Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
nguoitruongphu
Điều Hành Viên
Điều Hành Viên


Tổng số bài gửi : 385
Ngày Tham Gia : 25/06/2014

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Empty
25062014
Bài gửiTRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Thuy-mac10


Tuổi Mộng Mơ
***nguoitruongphu***

Ước gì níu lại tuổi còn thơ
Lối cũ trường xưa bụi phấn mờ
Tay trắng cày thuê người ngoảnh mặt
Phận đen cuốc mướn kẻ làm ngơ
Sự đời tráo trở tâm không tưởng
Nhầm kiếp oan khiên dạ chẳng ngờ
Tàn cuộc mới hay mình bạc phước
Chết rồi kèn trống lạnh bơ vơ…
23.06.14


http://nhacso.net/nghe-nhac/tinh-em-xu-quang.WVpSU0td.html


Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Tue Jul 22, 2014 5:57 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» DIỆN ÁO MÙA ĐÔNG/tứ tuyệt
» DIỆN ÁO MÙA ĐÔNG/tứ tuyệt
» TRĂNG TREO ĐỈNH NÚI & TRĂNG SÁNG ĐÊM MƠ (Xướng Họa)
» Hình Ảnh trao giải cuộc thi thơ Đường luật của diễn đàn Văn Thơ
» Đường luật xướng-họa -thẩmthyphượng
Share this post on: reddit

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP :: Comments

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 151024035359

         RIÊNG VIẾT
 
Đêm khuya ngồi ngắm ánh trăng sầu
Yêu thương chồng chất gửi về đâu
Ngó gió đưa mây cuối trời ấy
Càng trông càng thấy chạnh lòng đau
Cuộn cuộn thời gian như chảy mau
Bóng xa cách trở biết tìm đâu
Canh dài cô đơn nào ai biết
Tình thơ riêng viết xuống từng câu
 
            Bounthanh sirimoungkhoune  
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Flute_rose
 
       KHÚC BUỒN CA
 
Trong lòng lạnh lẽo khúc buồn ca
Lang thang từng bước những chiều tà
Hình ai từng cơn đêm thầm nghĩ
Nhè nhẹ gọi tên ý đợi chờ
Từng đêm dòng lạnh trên ý thơ
Ngồi ngó sương đông lạnh lẽo mờ
Cành cây không lá như nhắc nhủ
Một cõi hoang vu đang ngóng chờ
 

                  Bounthanh sirimoungkhoune   
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Hinh-anh-dep-ve-tinh-yeu-buon-lang-man-nhat-3
 
           MỌC CÁNH BAY
 
Trong mộng đêm qua mọc cánh bay
Phảng phất bóng em vạn niềm say
Tỉnh tâm vài phút thầm thương nghĩ
Ngõ nghẻo đường đi nặng vai gầy
Bóng em để lại cho anh đây
Ngắm hình em gửi lòng yêu say
Mùa thu trôi đi như nhắc nhủ
Trăng vàng gió lạnh lạnh heo may
 

                Bounthanh sirimoungkhoune 
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Images?q=tbn:ANd9GcQ9_yVaQpcmhXJnTr2jwGbCptXFCt37Zu6AdF-7mhTXP_L-biKW

         GIỮA TẦNG MÂY
 
Mùa đông sắp hết lại chốn này
Một mình cạn chén ngắm trăng say
Có ai thấu hiểu lòng thương nhớ
Đôi mình ao ước mọc cánh bay
Bóng em để lại cho anh đây
Từng đêm ngồi ngắm ánh trăng gầy
Cạn chén trà khuya lòng hoang vắng
Để hồn anh lạc giữa tầng mây
 

             Bounthanh sirimoungkhoune 
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 250_crop_RC0053

            CÓ AI BÊN
 
Rừng xanh thăm thẳm đặng thiên thai
Khuất bóng nhau xa vẫn ngóng hoài
Mây trắng gieo tuồng trôi theo gió
Không đường không ngõ biết hỏi ai
Bóng em để lại cho anh đây
Lạnh lẽo thương tiếc vương tháng ngày
Mùa thu lá rơi ngập đường ngõ
Có ai bên cạnh dỗ cơn say
 
            Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Ha

     NHẠT TỪNG GIÂY
 
Thênh thang quá rộng một bầu trời
Bờ bến nơi xa một bóng người
Quanh quẩn trong lòng bâng khuâng đó
Ai tặng ai cho một tiếng cười
Bóng em để lại cho anh đây
Tên em in nét sương thu gầy
Gọi khẽ tên em thầm thương nhớ
Mờ ảo theo sương nhạt từng giây
 

            Bounthanh sirimoungkhoune 
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 1153110
 
     MỘT THẾ GIAN
 
Tuyết phủ trên cành đẹp trắng tinh
Khuất bóng em yêu mãi bên đàng
Từng trạm trôi đi bao lo lắng
Sợ không gặp được cho rõ ràng
Sương che mây phủ ngập lòng than
Canh dài cầu ngắn nhớ muốn vàn
Giá buốt đêm đông cho nhắc nhủ
Như đời đang ở một thế gian
 
               Bounthanh sirimoungkhoune


Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Sun Jul 02, 2017 11:13 pm; sửa lần 1.
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Small_1241486887.nv
 
           TỚI TẬN TAY
 
Đêm nay anh vẫn ngồi nơi đây
Dòng thơ thêm lạnh vương tháng ngày
Hình bóng của em như nhắc nhủ
Trăng vàng sương phủ lạnh heo may
Hình bóng của em phảng phất đây
Vạn nẻo đường đời đắm tình say
Có biết ai quen cho anh gửi
Một lời cưng quý tới tận tay
 

                Bounthanh sirimoungkhoune 


Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Fri Dec 30, 2016 10:02 pm; sửa lần 1.
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Images


       NỢ LÒNG NHAU
 
Hình bóng của ai gửi lời chào
Ngồi đây đề thơ thương tiếc trao
Dù xa dù cách tên còn nhớ
Một ngày gặp gỡ thương yêu chào
Mấy năm không gặp để gần nhau
Miệt mài như bóng lòng đớn đau
Đôi bên cách trở hai hồn nhớ
Hai người mang nợ nợ lòng nhau
 
                   Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Tho-tinh-gio-lanh-ve
 
       SAO CÓ NÀNG
 
Mơ mộng từng đêm chờ mai sáng
Sóng gió đường tình bến đò ngang
Buồn bã từng cơn trong hơi thở
Biết ai nhắn nhủ gửi tin sang
Thơ thẩn thời gian một bóng nàng
Trong lòng thương nhớ đầy chứa chan
Từng đêm mang mang ngồi thương nhớ
Thủ Đức cách trở sao có nàng
 
                  Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Images?q=tbn:ANd9GcRZqw4mVkFl5HqgafFo1DU-GOjaskjPvHGVGpFVAzUGk8Ehhm6b

   MỘT TIẾNG MONG


Đứng ngó bầu trời nửa ngày xanh
Như hồn trôi xa với mảnh tình      
Mãi tít bên kia phương trời đó 
Nửa ngồi nửa nhớ nửa đêm thanh
Sao vẽ hình em cho khỏi mong
Để ấp ủ hồn đêm khuya nằm
Đã mãi thời gian xa nhau ấy
Cứ mãi trong lòng một tiếng mong
 

bounthanh sirimoungkhoune


Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Sat Mar 04, 2017 3:14 pm; sửa lần 1.
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 97923c4f27241713f4cf23e9123ed8d7

NAO NỨC CHỜ


Đứng ngó áng mây gợn lòng mơ 
Ánh sao nhấp nháy cảnh mờ mờ
Cạn ly trà khuya theo mơ đó 
Như hồn anh tới khung trời mờ
Thổn thức trong lòng dài đêm khuya
Nao nao như thấy bóng trong mơ 
Phảng phất nơi khung trời phương ấy
Trong lòng như thấy nao nức chờ


Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Thumbs_150x150_muathu5

BỐN KHUNG TRỜI


Bốn khung trời buồn lạnh lùng ơi
Âm u chiều thu đã đón mời 
Ngó lá thay màu đón thu đến
Mà vẫn vắng em sao lòng vui 
Thu này lại ngồi ngó lá rơi
Thơ thẩn nhiều đêm đứng lại ngồi
Nghe tiếng lá thu chào chào viễn
Úc thu mình anh nhớ em ơi


