Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 

 Trang Thơ Hoàng Liên Sơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeTue Dec 19, 2023 7:57 pm

CHỐN CŨ

Còn đây chốn cũ mây giăng
Mịt mờ tăm tối lạnh băng tháng ngày
Lặng im ngậm đắng nuốt cay
Những mong người tới nơi này sẻ chia.

Trùng than rỉ rả canh khuya
Trách cây bách nỏ bên kia cản đường
Ngỡ là vấn vít dây hường
Đâu hay lữ khách tơ vương vòng ngoài.

Để rồi CHỐN CŨ nhạt phai
Cành khô lá rụng đau hoài lòng Đông.


7.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeTue Dec 19, 2023 7:59 pm

VẮNG BÓNG

Thơ vẫn còn đây người ở đâu
Viết đôi ba ý với dăm câu
Gửi niềm nhung nhớ sang bờ mộng
Cái nghĩa chúng mình sẽ đậm sâu.

Chữ tình ta đã kết bao lâu
Há để cho nhau đậm nỗi sầu
Vắng bóng bao ngày nghe lệ rớt
Ước chi trở lại phút ban đầu.

7.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeTue Dec 19, 2023 8:03 pm

ĐÊM NAY

Kính viếng hương hồn anh Khitieu

Đêm nay rả rích mưa tuôn
Lặng nghe tim khóc vì buồn anh đi
Mới hôm nào vẫn thầm thì
Nhắc em chớ nói làm gì chuyện anh


Mọi người biết lại rối tinh
Anh vào viện vẫn thơ tình mang theo
Lá hoa ong bướm ngọt reo
Anh đau một chút chẳng nghèo tứ thơ

Đêm nay...trời cũng đang mưa
Anh đi...để lại ngẩn ngơ nỗi niềm
Tìm bao kỉ niệm thân quen
NỤ CƯỜI SON vẫn ngự miền thênh thang


Anh đi... lệ nhỏ thành hàng
Câu thơ...anh lại dở dang...kiếp trần
Anh về với cõi phù vân
Tình anh mãi mãi trong ngần...NGƯỜI ƠI...

8.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeTue Dec 19, 2023 8:05 pm

TÌNH XA

Cách nhau chín vạn quả đồi
Mênh mông bể sở vẫn ngồi đợi mong
Đêm đêm thơ viết vạn dòng
Gửi qua bên ấy mát trong ngàn lời

Bắc Nam cũng một vùng trời
Tàu xe thuận tiện nhưng người ngại qua
Cớ gì lại trách hờn ta
Đợi hoài đằng ấy "mặn mà" "ngẩn ngơ"

Nhủ lòng...thôi vậy nhờ thơ
Vun cho bờ mộng bến mơ thành làng
Vui thì cả xóm cùng mang
Nếu buồn chắc có người sang gánh cùng

TÌNH XA xa tít mông lung
Hè sang vẫn cứ lạnh lùng như đông
Buồn rơi xếp lớp xếp chồng
Mượn câu thơ tẻ trói vòng người dưng...

8.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeTue Dec 19, 2023 8:06 pm

BẾN XƯA

Bến xưa giờ đã khác rồi
Trở về bỗng thấy bồi hồi con tim

Then cài cửa chốt lặng im
Mành buông liễu rủ biết tìm chi đây

Mặt trời đã xế về tây
Trên đầu lơ đãng vầng mây hững hờ

Trông sang thấp thoáng con đò
Mái chèo còn gác khách chờ làm chi

Bến xưa- một khúc từ ly
Người giờ khuất nẻo cũng vì...BẾN XƯA.

10.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeTue Jan 02, 2024 8:29 pm

ĐẾM MƯA

Ngắm mưa bỗng nhớ ngẩn ngơ
Có người năm cũ bơ vơ lẻ mình
Đã từng như bóng với hình
Tại đâu đôi ngả chênh vênh đường dài
Mưa ơi đừng ướt tóc ai
Không hong khô được...xót hoài lòng ta
Ngồi buồn nhớ diết nhớ da
Nén sao cho được khi mà xa nhau
Mưa chi để ghế cũng đau
Để giường trống vắng gối sầu bi thương
Thẫn thờ hết cả canh trường
Vào ra ngóng đợi mùi hương tóc thề
Mưa ơi đừng có dầm dề
Làm sao đếm hết não nề mưa giăng...

13.10.2021 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeTue Jan 02, 2024 8:32 pm

DUYÊN

Bởi có duyên ta đã hẹn thề
Làm sao cho thoả phút say mê
Đừng ngần ngại nữa cười lên nhé
Một phút làm quen thật miễn chê.

10.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeTue Jan 02, 2024 8:33 pm

ĐẾM MƯA

Ngắm mưa bỗng nhớ ngẩn ngơ
Có người năm cũ bơ vơ lẻ mình
Đã từng như bóng với hình
Tại đâu đôi ngả chênh vênh đường dài
Mưa ơi đừng ướt tóc ai
Không hong khô được...xót hoài lòng ta
Ngồi buồn nhớ diết nhớ da
Nén sao cho được khi mà xa nhau
Mưa chi để ghế cũng đau
Để giường trống vắng gối sầu bi thương
Thẫn thờ hết cả canh trường
Vào ra ngóng đợi mùi hương tóc thề
Mưa ơi đừng có dầm dề
Làm sao đếm hết não nề mưa giăng...

