rã, cứ tàn chớ có tươi....

23.4.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeSat Oct 16, 2021 9:24 pm

LÓNG LÁNH ÁNH TRĂNG NGÀ

Nỗi niềm xin gởi đến cho anh
Một chút u sầu sự mỏng manh
Chớm buổi sương tà nên hẹn ước
Bây chừ vô cớ lại đành hanh

Biết rằng duyên phận thật lênh đênh
Trắc trở cheo leo lắm thác ghềnh
Giơ tay níu chặt nâng từng bước
Để rồi ngăn được cái chênh vênh

Thắm nhé tình ơi chẳng nhạt mờ
Bức tranh rạng rỡ trọn khung mơ
Buông rèm thả liễu cùng khao khát
Tìm tứ xây bài đẹp ý thơ

Bao ngày tròn trịa chữ yêu thương
Nâng đỡ cho nhau hết chặng đường
Mặc kệ bão giông đùa giễu cợt
Ân xanh ái mộng mãi đừng buông

Trải những cung thương hết cuộc đời
Tiếng chê lời bỉu dẫu đầy vơi
Tình xuân vẫn thắm xanh chồi biếc
Thề nguyện đinh ninh chẳng thể rời

Điểm phấn tô son hỏi ích gì
Những điều thành thực rất cần ghi
Cùng nhau đan quyện thêm son sắt
Ắt sẽ quẳng vù nỗi biệt ly

Trải lòng chia sớt đến người xa
Tình chữ nghĩa câu mãi đậm đà
Lóng lánh đức tin lời thuở trước
Trời đêm toả rạng ánh trăng ngà...

25.4.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeFri Oct 22, 2021 9:01 pm

THÁNG 3 MỘT CHÚT NỖI NIỀM

Cho hương hồn anh và những đồng đội không trở về

Tháng ba tâm trí bồi hồi
Màu hoa xoan tím bời bời nhớ nhung
Mộc miên sắc đỏ rưng rưng
Bông sưa trắng muốt ngập ngừng gió đưa
Cánh đào quên hết xuân xưa
Bông hoa súng tím mắt vừa ngác ngơ
Mùi hương bưởi ngát vô bờ
Cớ sao anh lại "hững hờ" tháng ba
Áo Nàng Bân chẳng chịu xa
Câu thề ngày cũ giờ là BIỆT LY
Quạnh hiu con gió thầm thì
Hồn ai mãi mãi trọn thề thuở nao...

30.4.2018 (15.3 Âm lịch) TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeFri Oct 22, 2021 9:03 pm

KHÓ NGỦ

Hồi đêm khó ngủ nên mơ
Ngao du một chuyến ngẩn ngơ  tìm chồng
Đến rồi gặp mớ bòng bong
Gỡ càng thêm rối để lòng chênh chao

Lỡ rồi ta biết làm sao
Thôi thôi đành vậy ai nào hiểu ai
Ước gì khoảng cách đừng dài
Ước gì lời hứa cứ dai cứ bền

Giấc mơ cứa nát con tim
Bến mơ muốn đến thử xem chuyện gì
Thế mà...bão chặn đường đi
Phận mình đen đủi ai thì hiểu cho...

4.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeFri Oct 22, 2021 9:05 pm

HAI NỬA CỦA NHAU

Trời xanh mà biển cũng xanh
Tình anh em vẫn nặng tình anh ơi
Nhưng mà hai nửa cuộc đời
Chúng mình đã có hai màu khác nhau
Níu chi nữa để lòng đau
Thôi thì hai nửa... cất sầu vào thơ
Đưa nhau về lại bến mơ
Đừng gieo chi nữa bơ vơ giọt buồn.

5.5.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeFri Oct 22, 2021 9:07 pm

THA THỨ

Thương chồng thứ lỗi cho chồng
Chuyện người trăng gió... trong lòng ít vui
Nhưng mà sợ mất tiếng cười
Thôi thì "chín bỏ làm mười" xem ra
Chán cơm thèm phở thôi mà
Đi đâu cũng nhớ về nhà...kẻo hư...

6.5.2018 TH.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeFri Oct 22, 2021 9:08 pm

HÃY TRONG NGẦN

Chém cha cái buổi chiều tà
Cớ sao mi để thành ra chuyện này
Cánh diều kia có chi hay
Để người tơi tả lung lay chữ tình
Lối mòn cỏ vẫn đang xanh
Sao lòng lữ khách loanh quanh vườn người
Hay vì hoa đỏ nụ tươi
Hay vì thèm khát một lời dịu êm
Chăng là...chẳng phải từng đêm
Ngọt ngào câu chữ bên thềm thả thơ
Trôi về bến mộng bến mơ...
Vậy mà lại lỡ hững hờ lối xưa
Cầm lòng...giữ kĩ nghe chưa
Con tim nhỏ lắm chớ cưa nhiều phần
Một lần xuân...vạn lần xuân
Tình tri kỉ hãy trong ngần...kẻo đau..

6.5.2018TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeFri Oct 22, 2021 9:10 pm

???

Lời anh hứa đã thật nhiều
Nhưng em vẫn sợ cánh diều đứt dây
Ngả 

nghiêng vào chốn nào đây
Dây xơ giấy rách mình đầy vết đau
Trái tim rồi sẽ phai mầu
Có còn chăng nữa hay sầu phủ loang???

6.5.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeFri Oct 22, 2021 9:11 pm

MƯA???