Bounthanh sirimoungkhoune


Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Sat Mar 04, 2017 3:14 pm; sửa lần 1.
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Phc6b0e1bba3ng-tc3adm2

        NGÀY DÀI

Ngày dài ẩm ướt phủ hạt mưa
Hạt mỏng hạt dầy chẳng thiếu thừa
Hạt ngắn hạt dài đua nhau đổ
Đầu thu bên Úc sao trời mưa
Khác chi lòng người khi yêu xa
Man mác hồn đêm trôi lững lờ
Biết bao giờ trôi tới nơi đó
Mà lòng yêu xa nôn nức chờ

bounthanh sirimoungkhoune



Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Sat Mar 04, 2017 3:13 pm; sửa lần 1.
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Hinh-nen-mua-thu-taihinhnendepcom-05

MỘT MÌNH KHUYA

Đã đến thu rồi một mình khuya
Nghe tiếng lá rơi xào xạc lề
Thì thào tiếng chào tiễn nhau đó
Hạt tình hạt nhớ vẫn còn xa
Ngồi ngó khung trời lòng đổ mưa
Đếm trạm thời gian vẫn xa mờ
Xào xạc tiếng lá bên thềm ngõ
Như gợn cho mơ những thu về


bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Mua.gif

        MƯA VỀ

Mưa về ngồi ngó ẩm ướt thay
Lất phất tiếng gió ghé hiên ngoài
Như tiếng lạnh lùng chào chào đến 
Rồi như vắng em bên cạnh người
Những tiếng thở dài qua bờ môi
Óng ánh hạt mưa chẳng bóng người
Ngả nghiêng hiên ngoài bên thềm vắng 
Thêm tiếng lòng anh đổ nhớ người 



Bounthanh sirimoungkhoune


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Hinh-nen-phong-canh-mua-thu-dep-081-20-290x195

        HỒN THU SANG

Hồn thu đến ru anh đêm này
Đã mấy thu rồi mà chẳng may
Hồn cứ vẫn trôi miền xa đó
Một bước tình thương một bước đời 
Một lòng một nhớ một đêm trôi
Một cưng một quý khi xa người 
Ngó tàu lá thu rơi rụng xuống 
Ngó hồn thu sang buồn bã ơi 

Bounthanhsirimoungkhoune


Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Sun Mar 26, 2017 10:14 pm; sửa lần 1.
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Xem-nhung-hinh-anh-buon-ve-tinh-yeu-cua-con-trai-khoc-2015-11

      NHƯ NGHE TIẾNG

Như nghe tiếng ai trong giấc mơ 
Mà đến sáng nay vẫn thẫn thờ
Như nhớ như quen tiếng kêu đó
Như tiếng ai xa gửi lời chờ
Đêm mong đêm muốn từng giấc mơ 
Đêm thương đêm nhớ cuối trời mờ
Đêm đến đêm nào như đêm đó
Như có bóng em trong giấc mơ


bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Image001

          AI GIÚP

Ai vui với gió mùa thu đến
Ai ngồi ngó lá rơi bên thềm
Ai ngồi cạn ly trà đêm vắng 
Ai hiểu lòng anh một mình đêm 
Ai thầm thương gọi mãi thời gian
Ai vẽ Thủ Đức một bóng nàng 
Ai vẽ cho anh hình bóng đó
Ai giúp hồn anh kiếm gặp nàng 

bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Anh-mua-thu-dep-lang-man-mot-dai-vang-uom-hut-hon-du-khach-khap-the-gioi7-351x185