13.10.2021 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11231
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeTue Jan 02, 2024 8:33 pm

"BÁC GIÀ" LÀM THƠ

Tặng anh Chính Phương
Nghe ra cũng thấy ngậm ngùi
Xe lăn tóc bạc da mồi tự khoe
Lương còm nào có đủ chia
Bẻ buồn đan nẹp đan nia đựng vần
Ới ơi ai đó còn xuân
Muốn coi thì hãy nhanh chân kẻo mà...
Thơ đây thơ của "bác già"
Vẫn ngon ngọt vẫn nuột nà trắng phau
Chỉ hèm một nỗi "hay đau"
Cái thời lính chiến...trong đầu chẳng quên
Nhưng mà đằm thắm lại duyên
Kệ già vẫn viết để quên "không giầu"

13.10.2021 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeTue Jan 02, 2024 8:37 pm

LÁNG GIỀNG ƠI!

Băn khoăn bởi đã lỡ duyên
Dù cho kỉ niệm chẳng quên khi nào
Chỉ vì...cứ ngại thấp cao
Trái tim dù đã xôn xao liên hồi

Bây chừ ngày tháng xa trôi
Gặp nhau vẫn cứ bồi hồi nhớ mong
Chữ thương giấu kín trong lòng
Chữ yêu thì cất xa mòng thật xa

Ngày xưa em cũng nhận ra
Nhưng rồi lại sợ mặn mà...lặng im
Lời hồng giấu mãi trong tim
Để khi chinh chiến đi tìm bóng anh

Cúc tần bờ dậu vẫn xanh
Rặng mồng tơi vẫn yên bình đợi ai
Láng giềng ơi vẫn chưa phai
Cho dù mái tóc đã hai màu...chờ.

13.12.2018. SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeTue Jan 02, 2024 8:37 pm

MÃI MÃI ẤM NỒNG

Tình em mãi mãi ấm nồng
Cớ chi anh lại bảo không mặn mà
Dẫu rằng xa thật là xa
Nhưng hồn vẫn quyện đậm đà người ơi...

Xin đừng cay nghiệt nhả lời
Người xưa xưa lắm...đôi nơi còn gì
Xin đừng thả nỗi vân vi
Giấc cô miên ấy níu trì lại đau...

Con tim vốn đã u sầu
Muộn phiền trăn trở anh đâu biết rằng
Đêm đêm ngồi đợi vầng trăng
Câu thơ lạc điệu trắc bằng chông chênh

Ấm nồng anh nhé chữ tình
Để trang thơ cũ mướt xanh ngọt ngào
Tin em chớ có chênh chao
Nếu còn yêu hãy tin vào vần thơ...

13.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeTue Jan 02, 2024 8:38 pm

QUÊN

Thứ tha chi cái tên Quên
Để cho nắng đổ lửa thềm khô rêu
Châm mồi đốt để rụi thiêu
Tàn tro ta thả phiêu diêu về trời.

13.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeTue Jan 02, 2024 8:38 pm

CHẲNG ĐÒI...

Nào ai có dám đòi anh
Đường xa dặm thẳng lá cành khẳng khiu
Lời thề em đã mốc thiu
Thăng hoa chi nữa cho xiêu chữ tình...

13.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeTue Jan 02, 2024 8:39 pm

CHO EM XIN LẠI

Nếu mà lượm được lời thề
Xin người cứ giấu chân đê cuối làng
Dăm hôm bảy bữa em sang
Gánh theo mười tám lạng vàng chuộc ngay
Anh đừng đem bán mà cay
Lời thề mắc lắm em đây ơn người.

14.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeTue Jan 02, 2024 8:39 pm

HÃY QUÊN ĐI DĨ VÃNG

Có gì đâu mà phải xin lỗi em
Chuyện chúng mình cũng thường tình là vậy
Không hiểu nhau thì nhiêu khê lắm đấy
Giận dỗi hoài chẳng biết phải làm sao

Lúc ban đầu người ta cứ làm cao
Bỗng thấy ngại khi mình hay nói giỡn
Vu vơ đùa làm tim ai đau đớn
Lại u buồn khi chẳng hiểu gì nhau

Thời gian rồi cũng sẽ trôi rất mau
Cái dĩ vãng hãy quên đi anh nhé
Mình chỉ viết những vần thơ tươi trẻ
Cho tiếng cười thêm vui vẻ ngọt xuân

Nhớ nghe anh xin đừng có bâng khuâng
Chuyện xin lỗi anh làm chi có lỗi
Cứ giả vờ vu vơ rồi hờn dỗi
Để em buồn em sẽ lại trách anh.

