Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 

 Trang Thơ Hoàng Liên Sơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:36 pm

BIẾT LÀ ANH ĐỢI ANH CHỜ

Biết anh bên nớ đang chờ
Bên ni em cứ ngẩn ngơ mỗi chiều
Dạ hồn chẳng dám phiêu diêu
Sợ rằng bên nớ ít nhiều không an

Đông sang gió bấc ngập tràn
Biết người bên nớ cũng tan giấc nồng
Chiếu chăn có đủ ấm không
Ai người ủ trái tim hồng cho anh

Mong sao ngọn gió hiền lành
Mơn man để mái đầu xanh bớt già
Dẫu cho em ở cách xa
Nhưng tình em mãi đậm đà thuỷ chung.

4.12.2022 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:36 pm

CHÚC MỪNG ANH CHỊ.

Tăng anh chị Nguyễn Tất Đặng nhân kỉ niệm 50 năm ngày cưới

Tám mươi còn trẻ không già
Da mồi tóc bạc vẫn là em anh
Nhớ thời tuổi trẻ xuân xanh
Vì dân vì nước trung thành thuỷ chung

Khi chia ly lúc tương phùng
Đồng tâm đồng chí đi cùng dương gian
Niềm vui vui đến ngập tràn
Chúc mừng anh chị bình an suốt đời.
     
SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:36 pm

ĐỌC THƠ DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG

Hồn thơ anh chẳng phây phây
Nghe đồn cũng có hơi gầy mà thơm
Đem cân ôi thật đáng gờm
Đong đầy tô sắt còn chờm xuống mâm
Này thì bổng này thì trầm
Nghe ra ngầy ngậy như châm rượu đào...

14.12.2022 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:37 pm

LAI RAI CHÉN RƯỢU...

"Lai rai chén rượu" canh khuya
Dốc bầu tâm sự sẻ chia bao điều
" Men say tình bạn" thật phiêu
Bước chân chểnh mảng vẫn nhiều nhớ thương
" Vầng trăng huyền thoại" canh trường
"Rượu xưa" giờ lại vấn vương đậm đà
Dẫu gì " Vẫn nhớ người xa"
Trong tâm trí mãi mãi là niềm đau
Ước ao" Vẫn còn trong nhau"
Cùng nâng chén rượu chúc câu ân tình.

20.12.2022 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:38 pm

Không cần biết người ta nỏ thích
Vậy cho nên cứ ích kỉ như thương
Dẫu là thuở ấy nói thuơng
Một chiều mưa bụi lại vuơng vấn lòng.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:38 pm

BIỂN ĐỜI

Thế là biết điều làm ta thao thức
Gian nan nào cũng thường trực chờ nhau
Bạn bốn phương cùng chia sớt nỗi sầu
Lòng ray rứt tâm không hề thoải mái

Tri giao đấy bớt bao điều ngang trái
Kỉ niệm buồn còn ẩn mãi trong tim
Tri nhân mà chẳng thể cứ lặng im
Âm thầm đợi đợi bao điều thương nhớ

Ngàn ngày nữa vẫn  rộn lòng trăn trở
Năm tháng buồn rồi sẽ phải lùi xa
Thắp niềm tin khó mấy cũng vượt qua
Đuốc đỏ lửa xua tà ma giông bão

Đi đường dài rũ  hờn ghen ảo não
Tầm nhìn thông sẽ không thể nào quên
Thế mới hiểu cuộc đời luôn khấp khểnh
Gian khổ rồi thuyền hạ bến an tâm

THẾ GIAN BẠN LÒNG TRI KỈ TRI ÂM
NGÀN NĂM THẮP ĐUỐC ĐI TẦM THẾ GIAN

21.7.2022 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:39 pm

CÔNG CHA NGHĨA MẸ

CÔNG như trời biển bao la
CHA luôn là một mái nhà che con
NGHĨA tình sau trước vẹn tròn
MẸ yêu chỉ bảo sắt son nên người

SINH ra đẹp tựa hoa tươi
THÀNH trì vững chắc vàng mười sánh sao
MUÔN lời âu yếm ngọt ngào
ĐỜI cho ta hưởng biết bao ấm nồng

DẠY từ xuân hạ thu đông
BẢO ban góp nhặt cho đồng chữ tâm
PHƯỚC lành tích đức âm thầm
DANH thơm vang vọng tri âm nẻo về

PHẬN dầy phúc lớn đam mê
HIỀN hoà chu chỉn mọi bề tịnh thanh
CÔNG CHA NGHĨA MẸ SINH THÀNH
MUÔN ĐỜI DẠY BẢO PHƯỚC DANH PHẬN HIỀN .

SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeMon Sep 11, 2023 8:40 pm

MAI  RỒI

Mai rồi tất cả sẽ qua
Con sông vẫn đổ phù sa cuối dòng
Mai rồi tình dẫu bằng không
Mai rồi tình nhạt  chẳng nồng như xưa
Mai rồi ngọn cỏ gió đùa
Ngậm ngùi một cõi sáo vừa bay đi
Sổ lồng sáo vội thiên di
Mai rồi còn lại những gì trong tay
Đưa nhau một chút cuối ngày
Mai rồi tất cả gió lay rụng rời.

6.7.2022 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSat Sep 23, 2023 9:34 pm

MỘT MÌNH

Lặng lẽ chiều
Lang thang
Trên bãi biển

Lòng u hoài
Nhớ
Quá khứ xa xăm

Ai hiểu được
Lặng thầm
Sâu đáy biển

Một mình ta
Lại giẫm bóng
Của ta.

13.8.2022 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSat Sep 23, 2023 9:35 pm

ĐƯỜNG MÀ CHI

Nghe đường tưởng ngọt dễ xơi
Ai dè chát đắng nên thôi. Ngậm ngùi
Dăm ba chữ định mua vui
Vậy mà khó lắm ai ơi xin chừa
Thôi thì truyền thống xa xưa
Ngọt ngào lục bát cho vừa tai nhau
Ham chi cái thứ Tây Tàu
Thơ mình cũng đẹp cũng giàu tứ ngôn
Dân Nam ta giữ cội nguồn
Cho dòng cảm xúc trào tuôn tràn trề...

18.8.2022 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSat Sep 23, 2023 9:35 pm

CHỢT THU

Diết da gió đã đượm trời
Sương treo ngọn cỏ sáng tươi mắt chiều
Trong veo khúc nhạc tình yêu
Thinh không vút tiếng sáo diều véo von
Trên cây sắc lá đang giòn
Hoa đong đưa quả chớm ngon mời chào
Tiếng cười ngoài ngõ xôn xao
Còn em em ở nơi nào nói đi
Có nghe một chút thầm thì
Có nghe thu hẹn bữa ni quay về
Lắng lòng người đợi ở quê
Biết rằng ta mãi bộn bề chờ mong.
Mây lang thang nắng uốn vòng
Ngắm cô thôn nữ thong dong dịu dàng
Đón mùa thu nhẹ bước sang
Bừng lên một dải sắc vàng...chợt thu...

13.8.2022 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSat Sep 23, 2023 9:37 pm

GHEN

Có em nên mới có thu
Anh đừng hỏi thế cầm tù lương tâm
Thu cho câu chữ luật vần
Em cho anh cảm xúc xuân dạt dào
Cớ chi so sánh thấp cao
Để em hờn dỗi nghẹn ngào vì ghen...

19.8.2022 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSat Sep 23, 2023 9:37 pm

BIẾT RỒI

Vui  cùng H.Thọ Sơn

Biết rồi
Anh chẳng yêu em
Vậy nên
Thao thức khát thèm đắng cay
Biết rồi
Ngóng đợi bao ngày
Cho nên ngán ngẩm hôm nay giã từ
Biết rồi
Anh chẳng vô tư
Để buông câu trả lời ừ cho xong
Biết rồi
Duyên phận long đong
Bấy nay cứ phải lòng vòng đợi anh.
Biết rồi
Cắc cớ bất thành
Thôi thì rũ bỏ cho nhanh đỡ rầu.

25.8.2022 SH.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSat Sep 23, 2023 9:38 pm

MÃI TÌM

THẾ là ngườì đã ra đi
GIAN nan vất vả cũng vì cháu con
CÕI đời ấy chuyện mất còn
TẠM dừng chân chốn nước non xa vời

PHONG lưu ư cũng đánh rơi
TRẦN ai đâu biết cuộc đời đổI thay
NGƯỜI ta sống tính tháng ngày
THƯƠNG cho kiếp nạn đắng cay thật nhiều

KẺ ngang rạch dọc phiêu diêu
GHÉT hay yêu cũng một điều tử sinh
NHỌC nhằn kiếp kiến phận mình
THÂN tàn đâu quản hiển vinh sơn hà

MÃI ghi công mẹ nghĩa cha
TÌM cho cuộc sống thật là đức nhân
THẾ GIAN CÕI TẠM PHONG TRẦN
NGƯỜI THƯƠNG KẺ GHÉT NHỌC THÂN MÃI TÌM.

15.9.2022 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSat Sep 23, 2023 9:39 pm

CỨ NGUYÊN VẸN NHÉ

(Ứng tác khi đọc bài thơ SAO EM NỠ của Tú Đào)

Cớ sao lại trách mắt xanh
Tại ngôi sao nhỏ muốn dành cho ai
Cớ sao trách má miệt mài
Ửng hồng thắm đỏ chẳng phai vì người

Cớ sao lại trách môi tươi
Đậu trên nơi ấy nụ cười thật duyên
Đường cong bởi những dấu huyền
Nõn nà em đấy thuyền quyên cơ mà

Lúm đồng tiền một nét hoa
Vùi sâu cái nết thật thà dịu êm
Cánh tay em chiếc gối mềm
Bất ngờ lại muốn trời đêm mau về

Hồn nhiên sao khéo rủ rê
Trong veo thánh thiện cận kề bên nhau
Em bây giờ đến mai sau
Cứ nguyên vẹn nhé tím mầu yêu thương.