      MỘT CHỮ THƠ       

Ước gì một ngày mình khỏi mơ 
Khỏi trao lời thương với lời chờ
Giờ còn xa nhau bên trời đó
Canh dài bão tố lòng đổ mưa
Thu Úc đêm sang phủ sương mù
Bên trời một bóng lòng thấy mê
Ánh trăng mờ mờ chen khe cửa
Lòng len lén gọi một chữ Thơ 

bounthanh sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 12656

          LÒNG LẠI

Đêm ngó hạt mưa lạnh lùng rơi 
Chẳng có ánh trăng tô sắc trời
Cứ vẫn miên man đua nhau đổ
Trà trộn tiếng mưa tiếng tên người 
Hạt dài hạt ngắn rủ nhau rơi
Phủ ngập mây đen cả bầu trời
Đêm dài lạnh lùng ẩm ướt ấy
Lòng lại thêm thấy đổ nhớ người


bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 11890

      HIỆN 

Hiện bóng mây đen phủ bầu trời
Hiện dài qua đêm chẳng thấy vui 
Hiện đâu rồi trăng đêm nay đó 
Hiện áng mây đen tận cuối trời
Hiện đi vầng trăng cho anh vui 
Hiện đi ánh sao anh gọi mời
Hiện trong ly trà cho anh ngắm 
Hiện em cho anh anh ngóng ngồi



Bounthanh sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 T%E1%BA%A3i-xu%E1%BB%91ng

           ĐẦY MÂY ĐEN
      
Trời buồn giăng phủ đầy mây đen
Lất phất hạt mưa nghiêng bóng đèn        
Hạt gió thu về thêm sầu vắng
Ẩm ướt hiên ngoài dài qua đêm 
Trời buồn gợn lòng thêm nhớ em
Đôi bên mình xa thấy thêm thèm
Cứ mãi xa nhau từng ngày ấy
Thì thào trên môi tiếng tên em



Bounthanh sirimoungkhoune



TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 T%E1%BA%A3i+xu%E1%BB%91ng

         CÓ NHAU

Mong sao một ngày mình bên nhau
Mong sao lòng mình đêm khỏi sầu
Từng mùa trôi đến như giạm ngõ
Sao mình chỉ có ngóng chờ nhau
Mong sao một ngày khỏi buồn sâu
Mong sao chung yêu chung một màu
Cứ mãi gửi lời theo trăng đó
Mong ngày bên cạnh mình có nhau



Bounthanh sirimoungkhoune



TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 20140604070641_3

          MỘT

Một chút hạt mưa lác đác rơi
Một chút thầm thương thầm nhớ người
Một chút tiếng lòng đêm rơi đổ
Một chút nhắc nhở nhớ tới người
Một chút vầng trăng đó sáng thôi
Một chút nửa kia biết đâu nơi
Một chút bóng em anh tìm kiếm
Một chút thương yêu gọn đêm dài

Bounthanhsirimoungkhoune


Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Thu Mar 09, 2017 8:32 pm; sửa lần 1.
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Hinh-anh-mua-thu-2-351x185

            CHỜ

Chờ thêm tẹo nữa nhớ nghe em
Chờ thêm tẹo nữa mình đôi bên
Chờ thêm tẹo nữa đừng buồn ngóng 
Chờ thêm tẹo nữa lòng vẫn thương
Chờ thêm tẹo nữa anh xin em
Chờ thêm tẹo nữa anh quá thèm
Chờ thêm tẹo nữa em gom lại 
Chờ thêm tẹo nữa mai anh đền


Bounthanh sirimoungkhoune 


Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Thu Mar 09, 2017 8:41 pm; sửa lần 1.
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Images?q=tbn:ANd9GcS15yYOoIHBd3E4iZ4-fGS92SdEjIRC-gU7r1v8WInIu0sEuPafyg

            CHỈ

Chỉ tại trên trời một vầng trăng
Chỉ chờ tuần đến trăng mới vàng 
Chỉ có một đường chờ ngóng đó
Chỉ biết ngóng chờ từng tuần trăng
Chỉ biết cầu xin cho trời thanh
Chỉ muốn đêm sang bầu trời lành
Chỉ muốn thấy em bên trời đó
Chỉ gửi lời cưng quý theo trăng

Bounthanhsirimoungkhoune


Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Thu Mar 23, 2017 8:23 pm; sửa lần 1.
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 12188724f82e59980fa6

            GIỜ

Giờ này bao mùa ngồi mình anh
Giờ này mấy năm chẳng an lành
Giờ này trong lòng anh vẫn nhớ
Giờ này gợn mơ cho thấy em
Giờ này bối rối bờ môi thương
Giờ này anh ngồi quá đêm thanh
Giờ này lòng anh buồn lặng lẽ
Giờ này anh khẽ gọi tên em


Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Rain_nabari_no_ou_anime_boys_miharu_rokujou_desktop_1920x1200_hd-wallpaper-809853

           ĐOẠN

Đoạn dài thời gian với nắng mưa
Đoạn này lòng anh ẩm ướt thừa
Đoạn đời một thân buồn không ngủ
Đoạn này yêu mình phủ bão mưa
Đoạn nào giông tố mới nhạt thưa
Đoạn nào khỏi ngồi qua đêm thừa 
Đoạn nào khỏi thầm tên em gọi
Đoạn nào đôi bên mình em anh


Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 38c30116d57bb84098ec2d067834fa70

          KHI

Khi nào thấy mây phủ bầu trời 
Khi đó một mình chẳng thấy vui 
Khi đó với ly trà đêm vắng 
Khi ấy tiếng lòng đổ gọi mời 
Khi thấy sương mù phủ khắp nơi
Khi xa thêm thương nhớ tiếc người
Khi nào trong mơ có em đó
Khi đó như vui bên cạnh người

Bounthanhsirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 T18086

            CHO

Cho mưa ấp ủ mùa xuân sang
Cho hoa tươi thắm mùa xuân nàng 
Cho cảnh xuân sang vui mừng đó
Cho tiếng cười xuân khắp xóm làng
Cho hồn anh trôi tới bên đàng 
Cho hồn anh đến khỏi lang thang
Cho tới lòng em nơi phương đó
Cho anh khỏi mơ gọi tên nàng



Bounthanh sirimoungkhoune


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 30105752_Songhuong93

          HẸN THỀ

Chiều nay thấy nhớ bóng người 
Dạo chân vài bước bên sông đỡ buồn
Kiếm đâu hình bóng người thương
Anh vẽ trên cát đỡ buồn lòng mong
Chiều buồn dạo bước bên sông
Hồn trôi đi mất chẳng mong giờ về
Trong lòng bối rối trăm bề
Bờ sông bến lặng hẹn thề với ai

                    Bounthanh sirimoungkhoune 




         
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Images?q=tbn:ANd9GcTK4Tqpw3n3-wzt_Ol5Wf0VzTr7CSeNKgg6h85r9-zm9NfJ16c4
   
    CHUNG MỘT NHÀ


Quen rồi đã quen mấy năm qua
Lòng cưng lòng yêu vẫn thật thà
Dù xa nơi nào vẫn gom lại
Để một ngày mai chung bến bờ
Bao giờ hai bóng chung một nhà
Mắm muối cơm rau từng bữa qua
Đôi mắt tiếng cười bên nhau nợ
Câu chồng câu vợ quá thiết tha

                 Bounthanh sirimoungkhoune 


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Images?q=tbn:ANd9GcTYMmRnRjkB3w900M-jozfH23Tm9xnWAnIEfKWtahwpSx7kYhhq

    THƯƠNG THƯƠNG HOÀI

Vãi bóng trăng khuya cho thầm nghĩ
Trên giường bên gối đầy tên ghi
Tiếng gió lọt qua khe cửa sổ 
Nhắm mắt trăng còn đọng dưới mi
Thơ đề lạnh giá đêm khuya
Cung sầu đêm vắng đôi khi nhớ nàng
Hai bóng hai cách đôi đường
Từ ngày quen biết thầm thương thương hoài

                    Bounthanh sirimoungkhoune 


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Sg-mua-861089-1413004113

   AI CHUNG

Hồn anh nhiều lúc lạc đường đi
Đêm đêm chợt nhớ lòng đổ mưa
Lòng như vẫn vương một bóng cũ
Ai nhắc ai nhủ từng bước đi
Một ngày chợt nhớ ngồi đến khuya
Hỏi thăm hỏi viếng có ai chia
Ngậm nghĩ từng cơn chờ trông ngóng
Ai chung với anh cạn trà khuya

                 Bounthanh sirimoungkhoune 


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Moon7_50990

      THÊNH THANG

Đường tình yêu nhớ rộng thênh thang
Có thấy ai đi thấy dễ dàng
Ngày ngóng đêm chờ khi xa đó
Sao kiếm chọn được chốn bình an
Chợt thương chợt nhớ gửi tin sang
Đêm ngắm trăng khuya nhả hạt vàng
Một mình đêm ngồi ai chia gánh
Buồn bã đêm thanh ngập lời than 