18.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeTue Jan 02, 2024 8:40 pm

ĐAU

Nghe mà xót ngẫm mà đau
Ta đi mình ở...ruột sầu tả tơi
Nghĩa - tình hai ngả đôi nơi
Qua cầu lệ nhỏ buông xuôi...chuyện mình.

19.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeTue Jan 02, 2024 8:41 pm

NÀO AI DÁM TRÁCH

Cớ chi nhỡ hẹn với mây
Để cho xơ xác thân gầy thế ông
Ngắm qua lữ thứ buồn lòng
Chí trai một thuở tang bồng lung lay
Chán chường- oanh liệt đâu đây
Thở than- một đận đắm say hết rồi
Bao miền ngơ ngác đợi người
Nào ai dám trách dám cười ... Thi Nhân.

21.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeTue Jan 02, 2024 8:42 pm

ẢO ẢNH

Bởi vì anh cứ vu vơ
Đi tìm một bóng nàng thơ xa vời
Cho nên cách một khoảng trời
Làm sao thấy được nét cười của em.

21.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeTue Jan 02, 2024 8:42 pm

VỀ BẾN MỚI

Nào đâu biết anh thầm thương trộm nhớ
Chỉ vu vơ gửi tâm trạng vào thơ
Khi lòng buồn quạnh quẽ thấy bơ vơ
Cũng muốn khóc mà có ai thấy được

Đêm lặng lẽ...âm thầm lê chân bước
Đếm ngược dòng tích tắc của thời gian
Mong làm sao bóng tối sẽ nhanh tan
Để bình minh gọi nhiều tia nắng mới

Trên đường đời có niềm tin phơi phới
Tìm bờ vai ấm áp của riêng mình
Luôn giữ sao cho trọn vẹn lung linh
Bỏ qua đi những phút giây hoang hoải

Chàng thơ ơi...khoảnh khắc này có phải
Một mùa xuân rực rỡ ánh hào quang
Như con thuyền thuận gió sẽ sang ngang
Về bến mới đón tình yêu nồng ấm...

21.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeTue Jan 02, 2024 8:43 pm

ƯỚC GÌ

Ước gì đừng lạc chữ duyên
Để vui vui chút thuyền quyên hồi nào
Ước gì gió chẳng lao xao
Để cho chiếc lá đậu vào hồn đông...

23.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeTue Jan 02, 2024 8:43 pm

TRÒN VÀNH

Tròn trong một chữ nghĩa nhân
Câu thơ ngày ấy bao lần đắn đo
Cuộc đời cứ nhận và cho
Trái tim của mẹ một pho bằng vàng.

23.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeTue Jan 02, 2024 8:44 pm

CÁM ƠN NGỌN GIÓ LÀNH

Có chi mà phải dỗi hờn
Một manh gió mát xua cơn nắng tà
Thì thầm chia nỗi xót xa
Tình anh mãi mãi đậm đà mê say

Ước chi một cuộc sum vầy
Nâng đôi cánh nhỏ vầng mây dịu dàng
Cuộc đời rồi sẽ sang trang
Ta nâng niu...ánh trăng vàng trong veo

Thương nhau vượt suối trèo đèo
Quản chi sương giá... để nghèo nghĩa nhân
Chẳng chồn gổi chẳng mỏi chân
Hiểu nhau cho tứ cho vần lung linh

Câu thơ gieo chữ yên bình
Cõi lòng rộng mở ta mình hiểu nhau
Cám ơn ngọn gió đằm sâu
Nối dài câu hát nhiệm mầu gió ơi...

26.12.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeTue Jan 02, 2024 8:45 pm

VỚI XUÂN
Mưa rơi lả tả ngày đông
Cuối năm tờ lịch nằm không trên tường
Rơi rơi từng chữ vấn vương
Lá khô rớt xuống còn thương cội cành
Tiễn năm cũ ước an lành
Đón mùa xuân mới lung linh rạng ngời
Đào hoa chúm chím hé môi
Rung rinh quất chín vàng tươi lộc đầy
Dịu dàng từng giọt bay bay
Xuân sang tràn ngập tháng ngày với xuân

Những ngày cuối năm - SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeTue Jan 02, 2024 8:45 pm

NHỚ NHAU

" Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét"(CLV)


Có thật không?
Anh đã nhớ em.
Những ngày đông lạnh không trăng
Biển yên lặng sóng lăn tăn tránh bờ

Có phải không?
Anh mãi nhớ em...
Như vấng mây trắng lang thang
Quẩn quanh ngọn núi tựa nàng tiên sa

Có đúng không?
Anh rất nhớ em.
Như mùa thu nhớ lá vàng
Như hoàng hôn tím dịu dàng mộng mơ
Như là bến mãi chờ đò
Như chim tung cánh để đo bầu trời
Nhớ nhau nỗi nhớ chơi vơi

Nhớ nhau anh nhé
Muôn đời nhớ nhau...

3.1.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeTue Jan 02, 2024 8:46 pm

LỐI CŨ TA VỀ

Lối cũ ta về trong nhớ mong
Hỏi người năm ấy có còn trông
Ngõ mòn bướm bỏ không vương vấn
Lặng lẽ ngắm nhìn theo gió đông.