23.9.2022 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSun Oct 01, 2023 8:09 pm

NHỚ QUÊ

Giăng giăng gió thổi ù ù
Ngóng về xa ngái mây mù khuất che
Hôm nào còn rộn tiếng ve
Mà nay sương giáng lạnh về gọi đông
Bóng ai thấp thoáng trên đồng
Đường bừa vẫn mướt ấm lòng mẹ cha
Nỗi niềm con ở MIỀN XA
Chẳng phai nhạt chuyện nhớ nhà bấy nay
Bỗng dưng khoé mắt cay cay
Quê hương đọng mãi những ngày ấu thơ.

4.1.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSun Oct 01, 2023 8:10 pm

VÃN ĐÔNG

Bây chừ trời đã vãn đông
Đào hoa chúm chím sánh cùng với mai
Lộc non quất đã xanh đài
Cúc vàng cúc tím theo ai vào nhà

Chuối xanh còn ở đằng xa
Buồng dừa chen lẫn quả già với non
Từng chùm bưởi lủng liểng tròn
Tiếng con chim én véo von xuân thì

Mắt tròn lóng lánh bờ mi
Thơm quần áo mới cũng vì trẻ thơ
Nắng vui xua đuổi sương mờ
Lao xao tiếng sóng tinh mơ vọng về

Đồng bằng cho đến sơn khê
Khoác manh áo mới giao thề với mây
Niềm vui rồi sẽ tràn đầy
Vãn đông lộc nõn xanh cây lắng mùa.

7.1.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSun Oct 01, 2023 8:10 pm

SAO ĐÀNH

Em đâu dám nói điều chi
Cớ sao tính chuyện ngãi nghì ở đây
Gặp đâu mà vội giãi bày
Biết rằng ta đến nơi này: Bởi thơ

Dẫu mình có chút dại khờ
Trót đem thân gởi bến mơ đa tình
Tâm hồn tự nguyện nguyên trinh
Chuyện ngày xưa gói ảnh hình trong tim

Dối lòng lại cứ đi tìm
Vẫn thương thương lắm... lặng im sao đành...

8.1.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSun Oct 01, 2023 8:11 pm

THÔI

Thôi thì lặng lẽ ra đi
Giờ này còn cứ vân vi tội miềng
Can chi mà phải trùng triềng
Trút đi cho nhẹ để duyên khỏi sầu...

9.1.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSun Oct 01, 2023 8:12 pm

TRÁI TIM MÙA ĐÔNG

Hết rồi còn có chi đâu
Ngoảnh qua chỉ sót nỗi sầu chia ly
Mùa đông đã hết thầm thì
Trái tim còn lại tình đi xa rồi
Giá băng phủ trắng mảnh đời
Đừng hâm lại nữa rã rời thế nhân
Lời thề nhắc lại bao lần
Rặng mùng tơi dậu cúc tần...còn vương
Thu tàn mờ khói dầy sương
Đông sang thôi nhé...ẩm ương cũng đành
Đợi làm chi nữa mầu xanh
Trái tim đã vỡ gió hanh rát lòng...

10.1.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSun Oct 01, 2023 8:12 pm

NHỦ

Nhủ rằng tớ sẽ quên ngay
Thế mà nhớ quắt nhớ quay đêm trường
Nỗi niềm chi cứ vấn vương
Gỡ ra buộc lại trăm đường khó ghê

Nhủ rằng khen ít nhiều chê
May chăng làm nhạt câu thề thuở nào
Thế mà lại cứ nôn nao
Trông hình đợi bóng đến ngao ngán lòng

Nhủ rằng rũ bỏ đừng mong
Thế mà nỗi nhớ cứ cong ánh nhìn
Thử xem không thể nào tin
Phập phồng đêm xuống con tim phập phồng...

12.1.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSun Oct 01, 2023 8:13 pm

HỜN MÀ CHI

Cớ sao anh lại cứ dỗi hờn em
Khi trái đắng thuở xưa giờ rất đắng
Em đã cất trong tận cùng sâu lắng
Khới làm chi cho xuân khó hồi hoàn

Trong cuộc đời còn lắm chuyện lo toan
Chuyện xửa xưa đã thành xưa xưa lắm
Còn chi nữa mà ham mê say đắm
Xoá đi rồi cho dĩ vãng theo mây

Hờn mà chi khiến hồn cứ lắt lay
Thơ sẽ giúp tâm hồn thêm thư thái
Dẫu câu chữ không nhuốm màu tình ái
Em nhận rồi để ta hiểu nhau hơn

Thôi nhé anh xin đừng có dỗi hờn...