                 Bounthanh sirimoungkhoune 


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Tinh_buon1
               
    NHỚ NHỚ ƠI        

Ngày đêm cô đơn như lạc loài
Tiếng lòng rơi đổ gọi tới ai
Cứ vẫn lang thang trong miền nhớ
Canh dài lạnh lẽo thấy ngậm ngùi
Nghe tiếng lòng đêm tiếng ngắn dài
Ngày gặp ngày mong vẫn xa xôi
Lòng như không hoa không xuân ấy 
Thời gian lòng thấy nhớ nhớ ơi

                    Bounthanh sirimoungkhoune 


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 959549

       XA HAY GẦN

Ai hiểu thời gian như quá nhanh
Ai hiểu lòng mình từng đêm thanh
Lăn lóc canh dài chờ trông ngóng
Trông chờ một bóng đã mấy năm
Trong mơ thấy em đã bao lần
Canh dài lạnh lẽo vẫn một thân
Dựa ghế cạn ly từng đêm vắng
Chờ gặp một bóng xa hay gần

                 Bounthanh sirimoungkhoune 


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 12188724f82e59980fa6

THƯỚC AI ĐO


Đứng ngắm khung trời nghe hạt gió
Yêu thương trong lòng thước ai đo
Trôi qua từng mùa trong lời hứa
Cầu xin cầu khấn cầu trời cho 
Núi sông còn khóc ngóng chờ mưa
Quen nhau chưa gặp đầy âu lo
Tiếng sóng vỗ bờ như đòi hỏi
Cầu đến bên nhau để khỏi mơ

              Bounthanh sirimoungkhoune 



TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 FILE-20170210-1827PWUE98M4J4UZ

       ANH HỎI

Anh hỏi lòng anh sao nhớ em
Anh hỏi lòng anh sao thấy thèm
Hỏi ai lòng đêm cứ vẫn nhớ
Hỏi ai mà lòng mãi nhớ thương
Sao cứ mãi nhớ nhớ từng đêm
Sao cứ mãi thiếu thiếu giọt duyên
Sao mãi cứ ghi hình bóng đó
Sao lòng bão tố ngả nghiêng đêm

                    Bounthanh sirimoungkhoune 

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 11

   THIẾU MÀN CHĂN

Bao giờ hồn anh chia hai mảnh
Chợt nhớ từng cơn từng đêm thanh
Không gặp được nhau cho buồn bã
Hai người hai ngả lòng lạnh căm
Tiếng lòng tiếng đêm tiếng hỏi thăm
Muốn gần muốn gãnh khỏi gọi thầm
Tìm kiếm đâu ra hình bóng đó
Như đêm khuya nằm thiếu màn chăn

                  Bounthanh sirimoungkhoune 




Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Sun Mar 26, 2017 11:01 pm; sửa lần 1.
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 1277606839.img

       XA MÃI XA          

Ngồi ngắm bông hoa mùa xuân qua
Ong bướm vui đậu lượt trước nhà
Ngậm nghĩ tới ai trong lòng nhớ
Chợt thêm thẫn thờ thêm thiết tha
Quen rồi yêu nhau ở nơi xa
Bạn với ai đâu ngoài trăng tà
Tiếng chim tiếng cò như chào hỏi
Mà tiếng em lại xa mãi xa

                Bounthanh sirimoungkhoune 


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Babe

    NHỮNG GÌ

Đôi mình còn nhớ nhớ những gì
Đếm rồi mấy năm ròng rã đi
Sông núi mờ sương chắc còn đó
Sao biết đường ngõ biết lối đi
Đôi mình quen nhau mà vẫn xa
Đã đếm mấy năm trong cảnh khuya
Cầu sao trên trời vẫn còn đó
Cầu cho duyên tình gọn yêu xa

                 Bounthanh sirimoungkhoune 



TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Perfume-River-Hue-city

   THƠM MIẾNG CHÀO

Xa nhau từng đêm gửi lời chào
Bên trời góc biển em ra sao
Mấy năm trôi qua đã thắm thoát
Lòng anh thương nhớ nhớ biết bao
Những tiếng lòng khuya gọi đêm nào
Chợt choàng tỉnh giấc thấy nôn nao
Ngồi xuống ghi dòng thơ lạnh đó
Mong ngày về thăm thơm miếng chào