4.1.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeMon Jan 08, 2024 8:59 pm

NHỚ QUÊ

Giăng giăng gió thổi ù ù
Ngóng về xa ngái mây mù khuất che
Hôm nào còn rộn tiếng ve
Mà nay sương giáng lạnh về gọi đông
Bóng ai thấp thoáng trên đồng
Đường bừa vẫn mướt ấm lòng mẹ cha
Nỗi niềm con ở MIỀN XA
Chẳng phai nhạt chuyện nhớ nhà bấy nay
Bỗng dưng khoé mắt cay cay
Quê hương đọng mãi những ngày ấu thơ.

4.1.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeMon Jan 08, 2024 9:00 pm

VÃN ĐÔNG

Bây chừ trời đã vãn đông
Đào hoa chúm chím sánh cùng với mai
Lộc non quất đã xanh đài
Cúc vàng cúc tím theo ai vào nhà

Chuối xanh còn ở đằng xa
Buồng dừa chen lẫn quả già với non
Từng chùm bưởi lủng liểng tròn
Tiếng con chim én véo von xuân thì

Mắt tròn lóng lánh bờ mi
Thơm quần áo mới cũng vì trẻ thơ
Nắng vui xua đuổi sương mờ
Lao xao tiếng sóng tinh mơ vọng về

Đồng bằng cho đến sơn khê
Khoác manh áo mới giao thề với mây
Niềm vui rồi sẽ tràn đầy
Vãn đông lộc nõn xanh cây lắng mùa.

7.1.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeMon Jan 08, 2024 9:00 pm

SAO ĐÀNH

Em đâu dám nói điều chi
Cớ sao tính chuyện ngãi nghì ở đây
Gặp đâu mà vội giãi bày
Biết rằng ta đến nơi này: Bởi thơ

Dẫu mình có chút dại khờ
Trót đem thân gởi bến mơ đa tình
Tâm hồn tự nguyện nguyên trinh
Chuyện ngày xưa gói ảnh hình trong tim

Dối lòng lại cứ đi tìm
Vẫn thương thương lắm... lặng im sao đành...

8.1.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeMon Jan 08, 2024 9:01 pm

THÔI

Thôi thì lặng lẽ ra đi
Giờ này còn cứ vân vi tội miềng
Can chi mà phải trùng triềng
Trút đi cho nhẹ để duyên khỏi sầu...

9.1.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeMon Jan 08, 2024 9:01 pm

TRÁI TIM MÙA ĐÔNG

Hết rồi còn có chi đâu
Ngoảnh qua chỉ sót nỗi sầu chia ly
Mùa đông đã hết thầm thì
Trái tim còn lại tình đi xa rồi
Giá băng phủ trắng mảnh đời
Đừng hâm lại nữa rã rời thế nhân
Lời thề nhắc lại bao lần
Rặng mùng tơi dậu cúc tần...còn vương
Thu tàn mờ khói dầy sương
Đông sang thôi nhé...ẩm ương cũng đành
Đợi làm chi nữa mầu xanh
Trái tim đã vỡ gió hanh rát lòng...

10.1.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeMon Jan 08, 2024 9:02 pm

NHỦ

Nhủ rằng tớ sẽ quên ngay
Thế mà nhớ quắt nhớ quay đêm trường
Nỗi niềm chi cứ vấn vương
Gỡ ra buộc lại trăm đường khó ghê

Nhủ rằng khen ít nhiều chê
May chăng làm nhạt câu thề thuở nào
Thế mà lại cứ nôn nao
Trông hình đợi bóng đến ngao ngán lòng

Nhủ rằng rũ bỏ đừng mong
Thế mà nỗi nhớ cứ cong ánh nhìn
Thử xem không thể nào tin
Phập phồng đêm xuống con tim phập phồng...

12.1.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeMon Jan 08, 2024 9:03 pm

HỜN MÀ CHI

Cớ sao anh lại cứ dỗi hờn em
Khi trái đắng thuở xưa giờ rất đắng
Em đã cất trong tận cùng sâu lắng
Khới làm chi cho xuân khó hồi hoàn

Trong cuộc đời còn lắm chuyện lo toan
Chuyện xửa xưa đã thành xưa xưa lắm
Còn chi nữa mà ham mê say đắm
Xoá đi rồi cho dĩ vãng theo mây

Hờn mà chi khiến hồn cứ lắt lay
Thơ sẽ giúp tâm hồn thêm thư thái
Dẫu câu chữ không nhuốm màu tình ái
Em nhận rồi để ta hiểu nhau hơn

Thôi nhé anh xin đừng có dỗi hờn...

13.1.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeMon Jan 08, 2024 9:03 pm

Nhớ lắm những ngày ấy tuổi thơ
Quê hương da diết mãi không mờ
Sáo diều vi vút hồn thanh nhẹ
Tĩnh tại lòng ta từng khắc giờ.