13.1.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSun Oct 01, 2023 8:13 pm

Nhớ lắm những ngày ấy tuổi thơ
Quê hương da diết mãi không mờ
Sáo diều vi vút hồn thanh nhẹ
Tĩnh tại lòng ta từng khắc giờ.

14.1.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSun Oct 01, 2023 8:26 pm

HOÀNG HÔN

Hoàng hôn em bán mua không
Ta rao mỏi miệng đợi trông khách tìm
Nỗi niềm  cất kĩ trong tim
Chắc là... lại cứ lặng im đợi mùa.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSun Oct 01, 2023 8:27 pm

BIẾT LÀM SAO

Dẫu là chuyện cũ xa xôi
Vì nhung nhớ lắm
Nên ngồi vấn vương

Tấm thân bỏ lại chiến trường
Cho người còn sống
Đau thương ngậm ngùi

Làm sao có thể cứ vui
Khi Người Xưa
Đã chôn vùi đất hoang

Không còn cái thuở dọc ngang
Nhưng tình chẳng thể
Phai tàn lắt lay

Nỗi niềm nào có ai hay
Một mình mình
Với đắng cay cuộn trào

Thực lòng chẳng phải rêu rao
Biết làm sao
Biết làm sao hỡi người...

27.10.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSun Oct 01, 2023 8:27 pm

LỠ ĐÒ RỒI

Hỡi ơi là kẻ đa tình
Trái tim có đủ
Chứa mình ta không

Gặp nhau vào chạp giá đông
Đôi câu thơ
Đã chốc mòng nói say

Vội chi mà đắng mà cay
Để cho rời rã
Lời này buồn nhau

Hổng đâu chẳng dám qua cầu
Sợ người bên đó
Để sầu để lo

Chậm rồi...
Đã lỡ chuyến đò...

27.10.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSun Oct 01, 2023 8:28 pm

NỐI NHỊP BỜ VUI

Bởi thơ anh đã quên già
Bởi thơ ấm áp mặn mà tình thân
Con tim kia bỗng tần ngần
Cũng tương tư cũng bao lần nhớ nhung

Ở xa lại ước trùng phùng
Những mong hình bách bóng tùng tựa nương
Khát khao lược ở cạnh gương
Bờ vui mình mãi chung đường cùng nhau

Sắt son thề ước một câu
Kệ hoàng hôn đã phai màu mắt nai...
Thơ ơi hãy nói cùng ai
Tình thâm mình nguyện chẳng sai lời nguyền.

31.10.2018 HS
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSun Oct 01, 2023 8:29 pm

ĐỊNH MỆNH

Bởi vì định mệnh an bài
Em buồn chi nữa cho phai tóc mình
Sẻ chia những áng thơ tình
Cho tâm hồn sáng lung linh cõi đời

Bao đêm trông đợi tin người
Cô đơn héo hắt lẻ loi... vậy mà
Tình tôi đã hết đậm đà
Tình tôi cũng chẳng ánh ngà non tơ

Thế rồi đã vỡ bến mơ
Thế rồi từ đó bơ vơ lụi tàn
Thuyền kia rẽ bến sang ngang
Một mình tôi gánh bẽ bàng đắng cay

Có còn chi nữa mà say
Có còn chi nữa mà xây mộng lòng
Phép màu ơi...chỉ là không
Xin người đừng khát...đừng trông làm gì

Quẩn quanh vòng lại chữ chi
Hai ta...một khúc thầm thì của mưa
Đó là lời nhủ từ xưa
Hai từ ĐỊNH MỆNH vẫn chưa nhạt nhoà.

31.10.2018 HS
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSun Oct 01, 2023 8:29 pm

CÓ THẬT THẾ KHÔNG?

Em đâu có nỡ lòng nào
Xoá đi cơn khát biển trào của anh
Cũng từng trằn trọc năm canh
Cũng ao ước phút yên bình cùng ai

Biết rằng màu tóc đã phai
Môi không còn thắm...chân dài bỏ qua
Gối thường chẳng phải thêu hoa
Ngày đông vẫn ước giá mà...phải không?

Thế rồi nhớ thế rồi trông
Thế rồi thuyền lại sang sông giận bờ
Thế rồi hồn cứ bơ vơ
Thế rồi ra ngẩn vào ngơ thế rồi

Bữa nay chẳng lẽ có đôi?
Cùng sang bến mộng cho đời thênh thang
Nắm tay nhau bước.
Mơ màng
Giật mình.
Chợt tỉnh.
Khẽ khàng.
Mình mơ.