Mưa chi mưa mãi mưa hoài
Mưa chi mưa thấu đàng ngoài đàng trong
Để ta đợi để ai mong
Biết là phương ấy có trông ta về???

Chắc người bận dãi bận dề
Lu bu công việc bộn bề lắng lo
Hay là lại bệnh cảm ho
Im hơi lặng tiếng để cho ta rầu....

Người  ơi đau ở chỗ nao
Em đi hái lá mang vào ... anh xông...

11.5.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeFri Oct 22, 2021 9:12 pm

MƯA ĐÊM

Đêm đã khuya giọt rơi tí tách
Là rèm khua lách cách ngoài hiên
Bao nhiêu tâm sự nỗi niềm
Gói vào trong nớ gửi miền vô ưu

Biết là ảo mà lòng cứ nhớ
Để bây chừ dang dở dở dang
Phận ơi sao thật bẽ bàng
Châu sa giọt vắn gửi chàng ngoài kia

Tình một thoáng bây giờ chia cắt
Đã từng thề môi mắt mắt môi
Trách gì con gió mồi côi
Lang thang rong ruổi cuối trời rồi tan

Lời ước hẹn giờ đây đã nát
Sóng xô bờ xoá cát khắc ghi
Tình ơi sao nỡ chia ly
Đừng rơi hạt lệ chỉ vì...Đêm Mưa.

12.5.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeFri Oct 22, 2021 9:13 pm

VỠ TIM

Cái thời vấp ánh mắt em
Cớ sao chẳng chịu đánh phèn cho trong
Xuyến xao cất vội vào lòng
Bỗng dưng vấp phải môi hồng đã xa
Bây giờ em của người ta
Xin anh đừng vấp kẻo mà...VỠ TIM..

12.5.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeMon Oct 25, 2021 9:44 pm

THÔI ĐÀNH

Chém cha cái lão trời già
Cớ chỉ lại để người ta nóng đầu
Tắm rồi có mát được đâu
Thôi đành tìm giấc ngủ sâu...Thôi đành

Ngoảnh tìm trong cõi ba sinh
Kiếm cho một chút lòng tin thật rầy
Trợt da máu chảy gối chầy
Hết rồi ư? Những đắm say một thời...

Nói lời sao chẳng giữ lời
Để ai côi cút bên đời bơ vơ
Nhạt rồi chút gọi tình thơ
Trở về chốn cũ ngẩn ngơ...ta về



15.5.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeMon Oct 25, 2021 9:46 pm

THAM...

Hôm nao anh “vấp” môi hồng
“Vấp” đôi mắt đẹp mà lòng xuyến xao
Bữa nay muốn “tựa” má đào
“Tựa” đôi mắt sáng như sao trên trời
Liễu mềm “tựa” chút để chơi
Đôi môi cũng “tựa” để cười với hoa
Bồng bềnh “tựa” cả trăng ngà
Ngẩn ngơ “tựa” cửa...ai đà “tựa” lưng?

16.5.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeMon Oct 25, 2021 9:47 pm

VẪN DUYÊN

Vườn nhà ngút ngát màu xanh
Mời nhau chỉ có bát canh quả cà
Tình quê vẫn mãi đậm đà
Tình thơ luôn cứ mặn mà người ơi
Thiết tha mời bậu ghé chơi
Bánh chưng rất sẵn cơm xôi lại nhiều
Đò kia dẫu có muộn chiều
Đôi bờ sóng vỗ mái chèo vẫn duyên.

20.5.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeMon Oct 25, 2021 9:50 pm

KỈ NIỆM

Còn đây bao tiếng thương yêu
Vấn vương sâu lắng trong chiều hoàng hôn
Mây bay cho nắng u buồn
Người xưa ơi hỡi có còn...nhớ mong.

22.5 2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeMon Oct 25, 2021 9:53 pm

Tìm đâu

Thảnh thơi nào biết tìm đâu
Khi hoàng hôn phủ mắt nâu bóng tà
Trái tim chẳng thể chia ra
Một hình một bóng dẫu là...xám mây...

23.5.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeMon Oct 25, 2021 9:54 pm

SAO MÀ

Sao mà cứ trái ngược nhau
Người vui vui hết người sầu sầu đeo
Ừ thì nước cứ trong veo
Ừ thì lá cứ xanh reo hết mùa
Này thì trái đỏ mà chua
Này thì số phận cợt đùa...vậy thôi.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88309
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitimeMon Oct 25, 2021 9:56 pm

VỠ VỤN

Đã bấy nhiêu ngày nhớ với thương
Đôi ta hứa hẹn mãi chung đường
Cùng em bến mộng nương nhau tới
Nắm chặt bàn tay mặc gió sương

Sao nỡ vội quên cái ước thề
Để lòng đau đớn cứ lê thê
Rũ đăng tìm đó xây nhà mới
Chặn hết ngày xuân bủa lối về

Nghẹn ngào như thể vỡ con tim
Giấc mộng ngày xưa chẳng kiếm tìm
Tan nát giấc mơ hồn nhạt thếch
Tình chi đâu tá? Hỏi gì tin

Đêm buông trở giấc sầu muôn ý
Vạn kỉ ngày nao ước hẹn gì
Bến mộng tan hoang thuyền bỏ bến
Hỡi ơi...chẳng thể ... nói từ ly...

27.5.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 17 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 17 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20  Next
 Similar topics
-
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trăng Hoàng Liên xuống phố
» Nỗi niềm trông đợi
» Biết khi nào

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Hoàng Liên Sơn :: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn-
Chuyển đến