14.1.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeThu Jan 11, 2024 9:22 pm

NGỌT NGÀO TÌNH QUÊ

Đào hoa chúm chím nét cười
Én về chao liệng bầu trời thênh thang
Ô kìa năm mới đã sang
Rung rinh lộc nõn ngỡ ngàng đùa xuân

Bên hiên khóm cúc tần ngần
Trắng vàng xanh đỏ một lần bung hoa
Xôn xao lời chúc vô nhà
An khang thịnh vượng chan hoà yêu thương

Mùa đông mưa gió thất thường
Nàng Bân đan áo ngày trường đợi ai
Câu thề dạo ấy chưa phai
Cúc tần thấp thoáng trổ đài dịu thơm

Dáng ai thấp thoáng đầu thôn
Đường về như cũng gần hơn thuở nào
Quê hương biết mấy tự hào
Hồn thơ bay bổng ngọt ngào tình quê...

16.1.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeThu Jan 11, 2024 9:23 pm

LẼ NÀO

Cứ loanh quanh
Cứ vội vàng
Cứ dở dang
Cứ dại khờ
Cứ lửng lơ
Cứ hững hờ
Mà chi

Để giận dỗi
Để suy bì
Để lo lắng
Để tình si
Âu sầu

Đơn phương ư
Rồi về đâu
Tình yêu là thế
Nhiệm mầu
Có không.

Lời thở than
Nghe não lòng
Tại đa tình
Cứ lòng vòng
Trách ngang
Đọc câu thơ
Thấy bẽ bàng
Lẽ nào
Càng cố
Lại càng
Xa nhau...

Nghe mà xót
Ngẫm càng đau
Lẽ nào
Cứ mãi
Một mầu
Hờn ghen...

18.1.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeThu Jan 11, 2024 9:24 pm

TRỌN VẸN

Anh lãng mạn
Anh đa tình
Anh đơn giản
Anh lòng thành
Không so đo

Dẫu là nhận
Hay là cho
Mãi là anh
Chớ có lo
Bị làm phiền

Còn với em
Gác sầu riêng
Quá khứ quên
Không cầu kì
Chẳng câu nệ

Nên mặc kệ
Ai nói gì
Thích là đi
Yêu là đến
Thương tới bến

Hãy tin nhau
Trước tới sau
Nên thành thật
Không lo mất
Tình sắt son

Hai tâm hồn
Cùng hoà hợp
Không bất chợt
Định rẽ ngang
Chữ đá vàng

Ta trọn vẹn...

19.1.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeThu Jan 11, 2024 9:32 pm

BẾN CŨ

Bẽn lẽn quên
Rụt rè nhớ
Gió heo may
Vàng ngõ cũ
Thu qua phố
Đò sang ngang
Ai vội vàng
Chờ sương xuống
Hồn luống cuống
Tình đi qua
Bóng xế tà...
Nghe bải hoải
Mộng trễ nải
Người đa đoan
Lòng nát tan
Mười hai bến
Em bộn bề
Để đông về
Mưa não nề
Ngày lê thê
Xuân lâu đến
Ngang qua bến
Vọng người xưa.

Càng vương vấn...

21.1.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeThu Jan 11, 2024 9:33 pm

VẤN VƯƠNG

Hững hờ sao cứ vấn vương
Đôi bờ mộng mị chút hương ngọt lành
Trước sau chi để mong manh
Xin đừng chia tách ngọn ngành người ơi

Đa đoan theo suốt số đời
Trả vay đâu phải là lời thương nhau
Thương thì thương thiệt khỏi sầu
Để cho một dải sông Cầu trong veo

Xuôi dòng khua nhịp mái chèo
Vần thơ ấm áp vẫn theo nhau về
Nhớ nghe anh vững câu thề
Tình tha thiết gọi trọn bề sông Tương.

24.1.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeThu Jan 11, 2024 9:33 pm

THẬT RỒI

Thật rồi chẳng phải hình như
Đêm qua người ấy đã tương tư mình

Thương rồi nên cứ chùng chình
Trao nhau ánh mắt lung linh sáng ngời

Đào hoa nhuỵ thắm hồng tươi
Thật rồi Xuân đến bên người ta yêu

Hoàng hôn chở mảnh trăng chiều
Bâng khuâng một khắc tiếng tiêu lững lờ

Thật rồi đâu phải là mơ
Nỗi niềm xin gởi vần thơ ngọt ngào...

3.2.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeThu Jan 11, 2024 9:34 pm

GỬI CHỊ

Năm nay chị lại trốn đông
Quê ta đất Bắc nắng hồng lung linh
Mùa xuân hoa lá tươi xinh
Những mong chị được an bình phương Nam .

5.2.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeThu Jan 11, 2024 9:34 pm

CÕI PHÔi PHA

Bởi hồn chạm cõi phôi pha
Nên sầu ứ đọng dư ba tràn sầu
Thực lòng chẳng muốn thế đâu
Phận duyên đã lỡ tiếng đau não nề
Dấn thân nuôi chút đam mê
Ngàn trùng xa xót tái tê... Ngàn trùng.