1.11.2018 LS
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSun Oct 01, 2023 8:30 pm

MẸ VỀ

Trời thu se lạnh hanh hao
Lòng con vẫn cứ dâng trào nhớ thương
Dáng hình mẹ mãi vấn vương
Lá hoa cây cảnh quyện hương.
Mẹ về.

Cuối tháng 9 âm lịch.SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSun Oct 01, 2023 8:30 pm

Mảnh hồn Tây Bắc...

Trong vườn Thượng Uyển tím hoa ban
Mây trắng lung liêng với gió ngàn
Dáng mẹ in hình qua mắt lá
Mảnh hồn Tây Bắc hát râm ran

3.11.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSun Oct 01, 2023 8:31 pm

TỘI CẢ TIN

Thương sao cái tội dại khờ
Cả tin vào những vần thơ nhạt phèo
Bữa nào cũng cứ ngóng theo
Vắng tin một phút tình treo cả ngày

Có chi đâu lại cứ say
Mặt ngang mũi dọc lông mày rậm, thưa???
Rồi anh thú thật là chưa
Vậy mà...ấp úng...rằng xưa đã tường

Chỉ là một chút tơ vương
Chỉ là hồn vía chẳng nhường cho ai
Đường xa chân đã có hài
Gập ghềnh sỏi đá chông gai ngại gì...

Chắc là thích mẩn thích mê
Câu thơ đùa cợt tỉ tê trêu người
Vài câu ít chữ đôi lời
Gửi chàng ngơ ngẩn...thơ tôi hay đùa...

4.11.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSun Oct 01, 2023 8:31 pm

ĐƯỢC MÀ

Biết rằng
Đó chỉ là mơ
Mà sao lại cứ
Thẫn thờ vậy anh

Dù cho
Tóc đã hết xanh
Nhưng mà vẫn ước
Yên lành ấm êm

Trách chi
Để lại buồn thêm
Một vành trăng khuyết
Đầu thềm lẻ loi

Ai kia
Đôi đã thành đôi
Còn ta trầu lại thiếu vôi
Nhạt nhoà

Con sông
Nước chảy quyện hoà
Nhưng kìa đâu đó
Cánh hoa phiêu bồng

Nhủ rằng
Sẽ cố dằn lòng
Nhưng không ngăn nổi
Tơ hồng vấn vương

Chung nhau
Trên vạn nẻo đường
Hỡi người quân tử
Còn thương phận bèo

Cách sông
Cách núi cách đèo
Cách nhau vì
Cái giàu nghèo bấy nay

Nếu mà
Ai đó còn say
Cau non đi với trầu cay
Được mà...

7.11.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSun Oct 01, 2023 8:32 pm

TRƯỜNG XƯA

Trường xưa lớp cũ ta về
Còn thương thương lắm đam mê ngày nào
Bước chân ngắn cây cầu cao
Vẫn nguyên nỗi nhớ cồn cào thuở xưa...

9.11.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSun Oct 01, 2023 8:32 pm

CHA

Mười năm cách biệt âm dương
Bữa nay"đổi số" càng thương cha nhiều
Dúm xương chỉ có bấy nhiêu
Đưa cha về với những điều ước mong.

Bập bùng trong ánh lửa hồng
Canh khuya...da diết trong lòng chúng con
Nghĩa trang đứng chật lối mòn
Đưa cha về với nước non vơi đầy

Linh hồn quyện thắm cỏ cây
Cho con thanh thản những ngày tiếp theo.

Mùng 2 tháng 10 Âm lịch -2018...
SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSun Oct 01, 2023 8:33 pm

LỠ ĐÒ

Ta vừa lỡ chuyến đò ngang
Buồn tênh nhưng cũng nhẹ nhàng cho qua
Xin đừng có nhủ rằng là...
Thuyền trôi bỏ bến...mặn mà còn đâu
Cũng đừng giả nước mắt ngâu
Ai mà biết được nông sâu lòng người
Cô đơn cũng biết vậy thôi
Thuyền tìm bến mới để tôi...lỡ đò.

12.11.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSun Oct 01, 2023 8:33 pm

LẶNG IM

Lặng im mà ngẫm nỗi đời
Lặng im nghe ngóng để rồi lặng im
Lặng im soi xét con tim
Lặng im chờ chút nổi chìm nhân gian
Lặng im thôi chớ thở than
Lặng im im lặng là vàng vậy nha...