              Bounthanh sirimoungkhoune 


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Sao

        ĐẾM SAO 

Trà chén đêm nay ngồi ngắm sao
Tìm kiếm một bóng chốn phương nào
Trời bầy đầy sao từng đêm bán
Xa tay ngàn dặm thấy nghẹn ngào
Thấy bóng em đó trên ánh sao
Lung linh trên trời quá xa nhau
Bầu trời đêm thanh mênh mông rộng
Đêm nay buồn đếm từng ánh sao

              Bounthanh sirimoungkhoune 


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Sit+up

         ÔM  NHỚ
        
Đêm khuya ôm nhớ mối sầu tư
Vang vẳng từng trạm tiếng gọi về
Bóng em trong lòng ghi đâu đó
Thấm lòng mong nhớ mãi đợi chờ
Ngồi đây một mình ngồi đến khuya
Muốn gửi tin sang cuối trời mờ
Tới bóng bên đàng gọn lòng đó
Khi mình xa nhau xa tít mờ

              Bounthanh sirimoungkhoune 



TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Hinh-anh-mua-dong-tuyet-roi-2-220x162

  VÒNG VO

Say sưa chuyện gì mãi thời gian
Như ánh trăng đêm từng tuần sang 
Chẳng biết say ai trăng cũng đến
Một mình thơ thẩn bước lang thang
Vòng vo mãi mãi cảnh buồn đêm
Sương đông lại rơi phủ ngập thềm
Hạt sương đêm nay đua nhau đổ
Phủ cả lời thầm lời gọi em

             Bounthanh sirimoungkhoune 


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 E4f338bfb79ef40d8222ceb3ebfb22e4

        RƠI RỤNG

Rơi rụng nỗi buồn mãi thời gian
Một bóng một xa một nhớ nàng 
Một đêm một lòng một trông ngóng 
Một chờ một trông một thở than
Rơi rụng duyên xa mãi bên đàng 
Một mình một sống bước đời ngang
Biển sóng nguồn cơn còn lắm lúc
Hồn sao khúc nào cũng lang thang

               Bounthanh sirimoungkhoune 


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 38_7_1335513340_8_connit

   LÒNG ĐÔI HAI

Xa nhau yêu thương ngõ nào đây
Đếm giọt sương thu nửa đêm say
Chợt choàng từng cơn thầm thương nghĩ
Lòng anh vẫn ghi từng phút giây
Mong sao cho gọn tới ngày mai
Mong sao cho yêu được vui đầy
Mong sao duyên tình đôi bên hứa
Mong sao cho vừa lòng đôi hai

              Bounthanh sirimoungkhoune 


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 125501AMtuyet

             ĐÔNG  ĐẾN

Mùa thu thấp thoáng tạm biệt rồi
Đông tới khoe tuyết phủ trăng rơi
Trên giường chăn gối lòng thêm lạnh
Cầu đừng vắng ai vắng cả đời
Anh thương một bóng mãi bên trời
Lòng còn ghi mãi bóng xinh tươi
Vẫn còn ở bên nơi xa đó
Thu đi đông đến chẳng thấy vui 

              Bounthanh sirimoungkhoune 


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Soan%20bai%20chieu%20toi%20ho%20chi%20minh

          MỌC CÁNH

Chiều thu ngồi ngó bầy chim bay
Ngó xuống hiên ngoài lá rơi đầy
Thương thầm nhớ trộm trong lòng gọi
Ánh trăng thu đêm mờ mờ say
Có bóng em xa viếng lòng này
Nhớ nhớ thương thương biết sao đây
Muốn muốn bên em góc trời đó
Cầu xin trời cho mọc cánh bay

               Bounthanh sirimoungkhoune 

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 7959268-estudiante-de-lectura-dibujos-animados-divertida-y-car-cter-objeto-aislado