3.3.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeThu Jan 11, 2024 9:35 pm

TÌM ANH

Khát khao thắp lửa đi tìm
Để cho vương vấn trái tim bồi hồi
Biết là không thể người ơi
Vẫn ao ước mãi cái thời ngây ngô

Người đi sương gió hải hồ
Phồn hoa tráng lệ để ngơ ngẩn lòng
Tìm anh tìm khắp tây đông
Tìm hoài tìm mãi cũng không thấy về...

3.3.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeMon Apr 08, 2024 9:13 pm

RA ĐI

Bước đi lặng lẽ cúi đầu
Hết rồi mang cả mùa sầu ly tan
Tuôn rơi giọt lệ bẽ bàng
Đành mang tiếng kẻ phũ phàng phụ anh

Cám ơn một tấm chân tình
Thương em tất cả đã dành cho em
Nhưng mà trái phận ngược duyên
Em đành tạ lỗi để quên một thời

Em đi u ám mầu trời
Lòng anh nghẹn ứ đắng lời phân ly
Tạ từ- Một khúc sầu bi
Đa đoan đành chịu một khi lẻ sầu...

3.3.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeMon Apr 08, 2024 9:14 pm

THÁNG BA

Tháng ba hoa bưởi trắng cành
Mộc miên đỏ lựng khoe nhành lao xao
Hoa xoan rụng tím bờ ao
Sấm ran đợi đợt mưa rào rửa sân

Nghiêng nghiêng bên dậu cúc tần
Tóc xoà hương phả cỏ mần trầu thơm
Khói lam nhắc nhớ đụn rơm
Mẹ chờ con... một bữa cơm sum vầy...

Ngõ quê mướt rặng tre gầy
Tháng ba... lại nhắc những ngày xa xưa.

3.3.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeMon Apr 08, 2024 9:15 pm

RA ĐI

Bước đi lặng lẽ cúi đầu
Hết rồi mang cả mùa sầu ly tan
Tuôn rơi giọt lệ bẽ bàng
Đành mang tiếng kẻ phũ phàng phụ anh

Cám ơn một tấm chân tình
Thương em tất cả đã dành cho em
Nhưng mà trái phận ngược duyên
Em đành tạ lỗi để quên một thời

Em đi u ám mầu trời
Lòng anh nghẹn ứ đắng lời phân ly
Tạ từ- Một khúc sầu bi
Đa đoan đành chịu một khi lẻ sầu...

3.3.2019 SH

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeMon Apr 08, 2024 9:18 pm

THÁNG BA

Tháng ba hoa bưởi trắng cành
Mộc miên đỏ lựng khoe nhành lao xao
Hoa xoan rụng tím bờ ao
Sấm ran đợi đợt mưa rào rửa sân

Nghiêng nghiêng bên dậu cúc tần
Tóc xoà hương phả cỏ mần trầu thơm
Khói lam nhắc nhớ đụn rơm
Mẹ chờ con... một bữa cơm sum vầy...

Ngõ quê mướt rặng tre gầy
Tháng ba... lại nhắc những ngày xa xưa.

3.3.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeMon Apr 08, 2024 9:18 pm

ƯỚC GÌ...ƯỚC GÌ

Đúng là thơ viết lúc say
Tự dưng lại bảo cái ngày thần tiên
Đã khi nào được dành riêng
Để cho hai đứa cái duyên mặn mà...

Mình ở xa ta ở xa
Trăm thương ngàn nhớ chỉ là mộng mơ
Say ngôn từ đậm câu thơ
Anh si em tự bao giờ vậy anh?

Ước chi hoa thắm đầu cành
Trái kia thơm ngát chúng mình có đôi
Cõi vô thường cũng đầy vơi
Người say... nên thích nói lời... viển vông

Bao nhiêu ngóng đợi chờ trông
Tự nhiên sao cứ lòng vòng quanh co
Thơ say...đọc lại càng lo
Ước gì chẳng phải..."số mo"...Ước gì.

14.3.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeMon Apr 08, 2024 9:19 pm

HỒN ANH

Chiều nay vào viếng nghĩa trang
Trời xanh mây trắng nắng vàng trong veo
Hoa cười hương ngát gió reo
Thoảng đâu ánh mắt dõi theo khói vờn...

Đâu rồi áo bạc vai sờn
Đâu rồi chiếc gậy Trường Sơn năm nào
Chỉ còn nắng gió lao xao
Trời xanh mây trắng thấm vào hồn anh.