16.11.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeSun Oct 01, 2023 8:36 pm

Vờ Tình

Nào đâu có phải ngây ngô
Bởi mê nên cứ
Nhào vô vũng sầu
Em không lừa dối anh đâu
Tấm tình như mỡ
Như dầu...chẳng lơi
Mộng lòng đừng có chơi vơi
Để cho hai kẻ
Phải rời tình thân
Cũng là một chút nợ nần
Nên con đường cũ
Thêm phần yêu thương
Xa nhau còn mãi vấn vương
Cho dù bốn hướng
Tám phương...hồi nào
Biển kia sóng vẫn dâng trào
Vần thơ chia sớt
Ngọt ngào bấy nay
Ngờ đâu gió thoảng mây bay
Vờ Tình chuốc đắng
Đổ cay Tình Vờ...
18.11.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeTue Oct 17, 2023 8:43 pm

THẾ LÀ

Thế là xa thế là xa
Thế là hết cái mặn mà ấm êm
Thế là quên thế là quên
Thế là đã đứt chữ duyên để sầu
Thế là đau thế là đau
Thế là mình bỗng nói câu lạnh lùng
Thế là vô cớ dửng dưng
Thế là bỗng đứt nửa chừng dây tơ
Thế là một cõi bơ vơ
Thế là tim cũng ngu ngơ phập phồng
Thế là đợi thế là trông
Thế là hết cả nhớ mong. THẾ LÀ...

24.11.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeTue Oct 17, 2023 8:43 pm

TÌNH NÓI

Em rất muốn được nghe lời nói thật
Dù đó là cay đắng với khổ đau
Cũng muốn cùng anh chia sớt nỗi sầu
Cho trái tim hiểu đây là TÌNH NÓI
Đã bao lần nghe câu thề chói lói
Để bây giờ bỗng nhỏ giọt cầm canh
Cứ ngỡ rằng rồi ra sẽ an lành
Đời phơi phới chẳng cần ai thương xót...
Đừng có bảo chuyện đã là phút trót
Chẳng cớ gì mà cứ lạnh lẽo nhau
Đông tạt về cho vàng úa mùa cau
Trầu cũng héo bởi vì cơn gió cả
Ai lặng lẽ nghe tiếng cười ha hả
Ai sang ngang để vở kịch thiếu trang
Người diễn viên đành chịu kiếp dở dang
Ngậm bồ hòn mà kêu là không đắng
Đừng có sợ TÌNH CÂM rồi im lặng
Yếu mềm là sợi dây trói hồn anh
Ngẩng đầu lên để ngắm ngôi sao xanh
Tia hi vọng còn thắp hoài năm tháng
Nếu đã trót để trái tim phiêu lãng
Hãy nhớ rằng có một góc khuất yêu
TÌNH NÓI đấy và đã nói rất nhiều
Anh nhớ nhé nhớ rằng là TÌNH NÓI.
25.11.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeTue Oct 17, 2023 8:44 pm

Thế là có lẽ mình sai
Thế là có lẽ chắc ai đúng rồi
Thế là mình bị lẻ loi
Thế là mình lại đơn côi dài dài.

25.11.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeTue Oct 17, 2023 8:44 pm

CÓ CẦN THƠ KHÔNG?

Sao Cần... Thơ chẳng Cần... Thơ
Để cho lữ khách bơ vơ tần ngần
Lỡ làng luôn cả bước chân
Buồn tình đành phải phân trần lên Phây...
Ninh Kiều ai trót đến đây
Hãy nên tỉnh táo đừng say quên về
Cần... Thơ nếu đã trót mê
Cũng liều một chuyến chớ chê...trời buồn.

24.11.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeTue Oct 17, 2023 8:45 pm

KHÔNG ĐỢI.

Bến sông ngày ấy lở rồi
Còn đâu mà đợi lẻ loi một mình
Quê em xa tít Ninh Bình
Người dưng ơi hỡi thả tình làm chi
Ngày xưa đã trót thầm thì
Bến mơ ao ước ta về cùng nhau
Bỗng nhiên trầu lại bỏ cau
Để câu thơ mỏng chị đau nửa vần
Duyên xưa đã lỡ một lần
Chơi vơi nhớ dậu cúc tần nhả hương
Giá mà còn chút vấn vương
Em xin trọn vẹn nhớ thương...cùng chàng.

27.11.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeTue Oct 17, 2023 8:45 pm

TIẾNG SÉT GẦN TIM

Yêu thơ anh cứ việc yêu
Cớ chi đem gió tạt diều bay ngang
Để con tim phải bẽ bàng
Ngóng chờ...rồi lại rẽ sang đường nào
Nói chi để dạ lao xao
Để người ta cứ ra vào đợi trông
Giũ chi cái mớ bòng bong
Nghe như tiếng sét ở trong tim này...

27.11.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeTue Oct 17, 2023 8:46 pm

ĐAU...TIM

Định là trốn biệt thật xa
Để cho đằng ấy ngỡ là đã quên
Định là rồi sẽ chuồn êm
Thế rồi chẳng được đêm đêm lại buồn
Vẫn mơ kiếm tổ chuồn chuồn
Vẫn mơ một góc tâm hồn phần ai
Nhưng mà nhạt nhẽo nhoà phai
Nhớ nhung chi nữa chỉ hoài... đau tim.