         CHỮ THƠ
    
Mang mang từng mùa trôi thẩn thơ 
Thương thương nhớ nhớ tới bao giờ
Thơ thơ thẩn thẩn trong cánh mộng
Ngóng ngóng trông trông với lời chờ
Lạnh lạnh lùng lùng từng đêm khuya
Cưng cưng quý quý biết sao vừa
Mong mong mỏi mỏi thời gian đó
Thầm thầm gọi gọi một chữ Thơ

                  Bounthanh sirimoungkhoune 



TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 12188724f82e59980fa6

        CHUNG ĐỜI

Chia chia duyên tình cách biệt nơi 
Ngó ngó áng mây mịt mù trời 
Bâng bâng khuâng khuâng trong lòng đó
Lại lại thêm nhớ nhớ tới người
Chia chia xa nhau hỏi ai vui 
Chuyện chuyện tình duyên trong lòng người
Ai ai giúp mình đôi chia gánh
Mang mang tới nhau cho chung đời

                  Bounthanh sirimoungkhoune 

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 97923c4f27241713f4cf23e9123ed8d7

    CÓ HÔM NAY       

Đường đời nào biết có hôm nay

Nhìn thấy bóng ai trong lúc này
Một mình thơ thẩn ngày đêm tối
Có ai chờ đợi sáng đêm ngày

Bao giờ em đến rồi ở đây
Vơi sầu với nhau chuyện tháng ngày
Mực giọt vui chơi đầy trang giấy
Viết thay cho lòng chuyện sẽ hay

                    Bounthanh sirimoungkhoune 

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Images?q=tbn:ANd9GcSCoDyq3QyyTrOiSgShHbCH8-yZQAPgzLfhhcPX15HWwuRiX5SaAQ

        THỦ ĐỨC TÌNH                                     
                                                                            
Thủ Đức lưu luyến tới người tình
Có nàng em gái dáng xinh xinh                                
Mộng ước duyên lành bao trông ngóng
Bẽ bàng hình bóng ngó điêu linh
Ngày đi chiều tối sống một mình
Canh dài đêm vắng cảnh điêu linh                       
Trà thơm ngồi nếm buồn tâm cảnh                    
Anh uống mình anh một mảnh tình

                      Bounthanh sirimoungkhoune    

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Halong-Bay-300x225

          EM CƯNG ƠI

Đêm ngày thơ thẩn vì thương nhớ
Yêu thương xa mờ chẳng thấy vui
Tìm đâu bóng hình người yêu dấu
Mong muốn bên nhau xây mộng đời
Mưa tuông biển bạc sóng đầy vơi
Thơ thẩn đêm xuống in nhớ người
Bóng em thăm thẳm lòng lưu luyến
Thương xót gọi thầm em cưng ơi

                  Bounthanh sirimoungkhoune 

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Vuonquocgiaphuquoc

          MỘT KHUNG TRỜI

Xa nhau bên trời bóng một người
Một mình vắng lặng gió im hơi
Ai thấu ai hiểu lòng anh đó
Để tỏ lòng thương em một người
Bây giờ em ở tận góc trời
Ngồi nhớ người yêu nhìn mây trôi
Lòng thêm man mác sầu xa vắng 
Hình như yêu quý một khung trời

                  Bounthanh sirimoungkhoune 


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 Boy-broken-heart-love-Favim.com-199334

CÓ EM THÔI

Đêm nay ngồi xuống thấy buồn ơi
Sao hỏi thăm đây một bóng người
Man mác mình anh thêm sầu vắng
Ngồi ngó long lanh về cuối trời
Như tỏ với lòng nhớ em ơi 
Bên xa phương đó có bóng người
Trà trộn mây trời đêm thanh vắng 
Chỉ biết lòng anh có em thôi

                 Bounthanh sirimoungkhoune 


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 5 2mYXsFO

 BÓNG HÌNH XA

Thủ Đức thương tiếc như quê nhà
Thương xót bóng em dù có xa
Trò chuyện bao mùa khi đêm đến
Lòng đầy thương mến những ngày qua
Anh thương anh yêu một cõi xa
Nội trôi ngày tháng đã bao mùa
Vẫn còn bóng em trong lòng đó 
Bòn lại cho anh bóng hình xa

                Bounthanh sirimoungkhoune
 

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 5 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: nguoitruongphu-