2.2.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeMon Apr 08, 2024 9:19 pm

EM SẼ GIỮ TRÁI TIM ANH ĐÓ

Thật không nhỉ khi nửa đời còn lại
Ta cùng nhau chia sớt những nồng nàn
Đem cho nhau bao cảm xúc bình an
Dù xuôi ngược hay đường đời cách trở

Khi trong xanh khi còn đầy bão tố
Lúc ngọt ngào có lúc lại đắng cay
Nỗi tương tư vẫn có thể vơi đầy
Giữ lấy nhé trái tim yêu thổn thức

Đừng anh nhé đừng bao giờ day dứt
Chuyện ngày xưa ta nhắc lại làm chi
Những buồn đau rồi nhanh chóng qua đi
Chồi xanh non cùng trái hoa ở lại

Ơi tình thơ! Xin người đừng nghi ngại
Nơi thẳm sâu đã trỗi dậy ươm mầm
Không nói đâu mà chỉ mãi lặng thầm
Em cố giữ...giữ trái tim anh đó...

18.3.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeMon Apr 08, 2024 9:20 pm

BẾN BÌNH YÊN

Bờ vai em BẾN BÌNH YÊN
Cùng anh rũ mọi buồn phiền ngày xưa
Bão giông cùng với gió mưa
Hãy quên câu chuyện mới vừa hôm qua

Nhớ nhau dù ở cách xa
Hương chanh hương bưởi mặn mà hương quê
Ước mơ mình đã đam mê
Lặng thầm nhưng trọn vẹn thề cùng ai

Đậm đà anh nhé đừng phai
Cùng nhau xây đắp tượng đài tình yêu
Ngại chi tuổi xế bóng chiều
Dẫu xa xôi chẳng sợ điều xa xôi

Cùng nhau xoá bỏ đơn côi
Cùng nhau hẹn ước trọn đời thuỷ chung
Rồi đây ta được tương phùng
BẾN BÌNH YÊN sẽ vô cùng BÌNH YÊN.

20.3.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeMon Apr 08, 2024 9:21 pm

MÃI MÃI BÊN NHAU.

Trái tim em đã bao lần thổn thức
Luôn nhắc thầm tên người ấy trên môi
Trống ngực rung xao xuyến nhịp bồi hồi
Ừ có lẽ em đã yêu rồi đấy

Bao khát khao bây giờ em mới thấy
Mình đã yêu...nghe đơn giản vậy thôi
Kệ cung đường cách trở hoặc xa xôi
Có hề chi...em đã quen chờ đợi

Con đường này ta luôn luông hướng tới
Có anh rồi em chẳng ngại hơn thua
Những lúc vui bè bạn thường nói đùa
Nhớ neo kĩ đừng thả sang bến khác

Câu thuỷ chung xin ai đừng phụ bạc
Hai đứa mình khăng khít để thành đôi
Những buồn đau đã rũ sạch đi rồi
Nắm chặt tay cùng bên nhau mãi mãi...

30.3.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeMon Apr 08, 2024 9:22 pm

TỪ LÂU RỒI

Từ lâu rồi mà sao giờ mới biết
Lời nhủ thầm nghe xa xót ngày đông
Cũng còn may không nói câu tạm biệt
Khi díu dan chưa kịp chút mặn nồng

Thôi đừng nhắc về cái buồn quá khứ
Trái tim mình chưa thổn thức là bao
Gói ghém gì trong từng câu từng chữ
Để hôm nay đằm thắm lại ngọt ngào

Hẹn hò đi chuyện này nghe nóng hổi
Bõ tháng ngày chờ đợi đến say mê
Dõi tìm nhau bằng ánh mắt vụng về
Nhưng vẫn đủ cháy bùng lên nỗi nhớ

Đây rồi nhé! Chúng mình bên nhau mãi
Dấu yêu này đã trổ lộc xanh cây
Kệ trăng sao sông nước có hao gầy
Dẫu có ảo vẫn đượm nồng anh nhỉ?

2.4.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeMon Apr 08, 2024 9:22 pm

GỬI MIỀN GIÓ MÂY

Có chi đâu bảo là mùi
Đọc xong lại thấy muốn lùi " số mo"
Nhủ rằng rồi sẽ tặng cho
Nghe mà lại thấy lo lo trong lòng

Ước chi chẳng phải viển vông
Có ngày lặn lội tìm chồng bờ nam
Kệ ai có bảo mình ham
Thôi thì núi tứ sông tam cũng đành...

Giật mình tóc chẳng còn xanh
Sá chi cái chuyện buông mành liễu che
Thuỷ chung giữ trọn câu thề
Tàn tro phủ bạc vẫn về tìm nhau

Đi đâu hay có về đâu
Hứa đi anh nhé đậm màu nhớ nhung
Đợi khi nam bắc tương phùng
Bên nhau ta cứ thuỷ chung trọn đời

Dẫu là ảo ảnh người ơi
Câu thơ chứa đựng đầy vơi nỗi niềm
Ngọt ngào trong giấc cô miên
Nụ hôn mình gói gửi miền gió mây...