29.11.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeTue Oct 17, 2023 8:47 pm

CÓ PHẢI THẾ KHÔNG...

Anh dặn là khi nào em thấy sợ
Nói thật to họ sẽ sợ hơn mình
Và nhớ là chớ nghĩ linh tinh
Nỗi sợ hãi sẽ chen vào gào thét

Anh lại bảo em khi nào thấy ghét
Một ai kia khi họ phản bội tình
Hãy thờ ơ luôn giữ chút an bình
Em sẽ thấy hồn an nhiên thư thái

Anh dặn là khi gặp điều ngang trái
Hãy xoay qua bên phải để mỉm cười
Trái tim em sẽ thấy được thảnh thơi
Chẳng buồn bực ngậm ngùi tức giận

Và cũng đừng khi nào em ân hận
Khi con thuyền rời bến bỏ đi xa
Biết rồi anh em đã biết rồi mà
Bởi tất thảy chuyện ngày xưa là ảo...

EM HIỂU RỒI CÓ PHẢI THẾ KHÔNG ANH?

29.11.2018 .SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeTue Dec 19, 2023 7:54 pm

BẮT ĐỀN

Cớ gì xúi bẩy trái tim
Đêm đêm run rẩy đi tìm thơ yêu
Cớ gì ẩy gió nâng diều
Buông dây cho vạt nắng chiều rám da
Cớ gì khiến gió la đà
Vuốt ve mái tóc mặn mà...hôn môi...

Cớ gì...để bậu lẻ loi
Bắt đền anh đấy cái người hôm qua...

5.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeTue Dec 19, 2023 7:55 pm

VÌ SAO

Vì sao lại phải chia phôi
Vì sao ta phải đôi nơi bẽ bàng
Chắc là tôi chẳng giàu sang
Cho nên người đã sang ngang với người
Chuyện tình nên khóc hay cười
Vì sao...đã trót một thời...rằng yêu.

6.12.2018 
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeTue Dec 19, 2023 7:56 pm

THÔI MÀ ĐỪNG NHỚ THƯƠNG NHAU

Nhớ làm chi nữa hỡi người
Có chăng chỉ gặp lại lời đắng cay
Ngày xưa đã trót đắm say
Tưởng như mình đã dắt tay nhau về
Thong dong gặp gỡ chốn quê
Tiếng cười trong trẻo bộn bề mắt yêu.
                       ***
Bỗng dưng rạ bén lửa chiều
Đảo hoang xưa biến tiêu điều tro than
Còn đây một mảnh tình tàn
Còn đây toàn những trái ngang chán phèo
Chẳng vì cuộc sống đói nghèo
Mà vì người chẳng chống chèo phong ba
Nhẫn lòng cũng phải đi xa
Thôi đừng nói nhớ nữa mà...thêm đau...

6.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeTue Dec 19, 2023 7:56 pm

Bạn Hoa

Hai miền Nam Bắc xa xôi
Bông Gòn Hoa Gạo là đôi bạn tình
Bông Gòn làm gối trắng xinh
Mộc Miên- Hoa Gạo yên bình tháng Ba
Bông Gòn Hoa Gạo là hoa
Ước mong gặp lại một nhà...bạn thân.

6.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeTue Dec 19, 2023 7:57 pm

CHỐN CŨ

Còn đây chốn cũ mây giăng
Mịt mờ tăm tối lạnh băng tháng ngày
Lặng im ngậm đắng nuốt cay
Những mong người tới nơi này sẻ chia.

Trùng than rỉ rả canh khuya
Trách cây bách nỏ bên kia cản đường
Ngỡ là vấn vít dây hường
Đâu hay lữ khách tơ vương vòng ngoài.

Để rồi CHỐN CŨ nhạt phai
Cành khô lá rụng đau hoài lòng Đông.


7.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeTue Dec 19, 2023 7:59 pm

VẮNG BÓNG

Thơ vẫn còn đây người ở đâu
Viết đôi ba ý với dăm câu
Gửi niềm nhung nhớ sang bờ mộng
Cái nghĩa chúng mình sẽ đậm sâu.

Chữ tình ta đã kết bao lâu
Há để cho nhau đậm nỗi sầu
Vắng bóng bao ngày nghe lệ rớt
Ước chi trở lại phút ban đầu.

7.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeTue Dec 19, 2023 8:03 pm

ĐÊM NAY

Kính viếng hương hồn anh Khitieu

Đêm nay rả rích mưa tuôn
Lặng nghe tim khóc vì buồn anh đi
Mới hôm nào vẫn thầm thì
Nhắc em chớ nói làm gì chuyện anh


Mọi người biết lại rối tinh
Anh vào viện vẫn thơ tình mang theo
Lá hoa ong bướm ngọt reo
Anh đau một chút chẳng nghèo tứ thơ

Đêm nay...trời cũng đang mưa
Anh đi...để lại ngẩn ngơ nỗi niềm
Tìm bao kỉ niệm thân quen
NỤ CƯỜI SON vẫn ngự miền thênh thang


Anh đi... lệ nhỏ thành hàng
Câu thơ...anh lại dở dang...kiếp trần
Anh về với cõi phù vân
Tình anh mãi mãi trong ngần...NGƯỜI ƠI...

8.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeTue Dec 19, 2023 8:05 pm

TÌNH XA

Cách nhau chín vạn quả đồi
Mênh mông bể sở vẫn ngồi đợi mong
Đêm đêm thơ viết vạn dòng
Gửi qua bên ấy mát trong ngàn lời

Bắc Nam cũng một vùng trời
Tàu xe thuận tiện nhưng người ngại qua
Cớ gì lại trách hờn ta
Đợi hoài đằng ấy "mặn mà" "ngẩn ngơ"

Nhủ lòng...thôi vậy nhờ thơ
Vun cho bờ mộng bến mơ thành làng
Vui thì cả xóm cùng mang
Nếu buồn chắc có người sang gánh cùng

TÌNH XA xa tít mông lung
Hè sang vẫn cứ lạnh lùng như đông
Buồn rơi xếp lớp xếp chồng
Mượn câu thơ tẻ trói vòng người dưng...

8.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeTue Dec 19, 2023 8:06 pm

BẾN XƯA

Bến xưa giờ đã khác rồi
Trở về bỗng thấy bồi hồi con tim

Then cài cửa chốt lặng im
Mành buông liễu rủ biết tìm chi đây

Mặt trời đã xế về tây
Trên đầu lơ đãng vầng mây hững hờ

Trông sang thấp thoáng con đò
Mái chèo còn gác khách chờ làm chi

Bến xưa- một khúc từ ly
Người giờ khuất nẻo cũng vì...BẾN XƯA.

10.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeTue Jan 02, 2024 8:29 pm

ĐẾM MƯA

Ngắm mưa bỗng nhớ ngẩn ngơ
Có người năm cũ bơ vơ lẻ mình
Đã từng như bóng với hình
Tại đâu đôi ngả chênh vênh đường dài
Mưa ơi đừng ướt tóc ai
Không hong khô được...xót hoài lòng ta
Ngồi buồn nhớ diết nhớ da
Nén sao cho được khi mà xa nhau
Mưa chi để ghế cũng đau
Để giường trống vắng gối sầu bi thương
Thẫn thờ hết cả canh trường
Vào ra ngóng đợi mùi hương tóc thề
Mưa ơi đừng có dầm dề
Làm sao đếm hết não nề mưa giăng...

13.10.2021 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeTue Jan 02, 2024 8:32 pm

DUYÊN

Bởi có duyên ta đã hẹn thề
Làm sao cho thoả phút say mê
Đừng ngần ngại nữa cười lên nhé
Một phút làm quen thật miễn chê.

10.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeTue Jan 02, 2024 8:33 pm

ĐẾM MƯA

Ngắm mưa bỗng nhớ ngẩn ngơ
Có người năm cũ bơ vơ lẻ mình
Đã từng như bóng với hình
Tại đâu đôi ngả chênh vênh đường dài
Mưa ơi đừng ướt tóc ai
Không hong khô được...xót hoài lòng ta
Ngồi buồn nhớ diết nhớ da
Nén sao cho được khi mà xa nhau
Mưa chi để ghế cũng đau
Để giường trống vắng gối sầu bi thương
Thẫn thờ hết cả canh trường
Vào ra ngóng đợi mùi hương tóc thề
Mưa ơi đừng có dầm dề
Làm sao đếm hết não nề mưa giăng...

13.10.2021 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88489
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitimeTue Jan 02, 2024 8:33 pm

"BÁC GIÀ" LÀM THƠ

Tặng anh Chính Phương
Nghe ra cũng thấy ngậm ngùi
Xe lăn tóc bạc da mồi tự khoe
Lương còm nào có đủ chia
Bẻ buồn đan nẹp đan nia đựng vần
Ới ơi ai đó còn xuân
Muốn coi thì hãy nhanh chân kẻo mà...
Thơ đây thơ của "bác già"
Vẫn ngon ngọt vẫn nuột nà trắng phau
Chỉ hèm một nỗi "hay đau"
Cái thời lính chiến...trong đầu chẳng quên
Nhưng mà đằm thắm lại duyên
Kệ già vẫn viết để quên "không giầu"

13.10.2021 SH
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 7 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 7 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
 Similar topics
-
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trăng Hoàng Liên xuống phố
» Tình thi sĩ
» Lên Hoàng Liên Sơn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Hoàng Liên Sơn :: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn-
Chuyển đến