5.4.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeMon Apr 08, 2024 9:23 pm

THAO THỨC

Thao thức đợi nhau đã vạn ngày
Xin đừng ớt ngọt với đường cay
Bấy nhiêu trăn trở hồn hoang hoải
Cứ ngỡ người về tim ngất ngây

Một đợi hai trông càng héo gầy
Khuất mờ tin nhạn cánh thư bay
Duyên đâu nợ đấy nghe xao xuyến
Chẳng lẽ tình màn theo khói mây

Tụng kinh niệm phật với ăn chay
Tâm khảm bồn chồn bấy đến nay
Xa khuất ngàn trùng ai có biết
Nhớ thương trọn vẹn gởi nơi này

Gió thổi nhưng hồn chẳng lắt lay
Khát khao một chốn được sum vầy
Thuyền mơ bến mộng ta chèo lái
Nhất định chúng mình ngự bến đây.

7.4.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeMon Apr 08, 2024 9:27 pm

THUYỀN MỘNG MÌNH CÙNG VƯƠN KHƠI

Gió ơi hãy nhắn giùm ta
Nhớ người ấy lắm thật mà
Xin đừng lang thang đây đó
Phiêu bồng chi để ai lo

Nắng ơi...ấm giùm người ấy
Trái tim côi lạnh một thời
Bây chừ gắng lên...run rẩy
Để còn có chút tình si...

Ta nhận được rồi da diết
Tấm chân tình giờ đã biết
Không cần thổ lộ bằng lời
Chỉ là một áng thơ thôi

Hỡi người ở nơi xa xôi
Ao ước rằng đừng lẻ loi
Tìm cho nhau một tứ mới
Thuyền mộng mình cùng vươn khơi.

11.4.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeMon Apr 08, 2024 9:28 pm

RŨ GIẤC CÔ MIÊN

Tàn canh
Thao thức đợi người
Chẳng nằm mà cứ
Bồi hồi nhớ nhung

Xa xăm
Phía ấy chờ mong
Lẻ loi tiếng dế
Long cong gõ mành

Sau đồi
Lấp ló trăng thanh
Lá vàng rơi rụng
Thôi đành ngẩn ngơ

Vội sang
Kẻo nữa mình chờ
Trốn đêm ao ước
Câu thơ ngọt ngào

Qua thềm
Lá gió lao xao
Nhớ nhiều...muốn gặp
Để trao nỗi niềm

Người yêu
Rũ giấc cô miên.

13.4.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeMon Apr 08, 2024 9:28 pm

HAI MÌNH VẪN LÀM THƠ

Thi sĩ cho nên nhiều ước ao
Mộng mơ khao khát cứ dâng trào
Nhà thơ thủ thỉ: " Yêu em lắm"
Chất giọng nghe sao cứ ngọt ngào

Xuôi ngược tìm em khắp bốn phương
Em đâu nỏ thấy nghĩ mà thương
Bể dâu khôn tả lòng hoang hoải
Tám hướng đợi chờ dạ vấn vương

Ý tưởng mộng đời nghe đắm say
Bền lâu tay nắm chặt bàn tay
Về đâu mình cũng bình yên nhé
Hi vọng ta chờ bấy đến nay

Cuộc sống bộn bề nỗi vẩn vơ
Cõi mơ vẫn đẹp chẳng nghi ngờ
Nếu mà lỡ hẹn... xin đừng giận
Kiếp khác hai mình vẫn viết thơ...

19.4.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeMon Apr 08, 2024 9:30 pm

LOA KÈN THÁNG TƯ

Giấu đơn côi trong loa kèn trắng muốt
Tháng tư về đẩy giá buốt đi xa
Lộ trình mùa xuân mãi mãi bung hoa
Mừng sinh nhật người lính già địa chất...

Tháng tư đi gọi hạ về tất bật
Nắng lung linh ươm mầu đất vàng mơ
Người lính già ấp ủ những câu thơ
Loa kèn trắng giục hồn ai xao xuyến...

Tháng tư ơi nghe lòng ta quyến luyến
Còn lại gì trong cái nắng tháng tư.


Tháng Tư về rồi. Kính chúc anh sinh nhật thật vui và có nhiều sức khoẻ.

23.4.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11231
Xem : 88509
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitimeMon Apr 08, 2024 9:30 pm

Lặng chìm...trong nhau.

Bởi vì anh muốn xa em
Làm thơ anh bảo nó phiền lắm thay

Giữa mênh mông gió cùng mây
Ngại ngùng anh nói không say chốn Bồng

Yêu em sợ gặp bão giông
Lấy đâu ra một cánh đồng đầy hoa

Vươn mình đến chốn khơi xa
Hãi sông non với biển già mãi trôi

Trái tim anh hoá đá rồi
Còn đâu ấm áp cái thời mới yêu

Quay về quá khứ ... phiêu diêu
Nhớ thương chi bấy những diều dở dang

Hình em theo sát bóng chàng
Vậy mà... sao ngại lá vàng mùa thu

Oải lòng trước tiếng chim gù
Kiếp này... chắc trốn khỏi tù trong tim

Bấy lâu rồi...muốn lặng im
Buồn nhưng nhức... cứ lặng chìm...trong nhau.

26.4.2019 SH
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 8 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 8 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
 Similar topics
-
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trăng Hoàng Liên xuống phố
» Tình thi sĩ
» Lên Hoàng Liên Sơn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Hoàng Liên Sơn :: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn-
Chuyển đến